Ðề: Các mẹ ơi hãy giúp các bé mổ tim nhé.
Thông tin trả lời một số câu hỏi về các bé mổ tim tại tâm đức do một thành viên ở diễn đàn nguoitoicuuman.com hỏi.
Hi Anh Rongreu.
Mình hiện là người đang trực tiếp quản lý những vấn đề về máu cho các bé tại tâm đức. Hiện nay gần như mình đang bế tắc về lo máu cho các bé mổ tim tại Tâm đức. Các bé được tài trợ mổ tim miễn phí ngày càng nhiều. Các bé được mổ tim tại bệnh viện tâm đức đến từ khắp nơi trên đất nước Việt Nam. Hiện nay mình phải lo máu cho trên 20 ca mổ tim (Tiền giang: 10 bé, Phú yên: 5 bé, Sóc trăng 2 bé, và chuẩn bị có thêm 2 bé ở cà mau). Nhưng một mình lo không suể mong các anh em diễn đàn giúp đỡ để các em có thể tìm lại niềm vui cùng xum đầy bên gia đình.
rongreu nói:
-Các trường hợp cụ thể cần máu là bao nhiêu người? Cụ thể tuổi tác và bệnh tình?
rongreu2009-7-5 1:6:23 rongreu2009-7-5 1:7:18
Tình hình của các bé tại viện Tim tâm đức gần như là rất nặng đã phát sinh ra nhiều biến chứng của tim. Bởi chính lẽ gia đình quá nghèo không thể mua thuốc cho các em uống để kiềm hãm lại bệnh tât. Có nhiều trường hợp được nhà nước đài thọ 75% chi phí cho ca mổ nhưng gia đình cũng không thể gom đủ tiền để thức hiện một ca mổ.
Có nhiều em đang trong tình trạng nguy hiểm cần mổ gấp nhưng hiện mình vẫn không lo nỗi máu cho các em mổ. Trong 2 tháng vừa qua mình đã phải cố gắng huy động 160 bạn TNV đến cho máu các em nhưng số lượng các bé ngày càng gia tăng theo thời gian.
rongreu nói:
-Các trường hợp cụ thể thuộc máu nhóm nào? Tại sao lại "số lượng không giới hạn"?- Bệnh nhân cụ thể cũng có hạn, mà số máu phải chuyền cũng có hạn chứ? Cụ thể là bao nhiêu?
rongreu2009-7-5 1:6:23 rongreu2009-7-5 1:7:18
Trong một tháng có rất nhiều em được các bác sĩ tại Bệnh Viện Tâm Đức thực hiện mổ tim. Trong tháng vừa qua danh sách mình hiện có là 31 người. Do vậy, số lượng các nhóm của các bé rất đa dạng, chúng ta có thể chuyển đổi cho các bé và Bệnh viện chịu chấp nhận hoán đổi máu cho riêng phái đoàn chúng ta ( Mình sẽ giải thích khi gặp bạn tại bệnh viện tâm đức).
Tại sao số lượng không giới hạn: mỗi một ca mổ chúng ta cần 4 người tiếp máu ( tương đương 4 đơn vị máu) cho các bé. vậy tháng vừa qua có tổng cộng là 31 bé tổng số tình nguyện viện phải hiến là 124 người. Nhưng một tuần chỉ có khoảng từ 2-20 TNV đến hiến máu. Số lượng các bé được gia tăng đáng kể không chỉ riêng phái đoàn của chúng ta mà còn nhiều phái đoàn khác cũng gom các bé từ các tình lên để mổ cho các bé,
rongreu nói:
-Ở bệnh viện, tôi đã từng chứng kiến cảnh người nhà hiến máu nhưng phải mua thì mới được truyền. Vậy lấy gì đảm bảo để số máu được tặng đó sẽ được cho người bệnh?
rongreu2009-7-5 1:6:23 rongreu2009-7-5 1:7:18
Mổ tim phải truyền máu tươi cho các bé, tức là khi thực hiện việc lấy máu chúng ta xong, khoảng 1h sau phải truyền trực tiếp cho các bé ngay. Khi đi hiến máu, các bạn phải đăng ký hiến máu cho bé nào. Bé đó thuộc phái đoàn nào... Ngoài ra khi các thành viên hiến máu cho các bé. Các bạn có thể gặp người nhà của bệnh nhân và các bé khác đang chuẩn bị mổ. Tôi cam đoan rằng máu của các bạn hiến luôn đi đến đúng nới và đúng ý nghĩa mà các bạn hiến máu.
Mỗi người hiến máu như vậy thì có chi phí thử máu và các chi phí khác. Riêng chi phí thử máu có thể do Cô yến hoặc là phái đoàn các của các tỉnh bỏ ra nếu gia đình không có đủ khả năng, hoặc nếu gia đình có điều kiện hơn một chút thì gd sẽ chịu chi phí test máu....
Các chi phí khác đều do cô Yến chịu.
rongreu nói:
-Bệnh viện Tâm Đức là nơi phần lớn những bệnh nhân khá giả chữa trị, là một bệnh viện tư nhân. Tại sao không chọn một địa chỉ mà nhiều người nghèo cần máu hơn?
rongreu2009-7-5 1:6:23 rongreu2009-7-5 1:7:18
Bệnh viện tâm đức chưa hẳn là chi phí ca mổ mắc hơn với các bệnh viện nhà nước khác. Chỉ có các chi phí khám bệnh và chi phí dịch vụ là cao. Chi phí một ca mổ tại bệnh viện tâm đức rẽ hơn bệnh viện triều an và mắc hơn không bao nhiêu so với viện tim TP.HCM. Chế độ phục vụ bệnh nhân được chu đáo hơn, nhiệt tình hơn. Ngoài ra còn nhiều vấn đề khác nữa.
Các bé mổ tim tại bệnh viện tâm đức gần như là được đài thọ từ 75%-100% chi phí, họ là những người rất nghèo từ các tỉnh miền tây, bình dương, phú yên, bình thuận... có thể nói rằng một bữa ăn gia đình còn không bằng một bữa ăn sáng của chúng ta. Vậy họ có nghèo hay không? họ có cần sự giúp đỡ của chúng ta không?. Các bạn hãy lên bệnh viện một lần, tìm hiểu gia cảnh của các bé rồi hãy giúp các bé nếu chưa tin tưởng vào chúng tôi.
Hãy giúp chúng tôi chia sẽ với các bé. Chúng tôi đang bất lực và phải nhìn một số bé ra đi vĩnh viễn. Hãy chia sẽ tình thương của các bạn
Chúng tôi là một trong những người như các bạn, thông cảm và chia sẽ với những hoàn cảnh đáng thương. Chúng tôi là những người đã đi làm và đang là sinh viên với bầu nhiệt huyết tràn đầy. Chúng tôi đã và phải rơi lệ trước những đứa trẻ phải ra đi do bệnh tim cướp đi sinh mạng của các bé. Chúng tôi làm việc không lợi nhuận. Một tổ chức phi lợi nhuận dựa trên tình thương yêu và chia sẽ như các vị