Câu chuyện "Đêm tân hôn"

33
0
0

AnhDuy

New Member
..........Đêm tân hôn

- Vào chưa anh ?
- Vào lâu rồi !
- Oái ! Đau em !


Đây là một truyện... siêu ngắn. Có người đọc xong bảo, chỉ có 12 chữ nhưng truyện đã thể hiện được quá khứ, tính cách của cả hai nhân vật. Các bác thấy vậy không (nhất là Mr Ech vừa lấy vợ xong, :D) ?
 
2,080
0
0
Ðề: Câu chuyện "Đêm tân hôn"

Em biết ngay là bác Anh Duy đang nói đến MR Ếch và em Hoài Vũ sắp cưới vợ mà . Kg khéo chuyện của mình lại thành chuyện người khác nhé .
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Câu chuyện "Đêm tân hôn"

Em biết ngay là bác Anh Duy đang nói đến MR Ếch và em Hoài Vũ sắp cưới vợ mà . Kg khéo chuyện của mình lại thành chuyện người khác nhé .
Chuyện người khác thành chuyện nhà mình chứ Trái Ớt :p? (Mình ở đây là Anh Duy).

Câu chuyện hay phết nhể.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Câu chuyện "Đêm tân hôn"

Lại nói chuyện đêm tân hôn (chuyện có thật nhá) mượn tên Ếch với AnhDuy nhé:p:
Ếch và Duy chơi thân với nhau, Duy có vợ lâu rồi, Ếch giờ mới cưới. Sau đêm tân hôn sáng sớm ra Ếch gọi làm Duy lo lắng tưởng có chuyện gì:
Ếch (khóc trong máy)
Duy: Sao thế sao thế, trục trặc gì à? Đã bảo cần gì gọi ngay tôi tư vấn cho mà
Ếch: Hu hu, biết sướng thế này thì em lấy vợ từ lâu rồi:p
 
Top