Đôi mắt cho em

21
0
0

thanhnhan0210

New Member
http://my.opera.com/doimatchoem/blog/doi-mat-cho-em

Đến với hôn nhân trong hoàn cảnh khó khăn, thiếu thốn đủ điều, anh Trần Phúc Phước (sinh năm 1972) và chị Trương Thị Trang (sinh năm 1982) vẫn quyết tâm cùng nhau vượt qua nghèo khó và vươn lên tìm đến hạnh phúc của mình. Những tưởng cái niềm hạnh phúc tuyệt vời nhất đã được đôi vợ chồng trẻ tìm thấy khi chị Trang có thai trong niềm hân hoan của gia đình, thế nhưng tin vui ấy đã nhanh chóng trở thành nỗi đau khổ khủng khiếp nhất mà cho đến bây giờ anh chị vẫn chưa khỏi bàng hoàng. Một sự thật đau đớn mà anh chị buộc phải chấp nhận và đương đầu với nó - chị Trang đã sinh ba, đứa trẻ đầu tiên đã mất vì suy hô hấp, còn 2 đứa bé còn lại có khả năng sẽ không bao giờ được nhìn thấy ánh mặt trời nữa...

Dưới đây là lá đơn chị viết trong nước mắt để trông chờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng và những nhà hảo tâm, chỉ mong sao 2 đứa con chưa đầy 2 tuổi của chị có thể được nhìn thấy ánh sáng:
Tôi tên là Trương Thị Trang, sinh năm 1982.
Chồng tôi là Trần Phúc Phước, sinh năm 1972.
Hiện tại đang cư ngụ tại: Tổ 6, Kp5, TT Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu, T.Đồng Nai.
Ngày 10/01/2008, tôi sinh được 3 cháu khi mới mang thai được 7 tháng. Có lẽ do thai quá lớn mà sức khỏe tôi thì lại không được tốt (tôi làm công nhân phải đi lại và làm nhiều việc nặng nhọc).

Cả 3 cháu đều trong tình trạng rất yếu. Mỗi cháu chỉ nặng 1.2 kg và phải nằm cách li với mẹ. Cháu thứ nhất đã mất sau 2 ngày do suy hô hấp. 2 cháu còn lại may mắn đã được cứu sống, cháu thứ nhất là Trần Phúc Nghĩa và cháu thứ hai là Trần Phúc tình. Cả 2 cháu đều bị bong võng mạc mắt do sinh non nên hiện tại là không thể nhìn thấy gì cả dù đã mổ mắt một lần tại BV Nhi Đồng Tp.HCM. Tôi đưa cháu đi khám nhiều nơi, các bác sĩ đều kết luận bệnh của cháu vượt quá khả năng chữa trị trong nước hiện tại. Tôi được biết là ở Nga họ có khả năng chưa trị, nhiều người đã đưa con qua đó chữa thành công nhưng chi phí hết sức tốn kém.

Hiện tại thì tôi phải nghỉ làm và ở nhà trong coi 2 cháu, mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ dựa vào tiền lương của chồng, chồng tôi đang làm thuê cho cửa hàng Sao Mai ở Vĩnh Tân – Vĩnh Cửu – Đồng nai, lương chỉ gần 60 nghìn đồng 1 ngày và công việc lại không ổn định. Do không có nhà ở, vợ chồng tôi phải ở nhờ nhà của ông bà ngoại. Hiện ông bà vừa phải bán vé số vừa phải nuôi 2 người con ăn học nữa nên cũng rất khó khăn. Ông bà ngoại thương cháu nhưng cũng lực bất tòng tâm.

Hai cháu nay cũng được khoảng 18 tháng, cháu nặng gần 9 Kg và đã biết đi, nhưng do không nhìn thấy nên hay ngã, cháu rất hiếu động hay chạy nhảy nên cứ đâm đầu vào tường suốt, gia đình phải luôn theo sát cháu nhưng chỉ đỡ một phần nào thôi. Vì chỉ có một mình nên khó mà theo sát 2 cháu được. Mỗi lần thấy cháu té là xót cả ruột, lòng tôi như xiết lại trong nước mắt mà không biết phải làm sao!

Tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của những nhà hảo tâm để chữa trị cho 2 bé. Gia đình tôi vô cùng biết ơn và cảm động.

Ngày 25/08/2009
Kính đơn
Trương Thị Trang

------------------------------

Bà ngoại cháu tâm sự: Hiện tại ông bà ngoại đang phải bán vé số để kiếm sống, trước khi sự việc xảy ra, ông bà ngoại có dùng số tiện dành dụm để sửa lại ngôi nhà, thế nhưng nào ngờ tai họa lại ập đến sau đó. Gia đình hiện rất khó khăn và 2 bên nội ngoại đã dồn hết tiền bạc vào ca mổ vừa rồi nhưng đã thất bại, giờ 2 vợ chồng chỉ còn 2 bàn tay trắng.
------------------------------

Dưới đây là ghi nhận của YANGSOFTeam khi đến thăm gia đình chị Trang:

Ngôi nhà cũ kỹ và mục nát nhiều phần của anh chị:



Tấm ảnh cưới và ảnh 2 cháu bé lúc chào đời luôn chất chưa nhiều kỷ niệm ngọt ngào của anh chị, và cũng là động lực để 2 vợ chồng cắn răng vượt qua nỗi đau này:

Do không phân biệt đêm ngày nên 2 bé ngủ giờ giấc bất thường. Đêm thì thức trắng còn ban ngày thì ngủ thiếp đi vì kiệt sức.


Bà ngoại của cháu:
 
50
0
0

Ha_ji

New Member
Ðề: Doi mat cho em

Các mẹ ơi! Các mẹ xác minh trường hợp này nhé!:x
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Đôi mắt cho em

Trời ơi thương quá :((
Tối nay em sẽ tổng hợp lại thông tin kỹ rồi nói chuyện với hội của bác Sam xem sao, họ quen nhiều bác sĩ cả trong và ngoài nước hy vọng có thể giúp cho 2 bé. Nhưng chắc là vẫn sẽ cần thêm thông tin nữa, không biết liệu có ai có thể đi xác minh nữa được không ạ?
 
492
0
0

sweetlily

New Member
Ðề: Đôi mắt cho em

Em đã liên hệ trực tiếp với email ghi trên blog opera cho 2 bé để hỏi thêm thông tin và đã xin được tên các bác sĩ phẫu thuật cho 2 bé tại bệnh viện Nhi ĐỒng HCMC (http://my.opera.com/doimatchoem/blog/2009/09/03/thong-tin-ve-bac-si).

Câu trả lời đầu tiên của 1 bác sĩ mắt của Mỹ sau khi tư vấn "online" thì có vẻ tiên lượng không được tốt cho lắm, bs nói rằng có lẽ không làm gì được nữa, vì thường nếu bị bong võng mạc mắt mà chữa kịp thời trong vòng 2-3 ngày thì còn có nhiều khả năng, để quá một tuần là rất khó rồi. Mà hai bé được mổ laser tại bv Nhi đồng khi 1.5 tháng tuổi.

May ra thì có hy vọng nếu cấy ghép mô. Có gì em sẽ cập nhật thêm.

:cstt08:
 
Top