Ðề: Kinh nghiệm đặt vòng
Nào để em hầu các bác về chuyện cái vòng

Từ chuyện con tằm nó nhả ra tơ luôn nhé
Trước tiên, em nói qua về thuốc tránh thai 1 tẹo.
Có 2 loại thuốc tránh thai: loại dùng khi cho con bú và loại dùng khi ko cho con bú.
1. Loại thuốc tránh thai bình thường ko phải cho con bú thì chỉ có estrogen thôi.
2. Loại thuốc có thể uống trong thời kỳ cho con bú (mini pill) thì có 2 loại, và cả 2 đều phải uống hàng ngày cùng vào 1 thời điểm trong ngày.
* Loại thứ nhất chỉ có progesterone, hay còn gọi là minipill. Loại này còn có thể có tác dụng tăng sữa nữa kia. Nhưng kô nên dùng về lâu về dài vì nó ăn mòn canxi của người mẹ lắm. Bác sĩ cũng nói chỉ nên dùng trong 6 tháng thôi rồi chuyển sang loại 2. Đồng thời bắt buộc phải bổ xung thêm canxi.
* Loại hai là tổng hợp của cả progesterone và estrogen, vì thế không hại như loại 1, nhưng lại làm giảm sữa mẹ đáng kể. Bản thân em hồi đấy uống được 1 tuần thì sữa giảm còn có 1 nửa, sợ quá nên ngưng luôn. Định chuyển sang loại 1 nhưng đến khi tìm hiểu thì nhiều người nói là bị tác dụng phụ là buồn rầu trầm uất (depression) lắm. Thế là em sợ chả dám dùng loại nào. Báo hại hồi đó mất mất 3 tuần liền để quyết tâm gây sữa lại, may mà vẫn được.
Còn vòng tránh thai thì có 3 loại như sau (gọi là vòng nhưng mà nó chả giống cái vòng mà như hình chữ T):
1. Loại bằng đồng (tên tiếng Anh là Copper-T Paragard), có tác dụng trong vòng 10 năm, là loại em đang dùng, hoàn toàn là cơ học, kô hề có hóa chất. Cái hay nhất là bao giờ muốn có con tiếp thì chỉ việc bỏ ra mà kô phải chờ đợi thêm cho hết hoóc môn trong người. Trường hợp của em là vừa bỏ ra hôm trước thì đến vài hôm sau gì đấy là "dính" luôn.
2. Loại thứ 2 tiết ra estrogen, ko để cho con bú, em ko nhớ tên, sử dụng trong vòng 5 năm.
3. Loại cuối cùng dành cho khi cho con bú, tên tiếng Anh là Mirena, cũng có tác dụng trong vòng 5 năm, tiết ra hoóc môn progestin trực tiếp vào thành cổ tử cung. Vì là progestin thì sẽ ko ảnh hưởng tới sữa, và tác dụng phụ cũng ít hơn vì nó thấm trực tiếp vào dạ dày, chứ ko phải uống theo đường miệng thì cơ thể phải hấp thụ ở nhiều chỗ hơn.
Em thì chả muốn dính dáng gì đến hóa chất trong người hết, nên dùng loại 1 bằng đồng. Loại thứ 2 và 3, do tiết hoóc môn vào cơ thể, nên khi bỏ ra thì cũng như uống thuốc, nên kiêng 1 thời gian để cơ thể cân bằng thì mới nên có con trở lại, thường khoảng vài tháng.
Nếu mới sinh con thì khoảng 6 tuần sau khi sinh (sinh thường, sinh mổ thì em ko biết) là có thể đặt được. Không thì thường bác sỹ khuyên là nên đi đặt vòng vào cuối kỳ kinh, vẫn còn ra 1 ít cũng được, khoảng ngày thứ 5-6 gì đấy là tốt nhất, vì lúc ấy cổ tử cung vẫn còn mềm, dễ đặt và đỡ đau hơn. Em đặt loại vòng bằng đồng này 2 lần, lần đầu còn chưa có bầu bao giờ mà lại kô biết nên kô uống thuốc giảm đau trước nên đau lắm. Nhưng đến lần 2 (sau khi sinh 2 tháng), em cũng cẩn thận uống thuốc giảm đau trước khi đi thì nhẹ nhàng lắm, chỉ cảm thấy tức tức thôi, hầu như chả đau tí nào. Nếu đã sinh con rồi thì đặt không đau lắm đâu. Có điều là ai kô hợp vòng thì có thể bị nhiều và lâu hơn bình thường. Một điều nữa nên lưu ý là những người đặt vòng 1 tháng phải tự kiểm tra xem vòng có cố định kô. Thường là ở đuôi cái vòng có 1 sợi dây dạng cước dòng dài xuống, mình phải đưa tay vào để kiểm tra. Khoản này em ghét nhất nhưng mà mãi thì cũng thành quen thôi.
Tình hình vòng vèo túm lại là như vậy, mọi người tham khảo. Em ko rõ là ở VN thì có tất cả các loại trên hay ko. Giá cả loại 1 em dùng hình như $200-$300, nhưng vì bảo hiểm trả cho nên em cũng ko rõ.