Hỗ trợ và động viên các bệnh nhân nhi

10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Bé Nguyễn Thanh Thảo bị biến dạng lồng ngực, thiếu 3 xương sườn. Bé đã đi khám chữa ở nhiều bệnh viện nhưng không có kết quả.

Nhân có đoàn bs từ Mỹ sang HN làm từ thiện, anh Giao của nhóm VM2N đã giới thiệu và nhờ CSTT chi phí đi lại cho mẹ con bé từ Bà Rịa Vũng Tàu ra HN.

Ngày mai, thứ Bảy 08/6 2 mẹ con Thảo sẽ đi xe giường nằm ra HN. Chi phí đi lại dự tính khoảng 2.500k.

Xin phép các bố, mẹ hỗ trợ gia đình bé. Chi tiết Ruồi sẽ post lên sau.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp chi phí đi lại cho bé Nguyễn Thanh Thảo sn 2007 bị biến dạng lồng ngực, thiếu 3 xương sườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Em post liền đây ạ. Đây là xác minh gia cảnh do tình nguyện viên ở BRVT gửi:

Bé Nguyễn Thanh Thảo, sn 17.04.2007, học mẫu giáo.







Cha: Nguyễn Hữu Hùng, sn: 1970, làm nghề nông
Mẹ: Hoàng Thị Bích Thủy, sn 1972, làm nông
Chị : Nguyễn Thị Hiền, sn; 1997, học lớp 10 trường Hắc Dịch, đạt học sinh giỏi trong suốt 10 năm học
Chị : Nguyễn Thu Trang, sn: 2002, học lớp 5, trường Hắc Dịch, đạt học sinh giỏi trong 5 năm, nay đang được bồi dưỡng đi thi hs giỏi cấp tỉnh


Gđ có sổ hộ nghèo nhưng năm nay bị xóa tuy nhiên vẫn còn hưởng được hai năm sau khi xóa.

Ông nội đi bộ đội, bị ảnh hưởng chất độc da cam, sinh ra cô của em ấy bị ngớ ngẩn và câm, ba em Thảo thì hơi tưng tửng, những khi lên cơn chửi vợ và con, thậm chí đổ mâm cơm khi ăn.

Có căn nhà do bên hội chất độc da cam hỗ trợ, ngoại nội giúp thêm xây cũng khang trang. Trong nhà có bàn thờ do hàng xóm bỏ ra cho khi mua đồ mới, tủ lạnh cũ do ông chú cho.

Từ khi sinh em ấy ra đến giờ đã phải vay ngân hàng 50 triệu, và vay ngoài (nóng) thêm mười mấy triệu nữa. Hàng tháng phải trả tiền lãi của ngân hàng và ở ngoài.

Tiền sách vở của các con không phải mua vì học giỏi nên có phần thưởng, đủ dùng. Nhưng tiền học thêm cho em học lớp 10 chuẩn bị thi đại học thì hơi nặng. Học ba môn. Toán 150k/ tháng, lí 150k / tháng, hóa 200k/ tháng. Các cô dạy thêm đều biết hoàn cảnh khó khăn nên bảo rằng tháng nào có tiền thì đóng k thì thôi, nhưng bà mẹ ngại nên có là đóng, k lợi dụng.

Bà mẹ có thời gian căng thẳng quá phải vào viện tâm thần mà vẫn sợ chết k ai lo cho bé bịnh.

Nguyện vọng bà mẹ tha thiết con được trị hết bịnh. Vì có nhiều bs bảo là chia buồn với gđ k mổ được. Chỉ có bs VĨNH ở Chợ Rẫy vừa rồi mới khám ông và ông bảo rằng về bồi dưỡng cho cháu sau đó đi chụp phim bên chỉnh hình xem có vẹo cột sống k, nếu vẹo thì k mổ được.

Hai chị nó học rất giỏi. Nếu hỗ trợ được gì thì nên hỗ trợ. Khổ vậy mà vẫn lo cho con ăn học k đơn giản và các em đó cũng có ý chí khi ba, mẹ, em mình như vậy mà vẫn cố gắng học. Hãy lưu tâm mảng này (giáo dục) vì đó là cơ hội cho các em thoát nghèo sau này.

Không hề nghe nhà than. Có cô hiệu phó làm chứng, tui có xem học bạ của em học lớp 5, vì em lớp 10 bà mẹ nói em hay cất đồ riêng. Học bạ em học lớp 5 không có điểm 8, chỉ toàn 9 và 10, rất phục!

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp chi phí đi lại cho bé Nguyễn Thanh Thảo sn 2007 bị biến dạng lồng ngực, thiếu 3 xương sườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Sao hôm nọ em copy cái ảnh dán vào đây mà không lên nhỉ? Trơ ra một khoảng cách vô lý thế??!!!!

Sáng nay mẹ con bé Thảo đã đến bv Vinmec, được ưu tiên khám đầu tiên. Tuy nhiên do buổi sáng các bs khám hết bệnh nhân, đến chiều mới sàng lọc lại, rồi cho đi lấy máu xét nghiệm, mai mới chụp CT được.

Em thuê nhà nghỉ gần bệnh viện để hai mẹ con ngủ đêm nay, sáng mai 8h00 vào lại bệnh viện. Con gái rất xinh, đôi mắt to, tròn nhưng lúc nào cũng buồn rười rượi, kể cả khi cười








 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp chi phí đi lại cho bé Nguyễn Thanh Thảo sn 2007 bị biến dạng lồng ngực, thiếu 3 xương sườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Cũng nhân đoàn bs Mỹ sang khám từ thiện, CSTT cùng với các tình nguyện viên của CLB HBX đã đưa bé Nguyễn Hữu Việt Hoàng bị Ly thượng bì bóng nước lên khám. Sau khi làm các xét nghiệm, bs nói bệnh của Hoàng không thể phẫu thuật được, vì giai đoạn hậu phẫu cần phải chăm sóc rất đặc biệt và vì nhiều lý do khác nữa,....Họ hứa sẽ gửi cho Hoàng đôi cánh tay robot vào đợt tới.

Muộn nhưng bố vẫn muốn đưa con về vì mẹ ở nhà 1 mình với em bé mới sinh nên em Thái ở CLB HBX đã chở bố con Hoàng ra bến xe về luôn. CSTT gửi bố 500k làm lộ phí đi đường. Khổ thân quá!





 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp chi phí đi lại cho bé Nguyễn Thanh Thảo sn 2007 bị biến dạng lồng ngực, thiếu 3 xương sườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Sáng qua bé Thanh Thảo mới chụp CT, đầu giờ chiều mới có kết quả, bs sẽ mang hồ sơ về Mỹ để hội chẩn lại lần, hẹn đến tháng 12 hoặc tháng 1 sang năm sẽ mổ cho cháu.

Bố bé Thảo là người Hải Phòng, từ khi cưới nhau đã 16 năm chưa từng về thăm quê nội. Nhân dịp này có bác ở HP lên đón, đưa 2 mẹ con về thăm quê và sẽ ở lại đó đến thứ 7 mới về lại Bà Rịa.

May mắn là xe Hoàng Long sẽ đi từ HP vào thẳng BR, không phải chuyển xe, giá vé là 1.020k/lượt. CSTT giúp chi phí đi lại + tiền ăn và tiền trọ cho 2 mẹ con, tổng cộng là 2.700.000k .



Nói thêm một chút, mẹ bé Thảo rất tự trọng và tốt bụng. Em Yến ở bv kể, bv có chi tiền ăn cho 2 mẹ con nhưng chị từ chối không nhận, nói là CSTT đã giúp rồi nên để dành tiền đócho bé khác. Nói chuyện với anh Giao - người đã gửi gắm 2 mẹ con bé, anh cũng kể là nhiều lần đi vào SG khám, người ta cho tiền, khám bệnh xong còn thừa chị ấy đều nhất định trả lại, không lấy.

Mong là cuối năm hoặc đầu năm tới, các bs sẽ phẫu thuật được cho Thảo.
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp chi phí đi lại cho bé Nguyễn Thanh Thảo sn 2007 bị biến dạng lồng ngực, thiếu 3 xương sườn ở Bà Rịa - Vũng Tàu

Cũng trong ngày hôm qua, CSTT cũng nhận được sự gửi gắm đưa đón 2 mẹ con bé Thu Mai bị não úng thủy đi từ Huế ra. Chi phí thì đã có 1 nhóm khác ở Đà Nẵng giúp, nên mình chỉ đón và chỉ dẫn khi đến bv.

Bé Thu Mai bị não úng thủy từ nhỏ, đã phẫu thuật rồi nhưng đầu vẫn rất to, lại không thể điều khiển được tiêu hóa, không kiểm soát được vấn đề đại - tiểu tiện. Chồng bỏ đi từ khi 2 đứa còn nhỏ, con trai lớn học lớp 9, học rất khá. Bé Mai cũng rất ngoan, hỏi gì cũng biết, xinh xắn, đáng yêu, không lạ lẫm gì, đi khám bệnh mà gặp ai cũng chào, cũng làm quen.

Mẹ bé Mai mồ côi từ khi lên 10, hoàn cảnh éo le, lắt léo lắm. Ba mẹ con không có đất, không có nhà, trước toàn đi ở nhờ, sau xã thương tình, cấp cho mảnh đất 30m2, không có tiền xây, chỉ dựng tạm cái lều chui lấy chỗ ngủ. Sau có 1 người Việt Kiều biết hoàn cảnh, đã cho tiền xây được cái nhà cấp 4, lợp mái tôn. Nhưng đến giờ vẫn chưa có điện, nước.

Hàng ngày, con trai lớn tự đến trường, mẹ chở bé Mai đi gửi trẻ rồi đạp xe khoảng 20km đi làm giúp việc trên thành phố. Thu nhập hàng tháng được khoảng 1,5tr đồng. Bé Mai đóng bỉm suốt ngày, cách 2 tiếng lại phải thay.

Hôm qua khám xong may kịp mua vé chuyến tối cho 2 mẹ con về lại Huế. Bs hẹn cho con đi khám thần kinh, điều trị vấn đề về não để có thể tự chủ được vấn đề tiêu hóa, được cái não rồi sẽ xử lý "cái đầu" cho đẹp sau.

Hai mẹ con



Bé rất thích chơi với em, cứ nô đùa với cậu bé này suốt



Với cả cô bé chân voi này



Ăn giỏi lắm, hết một cái bánh mỳ to



Chụp ảnh thì làm trò thế này




9h00 sáng nay hai mẹ con điện thoại đã về đến Huế.

LG ơi, Ớt ơi, liệu có thể giúp gì cho gia đình này không nhỉ???
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hỗ trợ và động viên các bệnh nhân nhi

Trộm vía bé nhìn yêu quá!
 
Top