Ðề: Du lịch Sapa các bố mẹ ơi giúp muathu với
Cá nhân em thì em ko thích đi tour vì như thế sẽ ko thoải mái, tự do. Nhất là đến 1 nơi như Sapa! Em đi Sapa 2 lần đều là đi tự do. Đặt vé tàu nằm, có chuyến tàu lên Lào Cai vào tầm hơn 9h tối, ngủ 1 giấc, sáng sớm hôm sau tới Lào Cai, ăn sáng tại Lào Cai rồi đi ôtô lên Sapa (ôtô lên Sapa rất sẵn cho mình chọn, đi xe khách chừng >10chỗ thì giá chỉ tầm 30-40k/người). Khách sạn thì chị có thể đặt trước cũng được, nếu muốn ở khách sạn xịn. Nếu đặt khách sạn xịn mà đi đoàn mấy người thì khách sạn họ có thể xuống LC đón mình. Còn nếu ở nhà nghỉ bình thường thì ở Sapa rất sẵn.
Lên tới Sapa rồi thì cũng có khá nhiều điểm để đi chơi như: Hàm Rồng( ở ngay gần trung tâm thị trấn- có thể đi bộ được), thác Bạc ( cách thị trấn Sapa tầm 20km), Cầu Mây (cách tầm 10km), đi vào các bản người dân tộc( nhớ vào bản của người Dao tắm thuốc nhé! thích lắm đấy chị ạ!:>),... Phương tiện chủ yếu đi lại trên này là xe ôm - rất sẵn để phục vụ khách du lịch. Nhưng nếu chị đi đoàn mấy người mà thích khám phá thì nên tự thuê xe máy để đi, sẽ rất thú vị đấy! Thông thường đi tour thì họ sẽ đưa mình đi bằng ôtô, nhưng cá nhân em thì thấy, ở Sapa đi xe máy là thích nhất vì có thể ngắm cảnh & tận hưởng ko khí núi rừng. Buổi chiều ở Sapa có khói bếp, mây trôi cực kỳ đẹp, ngồi trong ôtô chẳng thấy được đâu! hehe

Nếu chị đi được lâu lâu& thích leo núi thì có thể leo núi Phaxipang ( nhưng sẽ mất mấy ngày cả đi cả xuống đấy, VN mình ít người leo lắm, thường chỉ đến chân núi chụp ảnh rồi về thôi

)B-) ). Đường từ Sapa lên đến gần khu Phanxipang mây mù mịt, hôm bọn em đi chỉ nhìn được cách mình 2-3m thôi, thích cực!:x Cảm giác mờ mờ ảo ảo như mình đang đi vào cõi nào khác ấy!
Ở Sapa mùa này buổi sáng & tối hơi lạnh lạnh (nhưng k lạnh như Đà Lạt đâu, nên đừng mang áo len), buổi trưa thì hơi nóng nóng. Nhìn chung 1 ngày gần như có 4 mùa. Chị nên mang theo áo khoác nhẹ vì buổi sáng đi sẽ lạnh nhưng trưa thế nào cũng nóng. Ở Sapa buổi tối mát lạnh nên ngủ cực kỳ ngon, bọn em đi toàn ngủ tới muộn muộn mới dậy rồi đi chơi ( đi tour là dậy sớm lắm nhé! ko được tự do nghỉ dưỡng đâu!)
Đồ ăn ở đây cũng ngon & dễ ăn. Lên đây em thích nhất là các loại rau & hoa quả.
Nhìn chung Sapa là điểm du lịch lớn nên các dịch vụ ở đây đều rất sẵn. Cho nên tóm lại, nếu mục đích của chị đi là để nghỉ ngơi, khám phá & trải nghiệm thì đi tự do, còn nếu muốn ko phải lo gì hết, để cho người ta sắp đặt thì đi tour!
Tạm thời thế đã nhé! Còn gì thắc mắc thì ới em, em sẽ giải đáp cho chị! Chúc chị có 1 chuyến đi vui vẻ!:x@};-