Cầu an cho Cha

3
0
0

jasmyne

New Member
Cầu an!?Dù Cha đã ra đi được 1 tuần rồi nhưng sao ký ức của Cha luôn hiện về cùng con.Cha ơi!khi Cha biết được những gì con đang làm chắc Cha vui lắm nhỉ?Sao khi còn Cha bên cạnh con không biết tâm sự cùng Cha,Con không biết kể những việc Con đã làm và chưa làm được cho Cha nghe vậy!?
Bây giờ con thấm sâu trong lòng khi được biết thế nào là mồ côi Cha!Nó không thể nào nói được bằng lời hay diễn tả bằng hành động,mà chỉ có thể là tiếng nghẹn ngào trong lòng con mà thôi!Căn bệnh Ung thư gan thật nhẫn tâm,mang Cha đi chĩ có 1 tháng thôi nhưng nó dài cả thế kỷ,Con cũng rất vui vì trong khoảng thời gian chữa bệnh và lúc Cha trút hơi thở cuối cùng Con được gần bên Cha và chăm sóc Cha.Đây cũng là 1 phần an ủi của Con với đứa Con bất hiếu nảy
Quãng đường đời của con đi sẽ gập ghềnh lắm chứ khi nó chỉ mới bắt đầu 22 năm thôi Cha àh!Con có còn được nghe tiếng mắng của Cha hay không?Con có còn được ngủ trong lòng Cha hay không,Con có còn được ăn cháo hột vịt bắc thảo không? Con có còn được nghe Cha hát :"Ai báo chăn trâu là khổ?Chăn trâu sướng lắm nha! Ngồi lưng trâu ta cầm tai trâu và miệng hát nghêu ngao..."tuổi thơ của con qua đi mặc dù không sống cùng Cha trong khoang thời gian gần 10 năm vì con sống với nội nhưng Cha ơi tất cả những điều đó con không bao giờ quên đâu.Lúc Cha chết con chỉ mong là nhà mình đừng có chuyện buồn nữa,nhưng Cha ơi ngày chết của Cha có dầy đủ anh em và con cháu hết đó,diều đó con rất vui và hãnh diện vì con là Con của Cha!
Những ai còn Cha xin hãy thương thật nhiều và cố gắng làm cho Cha vui nha!Những gì con nghĩ bây giờ chỉ mong đổi lại những gì con có để được nói chuyện cùng Cha 1 ngày thôi.Cha ơi sao nước mắt con cứ rơi mãi vậy,người ngoài nói con sống nội tâm và máu lạnh lắm nhưng sao lúc này con không cầm được nước mắt vậy Cha.
Xin dảnh tặng đóa hoa tươi thắm và nụ hôn đén những ai còn có Cha
 
Top