ALnML
Super Moderator
Bé Hà Văn Tiến 9 tuổi ,địa chỉ Thôn Rầm Tám- Điền Trung- Bá Thước - Thanh Hoá.
6 tháng trước em được đưa vào viện và được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Tim bẩm sinh. Hiện đang nằm điều trị tại Buồng 02 Khoa Tim Mạch- Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.Gia đình thuộc diện hộ nghèo, từ nhỏ em đã bệnh tật triền miên, mẹ em chị Hoàng Thị Chung vì luôn phải bên cạnh chăm sóc cho con trai nên không đi làm được gì, chỉ quanh quẩn với mấy xào ruộng kiếm gạo ăn. Bố Tiến phải vào nam đi làm để kiếm thêm tiền lo thuốc thang cho con. Tiến nhập viện, cả nhà chạy vạy lo vay mượn tiền bạc để chữa trị cho em. Chị Chung thở dài vì lo không kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật. Tiến là một em bé thông minh và ngoan ngoãn,em chỉ những chỗ bị tiêm đau và kể cho chúng tôi nghe thành tích học tập của em, vì phải xuống nằm viện điều trị nên em phải bỏ kì thi học sinh giỏi cấp huyện. " Mẹ ơi! cho con về đi thi , cô hứa sẽ thưởng cho 500 000đ nếu được giải mẹ ạ!" - Tiến nói với mẹ. Sống mũi chúng tôi cay cay vì thương em...
mẹ cháu là chị Hoàng ThịChung ( SĐT 01688917143 )
6 tháng trước em được đưa vào viện và được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh Tim bẩm sinh. Hiện đang nằm điều trị tại Buồng 02 Khoa Tim Mạch- Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.Gia đình thuộc diện hộ nghèo, từ nhỏ em đã bệnh tật triền miên, mẹ em chị Hoàng Thị Chung vì luôn phải bên cạnh chăm sóc cho con trai nên không đi làm được gì, chỉ quanh quẩn với mấy xào ruộng kiếm gạo ăn. Bố Tiến phải vào nam đi làm để kiếm thêm tiền lo thuốc thang cho con. Tiến nhập viện, cả nhà chạy vạy lo vay mượn tiền bạc để chữa trị cho em. Chị Chung thở dài vì lo không kiếm đủ tiền để làm phẫu thuật. Tiến là một em bé thông minh và ngoan ngoãn,em chỉ những chỗ bị tiêm đau và kể cho chúng tôi nghe thành tích học tập của em, vì phải xuống nằm viện điều trị nên em phải bỏ kì thi học sinh giỏi cấp huyện. " Mẹ ơi! cho con về đi thi , cô hứa sẽ thưởng cho 500 000đ nếu được giải mẹ ạ!" - Tiến nói với mẹ. Sống mũi chúng tôi cay cay vì thương em...
mẹ cháu là chị Hoàng ThịChung ( SĐT 01688917143 )