ĐĂK-GLEI - Kon Tum ngày 24/10/2020

713
0
16

Virgo2007

Member
- Huỳnh Tấn Thưởng -
Tập 1 . Khởi hành VỀ NƠI “CÓ CÁI NẮNG CÓ CÁI GIÓ…”
“THẾ GIỚI MỘT LỜI HỨA” câu châm ngôn về danh dự của một HĐS hay nói một cách khác “HĐS không có 2 lời” đã hứa là làm là thực hiện. Và với ae CSTT cũng vậy một sự tương đồng là LỜI HỨA, hứa đến là đến. Chương trình đến với 900 hs xã Đắk Nhoong và xã Đắk Plô, huyện Đắk Glei tỉnh Kon Tum được lên kế hoạch từ cuối năm 2019 để tháng 6/2020 ace CSTT lên với KonTum với Cao Nguyên huyền thoại NHƯNG… một chữ NHƯNG với 3 dấu chấm lững cứ trôi theo thời gian dịch Covid lần 1 , rồi dịch Covid lần 2… rồi bão lũ… Oh! “không lẽ…”. Người thủ lĩnh CSTT đứng ngồi không yên, ae trong nhóm cứ háo hức, trang chiasetinhthuong số lượng cập nhật hàng ngày cứ tăng lên để hóng thông tin ngày giờ đi. Dự báo thời tiết Bão số 6, bão số 7… rồi mưa lũ chia cắt, đường sạt lở kèm theo cơn bão số 8 , số 9 đe dọa AE ĐN “hóng…” rồi TRỜI KHÔNG PHỤ LÒNG NGƯỜI, ngày đi trời hững nắng đẹp, chỉ có gió và lạnh. CSTT chuyên đến các vùng miền núi từ Tây Bắc đến Tây Nguyên mỗi nơi có cái riêng nhất. Đây là vùng cực Bắc của Tây Nguyên và cũng là nơi khắc nghiệt nhất sự chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất cao ở thị trấn 18 độ nhưng vào đến Đăk Plo (điểm số 3) còn 13 độ và cũng là lần đầu ace Hà Nội thưởng thức cái lạnh của đất núi Cao nguyên huyền thoại đây là điểm giao thoa giữa hai vùng khí hậu Đông Trường Sơn và Tây Trường Sơn nên lúc nào cũng có mưa hoặc sương mù ẩm ướt quanh năm.
23h00 đêm 23/10 khởi hành tại Đà Nẵng khi mọi người cùng thành phố đang thiu thiu vào giấc ngủ thì xe lăn bánh qua đèo Lò Xo rồi trườn đến Đăk Glei lúc 5h00 sáng. Cái lạnh của Tây nguyên bắt đầu mơn man trên ace CSTT, tiếng hít hà, tiếng gọi nhau í ới của các đoàn lên xe điểm 1, điểm 2, điểm 3 xã Đắk-Plo xa nhất đi 2h30 đường núi. Nói như anh Sói Thảo nguyên “cầm viên đá ném một phát là rơi ngay trên đất Lào”. Chiếc Bel limousine mui trần với thùng xe chật người và hàng. Lúc vượt đường nào cảm giác âm thanh tiếng nghiên thùng, tiếng phanh như tiếng nghiến răng trạo trạo còn núi rừng Đăk-Glei trùng điệp xanh thẵm cứ để lại phía sau cùng với âm vang “Em về Đăk Glei một ngày đông”
“Đăk-Glei yêu thương bao lời muốn nói
Chưa muốn chia tay sao hoàng hôn đến vội
Rượu Ngọc Linh vẫn nồng nàn hơi ấm
Say ân tình sao xa được Đăk-Glei”












https://www.facebook.com/photo/?fbid=4971858882831803&set=pcb.4971866559497702&__cft__[0]=AZVCW8gVAmF1RqOSDzExB7PWYMBbrBfD-HpqT8xb6AjdhRezEiRkNlKcGlkioXB3c9peQM5yarXz3mi-sTvw4HaLtup_Sm5pkfBdjgEVBLbE8T9viTgf_9Bvn4m1rvL_k0w&__tn__=*bH-R
 
Top