Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

27
0
0

HN06

New Member
Quá khổ, cụ bà 80 muốn hiến xác sống



Ngày 15.10.2010


SGTT.VN - Chồng chết, rồi con trai, chỗ dựa duy nhất chết, nhà bị lừa lấy mất, cuối cùng người đàn bà ấy bị đẩy ra sống và mưu sinh ở hè Bách hoá Thanh Xuân, Hà Nội. 25 năm nay, những người bán hàng quanh Bách hoá Thanh Xuân đã quá quen thuộc với hình ảnh nhỏ bé còm cõi của cụ Đinh Thị Hạnh bên chiếc cân sức khoẻ, gom góp từng đồng bạc lẻ sống qua ngày.


Cụ Đinh Thị Hạnh giữa “chốn mưu sinh” của mình. Ảnh:


Hà Nội buổi chiều thu, mưa rả rích khiến cảm giác se lạnh của heo may càng thấm thía. Nhưng bên góc hè, cụ Hạnh vẫn phong phanh chiếc áo ngắn tay, đôi mắt đục mờ dõi cái nhìn mông lung ra con đường ướt nhoè phía trước. Suốt từ chiều, chưa có người khách nào ghé cân cho cụ. Có lẽ do trời mưa, người mua sắm cũng ít đi. Ngồi mãi cũng buồn, bà lôi cơm ra ăn cho xong bữa. Hộp cơm khô khốc chỉ có vài miếng thịt, bà trệu trạo nhai và cố nuốt. Miếng cơm khô như nghẹn lại trong họng. Bà lấy bình nước sôi ra, chan vào cơm để ăn cho dễ. Bà cho biết, cơm mua hồi trưa còn lại để dành cho bữa tối.

Người đàn bà bất hạnh

Cụ Hạnh kể mình quê ở Thái Bình, cha mẹ anh em chết hết vào nạn đói năm 1945 chỉ còn mỗi mình sống sót. Từ nhỏ, bà đã phải lăn lộn kiếm sống ở hết gầm cầu Bo rồi chợ Bo Thái Bình để kiếm miếng ăn qua ngày. Rồi cụ lấy chồng, nhưng người đàn ông đó đã phụ bà, bỏ đi mất khi hai người chưa có con. Năm 1957, bà bỏ quê lên Hà Nội xin vào làm công nhân nhà máy điện Mễ Trì. Rồi bà đi bước nữa với một người đàn ông cũng là công nhân và sinh được một cậu con trai. Rồi không may, chồng mắc bệnh hiểm nghèo mất khi con trai mới tám tuổi và bà thì vẫn đang còn xuân trẻ. Cắn răng chịu đựng, bà ở vậy nuôi con. Rồi công việc Hà Nội rồi cũng mất, bà đành bỏ việc và bắt đầu cuộc sống mưu sinh làm thuê đủ mọi việc để nuôi con.

Bất hạnh nối tiếp bất hạnh khi người con duy nhất của cụ bị bệnh qua đời. Trái tim người mẹ tan nát khiến nhiều lúc cụ muốn đi theo con. Cụ bảo, tên của mình là Đinh Thị Thanh nhưng do khổ quá mà cụ đổi tên thành Đinh Thị Hạnh, người đàn bà suốt đời bất hạnh. Năm tháng qua đi, làm đủ nghề nặng nhọc kiếm sống, đến lúc thấy tuổi đã cao, biết không thể tiếp tục làm thuê được nữa, cụ sắm một cái cân sức khoẻ rồi ra ngồi ở hè Bách hoá Thanh Xuân. Tính đến nay cũng đã 25 năm rồi. Thời gian đầu, sáng cụ ra hè Bách hoá ngồi, tối lại trở về căn nhà của mình sống vò võ một mình. Rồi cụ quyết định bán căn nhà đó đi để mua một căn nhà khác ở gần Bách hoá. Nhưng trớ trêu thay, nhà mua không có giấy tờ đàng hoàng mà chỉ viết sang tay nên ở được hơn một tháng thì bị chủ cũ vu oan cụ chiếm nhà và đòi kiện. Rồi công an tới đòi bà cho xem giấy giao kèo, thật thà nên cụ đưa và họ bảo cần đem về xác minh rồi cầm đi mất. Vậy là cụ mất trắng căn nhà, bị đuổi ra ngoài đường. Bắt đầu từ đó, góc hè Bách hoá Thanh Xuân trở thành chỗ sinh sống của cụ luôn.

Cụ kể, những người bảo vệ ở đây rất thương cho hoàn cảnh của bà nên họ cho bà ở mà không đuổi. Chiều chiều, bà ra đằng sau Bách hoá tắm giặt nhờ. Mỗi ngày, cụ mua một hộp cơm 15.000 đồng chia ra ăn bữa trưa và bữa tối. Cụ bảo già rồi, cũng chẳng ăn được bao nhiêu, với lại mua thế để tiết kiệm.

Nguyện vọng được hiến xác

Ở tuổi 80, cuộc đời của cụ Hạnh như ngọn đèn trước gió. Cụ bảo bao nhiêu năm nay, thân già nằm đây chả biết chết lúc nào. Người già khó ngủ, đêm nào cụ cũng thao thức chờ sáng. Bình thường còn ngủ được một chút chứ những đêm mùa hè nóng nực như thời gian vừa rồi, cả đêm bà nằm phe phẩy quạt đến sáng. Nhưng khổ nhất vẫn là những đêm mùa đông, rét quá nên cả đêm không ngủ được. Những ngày nhiệt độ xuống quá thấp cụ mới đi thuê phòng để ngủ. Gọi là phòng chứ thực ra chỉ là cái hầm của một căn nhà, chỉ rộng 5m2. Bình thường người ta để đồ nên giá chỉ có 300.000 đồng/tháng. Trời hết rét cụ lại trả nhà ra hiên Bách hoá ngủ và họ lại lấy chỗ đó để đồ. Mỗi ngày, cụ biết mình phải có 13.000 đồng để trả tiền nhà. Ngày nào kiếm được ít quá, cụ lại ăn bánh mì chứ không dám mua một hộp cơm để có tiền trả tiền nhà.

Nhưng hai năm nay, thấy bà già quá, chủ nhà không dám cho cụ thuê nữa vì sợ trời lạnh quá, cụ chết trong nhà của họ nên suốt mùa đông cụ phải ngủ ngoài hè Bách hoá, chịu cái lạnh cắt da cắt thịt. Cụ bảo nhưng có lẽ trời thương, nên mặc dù nhìn mình quắt queo lẻo khoẻo thế này nhưng cụ rất ít bị ốm, không phải nằm một chỗ nên vẫn kiếm sống được mỗi ngày. Chỉ có cái chân bị khớp thỉnh thoảng lại hành cho nhức nhối, không có tiền đi bệnh viện, đau quá không chịu nổi, cụ mới đi mua thuốc, 9.000 đồng một viên uống cũng bớt đau được vài ngày.

Cụ bảo sống không nơi nương tựa nên chẳng biết khi nằm xuống ai sẽ lo ma chay cho. Thỉnh thoảng đọc báo nên cụ biết được các bệnh viện rất cần nội tạng, các trường đại học y thì cần xác cho sinh viên thực hành nên nguyện vọng của bà là muốn được hiến xác vừa không phải lo chuyện hậu sự cho mình lại vừa giúp ích được cho đời. Cụ đã từng viết đơn gửi đến bệnh viện Bạch Mai xin hiến xác nhưng không thấy bệnh viện hồi âm chấp nhận yêu cầu của cụ. Thậm chí, cụ từng thuê xe ôm đến bệnh viện với ý định lên gặp ban giám đốc để nêu nguyện vọng nhưng không gặp được. Thấy mình đã già lại không nơi nương tựa nên cụ rất sợ bệnh già kéo tới, phải nằm một chỗ không có người chăm sóc thì càng khốn khổ nên cụ còn có ý muốn sẵn sàng hiến xác sống với suy nghĩ bây giờ nội tạng còn khoẻ mạnh, chắc chắn sẽ có ích hơn. Cuộc sống bế tắc đến nỗi đã có lúc cụ mua thuốc chuột về định tự tử nhưng hoà cho con chó uống thử thì không thấy chết nên từ đó cụ không dám liều vì sợ uống vào chết không được mà lại mang bệnh, mang tật thì còn khốn khổ hơn.

Suốt cuộc đời khốn khổ của mình, cụ Hạnh bảo mình chẳng có điều kiện giúp đỡ được ai thì chỉ mong chết đi, thân già này có thể giúp cho người khác sống thêm được vài năm, như thế là cụ mãn nguyện lắm rồi.

bài và ảnh: Hà Dịu


http://sgtt.vn/Loi-song/131131/Qua-kho-cu-ba-80-muon-hien-xac-song.html


 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
27
0
0

HN06

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Sau khi đọc bài viết trên tôi đã liên hệ với tác giả Hà Dịu và được biết có một trung tâm dưỡng lão tư nhân bên Gia Lâm đồng ý nhận bà với chi phí 4 triệu / tháng. Đã có người nhận đóng góp 2.5 triệu hàng tháng cho Hà Dịu để đưa bà vào trung tâm dưỡng lão. Về phần tôi sẽ đóng góp 300 nghìn một tháng, Dự định sẽ đóng góp cho đến khi nào bà cụ trăm tuổi. Hiện còn thiếu 1.2 triệu/tháng. Mong nhận được sự giúp sức của các anh/chị và các bạn.
 
3
0
0

tuan_kc2

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Mình đã nhận xin nhận giúp đỡ cụ 300k một tháng trong vòng 1 năm để giúp đỡ cụ vào trại dưỡng lão.
Mình đã nói chuyện với HN06 hi vọng mọi việc tốt đẹp.
Số điện thoại của mình là :0917359568
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
3
0
0

1102.ruby

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Hà Nội, ngày 10/11/2010

Tôi gặp bà trong một ngày trời thu đầy gió. Nơi cửa Bách Hóa và trong những cơn gió thổi ào ào của 1 ngày se lạnh. Đêm hôm qua tình cờ được đọc 1 bài về bà trên mạng, tôi tự nhủ nhất định sẽ phải đến tận nơi, tận mắt chứng kiến hoàn cảnh của bà. Khi đến rồi, hoàn cảnh của bà thật đáng thương quá đỗi.

Buổi sáng đến, chỉ giúp đc bà bằng việc cân đo sức khỏe và đưa bà 10k. Mà cũng phải nói khó thì bà mới nhận.Cuộc sống bận rộn khiến tôi phải trở về cho kịp giờ trưa, không kịp nói với bà vài điều chia sẻ.

Buổi tối,7h30 chạy xe trên đường Láng. Tôi có ý định tìm mua cho bà 1 chiếc chăn. Vì hồi sáng thấy bà ít đồ đạc quá. Manh áo trên người cũng sờn cũ và rất mỏng. Sau 1 hồi đảo qua đảo lại mấy hàng, tôi bèn dừng lại vì chợt nghĩ : " mình nên tìm hiểu ý bà trước thì hơn". Cuối cùng vòng xe chạy thẳng đến Bách Hóa. Tôi vẫn thấy bà ngồi đó. Ngay bên cạnh là Hapro Mark, tôi vào mua 1 gói bánh và 1 chiếc áo ấm mùa đông. Mang ra thì bà nhất định ko nhận. Bà nói bà bị bệnh tiểu đường, ko ăn đc đồ ngọt. Không biết có phải thế không hay do bà quyết ko nhận gói bánh của tôi mặc dù tôi đã cố nói và năn nỉ bà nhận cho tôi được vui. Cả chiếc áo cũng thế. Bà nhất định không. Cuối cùng tôi phải quay lại để đổi lấy 1 bộ đồ khác tôi có thể sử dụng được.

Kiên trì ngồi nói chuyện tâm sự với bà, nhiều chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ đến, cuộc đời bà là cả 1 chuỗi những tháng ngày cô đơn và buồn đau. Tôi ở đó hơn 1 tiếng đồng hồ. 21h tối, bà dọn hàng. Tôi giúp bà thu dọn đồ đạc và ra về. Bà nhất định bảo tôi về đi vì đến nhà bà thì bà ngại lắm, đó chỉ là chỗ chui ra chui vào chứ không mang đủ ý nghĩa là 1 cái nhà. Bà nói: lắm khi ngủ ở hiên Bách Hóa còn thoáng mát hơn. " Nhà" nằm trong con ngõ nhỏ nằm phía bên kia đường, hơi chếch 1 tẹo so với bách hóa." Nhà" chỉ vỏn vẹn khoảng 5m2, méo, chật chội và ẩm ướt. Đường vào tối om. Ngay phía trên " nhà" lại là 1 " nhà " khác với lối đi là thang phía bên ngoài. Dân lao động trong xóm này gọi đó là " cổng trời". Trong " nhà " bà, 1 chiếc giường nhỏ vứt trên đó ko biết bao nhiêu rương, hòm, thùng đồ đạc chồng chất lên nhau. Bà nói của người chủ trước chưa dọn đi. Đêm bà phải nằm co mới đủ. Không có nước uống, đêm bà uống nước lã mỗi khi khát. Vừa bước chân xuống giường là phòng tắm, vệ sinh chỉ trong khoảng 1m2. Nhỏ đến nỗi dường như không xoay xở nổi. Thêm xe hàng nhỏ xíu của bà vào, " nhà" đã không còn lối đi. Phải khéo léo lắm mới di chuyển trong " nhà " được. Đã 13 năm bà ở khu này rồi đấy. Sao càng nhìn, tôi thấy càng xót xa. BÀ - Đinh Thị Thanh, và hiện giờ là Đinh Thị Hạnh, hàng ngày ở tại Bách Hóa Thanh Xuân.

Tôi nghĩ đến việc đưa bà đến 1 nơi chốn an dưỡng tuổi già như chùa, hay trung tâm bảo trợ xã hội. Tuy nhiên, tâm nguyện của bà là chờ đợi trả lời của bệnh viện Bạch Mai có chấp nhận cho bà hiến xác hay không. Bà đang chờ đợi đến ngày 25/12 ấy. Còn tôi thì mong được đưa bà đến trung tâm, nơi bà đc sống nốt những ngày cuối đời an nhàn hơn, giảm bớt phần cơ cực.

Qua lời kể của bà, tôi được biết 1 cô - cô Hạnh cũng đang cố gắng giúp bà làm đơn để vào trung tâm bảo trợ xã hội cho người già. Tôi rất mong gặp cô để có thể tâm sự và chia sẻ cùng cô nhiều điều hơn nữa.
Ngoài ra, tôi cũng quen biết thêm 3 người bạn nữa. Những người tôi gặp trong buổi tối hôm nay cũng đang cố gắng giúp đỡ cho bà. LÀm thêm 1 điều tốt và gặp được những người có cùng suy nghĩ với mình, điều đó thật là tuyệt.

Tôi viết những dòng trên đây, mong mỏi nhận được sự giúp đỡ của mọi người trong việc sớm tìm được 1 nơi để cho bà có thể mau chóng thoát khỏi số phận cơ cực này.

------------------Còn tiếp ------------------------
 
3
0
0

1102.ruby

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

hôm qua, dọn hàng về cùng với cụ. Nhìn cụ đẩy xe mà xót quá. Đôi chân khập khiễng không còn vững bước, phải dựa vào chiếc xe để đi. Về đến " nhà " cũng tốn không biết bao nhiêu thời gian.

Việc đầu tiên ruby muốn kêuu gọi lòng hảo tâm của mọi người, không phải về vấn đề tiền bạc mà là về thông tin. Mọi người bớt chút thời gian tìm hiểu về các trung tâm bảo trợ xã hội. Sớm được ngày nào tốt với cụ ngày ấy. Không được bỏ qua bất kì 1 cơ hội hay tia hy vọng nào dù nó là nhỏ nhất!

Các chị, các mẹ có thông tin hoặc muốn chia sẻ thì pm tin nhắn riêng trong diễn đàn cho ruby nhé !
 
3
0
0

1102.ruby

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

ruby nghĩ là đưa cụ vào trãi dưỡng lão mang tính chất cá nhân bên Đông Anh là không hay chút nào, trong khi ta vẫn còn nhiều cơ hội khác. Mình vẫn tin tưởng trung tâm bảo trợ xã hội, ở đó có sự hỗ trợ của nhà nước, lại có các cụ khác căn bẳn cũng vơi đi nỗi buồn. Hơn nữa, mình vẫn cho là ở trung tâm bảo trợ xã hội ở ba vì tốt hơn, có tình thương người hơn. Bâyu giờ 1 trg hợp như cụ hạnh, mọi ng có thể đóng 4tr cho cụ vào trại dưỡng lão cá nhân bên đông anh, nhưng sau này còn biết bao nhiêu trường hợp khác thì phải giải quyết như thế nào ?

Mình hiện tại vẫn giữ ý định là sẽ tới chùa bồ đề tìm hiểu rõ lý do của sư thầy. Và cô Hạnh(khoảng 40t như lời cụ kể) hiện vẫn đang làm đơn, giấy tờ để đưa cụ lên trung tâm bảo trợ xã hội ở Ba vì. Quên , hiện nay trung tâm đã trả lời là có nhận trường hợp của cụ rồi nhé, chỉ cần hoàn tất giấy tờ là xong thôi.

p/s : Sáng mai ruby và sếp sẽ đưa cụ đi bs Duyên để khám và chữa khớp cho cụ đỡ vất vả khi đi lại. Mọi người có thể đi chung với ruby ạ, vui lòng liên lạc sớm : số đt của mình : 01298 28 68 tám sáu.

Cám ơn mọi người đã quan tâm. Thân :X
 
3
0
0

tuan_kc2

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Bạn Ruby oi, khi nao ban xuong cu Hanh goi minh voi duoc khong. so cua minh la 0917359568
 
27
0
0

HN06

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Bâyu giờ 1 trg hợp như cụ hạnh, mọi ng có thể đóng 4tr cho cụ vào trại dưỡng lão cá nhân bên đông anh, nhưng sau này còn biết bao nhiêu trường hợp khác thì phải giải quyết như thế nào ?

Mình hiện tại vẫn giữ ý định là sẽ tới chùa bồ đề tìm hiểu rõ lý do của sư thầy. Và cô Hạnh(khoảng 40t như lời cụ kể) hiện vẫn đang làm đơn, giấy tờ để đưa cụ lên trung tâm bảo trợ xã hội ở Ba vì. Quên , hiện nay trung tâm đã trả lời là có nhận trường hợp của cụ rồi nhé, chỉ cần hoàn tất giấy tờ là xong thôi.

Mình giúp được đến đâu thì giúp thôi bạn. Lo giúp người này mà không giúp được người khác thì có khi lại không được việc gì.

BS Duyên là bác sỹ về chuyên khoa gì? Bạn đưa bà đi khám kết quả thế nào thì đưa lên đây nhé, bao gồm chuẩn đoán bác sỹ, kết quả xét nghiệm (nếu có), thuốc cần mua.....

Chiều nay tôi vừa trao đổi với Hà Dịu, Dịu nói bà không thích sống trong chùa vì không ăn chay được. Bà mong muốn vào một trung tâm dưỡng lão ở HN để còn gặp cháu bà. Bây giờ hình như có nhiều người cũng liên hệ với bà thì phải. Có nên quy về 1 mối liên hệ không? Mọi người cùng đi tìm trung tâm dưỡng lão rồi cập nhật thông tin ở đây. Tôi đã nói với Dịu đăng ký nick ở diễn đàn, tìm được trung tâm thì Dịu nói chuyện với bà. 1102.ruby thấy thế nào?
 
110
0
0

Haibara82

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Những gì bạn HN06 nói về vc cụ Hạnh ko thích vào chùa đúng như mình nghe đc đấy.
Mình nói chuyện với bà bán sổ xố và 1-2 ông bà giá ngồi ở quán nước gần đấy thì họ đều nói là cụ ko thích vào chùa vì cụ ko ăn chay đc, 1 tuần đc ăn có 1-2 bữa thịt thì cụ ko chịu đc. Cụ còn ko thích bị bó buộc khi ở chùa, thích tự do cơ.
Thế nên các bạn thử xem cách nào là tốt nhất nhỉ?
Bên NTCM họ cũng đang lên kế hoạch giúp cụ, các bạn thử liên lạc với bên đó rồi cùng nhau bàn cách giúp cụ tốt nhất đi.
Cảm ơn tất cả mọi người nhé.
Mình giúp được đến đâu thì giúp thôi bạn. Lo giúp người này mà không giúp được người khác thì có khi lại không được việc gì.

BS Duyên là bác sỹ về chuyên khoa gì? Bạn đưa bà đi khám kết quả thế nào thì đưa lên đây nhé, bao gồm chuẩn đoán bác sỹ, kết quả xét nghiệm (nếu có), thuốc cần mua.....

Chiều nay tôi vừa trao đổi với Hà Dịu, Dịu nói bà không thích sống trong chùa vì không ăn chay được. Bà mong muốn vào một trung tâm dưỡng lão ở HN để còn gặp cháu bà. Bây giờ hình như có nhiều người cũng liên hệ với bà thì phải. Có nên quy về 1 mối liên hệ không? Mọi người cùng đi tìm trung tâm dưỡng lão rồi cập nhật thông tin ở đây. Tôi đã nói với Dịu đăng ký nick ở diễn đàn, tìm được trung tâm thì Dịu nói chuyện với bà. 1102.ruby thấy thế nào?
 
3
0
0

tuan_kc2

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Mình đề nghị mọi người gặp mặt nhau một buối được không.
 
1
0
0

HD1983

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Mình là Hà Dịu, người đã viết bài về cụ Hạnh. Hiện nay, mình đã tìm được một nơi ở cho cụ là Trung tâm bảo trợ xã hội 3 của Sở LĐTBXH ở Tây Mỗ Từ Liêm với mức phí 2 triệu đồng/ tháng cho người khỏe mạnh, còn nếu ốm sẽ có chi phí phát sinh nhưng mình hỏi rồi, ko nhiều lắm. Mình đã xuống trung tâm này và thấy điều kiện ăn ở khá tốt. 3 cụ sẽ ở chung một phòng, có nhà ăn, sân, khuôn viên rộng rãi.

Hôm trước mình có nhờ HN06 kêu gọi mọi người đóng góp thêm vì số tiền mà viện dưỡng lão bên Gia Lâm quá cao 4 triệu đồng mà một vị Mạnh Thường Quân muốn giúp cụ không chi trả đủ. Nhưng giờ với mức phí 2 triệu đồng thì mình nghĩ chỉ một mình người đó là đủ. Mình đã đi gặp LS Minh Anh là trưởng văn phòng luật sư Trí Minh. Anh này cho biết người muốn giúp cụ Hạnh là chị họ của anh ở bên Mỹ nhờ anh ấy liên hệ.

Anh ấy sẽ sắp xếp thời gian xuống viện dưỡng lão xem rồi tiến hành làm thủ tục. Mình đang nhờ anh ấy trao đổi lại với chị anh ấy về khoản phí phát sinh sau này xem có thể chi trả luôn không. Khi nào có thông tin mình sẽ thông báo tới mọi người. Mình nghĩ chúng ta nên lập cho cụ một quyển sổ tiết kiệm coi như là quỹ dự phòng để nếu có gì trục trặc từ phía người giúp đỡ kia hay nếu phát sinh thêm thì vẫn có khoản chi trả. Còn nếu ko thì mình nghĩ cụ nằm xuống chắc cũng cần. Hiện nay , mình đang giữ một khoản tiền 3 triệu 400 ngàn đồng của bạn đọc báo mình ủng hộ cụ. Mình chưa dám đưa cho cụ vì sợ mất. Mình dự định chờ cụ có chỗ ở ổn định rồi sẽ lập sổ tiết kiệm cho cụ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
27
0
0

HN06

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Đưa cụ già muốn hiến xác vào sống tại trung tâm bảo trợ xã hội

SGTT.VN - Sáng 30.12, cụ Đinh Thị Hạnh, nhân vật trong bài viết Quá khổ, cụ bà 80 muốn hiến xác sống đăng trên Sài Gòn Tiếp Thị số ra ngày 15.10 đã được những thành viên của diễn đàn Người tôi cưu mang đưa vào trung tâm Bảo trợ xã hội 3 ở Tây Mỗ, huyện Từ Liêm, Hà Nội.



Cụ Hạnh (trái) với người bạn chung phòng của mình. Ảnh: Hà Dịu

Cụ Hạnh rất vui khi những thành viên Người tôi cưu mang hứa sẽ vào trung tâm thăm cụ hàng tháng. Nhìn căn phòng mới của mình, cụ Hạnh cười rất tươi và bày tỏ hy vọng sẽ thật sự có được những ngày sung sướng, hạnh phúc từ hôm nay. Cụ Hạnh sống tại viện dưỡng lão dưới sự bảo trợ 2.000.000đồng/tháng của một vị mạnh thường quân tại TP.HCM.

Trước đó, cụ Hạnh sống ở vỉa hè Bách hoá Thanh Xuân, Hà Nội.
Phóng viên báo Sài Gòn Tiếp Thị cũng đã trao số tiền 5.400.000 đồng của bạn đọc gửi giúp đỡ cụ Hạnh. Số tiền này cụ Hạnh đã chuyển đến các vị mạnh thường quân để đóng góp vào các khoản chi phí của cụ tại trung tâm mỗi tháng.

Hà Dịu

http://sgtt.vn/Thoi-su/135400/Dua-cu-gia-muon-hien-xac-vao-song-tai-trung-tam-bao-tro-xa-hoi.html
 
110
0
0

Haibara82

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Các mẹ có mẹ nào thu xếp đc thời gian thì thi thoảng lên TT Tây Mỗ thăm cụ Hạnh nhé, nhất là vào thời điểm này khi cụ mới lên TT và đang phải thích nghi dần dần với việc sống tại 1 nơi xa lạ.
Hơn nữa, cụ lại đang muốn xin về tầm nửa tháng Tết vì cụ tiếc cái thời gian này kiếm được nhiều tiền. Chỉ sợ cụ ra rồi lại ko muốn quay lại TT thì phí bao công sức của các anh các chị bên NTCM thu xếp thời gian và tiền bạc.
Trời lạnh thế này thì ở TT tốt hơn ở ngoài bao nhiêu các mẹ nhi?
 
27
0
0

HN06

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Gặp bà cụ 25 năm ăn Tết ở vỉa hè

04/02/2011 22:34:52

Một buổi chiều giáp Tết, chúng tôi đến thăm cụ Đinh Thị Thanh (hay còn gọi là cụ Hạnh), người đã 25 năm sống lay lắt ở hè Bách hoá Thanh Xuân, Hà Nội và cụ có nguyện vọng được hiến xác của mình. Hiện tại cụ đã được đưa vào Trung tâm bảo trợ xã hội 3 ở Tây Mỗ, Từ Liêm, Hà Nội theo diện tự nguyện.

So với những ngày còn sống ở hè Bách hóa Thanh Xuân thì giờ đây cụ Hạnh đã được sống trong một căn phòng nhỏ có giường có chăn, có gối và đầy đủ các phương tiện sinh hoạt. Đặc biệt, còn có một người bạn già cùng phòng để tâm sự đêm hôm.

Khi chúng tôi bước vào thì cụ Hạnh đang nằm trên giường. Thấy khách đến, cụ vụt dậy niềm nở chào hỏi rồi tươi cười nói: Rảnh rỗi nên ngày nào tôi cũng nằm nghe đài! Trông qua, đó là một chiếc đài cũ, cụ bảo đó là chiếc đài cụ luôn mang theo bên mình bao năm. Mặc dù đã bước sang tuổi 80, mái tóc bạc trắng nhưng nhìn cụ vẫn hoạt bát, nhanh nhẹn. Cụ mặc chiếc áo nâu sờn, cổ quấn hai chiếc khăn, dáng người nhỏ bé nhìn thật hiền hậu.

Nụ cuời hiền hậu của cụ lộ rõ hàm răng đã bị rụng gần hết. Trên chiếc bàn chỉ vào đĩa thịt gà, cạp lồng canh vẫn còn nguyên của bữa trưa trên bàn, cụ khoe: Ở trong này ăn sướng hơn cả nhà giàu đấy các cô ạ! Nào là giò lụa, nào là thịt gà, nào là chả, cá, hoa quả.... Nhưng vì răng rụng hết nên không nhai được thịt. Tôi chỉ thích ăn đậu kho, đậu rán nhất! Mà bây giờ già rồi cũng ăn được ít lắm. Chẳng bao giờ ăn hết 1 suất! Mỗi bữa chỉ 1 bát cơm.



Cụ Thanh những ngày trong trung tâm chăm sóc bảo trợ

Từ ngày vào trung tâm cụ Hạnh rất nhớ mọi người ở khu Bách hóa Thanh Xuân, nơi 25 năm cụ đã phải sống những ngày tháng khổ hạnh. Cụ nhớ cuộc sống thoải mái ngày trước và nhớ 12 chú bảo vệ tốt bụng đã không đuổi cụ đi, giúp đỡ cụ mỗi lúc khó khăn.

“Hôm đó đi vội quá không ghi được số điện thoại của các chú bảo vệ và các cô ở đấy nên vào đây không có số điện thoại gọi. Ngồi đó 25 năm rồi Tết phải về thăm mọi người chứ. Đi không được mấy câu nói, ngày Tết phải về chúc tết mọi người”. Đôi mắt cụ sáng đầy vui mừng lên khi khoe với chúng tôi là sắp được về lại "chốn xưa" để thăm mọi người. Mặc dù, đây là cái Tết đầu tiên sau 25 năm cụ được sống trong một căn phòng ấm áp như vậy. Nhưng cụ vẫn "thèm" và nhớ những cái Tết xưa của mình.

Ngày trước Tết chỉ có một chiếc bánh chưng

Những năm trước đây, cụ Thanh sống và buôn bán ngay tại thềm của Bách hóa. Như một điệp khúc, mùa hè cụ sống tại đây luôn, mùa đông cụ tìm một căn phòng nhỏ để thuê, có đêm về nhà, có đêm ngủ tại đây. Vì thương hoàn cảnh của cụ nên không ai dám đuổi cụ đi cả.

25 cái xuân về là 25 đêm giao thừa cụ chỉ ngồi ngoài vỉa hè. Cụ nhớ, có năm cụ phải kéo cả chiếc xe hàng đầy đi nhiều phố để thưởng ngoạn chút mưa xuân. Có những năm mưa phùn, gió bấc, nhiệt độ thấp quá cụ chỉ co ro trong chiếc chăn sờn. Giá lạnh tê tái nên không ngủ được cụ chỉ nhìn xuống đường. Nhìn dòng người hàng nghìn người chảy qua cụ thầm mong "giá như trong số đó có một người thân của mình".

Số phận đưa đẩy, nên cụ cũng thường xuyên gặp những người tốt. Ngày Tết thấy cụ ngồi một mình tóm tém miếng bánh mì, nhiều người đã đến mừng tuổi, có người cân xong đưa cả 5 - 10 nghìn cho cụ trong đó tiền cân chỉ có 2 nghìn đồng.



Thức ăn còn dư sau mỗi bữa ăn của cụ

Những Tết trước, một phần vì không có tiền, một phần vì cụ không ăn được nhiều nên cụ chỉ mua cho mình một chiếc bánh chưng. Cụ khoe cũng sang lắm, năm ngoái cụ mua chiếc bánh chưng 40 nghìn đồng liền, ba ngày Tết chỉ thế thôi là đủ.

Ngày Tết, người ta vào bách hóa sắm Tết nhiều lắm, nhưng cụ chỉ nhìn họ là đã thấy không khí lắm rồi. Ngày trước, khi còn gia đình nhỏ của mình cụ cũng chăm lo giống như họ, cũng có những tiếng cười rôm rả như vậy. Số cụ phận bạc, phước mỏng nên cái gia đình đó của cụ không còn. Cụ chỉ mong có một cái Tết cùng gia đình của mình. Hơn ai hết, cụ biết ước mong đó chắc không bao giờ thành hiện thực.


Theo ông Bùi Tiến Thành, Phó Giám đốc Trung tâm chăm sóc và bảo trợ 3 cho biết, cụ Định Thị Thanh, sinh năm 1935 được một tổ chức đứng ra bảo lãnh gửi vào trung tâm chăm sóc theo chế độ tự nguyện. Mỗi tháng người bảo lãnh sẽ phải nộp 2 triệu đồng vào trung tâm.

Cụ Thanh là một trường hợp rất đặc biệt với trung tâm vì hoàn cảnh của cụ và cũng vì cụ là người của xã hội. Những ngày Tết, trưng tâm thường tổ chức gói bánh chưng và tặng quà cho các cụ trong trung tâm.



Lưu Anh

http://bee.net.vn/channel/1988/201102/Gap-ba-cu-25-nam-an-Tet-o-via-he-1788602/

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
27
0
0

HN06

New Member
Ðề: Cùng giúp bà cụ 80 tuổi vào trung tâm dưỡng lão

Hôm vừa rồi tôi vào thăm bà thì thấy bà đang định xin về lại bách hóa Thanh Xuân. Bà nói cuộc sống trong trung tâm rất phức tạp. Mọi người cãi nhau suốt ngày nên rất mất trật tự. Bà chỉ được đi trong khuôn viên của trung tâm và không được ra khỏi cổng. Do vào theo diễn bảo lãnh nên chỉ được ra ngoài khi có người bảo lãnh đưa bà vào dẫn ra. Qua bài viết ở trên có thể nhìn thấy đồ ăn bà để lại. Bà cũng không ăn được đồ ăn vì quen ăn bánh mỳ và những thứ mềm mà đồ ăn tập thể nấu hơi cứng. Tôi hỏi bà sao không nấu mỳ tôm thì bà bảo trung tâm không cho nấu và người cùng phòng bảo bà phải tiết kiệm điện. Đành động viên bà ở hết mùa lạnh xem có quen được không rồi tính tiếp.
 
Top