Liên ròm
New Member
Sáng chủ nhật ngủ dậy muộn, cả nhà ăn sáng xong thì các con rủ đi chơi thế là hỏi chồng vụ book vé đi steam train, chồng bảo không thế nào gọi được cho bọn nó. Đành đi loanh quanh vậy, ra Bullring hoài cũng chán nên cả nhà quyết định lên xe chạy đến dạo phố của Oxford vậy. Anh xã nói mai mốt Tú ráng về Oxford học nha con, chị Mỹ Anh được Oxford mời về học mà hắn từ chối đó vì hắn chê Oxford buồn......
Đến Pear Tree thì cả nhà vào đậu xe và đón xe bus vào thành phố, sau khi rời trạm xe bus thì cả nhà đi bộ trên con đường trung tâm
Đi ngang qua Carfax Tower ròm nói với chồng vô trong trèo lên đỉnh ngắm quan cảnh thành phố, chồng nói anh không đủ sức tra tấn anh và các con vì trèo lên 99 bực thang là chết mất rồi còn đi đâu nữa
Trên bức tường có hai tên lính cứ 15' giật cho chuông rung
Đi ngang qua tiệm Fat Face Đăng đòi chụp hình, cứ cái gì có chữ FAT là anh ta cười khoái chí lắm
Đây là Tòa Thị Chính của Oxford đẹp hơn Birmingham
Xa xa thấy xe bus CitySightSeeing Oxford nên cả nhà quyết định leo lên đi một tour quanh thành phố bằng xe bus.
Đăng trèo lên chụp hình liền
Hai cha con trên xe bus, đeo headphone để nghe tourist guide tả cho nghe location và các nét đặc trưng của building trên đường đi.
Và dưới đây là một số hình ròm chụp trong khi xe bus ... chạy nên đôi khi không rõ nét lắm
Hình xe bus sightseeing chạy ngược đường
Công viên xe đạp khóa để ngoài cửa trông rất là dễ thương
Không biết Thánh tên gì cả
Cái hình này chụp rất nhanh vì xe bus ngừng lại nên chúi nhũi khi về nhà xem mới thấy hình chim bay, chồng bảo không những một chim mà đến hai chim. Hai đứa con hí hửng nhìn hình rồi cười, anh xã nói có gì đâu mà cười...
Có ai thấy con chim thứ 2 đâu không???????

Đến Pear Tree thì cả nhà vào đậu xe và đón xe bus vào thành phố, sau khi rời trạm xe bus thì cả nhà đi bộ trên con đường trung tâm

Đi ngang qua Carfax Tower ròm nói với chồng vô trong trèo lên đỉnh ngắm quan cảnh thành phố, chồng nói anh không đủ sức tra tấn anh và các con vì trèo lên 99 bực thang là chết mất rồi còn đi đâu nữa

Trên bức tường có hai tên lính cứ 15' giật cho chuông rung

Đi ngang qua tiệm Fat Face Đăng đòi chụp hình, cứ cái gì có chữ FAT là anh ta cười khoái chí lắm

Đây là Tòa Thị Chính của Oxford đẹp hơn Birmingham

Xa xa thấy xe bus CitySightSeeing Oxford nên cả nhà quyết định leo lên đi một tour quanh thành phố bằng xe bus.

Đăng trèo lên chụp hình liền

Hai cha con trên xe bus, đeo headphone để nghe tourist guide tả cho nghe location và các nét đặc trưng của building trên đường đi.

Và dưới đây là một số hình ròm chụp trong khi xe bus ... chạy nên đôi khi không rõ nét lắm

Hình xe bus sightseeing chạy ngược đường

Công viên xe đạp khóa để ngoài cửa trông rất là dễ thương

Không biết Thánh tên gì cả

Cái hình này chụp rất nhanh vì xe bus ngừng lại nên chúi nhũi khi về nhà xem mới thấy hình chim bay, chồng bảo không những một chim mà đến hai chim. Hai đứa con hí hửng nhìn hình rồi cười, anh xã nói có gì đâu mà cười...

Có ai thấy con chim thứ 2 đâu không???????