su yeu
New Member
Em mới đọc được tin này, không biết đến bao giờ mới không còn những cảnh như thế này 
http://dantri.com.vn/c20/s20-317864/be-so-sinh-bi-bo-roi-tren-quoc-lo.htm
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên quốc lộ
Khoảng 21h ngày 5/4, người đi đường phát hiện một bé trai sơ sinh được đùm trong bọc ni lon, bị bỏ rơi trên quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn thôn Tân Lợi, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Bé trai bị bỏ rơi đã được người dân cứu kịp thời.
Một số người dân ở đây kể lại, tối 5/4, một thanh niên và một cụ già đi xe máy phát hiện một bọc nilon, bên trong có một bé trai sơ sinh, toàn thân và mặt mũi tím tái. Ngay sau đó, cháu bé được người dân đưa đến trạm y tế xã Đông Tân để cấp cứu, cắt rốn, tắm rửa và cho uống sữa.
Bà Nguyễn Thị Hóa, 52 tuổi, cán bộ trạm y tế xã Đông Tân, cho biết, từ trước đến nay, bà chưa thấy có trường hợp nào sinh con rồi vứt ra đường quốc lộ như vậy. Rất may, cháu bé được đưa đến cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã bình phục.
Anh L ở xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã nhận bé trai này làm con nuôi.
http://dantri.com.vn/c20/s20-317864/be-so-sinh-bi-bo-roi-tren-quoc-lo.htm
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trên quốc lộ
Khoảng 21h ngày 5/4, người đi đường phát hiện một bé trai sơ sinh được đùm trong bọc ni lon, bị bỏ rơi trên quốc lộ 47, đoạn qua địa bàn thôn Tân Lợi, xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa.
Bé trai bị bỏ rơi đã được người dân cứu kịp thời.
Một số người dân ở đây kể lại, tối 5/4, một thanh niên và một cụ già đi xe máy phát hiện một bọc nilon, bên trong có một bé trai sơ sinh, toàn thân và mặt mũi tím tái. Ngay sau đó, cháu bé được người dân đưa đến trạm y tế xã Đông Tân để cấp cứu, cắt rốn, tắm rửa và cho uống sữa.
Bà Nguyễn Thị Hóa, 52 tuổi, cán bộ trạm y tế xã Đông Tân, cho biết, từ trước đến nay, bà chưa thấy có trường hợp nào sinh con rồi vứt ra đường quốc lộ như vậy. Rất may, cháu bé được đưa đến cấp cứu kịp thời nên sức khỏe đã bình phục.
Anh L ở xã Đông Tân, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa, đã nhận bé trai này làm con nuôi.