Miền Trung sau lũ: Càng đi càng thấy đau thương

5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Sau lũ, đâu đâu cũng thấy nhà cửa tan hoang, ruộng đồng xơ xác. Các em học sinh vẫn chưa thể đến trường vì sách vở ướt ngập bùn, áo quần lấm đất. Người già ngồi thơ thẩn vì kiệt sức chạy lũ, người còn sức đang vật lộn với đống đổ nát...

Đến Hương Khê, Hà Tĩnh những ngày này, con sông Ngàn Sâu vẫn đực ngầu cuồn cuộn chảy, khắp đường làng ngỏ hẻm đâu đó thấy những đoàn tình nguyện và những nhà hảo tâm về giúp dân khắc phục hậu lũ. Và bất cứ ai cũng rơi nước mắt trước tình cảnh đau thương của những người dân nơi đây.

Sách vở ngập bùn, áo quần lấm đất

Lộc Yên (Hương Khê) là một xã ở thượng nguồn sông Ngàn Sâu. Người ta ví đây như là nơi "gối đầu hứng lũ". Hai xóm Hưng Bình và Trung Thượng nằm ở khúc ngoặt tả ngạn của dòng sông, khi nước lũ dâng lên ào ào đổ về như thác, đâm thẳng dòng chảy hung dữ vào xóm, khiến tất cả đều bị cuốn phăng tan nát. Những bụi tre cao vút cũng phủ đặc quánh một màu vàng nâu của bùn non. Những ngôi nhà kiên cố cũng chỉ còn nền móng hay trơ trọi bộ khung. Tất cả bị cuốn trôi bởi con nước dữ. Chị Nguyễn Thị Lan, ở xóm Trung Thượng, ôm đứa con nhỏ bơ vơ giữa ngôi nhà chỉ còn lại những chiếc cột chỏng chơ, khóc than trời đất. Chồng đi làm ăn xa, chị chỉ còn biết bồng con chôn chân đứng nhìn: “Trôi hết rồi chú ơi, bắt đầu lại phải chạy ăn từng bữa”.


Các thầy cô đang dọn bùn sau lũ cho các em đến trường. Ảnh: T.Ba


Cùng ở xóm Trung Thượng, cụ bà Nguyễn Thị Hoát (75 tuổi) bị cuốn trôi mất căn bếp. Căn nhà chính cũng chỉ còn lại bộ “sườn” xiêu vẹo. Hai ông bà đang hì hục chống lại cái cột nhà kẻo bị cột đổ, nước mắt tủi hờn: “Tui sống đến từng ni tuổi rồi mà chưa có khi mô trôi nhà, trôi cửa như ri. Vợ chồng già, không lương không thưởng, đau yếu suốt giờ lấy chi mà ăn, mà ở đây hởi trời. Đau quá, ác quá trời ơi...”.

Cũng như Hương Khê, các huyện kề bên Vũ Quang, Hương Sơn, Can Lộc... sau lũ đâu đâu cũng thấy nhà cửa tan hoang, ruộng đồng xơ xác. Các em học sinh vẫn chưa thể đến trường vì sách vở ướt ngập bùn, áo quần lấm lem bùn đất. Người già ngồi thơ thẩn vì kiệt sức chạy lũ, người còn sức đang vật lộn với đống đổ nát... Họ đang cố gượng dậy sau cơn đại hồng thuỷ.

Dịch bệnh bủa vây

Lũ đến, hàng ngàn xác súc vật chết trôi nổi khắp sông, suối, ao hồ, đường làng, ngõ xóm kết hợp với mùi bùn non, mùi rác bẩn bốc mùi hôi thối nồng nặc làm cho môi trường vùng lũ ở tất cả 12 huyện, thị xã, thành phố của Hà Tĩnh đang bị ô nhiễm nặng. Các loại dịch bệnh như đau mắt đỏ, nước ăn chân, tiêu chảy, sốt xuất huyết, bệnh ngoài da, cảm cúm… đang đe doạ người dân sau lũ.


Người dân Hà Tĩnh gượng dậy sau lũ. Ảnh: T.Ba

Ông Nguyễn Văn Hiến, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng (TTYTDP) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, hiện nay nguy cơ bùng phát các loại dịch bệnh sau lũ trên địa bàn tỉnh là rất lớn, 70% đến 80% người dân đã bị nước ăn chân, hàng ngàn người bị đau mắt đỏ, tiêu chảy, cảm cúm… đặc biệt đáng báo động nhất là nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết. Nguy cơ bệnh tật bùng phát có thể bùng phát mọi nơi..

Dòng Lam vẫn vọng tiếng kêu xé lòng

Đã 6 ngày trôi qua sau vụ xe khách đã bị nước lũ cuốn trôi tại địa bàn xã Xuân Lam, Nghi Xuân, ngoài 15 nạn nhân đã tìm thấy thi thể, đâu đó trên dòng Sông Lam vẫn còn thi thể 6 người xấu số nữa chưa tìm thấy. Những ngày này bên dòng Sông Lam cuồn cuộn nước, vẫn chảy dài những giọt nước mắt của người thân những nạn nhân. Hai bên bờ sông vẫn in dấu những bước chân nặng nề của họ trong sự tuyệt vọng.

Sau nhiều ngày xuống dòng Sông Lam tìm con, cháu rồi ngất lên ngất xuống, ông Trần Đăng Lực, ở CưJút (Đăk Nông) không thể gượng dậy được nữa. Hơn một ngày nay anh ngồi một chỗ bên bờ sông mắt chằm chằm nhìn con nước dữ mà không nói một lời. Một lúc mất đi đứa con trai Trần Đăng Khoa (19 tuổi) và cháu gái Nguyễn Thị Thuỳ (17 tuổi), trong cơn hoảng loạn, ông chỉ kịp vùng người thoát ra khỏi chiếc xe. Với được lên bờ mà chỉ kịp nhìn thấy chiếc xe đang chìm dần và tiếng kêu vô vọng. "Sao trớ trêu vậy trời ơi. Con, cháu tôi chết rồi cũng không tìm thấy xác. Sao trời để tôi chết đi luôn mà còn đày đoạ tôi thế này nữa chứ. Đứt hết ruột gan rồi...". Trong cơn tuyệt vọng không tìm thấy thi thể con, cháu mình anh Lực chỉ biết thốt lên như thế.

Nhiều ngày nay, bên dòng Sông Lam không ngớt tiếng khóc của gia đình chưa tìm được xác người thân của mình. Ai nấy đều vật vã bất lực bởi đã 6 ngày trôi qua. Hiện các ngành chức năng vẫn đang tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn lại và phạm vi tìm kiếm được mở rộng ra. Tiếng khóc ai oán cùng dòng Sông Lam đang cuồn cuộn chảy buồn đến não lòng...

Thân Ba (baodatviet)
 
Top