Câu chuyện về Bảo Minh

10,148
29
48

ALnML

Super Moderator
Tôi bước chân vào căn nhà nhỏ lụp xụp ở một làng chài ven sông Đáy, để được tận mắt nghe và chứng kiến câu chuyện có thật về gia đình bà Vi mà người dân nơi đây vẫn thường kể với nhau trong nỗi niềm thương cảm. Căn nhà nhỏ chưa đến 10m2 ấy hiện đang là nơi ở duy nhất của 3 thế hệ nhà bà Vi: Ông bà Vi, đứa con trai và đứa cháu nội tên Bảo Minh. Nghĩ lại mà thấy buồn, cô con dâu tên Nhung về nhà chồng chưa được bao lâu thì đã mất sớm ngay khi sinh bé Bảo Minh vì bị ngộ độc thai nghén. Thời điểm nghe tin bác sĩ cho hay chị Nhung bị ngộ độc thai nghén khó qua khỏi, thậm chí còn nguy hiểm đến tính mạng của đứa trẻ, cả nhà đau điếng như bị rụng rời chân tay. Bà Vi càng xót xa hơn khi đứa con dâu ngoan ngoãn, hiếu thảo, chòm xóm ai cũng biết, tình cảm mẹ chồng con dâu sâu sắc như mẹ con ruột thịt. Ngày trước khi chị Nhung mất, như đã biết trước, chị không ngớt gọi tên mẹ chồng mình, và luôn miệng kêu thương mẹ.
Như cái định mệnh đau thương, ngày 27/10/2011 chị Nhung đã ra đi khi chưa được gặp mặt con một lần, trong lòng còn nhiều dằn vặt, vương vấn. Cũng may bé Bảo Minh đã được các bác sĩ cứu chữa qua khỏi. Gia đình vốn đã nghèo, 2 ông bà Vi chuyên đi làm mướn, công việc vốn bấp bênh, cậu con trai làm công nhân ngành đường sắt, lương được khoảng 2 triệu, nỗi đau mất conlàm gia đình không những suy sụp về tinh thần mà còn để lại gánh nặng nợ nần do trong thời gian chữa trị cho con ở viện Phụ sản Trung ương trên Hà Nội tốn kém. Đứng trước khó khăn về vật chất và tinh thần bà Vi vẫn cố gắng gượng dậy vì đứa cháu nội. Giờ đây bé Bảo Minh đã được 3 tuổi nhưng nỗi đau thì mới như ngày nào và thật khổ tâm hệ quả của việc mẹ bé bị ngộ độc thai nghén đã khiến con bị mất thính lực, đồng nghĩa với việc bé sẽ bị câm và điếc. Nhìn ánh mắt Bảo Minh ngây thơ, hồn nhiên tinh
nghịch mà tôi không cầm nổi nước mắt vì nghĩ về những quãng ngày vất vả mà gia đình đã trải qua và tương lai của con. Con vốn dĩ đã rất đáng thương vì mồ côi mẹ, sống dựa vào tình thương của bà, mà giờ đây lại chịu thiệt thòi vì không nghe và nói được như người bình thường. Nhìn vào ánh mắt đau đáu của bà Vi, tôi hỏi: Liệu bác đã nghĩ đến ngày cho Minh được nghe thấy âm thanh của cuộc sống vì giờ y học hiện đại nên việc chữa trị không còn là khó khăn. Bà Vi cười gượng gạo trả lời: Có nghĩ đến và có tìm hiểu nhưng vì chi phí vượt quá khả năng nên giờ điều đó chỉ như một giấc mơ vì nợ nần còn chưa trả xong, cuộc sống gia đình còn chật vật, huống chi…Thông qua hàng xóm tôi còn được biết thêm bà Vi còn bị bệnh tật liên miên khớp, tiểu đường, nhưng bà chịu thương, chịu khó, luôn lạc quan và nghị lực. Trước đây bà chuyên đi đội vôi, nhưng sau vì lao lực mà không còn đủ sức để làm công việc này nữa. Giờ hễ ai có việc gì gọi đi làm là bà không nề hà, đồng ý luôn
để có thu nhập. Bảo Minh chính là động lực mạnh mẽ, nhưng cũng là niềm trăn trở mà bà luôn nghĩ đến rồi đây tương lai của cháu sẽ ra sao.

Ông bà Vi Sáng ( Tiểu khu La Mát, Thị trấn Kiện Khê, Thanh Liêm, Hà Nam)
Số điện thoại liên hệ thì gia đình không có điện thoại bàn, sđt của bà Vi là 01642373380
Chị ơi chị giúp em với nhé có gì chị gọi cho em theo sđt 0915257256

Tyruoi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Top