- 132
- 0
- 0
Mamachue2007
New Member
Em buồn quá, em thấy mọi việc đều ko có lối thoát. Hu hu hu
Đừng buồn nữa, hãy tin rằng, chẳng có việc nào không có lối thoát cả. Ông trời không dồn ai tới bước đường cùng đâu.Em buồn quá, em thấy mọi việc đều ko có lối thoát. Hu hu hu
Ồi chị này giống em! Khi nào buồn bế tắc chuyện gì là đi gội đầu làm móng shopping ăn chè ăn ốc xem phim vưn vưn... rồi về nhà ngủ một giấc. Mai tự nhiên lại có solution.Khi nào buồn thì hãy dành thời gian chăm sóc cho bản thân mình em nhé, đi spa chẳng hạn, hay đi cắt tóc, tạo cho mình 1 hình ảnh mới@};-
Sau cơn mưa trời lại sáng:">
Như mọi người đã nói, đừng quá buồn em nhé. Không bao giờ là ko có lối thoát. Hãy tự giải tỏa đi bằng shopping, cắt tóc/gọi đầu... hay ra sân thể thao, chạy bộ hoặc đánh cầu cho quên mọi sự. Rồi tắm gội, ăn nghỉ, ngủ........... mai lại theo nhịp sống của 1 ngày khác-ngày mới rồi,em ơi.Em buồn quá, em thấy mọi việc đều ko có lối thoát. Hu hu hu
ôi giờ em mới mò vào đây.Em da di nhuom toc, va cat toc ngan cac chi a.
Em se co gang .... co gang hon nua.
Cam on cac chi
chị ơi em buồn là em đi mua váy đẹp ạ, về có váy mới thử váy sẽ thấy vui vui, chị thử đi nhé!Em da di nhuom toc, va cat toc ngan cac chi a.
Em se co gang .... co gang hon nua.
Cam on cac chi