Cá tháng tư!

492
0
0

sweetlily

New Member
Các bác vào đây kể chuyện đi bán thịt lừa và được ăn thịt lừa ngày 1/4 đi ạ :) Để tối về thảnh thơi em sẽ gõ hầu chuyện các bác :D
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Hic. Em đang nghĩ trò lừa mà chưa nghĩ ra được cái gì. Có khi từ sáng đến h lại bị lừa mất rồi. Hic.
 
5
0
0

nhianhim

New Member
Sáng nay e lừa các bác cùng cơ quan e 1 quả rồi. Hôm qua e nhờ các bác ý làm hộ e 1 việc nên sáng sớm nhắn tin bảo các bác ý là e muốn hậu tạ nên mời ăn sáng. hi hi nhưng sáng nay e đến muộn rồi điềm nhiên lôi bánh mỳ ra gặm làm các bác ý tức điên. Nhưng rùi vẫn hứa sang mai mời đi ăn đền.
E vẫn chưa lừa được chồng e nên vẫn chưa vui he he có bác nào có chiêu khác để lừa bác giai chỉ cho e với, chiêu trên e ko áp dụng được vì bọn e làm cùng cơ quan ko có chuyện thưởng đột xuất gì mà xã lại ko biết
 
5
0
0

nhianhim

New Member
Hehehe. Ox em làm cách nhà em 40km cơ. Nhưng tý nữa em cũng nhắn là: em đang ở cổng công ty anh. Hì.
Cách những 40km, nên nếu nhắn thế e đoán là bác trai ứ tin đâu ạ :laughing:. KHéo bác trai lại giả vờ tin để lừa lại bác ý
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Cách những 40km, nên nếu nhắn thế e đoán là bác trai ứ tin đâu ạ :laughing:. KHéo bác trai lại giả vờ tin để lừa lại bác ý
Ko, cty của ox em là cty cũ của em. Thỉnh thoảng em vẫn lượn lên đấy chơi mà. Có xe buýt mà.
 
492
0
0

sweetlily

New Member
1/4 cách đây hơn chục năm rồi, em đang học lớp 11 hay 12 gì đó, bác nào học Việt Đức chắc cũng sẽ nhớ vụ này :)

Hôm ý thứ 6, thường chỉ có 4 tiết. Giữa tiết thứ 2, cô giáo đang giảng bài say sưa, học trò (giả vờ) nghe cũng rất say sưa, có 1 chú trông chừng cũng bằng tuổi bọn em mang quyển vở thông báo vào. Ngày ấy trường hay có kiểu đưa thông báo kiểu thế, nhưng mà toàn thày cô đưa chứ ít khi thấy học sinh làm. Cô giáo chẳng mảy may nghi ngờ, đọc thông báo rõ to cho cả lớp nghe, hôm nay các em được nghỉ 2 tiết cuối vì .... (lý do gì giờ em cũng quên mất rồi, mà học sinh nghe đến nghỉ thì cóc có đứa nào cần biết lý do). Cả lớp sướng, còn chú kia thì cầm quyển vở "thông báo" đi dạo tiếp :laughing: Hết tiết hai, trống tùng tùng, hơn nửa trường lục tục kéo nhau ra về. Cô hiệu trưởng hớt hải chạy ra, "chúng bay làm cái gì thế này? quay vào học tiếp chứ". Lúc ý thì cũng có đứa hiểu ra vấn đề nhưng vẫn làm ngơ dắt xe ra cổng trường đi thẳng ko ngoái lại :laughing: Một số lớp số đen, chú kia đi chưa kịp, vẫn phải ở lại học :D

Sau này không ai bắt được "thủ phạm", chỉ nghe đồn là dân trường Lý Thường Kiệt, không hổ danh anh hùng :laughing:
 
492
0
0

sweetlily

New Member
1/4 cách đây 3 năm, nhà em sửa, đục cái tường ra để thông với phòng bên cạnh đi lại cho dễ. Tường chịu lực cho nên phải chống rầm (chính tả?) khá phức tạp. Chưa sửa xong thì em tếch về VN chơi, cho anh xã ở nhà trông coi tiếp. Sáng 1/4 nhận được cái email, em ơi tường nhà mình nứt rồi, ông thợ làm hôm nọ thế nào mà bây giờ nó nứt hết cả ra, kèm với cái ảnh ... photoshop đầy sức thuyết phục. Hic, em tin sái cổ, hết cả hồn, ba chân bốn cẳng gọi sang, tường nứt thế rồi anh còn ở trong nhà làm cái gì, đi ra ngay không sập mất bây giờ :crying: Lão ý cười hahahaha, em thì tức phát khóc mà ko làm gì được lão vì mình đang ở VN.

1/4 năm sau, chủ nhật, vậy mà quên mất cả ngày cá tháng tư, em dậy rõ sớm chạy vào phòng tắm: hai vạch rồi :D Chạy vào giường thủ thỉ bảo chồng, anh ơi, hai vạch rồi đấy, chuẩn bị có baby nhé :love: Lão ý liếc em một phát, nhếch mép cười hì hì. Lên cơn cáu rồi đây này, người ta báo cho cái tin vui như thế mà không ôm hôn vợ thắm thiết, hì hì cái gì. Lão ý bảo, em trả thù anh vụ cá tháng tư năm ngoái hả? Hehe, lần này thì lão bị ăn đấm thật :laughing:
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Em vừa lừa 1 cô bạn làm cùng ox em. Em nt bảo: Chị đang đi, gần đến cty rồi nhé. Hôm nay có việc đi công tác nên rẽ qua cty chơi. Hehehehe. Cô bé tưởng thật.
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Tiếc cho e sinh nhật đúng vào ngày 1-4 nên có mời cũng chẳng ai đi. Chỉ cần nhớ tặng quà là đc.
Với cái tin "lovely" này thì ng đưa tin đáng được chúc mừng, nhưng... hôm nay là ngày Cá đủ các loại... nên xem xét lại đã xờ sờ tê tê nhể! Hê hê...
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Cq tớ có 1 cô ngoại băm rồi, chưa chồng chưa người yêu. Sáng nay nó lừa làm náo loạn cả phòng nó lên vì đưa thiếp cưới cho mọi người:laughing:, mà cưới ở Intercontinental mới choáng, chả ai kịp để í là tên cô dâu chú rể đều được viết tay:eyelash:. Mọi ng đang đoán già đoán non, chắc cũng sắp rồi mới ám đùa kiểu í, mà đến lúc cưới thật chả ai thèm đi vì tưởng là đùa :sigh:
 
125
0
0
Em vừa bị thằng bạn lừa: Mình vừa biết tin, trong tháng 4 FPT sẽ hỗ trợ FPTS mua lại CP FPTS của dân FPT với giá 20.
Em tin xái cả cổ, còn reply: Mình sẽ bán đi và mua lại hú hú

Ôi giời chít mất
 
Top