Đọc và suy ngẫm

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời?

Cập nhật lúc 09:27, Thứ Hai, 20/07/2009 (GMT+7)
,

- Suốt 3 năm nay, ở TP. Thái Bình, có một ngôi nhà nhỏ luôn sáng đèn trong đêm, bởi người mẹ trẻ sợ rằng, nếu mình thiếp đi một lần, biết đâu sẽ không kịp đánh thức con dậy trong một giấc ngủ dài mãi mãi.


Ở cái TP. Thái Bình quê lúa thuộc vùng Đồng bằng Bắc Bộ, người dân thường có thói quen 9h tối là tắt đèn đi ngủ, ít ai còn có nhu cầu ra đường. Nhưng, cũng tại nơi đây, có một ngôi nhà nhỏ luôn sáng đèn suốt đêm trong nhiều năm nay.

Ngôi nhà luôn sáng đèn bởi người mẹ trẻ sợ rằng, lỡ một đêm nào đó mình thiếp đi một giấc thật sâu, thì biết đâu không kịp trở mình để thức con tỉnh dậy.

Đã 3 năm nay, đôi vợ chồng trẻ thay nhau thức để canh cho con ngủ hằng đêm, bởi thường trực trong họ nỗi lo sợ rằng, một ngày mới khi bình minh vừa lên, con mình đã mãi mãi ngủ say và không bao giờ còn dậy nữa.

Hạnh phúc chẳng tày gang

Căn nhà 9m2 tại xóm 3, thôn Vĩnh Gia, xã Phú Xuân, TP. Thái Bình là nơi vợ chồng anh Nguyễn Đăng Tiến lưu trú. Ngôi nhà vui bởi có tiếng bi bô của đứa con gái lên 3 tên Nguyễn Vũ Hoàng Ngân suốt ngày đêm.

Nhưng, đôi vợ chồng trẻ luôn bị ám ảnh bởi một thực tế: một ngày mai tỉnh giấc, không biết trái tim con gái mình còn đập nữa hay không? Nhìn đứa con gái gần 3 tuổi, nước da nhờn nhợt, nặng chỉ 9kg ngằn ngặt khóc, có lúc Tiến nói với vợ: “Có lẽ con nó chẳng ở với vợ chồng mình lâu được nữa”.

Hạnh phúc ngày bé Ngân cất tiếng khóc chào đời vừa đến thì cũng là lúc vợ chồng Tiến biết tin con gái mình mắc bệnh tim bẩm sinh. Gần 3 năm nay, ngôi nhà rộng chỉ 9m2 ấy luôn sáng đèn, bởi người mẹ trẻ sợ rằng: một lúc nào mình ngủ quên, tỉnh giấc sẽ không còn nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của con gái nữa. Ảnh: Hoàng Sang


7 giờ tối một ngày giữa tháng 7/2009, căn nhà vợ chồng Tiến vẫn hầm hập nóng. Gió từ chiếc quạt cóc cũ rích vẫn không sao át lại đuợc hơi nóng phả xuống từ trần nhà chưa đầy 9m2.

Tiến lọ mọ xách chiếc chõng tre ra ngoài vườn để hứng tý gió trời. Cháu Ngân dúm dó, thiêm thiếp ngủ trong vòng tay bố. Thi thoảng, trong cơn mê, cháu lại cuời và ú ớ nói một điều gì đó. Tiến nhìn con, mắt ngân ngấn. Anh bảo: "Cũng chẳng biết ngày nào, cháu Ngân sẽ bỏ vợ chồng em mà ra đi nữa. Vợ chồng em đã làm hết những gì có thể. Nhưng, cũng chẳng xoay chuyển được gì".

Rồi Tiến kể về những ngày tháng cả 2 vợ chồng còng lưng, kiếm tiền chữa bệnh tim cho con. Câu chuyện thi thoảng bị cắt đứt bởi những tiếng ho liên tục của cháu Ngân. Trong câu chuyện chắp vá của anh, tôi thấy được nỗi tuyệt vọng của một người bố trước căn bệnh tim bẩm sinh của con gái. Anh nghẹn ngào khi nghĩ đến một ngày không xa, đứa con gái mà anh yêu thương nhất trên đời sẽ vĩnh viễn ra đi trong sự bất lực của chính bản thân mình.

Cưới nhau được một năm thì tháng 10/2006, cháu Nguyễn Vũ Hoàng Ngân ra đời trong niềm hạnh phúc của 2 gia đình nội ngoại. Ngày lại ngày, căn nhà nhỏ của vợ chồng Tiến ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Ngày đó, cứ sau mỗi khi đi làm thuê về, Tiến lại lao nhanh về nhà để bế con và phụ giúp vợ những việc lặt vặt trong gia đình.

Song, hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Một buổi chiều, đang ở xưởng mộc thì Tiến nhận được điện thoại của vợ. Giọng chị Xoa gấp gáp: "Anh về nhanh đi, con nó làm sao ấy, từ trưa tới giờ lên cơn co giật và khó thở". Tiến lao nhanh ra đường, chạy bộ một mạch hơn 3km từ xưởng mộc về nhà dưới cơn mưa trắng trời.

Cháu Ngân nằm bất động, thi thoảng lại lên cơn co giật, toàn thân tím tái. Hoảng sợ, 2 vợ chồng thuê xe, đội mưa đưa con đi khám ở Bệnh viện Thái Bình. Tại đây, bác sỹ bảo Ngân bị viêm phổi nặng.

Sinh nhật, Ngân nhìn vào 3 cây nến cháy rực và hát: "Ba là cây vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng. Rồi bất chợt, Ngân quay sang hỏi: Nếu một ngày, không còn cây nến màu hồng nữa thì sao hả bố? Ảnh: Hoàng Sang.


Thế nhưng, 1 ngày, 2 ngày rồi suốt tuần mà bệnh tình cháu vẫn không dứt. Bé Ngân càng ngày càng gầy rộc, ngằn ngặt khóc, toàn thân tím tái. Không thể chần chừ, anh chạy vạy được một ít tiền rồi đưa con ra Bệnh viện Nhi Trung ương ở Hà Nội để khám.

Tại đây, các bác sỹ đã chẩn đoán cháu Nguyễn Vũ Hoàng Ngân mắc bệnh tim bẩm sinh.

Chỉ kịp thuê cho vợ một cái phòng trọ để tá túc trong thời gian chữa bệnh cho con, anh lại bắt xe về ngay Thái Bình, tiếp tục vay mượn tiền lên Hà Nội. Bán tống, bán tháo đôi nhẫn cưới - tài sản có giá trị duy nhất của 2 vợ chồng và chạy vạy khắp hàng xóm, anh em láng giềng mà anh cũng chỉ gom được gần 3 triệu đồng.

Lên Hà Nội, cái gì cũng đắt đỏ. Số tiền anh mang lên chỉ đủ trang trải thuốc men cho cháu Ngân được mấy ngày. Sẵn có chiếc xe máy mang theo, ban ngày anh ra cổng Bệnh viện Nhi chạy xe ôm, khuya mới vào thăm con.

Cứ như vậy, ròng rã suốt 2 tháng trời, vợ chồng anh bám trụ lại Hà Nội với hy vọng dù rất mong manh: giữ cho trái tim con mình không ngừng đập.

Gần 3 năm nay, cả gia đình anh Tiến gồng mình chạy chữa cho con, với một hy vọng dù rất mong manh: giữ cho trái tim con không ngừng đập. Ảnh: Hoàng Sang


Mãi mà bệnh tình cháu Ngân không thuyên giảm, anh lại đưa con sang Viện Tim mạch Trung ương, hy vọng sẽ có một phép mầu nhiệm nào đó có thể chữa khỏi cho cháu.

Thế nhưng, các bác sỹ đầu ngành ở đây đều thở dài: "Trường hợp bệnh tim của cháu rất nguy hiểm. Muốn cứu sống phải đưa vào TP.HCM để mổ”. Và chi phí cho ca mổ cứu con của hai vợ chồng trẻ ước tính tới… gần 100 triệu đồng.

Đêm đó, 2 vợ chồng ôm con thức trắng. Kiếm đâu ra chừng ấy tiền khi mà cuộc sống 2 vợ chồng chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân may mặc của vợ và nghề làm mộc thuê của anh.

Bán nhà? Mảnh đất cắm dùi mà 2 vợ chồng chui rúc bấy lâu nay chỉ là một cái "lô cốt" 9m2 nằm trong vườn nhà bố mẹ đẻ. Nhưng, ngay cả khu đất đấy cũng chưa có sổ đỏ, muốn bán hoặc cầm cố ngân hàng là không thể. Tài sản trong nhà cũng chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc quạt cóc bé tin hin và chiếc tủ gỗ đã hở toang hoác.

Hai vợ chồng ôm con vào lòng: "Phải chi con đuợc sinh ra trong một gia đình khá giả? Phải chi, bố có thể cho con trái tim này?".

Vợ chồng Tiến quyết định đưa con về quê Thái Bình chờ… chết. Đó là quãng thời gian năm 2007, vợ chồng Tiến vẫn gọi là "địa ngục ở trần gian".

Nếu một cây nến không còn nữa?

"Sau khi nghe các bác sỹ bảo muốn cứu sống cháu chỉ còn cách đưa cháu vào TP.HCM để mổ, chi phí khoảng gần 100 triệu, vợ chồng em bồng con về quê. Từ đó đến nay, cứ mỗi lúc thời tiết thay đổi, bệnh tim tái phát, cháu lại không thở được. Cứ mỗi lần như vậy, em lại cho con uống thuốc kháng sinh liều cao", chị Nguyễn Thị Xoa (22 tuổi), mẹ cháu Ngân tiếp lời.

Chị Xoa làm thợ may ở gần nhà, anh Tiến thì đi làm thợ mộc ở ngay xã bên. Hai vợ chồng cố chắt chiu lắm thì may ra đủ tiền mua thuốc và sữa cho con. Còn ăn, uống, hôm thì chạy sang nhà ông bà ngoại, khi lại chạy sang nhà nội. Những lúc Ngân lên cơn đau, ông nội lại xúc tạm tạ thóc để lấy tiền mua thuốc cầm cự cho cháu.

Gần 3 năm nay, cả gia đình vẫn gồng mình lên để duy trì sự sống cho cháu Ngân như vậy.

Gần 3 năm từ ngày cháu Ngân đổ bệnh, đêm nào chị Xoa cũng giật mình, đưa tay quờ quạng xem con gái mình còn thở đều nữa hay không. Rồi chị lại ôm con vào lòng mình, sợ sẽ đánh mất một báu vật mà cuộc đời đã ban tặng cho chị. Ảnh: Hoàng Sang


Gần 3 năm làm mẹ, cũng là ngần ấy thời gian chị Xoa sống trong nỗi sợ hãi. Chị sợ rằng một ngày mình tỉnh giấc, sẽ không còn nhìn thấy con nữa. Gần 3 năm từ ngày cháu Ngân đổ bệnh, cũng là ngần ấy đêm chị ngủ không ngon giấc. Đêm nào chị cũng giật mình, đưa tay quờ quạng xem con gái mình còn thở đều nữa hay không. Rồi chị lại nằm xuống, ôm con vào lòng mình, sợ sẽ đánh mất một báu vật mà cuộc đời đã ban tặng cho chị.

Anh Tiến kể rằng, có nhiều hôm tỉnh giấc, chẳng thấy vợ đâu nên chạy ra ngoài đi tìm. Mãi một lúc sau mới thấy vợ đang đứng ở góc vườn, chắp tay lên trời cầu khấn mong có ai cứu giúp cho cháu Ngân khỏi bệnh. Những lúc như thế, tim anh như bị muối xát, tự trách mình không thể kiếm đâu ra chừng ấy tiền để cứu được con.

8h đêm, cháu Ngân trở mình rồi nhớn nhác nhìn quanh. Tiến dỗ con rồi kể: "Từ ngày cháu bị bệnh, chẳng hiểu sao em thích Ngân khóc hơn là ngủ. Còn khóc, tức là Ngân còn chưa bỏ vợ chồng em. Còn khóc, tức là còn hy vọng…".

Anh Tiến bảo: "Từ ngày con bị bệnh, chẳng hiểu sao em thích Ngân khóc hơn là ngủ. Còn khóc, tức là Ngân còn chưa bỏ vợ chồng em. Còn khóc, tức là còn hy vọng". Ảnh: Hoàng Sang


Dứt lời, Tiến chạy vào nhà lấy đồ chơi cho con. Anh lôi ra một loạt những cây nến nhỏ xíu với 3 màu: xanh, vàng, hồng. Bé Ngân lẫm chẫm đứng dậy, đòi bố thắp sáng những cây nến.

Một đợt gió thổi qua, Tiến lấy bật lửa châm lại những cây nến bị tắt.

"Kỉ niệm ngày sinh, ông ngoại tặng cho Ngân một cái bánh sinh nhật. Ngân chờ bố đi làm về rồi mới cho mọi người châm nến. Rồi Ngân hát, giọng mệt nhọc và đứt quãng: "Ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng".

Dứt lời, cháu ôm vai tôi và hỏi: "Nếu một cây nến không còn nữa thì sao hả bố mẹ?". Mọi người có mặt ôm chầm lấy nó và khóc", tiếng người bố trẻ bất lực đếm từng ngày con còn được ở lại với mình, rưng rưng.


Phải mổ kịp thời, nếu không sẽ muộn mất”

TS. Đinh Thị Thu Hương -Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia cho rằng đây là một ca mổ rất khó và phức tạp, tùy theo diễn tiến của ca mổ mới khẳng định được khả năng thành công là bao nhiêu %. Ảnh: Hoàng Sang
Tiến sỹ Đinh Thị Thu Hương (Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Quốc gia
) cho hay: “Theo biên bản hội chẩn của Viện Tim mạch, bệnh của cháu Ngân là “thân trung động mạch”. Căn bệnh này rất nguy hiểm đến tính mạng của người bệnh, phải tiến hành mổ càng sớm càng tốt. Nếu để lâu, sẽ không thể mổ được nữa”.

Cũng theo TS. Hương, hiện ở Việt Nam, Viện Tim mạch TP.HCM là đơn vị tốt nhất có thể tiến hành ca mổ được cho là rất khó và phức tạp này. Kinh phí ca mổ khoảng từ 80-100 triệu đồng. Thông thường, ca mổ kéo dài khoảng 4 tiếng đồng hồ. Tùy theo diễn tiến của ca mổ mới khẳng định được khả năng thành công là bao nhiêu %.

Về thủ tục mổ, TS. Hương cho rằng không có gì phức tạp. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, các ca mổ đã được lên lịch sẵn từ mấy tháng trước. Do đó, kể cả khi gia đình cháu Ngân có đủ kinh phí cũng chưa chắc đã tiến hành mổ ngay được.


  • Hoàng Sang
 
10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Những trái tim yêu thương chia sẻ cùng bé Hoàng Ngân

Cập nhật lúc 07:06, Thứ Tư, 22/07/2009 (GMT+7)
,

- Sau hơn 10 ngày đăng tải bài viết về trường hợp bé gái 3 tuổi bị bệnh tim Nguyễn Vũ Hoàng Ngân ở Thái Bình, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà độc giả ủng hộ là hơn 180 triệu đồng.


Tính đến 5 giờ chiều ngày 6/8, tổng số tiền toà soạn nhận được từ các tấm lòng hảo tâm chia sẻ cho trường hợp bé Hoàng Ngân là hơn 180 triệu đồng. Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự bạn đọc đã quan tâm, chia sẻ cũng như quyên góp tiền để “tiếp sức” cho trái tim của bé Ngân. Toà soạn sẽ liên tục cập nhật thông tin về việc điều trị của bé tới độc giả.

Tính đến 5 giờ chiều ngày 30/7, tổng số tiền mà bạn đọc gửi đến để chia sẻ cho trường hợp bé Ngân là gần 180 triệu đồng. Trong đó, có 139.750.000đ gửi trực tiếp đến toà soạn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hơn 40 triệu đồng còn lại được gửi thẳng đến gia đình bé Ngân.

Cháu Nguyễn Vũ Hoàng Ngân đã có cơ hội được cứu sống từ những tấm lòng chia sẻ của bạn đọc báo VietNamNet.


Tính đến 5h chiều ngày 29/7, ban tiếp nhận cứu trợ báo VietNamNet đã nhận được 139.750.000 đồng từ các tấm lòng hảo tâm của bạn đọc bốn phương dành cho bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân ở Thái Bình.

Qua hơn 1 tuần sau bài viết, tính đến nay (5h chiều ngày 28/7), báo VietNamNet đã nhận được 136.650.000 đồng là tiền ủng hộ của bạn đọc trong và ngoài nước dành cho bé Ngân.

VietNamNet hiện đang xúc tiến gấp các thủ tục để có thể đưa bé Ngân vào trong Nam điều trị vì gần đây bé xuất hiện triệu chứng khó thở do tim to ép vào phổi.

Tính đến 5h chiều ngày 27/7, báo VietNamNet đã nhận được 131.700.000 đồng tiền ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm dành cho bé Ngân và tổng số tiền gia đình nhận được tới thời điểm hiện tại là 40 triệu đồng.

Đồng cảm với sự chia sẻ của các tấm lòng hảo tâm, ngày 22/7, lãnh đạo Viễn thông Thái Bình cùng chính quyền địa phương đã tới gia đình bé Ngân để thăm hỏi, trao tặng món quà trị giá 1 triệu đồng và 01 máy điện thoại động hỗ trợ việc liên lạc trị giá 500.000 đồng. Bạn đọc có thể liên hệ với gia đình bé Ngân theo số điện thoại 01275859955 để biết thêm thông tin chi tiết về tình trạng sức khỏe của bé.

Trong ngày 24/7, báo VietNamNet đã nhận được 26.200.000 đồng tiền ủng hộ của độc giả trong chương trình "Chia sẻ" một trái tim yêu thương dành cho bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân. Tính đến 4h30’ ngày 24/7, số tiền độc giả quyên góp ủng hộ ca mổ tim cho bé Ngân là 125.300.000 đồng.

Cũng trong sáng ngày 24/7, bố của cháu Ngân, anh Nguyễn Đăng Tiến đã từ Thái Bình lên toà soạn báo VietNamNet tại Hà Nội để làm việc với BBT báo VietNamNet về việc lên kế hoạch ca mổ cho con mình.

Theo anh Tiến cho hay, sau khi báo đăng bài viết về hoàn cảnh của gia đình anh, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trực tiếp tới thăm và ủng hộ quà, tiền trợ giúp cho ca mổ của cháu. Số tiền gia đình nhận được tới cuối ngày 23/7 là 30 triệu đồng. Hiện, số tiền này đang được gia đình trân trọng tích giữ để chờ đưa cháu vào TP.HCM mổ tim.

Anh Nguyễn Đăng Tiến cũng đã viết thư uỷ thác gửi báo VietNamNet, đề nghị báo tiếp tục giúp đỡ, liên lạc với Bệnh viện Nhi đồng 1 tại TP.HCM lên lịch hội chẩn và lịch mổ cho cháu. Dù với kết quả ra sao, thì trước những ủng hộ của độc giả báo VietNamNet dành cho gia đình, anh Tiến rất xúc động khi nói lời tri ân gửi tới đông đảo quý độc giả.

Trong ngày 23/7/2009, toà soạn báo VietNamNet tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân.


Tính đến 4h30’ ngày 23/7/2009, tổng số tiền giúp đỡ gia đình bé Ngân đã là 99,1 triệu đồng.

Trong ngày 22/7/2009, báo VietNamNet tiếp tục nhận được sự ủng hộ của đông đảo bạn đọc giúp đỡ bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân, nhân vật chính trong bài "Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời". Tính đến 4h30’ ngày hôm qua (22/7/2009), số tiền giúp đỡ gia đình bé Ngân đã là 74 triệu đồng.

Đã liên lạc với Bệnh viện Nhi đồng 1

Trong khi đó, thông tin từ văn phòng đại diện báo VietNamNet tại TP. HCM cho hay, bác sỹ Hiếu (Phó Giám đốc bệnh viện Nhi Đồng 1, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mổ tim bẩm sinh) cho biết: "Bệnh viện sẵn sàng phối hợp (kỹ thuật) với báo VietNamNet tiến hành ca mổ tim cho em Ngân với sự tài trợ của bạn đọc. Theo dự định, ca mổ sẽ được tiến hành độc lập, nhanh theo lịch sắp xếp riêng".

Sau khi nhận được bệnh án do gia đình cung cấp, được báo VietNamNet chuyển tới, phía bệnh viện đánh giá rằng tất cả hồ sơ bệnh án cung cấp đều rất cũ (2007) mà tình hình diễn biến của căn bệnh này rất nhanh và phức tạp.


Dựa trên bệnh án cũ, bệnh viện chấp nhận xem xét vấn đề. Cụ thể, từ bệnh án cũ, sáng thứ 2 tuần tới, các bác sỹ sẽ tiến hành hội chẩn sơ khởi để đánh giá diễn biến bệnh cho đến hiện tại, nhằm dự đoán tình hình vì ca mổ còn liên quan đến các khâu như gây mê, hồi sức....

BS Hiếu lưu ý dựa trên bệnh án thì bệnh tình em Ngân đã để rất trễ, dịch tràn phổi nhiều nên khả năng tử vong rất cao vì khi mổ nhiều nguy cơ sẽ dẫn đến suy hô hấp. Tuy nhiên, sau khi hội chẩn, thứ 2 tuần tới phía Bệnh viện Nhi đồng 1 sẽ đưa ra kết luận cuối cùng và cung cấp lịch mổ (dự kiến) cho bé Ngân tới báo VietNamNet.

Những tấm lòng tiếp tục sẻ chia


Có bạn đọc sau khi đọc bài trên VietNamNet đã gọi điện tới toà soạn chia sẻ: "Tôi rất xúc động khi được biết hoàn cảnh của bé Ngân. Tôi cũng mới sinh cháu được mấy tháng nên rất hiểu những lo lắng và vất vả mà cha mẹ của bé Ngân đang phải trải qua. Tôi cũng xin góp một phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ cháu. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm giang tay giúp đỡ để trái tim bé bỏng của cháu được tiếp sức, để cháu được sống một cuộc sống bình thường như bao trẻ em khác".

Trong ngày 22/7/2009, toà soạn VietNamNet tiếp tục nhận được thêm 31.200.000 đồng tiền bạn đọc quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ ca mổ tim cho bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân, nâng tổng số tiền hiện có lên 74.000.000 đồng.
Trước đó, chỉ trong ngày 21/7, báo VietNamNet đã nhận được 42.800.000 đồng là số tiền báo VietNamNet đã tiếp nhận được trong chương trình "Chia sẻ" với bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân một trái tim yêu thương tính đến 17h30’ ngày 21/7/2009, chỉ một ngày sau khi bài báo "Ai cho em trái tim để sống tiếp cuộc đời" đăng tải.


Có nhiều bạn đọc sau khi đọc thông tin về hoàn cảnh của bé Ngân đã gọi điện tới toà soạn để hỏi thăm tình hình của em Ngân và đề nghị chuyển tiền ngay khi bệnh viện sắp xếp được lịch mổ cho bé như anh Thoan, anh Tạo... Và rất nhiều bạn đọc khác trực tiếp tới toà soạn ủng hộ hoặc chuyển khoản nhưng đề nghị giấu tên.

Thậm chí, độc giả Hồ Trọng Thoan (Tổng Công ty CP Khoan và dịch vụ khoan dầu khí) từ TP.HCM đã đề nghị tài trợ 100% chi phí ca mổ tim cho bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân.

Chúng tôi xin chân thành cám ơn tấm lòng của bạn đọc khắp mọi miền Tổ quốc cũng như ở nước ngoài. Mong rằng những nghĩa cử cao đẹp của bạn đọc sẽ tiếp sức cho trái tim bé bỏng của bé Ngân trong những ngày khó khăn chạy đua với thời gian giành sự sống này.

Dưới đây là danh sách các cá nhân, tập thể có tấm lòng hảo tâm:
http://vietnamnet.vn/bandocviet/2009/07/859383/
 
10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Hôm nay, bé Ngân lên đường vào Nam

Cập nhật lúc 11:45, Thứ Sáu, 31/07/2009 (GMT+7)
,

- Sau hơn 10 ngày đăng tải bài viết về trường hợp bé Ngân bị bệnh tim bẩm sinh, đến thời điểm hiện tại, tổng số tiền mà độc giả ủng hộ là gần 180 triệu đồng. Theo lịch trình, đúng 19 giờ hôm nay (31/7), Toà soạn VietNamNet sẽ cử PV cùng gia đình đưa bé Ngân vào TP.HCM.

Chuyến đi của hy vọng xuất phát từ 19h hôm nay (ngày 31/7). Được sự uỷ thác của gia đình, báo VietNamNet đã tiến hành sắp xếp với Bệnh biện Nhi đồng 1 - TP.HCM là đơn vị sẽ tiến hành hội chẩn và lên lịch mổ khẩn cấp cho bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân.

Hành trình vào Nam xuất phát từ ga Hà Nội, sẽ đón bé Ngân và gia đình tại ga Nam Định. VietNamNet đã cử phóng viên tháp tùng gia đình và sẽ chuyển những thông tin mới nhất tới quý độc giả.

Nhận được thông tin về chương trình "Chia sẻ" này, Tổng Công ty đường sắt Việt Nam đã nhiệt tình sắp xếp lịch trình tàu trong thời gian gấp gáp, đồng thời ủng hộ 90% giá vé cho chuyến đi này, với mong muốn hỗ trợ một phần kinh phí cho hành trình giữ tiếp nhịp đập trái tim bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân.

Tin từ văn phòng báo VietNamNet phía Nam cho hay, bác sỹ Hiếu - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Đồng 1, Trưởng ban chỉ đạo chương trình mổ tim bẩm sinh cho biết: "Bệnh viện sẵn sàng phối hợp (kỹ thuật) với Báo VietNamNet tiến hành ca mổ tim cho em Ngân với sự tài trợ của bạn đọc. Theo dự định, ca mổ sẽ được tiến hành độc lập, nhanh theo lịch sắp xếp riêng".

19 giờ hôm nay (31/7), VietNamNet sẽ đồng hành cùng gia đình bé Ngân vào TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục giữ nhịp đập cho trái tim của bé. Ảnh: Hoàng Sang.


Theo lịch trình, sáng thứ 2 tuần tới (3/8), bé Ngân sẽ được đưa tới Bệnh viện Nhi đồng 1 để các bác sỹ tiến hành hội chẩn. Sau khi hội chẩn, phía bệnh viện sẽ đưa ra kết luận cuối cùng và sắp xếp lịch mổ cho bé Ngân.

Tính đến 5 giờ chiều ngày 29/7, tổng số tiền mà bạn đọc gửi đến để chia sẻ cho trường hợp bé Ngân là gần 180 triệu đồng. Trong đó, có 139.750.000 đồng gửi trực tiếp đến toà soạn bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Hơn 40 triệu đồng còn lại được gửi thẳng đến gia đình bé Ngân.

Trước đó, sáng ngày 24/7, anh Nguyễn Đăng Tiến - bố cháu Ngân - đã từ Thái Bình lên Toà soạn Báo VietNamNet tại Hà Nội để làm việc với Ban biên tập về việc lên kế hoạch ca mổ cho con mình.
Anh Tiến cho hay, sau khi báo đăng bài viết về hoàn cảnh của gia đình anh, đã có nhiều tổ chức, cá nhân trực tiếp tới thăm và ủng hộ quà, tiền trợ giúp cho ca mổ của cháu. Hiện số tiền này đang được gia đình trân trọng tích giữ để chờ đưa cháu vào TP.HCM tiến hành ca mổ.

Anh Nguyễn Đăng Tiến cũng đã viết thư uỷ thác gửi Báo VietNamNet, đề nghị báo tiếp tục giúp đỡ, liên lạc với Bệnh viện Nhi đồng 1 tại TP.HCM lên lịch hội chẩn và lịch mổ cho cháu. Dù với kết quả ra sao, thì trước những ủng hộ của độc giả Báo VietNamNet dành cho gia đình, anh Tiến rất xúc động khi nói lời tri ân gửi tới đông đảo quý độc giả.
 
10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Chuyến tàu hy vọng đã tới đích

Cập nhật lúc 09:42, Chủ Nhật, 02/08/2009 (GMT+7)
,

– 4h sáng nay (2/8/2009), đoàn tàu SE1 đã tới ga Sài Gòn, mang theo bao hy vọng về một sự bình an cho ca mổ tim của bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân.


Được sự ủng hộ, giúp đỡ của đông đảo độc giả báo VietNamNet trong và ngoài nước, rốt cuộc sau 2 năm chờ đợi,giađình bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân cũng đã có thể đưa con vào Nam để các bác sỹ bệnh viện Nhi đồng 1 tiến hành hội chẩn trước khi có quyết định cuối cùng về ca mổ tim cho bé.

Những hình ảnh về chuyến tàu hy vọng vừa được phóng viên Hoàng Sang chuyển về từ TP.HCM:


Ngân và những ngọn nến hy vọng thắp trên chuyến tàu vào Nam ngày 1/8/2009. Ảnh Hoàng Sang.

Đúng 21h đêm 31/7, đoàn tàu SE1 dừng lại ở ga Nam Định. Anh Tiến, chị Xoa và bé Ngân đã chờ sẵn. Với gia đình Ngân, chuyến tàu này chở cả hy vọng về sự sống của đứa con bé bỏng duy nhất của họ.

Tàu chuyển bánh. Bé Ngân vẫn ngước ra ngoài khu cửa để vẫy tay tạm biệt ông bà nội ngoại. Mọi người cố gắng chạy theo, cho đến khi bóng đoàn tàu khuất dần vào màn đêm tĩnh mịch.

Được sự giúp đỡ tận tình của Tổng công ty đường sắt Việt Nam, việc sắp xếp một khoang dành riêng cho những hành khách "đặc biệt" trên chuyến hành trình vào Nam mang bao hy vọng về sự sống cho bé Ngân được tiến hành gấp rút và hoành thành chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ.

Đồng thời, ngành đường sắt đã thông báo cho các nhân viên trên tàu về trường hợp của bé Ngân. Nhân viên tàu SE1 biết hoàn cảnh gia đình Ngân nên thường xuyên ghé lại khoang hỏi thăm, mua cho Ngân lúc thì ít sữa, khi là bát cháo... trên suốt chặng hành trình.

Lần đầu tiên xa nhà trong một chuyến hành trình dài vào Nam tìm kiếm hy vọng, bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân rất háo hức.
Tàu vừa xuất phát khỏi ga Nam Định một quãng ngắn, trời đổ mưa. Ngân đứng cạnh cửa sổ, mắt dõi theo những giọt mưa hắt vào ô kính, lặng lẽ nhìn vào khoảng không trước mặt.

Mẹ Ngân kể, Ngân sinh vào mùa đông, đúng ngày trời mưa to. Có lẽ vì thế nên mỗi khi trời mưa, Ngân thường bắt bố hoặc mẹ đưa ra nơi cửa sổ để nhìn những giọt mưa bé xíu rơi đều. Căn nhà 9m2 nơi 2 gia đình Ngân trú ngụ ở Thái Bình chẳng có nổi một ô cửa số. Vì thế, cứ mỗi khi trời mưa là vợ chồng Tiến đưa con sang nhà ông nội, để Ngân đuợc đứng nơi bục cửa, ngắm nhìn những giọt mưa rơi ngoài hiên.

Suốt đêm đầu tiên trên chuyến tàu hy vọng, bé Ngân thiêp thiếp nằm ngủ, thi thoảng lại nhoẻn miệng cười. Chị Xoa trở mình, đắp thêm cho con một ít chăn cho đỡ lạnh rồi thở dài. Xoa bảo: "Em hồi hộp và lo lắng quá, không thể nào ngủ được. Nhắm mắt lại là bao nhiêu thứ cứ hiện về. Không biết còn kịp thời gian để cứu con em nữa không?"

Giấc ngủ vội trên chặng đường vào Nam.​
Ngày mới. Những tia nắng ban mai xuyên qua ô cửa kính, Ngân đòi bố thắp nến. Tiến lọ mọ lục trong túi hành lý những cây nến đã chuẩn bị sẵn. Anh bảo: "Cứ mỗi lần Ngân hát là nó sẽ đòi anh thắp nến. Chẳng hiểu sao nó lại thích thú với những cây nến như thế. Bởi thế, trước khi lên tàu, ngoài những vật dụng cần thiết, bà nội phải chạy đi mua cho Ngân một ít nến".

Ngân chăm chú nhìn những cây nến lung linh, rực cháy mà Tiến vừa thắp sáng rồi chỉ tay vào những cân nến xanh, vàng, hồng và bảo: đây là cây nến của bố Tiến, còn đây là cây nến của mẹ Xoa. Tiến ôm con vào lòng, khẽ hỏi: "Thế còn con là cây nến nào?". Ngân im lặng, không trả lời, mắt vẫn chăm chăm nhìn theo ánh lửa lung linh của ngọn nến màu hồng rực cháy.

Khi tàu chạy qua đèo Hải Vân, từ trên núi nhìn thấy rõ những con sóng biển trắng xoá vỗ vào vách đá và mặt biển xanh rì. Bé Ngân chỉ tay ra ngoài ô cửa, bảo với mẹ: "Sông đó mẹ, sông trước nhà ông ngoại đó".

Hàng trăm độc giả đã gửi những món quà góp lại để hy vọng giữ cho trái tim cháu Ngân khoẻ mạnh, để đôi mắt hy vọng luôn lấp lánh. Chuyến tàu SE1 với những hành khách "đặc biệt" xuôi Nam đêm 31/7/2009 đã được ngành đường sắt ưu tiên sắp xếp một khoang riêng, được các nhân viên nhà tàu tận tình giúp đỡ... Tất cả với tâm nguyện giữ cho ước mơ được sống khoẻ mạnh của Nguyễn Vũ Hoàng Ngân.
Với Ngân, đại dương mênh mông kia chỉ là con sông bé nhỏ hiền hoà chảy qua trước nhà ông ngoại mà thôi. Tiến bảo rằng, từ lúc sinh ra đến giờ, Ngân chưa biết biển là thế nào. Anh đang định sẽ một lần được đưa con đi chơi ở biển, được cùng đùa giỡn với con gái trên bãi cát trải dài. Nhưng, Tiến sợ, sợ không biết còn có cơ hội nữa hay không.

4 giờ sáng nay (2/8/2009), tàu đến ga Sài Gòn. Ngân dáo dác nhìn xung quanh, nhoẻn miệng cười, tuyệt nhiên không khóc. Xe taxi đưa chúng tôi đến một khách sạn gần Bệnh viện Nhi 1 để tiện lợi cho gia đình Ngân.

Hai năm chờ đợi một chuyến hành trình này...Chỉ còn 24 tiếng nữa, các bác sỹ ở Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM sẽ tiến hành hội chẩn cho bé Ngân. Cả gia đình Ngân, và biết bao độc giả, đang nuôi hy vọng một điều thần kỳ sẽ đến.

... để hy vọng gia đình luôn đủ 3 ngọn nến.

Những nhân viên tận tình của ngành đường sắt đã có sự quan tâm đặc biết đến gia đình của hành khách nhí Hoàng Ngân trên suốt chặng hành trình.

Mong giấc ngủ vội hôm nay...
... sẽ êm đềm ngày mai, trong tình thương yêu của những độc giả VietNamNet, mà số đông là những người chưa bao giờ quen biết gia đình bé. Một chặng đường dài đã tới đích. Hoàng Ngân và gia đình đã sẵn sàng với chặng đường tiếp theo tại Bệnh viện Nhi đồng 1 - TP.HCM.

  • Hoàng Sang

,

Gửi phản hồi
 
10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Những bức thông điệp của lòng nhân ái

Cập nhật lúc 07:38, Thứ Hai, 03/08/2009 (GMT+7)
,

- Nhịn một bữa ăn sáng để góp chút của, cất lời chia sẻ để động viên… Chỉ một câu chuyện của một bé gái ba tuổi mắc bệnh hiểm nghèo như muôn vàn những đứa trẻ khác khi được nhắc đến thì lương tâm và lòng nhân ái trong trái tim của những người trẻ tưởng đã ngủ quên bỗng thức dậy diệu kỳ.


Hành khách nhí đặc biệt trên chuyến tàu xuôi Nam đêm 31/7/2009, bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân. Ảnh: Hoàng Sang.
Đêm 31 tháng 7 năm 2009, đêm cuối cùng của một tháng nhiều mưa gió, có một chuyến tàu rời sân ga Hà Nội vào Thành phố Hồ Chí Minh mang theo một hành khách đặc biệt. Hành khách đặc biệt đó là cháu bé ba tuổi Nguyễn Vũ Hoàng Ngân quê ở Thái Bình.

Bé Ngân bị bệnh tim. Nếu không tiến hành phẫu thuật, bé Ngân sẽ phải rời bỏ cha mẹ, rời bỏ cuộc sống, rời bỏ thế gian này ra đi trong một thời gian rất sớm. Và với lòng nhân ái của bạn đọc Báo VietNamNet, cháu Ngân đã có đủ số tiền để tiến hành cuộc phẫu thuật số mệnh này ở Bệnh viện Nhi đồng I Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình cháu Ngân và phóng viên Báo VietNamNet đã đưa cháu Ngân lên tàu vào TP. Hồ Chí Minh để tiến hành cuộc phẫu thuật ấy.

Cho đến bây giờ, tôi vẫn nhìn thấy trong tâm trí mình hình ảnh biết bao con người với tâm lòng nhân ái đang đứng nhìn theo con tàu có bé Ngân trên đó. Họ nhìn theo với những lời cầu chúc điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé Ngân như một phép thiêng. Hình ảnh ấy là có thật và nó cho chúng ta thấy cuộc đời này còn biết bao điều tốt đẹp làm ta trào nước mắt.

Sau khi Báo VietNamNet viết về câu chuyện của một bé gái mới lên 3 mắc bệnh hiểm ngèo, chúng tôi đã nhận được biết bao phản hồi của bạn đọc. Nhưng có lẽ tôi phải gọi những phản hồi này là những bản thông điệp của lòng nhân ái gửi đi cho tất cả những ai đang làm người trên thế gian này.

Gia đình bé Ngân ngèo khó không thể lo được số tiền phẫu thuật cho cháu. Chỉ có hơn 100 triệu đồng có thể mang lại phép thiêng cho một cô bé lên ba được quyền sống làm người. Và những nhà báo VietNamNet đã cất lời như một tiếng kêu dội vào lương tâm của biết bao con người.

Cho đến bây giờ, bạn đọc từ nhiều lứa tuổi, từ nhiều địa phương trong cả nước đến những bạn đọc là người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập trên thế giới vẫn tiếp tục gửi đi bản thông điệp của mình cùng với những đồng tiền lương tâm để cùng nhau cứu giúp bé Ngân.

Một bạn đọc với nickname: Good Heart (Trái tim nhân ái – ML) từ Canada viết : “Chúng tôi rất xúc động khi đọc tin về trường hợp cháu Ngân, nhưng cũng rất mừng nếu trường hợp của cháu có thể mổ và trị liệu tại Viên Tim Thành phố Hồ Chí Minh…”. Chị Việt Thanh, một Việt kiều ở California viết : “Tôi cảm thấy cháu Ngân như chính con gái của mình. Tôi đã khóc khi đọc bài viết trên VietNamNet. Tôi thấy mình phải làm một việc gì đó cho dù nhỏ nhoi như đưa một bàn tay nhỏ cùng với muôn vàn bàn tay của tình thương yêu để giúp đỡ cháu. Tôi xin gửi một chút tiền cho cháu Ngân qua một người thân ở Hà Nội. VietNamNet đã làm một việc xúc động và nhân ái. Xin cám ơn VietNamNet”.

Bạn đọc ngthulan@yahoo.com hỏi: “Toà soạn cho tôi biết, tôi sống ở nước ngoài, muốn gửi chút tiền về giúp cháu Ngân thì làm thế nào?” . Bạn đọc Võ Hùng ở Australia viết: “Cả gia đình tôi quyết định sẽ không ăn sáng, ngồi bên nhau nói về lòng nhân ái của người Việt Nam và giành bữa ăn sáng nhỏ bé để giúp cháu Ngân. Dù sự giúp đỡ vật chất này ít ỏi, nhưng chúng tôi đã có một lần thanh thản trong cuộc đời”….

"Những lá thư của những người trẻ làm cho chính người lớn lấy lại lòng tin của mình vào con người".
Những bức thư chỉ giản đơn như thế. Nhưng phía sau những con chữ kia là tiếng đập của một trái tim con người đầy tình thương yêu. Chúng ta không biết họ, gia đình cháu Ngân và đặc biệt cháu Ngân không biết họ. Nhưng họ làm tất cả những điều ấy bởi tiếng gọi của lương tâm, của lẽ sống làm người.

Và những bức thông điệp vẫn tiếp tục gửi tới với tấm lòng trắc ẩn đầy tình thương yêu và nhân ái của con người. Đấy là những tiếng kêu khẩn thiết, yêu thương và đau đớn của con người với những số phận khổ đau :
Nguyễn Thị Hiền : Bé Ngân sẽ chiến thắng bệnh tật.
Bình Thảo : Mọi người ơi! Hãy đóng góp để ủng hộ cho bé Ngân.
Nguyễn Văn Kiều: Hãy giúp đỡ gia đình bé để một ngày nào đó bé sẽ có những nụ cười trên môi.
Trần Ngọc Nghi : Mọi người hãy cùng nhau chia sẻ nỗi đau này.
Nguyễn Thị Bích Hồng: Cuộc đời đã không may mắn với bé nhưng anh chị hãy vững tin có bao con người với lòng nhân ái sẽ ở bên anh chị.
Đoàn Hải Hà : Tôi cầu xin mọi người hãy giang tay cứu vớt sinh linh bé nhỏ của chúng ta.
Thiên Lý : Nào chúng ta hãy cứu lấy một bé gái thật đáng yêu.
Hồng Quý : Nếu chỉ có một điều ước thôi thì em xin được ước cho bé Ngân có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.
Vũ Hoàng Quyền: Hãy cứu giúp cháu Ngân qua kiếp nạn này hỡi tất cả mọi người.
Nguyễn Thành Du: Nhanh dùm đi mọi người ơi, làm ơn hãy làm ngay để cứu lấy em bé.
Bùi Văn Chung: Giá mình có 100 triệu mình sẽ mang đến cho em. Ai có thì hãy giúp em hoặc cho tôi vay cùng được. Tôi xin hứa sẽ trả cả gốc lẫn lãi.
Lê Mạnh Hùng: Hãy giúp cháu để cho trái tim cháu vẫn đập, để cho nụ cười của cháu mãi nở trên môi.

Trong hàng ngàn thư của bạn đọc, chúng tôi nhận được rất nhiều thư của những người còn rất trẻ, họ đang là học sinh, sinh viên. Sinh viên Nguyễn Thị Tình ở Thái Bình viết: “Em chỉ là sinh viên thôi nên chẳng giúp gì cho bé Ngân được. Em mong rằng tất cả mọi người hãy giúp đỡ gia đình bé Ngân để cây nến hồng sẽ cháy mãi”. Sinh viên Hoàng Mai Quyên viết: “ Cháu thực sự không kìm được nước mắt. Có lẽ nỗi đau ấy quá lớn đối với một đứa trẻ. Cháu xin lỗi vì cháu vẫn là một sinh viên. Cháu chỉ biết chia sẻ tất cả những tình cảm của mình đến em và gia đình. Cháu mong tất cả những ai có khả năng thì xin hãy giúp trái tim bé bỏng ấy được đập cùng với thế giới”.

Rồi sinh viên Phạm Thị Luyến, Ngô Ngọc Yến, Đỗ Phúc Hưng, Đào Thị Hương Lan, Thanh Huyền..., và rất nhiều những người trẻ tuổi khác, kể cả những học sinh PTTH đã cất lời kêu gọi tình thương yêu của con người.

Các em không có điều kiện để giúp đỡ những đồng tiền cụ thể nhưng các em đã mang đến cho bé Ngân, gia đình bé Ngân và cho toàn xã hội chúng ta những món quà vô giá. Bởi lương tâm của con người mà nhiều lúc chúng ta sợ hãi rằng đang mất dần đi trong đời sống thì giờ đây đang thức dậy trong nước mắt các em, và trong giọng nói cấp bách và da diết yêu thương của các em.

"VietNamNet sẽ giữ tất cả những bản thông điệp của bạn đọc, để một ngày nào đó, nếu cháu Ngân được sống, và khi cháu đã lớn chúng tôi sẽ đưa cho cháu. Cháu sẽ đọc và cháu sẽ nhận ra lòng nhân ái của những con người bình dị...". Ảnh: Hoàng Sang.
Đọc những bức thư của những con người trẻ tuổi này, tôi lại nhớ đến một bài báo mang tính điều tra xã hội học về thái độ của lớp trẻ đối với con người và xã hội cách đây không lâu. Không ít bạn đọc đã giật mình kinh hãi và lo lắng về sự vô cảm của những công dân tương lai của đất nước mà bài báo cảnh báo.

Nhưng đến lúc này, tôi nhận ra rằng: Trong hầu hết những người trẻ tuổi ấy, lòng nhân ái đang trú ngụ và nó phải được đánh thức bởi chính người lớn chúng ta. Chỉ một câu chuyện của một bé gái ba tuổi mắc bệnh hiểm nghèo như muôn vàn những đứa trẻ khác khi được nhắc đến thì lương tâm và lòng nhân ái trong trái tim của những người trẻ tưởng đã ngủ quên bỗng thức dậy diệu kỳ.

Những lá thư của những người trẻ làm cho chính người lớn lấy lại lòng tin của mình vào con người.

Và chúng tôi, những người làm báo ở VietNamNet sẽ giữ tất cả những bản thông điệp của bạn đọc, để một ngày nào đó, nếu cháu Ngân được sống, và khi cháu đã lớn chúng tôi sẽ đưa cho cháu. Cháu sẽ đọc và cháu sẽ nhận ra lòng nhân ái của những con người bình dị. Có thể, cháu sẽ chẳng bao giờ gặp được những con người đã từng khóc vì cháu, đã từng lo lắng cho cháu và tìm mọi cách để giành lấy sự sống cho cháu.

Nhưng chúng tôi tin rằng: những bản thông điệp ngắn ngủi và giản dị kia chính là những hạt giống của lòng nhân ái gieo vào tâm hồn cháu. Đấy chính là một trong những tài sản lớn nhất của cuộc đời cháu. Và những hạt giống thiêng liêng ấy không chỉ gieo vào tâm hồn cháu mà đang được gieo vào tâm hồn của biết bao con người đang sống trong thời đại của chúng ta.


  • MINH LUẬN
 
10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Bé Hoàng Ngân có nhiều hy vọng được cứu sống

Cập nhật lúc 15:27, Thứ Tư, 05/08/2009 (GMT+7)
,

– Bác sĩ Đào Trung Hiếu – Phó giám đốc bệnh viện (BV) Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết sẽ tiến hành ca mổ tim cho em Nguyễn Vũ Hoàng Ngân tại BV này với sự trợ giúp của một số chuyên gia đầu ngành.


Thông tin mới nhất vừa được bác sỹ Đào Trung Hiếu thông báo tới VietNamNet đầu giờ chiều ngày 5/8/2009: Theo một số kết quả xét nghiệm ban đầu, bệnh tình bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân vẫn còn nhiều hy vọng cứu sống. Vì vậy, các bác sĩ BV Nhi Đồng 1 quyết định sẽ tiến hành ca mổ trong khoảng thời gian sớm nhất.

Các y, bác sỹ bệnh viện Nhi đồng 1 đang tiến hành xét nghiệm các xét nghiệm ban đầu để chuẩn bị cho ca mổ của bé Ngân. Ảnh: Thu Hòa
Thời điểm tiến hành ca mổ sẽ tùy thuộc vào thời gian làm các bước xét nghiệm cần thiết phục vụ cho quá trình theo dõi diễn biến bệnh, chẩn đoán… Theo nhận định của BS Hiếu, bệnh viện sẽ tiến hành bổ sung, cập nhật thêm kết quả đo điện tim, CT Scant… trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.
“Hiện chúng tôi chỉ mới đưa ra quyết định tiến hành ca mổ tại BV Nhi Đồng 1, còn thời điểm, lịch trình ca mổ sẽ được thông báo lại sau” – bác sĩ Hiếu nói với phóng viên VietNamNet.


  • Thu Hòa – Hoàng Sang
 
10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Thư của niềm Hy vọng...

Cập nhật lúc 16:11, Thứ Sáu, 14/08/2009 (GMT+7)
,

- Không quên biết, chưa gặp mặt... một bạn đọc gửi thư tới bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân với biết bao hy vọng gửi gắm và những yêu thương vô bờ bến, thay cho lời từ trái tim của ngàn vạn độc giả.

VietNamNet đăng tải toàn văn:
"Thư cho con gái yêu.

Hoàng Ngân con yêu!

Bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân trên chuyến tàu vào Nam đêm 31/7/2009. Ảnh: Hoàng Sang.
Hôm nay đọc bài viết mới của chú Hoàng Sang và cô Thu Hoà, phóng viên Báo điện tử VietNamNet, ba biết con đang được bố trí một giường bệnh tại phòng 301, khu vực nhà B3 của Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM trong tình trạng sức khỏe ổn định nên ba vui mừng vô cùng.

Ba vui vì từ hôm qua tới giờ ba cứ sợ có điều gì chẳng may xảy ra đối với con trên chuyến hành trình của con.
Trong ba giờ đây đang trỗi dậy một niềm tin lớn, mãnh liệt rằng con sẽ sớm trở về khỏe mạnh trong vòng tay và niềm thương yêu của mọi người.
Chú Hoàng Sang và cô Thu Hoà là những người tốt, rất tốt con biết không? Sau này lớn lên con sẽ và phải hiểu rằng sự sống và cuộc sống của con có được khởi nguồn từ những nghĩa cử cao đẹp của bao tấm lòng hảo tâm và nhân ái. Trái tim của con đập và khỏe mạnh được là nhờ vào tình thương vô bờ bến của bao trái tim khác đó.

Rồi con gái yêu của ba sẽ hiểu được Báo điện tử VietNamNet như thế nào, chú Hoàng Sang và cô Thu Hoà là ai, và các cá nhân, tổ chức đã cứu sống con nữa ...

Lớn lên rồi con sẽ hiểu, con gái yêu ạ.
Bố Tiến, mẹ Xoa đã sinh thành ra con và những người mà ba nói trên đã cho con cuộc sống, đã cho con trái tim. Hãy khắc ghi đừng bao giờ quên, con nhé.
Hãy chứng minh và khẳng định rằng con không đầu hàng số phận. Hãy chiến thắng bệnh tật để sớm trở về với ba và mọi người con nhé. Hãy trở về để con còn tri ân những trái tim đã cho con trái tim con nhé.
Ba mong sớm gặp con.

Hôn con!"

(Độc giả Nguyễn Gia Huy
 
10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Gia đình bé Ngân quyết định rút lui vào phút cuối

Cập nhật lúc 11:11, Thứ Sáu, 04/09/2009 (GMT+7)
,

– Ngày 18/8, gia đình bé Ngân đã đề nghị Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) cho xuất viện trở về quê, không tiến hành ca phẫu thuật tim cho bé.


Gia đình không ký cam kết

Như đã thông tin, theo đúng lịch trình, ngày 17/8, Viện Tim (TP.HCM) sẽ tiến hành thông tim, chụp mạch máu cho bệnh nhân Nguyễn Vũ Hoàng Ngân nhằm đưa ra quyết định cuối cùng và tiên lượng khả năng thành công của ca phẫu thuật này.

Tuy nhiên, khi mọi thao tác phục vụ ca chụp mạch máu đã được chuẩn bị sẵn sàng thì gia đình bé Ngân gồm bố, mẹ và bà nội lại không chấp nhận ký vào các giấy tờ liên quan theo quy định của ngành Y tế đối với việc gây mê.

“Các bác sĩ yêu cầu ký vào giấy cam đoan và giải thích cho gia đình biết có thể sau khi gây mê bệnh nhân sẽ không thể tỉnh lại được nữa. Con tôi bị viêm phổi nặng nên tôi sợ” – chị Xoa, mẹ bé Ngân nói.

Cùng ngày, các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 1 phải đưa bé Ngân trở về với kết quả không thể chụp mạch máu vì gia đình nhất quyết không ký vào giấy cam đoan để hoàn thành các thủ tục cần thiết cũng như không đồng ý tiến hành gây mê thông tim, chụp mạch máu.

Mặc dù đã được các bác sỹ Bệnh viện Nhi Đồng 1 hết sức giúp đỡ, song vì lo ngại cho tính mạng của bé Ngân trong quá trình gây mê, thông tim nên gia đình đã kiên quyết không ký vào các thủ tục cần thiết và yêu cầu được xuất viện. Ảnh: Thu Hoà.
Trao đổi với PV VietNamNet, bác sĩ Vũ Minh Phúc, Trưởng Khoa Tim mạch Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: Viện Tim đã linh hoạt phối hợp để tiến hành ca chụp mạch máu cho bé Ngân nhưng vì gia đình không chấp nhận cho ê-kíp tiến hành thì buộc họ phải trả bệnh nhân về.


Khi sử dụng phương pháp gây mê thì theo nguyên tắc, thân nhân bệnh nhân phải ký vào giấy cam đoan với nội dung đã được các y, bác sĩ giải thích đầy đủ các biến chứng có thể xảy ra. Tỷ lệ tử vong khi tiến hành gây mê, chụp mạch máu cho bé chỉ từ 1 đến 2%.” – bác sĩ Phúc nói.

Bác sĩ Phúc cho hay đã nhiều lần thuyết phục gia đình bé Ngân hãy xem xét hợp tác với bệnh viện nhằm cứu sống tính mạng cho bé nhưng gia đình nhất định không đồng ý. Theo bác sĩ Phúc, từ kết quả chụp CT cho thấy tình hình sức khỏe bé Ngân có thể chịu được ca chụp mạch máu, nguy cơ tử vong cũng không nhiều.

Nếu gia đình không đồng ý những rủi ro để bệnh viện tiến hành gây mê, thông tim thì bé Ngân sẽ khó chống chọi lại được căn bệnh tim hiểm nghèo. Ảnh: Hoàng Sang.
Nếu gia đình không đồng ý chụp mạch máu thì bệnh viện không thể tiến hành ca phẫu thuật vì không tiên lượng trước tình hình, diễn biến để dự trù các phương án ứng phó. Và đây cũng là bước quan trọng không thể thiếu đối với căn bệnh Thân chung động mạch của bé Ngân.


“Nếu gia đình chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra trong y khoa thì chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật, có thể cứu sống bé. Nhưng gia đình không đồng ý thì chắc chắn bé sẽ không thể sống với anh chị mãi được” – bác sĩ Phúc nói lời khuyên cuối cùng với gia đình bé Ngân.

Sẽ tri ân tấm lòng độc giả suốt cuộc đời

Được biết, tối ngày 20/8, bé Ngân đã lên tàu cùng gia đình trở về Thái Bình. Trao đổi qua điện thoại, anh Tiến - bố bé Ngân cho hay: Sau khi làm các xét nghiệm và chẩn đoán ở Bệnh viện Nhi Đồng 1, cháu Ngân được đưa đến Bệnh viện Tim TP.Hồ Chí Minh để tiến hành thông tim, chụp mạch máu.

Các bác sỹ ở đây cho rằng: quá trình gây mê để thông tim sẽ có nguy cơ tử vong nên phía gia đình đã không đồng ý ký vào giấy cam kết để các bác sỹ tiến hành thông tim.

"Em sợ là lúc đưa lên bàn mổ, cháu sẽ không tỉnh dậy nữa. Khi đi thì cháu còn cười, còn nói, sợ rằng lúc trở về thì cháu không còn nữa nên gia đình chúng em đã quyết định đưa cháu về quê"- anh Tiến cho hay.

"Suốt cuộc đời này, gia đình chúng tôi sẽ ghi ơn những tấm lòng của độc giả" - bà nội Ngân xúc động. Ảnh: Hoàng Sang
Cũng qua điện thoại, bà nội Ngân đã thay mặt gia đình nói lời tri ân với độc giả và báo VietNamNet - những người đã đồng hành suốt quá trình đi tìm sự sống cho bé Ngân.


Bà xúc động: "Tôi biết là độc giả rất quan tâm đến mạng sống của bé Ngân, đã giúp đỡ bé Ngân rất nhiều. Nhưng, số mạng cháu quá hẩm hiu, không may bị bệnh hiểm nghèo và không thể cứu chữa nên gia đình đành đưa cháu trở về quê. Tôi chỉ biết nói lời cảm ơn và thật sự xúc động trước những tấm lòng của độc giả trong thời gian vừa qua.

Dù sao, gia đình của bé Ngân cũng sẽ không bao giờ hối hận vì chúng tôi đã làm tất cả để giữ nhịp đập cho trái tim của bé Ngân nhưng đành bất lực. Suốt cuộc đời này, gia đình chúng tôi sẽ ghi ơn những tấm lòng của độc giả".

Đến thời điểm hiện tại (ngày 4/9), phía gia đình bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân vẫn giữ nguyên quan điểm: không tiến hành mổ tim cho bé Ngân nữa vì nguy cơ rủi ro cao.

Trao đổi qua điện thoại với PV VietNamNet, anh Tiến cho hay: Sau khi trở về từ TP.Hồ Chí Minh, sức khỏe của bé Ngân vẫn bình thường. Tuy nhiên, mấy hôm nay do thời tiết thay đổi nên bé lại bị bệnh phổi, gia đình phải đưa cháu đi Viện Nhi Trung uơng để khám, chữa bệnh.

Nói về quyết định đưa cháu Ngân trở về quê mà không tiến hành phẫu thuật, anh Tiến cho biết: Sau khi nghe các các bác sỹ ở Viện Tim TP.Hồ Chí Minh cho biết khả năng tử vong của bé Ngân khi tiến hành phẩu thuật, gia đình đã quyết định không phẫu thuật cho bé nữa mà đưa bé Ngân về nhà.

Gia đình em không muốn chấp nhận một thực tế: ngày đi thì cháu còn sống, còn cười, còn nói mà ngày về thì đã không còn được nghe thấy tiếng con nữa.

Gia đình em rất biết ơn đối với quý báo và những tấm lòng độc giả đã hết sức giúp đỡ cho chúng em và bé Ngân. Nhưng, chúng em đã quyết định rồi và vẫn giữ nguyên ý kiến ban đầu, sẽ đưa cháu Ngân về sống với vợ chồng ngày nào thì hay ngày ấy" - anh Tiến khẳng định.



Thông báo chính thức từ Ban Biên tập báo VietNamNet: Toàn bộ số tiền cứu trợ của độc giả dành giúp đỡ ca mổ tim cho bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân đã được chuyển khoản và chuyển trực tiếp tới tòa soạn VietNamNet, hiện đang được lưu giữ tại phòng Tài chính Kế toán của tòa soạn.

Số tiền này sẽ được tòa soạn trả lại cho các độc giả đã quyên góp (chuyển khoản hoặc gửi trực tiếp ngược lại, tùy theo yêu cầu của bạn đọc), trong thời gian 1 tháng (1/9/2009 – 1/10/2009).

Quý độc giả có thể gửi thư yêu cầu về qua địa chỉ bandoc@vietnamnet.vn, vui lòng để lại số điện thoại, địa chỉ cá nhân để xác nhận với tòa soạn.

Sau khoảng thời gian đó, nếu những quý độc giả đã quyên góp ủng hộ bé Nguyễn Vũ Hoàng Ngân không có nhu cầu nhận lại số tiền đã đóng góp, tòa soạn VietNamNet sẽ chuyển số tiền đó vào Quỹ Công tác xã hội của báo VietNamNet, để có thể nhanh chóng giúp đỡ các trường hợp khó khăn khác.

Mọi thu chi, chi phí, giúp đỡ trực tiếp… các trường hợp khó khăn, các hoạt động từ thiện xã hội của báo VietNamNet có sử dụng số tiền từ nguồn quyên góp này, sẽ được báo VietNamNet thông báo rộng rãi trên trang www.vietnamnet.vn, khi tổ chức công tác xã hội.

Trân trọng

Ban Biên tập báo VietNamNet
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Cuộc sống mấy ai nào biết trước định mệnh...
Cầu mong sự bình an luôn ở bên con gái @};-
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Đọc bài này xong em thấy buồn quá, sao mãi mà mình không quen được, và có lẽ mãi mãi trong suốt cuộc đời này còn có những hoàn cảnh như thế chúng ta cũng không thể quen được nhưng sẽ phải bình tĩnh hơn thôi. Chẳng biết làm thế nào thôi đành cầu chúc cho bé Ngân có được thật nhiều niềm vui.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Đọc xong chẳng biết nói thế nào. Chỉ thấy buồn vì không biết Ngân sẽ ở lại với bố mẹ đến lúc nào, nhưng không trách bố mẹ bé được vì mình đang nghĩ đến trường hợp bé Trần Thị Hà ở Hà Tĩnh.
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Em thì thấy bất bình với gia đình quá, họ ích kỷ chỉ nghĩ đến cảm giác mình mà không nghĩ rằng con cần có một tương lai tươi sáng hơn. Có những thực tế cần phải chấp nhận và hy sinh. Để con về quê, sống với một tương lai đã định trước, chịu bệnh tật thì khổ cho con thôi mà. Sao chẳng có người thân của gia đình họ khuyên gia đình họ nhỉ? Buồn quá...
 
3,347
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Đọc và suy ngẫm

Buồn quá, sao lại mất niềm tin và hy vọng đến thế :(
 
Top