Camellia
New Member
Tìm mãi chả hiểu cái phòng trút giận nó chạy đâu. Hoá ra nó biến thành cái mục Chia sẻ này.
Em bực quá các mẹ ạ!
Sáng ngày ra em đã cãi nhau với lão chồng vì lý do hết sức vớ vẩn.
Lão ý ngồi lau đôi giày bị lấm bùn của lão ý, tiện thể lão bắt em lau hộ một chiếc. Xong lão ý xỏ giày, xỏ mãi không được, rồi lão đổ tại em là không mua cái...đót giày cho lão í.
Thực sự thì em có lúc nhớ ra, hỏi mua nhưng không có. Còn có lúc em quên béng mất.
Nhưng điên nhất là chuyện nọ xọ chuyện kia, lão í bảo em là toàn lo cho người ngoài, không lo cho lão ý....
Em cú quá! Em dỗi, em không thèm đi xe chung với lão ý nữa. Lão ý không thèm dỗ vợ mà đi thẳng. Còn em hỳ hục dắt xe máy ra đi làm sớm nhất công ty, đến đây ngồi kể lể mà lòng vẫn còn bực bội...
Chiều nay về lão ý chết với em!
Em bực quá các mẹ ạ!
Sáng ngày ra em đã cãi nhau với lão chồng vì lý do hết sức vớ vẩn.
Lão ý ngồi lau đôi giày bị lấm bùn của lão ý, tiện thể lão bắt em lau hộ một chiếc. Xong lão ý xỏ giày, xỏ mãi không được, rồi lão đổ tại em là không mua cái...đót giày cho lão í.
Thực sự thì em có lúc nhớ ra, hỏi mua nhưng không có. Còn có lúc em quên béng mất.
Nhưng điên nhất là chuyện nọ xọ chuyện kia, lão í bảo em là toàn lo cho người ngoài, không lo cho lão ý....
Em cú quá! Em dỗi, em không thèm đi xe chung với lão ý nữa. Lão ý không thèm dỗ vợ mà đi thẳng. Còn em hỳ hục dắt xe máy ra đi làm sớm nhất công ty, đến đây ngồi kể lể mà lòng vẫn còn bực bội...
Chiều nay về lão ý chết với em!