Chíc chíc
Active Member
Chiều qua, bố bé Túc gọi điện cho em báo Túc đã mất ngày 5/4 âm lịch, nghĩa là đã hơn 20 ngày rồi. Thật sự nghe xong em bàng hoàng hết cả người. Con về nhà đã lâu rồi, từ lần Hà gọi điện cũng đã lâu, cứ nghĩ mọi chuyện vẫn bình thường. Bố con bảo con bị co giật rồi đi. Trước hôm đó mẹ con vừa sinh em bé, đặt tên là Yến Nhi. Nói với gia đình, thôi, coi như đấy là sự giải thoát khỏi bệnh tật cho con, không bệnh tật nào làm con đau được nữa. 3 năm sống trên cuộc đời tuy ngắn ngủi nhưng con vẫn hạnh phúc vì con có được tình cảm của bố mẹ, gia đình và các mẹ trên WTT ngày trước nữa. Cầu mong linh hồn con được siêu thoát :whileflower01