Mới 4 tuổi đầu, em đã mắc căn bệnh hiểm nghèo 1

21
0
0

thanhnhan0210

New Member
Mới 4 tuổi đầu, em đã mắc căn bệnh hiểm nghèo
(Dân trí) - Nhìn con lên cơn đau tim không thở được, môi tím ngắt rồi ngất đi mà lòng chị đau như cắt. Thương con nhưng chị chỉ có thể mua thuốc cho con uống cầm cự mà thôi.



Mới 4 tuổi đầu nhưng bé Trâm đã phải chịu đựng những cơn đau hành hạ.


Theo lời giới thiệu của người dân địa phương, lần theo con hẻm sâu tít giữa những cánh đồng thanh long của xã Tân Lập, tôi tìm đến căn nhà chừng 36m2, do UBND xã Tân Lập trợ cấp 6 triệu đồng để xây dựng năm 2006, và chứng kiến một hoàn cảnh bi đát của vợ chồng anh Nguyễn Văn Mạng (43 tuổi) và chị Thái Thị Thúy (31 tuổi), ở tổ 4, thôn Lập Phước, Tân Lập, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.



Hai anh chị vốn là nông dân nhưng trong tay không một tấc đất để canh tác. Cuộc sống vất vả, chỉ đắp đổi qua ngày nhờ sức lao động làm thuê, cuốc mướn.



Anh chị có 3 đứa con gái, cháu Nguyễn Thị Xuân Kiều (10 tuổi) đang học lớp 4, Nguyễn Thị Tuyết (6 tuổi) đang học mẫu giáo và Nguyễn Thị Bích Trâm (4 tuổi) đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo - bệnh tim bẩm sinh.



Trong khi bao trẻ em khác được sinh ra khỏe mạnh, sống trong cảnh gia đình no ấm đầy đủ, thì ngược lại em Bích Trâm phải sống trong cảnh nghèo nàn, bệnh tật triền miên.



Theo kết quả xét nghiệm, khám chữa bệnh năm 2006 và 2007 ở BV Nhi Đồng I (TPHCM) thì em Trâm mắc bệnh tim bẩm sinh với các kết quả: Thông liên thất phần màng d=9mm, Shunt (T)-(P); Grad VG/VD = 16mmHg; Hở van 2 lá 2/4; Cao áp phổi PAPs = 60mmHg; Dãn buồng tim (T); Chức năng tim giảm EF = 46% và suy dinh dưỡng nặng. Các bác sĩ đã đề nghị gia đình đưa cháu đến BV Tim TPHCM để làm thủ tục phẫu thuật, càng sớm càng tốt. Thế nhưng, vợ chồng chị Thúy đành ôm con về trong đau đớn và tuyệt vọng vì ca mổ lúc ấy đến 60 triệu, một số tiền vượt quá khả năng của họ, thậm chí trong mơ cũng không thấy được.



Trước đây, phương tiện mưu sinh của gia đình anh Mạng là chiếc xe bò, hằng ngày hai vợ chồng anh đi đốn củi chở về bán cho các chủ lò gạch, trung bình kiếm được 80 đến 100 ngàn. Nhưng gần đây, lực lượng kiểm lâm kiểm soát gắt gao nên vợ chồng anh phải bỏ “nghề kiếm cơm”của mình để đi làm thuê, ai thuê gì làm nấy. Ngày không có việc thì vào rừng hái măng bán mua gạo.



Cuộc mưu sinh bấp bênh như thế thì lấy đâu ra tiền để đưa con đi chữa bệnh. Mỗi khi nhìn con lên cơn đau tim, hai vợ chồng chỉ biết ôm con mà khóc. Chị Thúy tâm sự: “Nhiều lúc nhìn con lên cơn đau tim không thở được, môi tím ngắt rồi ngất đi mà lòng tôi đau như cắt. Thương con nhưng chỉ có thể đưa cháu đến BV Phan Thiết khám và mua thuốc uống cầm cự mà thôi. Các bác sĩ ở đây cũng khuyến cáo và khuyên tôi đưa cháu đi phẫu thuật càng sớm càng tốt, chứ kéo dài tình trạng này thì cháu có thể phát bệnh và tử vong bất kỳ lúc nào!”, nói tới đây, nước mắt chị chảy dài.



Nắm níu hy vọng, anh chị hết mực chiều chuộng và thắt lưng buộc bụng để bồi dưỡng cho con, mong con giảm bớt những cơn đau. Nhìn gương mặt thơ ngây, đáng yêu của bé Trâm, tôi không khỏi chạnh lòng. Những lúc không bị cơn đau tim hành hạ, cháu vui chơi thật hồn nhiên. Cháu nào đâu có biết mình đang mang căn bệnh hiểm nghèo, sự sống rất mong manh.



Nói về hoàn cảnh của vợ chồng chị Thúy, ông Đàm Quang Lân (Hội viên Hội Cựu chiến binh xã Tân Lập) hàng xóm chia sẻ: “Hai vợ chồng nó khổ đã đành, chỉ tội cho các con nó, nhất là cháu Trâm. Con bé bệnh nặng là thế nhưng vợ chồng nó không có tiền, không có ruộng đất làm ăn nên đành để con vậy. Nhiều lúc con bé phát bệnh, vợ nó phải chạy sang tôi mượn tiền đưa con đi bác sĩ. Tội lắm!”.


Năm học mới cũng là một khó khăn mới đến với gia đình anh chị. Tiền học phí, sách vở, quần áo cho hai đứa con lớn đang là một vấn đề nan giải. Khi tôi ra về, chị Thúy còn nói với theo: “Anh ơi, ráng xin giúp cho con em một cơ hội sống với”, và cho đến giờ, câu nói ấy vẫn còn văng vẳng bên tai tôi.


Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:



1. Anh Nguyễn Văn Mạng - Tổ 4, thôn Phước Lập, xã Tân Lập, Hàm Thuận Nam - Bình Thuận. ĐT: 0168.3293345
 
Top