Đôi chân chưa bao giờ đứng lên và ước mơ kỹ sư CNTT

10,253
30
48

ALnML

Super Moderator
Đôi chân chưa bao giờ đứng lên và ước mơ kỹ sư CNTT

SGTT.VN - Những ai có mặt tại trường học viện Bưu chính viễn thông Hà Nội sáng ngày 3.7 không khỏi xúc động trước hình ảnh của Phạm Vũ Hoàng, thí sinh trường trung học phổ thông Đoàn Thượng, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương được các sinh viên tình nguyện khiêng xe lăn qua từng bậc thang lên phòng dự thi ở tầng 3 của trường để làm thủ tục trong cái nắng chói chang.
Tự học, đậu tốt nghiệp vào lớp 6


Phạm Vũ Hoàng được các sinh viên tình nguyện hỗ trợ. Ảnh: Thanh Tuyền
“Hoàng bị liệt hai chân từ khi mới tròn một tuổi, cháu chưa biết đến cảm giác được tự đi trên đôi chân của mình ngày nào…”, mẹ Hoàng, chị Nguyễn Thị Thịnh xúc động khi nhớ lại những tháng ngày kinh hoàng nhất của đời mình. Chị Thịnh kể, khi chưa tròn một tuổi, Hoàng đang ngồi chơi ở trên hè thì bị ngã, lăn qua bậc hè, rơi xuống sân. Hai vợ chồng chị thấy con chỉ bị xây xát nhẹ ở da đầu và chơi bình thường nên nghĩ con không sao. Nhưng 3 ngày sau thì Hoàng khóc, bỏ bú. Gia đình vội vàng đưa con lên bệnh viện huyện, rồi bệnh viện tỉnh, các bác sĩ kết luận Hoàng đã bị liệt hai chân.
"Cứ nghĩ tới việc con mình sinh ra lành lặn, vậy mà chưa bao giờ được tự bước đi dù chỉ một bước nhỏ thôi là tôi không chịu được. Lúc đó tôi chỉ còn trên dưới chưa tới 40kg", chị Thịnh kể lại trong nước mắt. Do không thể tự đi lại, gia đình khó khăn nên Hoàng không được đến trường. Hai vợ chồng chị tranh thủ sau dạy con học chữ sau mỗi buổi tối khi công việc đồng áng đã xong. Nhưng cũng chỉ dạy con được hết bảng chữ cái, còn Hoàng mày mò tự học, tự ghép vần, tự học các con số, các phép tính. Mẹ đi xin sách lớp 1, 2 rồi lớp 3,4,5 là cháu tự đọc, tự học.
Mãi đến năm 2004, khi kinh tế bớt khó khăn, vợ chồng chị Thịnh mới đưa Hoàng đi học. Khi đó Hoàng đã làm được các bài toán lớp 5 nên cha mẹ đến trường tiểu học Công Minh xin cho con học. Ban đầu để cháu học dự thính với mong muốn để hòa nhập với các bạn chứ không mong gì hơn… Nhưng không ngờ hết năm học, nhận thấy Hoàng học tốt nên nhà trường đã đề nghị cho em được thi tốt nghiệp. Được sự động viên các thầy cô, đặc biệt là sự giúp đỡ của cô hiệu trưởng Đỗ Thị Thu Hiền (cô đã lên phòng giáo dục và đào tạo xin cho Hoàng được đặc cách dự thi), Hoàng đã đậu tốt nghiệp và được chuyển lên lớp 6. Các năm học sau, Hoàng luôn là học sinh giỏi, tiên tiến và trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua Hoàng còn được điểm 10 môn Toán.
Gặt thật nhanh đưa con đi thi kỹ sư
Chị Thịnh cho biết, để kịp đưa Hoàng từ Hải Dương ra Hà Nội dự thi, cả nhà đã phải gặt thật nhanh, thu hoạch cho xong vụ để đưa con đi. Các gia đình khác chỉ cần một cha một con, nhưng để Hoàng đi thi phải có bốn người đi kèm: gồm cha, mẹ, chú và anh trai. Do thiếu thông tin, nên ở quê Hoàng không ai biết là năm nay bộ Giáo dục và đào tạo có quy chế mới, xét miễn thi cho thí sinh khuyết tật. Chỉ đến sáng nay khi làm thủ tục dự thi, mới được các thầy cô trong hội đồng thông báo. Nếu biết trước và làm thủ tục thì Hoàng sẽ được xét tuyển vào học để miễn thi. Tuy nhiên, hội đồng thi quyết định vẫn để Hoàng tiếp tục thi như những thí sinh bình thường.
Hiện Hoàng và người thân đã được học viện Bưu chính viễn thông bố trí ở trong ký túc xá của trường để thuận tiện cho em trong việc đi lại. Mỗi buổi thi, các sinh viên tình nguyện sẽ hỗ trợ trong việc lên xuống các bậc thang. Tuy lỡ cơ hội xét miễn thi, nhưng Hoàng lại rất vui, cho rằng dự thi như thế này sẽ giúp em khẳng định được năng lực bản thân. Đây cũng là ngôi trường em mơ ước từ lâu vì công nghệ thông tin là lĩnh vực em đam mê từ nhỏ, đặc biệt phù hợp với điều kiện của em. Nó cũng sẽ giúp em có thể tự tin lo cho mình trong cuộc sống, khi bố mẹ không thể mãi bên cạnh lo cho mình.
Thiên Lam

Theo thông tin đến cuối ngày 3.7, học viện Bưu chính viễn thông đã quyết định sẽ xét đặc cách cho Hoàng sau khi gia đình hoàn tất hồ sơ.
 
Top