Hàn Quốc trong trái tim tôi!

5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Nhớ Hàn Quốc, nhớ Hag Gyeong, nhớ sư thầy, nhớ những vạt hoa bên lề đường, nhớ cây unheng nghìn năm tuổi, nhớ biển Jeju buổi chiều muộn lặn bắt bạch tuộc tươi, nhớ kè đá nửa đêm đỏ lửa làm món bulkoki, nhớ xưởng gốm với những đồ vật tinh xảo, nhớ Seoul, nhớ con suối trong veo chảy trong lòng thành phố, nhớ cả cái nhà vệ sinh công cộng nhét tiền xu vào, lạch cạch mãi mới mở được ra…


Đặc trưng văn hóa Hàn Quốc:

Hanbook



Bieu dien truyen thong



Mai chua Songgwangsa



Changdeokgung




(Em post ảnh trước, nợ bài viết sau nhé)
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Chị Đèn ơi, đợi em đi Hàn Quốc chuyến nữa thì viết luôn thể nhé. Em đang có niềm vui!:love::love::love: Thấy yêu đời dễ sợ! Nhìn cái mẹt thằng :)grin::grin:) này nhăn nhở thấy ghét!

Đùa đấy, em post ảnh mãi không được nên chả biết "dẫn giải" vào đâu:angry::angry:.
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Cái hình Hanbook là chị metyruoi đấy ợ???:-O
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Cái hình Hanbook là chị metyruoi đấy ợ???:-O
Chị xinh hơn nhiều:D:D:D, em ạ!

Vào đây mới nhớ ra, em còn nợ bài viết chưa trả. Hixx...Nợ đến bao giờ nhỉ??
 
140
0
0

Hanoi&m

New Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Nhớ Hàn Quốc, nhớ Hag Gyeong, nhớ sư thầy, nhớ những vạt hoa bên lề đường, nhớ cây unheng nghìn năm tuổi, nhớ biển Jeju buổi chiều muộn lặn bắt bạch tuộc tươi, nhớ kè đá nửa đêm đỏ lửa làm món bulkoki, nhớ xưởng gốm với những đồ vật tinh xảo, nhớ Seoul, nhớ con suối trong veo chảy trong lòng thành phố, nhớ cả cái nhà vệ sinh công cộng nhét tiền xu vào, lạch cạch mãi mới mở được ra…

....
(Em post ảnh trước, nợ bài viết sau nhé)
Hag Gyeong là anh chàng nào đấy? X:):)):D:))=))
 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Nhớ Hàn Quốc, nhớ Hag Gyeong, nhớ sư thầy, nhớ những vạt hoa bên lề đường, nhớ cây unheng nghìn năm tuổi, nhớ biển Jeju buổi chiều muộn lặn bắt bạch tuộc tươi, nhớ kè đá nửa đêm đỏ lửa làm món bulkoki,
Em oi, chi xin dong gop vai buc anh bulkoki nhe


Soju (phụ nữ Hàn quốc có thể say mà không bị coi là không hay :))


Bulkoki




Mực cay


Tofu


Kimchi các loại


Súp ăn với Soondea



Sushi bar ở Lotte world






Nam Dea Mun market










Không như chợ Nam Dea Mun, Geyongbokgung lặng lẽ trong mưa


Gap lai nguoi ban cu~. Ban chon rice cakes cho minh (Lotte world)


Nhớ nhất là một lần vào một quán kiểu cho mọi người đi làm trưa vào ăn. Họ không có menu tiếng Anh. Mình bảo họ mang món gì tùy họ. Và cuối cùng mình có một bữa cơm đơn giản ngon lành (chẹp chẹp).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Hanbok:



Hanbok được may bằng gấm lụa hay sa tanh cho mùa đông, bằng lụa mỏng khi thời tiết ấm áp và bằng vải sợi bông dệt bằng tay, hồ nhẹ cho mùa hè. Cổ tay áo bâu cong, cổ trắng hẹp và chiếc nơ bướm cài một bên là ba tiêu chuẩn đánh giá vẻ đẹp của một bộ Hanbok nữ. Còn đàn ông mặc áo vào quần dài rộng rãi, đồng bộ, mặc bên trong với áo khoác ngắn.


Mặt nạ Hàn Quốc:











Được làm từ giấy bồi, gỗ, vỏ bầu khô và lông thú, có thêm miếng vải đen đằng sau giả làm tóc, được đục lỗ ở mắt, khoét hở phần miệng, tháo rời cái cằm để phục vụ cho những cái nháy mắt, nhếch môi và cử dộng cằm đầy biểu cảm. Đỏ - đen - trắng và các màu cơ bản khác đều được sử dụng để tạo nên tính cách cho chiếc mặt nạ.

Vũ kịch mặt nạ là môn nghệ thuật sân khấu nổi tiếng nhất của Hàn Quốc, thường được biểu diễn trong các dịp như Rằm tháng Giêng, lễ Phật đản, lễ hội trăng mùa, cả trong những dịp quốc lễ và các buổi lễ cầu mưa (thời xưa)

Điện Changdeokgung



Được xây dựng năm 1045. Cung điện này là một công trình kiến trúc bậc thầy với điểm thu hút lớn nhất là Huwon - vườn sau của cung điện với những mái đình, sảnh đường, đầm sen đẹp như tranh vẽ, những hòn non bộ nhiều hình thù độc đáo, những cây cầu đá, những bậc thang lên xuống, máng nước, suối lạch...nằm rải rác giữa rừng cây rậm rạp










Kimchi:

Đến Hàn Quốc, đâu đâu bạn cũng có thể nhìn thấy Kimchi. Nguyên liệu làm rất dễ kiếm: bắp cải hoặc củ cải, muối, tỏi, hành, gừng, ớt bột, hải sản...Từ chọn lựa, gọt rửa, thái cho đến giã, nghiền, xát, nhào trộn với các loại gia vị...đều được thực hiện bằng tay không. Người ta nhúng ngón tay vào nước sốt để nếm:p, thêm tí tỏi, ớt, muối, cân đong một tí cái này, một nhúm cái kia... Ở Hàn Quốc có thêm một mùa gọi là mùa Kimchang, mùa này người ta thường hay làm những mẻ Kimchi lớn cho nhiều gia đình dùng chung, một kiểu chia sẻ cộng đồng hiếm hoi trong thời đại công nghiệp.i






Dường như người Hàn Quốc không thể sống mà không có Kimchi. Kimchi cay giúp bạn ăn được các món toàn thịt với mỡ, còn khi không có gì đển ăn, Kimchi giúp bạn đánh lừa cái lưỡi, thức dậy dịch vị để có thể và trọn bát cơm. Khi mùa đông gõ cửa, người nào có Kimchi trong dạ giống như được mặc thêm một lần áo ấm





 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Các bác ch em hỏi 1 tí, em xem phim thấy người HQ toàn chỉ ăn cơm với kim chi muối, canh kim chi,... mà họ có vẻ rất quý hóa thịt&sườn lợn, thậm chí lòng bò họ còn ăn trong niềm vui sung sướng ( có thịt ba chỉ nướng cứ như là có tiệc ấy), thế thực tế ngoài đời thực dân HQ họ ăn uống thiếu thịt, thèm thịt thật thế á hả các bác?:-/:D
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Các bác ch em hỏi 1 tí, em xem phim thấy người HQ toàn chỉ ăn cơm với kim chi muối, canh kim chi,... mà họ có vẻ rất quý hóa thịt&sườn lợn, thậm chí lòng bò họ còn ăn trong niềm vui sung sướng ( có thịt ba chỉ nướng cứ như là có tiệc ấy), thế thực tế ngoài đời thực dân HQ họ ăn uống thiếu thịt, thèm thịt thật thế á hả các bác?:-/:D
Họ không thiếu đâu, mà vì thịt bò và sườn đắt lắm, nên chỉ thỉnh thoảng mới (dám) ăn thôi:D:D;);), chứ không chén thường xuyên như mình. Còn món thịt ba chỉ nướng, là món ăn ưa thích của người Hàn, chẹp chẹp...thịt ba chỉ thái mỏng, nướng trên bếp than hồng, mỡ chảy xèo xèo, gắp ra, đặt lên lá rau xà lách xanh, gắp 1 chút cơm và rất nhiều tương ớt (đã pha chế), cắn thêm 1 miếng ớt xanh...mới nghĩ đến đã chảy nước miếng rồi. Trời, ác như con tê giác, giờ này là giờ nào mà còn lọ mọ mô tả món ăn cơ chứ???:-&:-&

Tiếp theo là một chút về JEJU - Đảo Hawai của người Hàn

Jeju là nơi ấm áp nhất Hàn Quốc, ngày mùa đông, cây cỏ vẫn xanh tươi, dù có tuyết rơi thì trước khi chạm xuống đất nó đã tan thành nước. Nếu muốn thấy tuyết thì chỉ có leo lên núi Hallasan - một ngọn núi lửa đã tắt với miệng núi rất lớn, được bao bạo bởi 360 ngọn núi lửa nhỏ xung quanh (cao 1.950m) mới thấy được.





Jeju có rất nhiều đá, vì nơi đây vốn là hòn đảo hình thành từ núi lửa. Đá ở đây đen, nhiều lỗ nhỏ và có tính dính, người ta có thể xếp thành chồng cao mà không cần xi măng. Ở Jeju chỗ nào cũng có thể thấy những bức tượng đá gọi là Tolharubang – người ta khắc theo sự sùng bái, tin tưởng đó là vật tổ để xua đuổi ma quỷ, bảo vệ xóm làng.

Làng cổ với những bức tường đá không xi:



Tượng thần Tolharubang dọc bờ biển:



Và bên các nếp nhà:



Đến Jeju bạn còn thấy những cây quýt trĩu quả ở khắp nơi,



Và ở đây, người ta trồng cải dầu nhiều hơn bất cứ loại rau nào khác, nổi tiếng là rừng hoa cải dầu vàng rực rỡ trước mặt núi Hallasan.



(còn nữa...)
 
27
0
0

me'tincoi

New Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Ôi tôi cũng nhớ Hàn Quốc quá đi thôi:x:x
 
86
0
0

judylove1983

New Member
Ðề: Hàn Quốc trong trái tim tôi!

Hix... khi đi học thì em chỉ muốn về (do GS em khủng bố tinh thần chiến sỹ quá..) Giờ nhìn ảnh thì lại.. muốn hưởng mùa thu + mùa xuân bên ấy..
 
Top