Mường Tè
New Member
20h30 hôm nay 27/3: Giờ quả đất!
Không có gì thay đổi thì 20h30 -21h30 tối nay, 27/3/2010, VN ta cũng hưởng ứng giờ quả đất với thế giới. Tắt điện trong 1 tiếng đồng hồ để cùng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu (cách đây mấy triệu năm, khi kỷ băng hà, một ngày khi tự dưng băng bắt đầu tan dần để mà chúng ta có đất mà ở, mà trồng cấy hôm nay, người còn chả có nói j đến công nghiệp, đến phát thải, không biết biến đổi khí hậu do cái j nhở???) và thực hiện tiết kiệm năng lượng (EVN sướng lắm vì k lo rã lưới do quá tải)...
Hãy tắt 1 bóng đèn, hành động nhỏ cho thay đổi lớn.. Slogan hay nhỉ. Tối nay, các bác có vào CSTT thì vào bằng điện thoại thôi nhá, nằm trong màn mà vào. Ai vào bằng máy tính thì cũng tắt đèn đi nhá!
Một năm có biết bao nhiêu phong trào, bao nhiều Tuần lễ quốc gia, bao nhiêu chiến dịch, bao nhiêu lễ ra quân rầm rộ, hoành tráng mà kết quả thì... chả ai đánh giá, đo đếm cả. Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên là rất tốt, thậm chí quá tốt. Nhưng nếu cứ làm kiểu phong trào, kiểu hô hào khẩu hiệu thì hiệu quả và tính bền vững chả đi đến đâu. Mọi việc hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và từ chính bản thân mỗi người trong đời sống thường ngày... Để đến lúc, chả cần những lễ mít tinh, lễ ra quân hoành tráng với sự tham gia của cả ngàn người tốn kém không ít tiền của chỉ để nghe những lời phát biểu, những bài diễn văn như.. vẫn thường nghe mà chất lượng cuộc sống, chất lượng môi trường vẫn được cải thiện thì tốt lắm thay... Tiết kiệm điện không phải là cắt điện, k dùng điện kiểu như đèn đường phố ở Hà Nội và nhiều đô thị lớn mấy năm nay bị cắt bớt gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi đường. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mới là cái cách mà thế giới áp dụng.
Nhưng có 1 chú ý nhỏ: Tối nay, trong 1 tiếng tắt đèn ấy, biết đâu khoảng 280 ngày sau, trái đất lại có nhiều hơn bình thường những đứa bé ra đời, khà khà!
Cứ tắt đèn đi rồi em sẽ rõ mọi chuyện... (lưu ý chống chỉ định riêng với bác Đèn vì đèn Hải đăng thì không bao giờ được tắt)


Không có gì thay đổi thì 20h30 -21h30 tối nay, 27/3/2010, VN ta cũng hưởng ứng giờ quả đất với thế giới. Tắt điện trong 1 tiếng đồng hồ để cùng chung tay ứng phó với biến đổi khí hậu (cách đây mấy triệu năm, khi kỷ băng hà, một ngày khi tự dưng băng bắt đầu tan dần để mà chúng ta có đất mà ở, mà trồng cấy hôm nay, người còn chả có nói j đến công nghiệp, đến phát thải, không biết biến đổi khí hậu do cái j nhở???) và thực hiện tiết kiệm năng lượng (EVN sướng lắm vì k lo rã lưới do quá tải)...
Hãy tắt 1 bóng đèn, hành động nhỏ cho thay đổi lớn.. Slogan hay nhỉ. Tối nay, các bác có vào CSTT thì vào bằng điện thoại thôi nhá, nằm trong màn mà vào. Ai vào bằng máy tính thì cũng tắt đèn đi nhá!
Một năm có biết bao nhiêu phong trào, bao nhiều Tuần lễ quốc gia, bao nhiêu chiến dịch, bao nhiêu lễ ra quân rầm rộ, hoành tráng mà kết quả thì... chả ai đánh giá, đo đếm cả. Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên thiên nhiên là rất tốt, thậm chí quá tốt. Nhưng nếu cứ làm kiểu phong trào, kiểu hô hào khẩu hiệu thì hiệu quả và tính bền vững chả đi đến đâu. Mọi việc hãy bắt đầu từ những việc nhỏ nhất và từ chính bản thân mỗi người trong đời sống thường ngày... Để đến lúc, chả cần những lễ mít tinh, lễ ra quân hoành tráng với sự tham gia của cả ngàn người tốn kém không ít tiền của chỉ để nghe những lời phát biểu, những bài diễn văn như.. vẫn thường nghe mà chất lượng cuộc sống, chất lượng môi trường vẫn được cải thiện thì tốt lắm thay... Tiết kiệm điện không phải là cắt điện, k dùng điện kiểu như đèn đường phố ở Hà Nội và nhiều đô thị lớn mấy năm nay bị cắt bớt gây nguy hiểm cho người và phương tiện đi đường. Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả mới là cái cách mà thế giới áp dụng.
Nhưng có 1 chú ý nhỏ: Tối nay, trong 1 tiếng tắt đèn ấy, biết đâu khoảng 280 ngày sau, trái đất lại có nhiều hơn bình thường những đứa bé ra đời, khà khà!
Cứ tắt đèn đi rồi em sẽ rõ mọi chuyện... (lưu ý chống chỉ định riêng với bác Đèn vì đèn Hải đăng thì không bao giờ được tắt)
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: