(MS 364 - 365/CN) 20.7.2012 CSTT đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi tim nặng Lữ Trà My và Trần Hải Quân từ bv Nhi Đồng HCM ra bv Nhi HN

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Hai bé bệnh nhi là Lữ Trà My và Trần Hải Quân
Me cua Tra My: chi Tran My Hanh   0909 77 18 37
Me cua Hai Quan: Ngô Thị Yến  84 126 860 2886


Day la truong hop ND1 va Nhi Dong 2 khong cuu duoc... phai nho Gs Liem.

Và hai bé đã được đăng tin trên Dân Trí

2 bệnh nhi mắc bệnh hiểm nghèo đi cấp cứu bằng máy bay


(Dân trí) - 2 em bé mắc bệnh hiểm nghèo ở trong tình trạng nguy hiểm cần phải chuyển từ TP.HCM ra Hà Nội để cấp cứu tại Bệnh viện Nhi TƯ đã đến nơi an toàn trong chuyến bay hôm nay, 19/7.

Các em bé trên chuyến bay cấp cứu kéo dài 2 tiếng đồng hồ từ TP.HCM ra Hà Nội

 
Đây là 2 trường hợp bệnh nhi bị bệnh hiểm nghèo. Bé Lữ Trà My - 2,5 tháng tuổi, bị dị dạng tim bẩm sinh sớm và bé Trần Hải Quân - 2 tuổi, bị u lympho - một trong những bệnh ung thư phổ biến ở trẻ em. Chuyến bay VN 1120 của Vietnam Airlines với 2 bệnh nhân đặc biệt đã hạ cánh an toàn tại sân bay Nội Bài lúc 13h40. Một đội ngũ đội ngũ bác sỹ và các trang thiết bị y tế cần thiết đã được huy động để chăm sóc cho 2 em bé không may mắn này trong suốt chuyến bay.
Được biết, bé Lữ Trà My đã điều trị ở Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TPHCM), bé Trần Hải Quân điều trị tại BV Nhi đồng 2 và được nhận định là các ca khó và không thể chữa trị do không đủ trang thiết bị. Trong khi đó, gia đình của 2 bé đều trong hoàn cảnh khó khăn, không đủ chi phí trang trải việc chữa bệnh cho con.

Việc vận chuyển bằng đường hàng không được xem là rất khó khăn và cần được tính toán kỹ lưỡng về trang thiết bị y tế bởi hai bệnh nhi đều quá bé và đang trong tình trạng nguy hiểm. Đặc biệt, bé Trà My phải đảm bảo được cung cấp đủ ôxi trong suốt hành trình. Khi đi máy bay, áp suất không khí thay đổi có thể ảnh hưởng đến việc hô hấp của cháu trong suốt 2 giờ bay từ TP.HCM ra Hà Nội.

Một tổ chức từ thiện đã định chi hơn 30.000 USD để thuê máy bay riêng từ nước ngoài về vận chuyển 2 bệnh nhi ra Hà Nội cấp cứu, nhưng sau khi nghiên cứu kỹ hồ sơ và tính toán đã quyết định đề nghị Vietnam Airlines hỗ trợ và được hãng hàng không này đồng ý.

Hãng đã miễn toàn bộ chi phí vận chuyển cho hai cháu bé đồng thời chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị hỗ trợ cần thiết: cáng đỡ bệnh nhân trên máy bay, bình oxy, ống thở…; bố trí tàu bay dừng, đỗ ở vị trí thuận tiện để xe cứu thương có thể tiếp cận một cách dễ dàng nhất để đưa, đón bệnh nhân; bố trí các tiếp viên có kinh nghiệm luân phiên túc trực và trợ giúp bệnh nhân khi cần thiết.

Quỳnh Anh





 
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

hai bé thật may mắn, mong số phận mỉm cười với các bé.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Thay mặt CSTT, tối qua em đã vào thăm 2 bé.

Để được ra bv Nhi chữa trị, 2 bé và gia đình đã phải tra qua một hành trình dài, từ lúc phát hiện bệnh đến thời gian dài chữa trị ở bệnh viện ND1, ND2, thời gian tự tìm hiểu về bệnh tình của con, thời gian tìm kiếm nhà hảo tâm, hàng trăm bức thư điện tử và điện thoại, rồi sự kết nối giữa các tổ chức từ thiện trong và ngoài nước...mới có được sự nhận lời chữa trị của GS.Liêm. Kể ra thì dài lắm, nhưng đó là sự khởi đầu - dù hơi muộn - nhưng rất may mắn của 2 bé, cộng với sự kiên cường chiến đấu với bệnh tật của các con, mong rằng các bác sĩ sẽ mang lại cho các con một cuộc sống khỏe mạnh.

Bé Trà My bị tim bẩm sinh - nhưng là loại hiếm gặp - tim một thất (tim chỉ có 1 buồng tâm thất ???) , từ lúc phát hiện bệnh đến nay, bé phải ở trong phòng điều trị riêng, cách ly với bên ngoài. Hôm qua sau khi nhập viện, bé được đưa luôn vào phòng điều trị đặc biệt, chỉ có y tá và bác sĩ mới được vào thăm khám và chăm sóc. Bố mẹ bé quê ở Bình Phước, trước cũng làm ăn buôn bán nhưng sau bị phá sản, bố bé giờ đi làm cho anh trai, còn mẹ thì vẫn thất nghiệp, chỉ ở nhà trông con.

Còn bé Hải Quân cũng đã 2 lần phẫu thuật, nhưng do khối u nằm ở vị trí khó, gần với nhiều dây thần kinh nên cứ cắt xong vết mổ chưa kịp lên da non thì khối u đã mọc lại, vết sẹo còn dài trên má con. Trước bé cũng không tự thở được, ăn bằng đường xông nhưng mới đây sức khỏe con khá hơn, tự thở và tự ăn được nhưng vẫn phải đeo cái dây loằng ngoằng ở mũi. Khi thở thì luôn phải há miệng nên môi khô, nứt chảy máu, tiếng thở rất to và khóc không ra tiếng. Bố bé Quân ở Huế, mẹ ở Lâm Đồng, 2 vợ chồng vào SG thuê nhà bán món ăn Huế nhưng cũng không kiếm được là bao, đã thế bao nhiêu tiết kiệm được lại phải lo để chạy chữa cho con vì từ lúc sinh ra đến giờ, 2 mẹ con chủ yếu sống ở bệnh viện. Cuộc sống đã khó khăn lại càng khó khăn hơn.

Đây là ảnh của bé Quân, còn bé Trà My phải nằm phòng cách ly, chỉ được đứng ngoài nhìn vào nhưng nhìn con thương lắm nên không thể đưa máy lên mà chụp được...







Bé Trà My đã được siêu âm lại để các bs hội chẩn khẩn và sẽ sớm đưa ra phương án điều trị. Còn bé Quân sẽ đợi khi có kết quả xét nghiệm thì mới có hướng xử tiếp theo.
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

trời, nhìn mặt con thương quá
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Chị Hạnh vừa báo tin bé Trà My đã vào phòng mổ, GS Liêm nói dự kiến ca mổ kéo dài 5 tiếng. Hi vọng mọi chuyện tốt lành! Chúng ta cùng cầu nguyện cho bé nhé!
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Mong mọi việc tốt lành đến với con
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Dự kiến mổ từ 14h00, không biết chính xác thời gian bắt đầu nhưng đến giờ vẫn chưa thấy bs ra. Hixhixx..Hi vọng là mọi chuyện sẽ ổn!!!! Cầu trời!!!!
 
19
0
0

Hanguyen

New Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Các chị ơi, cả tối qua cháu nguy kịch, cần mổ mà huy động ko được máu nhóm AB, nên BS mới xử lý tạm thời qua cơn nguy kịch thôi.
Các mẹ kêu gọi xem ai có máu AB vào hiến máu giúp cháu nhé!
Cả đêm qua bọn em với bên BV đi huy động mà vay được có 1 bịch, và mới được có 1 người hẹn trưa nay vào. Khổ quá, bệnh hiểm mà nhóm máu cũng hiếm nữa.
Các chị vào hiến máu cho cháu giờ nào cũng được ạ, nếu cần em giúp gì thì cứ ới em : Hà 0973 632 865.
Cảm ơn cả nhà!
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Thành viên mình có những mẹ sau nhóm AB:

Mẹ Đức Hiếu
08-04-2009, 09:29 PM
Em nhóm máu AB, lão chồng nhóm máu B , có gì các bác cứ gọi 0904781919.

ruagia
24-04-2009, 02:15 PM
Mình nhóm máu AB, đủ điều kiện hiến máu. Đã hiến máu 2 lần.
DT: 0903426572


Mẹ BB
29-04-2009, 11:38 PM
Em tên Hương, mã số 0903204339, nhóm máu AB, khu vực Hà nội, khoẻ phết, chỉ thỉnh thoảng bị bệnh thất tình thôi.
Vừa đăng ký, post phát đầu tiên cho máu luôn cho máu :laughing:


BongNhim
25-10-2010, 03:14 PM
Chào cả nhà,
Mình ở Hà Đông, nhóm máu AB, tình trạng sức khỏe tốt (cao 1,63cm - nặng 54kg :p), số điện thoại 0975 326 698.@};-
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

@Hanguyen: em ơi, em nói đến bé nào vậy? Bé Trà My thì chiều qua mổ, bs nói mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, tới hơn 12h00 đêm mới thấy mẹ thông báo là tạm ổn, đã chuyển qua hồi sức, phải theo dõi ít nhất 2 ngày nữa xem diễn tiến thế nào. Còn bé Hải Quân thì hqua bs xử lý để kiểm tra, sau đó con được chuyển qua phòng 5 để thở máy, giờ cũng okie rồi nhưng vẫn chưa được cho về với mẹ. Không thấy mẹ 2 bé nói gì đến việc cần xin máu??? Hay là bs giấu gia đình??


Thêm chút nữa: bé nhóm máu AB loại RH+ hay RH- ? Nhất thiết phải đúng nhóm máu đó, không đổi máu được hả e?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
19
0
0

Hanguyen

New Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

@Hanguyen: em ơi, em nói đến bé nào vậy? Bé Trà My thì chiều qua mổ, bs nói mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ, tới hơn 12h00 đêm mới thấy mẹ thông báo là tạm ổn, đã chuyển qua hồi sức, phải theo dõi ít nhất 2 ngày nữa xem diễn tiến thế nào. Còn bé Hải Quân thì hqua bs xử lý để kiểm tra, sau đó con được chuyển qua phòng 5 để thở máy, giờ cũng okie rồi nhưng vẫn chưa được cho về với mẹ. Không thấy mẹ 2 bé nói gì đến việc cần xin máu??? Hay là bs giấu gia đình??
Thêm chút nữa: bé nhóm máu AB loại RH+ hay RH- ? Nhất thiết phải đúng nhóm máu đó, không đổi máu được hả e?
Tôi hôm kia ca mổ của My có 2 lần xảy ra sự cố, nên BS cần huy động máu gấp để truyền. E nghĩ BS giấu gia đình, vì có báo thì gia đình cũng ko làm gì được. Tối đó rất nhiều BS phải trực trong viện, cả trưởng khoa truyền máu cũng phải trực để lấy máu của TNV bất kì giờ nào.

Hôm qua đã có mấy bạn vào hiến máu AB, nhưng BS nói chỉ lấy 3 người, dùng đủ cho T7 và CN, nếu qua tuần cần tiếp BS sẽ báo để vào hiến tiếp, chứ lấy luôn mà làm chế phẩm ko dùng kịp sẽ phải bỏ đi, rất lãng phí, trong lúc máu này hiếm. Bé là máu AB Rh+, nhưng phải làm thành chế phẩm gì nữa ( chuyên môn em ko rõ) nên BS bảo chỉ lấy máu AB thôi.

Hôm qua Quân đã được BS mổ chỗ u và tiêm thuốc vào đó. Cả hai bé đều nằm cách ly. Hiện chưa có gì bất thường.
Em xin phép lưu lại số đt của mấy anh chị ở trên, nếu cần hiến máu tiếp cho bé em sẽ đt báo các anh chị ạ.
Tks cả nhà!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Hôm qua đọc bài của em xong chị cấp tập gọi cho các chị có nhóm máu AB nhà mình. Các chị ấy đều sẵn sàng vào bv để kiểm tra thì em lại báo chưa cần nữa. Cảm ơn các chị rất nhiều, các chị đều ở xa nhưng rất nhiệt tình, dặn là nếu cần thì cứ gọi bất cứ lúc nào. Cảm ơn các chị nhiều lắm!!

Vì con thiếu máu do thiếu tiểu cầu, bs phải lọc máu để lấy tiểu cầu. Ngoài ra con còn bị máu không đông nên hôm trước mổ chảy máu nhiều quá nên mất máu. Do đó mổ xong bs vẫn để hở khoang ngực.

18h00 chiều nay mới khâu lồng ngực lại cho con, hiện con đang trong vòng nguy hiểm, phải đợi ít nhất đến sáng mai mới biết được kết quả sẽ ntn. Thật là sốt ruột và lo lắng quá!! Cầu mong con sẽ vượt qua!!
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Bs nói bé My tạm ổn về tim nhưng lại bị tăng áp ĐMP và viêm phổi. Đây là những triệu trứng thường gặp sau khi phẫu thuật tim. Còn bé Quân cũng vẫn phải thở máy trong phòng cách ly. Mong 2 bé sớm tai qua, nạn khỏi!!! Hixx..
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

mong hai bé sơớm tai qua nạn khỏi , cứ nghe tă ng áp Đ MP là em lại thâý sơợ .
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Bé Trà My hôm qua bs tháo máy thở cho con tự thở nhưng được vài tiếng lại phải cắm máy vào. Tim con đã tạm ổn nhưng lại bị nhiễm trùng nặng, bs đã cho dùng liều thuốc nặng nhất rồi, giờ chỉ còn biết chờ đợi, cầu xin ông trời thương con...Mỗi ngày mẹ chỉ được vào thăm 2 lần thôi, mà trộm vía con biết lắm, nghe tiếng mẹ từ xa cứ đưa mắt dáo dác tìm, rồi thì khóc, nước mắt chứa chan. Bs sợ con xúc động mạnh, ảnh hưởng đến tim, lại phải bảo mẹ ra. Nhưng bs cũng tính, nếu con bớt nhiễm trùng thì sẽ cho con nằm phòng riêng, để mẹ gần con, được ở bên cạnh mẹ hàng ngày, tình mẫu tử sẽ giúp sức cho con. Hiiix...thương con lắm mà không biết phải làm sao.

Bé Quân mấy hôm nay mặt mũi vẫn sưng do tiêm thuốc. Nhưng trong thời gian tới bé sẽ được xuất viện, theo dõi và điều trịngoại trú, mỗi lần tiêm thuốc thì sẽ ở lại bv, chứ cũng chưa được về. Hi vọng con cũng sẽ được chữa khỏi.

Hôm nay mẹ hai bé đã chuyển ra phòng trọ thuê ở cổng sau bv để ở tạm. Giá thuê là 5tr đồng/tháng chia cho 2 nhà. Đây là nhà của một cán bộ trong bv còn thừa 1 phòng trống khoảng 30m nên cho thuê. Số tiền này tương đối lớn, vì hai bé còn phải chữa trị lâu dài, nhưng vì bé Quân cần một phòng rộng rãi, thoáng mát để tránh nhiễm trùng nên buộc phải ở. Sau này, nếu tìm được phòng rẻ hơn thì sẽ chuyển.

Mẹ Trà My cũng tính sẽ kiếm việc để làm thêm mà phải đợi vài ngày nữa xem diễn biến sức khỏe của con như thế nào.

Hiix...
 
37
0
6

thuytrieu12

Member
Trả lời: CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Cầu mong cho 2 bé có những chuyển biến tốt. Chúc 2 bé mau khỏe :)
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Tối qua bé My khó thở, bs khẩn cấp thông tim cho con, may quá sau đó các chỉ số trở lại bình thường. Sức sống của con rất mãnh liệt, cầu mong trời phật phù hộ cho con, giúp con vượt qua khổ nạn này. Hixx
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

cầu mong cho con chóng hồi phục và sống khỏe mạnh.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Đêm qua bé My lại phải mổ cấp cứu, đến giờ con cũng tạm ổn nhưng bs vẫn chưa tìm ra nguyên nhân vì sao con lại bị như thế. BS cũng chưa đóng lồng ngực lại, mà để hở để theo dõi. Vì TH của Trà My lần đầu tiên ở VN các bs gặp phải nên không có nhiều kinh nghiệm. Hixx...

...Có nỗi buồn nào buồn như thế này không????? huhu...
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS 364 - 365/CN) CSTT đã đang đồng hành cùng các nhóm hỗ trợ 2 bệnh nhi nặng

Bé Trà My vẫn phải thở máy sau nhiều lần mổ. Nhưng tin mừng là ngày 13/8 tới sẽ có một bs chuyên khoa từ Mỹ sang để trợ giúp chăm sóc sau mổ. Toàn bộ chi phí chi trả cho bs này đều do các nhóm từ thiện quyên góp.

Bé Hải Quân cũng vẫn tiếp tục được theo dõi và điều trị tích cực

Cảm ơn Chú và các anh chị rất nhiều vì đã góp phần rất lớn mang lại sức khỏe, niềm vui và hạnh phúc cho nhiều cuộc đời!
 
Top