MIỀN TRUNG THÁNG 10 - CSTT-MS198

713
0
16

Virgo2007

Member
- Phú Vương-
Trong vòng một tháng đã quay trở lại Quang Trị tới 2 lần . Lần đầu chúng tôi đến ngày 14/10/2020 khi nước vẫn còn dâng cao cô lập các xã ở vùng thấp trũng yếu .Bà con vẫn đang cần cứu trợ về lương thực nước uống ,nhìn những hình ảnh mà không khỏi sót xa.
Lần này trở lại này sau cơn bão số 9 mưa không ngừng trút xuống .14h30 chiều ngày 30/10/2020 cả đoàn tập trung ở sân bệnh viện ĐHY những tải hàng hóa được chuyền tay nhau , những thùng hàng lần lần lượt lần lượt chuyền lên mọi người đều rôm rả trong cái cảnh chiều Hà Nội lất phất mưa . Đến 15h cả đoàn cũng đã có mặt đông đủ trên chuyến xe CSTT. Chuyến xe bắt đầu lăn bánh vào Quảng Trị ,tất cả anh chị trên xe lại như thường lệ mang những sản phẩm chính tay các chị làm cho mọi người cùng ăn .Cảm giác đi trên xe như là đang ở nhà vậy yêu thương từ mọi hướng .18h40 xe dừng chân ở Thanh Hóa để nghỉ chân cơm tối cùng nhau .Hành trình lại tiếp tục .Chúng tôi có mặt ở Hướng Hóa -Quảng Trị Lúc 4h30 sáng cảm giác thật là dễ chịu giữa núi non Quảng Trị . Tại đây chúng tôi lại hội ngộ cùng các anh chị từ Nhà Đà Nẵng ra cùng chuyến hành trình yêu thương màu chuối bắt đầu . Như đã phân công thì mọi người về theo đội của mình ĐỎ-XANH -VÀNG. Từ xe 29 chỗ chuyễn sang xe bán tải để đi ai cũng háo hức . 7h sáng nhóm Tôi bắt đầu đi đến Xã Hướng Linh -Hướng Hóa . cách TT Huyện 20 km .ĐI được 7 Km thì theo như phân công từ trước tôi và chị
Ta Thi Thanh Tung
xuống xe dở hàng hóa để chuyển xe đến với thôn nghèo CU VO đang bị sát lở người dân chủ yếu là người dân tộc Vân Kiều . Ở đây chúng tôi được đón tiếp rất nhiệt tình từ anh công an xã và bí thư chi bộ thôn .
Bà con cũng rất niềm nở khi thấy 2 chị em vào , có những hộ gia đình phải đi bộ 4-5Km đường rừng mới tới được điểm nhận hàng .Chúng tôi cũng muốn vào sâu hơn nhưng bà con bảo đang sạt lở rồi cô chú vào rồi lại mặc kẹt không ra được đâu tiếng nghe dễ thương gì đâu vì họ nói 1 nửa tiếng dân tộc của bà con nửa tiếng việt . Hai chị em cùng chờ bà con đến đông đủ để phát quà cho bà con.
trong lúc chờ có 1 cô lại gần tôi và bảo chú ơi chú nhà cô này chỉ 1 cô gái bên cạnh nói nhà cô ấy mất hết rồi không còn gì cả nhà cũng mất luôn rồi chú ạ . Nghe mà thấy cay cay
Gần 9h thì bà con cũng đã đông đủ 2 chị em tôi lại bắt đầu phát quà .Thấy ai cũng nhận được quà họ vui họ cười tôi cũng vui theo niềm vui của họ chia sẻ với họ .
12h chúng tôi tập trung lại nhà hàng Đội vàng do đường lầy khó đi nên tập trung sau các đội khác .Nhưng cuối cùng cả nhà CSTT tập hợp đầy đủ 14h
15h cả nhà lên xe tới nghĩa trang Hướng Hóa và nghĩa trang ĐƯỜNG 9 Nam Lào để thắm hướng cho các anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì đọc lập của dân tộc .
17h30 cả đoàn khởi hành về Hà Nội
Kết thúc một chuyến đi ý ngĩa vào lúc 4h30 sáng tại cổng bệnh viện ĐHY Hà Nội.
















 
Top