Du lịch Istanbul

872
0
0

kelly

New Member
Vượt qua 1600km từ Budapest nhà mình bon bon trên chiếc xe hơi 5 chỗ để đến Istanbul, một trong những thành phố lớn của thế giới với gần 20 triệu dân. Cảm nhận của chuyến đi này là khám phá thế giới qua 4 nước, đầu tiên là Secbi có thủ phủ là Belgrad. Đất nước vừa qua khỏi chiến tranh, đang hồi phục cả về diện mạo lẫn kinh tế. Con người ở đây chăm chỉ cần cù nhưng so với châu Âu thì vẫn còn nghèo lắm, qua 800km từ Hungary, khoảng 16 giờ chiều chúng tôi đến biên giới Bulgari, đất nước của hoa hồng, ôi nghèo khủng khiếp luôn, chờ tắc đường ở cửa ngõ thủ đô Sofia, chúng tôi bắt gặp 1 ngôi làng của người Digan toàn bằng các vỏ container xếp lại, bếp đun cũng ở ngoài trời với nhiều xe lừa kéo trông thật thảm hại. Không biết mùa đông thì họ sống ra sao. Đường xá của đất nước này thôi thì tệ, gập ghềnh khúc khửu, biển báo thì lôm côm, ấy vậy mà chúng tôi vẫn bon bon đến được cửa ngõ của Turkey, đất nước của hàng giả và nhiều huyền thoại oai hùng của 1 thời
Nửa đêm thì chúng tôi tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, cái biên giới nó cũng khác người giống như cái văn hóa Thổ vốn có của nó. Cổng vào được chia thành 7 khu khác nhau, mỗi cửa chỉ cho vừa 1 cái xe. Chiến sỹ biên phòng của Thổ thì thân thiện không tả được, có lẽ do ảnh hưởng của hệ tư tưởng đa thê của đạo Islam, họ vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ những bỡ ngỡ của chúng tôi khi phải xuất trình 1 số thủ tục về xe cộ, bảo hiểm và con người.... Băng qua biên giới khoảng 30km, không thể cố được nữa, chúng tôi xuống xe tại 1 khu nhà trọ miền biên giới và nghỉ qua đêm ở đó

Người Thổ thân thiện và hiếu khách

Thành Costantinope, trước đây của đế chế Byzantine đã bị quân Thổ xâm chiếm, những khẩu đại bác cực to của quân Thổ từ thời bấy giờ đã chiếm gon toàn bộ khu thành dài cả chục cây số này.

Trong ảnh có những chiếc xe mang biển Đức đỗ ở đây, xin nói là những năm 60 của thế kỷ trước, người Thổ đi lang thang khắp nơi để mưu sinh và nước Đức đã đón nhận họ. Do vậy khi đến Đức ở bất cứ thành phố nào thuộc Tây Đức bạn cũng nhìn thấy cộng đồng người Thổ đông đúc và giờ đây những Thổ kiều đó lại từ Đức về thăm quê hương nên lượng xe hơi mang biển số Đức cũng nhiều lắm lắm trên mọi ngả đường của Istanbul
Hôm sau chúng tôi đến thăm cây cầu Âu Á nối liền 2 bờ của châu Âu và châu Á bắc qua eo biển Địa Trung Hải và Biển Đen.

Nhà thờ Blue Mosque trước đây là nhà thờ chính thống giáo, sau này bị người Thổ chiếm và giờ đây nó trở thành 1 trong những nhà thờ hồi giáo lớn nhất .

Đối diện nó là Sultan Palace, năm trên đỉnh đồi nhìn ra biển địa Trung Hải trong xanh


bên cạnh cung điện và nhà thờ là 1 nhà tắm hơi nổi tiếng thế giới

Kết thúc cuộc hành trình sau 3 ngày ở đất nước xa lạ này chúng tôi có đến xem một buổi biểu diễn múa bụng. Thật là đặc sắc, vé đặt tại khách sạn 50USD cho 1 người đến đấy có ăn tối là những món đặc sản của các vùng miền trên thế giới và thực khách đến đây đều là người đi du lịch từ khắp 5 châu 4 biển. Trước khi xe đến đón chúng tôi tại khách sạn họ hỏi chúng tôi ở đâu, chúng tôi nó là người Việt Nam, họ lấy làm buồn lắm, còn chúng tôi lại nghĩ là chắc họ kỳ thị dân tộc mình, thôi thì xe đến đón thì cứ đi, hóa ra họ miuốn làm cờ của quốc gia mình đặt lên bàn chỗ chúng tôi ngồi, nhưng không biết, nhưng không sao, được ăn, được thưởng thức văn hóa của họ và cuối buổi còn có màn các tốp khách lên hát 1 bài dân ca của nước mình nữa chứ, và tất nhiên tôi lên biểu diễn với bài dân ca Quan họ Bắc Ninh " Bèo dạt mây trôi", thấy ở dưới nhiều người không hiểu lắm cũng rơm rớm nước mắt, sau đó tôi dịch lại nội dung của bài hát và tiếng vỗ tay rào rào nổi lên. Tự hào quá, giữa đất nước xa lạ cả về văn hóa lẫn con người, Việt Nam được đón nhận nồng nhiệt và đêm đó tôi đoạt giải á hậu dân tộc, chắc tại ăn mặc mát quá:D nên không được giải nhất. Và giờ đây nếu ai đến tham gia tại Royal club ở Istanbul thì sẽ có cờ VN rồi vì tôi đã cho họ thông tin về lá cờ của Tổ quốc, nếu lên hát bài "bèo dạt mấy trôi " lại còn có cả nhạc đệm nữa cũng nên. Tiếc rằng do vội vàng con trai tôi không kiểm tra để cục pin trong máy ảnh rơi ra, thế là công toi cho 1 đêm đầy ấn tượng, quay bằng DTDD thì hình nhỏ xíu và tối thui.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
74
0
0

BẾP CỦA BẠN'

New Member
Ðề: Du lịch istanbul

Chị ơi, tường thuật như thế nào, viết báo được luôn rồi í. Đọc ấn tượng lắm ạ.
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Du lịch istanbul

Càng đọc các bài chu du ký của bác kelly càng thêm ghen tị@-)
 
37
0
0

MeBobeo

New Member
Ðề: Du lịch Istanbul

Đẹp thật , đúng là như bạn nói bên Đức có nhiều dân Thổ thật , hồi mình sang đó(mà kể cả Paris nữa) đi đến đâu cũng thấy bán bánh Thổ (loại bánh kẹp thịt gà tây & bắp cải í) nhỉ.
 
4
0
0

fanviet

New Member
Ðề: Du lịch Istanbul

Ảnh đẹp quá, lời giới thiệu cũng rất hay.:cstt08:
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Ðề: Du lịch Istanbul

Bác lại vừa lượn lờ đi chơi về à? Cả Kem cũng đi hả chị. Ghen tỵ quá :)
 
Top