Héo hắt thân già ngày Tết

2,501
0
0

Haidang02

New Member
Dân trí) - Có những người dù mắt đã mờ, lưng đã còng, vẫn chưa được vui hưởng tuổi già bởi vì cảnh nghèo phải mưu sinh bươn chải. Đâu đó vẫn có những mái đầu bạc, những tấm lưng già héo hắt lo toan ngày Tết đến.



Trên đường Đoàn Thị Điểm (thành phố Huế) ông cụ này đã hơn 70 tuổi vẫn hướng đôi mắt trắng đục ra đường đăm đăm chờ khách



Bà Hồ Thị Ken đã bước sang tuổi 74 nhưng vẫn chèo đò chở khách qua sông Bạch Đằng (Huế)



Bà bán tò he làm từ đất sét suốt năm ở Hội An. Bà nói những ngày Tết bà cũng bán vì lúc đó đông khách du lịch.



Tóc đã bạc, lưng đã còng nhưng cụ già này vẫn cố gắng đạp xích lô chở những chuyến hàng cuối cùng của năm cũ. Cụ nói: “Chở thêm vài chuyến kiếm thêm tiền để Tết mừng tuổi cho các cháu”.



Bà cụ cắt cỏ về nhà làm thức ăn dữ trữ cho trâu trong những ngày Tết. 67 tuổi, bà vẫn chăn nuôi 2 chú trâu



Những ngày cuối năm, nhiều cặp vợ chồng già vẫn đi cào ốc trên sông An Cựu (Huế) để bán mong có thêm tiền tiêu Tết. Dường như họ chưa dám nghĩ về Tết



Người đàn bà này nhặt nhạnh từng vỏ lon bia bên bờ sông về bán



Bác Phúc, 61 tuổi, đã hơn 20 năm làm nghề đạp xích lô ở Hội An. Buổi trưa, bác chỉ ăn đùm xôi cho qua bữa



Người đàn bà bán vé số



Bà cụ này làm nghề bán xăng dạo trong thành Nội (Huế). Khi đã bán hết xăng, bà ngồi xuống gốc cây đếm lại xấp tiền lẻ kiếm được. Bà nói: “Đi bán thêm bữa nữa. 30 nghỉ Tết”



Gần 22 giờ, cụ già này vẫn ngồi bên lề đường Lê Lợi (Huế) đợi xem ai bị thủng xăm hay bơm xe để kiếm thêm vài ngàn.

Thành Chung - Khánh Hằng
 
Top