Hôm đó không đông lắm, ngắm thoải mái :smiling:Chị haidang đi chùa Hương có vẻ không đông nhỉ, lần cuối em đi chùa hương là qua rằm tháng 1, trời ơi, đông chen không được, em phải leo đường rừng kinh khủng thật :sigh:
Hôm qua em đi Chùa bà châu đốc cũng đông nhưng mà không thích như đi Chùa ngòai Bắc
Chị ơi. Đi vào mùa lễ hội thì đông, còn các mùa khác thì vắng mà. Em nghĩ đi mùa thu là đẹp nhất, thời tiết mát mẻ chị ạ.em đi chùa Hương một lần trong đời và ko bao giờ nghĩ đến đi lần thứ hai.. cảnh xung quanh chuà Hương đẹp thật nhưng mà bà con kinh doanh xung quanh hai bên đường đi làm đau lòng người quá, Lão chồng em chưa được đi nên cứ dụ vợ đi hoài nhưng em sợ... ko dám đi chung :laughing::laughing:
Mình đi chùa Hương cách đây cũng 5 năm rồi, không vào mùa lễ hội nên ngắm cảnh thơ mộng nhỉ. Mình có hỏi chị chèo đò câu hỏi của bạn và được trả lời thế này: Đò chèo cả ngày mới đến lượt, chỉ có phụ nữ ở nhà mới ra được. Đàn ông đi làm ăn xa nhà rồi. Đợt ấy đi chơi mình cứ áy náy thế nào, vì xung quanh mình toàn người nghèo ơi là nghèo, mình thì đang ăn chơi....Dù vẫn biết là mình cũng phải làm cả năm mới có mấy ngày nghỉ.Em đi chùa Hương 2 lần, lần nào cũng chọn lúc vắng mà đi, nên thảnh thơi ngắm cảnh thơ mộng lắm. Có một chuyện em để ý là tại sao tất cả những người chèo đò đều là phụ nữ, đi trên đường cũng thấy toàn phụ nữ gánh gạch gánh gỗ, mà ai nấy nều mảnh mai cả chứ có to khỏe gì cho cam. Em cứ thắc mắc tại sao lại thế, ko biết các ông đi đâu hết rồi???