Mối tình đầu của mẹ

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/loi-trai-tim/moi-tinh-dau-cua-me/a78290.html

Mẹ nói: “Có một quán đồ ăn Tây, nghe nói của Việt kiều về nước mới mở. Mẹ con mình tới thử xem!”.

Hôm ấy mẹ mặc bộ đồ đẹp nhất, cái váy màu tím than sang trọng vốn chỉ dành cho những dịp mẹ coi là “sự kiện”. Nhưng, vừa ra đến cổng, mẹ bảo tôi chờ. Quay trở lại, mẹ đã thay cái áo voan màu hồng cam giản dị hơn. Mẹ cười cười: “Mặc màu tím trông già quá con nhỉ?”. Tôi ngạc nhiên: “Đi ăn tiệm bình thường thôi mà sao mẹ nghiêm trọng quá vậy?”. Mẹ chỉ ậm ừ.

Hóa ra, mẹ đâu có quan tâm mấy món ăn ở cái quán đó. Mẹ chỉ nhẹ nhàng, đúng ra là rụt rè hỏi cô nhân viên: “Chủ quán có ở đây không cháu?”. Khi cô bé trả lời, ông chủ lúc nào cũng trực tiếp đứng bếp thì mẹ cười… Mãi một lúc tôi mới nghe mẹ thì thầm: “Ngày xưa cũng thế, ông ấy thích tự nấu nướng, đàn ông mà cứ cặm cụi dưới bếp suốt…”.

Tôi không ngăn được tò mò: “Mẹ quen chủ quán à?”. “Ừ, quen. Bạn cũ...”. Nhưng, vẻ ngập ngừng đã "tố cáo" mẹ. Khi chưa nói hết sự thật, bao giờ mẹ cũng bối rối. Tôi chờ một lúc khá lâu để mẹ nói ra điều này: “Thực ra còn hơn bạn cũ con ạ. Đấy là người đàn ông mẹ yêu…”.

Trời đất! Thì ra là tình cũ của mẹ. Người đàn ông mẹ yêu ư? Vậy còn bố? Còn chúng tôi là gì của mẹ? Tôi ngăn tất cả những câu hỏi đó trong cổ họng, chỉ nhìn mẹ trân trân.

“Mẹ không gặp ông ấy hơn 30 năm nay rồi. Ông ấy là mối tình đầu không thành của mẹ. Ngày xưa, ông bà ngăn cản dữ quá, mà ông ấy thì nhiều đam mê. Ông ấy đẹp trai nhất trường, dịu dàng nhất, ngọt ngào nhất. Tình yêu lúc đó trong sáng và lãng mạn lắm con ạ. Mẹ không bao giờ quên được!”.

Đến nỗi mẹ tìm đến cái quán này khi vừa nghe tin ông ấy về nước sau hơn 30 năm ư? Đúng là mối tình đầu bao giờ cũng đẹp, luôn được trân trọng trong ký ức của chúng ta. Nếu một ngày mối tình đầu quay trở lại, người phụ nữ sẽ phải làm gì? Những kỷ niệm dịu ngọt sau một thời gian ngâm ủ đâu đó trong ký ức càng dậy men hơn, nồng nàn hơn. Những trò đùa ngây thơ của mối tình đầu sao mà dễ thương, sao đối lập với những toan tính của cuộc sống hàng ngày. Và cả những lý do làm cho mối tình ấy tan vỡ, giờ đây còn làm cho người phụ nữ đau khổ tiếc nuối hơn xưa. Thế đó, tình đầu luôn làm ta chao đảo.

Mẹ tôi đã chao đảo theo cách của bà: bà muốn tận mắt nhìn lại tình đầu của mình sau ngần ấy năm. Bà lúc nào cũng vậy, nôn nóng biết sự thật, bất chấp những e ngại rằng sự thật có thể không như mình mong đợi. Khi chúng tôi viện cớ xuống khu bếp để hỏi thăm mấy công thức món ăn, tôi nhận ra ngay người đàn ông của mẹ. Ông ấy đứng chỉ huy một dàn phụ bếp. Ông ấy cao, ngày xưa chắc là phong độ, nhưng giờ đã có... bụng và là người đàn ông mập mạp, vui tính. Tóc ông nhuộm lại đen bóng, trông hơi điệu đàng so với hai bọng mắt nặng trĩu và những nếp nhăn li ti ở đuôi mắt. Ông không nhận ra mẹ tôi, hoặc vì quá bận hoặc vì không nghĩ đến tình huống này. Ông trả lời những câu hỏi bằng vẻ khách sáo của mọi chủ quán, ngước nhìn mẹ mấy lần, cười với tôi, thế thôi! Mẹ cảm ơn rồi quay ra, nói tôi lấy xe về.

Suốt đường về, tôi nghĩ mẹ làm thế để làm gì, sao mẹ không để cho mối tình đầu mãi là kỷ niệm đẹp trong ký ức? Tôi hỏi: “Ông ấy có thay đổi nhiều không hả mẹ? Mẹ còn yêu ông ấy không?”. Mẹ trả lời rất nhanh: “Ông ấy vẫn là người đàn ông ngày xưa. Ông ấy gợi nhắc những ngày tháng bồng bột vui tươi mà mẹ thường nuối tiếc. Mẹ mừng là ông ấy giờ ổn cả, chỉ vậy thôi”.

Đôi khi ta hối hả đi tìm lại mối tình đầu và nhận ra thời gian thật tàn nhẫn. Nhưng, ta cũng nhận ra hạnh phúc thật mà mình đang có. Mẹ tôi đang ngồi sau xe tôi để trở về nhà với bố, với các em tôi. Đó là cuộc sống của mẹ, là tình yêu hiện hữu của mẹ. Đôi khi tôi nghĩ, mẹ vẫn nuối tiếc mối tình ngày xưa, nhưng chắc rằng mẹ sẽ không trở lại quán ăn đó thêm lần nữa.

Hồng Anh

Ko bít vài chục năm nữa mình có đi tìm ai đó thế ko nhỉ :))
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mối tình đầu của mẹ

hỏi thế này nghĩa là sẽ tìm ròi :p
=)) Ừa Việt kiều giàu giàu giống bác ni thì tìm, hoặc chủ nhà hàng ko giàu lắm nhưng cho mình măm miễn phí cũng tìm, tội j.
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Mối tình đầu của mẹ

=)) Ừa Việt kiều giàu giàu giống bác ni thì tìm, hoặc chủ nhà hàng ko giàu lắm nhưng cho mình măm miễn phí cũng tìm, tội j.
Biết tim đen các mợ nên tìn đầu phải giả bộ làm ngơ giống bác Việt kiều này này. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn :D
 
700
0
16

halinhmy

Member
Ðề: Mối tình đầu của mẹ

Ui thế tình đầu mà là chiên gia bất động sản với ô tô thì sao nhỉ.. Liệu em có được (cạp) đất (mà ăn) hay gì đó ko nhỉ :D
 
Top