Mẹ Bubu&Shi
New Member
Thịt, đậu, trứng, cá... đơn điệu thế chứ!
Bubu nhà mình nó khó ăn. Thịt thì chỉ rang thôi hoặc làm nem. Cá thì chỉ tẩm bột chiên thôi, kho là không ăn. Đậu rán. Trứng kho hoặc rán.
Chuyện thực đơn của con luôn làm cho đau đầu. Cho ăn gì đây?
Mà đồ hộp và đồ đông lạnh, cái nào an toàn hơn? Đồ hộp chắc có chất bảo quản? Đồ đông lạnh thì chỉ làm đông thôi chứ, hay là cũng bỏ chất gì đó vào? Nhà các mẹ có ăn đồ hộp và đồ đông lạnh không? Tớ hay mua thịt hộp cho Bubu ăn, và cả cá basa fi-lê về rán nữa.
Ai biết chỉ giùm?
Bubu nhà mình nó khó ăn. Thịt thì chỉ rang thôi hoặc làm nem. Cá thì chỉ tẩm bột chiên thôi, kho là không ăn. Đậu rán. Trứng kho hoặc rán.
Chuyện thực đơn của con luôn làm cho đau đầu. Cho ăn gì đây?
Mà đồ hộp và đồ đông lạnh, cái nào an toàn hơn? Đồ hộp chắc có chất bảo quản? Đồ đông lạnh thì chỉ làm đông thôi chứ, hay là cũng bỏ chất gì đó vào? Nhà các mẹ có ăn đồ hộp và đồ đông lạnh không? Tớ hay mua thịt hộp cho Bubu ăn, và cả cá basa fi-lê về rán nữa.
Ai biết chỉ giùm?