Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Được sự cổ vũ của mấy mọt, em rón rén mạn phép mở cái top này lấy chỗ 888 cho những ai thik sách, thik phim; Chỉ dám dùng từ thik thôi chứ giờ thật nhận là "mọt" em ngượng lắm í, nên thôi "mọt ... 1 nửa" vậy. Nhà mình ai đang đọc gì, đang xem gì, hay dở thế nào cũng ới 1 câu, ai thik xem nó hay thế nào thì xem, mà thik ngửi xem nó dở thế nào thì ngửi, chả đọc chả xem gì chỉ thik 8 thôi thì cũng vào 8, em vẫn nhớ là đọc các mọt 8 thôi cũng sướng ngang ngửa đọc truyện hay rồi :x .

Em thấy CSTT mới mở box CLB, lại nhớ topic Mọt hồi trước bên wtt đến nao lòng, hic. Cuộc sống cơm áo gạo tiền cứ kéo em xuống chứ thật sự em vẫn nhớ sách lắm, vẫn cố gắng 1 tháng đọc 1-2 cuốn để sao con người, tâm hồn mình đừng cằn quá. Topic Những cuốn sách yêu thik mà chị Zoe mở hồi đầu, em vẫn thik lắm, đôi lần em vào mở ra, định review, rồi lại thôi, vì thực những cuốn em đọc giờ có khi chả phải những cuốn em yêu thik, mà đọc chỉ vì có ai đó comment mà thôi, và đôi khi lại thik 8 hơn là review.

Thế nên em tính mấy chị em mình mở lại 1 topic trong CLB, ai đọc j thì review, ko thì giới thiệu để ng khác tìm đọc, mà ko đọc j thì chỉ vào 888 thôi, rồi lấy lại tinh thần Mọt để cố gắng duy trì thói quen đọc sách, xem phim, ... thế cũng tốt lắm rồi; Mọi người thấy có được ko, hihi được thì ai mở topic hộ em, ko thì em mở cũng được, mí lại nghĩ tên topic cho em nữa nhé.
Chị nhất trí, chị cũng thích phim ảnh sách báo ... ủng hộ nhiệt tình nhưng không phải lúc nào cũng viết review được, hihi, phải có hứng và nếu có hứng phải viết ngay, để lâu lại xịt ngòi. Câu lạc bộ thì tên đơn giản nhất là Mọt ... sách và Mọt ... phim :)
Vâng, em nhất trí hoàn toàn!!!

Em vẫn đang nghiền đi, nghiền lại những tác phẩm cũ và rạo rực, bồi hồi với vài cuốn mới nửa teen, nửa lụ khụ, chẳng ra đâu vào đâu...
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em cũng thích sách dưng mà em chả giỏi văn nên khá lười viết. Hưởng ứng lời kêu gọi của bác Oanh, em pot lại lên đây một đoạn của em viết về cuốn Trăng non, một tập trong bộ Ma cà rồng mà em đã pot trên blog

Trăng non-566

Câu chuyện về mối tình của Edward Cullen và Isabella Marie Swan không khác gì câu chuyện của chàng Romeo và nàng Juliette thuở xưa. Hai con người ở hai thế giới đối lập nhau nhưng lại yêu thương nhau tha thiết và sẵn sàng làm tất cả mọi điều vì người mình yêu thương. Một mối tình có thể được coi là quá đẹp và lý tưởng ở thế kỷ 21 giữa thời buổi mà con người sống quá thực dụng và vật chất.

Đọc báo, đọc truyện cứ thấy bảo giới trẻ bây giờ chúng nó thế này thế kia, vậy mà bộ tiểu thuyết này thành một hiện tượng được giới trẻ đam mê đón đọc thì suy cho cùng có lẽ thời nào cũng vậy thôi, ai cũng mong muốn bản thân mình có thể có cơ hội được yêu thương và yêu thương nhiều đến như thế. Phải chăng "Yêu anh hết cả thân em" (tên một bài hát của Quốc Bảo) cũng vẫn là một khát khao ngàn đời của con người? Có điều giữa việc khao khát và biến nó thành hiện thực lại ko hề dễ dàng vì yêu thì dễ mà hi sinh vì người mình yêu thì cái bản ngã ích kỷ trong con người nó lại trỗi dậy là hỏng bét.

Tình tiết ma cà rồng Edward Cullen định tìm mọi cách để tự tử khi tưởng rằng Bella Swan-một cô gái hoàn tòan bình thường ko có gì đặc biệt-đã chết gần như là sao chép từ câu chuyện của R&J nhưng kết thúc có hậu hơn nhiều vì cả hai đều không chết mà trở về tòan vẹn bên nhau. Thú vị ở chỗ, trong cuộc sống người ta đôi khi cứ hay tự hỏi anh này hay chị kia yêu nhau vì cái gì? Tại sao chị rõ đẹp yêu anh rõ dở mà chẳng lắm tiền hay anh rõ đẹp rõ giàu mà mê chị rõ là xấu gái hơn cả Thị nở? Ko phải cứ là anh giàu, tài giỏi hay chị đẹp mà nhất định mới đến được với nhau mà đôi khi là hoàn toàn ngược lại. Chỉ có thể là tình yêu, tình yêu đích thực khiến con người ta trở lên mù lòa, nhìn ma hóa tiên và xinh như tiên thì lại nhìn thành cú, hay còn có thể định dạng bằng hai chữ : Duyên phận.
...
Đọc Nhật thực đầu tiên, rồi đến Chạng vạng thấy ở Nhật thực tác giả dường như có vẻ đuối tay hơn. Quay trở lại đọc Trăng non lại thấy hấp dẫn để chuyển qua đọc Hừng đông. Hơi hâm tý nhưng đôi khi đọc lệch để suy đoán cũng là một điều thú vị. Tuy ko đọc liền mạch nhưng cách kể chuyện của tác giả vẫn khiến người đọc có thể suy luận được tình tiết của các phần trước như thế nào để có tiếp phần sau. Phải nói rằng đọc Chạng vạng và Trăng non thấy rất cuốn hút, đến hết Trăng non cũng có thể kết thúc được rồi với một đoạn kết có hậu như vậy.

Trích một đoạn trang 680-Trăng non, mô tả về tình yêu rất thú vị:

"- Trước khi anh gặp em, Bella, cuộc đời của anh tựa như một bầu trời không trăng. Nó tối đen, nhưng vẫn còn có những vì sao lấp lánh, cùng lẽ sống của đời anh...Thế rồi em như một vì sao băng lướt vào bầu trời anh. Mọi thứ đột nhiên bừng sáng, rực rỡ và đẹp đẽ quá đỗi. Khi em xa rồi, khi ánh sao băng đã trôi về phía cuối trời xa thẳm, mọi thứ lại chìm vào tối tăm. Không có gì thay đổi, nhưng đôi mắt của anh đã bị lòa vì ánh sáng của em mất rồi. Anh không còn có thể nhìn thấy các vì sao được nữa. Và lẽ sống của đời anh cũng chẳng còn trong anh.
Tôi muốn tin anh, nhưng những điều anh vừa mô tả thực chất lại chính là cuộc đời của tôi khi không có anh-một cuộc đời tối tăm, ảm đạm, không có lối thoát..."

Cả nhà xem phim gì hay thì pot nhá, em đang xem lại lần 2 phim U R Beautiful, thích mấy phim Hàn xẻng thế cơ chứ (Chị OMM gọi thêm Thảo Gấu vào nhé, nó chuyên phim Hàn xẻng các loại:D )
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Thanks chị Mèo, đúng lúc em đang khoái đọc sách. Valentine vừa rồi vừa được ox tặng cho cái ebook roài, load được hơn 4000n đầu sách, giờ đọc thoải con gà mái. Mang đi vừa nhẹ, lai đọc không bị mỏi mắt như nhìn máy tính.
Dạo này em hay đọc truyện của Trung Quốc, hehe. Tối qua vừa nghiền xong cuốn Anh có thích nước Mỹ không của Tân Di Ổ. Thấy quảng cáo là cuốn này một dạo làm mưa làm gió trên các quầy sách nên hôm qua đọc thử xem thế nào. Cũng tạm được. Giờ đang chuyển sang Mật Mã Tây Tạng, bộ này dài tận 7 tập liền mà tập nào cũng dầy cộp. Em mới nghiền xong tập 1 và 1/3 tập 2. Thấy cũng thú vị vì em thích thể loại phiêu lưu mạo hiểm, hehe
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Ah, thể loại ma cà rồng này em có load vào máy rồi nhưng chưa có lúc nào đọc được vì thấy nó dài quá. Hôm qua vừa xem trong list ebook của em có truyện này rồi. Tiêu hóa xong Mật mã Tây tạng em sẽ chuyển sang thể loại ma này, hehe
 
5,622
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em chưa kịp xông nhà :DB-)

Cuốn sách này được bố TR tặng cho con trai với dòng đề "Let be a strong man, my TR" :x. Nhưng TR mới chỉ đọc mấy trang đầu vì "nhiều chữ và ... ít người quá, không có mẹ", còn bố TR thì "bố là người cha tồi nên không dám đọc" nên em cứ đọc đi, đọc lại đến lần thứ hơn 10 rồi.

Cảm giác lần thứ... vẫn y như lần đầu: thương, khóc, sởn gai ốc, hồi hộp, lo lắng, hi vọng, nể phục,...

Chỉ 2 cha con trên suốt chặng đường không đích, ông bố khoảng ngoài 30 - đấy là em suy ra thế vì ông ấy có mỗi 1 đứa con là đứa trẻ gầy yếu, xanh xao và run rẩy - nhân vật chính trong chuyện. Họ cứ mải miết đi, qua bao miền đất chết, dù trên tay có tấm bản đồ rách nát nhưng cũng không biết là mình đi đến đâu,...



Trích từ evan.com.vn: "Hành tung của hai cha con rất mơ hồ, bí hiểm. Nhưng đó hoàn toàn không phải là một kết cấu tuỳ tiện, vô bổ. Bố con họ không đi trong vô định. Phải chăng là họ đang trốn chạy khỏi cuộc sống? Những đoạn đối thoại cho thấy ông bố kiên trinh, nhẫn nại, giàu lòng trắc ẩn đến mức nào. Còn cậu con trai bé nhỏ thì khôn ngoan, già dặn hơn tuổi nhiều. Cậu chịu đựng cùng cha mọi nỗi gian nan vất vả khôn cùng. Đói khát, nắng mưa, rét mướt. Nhưng cao hơn cả là sự lo lắng mơ hồ, sự mất niềm tin nghiêm trọng về những con người trong cộng đồng: Họ sẽ tìm cách giết chúng ta. Họ sẽ không giết được cha con mình đâu. Họ có thể lắm chứ... Trong cuộc trường chinh ấy, hai cha con chẳng có gì ngoài đôi chân để bước, đôi bàn tay để lo liệu mọi việc và một quyết tâm đi tìm lẽ sống. Có cảm giác họ đang rơi vào tuyệt vọng, nghi ngờ tất cả. Tác giả tiểu thuyết đặt người đọc vào một trò “ú tim” khi không có một địa danh, một cộng đồng người, một thời gian lịch sử cụ thể nào. Một tiểu thuyết “siêu tưởng” mà mạch sự kiện chỉ được người đọc hình dung qua các cuộc đối thoại triền miên của hai thế hệ trên đường thiên lý. Đúng như tờ Waterstone’s Books Quaterly đã viết: “Vừa sợ, vừa hay, cả câu chuyện đều viết về chúng ta với những điều tốt đẹp nhất và cả những điều xấu xa nhất của con người”.

Ai từng đọc Jack London sẽ nhận ra những tình huống khắc nghiệt của cuộc sống trong những trang viết của ông năm xưa được tái hiện trong tiểu thuyết của McCarthy. Mc Carthy quả là bậc thày về đối thoại ngắn. Nhà văn tỉnh táo, lạnh lùng. Hai cha con nhà nọ cứ túc tắc, nhát gừng đối thoại. Nhưng những trang viết của ông toát lên tình nhân văn đặc biệt sâu sắc và cảm động. Cũng bởi những chi tiết trong truyện luôn thay đổi, mới lạ, sinh động và luôn luôn là nghiệt ngã. Cuộc sống ở đây không phải là một bài ca. Cha và con không phải là một cuốn sách có thể đọc ngốn ngấu “ăn sống nuốt tươi” được. Bạn phải đọc nó trong một tâm thế bình tĩnh với một thái độ chiêm nghiệm. Bạn sẽ tự rút cho mình nhiều nhận định về triết lý nhân sinh rất thực, rất thấm thía...

Kết cục là một trong hai nhân vật (người cha) đã gục ngã. Ông đi theo vợ vào thế giới bên kia để lại đứa con bé nhỏ chơ vơ giữa cuộc đời. Nhưng cậu bé năm xưa còn ngơ ngác, dại dột (ở đầu tiểu thuyết) giờ đây đã khác. Cậu bất ngờ gặp được những đồng loại tốt hơn cậu tưởng. Điều đáng nói, đáng suy ngẫm, nằm trong lời bộc bạch của cậu “Con biết rồi. Lửa ở trong con. Luôn ở trong con”. "
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ Mýt: Chạng vạng, Trăng non, chị lọ mọ đọc vài trang bản tiếng Anh, rồi thấy nhức đầu quá thế là dại dột xem phim trước, y như rằng cụt hứng với truyện luôn, khổ thân nó, chứ truyện có vẻ đáng đọc lắm hả em.

Phim Hàn xẻng hả, chị cũng thik xem, đợt này đang theo President trên KBS đấy, có anh Choi Su Jong (Mối tình đầu) và Ha Hee Ra (Tối nay ăn gì), trong phim đóng vợ chồng và ngoài đời cũng là vợ chồng thật luôn, lần đầu tiên 2 vc cùng đóng đôi. Con Gấu mà mê thể nào cũng đang xem.



Ngoài ra còn có Sung Min của nhóm nhạc Super Junior và Jay Kim (Typhoon) của nhóm TRAX nữa.


@ Virgo: Cho chị vài dòng về Anh có thik nước Mỹ ko đi, nhưng mà chị thik đọc bản giấy, ứ thik ebook, cổ lỗ sĩ nhỉ :p .

@ Ruồi mà đọc trên 10 lần rồi thì chị cũng muốn đọc, thử tặng chị đi :x .
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

@ chị Mèo: Xem truyện xong xem phim thì chả phim nào hay bằng đâu, truyện diễn tả cảm xúc hay hơn nhiều chứ ạ. Ví dụ Ăn cầu nguyện, yêu cũng thế, em đang vừa xem vừa đọc nói chung thấy xem ko hay bằng. Phim ko bao giờ lột tả được hết tâm tư của nhân vật đâu mặc dù diễn viên chính là ai chăng nữa.

@ Tú: Ebook của em có phải Ipod ko? Chị cũng đang nhờ mua một cái vì MN nhà chị mê chơi game trên Ipod quá.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Dạo này em muốn xem và đọc cái gì thư giãn tí, vì thấy hơi oải nhiều thứ, nên trưa nay đi xem phim Yêu không ràng buộc.
Phim nhẹ nhàng, dí dỏm, xem xong thấy thoải mái và cũng có ý nghĩa :)
Đặc biệt là anh diễn viên chính cao to đẹp trai cười duyên quá cơ, làm em từ lúc xem phim xong đến giờ cứ hình dung trong đầu là anh ý đang nhìn và mỉm cười với mình, hi hi :D









 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Hóng ..........ôi hay quá.
Bồi hồi nhớ văn của các Mọt ở WTT quá đi. Hồi đó mình chỉ dám đứng từ xa hóng mà thôi.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Review thì muathu chưa viết được nhưng hay đọc review lắm, OMM nhắn tin mừng như được off CSTT nhiều miền hihi, thấy chị Zoe chưa post bài mà post cảm ơn vẫn vui, nhớ chị giới thiệu cuốn Quê Nội của Võ Quảng viết về Quảng Nôm mà em khuân về nhà đọc hay quá trời, muathu có cuốn Quảng Nam Hay Cãi của Vũ Đức Sao Biển hôm nào sẽ post một vài trích đoạn, túm lại vui quá ....cảm ơn OMM :x@};-
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Ối ối , hay quá , em cũng lót dép rách hóng . Em cũng thèm sách nhưng sách tiếng Việt cơ , sách tiếng anh đọc mệt quá , hic , vừa đọc vừa tra từ điển , hic . Em vào nghe các chị kể chuyện vậy .

@ muathu : chị ơi nghe cái tên Quảng Nam hay cãi hấp dẫn thế , em chờ nhá ...
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Cả nhà xem phim gì hay thì pot nhá, em đang xem lại lần 2 phim U R Beautiful, thích mấy phim Hàn xẻng thế cơ chứ (Chị OMM gọi thêm Thảo Gấu vào nhé, nó chuyên phim Hàn xẻng các loại:D )
Phim HQ mà ko gọi em , giận thế nhỉ . hừ . Em cũng thuộc loại nghiện nặng phim Hàn Quốc đây . Gần đây nhất em xem bộ Cruel Love , xem cả bộ 1 lèo từ 7h tối đến 11h trưa hôm sau nhá , he he . Em mê cái thằng cu Kwon Sang Woo thế chứ , gần bằng mê các hot boy nhà mình :))
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Quên mất lại gõ tiếp . Các bác cho em hỏi đi đâu down sách hay hả các bác , em vào Ibook mà toàn sách dở hơi , quyển nào có vẻ được được thì đắt kinh , hu hu .
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Quên mất lại gõ tiếp . Các bác cho em hỏi đi đâu down sách hay hả các bác , em vào Ibook mà toàn sách dở hơi , quyển nào có vẻ được được thì đắt kinh , hu hu .
Em vào chỗ này chị thấy cũng nhiều sách hay:
http://vnthuquan.net/default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1

Hóa ra SCP cũng thích phim Hàn Xẻng à, chồng chị bảo giá chị nghiện chồng như nghiện phim nghiện sách có phải tốt ko, xem cả đêm ko biết chán với biết mệt:p

@ all: Mọi người xem phim Secret của Jay Chou chưa? Nhà em xem hàng chục lần ko chán vì nội dung cũng hay mà nhạc thì tuyệt vời vì cậu ấy chơi đàn rất giỏi lại vừa là diễn viên, tác giả kịch bản và đạo diễn. Thích JC từ cái phim ý thế cơ chứ, ngồi giữa hai cây đàn piano và hai tay chơi hai đàn cùng một lúc:-*

@ Aslan: Mọt xịn ko vào đây hóng cùng bọn em à;)
 
439
0
0

Thảo Gấu

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em góp bài viết về bộ phim tình yêu của em cho đến giờ vẫn chung thủy :))

"Nhắc đến phim hàn, ký ức của cái thời mới lớn, đi học thêm cố phi xe cho nhanh về nhà để được xem, được ngắm nhìn và được sống với những nhân vật, những nụ cười, những giọt nước mắt lại sống dậy trong mình. Cái thời đó, phim Hàn chỉ được xem trên truyền hình và khi đó, thời mà hoa lá cỏ cây, những giọt sương sớm ban mai hay đơn giản chỉ là cơn gió lạnh đầu mùa cũng trở thành những vần thơ, thì những cuộc tình trong phim đã làm thổn thức trái tim của một cô học trò mới lớn.

Nhưng cũng giống như tình yêu của thời học trò đẹp đó, lãng mạn đó nhưng cũng mong manh làm sao, những bộ phim đến với mình lúc đó dù làm mình mê mải, đắm đuối nhưng lại trôi nhanh không đọng lại quá nhiều trong trí óc của mình. Chỉ khi mình 22 và xem Bản tình ca mùa đông. Ở đó có sự non nớt, dung dị, ngây thơ, trong sáng và mỏng manh của tình yêu học trò. Nhưng cũng không kém phần lãng mạn, nồng nàn và sâu sắc. Nơi đó có sự thổn thức của tình yêu 18 tuổi và những dằn vặt, đau đớn và chín chắn của tình yêu khi ta đã lớn.

Cho đến bây giờ khi đã ngoài 30, nhiều người băn khoăn vì sao Bản tình ca mùa đông vẫn là sự lựa chọn gần như là duy nhất của mình đối với phim Hàn. Có thể mình không thích một anh chàng dám hy sinh tính mạng mình vì không có được tình yêu, không ưa một cô nàng chỉ vì yêu mà đặt điều không hay cho bạn. Nhưng với những gì mình đã từng trải qua, từng chứng kiến thì mình hiểu rằng đó là thực. Tuy rằng tác giả đã cường điệu hóa vấn đề nhằm gây "bức xúc" cho người xem nhưng những gì mà họ phải trải qua trong đau đớn, giận dữ là những điều hoàn toàn có thật trong tình yêu.

Bản tình ca mùa đông, nội dung như vậy, cốt truyện như thế, nhưng mình chưa thể nào hình dung được nó sẽ diễn ra thế nào nếu thiếu anh Bea. Nụ cười đó, ánh mắt đó đều ẩn chứa biết bao điều bí ẩn cần khám phá, cần giải thích. Sau cái nhìn gợi cảm, nụ cười tỏa nắng, dường như anh đã mang đến cho người mình yêu thương sự ấm áp, cái nắng của miền nhiệt đới trong mùa đông giá lạnh. Với mình, hình như không còn cái tên Bea nữa mà chỉ có Kang Jun Sang và Lee Min Young mà thôi. Anh đã hóa thân quá tuyệt vời, đủ để mình quên đi bao mệt mỏi của cuộc sống hàng ngày, những lo toan cơm áo gạo tiền, để vẫn có thể mỉm cười và tin vào tình yêu. Để có thể làm một người phụ nữ ngoài 30 reo lên phấn khích khi nhìn thấy những nhân vật mà mình yêu quý được tay trong tay, vai kề vai ngồi bên nhau, ngắm nhìn và đắm đuối. Để trái tim tưởng như đã chai sạn với thời gian vẫn khẽ rung lên những cung bậc thăng trầm, khi vui, lúc buồn, lại cùng giận dữ và chua xót.

Kể cũng lạ. Phim ảnh cũng có thể làm con người ta ngộ ra biết bao nhiêu điều. Về tình yêu, về cuộc sống, về cách trân trọng những gì đang có, đang diễn ra. Biết sống, chấp nhận, chia sẻ và hy sinh đúng lúc".
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Trong lúc chờ xem phim mới để viết rì viu, chị cũng góp một phim mà chị mất ăn mất ngủ để xem, giờ cứ nhìn thấy chàng ở đâu đó vẫn còn ... xốn xang lắm :

Vượt ngục – Phim truyền hình Mỹ, có thể nói cực kỳ lôi cuốn, hấp dẫn và xúc động. Câu chuyện bắt đầu khi Lincoln Burrows bị kết án tử hình oan, vì giết em trai của bà phó tổng thống và anh bị giam ở nhà tù Fox River để chờ ngày đưa ra thi hành án. Cậu em trai Michael Scofield đã cố tình đi cướp nhà băng để bị bắt vào tù, với một kế hoạch tỷ mỷ, chi tiết, bí mật nằm trong những hình xăm dày kín trên người nhằm giải cứu anh trai. Kế hoạch của Michael nhiều khi tưởng chừng đi vào bế tắc và tuyệt vọng nhưng không lúc nào anh nguôi ý định này, kể cả ngày thi hành án của Lincold cận kề. Và rồi với 6 bạn tù, hai anh em Lincoln và Michael cũng đã thoát ra khỏi nhà tù bằng một kế hoạch hoàn hảo với sự giúp đỡ của bác sỹ Sara – sau này là người yêu của Michael. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc ở đây. Nhóm Fox River 8 này trở thành những kẻ tội phạm bị truy nã khẩn cấp trên toàn liên bang. Và ngay cả khi không còn bị giam trong tù, họ cũng không có được tự do.
Họ chạy trốn sự truy tìm, truy sát của F.B.I v à C.I.A dưới bàn tay của bà tổng thổng nhằm tiêu diệt đầu mối, cuộc chiến sống còn giữa những người bình thường và thế lực đầy sức mạnh, những âm mưu thâm độc và tàn nhẫn, những lần thoát hiểm ngoạn mục, sự thông minh tuyệt vời của Michael Scofield đã đưa người xem đến những giây phút xúc động và vô cùng hồi hộp.
Xuyên suốt những tập phim là tình cảm gia đình, tình yêu lứa đôi của tất cả các nhân vật. Từ những kẻ máu lạnh như T-Bag, cực kỳ xảo trá và gian ác đến Michael, hay Malhome - nhân viên FBI ....

Surce vượt ngục vì tình yêu. Surce như điên lên khi biết mình có con và cô nàng người yêu đã từ bỏ đám cưới vì vẫn yêu hắn, đã bất chấp mọi gian nguy để tìm bằng được người yêu. Buồn cười nhất là khi nắm được tay nàng ở sân bay, Surce bảo : anh có 3 từ dành cho em - chắc là hắn định nói "Anh yêu em" nhưng vì nhìn thấy cảnh sát nên lại thành : Ta chạy thôi



Franklin - Người đàn ông của gia đình (công bằng mà nói vợ và con gái của Franklin xinh lắm
). Gia đình đối với Franklin là trên hết. Chắc ai cũng phải rơi nước mắt khi Franklin bế cô con gái nhỏ trên tay, không biết làm thế nào khi con bé phát bệnh trong lúc chạy trốn, cuối cùng
Franklin đã đầu thú để cứu con gái ...


T-Bag - bị kết án chung thân vì tội cưỡng bức và giết người, cực kỳ xào trá và gian ác- nhưng vẫn không thoát khỏi chữ tình. Hắn cũng run rẩy, hồi hộp trước tình yêu. Hắn cũng muốn trở thành người tốt khi gặp được người mà hắn yêu thực lòng, từ ác quỷ hắn cũng muốn trở thành thiên thần với mái ấm gia đình. Hắn đau khổ rơi nước mắt vì bị người tình từ chối, rồi vẫn quyết định gọi cảnh sát đến giải thoát cho 3 mẹ con Hollander, cũng là vì yêu, chút tình yêu hiếm hoi cuối cùng, chắc rồi tắt hẳn.






Rồi Malhome, hay Alex, những nhân viên chỉ biết tuân lệnh của cấp trên, cũng canh cánh trong lòng nỗi lo về gia đình, con cái ...
Michael thì khỏi nói, cực kỳ thông minh, nhưng cũng cực kỳ tình cảm... Em yêu cả 2 người - câu nói trước khi Michael đi gặp bà tổng thống, đúng kiểu Michael, tóm lại là không còn gì để ... khen nữa




Ấn tượng, cảm xúc thì nhiều lắm, nhưng chỉ viết được thế
. Ai không xem đúng là phí . Diễn viên diễn khỏi chê, lại còn đẹp ...

Vài hình ảnh trong Vượt ngục (cái này sưu tầm trên Internet)



Sara









Michael và Lincoln
































 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em cũng thích Michael dưng mà cả hai vợ chồng em đều thích T-bag vì những câu thoại rất hay của tên này:D Em xem chưa hết bộ này đâu dù có đủ đĩa, tại vì mê phim Hàn hơn. Xem Vượt ngục hay bị hồi hộp quá đâm em sợ:p

@ Gấu biển: Viết về Boys over flowers đi;)

@ SCP: Chị cũng thích Kwon Sang Woo, nhà chị có ng mặt hơi giống KSW mới chết chứ lỵ:p
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Em cũng thích Michael dưng mà cả hai vợ chồng em đều thích T-bag vì những câu thoại rất hay của tên này:D Em xem chưa hết bộ này đâu dù có đủ đĩa, tại vì mê phim Hàn hơn. Xem Vượt ngục hay bị hồi hộp quá đâm em sợ:p

@ Gấu biển: Viết về Boys over flowers đi;)

@ SCP: Chị cũng thích Kwon Sang Woo, nhà chị có ng mặt hơi giống KSW mới chết chứ lỵ:p
Chị mê Michael nhưng cũng thích (nhưng không yêu đâu nhé) T bag vì đúng tay này nói nhiều câu nổi tiếng và buồn cười. Ví như khi hắn cứ nhằm nhằm cô chủ nhà bị đồng đội can thì hắn bảo : Đây chỉ nhìn thực đơn chứ có ăn đâu ...
 
713
0
16

Virgo2007

Member
Ðề: Mọt sách, mọt phim, mọt ... 1 nửa

Ơ, đây là topic về sách cơ mà, sao lại toàn thấy rì viu về phim nhỉ?
 
Top