ALnML
Super Moderator
http://baodatviet.vn/Home/doisong/Mang-hoa-vi-cho-con-deo-do-trang-suc/20117/155136.dat
Mang họa vì cho con đeo đồ trang sức
Cập nhật lúc :11:06 AM, 13/07/2011
Mặc dù sự việc xảy ra đã lâu nhưng chị Lê Thị Nga (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn còn cảm thấy bủn rủn chân tay khi kể lại câu chuyện của con trai mình suýt mang họa vì đeo sợi dây chuyền bạc.
Hôm đó, như thường lệ, 11 giờ trưa chị Nga đến đón cậu con trai 8 tuổi khi tan lớp tiếng Anh tại Cung Thiếu nhi HN. Khác hẳn mọi hôm cháu tíu tít chào hỏi, còn lần này gặp mẹ gương mặt cháu thẫn thờ. Ban đầu chị Nga ngỡ vì thời tiết nóng bức, con mình bị mệt hoặc bị cảm nhẹ, chỉ đến khi nghe Đức Anh kể rõ câu chuyện chị mới hoảng hồn.
Chẳng là trong giờ nghỉ giải lao của buổi học, cháu cùng các bạn xuống sân chơi, một phụ nữ lạ mặt đã kéo cháu lại và tỏ vẻ thân mật làm quen. Chị ta mời cháu ăn kem, uống nước… nhưng cháu được dặn không được nhận quà của người lạ khi bố mẹ chưa cho phép nên dứt khoát không nhận. Người phụ nữ lạ mặt tiếp tục hỏi chuyện với những câu hỏi linh tinh về gia đình, lớp học của cháu, đồng thời lấy áo lau mồ hôi trên cổ cháu. Chỉ đến khi chuông reo, Đức Anh mới “thoát” được người phụ nữ lạ mặt. Khi hai mẹ con về tới nhà, gia đình mới phát hiện chiếc dây chuyền bạc to vẫn đeo ở cổ cháu đã không cánh mà bay. Vì quá sợ hãi, cháu không dám đến lớp học, gia đình phải động viên mãi cháu mới chịu đi học.
Gia đình chị Nga đã báo cáo sự việc với Công an phường Lý Thái Tổ và bảo vệ Cung Thiếu nhi. Chỉ mấy hôm sau, phát hiện người phụ nữ lạ mặt ở gần lớp học của mình, cháu đã báo cho mẹ và tổ bảo vệ. Người phụ nữ lạ mặt bị bắt và giao nộp cho công an phường. Tại đây chị ta đã thú nhận mọi hành động của mình. Công an phường Lý Thái Tổ cho biết, người phụ nữ này tên là Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1981, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) đến Cung Thiếu nhi để xin học cho cháu, tình cờ thấy sợi dây chuyền của Đức Anh bị tuột khóa nên đã nảy lòng tham lân la làm quen, giả vờ lau mồ hôi rồi lấy trộm sợi dây chuyền. Vì chị ta chưa có tiền án tiền sự, tài sản ăn cắp chưa lớn nên đã bị xử lý hành chính.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là nhiều gia đình cho con em mình đeo đồ trang sức quá sớm, khi các em chưa ý thức được giá trị và tự bảo vệ được mình. Đã có nhiều trường hợp các cháu bị mang họa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi đeo những trang sức có giá trị. Vì thế các gia đình không nên cho con em mình đeo các đồ trang sức đắt tiền, sử dụng điện thoại di động đắt tiền để đề phòng các trường hợp xấu xảy ra. Đồng thời gia đình cũng cần phải trang bị cho các em những kỹ năng, tình huống khi gặp kẻ xấu, người lạ mặt…
Theo Văn Hóa
Mang họa vì cho con đeo đồ trang sức
Cập nhật lúc :11:06 AM, 13/07/2011
Mặc dù sự việc xảy ra đã lâu nhưng chị Lê Thị Nga (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn còn cảm thấy bủn rủn chân tay khi kể lại câu chuyện của con trai mình suýt mang họa vì đeo sợi dây chuyền bạc.
Hôm đó, như thường lệ, 11 giờ trưa chị Nga đến đón cậu con trai 8 tuổi khi tan lớp tiếng Anh tại Cung Thiếu nhi HN. Khác hẳn mọi hôm cháu tíu tít chào hỏi, còn lần này gặp mẹ gương mặt cháu thẫn thờ. Ban đầu chị Nga ngỡ vì thời tiết nóng bức, con mình bị mệt hoặc bị cảm nhẹ, chỉ đến khi nghe Đức Anh kể rõ câu chuyện chị mới hoảng hồn.
Chẳng là trong giờ nghỉ giải lao của buổi học, cháu cùng các bạn xuống sân chơi, một phụ nữ lạ mặt đã kéo cháu lại và tỏ vẻ thân mật làm quen. Chị ta mời cháu ăn kem, uống nước… nhưng cháu được dặn không được nhận quà của người lạ khi bố mẹ chưa cho phép nên dứt khoát không nhận. Người phụ nữ lạ mặt tiếp tục hỏi chuyện với những câu hỏi linh tinh về gia đình, lớp học của cháu, đồng thời lấy áo lau mồ hôi trên cổ cháu. Chỉ đến khi chuông reo, Đức Anh mới “thoát” được người phụ nữ lạ mặt. Khi hai mẹ con về tới nhà, gia đình mới phát hiện chiếc dây chuyền bạc to vẫn đeo ở cổ cháu đã không cánh mà bay. Vì quá sợ hãi, cháu không dám đến lớp học, gia đình phải động viên mãi cháu mới chịu đi học.
Gia đình chị Nga đã báo cáo sự việc với Công an phường Lý Thái Tổ và bảo vệ Cung Thiếu nhi. Chỉ mấy hôm sau, phát hiện người phụ nữ lạ mặt ở gần lớp học của mình, cháu đã báo cho mẹ và tổ bảo vệ. Người phụ nữ lạ mặt bị bắt và giao nộp cho công an phường. Tại đây chị ta đã thú nhận mọi hành động của mình. Công an phường Lý Thái Tổ cho biết, người phụ nữ này tên là Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1981, trú tại phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa) đến Cung Thiếu nhi để xin học cho cháu, tình cờ thấy sợi dây chuyền của Đức Anh bị tuột khóa nên đã nảy lòng tham lân la làm quen, giả vờ lau mồ hôi rồi lấy trộm sợi dây chuyền. Vì chị ta chưa có tiền án tiền sự, tài sản ăn cắp chưa lớn nên đã bị xử lý hành chính.
Tuy nhiên, điều đáng nói ở đây là nhiều gia đình cho con em mình đeo đồ trang sức quá sớm, khi các em chưa ý thức được giá trị và tự bảo vệ được mình. Đã có nhiều trường hợp các cháu bị mang họa, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng khi đeo những trang sức có giá trị. Vì thế các gia đình không nên cho con em mình đeo các đồ trang sức đắt tiền, sử dụng điện thoại di động đắt tiền để đề phòng các trường hợp xấu xảy ra. Đồng thời gia đình cũng cần phải trang bị cho các em những kỹ năng, tình huống khi gặp kẻ xấu, người lạ mặt…
Theo Văn Hóa