CSTT mã 198 : Hướng Hoá - Quảng Trị 31/10/3020

713
0
16

Virgo2007

Member
- Song Viet-
Sau 37h di chuyển , em đã về nhà bình an .
Từ 1 cái vé vớt giờ chót mà em như trúng được tấm vé Vietlott
Khi mà 20h30’ ngày 29/10 em mới được 1 lão làng của CSTT báo em được tham gia chuyến đi đặc biệt mã số MS198 đến với 1.337 học sinh của Húc và Hướng Linh Hướng Hoá Quảng Trị cùng CSTT và đoàn bác sỹ ĐHY Hà Nội ngày 31/10/2020.
Vậy là em xoắn quẩy chuẩn bị đồ để ngày hôm sau lên đường cùng cả nhà sau mấy chuyến bị tuột xích

Tưởng như đội Đỏ tụi em sẽ phải tăng bo bằng xe máy qua 7km đường sạt nở . Nhưng không ngờ trước hôm đoàn tới thì đường đã được san lấp nên xe bán tải và xe máy lại vào được tới điểm trường . Mọi phương án chuẩn bị từ ở nhà : nào mang áo mưa , nào ủng hay giày dép để lội được bùn đất , nào quần áo phải mang theo bộ nữa , mọi vật dụng phải cho vào túi nilong buộc kín phòng lội bùn , lội nước mà có ướt cũng không sao ... Nhưng ơn giời , mọi việc đều diễn ra tốt đẹp , thuận buồm xuôi gió ...
Và cũng lần đầu tiên em được nhận nhiệm vụ hỗ trợ trong team Chia quà tặng cho các con . Nhờ các thầy cô trong trường cùng hỗ trợ nên team đã hoàn thành nhiệm vụ rất nhanh chóng .
Sau tất cả là niềm vui , là ánh mắt rạng rỡ của các con khi được tham gia giao lưu , nhận quà ... Thời tiết ủng hộ nên khi kết thúc buổi tặng quà thì trời tạnh mưa để các con ra về .
Cuối cùng em cảm ơn các chị già đã phát cho em cái vé số này , vì em thèm được cưỡi trâu vào bản như các chị mà được các chị già thương không cho đi nên em lại trúng vé Vietlott , hí hí ...












 
Top