Cậu bé 9 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo rất cần cứu giúp

354
0
16

Mr_Ech

Member
Khuôn mặt tuấn tú, bé nằm thoi thóp trên giường bệnh với đủ loại dây truyền. Sự sống của cậu bé 9 tuổi mắc bệnh máu trắng chỉ còn đếm từng ngày. Vậy mà người cha ruột và họ hàng bên nội dường như đã cắt đứt quan hệ kể từ khi cháu lâm bệnh.
Nhập viện trong tình trạng hôn mê, nôn ra máu, đi ngoài ra máu, sốt cao… bé Phương phải ăn uống bằng dây truyền (ăn xông) từ khi nhập viện. Suốt mấy tháng nay, ngày cũng như đêm chị Đào luôn túc trực bên con trong hoang mang, lo sợ: “Tôi muộn màng nên chỉ có mình cháu, cháu là nguồn sống của tôi nếu con có mệnh hệ gì… chắc tôi không sống nổi!”, đưa mắt nhìn con chị xót xa rơi lệ.

Từ ngày nhập viện bé Phương luôn hôn mê, sốt cao, nôn ra máu,
đi ngoài ra máu... mặt bé phù to, toàn thân bại liệt.

Không may mắn như các bạn cùng trang lứa, tuổi thơ của bé Phương không được hưởng niềm vui tới trường, thay vào đó là những tháng ngày nhọc nhằn trên giường bệnh với sự đau đớn tột cùng về thể xác của căn bệnh ung thư máu. Vốn là cậu bé ngoan hiền, nhanh nhẹn và rất hiếu thảo… giờ bé chỉ có thể nằm một chỗ, mở to đôi mắt tròn xoe ngơ ngác nhìn khách lạ.

Chị Đào cho biết: “Cháu nhanh nhẹn và ngoan lắm, lúc bệnh chưa nặng gặp ai cháu cũng chào hỏi lễ phép, giúp được mẹ việc gì là làm ngay, không để mẹ nói đến lần thứ hai. Trước, cháu hay nói với tôi: con muốn được đi học như các bạn, sau này con sẽ học thật giỏi để nuôi mẹ, để mẹ con mình không phải ở nhà này nữa”.

Đây là lần thứ 2 chị Đào ôm con trở lại bệnh viện Nhi TW, cách đây 4 năm khi bé Phương có biểu hiện bệnh mẹ con chị đã nằm điều trị 10 tháng liền tự túc kinh phí. Với gánh rau trốn chợ quê, chị Đào là lao động chính trong gia đình nên kinh tế vô cùng eo hẹp. Không tiền chữa bệnh cho con, chị bán hết những gì mình có, kể cả căn nhà đang ở. Vậy mà ông trời vẫn không thương, số tiền bán nhà không đủ lo viện phí và thuốc men cho bé Phương đợt đó, chị lại chạy ngược xuôi vay mượn. May sao, bệnh tình của bé cũng thuyên giảm, chị đưa con về trong hi vọng : “Con đã được cứu sống, con không còn phải chịu những đớn đau vì bệnh tật nữa, chỉ vậy thôi tôi sẵn sàng hi sinh tất cả”, ánh mắt buồn thăm thẳm chị chia sẻ.

Hi vọng của người mẹ nghèo bị dập tắt khi bé Phương phải nhập viện trở lại, lần này bệnh của bé rất nặng, mặt bé đã phù to, toàn thân bại liệt. Bác sĩ Bùi Ngọc Lan - người điều trị chính cho bé cho biết: “Khả năng chữa lành bệnh cho cháu Phương là không có, nếu mổ cũng chỉ được 50/50”. Dù biết rằng, khả năng cứu được con không còn nhiều, nhưng “còn nước, còn tát” chị không đủ dũng cảm đưa con về trong tình trạng này.




Không giấu nổi tủi hờn, chị nghẹn ngào rơi lệ
khi nói về bố bé Phương và gia đình bên nội.


Không giấu được sự hờn tủi khi nói về bố bé Phương và gia đình chồng, chị bộc bạch: “Từ ngày con bệnh nặng, bố cháu đâm ra chán nản, rượu chè suốt ngày. Con nằm viện trong tình trạng dở sống, dở chết mà cũng chưa một lần xuống thăm. Gia đình bên nội cũng không ai thăm hỏi cháu, họ gần như cắt quan hệ với mẹ con tôi. Mẹ đẻ tôi năm nay đã 86 tuổi rồi, cả đời dành dụm được ít tiền dưỡng già, thương con thương cháu quá lấy ra cho hết. Số còn lại, tôi đi vay mượn… nợ cũ chưa trả hết, giờ lại đến nợ mới”.


Do bệnh của bé Phương đã quá nặng, nên phải dùng nhiều loại thuốc mua ngoài, những thuốc này bảo hiểm không thanh toán, vì thế… gánh nặng lại một lần nữa đè lên vai chị. Mấy bác cùng phòng kể: “Bữa đến nhiều hôm chị ấy nhịn, vừa phần lo lắng quá không nuốt được, thêm vào đó cũng muốn tiết kiệm. Tuy được bệnh viện hỗ trợ một phần nhưng hoàn cảnh này đi vào ngõ cụt rồi, khó lắm”, họ lắc đầu ái ngại cho hoàn cảnh mẹ con chị.

Trên đường về, tôi nhớ mãi ánh mắt thơ ngây, trong sáng của bé Phương. Ánh mắt ấy như muốn cầu cứu điều gì, phải chăng: “Em ước mình có cơ hội được sống, được đến trường để thực hiện lời hứa: con sẽ nuôi mẹ, mẹ con mình sẽ không còn phải ở căn nhà thuê nữa!”.

Nguồn : Dantri.com.vn
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Cậu bé 9 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo rất cần cứu giúp

:(:(:(, lại mong có một phép màu để cứu giúp hai mẹ con


Mr. Ech toàn đưa bài sai vị trí thôi , cái này Admin chuyển giúp vào mục những thông tin cần biết
 
Top