Bé trai 22 tháng tuổi bị sứt tai ở trường mầm non

354
0
16

Mr_Ech

Member
Vừa đến đón con tại lớp học mầm non, chị Tơ hoảng hốt thấy tai phải của con bị băng kín, máu bê bết. Cô giáo cho biết cháu bé bị ngã đập tai vào cửa.


Nhận được thông tin, PV Dân trí có mặt tại gia đình chị Lê Thị Tơ ở khối 19, phường Hưng Bình, TP Vinh (Nghệ An). Chị Tơ kể lại: Khoảng 16h15 chiều ngày 16/6, chị từ chỗ làm tới trường mầm non Hưng Bình (cách nhà chị khoảng 500m) để đón con là cháu Đặng Nguyên Anh, 22 tháng tuổi. Đến nơi, chị thấy bên tai phải của con bị băng bằng một lớp bông trắng và có máu rỉ ra. Chị Tơ kiểm tra thì thấy tai của con bị đứt một đoạn khoảng hơn 1cm; phía bên tai trái cũng có nhiều vết bầm tím…


Tai bé Anh bị đứt một đoạn khá dài, còn dính lem luốc máu.
Chị Tơ vội hỏi cô giáo nguyên nhân thì được cô này cho biết: Trong lúc các cháu vui chơi, nô đùa đã xô đẩy nhau, làm cháu Nguyên Anh ngã đập tai vào cánh cửa, bị sứt tai. Các cô giáo đã đưa cháu Đặng Nguyên Anh đến Trạm xá phường Hưng Bình băng bó vết thương. Cô giáo cũng đã nói lời xin lỗi chị Tơ.
Về đến nhà, chị Tơ thay áo cho con thì thấy trên lưng cháu có hai vết bầm đỏ hình hàm răng cắn. Ngay sau đó, chị Tơ cùng người nhà đưa cháu Nguyên Anh vào viện khâu vết thương tai cho cháu.
Chị Tơ cho biết, do phải đi làm, hai vợ chồng chị mới gửi cháu Đặng Nguyên Anh vào trường mầm non được 2 ngày nay.

Trao đổi với PV Dân trí, cô Võ Thị Hồng Vinh - Phó Hiệu trưởng trường mầm non Hưng Bình - cho biết: “Sự việc xảy ra chỉ là do sơ suất nhỏ giữa các cháu chơi đùa với nhau. Ngay sau đó các cô đã đưa cháu đến trạm xá để xử lý, các cô nói khâu nhưng phía trạm xá bảo là không cần, chỉ cần bỏ thuốc vào chỗ đứt là được…”.

Trên lưng cháu Anh có một số vết cắn bầm tím.
Khi PV hỏi về các vết cắn trên người cháu Anh, cô Vinh trả lời: Đây là hiện tượng không may xảy ra, các cô không hề mong muốn chuyện đó. Các vết cắn này cô cũng không biết.
Được biết cháu Anh đã được phía viện Nhi Nghệ An khâu 5 mũi ở tai. Chị Tơ cho biết phía nhà trường mầm non Hưng Bình và các cô giáo liên quan cũng đã đến gặp gỡ gia đình chị Tơ có lời xin lỗi và thăm nom cháu Anh.
Nguồn: http://dantri.com.vn/c25/s25-331538/be-trai-22-thang-tuoi-bi-sut-tai-o-truong-mam-non.htm
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Bé trai 22 tháng tuổi bị sứt tai ở trường mầm non

Không phải con mình mà nhìn xót đứt cả ruột. Bực mình quá X(X(X(
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Bé trai 22 tháng tuổi bị sứt tai ở trường mầm non

Mình cũng là dân Sư phạm Mẫu giáo đây, trong trường hợp này thì là sự vô trách nhiệm của cô giáo, nếu cô trong lớp chú tâm chăm sóc trẻ không bao giờ xảy ra trường hợp trẻ bị hai vết cắn vào lưng như thế cùng lắm chỉ bị 1 lần thôi. Cô nói không biết là quá vô trách nhiệm, việc trẻ ở tuổi này cắn nhau là bình thường vậy bạn không cắn thì cô cắn cháu à (nói không lọt vào tai được). Các cô giáo bây giờ có nhiều ngón đòn tra tấn trẻ lắm các mẹ không biết được đâu: véo tai, đánh vào gan bàn chân bàn tay, nhục mạ trẻ bằng những ngôn từ chợ búa, thậm chí dọa trẻ khi về nhà bố mẹ có hỏi đố dám nói thật. Càng ngày càng thấy đạo đức và lương tâm nghề nghiệp bị coi rẻ quá, mọi người vẫn nói "CÔ nuôi dậy hổ" nhưng bây giờ ngược lại " Hổ nuôi dạy người".
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Bé trai 22 tháng tuổi bị sứt tai ở trường mầm non

Mình cũng là dân Sư phạm Mẫu giáo đây, trong trường hợp này thì là sự vô trách nhiệm của cô giáo, nếu cô trong lớp chú tâm chăm sóc trẻ không bao giờ xảy ra trường hợp trẻ bị hai vết cắn vào lưng như thế cùng lắm chỉ bị 1 lần thôi. Cô nói không biết là quá vô trách nhiệm, việc trẻ ở tuổi này cắn nhau là bình thường vậy bạn không cắn thì cô cắn cháu à (nói không lọt vào tai được). Các cô giáo bây giờ có nhiều ngón đòn tra tấn trẻ lắm các mẹ không biết được đâu: véo tai, đánh vào gan bàn chân bàn tay, nhục mạ trẻ bằng những ngôn từ chợ búa, thậm chí dọa trẻ khi về nhà bố mẹ có hỏi đố dám nói thật. Càng ngày càng thấy đạo đức và lương tâm nghề nghiệp bị coi rẻ quá, mọi người vẫn nói "CÔ nuôi dậy hổ" nhưng bây giờ ngược lại " Hổ nuôi dạy người".
Huhu, em chẳng dám cho con em đi nhà trẻ đâu!!!!:(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)(:)((
 
Top