Bé trai bị suy thận cấp mong được giúp đỡ
http://dantri.com.vn/c167/s167-316918/be-trai-bi-suy-than-cap-mong-duoc-giup-do.htm
(Dân trí) - Bé trai Nguyễn Hữu Thành, mới 13 tháng tuổi nhưng đã mắc căn bệnh suy thận cấp, vô niệu, đồng thời vắng thận phải. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ bé không thể đưa con vào TPHCM chữa trị.
Bé Thành con là thứ hai của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Hưng và chị Ngô Thị Tố Mỹ (tổ 13, Kim Liên, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Sinh ra bé cũng khỏe mạnh và kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, cách đây khoảng 10 ngày, khi anh Hưng thấy con nóng sốt, đưa con đi khám tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, các bác sĩ chẩn đoán, bé bị suy thận cấp, vô niệu và vắng thận phải.
Cháu Thành đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Tuy nhiên, bé Thành mới chỉ 13 tháng tuổi nên bệnh viện không có dụng cụ chạy thận đối với trẻ ở độ tuổi này.
Theo bác sĩ Lê Thanh Xuân, trưởng khoa Nhi cho biết: Đối với độ tuổi của bé Thành phải vào Bệnh viện Nhi đồng 2 mới có quả cầu để lọc thận cho bé. Chúng tôi đang động viên gia đình đưa cháu vào đó điều trị.
Thế nhưng việc đưa cháu thành vào TP. Hồ Chí Minh điều trị là một điều rất khó đối với gia đình anh Hưng. Chị Mỹ, trước đây làm công nhân may mặc, nhưng từ khi sinh cháu Thành chị nghỉ ở nhà chăm con. Mọi sinh hoạt của gia đình đều dựa vào thu nhập của anh Hưng từ nghề phụ hồ.
“Mỗi ngày tui đi phụ hồ kiếm được khoảng 60.000 đồng, mọi sinh hoạt của gia đình, sữa cho cháu đều nhìn vào đó, những lúc con cái đau ốm thì không biết lấy đâu ra.”.
Từ khi cháu Thành nhập viện, hai vợ chồng anh Hưng phải ở bệnh viện túc trực bên con, không đi làm được. Gia cảnh đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.
“Có muốn đi cũng không có tiền để đi, làm sao mà đi được”, anh Thành buồn rầu.
Nói rồi anh lặng người đi, những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống làn da đen sạm. Thấy chồng khóc, vợ cũng ôm con khóc theo.
Thương hoàn cảnh vợ chồng anh Hưng, một chị đang chăm con điều trị tại Khoa Nhi ở giường bên cạnh cùng các bác sĩ trong khoa Nhi đã giúp anh Hưng ít tiền để có cái bồi dưỡng thêm cho vợ, có sữa cho con bú.
Các mẹ ơi, trường hợp này hôm trước mình có nhờ mẹ gởi ít tiền cho anh Hưng, hôm nay anh HƯng gọi điện cho mình nói báo Dân Trí có gởi cho anh 900K tiền quyên góp được, mà hôm nay phải đưa bé lại vào viện, hai vợ chồng không đi làm gì cả chỉ chăm bé nên ko có tiền mua cơm ăn . Có mẹ nào ở đầu cầu Đà Nẵng giúp mình đi xác minh với...Pls!
Số điện thoại của anh Hưng: 097-483-0837
Bé đang nằm ở Phòng 3, Nhi 2, Bệnh viện Đa khoa Đà NẴng
http://dantri.com.vn/c167/s167-316918/be-trai-bi-suy-than-cap-mong-duoc-giup-do.htm
(Dân trí) - Bé trai Nguyễn Hữu Thành, mới 13 tháng tuổi nhưng đã mắc căn bệnh suy thận cấp, vô niệu, đồng thời vắng thận phải. Nhưng do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, bố mẹ bé không thể đưa con vào TPHCM chữa trị.
Bé Thành con là thứ hai của vợ chồng anh Nguyễn Hữu Hưng và chị Ngô Thị Tố Mỹ (tổ 13, Kim Liên, phường Hòa Hiệp, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng). Sinh ra bé cũng khỏe mạnh và kháu khỉnh như bao đứa trẻ khác. Thế nhưng, cách đây khoảng 10 ngày, khi anh Hưng thấy con nóng sốt, đưa con đi khám tại khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, các bác sĩ chẩn đoán, bé bị suy thận cấp, vô niệu và vắng thận phải.
Cháu Thành đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng
Tuy nhiên, bé Thành mới chỉ 13 tháng tuổi nên bệnh viện không có dụng cụ chạy thận đối với trẻ ở độ tuổi này.
Theo bác sĩ Lê Thanh Xuân, trưởng khoa Nhi cho biết: Đối với độ tuổi của bé Thành phải vào Bệnh viện Nhi đồng 2 mới có quả cầu để lọc thận cho bé. Chúng tôi đang động viên gia đình đưa cháu vào đó điều trị.
Thế nhưng việc đưa cháu thành vào TP. Hồ Chí Minh điều trị là một điều rất khó đối với gia đình anh Hưng. Chị Mỹ, trước đây làm công nhân may mặc, nhưng từ khi sinh cháu Thành chị nghỉ ở nhà chăm con. Mọi sinh hoạt của gia đình đều dựa vào thu nhập của anh Hưng từ nghề phụ hồ.
“Mỗi ngày tui đi phụ hồ kiếm được khoảng 60.000 đồng, mọi sinh hoạt của gia đình, sữa cho cháu đều nhìn vào đó, những lúc con cái đau ốm thì không biết lấy đâu ra.”.
Từ khi cháu Thành nhập viện, hai vợ chồng anh Hưng phải ở bệnh viện túc trực bên con, không đi làm được. Gia cảnh đã khó khăn lại càng thêm khó khăn.
“Có muốn đi cũng không có tiền để đi, làm sao mà đi được”, anh Thành buồn rầu.
Nói rồi anh lặng người đi, những giọt nước mắt bắt đầu lã chã rơi xuống làn da đen sạm. Thấy chồng khóc, vợ cũng ôm con khóc theo.
Thương hoàn cảnh vợ chồng anh Hưng, một chị đang chăm con điều trị tại Khoa Nhi ở giường bên cạnh cùng các bác sĩ trong khoa Nhi đã giúp anh Hưng ít tiền để có cái bồi dưỡng thêm cho vợ, có sữa cho con bú.
Các mẹ ơi, trường hợp này hôm trước mình có nhờ mẹ gởi ít tiền cho anh Hưng, hôm nay anh HƯng gọi điện cho mình nói báo Dân Trí có gởi cho anh 900K tiền quyên góp được, mà hôm nay phải đưa bé lại vào viện, hai vợ chồng không đi làm gì cả chỉ chăm bé nên ko có tiền mua cơm ăn . Có mẹ nào ở đầu cầu Đà Nẵng giúp mình đi xác minh với...Pls!
Số điện thoại của anh Hưng: 097-483-0837
Bé đang nằm ở Phòng 3, Nhi 2, Bệnh viện Đa khoa Đà NẴng
Sửa lần cuối bởi điều hành viên: