Lưu bút

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Topic này lưu giữ một số bài post đánh dấu các bước trưởng thành, phát triển của CSTT - Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online.)


ALnML nói:
31/01/2005, 11:15 AM

Các mẹ yêu quý !

Công việc từ thiện hiện đã có rất nhiều mẹ tham gia, và có rất nhiều mẹ bắt đầu băn khoăn “ Làm sao để mình có thể đi trọn vẹn con đường? Làm sao để tấm lòng người mẹ đều đặn được như dòng sữa mỗi ngày con bú? Mẹ có hàng núi công việc phải làm, hàng trăm thứ phải lo toan …” Có những mẹ không phải băn khoăn nhiều về miếng cơm manh áo, nhưng cũng có những mẹ vẫn phải chắt chiu từng đồng cho con, vậy mà vẫn sẵn lòng chia sẻ tấm lòng. Mỗi lần nhận được đóng góp từ thiện từ các mẹ, vừa cảm động, vừa áy náy trong lòng “ thế là hôm nay bé đã nhường một phần nhỏ của mình cho bạn rồi, mẹ lại phải chắt chiu thêm ….”

Đầu tiên là một ý tưởng của một người mẹ giàu lòng từ thiện, bàn bạc bạn bè, hình thành một kế hoạch, một mong muốn , bọn mình đem lên đây chia sẻ với các bà mẹ, những trái tim nhân ái. Các mẹ xem và cho ý kiến nhé!

Tụi trẻ lớn rất nhanh, đến nỗi nhiều khi đồ chưa kịp tróc nước sơn thì đã chật rồi; đẻ hai đứa con xong, các vật dụng cho bé cũng không còn cần thiết nữa; hình dáng sau khi vỡ chum là nỗi buồn phiền của các bà mẹ và của tủ quần áo ế chỏng chơ, thỉnh thoảng lôi ra thở dài tiếc mà ko dám vứt, đem cho ở quê jupe với áo ba lỗ - các cụ già lại bảo mình mang văn hoá Tây phương về làm hỏng các em he he. Bạn bè lại cho nhau vậy,nhưngnhiều khi mỗi đứa một cỡ,cũng chả cho được. Chả thế đã có mẹ rao cho trên DD. Vv và vv…

Sao mình không trao đổi cho nhau nhỉ? Vừa là để các bé ở TP có điều kiện được mặc áo váy đẹp còn mới, nhiều khi là hàng “độc”, các mẹ có thể mặc tạm, thậm chí mặc đẹp một số đồ trước đây vừa người khác, rộng mình mà nay mình thành số đo chuẩn của nó :3: , các hàng bán đồ dùng xe đẩy, máy xay, cũi…cho bé ê sắc một tí mà túi tiền các mẹ đỡ lép, các bé vẫn có đồ tốt dùng, các bạn nghèo có thêm miếng cơm, manh áo …

Ý tưởng của bọn mình là vậy đấy! Ai có đồ ko dùng đến, đồ cũ đồ mới… đều có thể đem ra bán giá hữu nghị dưới các hình thức : Bán hàng qua mạng, ký gửi hoặc thậm chí chúng ta sẽ tổ chức một “ Hội chợ ” để các mẹ đi bán đồ, sắm đồ và làm từ thiện.

Nếu được các mẹ ủng hộ, chúng mình sẽ cùng thành lập một nhóm “ Chia sẻ tình thương” để làm các công việc từ thiện này sao cho đuợc dài hơi và hiệu quả. Các ý tưởng cụ thể của dự án này sẽ được post lên trên DD. Để hiệu quả và ko làm loãng DD, ý kiến cá nhân các mẹ vui lòng gửi cho mẹ Ngô Phương Loan( e-mail: appinfo@hn.vnn.vn ; Tel: 9139282/8267030/0913569988 .....) để tập hợp nhé.

Ngoài ra, với mục đích công khai tài chính, ngoài mẹ NPL hiện đang bị bắt giữ quỹ, rất mong có một mẹ nào đó nhận đứng ra đỡ một bên vai cùng mẹ NPL :6: . Các mẹ đầu cầu vốn đã nhiệt tình sẵn, giờ sẽ chịu khó nhận thêm vai trò đầu cầu trong dự án này nhé.

Yêu con, mẹ Chia sẻ tình thương.
Từ ngày có con, mẹ biết đến một tình yêu khác ở trên đời, tình yêu mẹ đã được hưởng suốt bao năm tháng qua, mà đến khi nghe tiếng khóc chào đời của con, mẹ mới cảm nhận được sâu sắc đến từng giọt máu chảy trong người. Yêu con, mẹ biết yêu , biết thương và đau lòng với những số phận bé nhỏ mồ côi. Yêu con, mẹ đem Tình yêu đến cho người khác, với mong muốn rằng sau này lớn lên, con hiểu và thành người nhân ái. Có lẽ đó là điều mẹ mong đợi nhất ở con, bởi vì “ Sống trong đời, cần có một tấm lòng…” Có tấm lòng, con sẽ có tất cả, con yêu!
ALnML nói:
01/02/2005, 04:23 PM

Sau khi bàn bạc đi đến thống nhất chúng mình cùng có chung những ý tưởng sau đây. Mình post lên cho các mẹ tham khảo. Xin các mẹ cho ý kiến đóng góp đế chúng mình cùng chung vai chung sức giúp các bé nghèo , các bé khó khăn nhé :

Những ý tưởng cụ thể:

Việc quan trọng nhất và góp phần làm dự án thành công là sự tham gia nhiệt tình của các mẹ. Việc cần làm để có thể khởi đầu cho các công việc tiếp theo là: Các mẹ dọn nhà trước Tết , riêng các mẹ đầu cầu sẽ bị bừa nhà trước Tết : :3:
Đồ dọn nhà bao gồm:
- Những áo, váy, quần áo của con còn mới và đẹp.
- Quần áo cũ cỡ của các mẹ đem ra để cho các mẹ minhon hơn tái sử dụng hiệu quả
- Đồ con được cho nhưng chưa kịp mặc đã lớn
- Các vật dụng thiết yếu cho con: xe đẩy, xe nằm ăn, cũi, máy xay , .....
- Đồ chơi
- Những đồ nhà có nhưng ko hề dùng đến, tuỳ theo giá trị sử dụng và mong muốn các mẹ có thể thực hiện theo ba hình thức sau:

Các mẹ có thể:
+ Giữ lại để đem đi Hội chợ (nếu có :1: )
+ Gửi cho các mẹ đầu cầu để giữ tập trung đem bán lấy tiền làm từ thiện
+ Post hình một số đồ độc trên DD để ... đấu giá : :3:

Về giá: chúng mình có ý định là
1. Đồ cũ: định giá tới 20K
2. Đồ mới tinh: sale off 40-50%
3. Đồ độc, đồ cá nhân – đấu giá; định giá qua mạng
4. Đồ của mẹ: định giá theo mặt hàng hoặc theo các mẹ
5. Đồ dùng (xe đẩy, cũi….) : các mẹ tự định giá (hoặc nhờ BTC định giá); tiền thu được góp một phần vào quỹ từ thiện. Trường hợp các mẹ đồng ý thì BTC sẽ cố cho nó ra đi bằng bất cứ giá nào :

P/s: còn các đồ ko đem bán được (cũ , ố, hơi rách...) BTC vẫn nhận để cho các em bé mặc (con tớ còn mặc quần rách, cho tiện....:4: :

Hôm nay nhận được tin nhắn của Mẹ Thu đang ở Thuỵ sĩ , bạn đã rất ủng hộ ý tưởng của mình khiến cho mình cảm thấy vui hơn phần nào. Mình cũng mong các mẹ hãy cùng nhau ủng hộ chúng mình nhiều nhiều nhé.
Xin cảm ơn !
ALnML nói:
01/02/2005, 10:18 PM

ý tưởng này là tâm huyết của rất rất nhiều mẹ. Sau những lần tham gia từ thiện với mong muốn nhỏ nhoi được tiếp tục góp chút sức nhỏ bé của mình cho những hoàn cảnh khó khăn . Khó khăn nhiều mẹ cũng còn rất khó khăn nhưng vẫn muốn yêu thương muốn giơ bàn tay nhỏ bé của mình ra nâng đỡ những số phận bé nhỏ mồ côi . Muốn làm về lâu về dài hơn cơ! Vậy nên các mẹ ấy đã bàn bạc với nhau đưa ra những ý tưởng như vậy. Và mình với “thân phận “ làm Tổng thư ký nên giúp các mẹ post ý kiến lên mà thôi . Văn có hay chữ có tốt đi vào lòng người phải nhờ đến mẹ BB và các mẹ khác.

Những ý tưỏng đấy sẽ từ từ thưc hiện từ thấp đến cao từ đơn giản đến phức tạp mà thôi. Nên hiện tại chắc sẽ bắt đầu chia sẻ với nhau thông qua mạng. Nói thật nhận tiền từ thiện của cám mẹ mình ngại ngại lắm đấy, mình có hai con nên mình cũng thông hiểu cuộc sống vất vả đến thế nào. Các mẹ hãy cũng giúp bọn mình, ủng hộ bọn mình nhé.

Chị Thuý ơi các mẹ ở tất cả các miền ơi hãy chung sức đoàn kết gây dựng quỹ từ thiện của mỗi miền này đi . Vừa có thể giải quyết những thứ tồn đọng tiếc ko dám cho mà cũng có thể giúp đỡ một phần những bé nghèo và những hoàn cảnh khó khăn. Một lời hỏi thăm một lời động viên của các mẹ khiến chúng mình phấn chấn lắm đó, hãy giúp nhau và cùng nhau đi tiếp con đường này nhé .

"Yêu con, mẹ biết yêu , biết thương và đau lòng với những số phận bé nhỏ mồ côi. Yêu con, mẹ đem Tình yêu đến cho người khác, với mong muốn rằng sau này lớn lên, con hiểu và thành người nhân ái. Có lẽ đó là điều mẹ mong đợi nhất ở con, bởi vì “ Sống trong đời, cần có một tấm lòng…”
Khai Tâm nói:
01/02/2005, 11:43 PM

Ngoài trời tuyết lại tiếp tục rơi nhưng như mọi lần, em vẫn cảm thấy ấm lòng khi vào "ngôi nhà từ thiện của những người có con mọn" . Yêu lắm và cảm động vô cùng với những ý tưởng cao đẹp và những việc làm thiết thực.

Ngày xưa em thấy những chợ bán đồ cũ hoặc đồ không cũ nhưng không dùng đến như thế này, có hai hình thức, nếu viết lại format cho quỹ từ thiện thì như sau:

1. Theo phương thức đấu giá:

Được tổ chức trong một hội trường hoặc một sân lớn, diện tích tuỳ lượng người tham gia. Địa điểm đấy được chia thành 2 khu riêng biệt.

a. Khu 1 dành để trưng bày các vật dụng sẽ được rao bán. Trước mỗi "gian hàng" sẽ có 1 chiếc bảng (như tấm bảng niêm yết danh sách thí sinh thi đại học ấy ạ). Mỗi tờ giấy ghi một thứ vật dụng và % số tiền sẽ được quyên vào quỹ từ thiện (ví dụ: xe đẩy Farlin - 50%). Ở phía dưới kẻ bảng sẵn với những nội dung: Số TT, Tên người mua, ID trên dd, Số điện thoại liên hệ, Trả giá sản phẩm, v.v. Người đến trước sẽ ghi lại những thông tin cần thiết và trả giá cho vật dụng ấy, người xem sau nếu thích sẽ trả giá cao hơn, "cuộc chiến" cứ như vậy mà tiếp diễn. Kết quả cuộc "đấu giá" nguội này sẽ được công bố sau 1 thời gian nhất định (như thế có nghĩa là người mua có nhiều thời gian để suy nghĩ về vật dụng và giá cả trước khi trả giá, vì là dù với mục đích từ thiện, mang về 1 thứ mà mình và người thân cần vẫn hơn là mang về 1 thứ chẳng dùng đến 0 nhưng mà thế này cũng hay, đợt sau chợ đấu giá sẽ lại có sự góp mặt của cái đồ dùng đấy he he he )

b. Khu 2 dành cho các gia đình vui chơi, ăn uống. Sau khi rảo một vài (chục) vòng quanh khu đấu giá, bố mẹ và con mỏi cẳng, kiến bò trong bụng rồi thì ra khu 2 để giao lưu thêm và ăn uống. Các mẹ khéo tay tốt bụng tham gia, nếu không có vật dụng bán đấu giá hoặc muốn trổ tài nấu nướng thì nấu vài món bánh trái mang đến bán, lấy lãi để góp vào quỹ luôn

Nhưng đọc lại bài của mẹ Linh Cong, em thấy khâu tổ chức như thế này nếu làm ở VN thì khó lắm. Xin lỗi các mẹ nhé, em thấy nhiều người ý thức chưa cao. Đi mua hàng siêu thị còn tranh nhau trả tiền trước nữa... Hồi có bầu bé Thư, em mới về thôi, đi ăn kem Tràng Tiền Bụng to đùng, mừng rỡ tiến được gần đến cô mậu dịch viên thì bỗng đâu thấy mình... đang đứng ở vòng ngoài cùng. Toàn những nam thanh nữ tú đấy ạ. Chậc. Nhưng không phải nói để các bác nản đâu. Nếu mọi người thấy phương án này khả thi thì ngâm cứu thêm nhé.

2. Phương thức bán hàng trực tiếp:

Vật dụng được ra giá trước, giá được "niêm yết" trên sản phẩm luôn, như hàng trong siêu thị :3:. Người mua sẽ trả tiền và mang đồ về luôn! Boring nhỉ Nhưng được cái là nhanh gọn.

Em lại góp ý thế này. Lần đầu tiên tổ chức, nếu được sự ủng hộ từ Ban Quản Trị dd, các bác thử bàn xem nên chăng tổ chức đấu giá online luôn? Nhưng mà hơi tốn chỗ, Admin và các Mod đáng kính nhỉ .

Ngoài lề một tí, em biết dd từ lâu và mới gia nhập diễn đàn nên không quen thân với các Admin và Mod nhưng biết các anh chị tốt bụng lắm, tâm huyết lắm. Vậy nên mới có một nơi đẹp đẽ để giành cho các con trẻ như thế này chứ phải không ạ? :3: Các mẹ trong "ngôi nhà từ thiện của những người có con mọn" chẳng qua cũng chỉ muốn ý tưởng vì trẻ thơ của các thành viên trong BQT được phát triển mà làm tất cả mọi điều để ý tưởng đó được nhân rộng ra, đến gần hơn với các bé có hoàn cảnh khó khăn ...

Thôi em lại tiếp tục... Các mẹ nào muốn rao bán vật dụng thì cứ hê lên một tiếng, Ban tổ chức (đại diện là chị Loan NP chẳng hạn) sẽ post nội dung và hình ảnh lên và thành viên sẽ trả giá bằng cách reply msg. Nội dung sẽ chi tiết hết mọi thứ, bao gồm cả việc chủ cũ giao hàng thế nào, chủ mới nhận hàng ở đâu, v. v. Như vậy thì có lẽ các mẹ khắp mọi miền đều có thể tham gia mua và bán được chứ không gói gọn cho HN hoặc SG.
ALnML nói:
04/02/2005, 09:33 AM

Các mẹ yêu quý !

Sau khi đưa lên ý tưởng "Chia sẻ tình thương" này, chúng mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ nhiệt tình của các mẹ ở Hà Nội, TPHCM, Hạ Long, ở nước ngoài, và ở các nơi khác cũng đều là những thành viên tâm huyết. Tuy nhiên do thời gian bận rộn nhiều mẹ chỉ có thể lướt web nên đã ko biết đến topic này, chứ nếu không còn nhiều nhiều nữa.

Vì muốn đủ "sức" đủ "lực" để "đi hết chặng đường tình thương" nên chúng mình mới đưa ra ý tưởng này. Mình cũng hy vọng các mẹ sang năm mới giúp đỡ chúng mình thực hiện ý tưởng này sao cho thành công. Đó là vấn đề gây dựng quỹ TT.
Còn về mặt làm từ thiện tại các địa chỉ, tiền thì ít tình thì nhiều nên tiêu chí là đối với những trường hợp khó khăn chúng mình sẽ không gửi tiền mặt; Sẽ đến tận nơi giao quà đồ dùng và những thứ thật cần thiết đối với họ. Với những điạ chỉ mà được tài trợ nhiều chúng ta sẽ ko tập trung vào đó nhiều quá.
Thế nên vấn đề này mới rất cần đến sự tư vấn của các mẹ rồi đây. Mình cùng chị Hoa BB có nghĩ đến trong BV Nhi hay Xanh pon; Nơi đó có rất nhiều các trường hợp khó khăn, các em bé bị bệnh phải nhập viện mà gia đình nghèo khó. Với sự quen biết rộng rãi, các mẹ hãy cố gắng tìm hiểu cung cấp cho chúng mình những thông tin đó. Chỉ cần gửi đến đó một hộp sữa một tấm áo lành cũng sẽ giúp đỡ được họ một phần nho nhỏ. Các mẹ hãy ào vô giúp chúng mình nhé.

Không biết nói gì hơn chỉ biết cảm ơn các mẹ đã ủng hộ.
ALnML nói:
18/03/2005, 02:02 PM

Mỗi người chúng ta, khi tận hưởng niềm vui, đều ko thể nào quên đựợc nỗi đau của những người kém may mắn, điều đó thật đáng quý biết nhường nào!

Vâng, trong suốt thời gian kêu gọi từ thiện, có những thành viên từ góp tiền, góp đồ, góp sức lực, đến góp tinh thần, thậm chí cũng có những người do hoàn cảnh của bản thân bận rộn, khó khăn và nhiều vấn đề khác rất muốn, rất muốn cùng chúng mình làm từ thiện nhưng chưa biết làm thế nào? Các bạn ơi, dù chỉ là một lời động viên, an ủi cũng là sự tiếp sức quý giá đối với chúng mình. Cuộc sống nối kết với nhau bằng sợi dây vô hình nhưng vô cùng bền chặt. Chúng ta đã và đang kết nối với nhau để đi hết con đường tình thương, để kết nối với các số phận kém may mắn.

Ngay từ những ngày đầu làm từ thiện, hướng hoạt động chính mà chúng mình muốn đặt ra là sẽ đến tận nơi, tận chỗ để thăm nom, săn sóc, sẻ chia, giúp đỡ những em bé tật nguyền, mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn. Những hoàn cảnh khó khăn đó có thể không có trên mặt báo, ko có trên phương tiện thông tin đại chúng và không đựợc ai biết đến, và như vậy sự hỗ trợ giúp đỡ đúng lúc, đúng chỗ của chúng ta thật đáng quý đối với họ biết bao. Vâng nếu bạn đã từng vào bệnh viện, bạn sẽ thấy có vô vàn những gia đình người bệnh từ quê lên, con ốm, con đau ... nghèo xơ, nghèo xác. Khổ khổ lắm, thương thương lắm. Với họ chỉ cần vài chục ngàn đồng, một ít đồ dùng, một hộp sữa cũng có thể làm họ mỉm cười, an ủi họ, động viên họ. Những em bé từ quê lên, có bệnh nặng, bệnh nhẹ, có bệnh vô phương cứu chữa , nhưng ko ai biết đến họ, ko ai giúp đỡ họ ....

Các bạn ơi, Hãy đưa tay ra, hãy mở rộng tấm lòng cùng đến với họ và tiếp sức cho họ để họ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Hẳn các mẹ vẫn còn nhớ! Chỉ một lần tình cờ vào BV thăm con của 1 đồng nghiệp, Minh Ngoc 2510 đã gặp hai em bé sinh đôi bị viêm phổi với người mẹ trẻ đang bị xiềng xích. Và ngay lập tức hô hào trên DD, chúng mình đã tổ chức đến thăm nom hai em bé đó; Người góp công, người góp sức, góp tiền, góp đồ, thậm chí gần như 1 “ban tham mưu” đã đựợc hình thành để cố nghĩ cách giúp được 3 mẹ con. Ai cũng cảm thấy sự giúp đỡ lúc đó thật đúng lúc đúng chỗ, vì 2 bé lúc đó thật yếu ớt và tội nghiệp, mẹ của chúng thì đang ở trong hoàn cảnh rất éo le, quẫn bách. Mặc dù khó khăn như thế nhưng 3 mẹ con nhận đựoc rất ít sự trợ giúp, vì những tấm lòng hảo tâm ở đâu đó thì rất nhiều, nhưng lại ko biết, để đến đuợc với họ.

Do vậy, nay mình kêu gọi tất tất cả các thành viên xin hãy ủng hộ việc từ thiện bằng cách thật đơn giản : Xin hãy góp cho chúng mình ........ chút thông tin ......, nếu vô tình bạn biết đựoc một hoàn cảnh éo le nào đó cần sự trợ giúp hoặc nữa bạn hãy nhiệt tình hơn đựoc không - ngay lập tức nhấc điện thoại lên .. alô cho một BS , y tá ,... hay cán bộ y tế mà bạn quen để hỏi và nhờ đến tấm lòng của họ. Thật khó khăn nhưng nếu cố gắng chúng mình sẽ làm đựoc mà ....

Với các thông tin thật gần gũi đó chúng mình sẽ chia thành từng nhóm thay phiên nhau đi đến từng truờng hợp, từng hoàn cảnh đặc biệt được không các mẹ ?

Chúng mình ai cũng vẫn còn nhiều khó khăn, quỹ từ thiện không có nhiều; Nếu để đóng góp một số tiền cho một tổ chức hay một trung tâm thì thật sự nằm ngoài khả năng, hơn nữa cũng ko phải là tiêu chí hoạt động chính của chúng mình.

Vâng, xin hãy đừng đi quá nhanh trong cuộc đời, để người khác phải gây sự chú ý của bạn rằng họ đang tồn tại, tồn tại một cách thật khó khăn. Đó mới chính là Chia sẻ Tình thương.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top