(MS11/CN) 07.5.2005 - Cầu phép mầu cho em - Bé Nhật Tân ở BV Nhi Đồng II

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Me Na
07/05/2005, 09:01 AM
Các mẹ giàu lòng nhân ái của WTT ơi, sáng nay mình vừa đọc được bài báo này. Chúng mình có thể cùng góp sức gíup em bé này dược không ạ.

Cầu phép mầu cho em

TT - Chiều 7-4, sau khi tan học bé gái N.T. (6 tuổi) được cô ruột đón về nhà. Khi đang đi trên đường Bạch Đằng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), hai cô cháu bị một xe máy từ sau đâm tới. Người cô bất tỉnh, còn đứa bé lại bị một xe khác từ phía sau cán ngang người.

Cả hai xe gây tai nạn bỏ chạy mất. Bé T. nằm giữa đường với phần thân dưới dập nát... Kể đến đây, chị Hường - mẹ của bé - nấc lên.

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Tâm - phó khoa chỉnh trực, Bệnh viện Nhi Đồng 2 - còn nhớ “ngày bé nhập viện trong tình trạng máu ra xối xả, phần bụng nát, ruột non bị thủng, xương chậu gãy, hậu môn rách, âm đạo biến dạng... Cũng may nhờ đưa đến bệnh viện kịp thời, cháu được cứu sống. Chỉ là tạm thời qua cơn nguy kịch thôi, cháu còn đặt hậu môn giả, mất cả tháng nằm viện điều trị. Sự sống giữ được nhưng để cháu được sinh hoạt như một người bình thường phải trải qua 3-4 lần phẫu thuật.

Những phụ huynh các cháu điều trị cùng phòng kể lại hai vợ chồng chị Hường cứ vất vưởng bên giường bệnh của con. Nhiều bác sĩ và những thân nhân khác khi thì dúi vào tay người mẹ ấy gói bông băng, khi thì vài chục ngàn.

Khi tôi cầm máy ảnh lên cũng là lúc người mẹ ấy giấu mặt vào lòng hai bàn tay: “Cô ơi, đừng chụp thấy mặt bé nhé, sợ lớn lên bé mặc cảm”. Tôi chợt lặng người khi chị giở mảnh khăn che trên bụng bé ra. Những vết thương bị hoại tử loét sâu vào tận xương, toàn bộ phần dưới bụng của cháu bị dị dạng...

Tại phòng 15, khoa chỉnh trực Bệnh viện Nhi Đồng 2, bé nằm nghiêng, tay ôm chặt chiếc gối ôm màu hồng có hình con mèo. Khuôn mặt xinh xắn thật thánh thiện trong giấc ngủ mê. Bé còn quá nhỏ và vô tội để hiểu hết nỗi bất hạnh mà mình đang gánh chịu. Chẳng biết trong giấc mê kia cô bé hay cười, hay hát, thích nghe và kể chuyện cổ tích này có mơ thấy chiếc đũa thần kỳ nào gõ vào cuộc đời mình không. Riêng giữa căn phòng bệnh đầy bông băng và thuốc sát trùng này, tôi vẫn mong trái tim ai đó sẽ cho bé một phép mầu!
________________________________________
Hà Kin
07/05/2005, 10:04 AM
ôi, hôm trước em đọc bài về bé này, thương quá đi thôi. Nhưng bài em đọc k phải là Cầu mong 1 phép mầu mà là Cứu sống một bệnh nhi đa chấn thương nặng (http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/04/3B9DD7EB/)

Cầu chúc mọi điều tốt lành đến với bé
________________________________________
Mẹ Đan Hà
09/05/2005, 10:26 AM
Đọc báo, xem hình của bé mà không cầm được nước mắt. Câu chuyện càng đau lòng hơn ở chỗ bất hạnh quá lớn của bé chỉ vì một phút thiếu trách nhiệm của người lớn...

Các mẹ SG ơi, có mẹ nào vào bệnh viện thăm bé T không cho Mẹ Đan Hà gửi 100K. Cho mình xin số TK nhé mình sẽ chuyển tiền vào.

Có mẹ SG nào xung phong làm đầu mối giúp bé đi! Các mẹ WTT ơi giúp bé đi!
________________________________________
Mẹ Đan Hà
10/05/2005, 04:40 PM
Các mẹ WTT ơi! Các mẹ có con gái ơi! các mẹ SG ơi! mẹ Na ơi! đâu hết rồi????

Trường hợp tai nạn của bé T thật đau lòng. Mình không thể tưởng tượng bé gái ấy lớn lên sẽ như thế nào với phần dưới biến dạng và dập nát. Không biết bé có bị chấn thương đến cột sống không? Không biết bé có tiếp tục sử dụng được hai chân không? Không biết tử cung và phần phụ có sao không? Chức năng sinh sản có bị ảnh hưởng không???

Giúp bé đi các mẹ ơi! Nếu tủy sống và phần phụ không bị ảnh hưởng bé sẽ vẫn còn cơ hội có được cuộc sống bình thường. Không biết Khoa phỏng và Chỉnh hình của BV Nhi đồng I thế nào còn Viện Bỏng HN đã từng phẫu thuật tạo hình Âm hộ thành công cho một bé gái bị bỏng đấy. Mình đã được bác Lê Năm - GĐ Viện Bỏng cho xem hình trước và sau phẫu thuật. Tài lắm các mẹ ạ.

Cần nhất là có các mẹ SG làm đầu cầu thăm nom và nhận tiền ủng hộ. Mẹ Na ơi, bạn giúp được không? Có mẹ nào giúp được không?
________________________________________
Me Mia
11/05/2005, 11:22 AM
Các mẹ WTT ơi! Các mẹ có con gái ơi! các mẹ SG ơi! mẹ Na ơi! đâu hết rồi????

Trường hợp tai nạn của bé T thật đau lòng. Mình không thể tưởng tượng bé gái ấy lớn lên sẽ như thế nào với phần dưới biến dạng và dập nát. Không biết bé có bị chấn thương đến cột sống không? Không biết bé có tiếp tục sử dụng được hai chân không? Không biết tử cung và phần phụ có sao không? Chức năng sinh sản có bị ảnh hưởng không???

Giúp bé đi các mẹ ơi! Nếu tủy sống và phần phụ không bị ảnh hưởng bé sẽ vẫn còn cơ hội có được cuộc sống bình thường. Không biết Khoa phỏng và Chỉnh hình của BV Nhi đồng I thế nào còn Viện Bỏng HN đã từng phẫu thuật tạo hình Âm hộ thành công cho một bé gái bị bỏng đấy. Mình đã được bác Lê Năm - GĐ Viện Bỏng cho xem hình trước và sau phẫu thuật. Tài lắm các mẹ ạ.

Cần nhất là có các mẹ SG làm đầu cầu thăm nom và nhận tiền ủng hộ. Mẹ Na ơi, bạn giúp được không? Có mẹ nào giúp được không?

Các mẹ Sài Gòn ơi,

Có mẹ nào đứng ra nhận theo dõi trường hợp bé T đi. Thương quá các mẹ à. Mình nghĩ bé cũng như con gái của mình vậy. Thật tội nghiệp.

Mình gửi cho bé 200K, mình sẽ gửi vào TK của Lenka. Nhờ các mẹ Sài gòn đến thăm bé giùm mình. Cảm ơn các mẹ nhiều nhiều.
________________________________________
Me Rennes
11/05/2005, 03:39 PM
Theo mình được biết, tình hình bé đến nay là sống, nhưng các bộ phận bên dưới đã dập nát hết, nên cần phải phẩu thuật nhiều lần và cần rất nhiều tiền. Chính xác cần bao nhiêu thì BS chưa cho biết! Bạn đọc Báo Tuổi Trẻ đã góp được trên 30 triệu rồi. Chị Hường tạm yên tâm vì có được ít tiền lo cho bé. Phóng viên Báo Tuổi trẻ vẫn đến thăm và theo dõi, khi nào có thông tin chính xác sẽ đăng lên báo Tuổi trẻ.

Xin lỗi mọi người, mình thú thật là ko đủ can đảm đến thăm đâu, mình rất sợ, rất rất sợ! :2: Bé Minh trông bình thường như vậy mà mình đến thăm còn khóc sướt mướt, trường hợp này... mình sợ lắm!!! Chỉ dám đến Tuổi Trẻ giúp tiền cho bé thôi :2: Mong mọi người thông cảm vì mình ko làm đầu cầu được híc híc!!!
________________________________________
lenka
11/05/2005, 10:20 PM
Nếu Mẹ nào muốn chuyển tiền giúp bé thì em sẽ nhận và chuyển đến cho gia đình. :6: Các Mẹ nghĩ là mình nên gởi qua báo Tuổi Trẻ hay mang đến trực tiếp?
________________________________________
Tita
16/05/2005, 10:22 AM
Em nghĩ mình cứ ủng hộ vào t/k của lenka rồi gửi cho báo Tuổi trẻ- sẽ là cách hay nhất. Em xin góp 50K cho bé T.
________________________________________
Me Na
16/05/2005, 01:17 PM
Xin lỗi mọi người em đang lu bu với công việc ở cơ quan quá nên không có thời gian vào WTT để thông báo tình hình về bé Nhật Tân.

Hôm thứ bảy vừa rồi em có vào thăm bé đang nằm ở khoa phỏng bệnh viện NĐ2. Tình hình của bé đến nay cũng đã qua cơn nguy kịch nhiều, bé rất tỉnh táo và nhanh nhẹn. Tuy nhiên do vết thương ở lưng vẫn chưa lành nên bé vẫn phải nằm bất động trên giường, không thể ngồi thẳng lên được, hậu môn và ruột non vẫn phải thông bên ngoài. Do nằm bất động quá lâu nên 2 chân bé có nguy cơ bị teo cơ, vì thế hàng ngày bác sĩ và gia đình thay phiên nhau tập vật lý trị liệu cho bé. Hiện các bác sĩ vẫn chưa cho biết tình trạng của tử cung và bộ phận sinh dục có ảnh hưởng đến chức năng sinh sản sau này của bé hay không.

Chị Hường nói bé rất hay hỏi mẹ liệu con có thể đi bằng chân của mình được nữa hay không, thấy thương bé quá các mẹ ạ.

Cuộc sống của gia đình bé Nhật Tân cũng đang gặp rất nhiều khó khăn. Hai vợ chồng ở tỉnh lên tp. HCM sinh sống và tạm trú tại nhà người cậu, nhưng hiện nay người cậu vừa mới bán nhà nên hai vợ chồng chị Hường vẫn chưa thu xếp được chỗ ở mới, tạm thời vẫn ở trong bệnh viện để chăm sóc con. Em cũng có nói với chị ấy vể việc phẫu thuật tạo hình ở Viện Bỏng HN mà mẹ Đan Hà đã đề cập nhưng xem ra chị ấy rất đắn đo. Em nghĩ họ rất cần sự giúp đỡ và động viên của mọi người.
________________________________________
scoobidoo
16/05/2005, 04:35 PM
Loan đâu rồi? Loan lại đứng ra làm đầu đàn trong việc này đi. Các mẹ Hà Nội gom lại rồi chuyển luôn thể. Mình muốn chuyển 200K cho bé qua CH WTT tại Hà Nội có được không?
________________________________________
ALnML
16/05/2005, 04:48 PM
Sự thật các mẹ HN thông cảm . Đọc trưòng hợp nào mà ở trong SG thì thú thực em không dám viết gì vào đó nữa .
Cảm thông với các mẹ MN đang dốc hết sức lực lo cho bé Minh . Nên không dám làm "rộn " các mẹ đó nữa . Nay thấy mẹ Na có nói đã đến thăm nom bé Nhật Tân . Vậy Mẹ Na có thể đứng ra giúp giùm tất cả các mẹ có tấm lòng muốn chia sẻ cùng bé Nhật Tân ?
________________________________________
lenka
16/05/2005, 09:59 PM
Hôm nay có mẹ Tim&Sam gởi bé Nhật Tân 100K cho em.
________________________________________
Me Mia
17/05/2005, 03:27 PM
Lenka ơi, sorry em nhé.
Mấy hôm nay chị bận quá, nhọc con nhà chị lại đang ốm nên chưa đi chuyển tiền cho em được. Ngày mai chị sẽ đi chuyển tiền cho em.

Thanks nhiều,
________________________________________
scoobidoo
18/05/2005, 09:11 AM
Mẹ Mía ơi ! Chờ một tí, chuyển giúp cho chị luôn thể. Thứ 6 này óp lai chị đưa cho em luôn. Chị ngại mấy cái vụ ra Ngân hàng lắm - vì suốt ngày "Bon bon trên đường Quốc lộ" mà. Có được không em?
________________________________________
Tim & Sam
18/05/2005, 09:19 AM
Nếu em không nhầm thì mấy ngày nay ATM của VCB có vấn đề với việc chuyển khoản. Em chuyển tiền bằng ATM cho Lenka mấy lần không được, toàn báo là TK không tồn tại, gì gì đó. Lenka cũng thử bằng chính thẻ của mình cũng ko được.
Cuối cùng Lenka phải chạy qua nhà Tim Sam để lấy tiền đấy.

Lenka rất tận tình, cám ơn em nhiều lắm. Các chị cứ bìu ríu con cái vào, hết giờ làm là chỉ muốn ở tịt nhà luôn. Nhờ có em chịu khó chạy qua chạy lại như con thoi ấy.
Cám ơn em!
________________________________________
Me Mia
18/05/2005, 11:39 AM
Chị Hằng ơi, thế thì em sẽ chuyển hộ chị 200K nhé.
________________________________________
scoobidoo
18/05/2005, 01:36 PM
Mẹ Mía ơi ! Cứ giúp chị nhé, chị sẽ chuyển cho em vào ngày 20/6 này-Thanh kìu
________________________________________
lenka
18/05/2005, 01:44 PM
Em nhận thêm 200K từ mẹ Rennes và 100K từ mẹ TuU chuyển cho bé Nhật Tân. Cảm ơn các mẹ thật nhiều nha!
________________________________________
Mẹ Đan Hà
18/05/2005, 05:07 PM
Mừng quá đã có các mẹ MN lên tiếng giúp bé Nhật Tân rồi. Mẹ Đan Hà đang đi công tác nên chưa chuyển tiền ngay cho lenka ngay được. Tối 19/05 Mẹ Đan Hà về đến Hà Nội, sáng 20/05 sẽ chuyển một chút ít để giúp bé Tân vào tài khoản của lenka nhé!

Mình không biết Khoa bỏng trong NDII có phẫu thuật tạo hình tốt không. Nếu sau này gia đình bé Tân muốn chuyển bé ra HN để phẫu thuật tai Viện Bỏng QG mình sẽ xin được giúp phần nào việc liên hệ với bác sỹ. Từ hồi lo cho Tú mình có quen các bác sỹ trong đó. Các bác sỹ rất tốt và nhiệt tình với bệnh nhân. Trình độ chữa bỏng và tạo hình sau bỏng của VN, theo mình được biết cũng không thua kém thế giới đâu. Nếu có kém hơn thì cũng chỉ kém hơn Mỹ và Isarel thôi (chính bác sỹ của ĐSQ Nhật đã viết thư cho mình như vậy khi mình gửi thư đến ĐSQ Nhật nhờ giúp trường hợp của bé Tú).

Mong Nhật Tân chóng khoẻ. Mong một điều kỳ diệu sẽ đến với bé! Mình mãi không nguôi ám ảnh vì tai nạn của bé thật quá thương tâm. Chỉ một phút thôi đã làm thay đổi cả số phận một con người. Mẹ Na vào thăm bé cho mình gửi bé nhiều cái hôn....
________________________________________
Bim & Phomai
19/05/2005, 11:46 AM
Mấy hôm nay mạng cty mình chập chờn lúc vào lúc ra nên không đọc thấy bài này.

Lenka ơi, chị góp cho bé 100K em nhé.

Nếu là BV Nhi Đồng 1 thì gần cơ quan chị, chị còn ráng tranh thủ đi, còn ND 2 thì thật là xa, không thể chuồn đi lâu như thế. Nhờ mẹ Na giúp được không , mẹ Na ơi?
________________________________________
lenka
19/05/2005, 12:36 PM
Thứ 7 này em và mẹ Na sẽ đến thăm bé đó. Thì ra mẹ Na làm cùng công ty cũ của em, hì hì.
________________________________________
ALnML
19/05/2005, 03:01 PM
Như đã bàn cùng Lenka. Mình sẽ nhận làm đầu cầu để giúp Lenka dễ dàng quản lý "Quỹ của bé Nhật Tân " Mẹ nào ở HN nếu muốn có thể gửi mình. Mình sẽ đứng ra nhận , chuyển cho Lenka gửi đến tận tay gia đình bé Nhật Tân.
Vâng cảm ơn mẹ Na , cảm ơn Lenka nhé.
________________________________________
lenka
20/05/2005, 10:41 AM
Cảm ơn mẹ NPL rất nhiều nhé. Vậy thì em đỡ phải check tài khoản nhiều lần.

Chiều mai đúng 3h em và mẹ Na hẹn ở cổng Nguyễn Du bệnh viện Nhi Đồng 2. Mẹ Rennes cũng định đi phải không? Có mẹ nào muốn thăm bé N.T thì đi cùng luôn nhé.
________________________________________
Tim & Sam
20/05/2005, 10:45 AM
Chị sẽ cố gắng ra đó lúc 3h. Nhưng nếu 3h5' mà không thấy chị thì Lenka & các mẹ cứ vô trước nhé.
Mẹ cháu tới muộn sẽ alo cho bác Bôi hỏi phòng sau cũng được.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
20/05/2005, 02:37 PM
lenka check tài khoản nhé! 14h17 ngày 20/05 mình đã chuyển 200K (trong đó có 100K của chị cùng phòng) để nhờ lenka mai vào thăm bé T đưa giúp cho gia đình bé. Mong bé mọi điều tốt lành!
________________________________________
Bim & Phomai
20/05/2005, 02:45 PM
Cảm ơn mẹ NPL rất nhiều nhé. Vậy thì em đỡ phải check tài khoản nhiều lần.

Chiều mai đúng 3h em và mẹ Na hẹn ở cổng Nguyễn Du bệnh viện Nhi Đồng 2. Mẹ Rennes cũng định đi phải không? Có mẹ nào muốn thăm bé N.T thì đi cùng luôn nhé.
Ơ, BV ND2 là gần cơ quan chị à? thế mà chị cứ nghĩ nó là ND 1 ! Vậy thứ Hai chị Thúy sẽ vô thăm bé, vì gần mà. Mai thứ 7, không đi được, vì chẳng ai giữ Phomai cho mà đi cả. Mọi người đi trước vậy nhé.
________________________________________
lenka
20/05/2005, 04:00 PM
Như vậy tạm thời số tiền ngày mai em chuyển đến cho bé Nhật Tân là:
-100K: mẹ Tim&Sam
-50K: mẹ Tita
-200K: mẹ Rennes
-100K: mẹ TuU
-100K: mẹ Bim&Phomai
-200K: mẹ Đan Hà
-50K: Lenka
TC: 800K
________________________________________
ALnML
21/05/2005, 09:22 AM
Alô như đã nói với Lenka là Loan NP đã nhận 200K Hằng Scoobido.
Loan NP xin phép các mẹ cho trích quỹ CSTT ra 500K cho bé ??? Mong rằng đó là chung tấm lòng của tất cả các mẹ WTT muốn chia sẻ với nỗi đau của bé.

Tổng cộng sẽ là:
Hằng scoobido 200K
Quỹ CSTT 500K

Xin cảm ơn các mẹ và cảm ơn các mẹ SG đã giúp đỡ đại dịên chúng mình thăm bé Nhật Tân :8:
________________________________________
lenka
23/05/2005, 08:55 AM
Vậy là hôm thứ 7 em và mẹ Na đã đến thăm bé N.T và gởi tặng gia đình bé số tiền 1,500,000 (gồm cả 700K mẹ NPL đã nhắc đến ở trên). Bé hiện giờ vẫn nằm một chỗ, vẫn dùng hậu môn giả, cột sống không bị ảnh hưởng. Bác sĩ không nói khi nào việc điều trị mới kết thúc. Có một điều mẹ bé N.T cũng đang lo lắng đó là sẹo do các đường khâu trên người bé rất nhiều và rõ nhưng không dám hỏi bác sĩ phải làm thế nào. Không biết dùng nghệ có được không hả các mẹ?
________________________________________
lenka
30/05/2005, 03:20 PM
Có một điều mẹ bé N.T cũng đang lo lắng đó là sẹo do các đường khâu trên người bé rất nhiều và rõ nhưng không dám hỏi bác sĩ phải làm thế nào. Không biết dùng nghệ có được không hả các mẹ?

Em thấy bên Kinh Nghiệm Hay có mẹ nào nói rằng bôi thuốc Contratubex sẽ lành sẹo. Không biết em mua cho bé N.T có được không vậy các Mẹ? có tác dụng với vết sẹo khâu không đây? Hiện có tiền của mẹ Co? gởi tặng bé mẹ NPL sắp chuyển vào.
________________________________________
mesaurom
30/05/2005, 03:35 PM
Em thấy bên Kinh Nghiệm Hay có mẹ nào nói rằng bôi thuốc Contratubex sẽ lành sẹo. Không biết em mua cho bé N.T có được không vậy các Mẹ? có tác dụng với vết sẹo khâu không đây? Hiện có tiền của mẹ Co? gởi tặng bé mẹ NPL sắp chuyển vào.

Me Lenka oi, em mu on goi 100k cho be N.T thì đưa cho chi ha? em chuyên tiên cho chi nhu the nao?
________________________________________
lenka
30/05/2005, 03:45 PM
Me Lenka oi, em mu on goi 100k cho be N.T thì đưa cho chi ha? em chuyên tiên cho chi nhu the nao?

Cảm ơn mesaurom nhé. Chị có thể chuyển vào t/k cho em

Ngân hàng Vietcombank
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k: 007.100.098.5541

Và khi chuyển tiền xong chị nhắn cho em biết ngày, giờ chị chuyển để em check t/k.
________________________________________
ALnML
30/05/2005, 03:45 PM
Ngân Hàng Vietcombank Tân Bình
Tên t/k: Hồ Huyền Tôn Nữ Mai Chi
Số t/k : 007.100.098.5541

Mẹ Saurom ơi lanh chanh tý ! Số TK của Lenka đó , ko tiện gửi tay thì gửi vào TK nhé ! Cảm ơn tấm lòng mẹ SR nhiều nhé
Lenka ơi hay cứ em cứ thử mua đi em nhé ! Cứ nghĩ đến mấy vết sẹo lại :2:
________________________________________
Mẹ Đan Hà
30/05/2005, 05:59 PM
lenka ơi, có hai loại sẹo sẽ để lại trên cơ thể sẹo lồi hoặc sẹo thường tuỳ vào cơ địa của từng người (VD cơ địa của bé Tú để lại sẹo lồi). Không biết trường hợp của Nhật Tân sẽ thế nào đây??? Cầu mong bé chỉ bị sẹo thường thôi chứ bị sẹo lồi sẽ phải phẫu thuật vất vả lắm... và thương lắm!!!! Lenka nếu biết thêm thông tin gi của Nhật Tân thì báo cho các chị biết với nhé! Thương bé lắm!
________________________________________
ALnML
01/06/2005, 03:12 PM
Lenka ơi đã chuyển 446K của mẹ Co vào TK của em .
Hôm nay Linh mia đưa chị 200K cho bé Nhật Tân chị sẽ chuyển tiếp cho em nhé .
________________________________________
Mẹ Đan Hà
08/06/2005, 07:44 AM
Em thấy bên Kinh Nghiệm Hay có mẹ nào nói rằng bôi thuốc Contratubex sẽ lành sẹo. Không biết em mua cho bé N.T có được không vậy các Mẹ? có tác dụng với vết sẹo khâu không đây? Hiện có tiền của mẹ Co? gởi tặng bé mẹ NPL sắp chuyển vào.

Lenka ơi, về thuốc contratubex, em nghe kinh nghiệm của mẹ Nữ (mẹ bé Tú Tú nhé):

"Toi qua Nu kho ngu, sang nay day som mo webtretho ra xem bai cua be Nhat Tan ma me Tra noi " thuong oi la thuong ". Nu vua doc vua khoc sao ma dau long den vay? dung la " su that ma nhu mo ". Lau lam roi Nu khong doc bao hay xem tivi gi ca vi toan bo thoi gian danh vao cong viec va cham soc con gai, nay doc bao bai be Nhat Tan xong Nu dau dau kinh khung. Khi ve Nu se den tham be Nhat Tan nay. Nu thay cac me hoi nhau boi thuoc contratubex co hieu qua khong ha?. Kinh nghiem cua Nu thi Nu da boi thuoc nay cho Tu Tu suot 10 thang sau khi bi bong moi ngay het 1 hoac hon 1 tip day vi Tu Tu bong dien tich lon ( luc o vien bong bac sy luc dau khong cho boi thuoc do dau sau Nu cu xin mai thi bac sy cho toa nhung noi co nguoi dung hieu qua co ngui dung khong hieu qua ) ne Tu Tu co dia theo loi van loi, cho nao dung bang thun bang tot thi bi loi it con cho nao bang khong tot van bi loi. Vay Nu thay tot hon la tien mua thuoc do de danh boi duong cho be ( vi thuoc do rat dat, Nu mua la 72.000/1tip ma oa Ha Noi hay DakLak cung bang gia nhau ). O ben minh chua co loai ao mac han che theo loi nen kho khan cho benh nhan chu khi Tu Tu sang day la benh vien ben nay ho cho mac ngay laoi ao do ( giong nhu anh ma Tra thay do ) ma ao dao lai dat Nu khong xin cho be Nhat Tan duoc ma ao Tu Tu thi Nhat Tan mac khong vua duoc, Nu nghi co the may laoi vai thun tot may that chat mac la tot. Hom truoc Nu cu tuong it tien noi khi ve xin 5 cai gang tay co y ta tron tron mat len va noi neu cu 1 benh nhan ma xin nhieu vay thi benh vien nay sup mat vi gia 1 cai gang tay hon 150 USD nghe xong minh cung hoang vi dau co ngo no dat nhu vay. Thoi tam biet nhe! viec boi thuoc Contratubex cac me nen xem lai xem!"
________________________________________
lenka
08/06/2005, 08:03 AM
Hôm trước em cũng có hỏi thêm 1 vài người nữa thì các chị ấy cũng nói rằng sẹo như thế thì bôi contratubex vào không ăn thua vì vậy em cũng không mua nữa.

Mẹ saurom, có phải chị chuyển vào t/k em 100k cho bé N.T không? Em không thấy chị nhắn cho em biết mà em nhắn tin cho chị cũng không thấy trả lời.
________________________________________
Me Rennes
08/06/2005, 08:39 AM
Hôm trước em cũng có hỏi thêm 1 vài người nữa thì các chị ấy cũng nói rằng sẹo như thế thì bôi contratubex vào không ăn thua vì vậy em cũng không mua nữa.

"sẹo như thế" là thế nào hả Lenka, sẹo lồi và nhiều lắm hả? Tội nghiệp quá!!! Nếu là sẹo phẳng, chị nghĩ vẫn có hy vọng Lenka à. Vì năm ngoái, cả nhà chị bị tai nạn xe, cu Rennes bị trầy hết cả mặt, ko còn 1 chỗ nào trống, nhìn tội lắm. Vậy mà chị xức dầu mù u cho gom vết thương lại, khi gần lành thì xức Madecasol cho nó mỗi ngày mà lại hết sạch, bây giờ ko còn lại 1 tí sẹo nào cả. Có lẽ da con nít nó cũng mau hết sẹo nữa đấy!
________________________________________
lenka
08/06/2005, 11:57 AM
Sẹo nhiều và nhìn rõ lắm chị ạ (cũng may là sẹo không ở trên mặt), để tối nay em ghé qua bệnh viện hỏi thăm kỹ hơn. Chị ơi, Madecasol có tác dụng với loại sẹo nào? giá tiền bao nhiêu?
________________________________________
lenka
09/06/2005, 02:43 PM
Tối hôm qua em ghé thăm bé Nhật Tân. Nhìn bé thương lắm các mẹ ạ, đại tiện vẫn phải thông ra phía trước bụng. Bác sĩ nói thông thường phải 6 tháng sau mới lấy ống ra được (mà hiện giờ mới được có 2 tháng). Cả tuần nay Ba Mẹ của bé bắt đầu dìu 2 bên để tập đi nhưng vẫn chưa được, bé khóc kêu ngứa và đau. Mẹ của bé nói rằng bác sĩ không cho bôi thuốc gì lên vết sẹo cả vì nghe nói còn phải động dao kéo đến nữa, và Mẹ của bé cũng thôi không nghĩ đến sẹo nữa vì còn nhiều vấn đề đáng lo hơn: lo rằng bé có đi lại được hay không, và lo sẽ ảnh hưởng đến bộ phận dưới của bé vì thấy ra nhiều chất nhầy ở đó (bác sĩ cũng có nói với gia đình rằng rất nhiều khả năng sau này lớn lên sẽ không thể có con). Khoảng 2 tuần nữa chắc bé sẽ xin ra viện rồi tháng 8 quay lại. Trước đây cả gia đình ở nhờ nhà của người cậu, khi bé vừa bị tai nạn thì người cậu cũng bán căn nhà đó nên hiện giờ cả gia đình ở trong bệnh viện luôn, đồ đạc thì đem gởi hàng xóm, những thứ cồng kềnh thì phải đem cho người khác rồi. Nếu bé xuất viện thì gia đình định đi thuê nhà ở. Em nghe nói chi phí điều trị cho bé cách đây hơn 1 tuần đã hơn 100 triệu rồi; mọi người giúp đỡ được khoảng 50 triệu.

Các Mẹ ơi, em thấy trường hợp này mình cần giúp đỡ tích cực hơn. Bé N.T rất tội nghiệp, rất mong có thể bước đi được để kịp khai giảng năm học sắp tới; bé còn hỏi rằng trường học có gần bệnh viện không để sáng đi học, chiều sẽ vào bệnh viện nằm. Số tiền các mẹ đóng góp giúp đỡ cho bé Nhật Tân (trừ đợt 1 ra) là 546K (gổm 446K của mẹ Co? và 100K của mesaurom -> mesaurom ơi, confirm giúp em với, có phải 100K đó là của mesaurom chuyển vào t/k lenka không?) Vì tối hôm qua em chỉ mang theo 500K thôi nên chỉ mới gởi gia đình bé 500K (đợt 2). Em scan giấy xác nhận của gia đình bé đã nhận số tiền trên và gởi kèm cho các Mẹ xem. Đợt 1 thì em đi cùng với mẹ Na nữa nên cũng quên không nói gia đình viết giấy xác nhận.

Giay xác nhan nhan tiên dót 2 cua be Nhât Tân (http://i.domaindlx.com/lainevn/Nhat Tan/bien nhan be Nhat Tan resized.bmp)
________________________________________
Mẹ Đan Hà
10/06/2005, 10:39 AM
Rất mong, rất mong các mẹ lại tiếp tục giúp bé Nhật Tân!!! Đọc bài viết của lenka mà mình cứ bần thần mãi. Không biết lần trước mẹ Na trích bài viết về bé từ báo nào nhỉ? Không biết bài viết của NT đã được đăng trên báo điện tử chưa? Mình thấy nếu được đăng trên Người Viễn Xứ - VNN hoặc Vnexpress sẽ có nhiều Kiều bào giúp đỡ đấy!

Mẹ Oanh minh mèo ơi! Mẹ có thể phát huy sở trường sở đoản cũ để viết một bài báo khác kêu gọi trợ giúp cho bé NT được không? Viết xong bọn mình sẽ gửi cho chị Lệ ở NVX nhờ chị ấy đăng giúp, hy vọng là sẽ giúp được bé thêm phần nào!

Lenka ơi, em lại làm contact person cho bé Nhật Tân ở đầu cầu bên ấy nhé! Em giúp các chị chuyển lời động viên cho gia đình bé nhé! Cầu mong phần phụ của bé không bị tổn thương! Chị chỉ muốn chuyển tới mẹ của bé NT lời nhắn nhủ là mẹ bé phải hy vọng, cuộc sống luôn luôn đầy ắp sự kỳ diệu! Mong bố mẹ bé thật vững tâm và nghị lực để giúp bé những ngày khó khăn trước mắt. Việc giải phẩu thẩm mỹ và chỉnh hình trong trường hợp tai nạn do chấn thương sẽ đỡ khó khăn hơn khá nhiều so với trường hợp chỉnh hình do bỏng (bác sỹ nói với chị như vậy). Vì thế, vẫn có lý do để hy vọng....

Mở màn đợt 3, em Đan Hà xin gúp chị Nhật Tân thêm 100K. (lenka ơi, sáng thứ hai chị chuyển vào TK của em nhé, mấy hôm nay chị phải ở nhà không đi đâu được vì bác ĐH về quê đi gặt :2: )
________________________________________
lenka
10/06/2005, 12:15 PM
Cảm ơn mẹ Đan Hà nhiều lắm. Nói chuyện với mẹ của bé lần nào cũng thấy chị ấy nghèn nghẹn, rơm rớm nước mắt nhưng chị ấy cũng mạnh mẽ lắm vì những nguy hiểm nhất cũng đã qua rồi. Bác sĩ nói cột sống không tổn thương nhưng đến giờ bé vẫn chưa bước đi được. Cầu mong bé sẽ không phải chịu thêm điều bất hạnh nào nữa!
________________________________________
mesaurom
10/06/2005, 02:28 PM
Cảm ơn mẹ Đan Hà nhiều lắm. Nói chuyện với mẹ của bé lần nào cũng thấy chị ấy nghèn nghẹn, rơm rớm nước mắt nhưng chị ấy cũng mạnh mẽ lắm vì những nguy hiểm nhất cũng đã qua rồi. Bác sĩ nói cột sống không tổn thương nhưng đến giờ bé vẫn chưa bước đi được. Cầu mong bé sẽ không phải chịu thêm điều bất hạnh nào nữa!

Mẹ Lenka ơi, đó không phải là 100k của chị đâu, chị vẫn chưa chuyển tiền cho bé N.T, sáng nay chị đi siêu thị tiện thể rút tiền thì lại quên đem số tài khoan của em nên chưa chuyển được, chiều nay nhất định chị sẽ ra máy ATM gần nhà để chuyển cho N.T, xong rồi chị nhắn vào máy đi động cho em nhé.
________________________________________
Hà Kin
11/06/2005, 08:02 AM
Lenka ơi, các mẹ SG ơi, xin phép các mẹ cho mẹ Kin chuyển số tiền 20 đĩa CD ủng hộ bé Nhật Tân nhé. Nghĩ đến bé mà xót xa quá. Cầu chúc cho bé chóng bình phục.

Cám ơn Lenka và các mẹ SG nhiều lắm.

Cám ơn CH Rainbow cho em ký gửi đĩa.

PS: Các mẹ SG ơi, các mẹ đã lấy hết đĩa chưa. Mẹ Hà - TS ơi, chị đừng chuyển tiền ra cho chị Loan NP nữa chị nhé. Tks chị.
________________________________________
Tim & Sam
11/06/2005, 06:40 PM
Ôi mẹ Tim Sam chưa ra cửa hàng được. Chẳng biết tình hình tiền và đĩa thế nào nữa. Chết thật! Thôi cố gắng mai chạy qua cái vậy. Sorry cả nhà nhé!
________________________________________
ALnML
13/06/2005, 11:04 AM
Lenka ơi như vậy 200K của Linhmía thì chị đã chuyển rồi nhé .
Còn hôm nay chị sẽ chuyển 160K của Lan Trananhminh ủng hộ bé Nhật Tận vào TK của em . Cảm ơn em
________________________________________
lenka
15/06/2005, 10:29 AM
Em đã nhận được tiền của mẹ Mía và mẹ Đan Hà. Và em cũng nhận tiền của mesaurom mới chuyển luôn rồi. Cảm ơn các mẹ nhiều nhé. Vậy cái khoản 100K kia không biết ai chuyển nữa, nên cứ để vào quỹ cho bé N.T luôn vậy.

Em thấy mẹ NPL làm cái bảng thu chi cho bé Bình khoa học hơn em, nên bắt chước làm theo: Quy cho be Nhat Tan (http://i.domaindlx.com/lainevn/Nhat Tan/Quy be Nhat Tan.xls)
________________________________________
Mẹ Đan Hà
15/06/2005, 10:41 AM
Rất mong, rất mong các mẹ lại tiếp tục giúp bé Nhật Tân!!! Đọc bài viết của lenka mà mình cứ bần thần mãi. Không biết lần trước mẹ Na trích bài viết về bé từ báo nào nhỉ? Không biết bài viết của NT đã được đăng trên báo điện tử chưa? Mình thấy nếu được đăng trên Người Viễn Xứ - VNN hoặc Vnexpress sẽ có nhiều Kiều bào giúp đỡ đấy!

Mẹ Oanh minh mèo ơi! Mẹ có thể phát huy sở trường sở đoản cũ để viết một bài báo khác kêu gọi trợ giúp cho bé NT được không? Viết xong bọn mình sẽ gửi cho chị Lệ ở NVX nhờ chị ấy đăng giúp, hy vọng là sẽ giúp được bé thêm phần nào!

Mình trích lại bài này vì chẳng thấy mẹ nào trả lời cả :20:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
15/06/2005, 11:09 AM
Mình trích lại bài này vì chẳng thấy mẹ nào trả lời cả :20:

Trà ơi sozi sozi, bận quá nên vào dd chỉ lướt lướt thôi, mà vẫn theo dõi topic này hàng ngày đấy chứ nhưng ko hiểu sao miss đúng cái đoạn Trà gọi, giờ có 1 mẹ nhắn mới biết, để Oanh cố gắng rồi email cho Trà nhé.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
15/06/2005, 11:13 AM
Trà ơi sozi sozi, bận quá nên vào dd chỉ lướt lướt thôi, mà vẫn theo dõi topic này hàng ngày đấy chứ nhưng ko hiểu sao miss đúng cái đoạn Trà gọi, giờ có 1 mẹ nhắn mới biết, để Oanh cố gắng rồi email cho Trà nhé.

Oanh ơi, cố lên nhé! :6: :6: :6:
________________________________________
Tim & Sam
17/06/2005, 06:20 PM
Mẹ Tim Sam xin gửi giúp bé Nhật Tân 200K nữa. Lenka ơi, mai chị lại chuyển ATM cho em nhé (nếu ATM bị lỗi chị sẽ gửi ở CH WTT). À nhân thể em đã xem số tiền thu được nhờ bán đĩa của Hà Kin ở CH WTT SG chưa, liệu có gửi cho bé luôn được ko?
________________________________________
Tita
17/06/2005, 08:19 PM
lenka ơi, ngày mai chị ghé cửa hàng WTT gửi 200K cho bé NT luôn nhen. Cám ơn em nhiều.
________________________________________
lenka
17/06/2005, 10:28 PM
Hôm nay em có ghé thăm bé N.T định để chụp hình bé cho mẹ Minh mèo gởi đăng báo. Bé có nhiều tiến bộ lắm các mẹ ạ :1:, đã vịn giường để đi chững từng bước một rồi, không run và khóc như lần trước em đến nữa. Tuy nhiên chân bé vẫn cứng đơ, chưa gập đầu gối lại được. Bé cũng chịu ăn uống lắm nhưng ăn 10 phần thì chắc chỉ hấp thụ 2,3 phần thôi vì đường ruột thông ra bên ngoài mà, ăn vào thì cũng ra liền. Em có nói với gia đình bé việc mẹ Đan Hà và mẹ Minh mèo muốn viết bài đăng báo và xin chụp hình bé nhưng Ba Mẹ bé tỏ vẻ rất ngại ngần. Hai anh chị bàn bạc với nhau rồi nói với em rằng dù sao cơn hiểm nghèo cũng đã qua rồi, sau này hai anh chị đi làm lại sẽ kiếm tiền trả nợ chứ không muốn làm phiền mọi người thêm. Trực quan nhìn vào thì bé N.T trông khá hơn so với cách đây 2 tháng nên những người mới nhìn thấy lần đầu có lẽ không cảm nhận được mức độ bệnh tật của bé các mẹ ạ. Khoảng 10 ngày nữa bé sẽ xuất viện, về nhà tiếp tục tập đi, tháng 8 quay lại để bác sĩ khám xem có thể đưa ruột vào lại bên trong cơ thể chưa và có đủ sức khoẻ để phẫu thuật tạo hình không. Có lẽ phẫu thuật tạo hình rất tốn kém phải không mẹ Đan Hà?

Em cũng có suy nghĩ giống hai anh chị ấy nên mình quyết định chỉ kêu gọi giúp đỡ nội bộ các thành viên mình với nhau thôi các mẹ nha. Sợ đăng báo thì người ngoài họ không hiểu dù với chấn thương nặng như thế thì rõ ràng bé không thể nào trở lại bình thường được và còn ảnh hưởng đến tương lai bé sau này nữa. Rất thương mẹ Đan Hà và mẹ Oanh Minh “mèo” đã chuẩn bị cho bé một bài viết thật dài để đăng báo! Gia đình của bé rất cảm động và nhắc đi nhắc lại lời cảm ơn nhờ em chuyển đến các mẹ WTT.

Mẹ Tim Sam xin gửi giúp bé Nhật Tân 200K nữa...À nhân thể em đã xem số tiền thu được nhờ bán đĩa của Hà Kin ở CH WTT SG chưa, liệu có gửi cho bé luôn được ko?
lenka ơi, ngày mai chị ghé cửa hàng WTT gửi 200K cho bé NT luôn nhen
Cảm ơn mẹ Tim&Sam và mẹ Tita nhiều. Vẫn còn 1 vài mẹ chưa lấy đĩa của mẹ Kin chị ạ. Nay mai em sẽ ghé CH để nhận.
Hôm nay có 1 mẹ (không muốn nêu tên) gởi cho bé N.T và bé Minh, mỗi bé 100K.
________________________________________
Tim & Sam
21/06/2005, 06:33 PM
Lenka ơi, chị chuyển ATM ko được nên đã gửi tiền ở CH WTT rồi, em chịu khó chạy qua lấy giùm chị nha. Thanks em!
________________________________________
lenka
21/06/2005, 10:32 PM
Cảm ơn mẹ Tita và mẹ Tim&Sam nhiều nhé. Em mới ghé CH nè, chỉ nhận 200K của mẹ Tita thôi à chứ kg nghe nói khoản tiền của mẹ Tim&Sam đâu cả. Hiện giờ quỹ của bé Nhật Tân có 746,000 (chưa tính khoản tiền của mẹ Tim&Sam).
________________________________________
ALnML
22/06/2005, 08:47 AM
Allo chiều hôm qua khoảng 18h chị đã chuyển 160K của mẹ Trần Anh Minh vào TK của Lenka đó . Em check nhé . Cảm ơn Lan CC
________________________________________
lenka
22/06/2005, 10:06 AM
Allo chiều hôm qua khoảng 18h chị đã chuyển 160K của mẹ Trần Anh Minh vào TK của Lenka đó . Em check nhé . Cảm ơn Lan CC
Cảm ơn 2 mẹ nhé. Em đã nhận được 160K rồi. Quỹ của bé Tân là 906,000
________________________________________
Tanhia
22/06/2005, 03:12 PM
Lenka ơi,

Chị gửi cho em 150,000 đồng vào TK của em (100 gửi cho bé Nhật Tân ; 50 gửi cho bé Quốc Minh). Em kiểm tra xem nhé !
Hôm nào em thăm bé Tân trong bệnh b/viện em nhắn tin cho chị vào thăm bé với.
________________________________________
lenka
22/06/2005, 03:56 PM
Cảm ơn mẹ Tanhia, em đã nhận được 150,000 (trong đó của bé N.T là 100k). Quỹ của bé N.T hiện giờ là 1,006,000.
________________________________________
Tim & Sam
22/06/2005, 10:21 PM
Lenka ơi, phiền em ghé qua cửa hàng lần nữa nhé. Chị gửi sáng hôm qua đấy, lúc sáng khá sớm (trước giờ đi làm) chỉ có 1 cô bé bán hàng ở đó thôi. Chị có ghi tên chị vào cái card để nhở chuyển cho em mà. (Tranh thủ còn vác thêm được bộ Playdo, bột nặn mang về cho con chơi nữa) Em check lại xem có phải cô bé đó quên mất ko? Nếu vẫn nói là ko có tiền chị gửi thì chị sẽ đích thân ra lần nữa (hơi ngược đường vì bữa nay Sam sốt ở nhà ko đi học)
________________________________________
lenka
22/06/2005, 10:26 PM
Chị ơi, không đọc tin nhắn offline của em à. Cô bé buổi sáng quên bàn giao với cô bé buổi tối ấy mà. Hôm sau em sẽ đến lấy chị nhé.
________________________________________
lenka
23/06/2005, 10:21 PM
Confirm với mẹ Tim&Sam là em đã nhận 200K của chị giúp bé N.T rồi nhé. Qũy của bé N.T hiện giờ có 1,206,000. Cảm ơn mẹ Tim&Sam rất nhiều :1:
________________________________________
lenka
27/06/2005, 09:53 AM
Hôm thứ 7, chị Nga (mẹ Ty?) đã đến thăm bé N. Tân tại bệnh viện và theo lịch thì hôm nay bé sẽ tạm xuất viện. Tình hình vẫn như hôm trước em đến, không có gì mới. Mẹ Na sẽ liên hệ với gia đình để biết nơi ở mới. Có 1 tin vui là mẹ Ty đã gởi tặng gia đình bé $200 để phụ thêm viện phí. Cảm ơn mẹ Ty rất nhiều. :1:
________________________________________
lenka
30/06/2005, 09:50 AM
Hôm qua có mẹ mena vừa chuyển vào quỹ bé N.T thêm 200K nữa. Cảm ơn mẹ mena nhiều nhé.

Đây là tình hình quỹ của bé Tân: click vào đây (http://i.domaindlx.com/lainevn/Nhat Tan/Quy be Nhat Tan.xls)
________________________________________
lenka
20/07/2005, 10:35 PM
Nhật Tân đã đi lại được nhưng chân bé bị tật rồi các Mẹ à. Không hiểu vì sao chụp hình xương chân thì thấy kg có vấn đề gì mà kết quả lại như vậy. Có lẽ trong lúc cấp cứu phần xương chậu bị giập có chỗ nào đó xử lý không ổn. Lúc bước đi có một bàn chân bị chệch ra phía ngoài, dáng đi cũng xiêu vẹo nữa :2: Hiện giờ 1 tuần bé tập vật lý trị liệu ở Nhi Đồng 2 một lần. Hy vọng tháng sau tái khám bác sĩ bảo rằng có thể đưa phần ruột vào trong vì hiện giờ cũng khá vất vả với việc vệ sinh, đi lại.

Gia đình bé hiện đang ở đường Lê Đức Thọ, q.GV, ở một nơi khá tốt do bà nội trợ giúp. Ba của bé vẫn đi lái taxi, mẹ ở nhà chăm sóc. Em đã gởi hết số tiền còn lại cho gia đình rồi (1,420,000). Em sẽ post giấy xác nhận lên sau. Ba Mẹ của bé gởi lời cảm ơn đến các Mẹ và có nhờ em nhắn rằng gia đình có thể tự xoay xở được rồi.

Nhật Tân có gởi tặng cho các Mẹ một tấm hình chụp trước khi bị tai nạn. Đích thân bé viết lời đề tặng phía sau và gởi tặng bằng hai tay :1:.Em cũng sẽ post lên sau.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
22/07/2005, 03:08 PM
Thương Nhật Tân vô cùng! Hy vọng nếu tập vật lý trị liệu thật tích cực con sẽ phục hồi được dáng đi.

Bé Tú Tú gửi tặng chị Nhật Tân 100K. Lenka ơi lát nữa đi làm về chị sẽ chuyển tiền, khoảng 5h em check tài khoản nhé!
________________________________________
lenka
22/07/2005, 03:14 PM
Cảm ơn mẹ Đan Hà nhiều. Thứ Bảy này em chở mẹ Nữ đến thăm Nhật Tân.
________________________________________
biennho
02/08/2005, 04:44 PM
Dong bao o hai ngoai da quyên góp cho Tutu hon 40 ngan do la, chua ke dong bao trong nước va các manh thương quan khác giao tiên tan tay, the ma me Tutu cam...100K tiên Vn tang co be Nhát Tan bat hanh nay a ? The la goi la : la lanh dum la rach sao ?


Thương Nhật Tân vô cùng! Hy vọng nếu tập vật lý trị liệu thật tích cực con sẽ phục hồi được dáng đi.

Bé Tú Tú gửi tặng chị Nhật Tân 100K. Lenka ơi lát nữa đi làm về chị sẽ chuyển tiền, khoảng 5h em check tài khoản nhé!
________________________________________
Mẹ Đan Hà
03/08/2005, 08:24 AM
(Xin lỗi Mod tôi viết bài trả lời này ở đây vì thắc mắc của biennho nằm tại đề tài này. Nếu biennho hoặc các mẹ WTT khác muốn trao đổi thêm xin mở đề tài khác hoặc nhắn tin):

Tg biennho:

Tôi là Mẹ Đan Hà và là bạn của chị Nữ chứ không phải là chị Nguyễn Thị Nữ. Gặp cháu Tú, tôi thấy cảm thương và yêu mến nên nhận cháu là con đỡ đầu. Tôi giải thích cho chị như vậy để chị hiểu rằng những trả lời của tôi dưới đây là xuất phát từ suy nghĩ của tôi chứ không phải từ gia đình cháu Tú.

Mỗi sự việc xảy ra, mọi người đều có quyền bình luận theo chính kiến của mình. Vì vậy, tôi không phản đối những lời "buộc tội" của chị đối với gia đình cháu vì đó là quyền của chị. Tuy nhiên, bản thân tôi lại không có suy nghĩ giống chị. Tôi theo dõi sự việc của cháu Tú từ đầu và được biết:

- Toàn bộ khoản tiền đồng bào hải ngoại giúp cháu qua TLBT (khoảng 40 ngàn đô) được anh Đông chuyển thẳng cho bà Judith Ladinsky giữ để bà chi trả cho những chi phí sinh hoạt, đi lại của Tú khi cháu qua Mỹ phẫu thuật. Ví dụ, đợt phẫu thuật đầu tiên vừa qua, các chi phí này được trả hàng tháng dựa trên giải trình chi phí chi tiết bằng văn bản của chị Nữ. Gia đình Tú không được tự ý chi tiêu khoản tiền trên.

- Xin lưu ý chị thêm là tổn thương bỏng của cháu Tú không phải chữa trị một lần là xong mà phải phẫu thuật liên tục cho đến khi cháu trưởng thành. Dự kiến, khoảng 1-2 năm, cháu Tú lại phải sang Mỹ 1 lần để làm phẫu thuật. Chị Nữ cũng đề nghị bà Ladinsky rằng khi nào quá trình chữa trị cho Tú Tú xong mà vẫn còn tiền thì toàn bộ tiền thừa xin bà tuỳ ý dành cho các hoàn cảnh khác.

- Số tiền đồng bào trong nước và một số đồng bào hải ngoại khác gửi giúp trực tiếp cho chị Nữ đã được sử dụng như sau: một khoản được dùng để dùng chữa bệnh cho Tú trước khi sang Mỹ và tập phục hồi chức năng sau khi ra viện. Khoản còn lại chị Nữ dành để chi trả tiền vé máy bay đi và về Mỹ cho hai mẹ con trong đợt phẫu thuật vừa qua. Chị Nữ nói rằng có người giúp như vậy nên bà Ladinsky không phải trích tiền vé đi về cho hai mẹ con từ khoản quỹ mà bà Ladinsky quản lý để tiết kiệm tiền cho khoản quỹ này (bà Ladinsky có đề nghị trả tiền vé cho hai mẹ con chị Nữ).

- Tôi tin rằng với sự việc như vậy, gia đình cháu Tú đã có hướng sử dụng thích đáng với những đồng tiền mà đồng bào quyên góp cho cháu Tú. Bản thân tôi là một trong những người giúp cháu cũng muốn những đồng tiền và công sức mà tôi giúp cháu phải được dùng đúng cho cháu chứ không phải dùng cho mục đích khác. Việc chị Nữ muốn giúp ai thì phải dựa trên khả năng của chị chứ không phải dùng tiền của người khác để đi làm từ thiện.

- Hiện nay Tú đã trở về Việt Nam sau đợt phãu thuật đầu tiên nhưng những chi phí hàng ngày mà bố mẹ cháu phải dùng cho cháu vẫn gấp nhiều lần những trẻ bằng tuổi khác. Bạn lenka đã đến thăm gia đình Tú hản sẽ thấy chị Nữ, anh Trung phải chi tiêu rất eo hẹp vì hiện nay cả nhà chỉ sống bằng tiền lương của anh Trung.

Là bố mẹ, chắc chẳng có bất hạnh nào lớn hơn khi nhìn thấy đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra bị tai nạn như bé Tú. Bố mẹ cháu đã quá đau khổ xin đừng để họ phải chịu thêm áp lực nào nữa từ những đàm tiếu của chúng ta.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
03/08/2005, 08:31 AM
Dong bao o hai ngoai da quyên góp cho Tutu hon 40 ngan do la, chua ke dong bao trong nước va các manh thương quan khác giao tiên tan tay, the ma me Tutu cam...100K tiên Vn tang co be Nhát Tan bat hanh nay a ? The la goi la : la lanh dum la rach sao ?

Bạn biennho viết vậy là không đúng rồi! Theo mình biết, Nữ - mẹ Tú Tú, dù đã được giao tận tay số tiền hơn 40 ngàn đô la, nhưng ngay sau đó, dưới sự chứng kiến của 1 số người có liên quan, đã uỷ quyền cho bà Ladinsky giữ toàn bộ số tiền, mọi chi tiêu cho việc chữa bệnh của Tú Tú đều thông qua Bà. Ngoài ra có 1 số cá nhân và tổ chức khác gửi tiền trực tiếp vào TK của Nữ cho bé Tú Tú thì Nữ chỉ dùng chi tiêu cho bé Tú mà thôi, mọi sinh hoạt chi tiêu của 2VC chưa bao giờ động đến số tiền đó, Nữ kể trước đây khi chữa bệnh ở VN bọn em có vay mượn, bọn em sẽ cố gắng làm lụng để trả, chưa bao giờ rút 1 đồng nào trong TK đó để trả nợ cả, tiền trong TK là của mọi ng` góp cho Tú đi chữa bệnh ở NN mà, có chi tiêu gì cũng cần xin ý kiến của mọi ng`, đó cũng là một cách bày tỏ sự biết ơn và tôn trọng với những người đã dang tay bao bọc con mình trong lúc hoạn nạn.
Quyền quyết định ko thuộc về Nữ, Nữ ko phải chủ nhân của những số tiền đó, do vậy, số tiền 100K này là tiền riêng của 2 VC Nữ mà thôi!
Mình thiết nghĩ, chưa ai nhận là lá lành khi đùm bọc 1 lá rách, chưa ai nhận là lá rách khi che chở 1 lá rách hơn, chỉ có lòng người là rách hay lành mà thôi!
________________________________________
lenka
03/08/2005, 08:40 AM
Mình thiết nghĩ, chưa ai nhận là lá lành khi đùm bọc 1 lá rách, chưa ai nhận là lá rách khi che chở 1 lá rách hơn, chỉ có lòng người là rách hay lành mà thôi!
Mẹ Minh "mèo" tuyệt vời!
________________________________________
hantoto
04/08/2005, 05:41 AM
Mấy chị ơi, hình như bà Ladinski không có giữ hết tiền của Tú tú quyen đâu, coi chừng bà ta biết WTT cho là bà ta ôm hết tiền nhân đạo thì phiền đấy, với lại có chị Viet Kieu nào đó đã tặng vé tàu bay, nếu WTT phủ nhận chuyện nầy e phụ lòng tốt chị ấỵ . Đây là các thông tin liên quan mà WTT đăng, chứng minh Dr. Lad. chỉ giừ có cái check 35K do TLBT giao thôi, nhừng người theo dõi quỹ từ thiện TLBT cũng biết như thế. Còn hoi Burn Survivor gì đó mà mẹ Đan Hà quen , nghe nói gây qũy cũng duoc may chuc ngàn nhưng chẳng nghe ai nói giao toi tay benh nhan, mẹ Đ. H à có nghe gì không ? Neu co them tiên thi cang tót cho be Tu.

HanToto

*****************

http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=131960#post131960

CẬP NHẬT TIN TỨC VỀ HỒ TÚ TÚ

http://www.thienlybuutoa.org/HoTuTu.htm


1) Bé Hồ Tú Tú và mẹ là chị Nguyễn Thị Nữ đã đến Hoa Kỳ ngày 30-3-2005 qua sự bảo trợ của Dr. Ladinsky và cơ quan thiện nguyện của bà. Gia đình Ngọc Quang Minh (Thiên Lý Bửu Tòa) và anh Lê Văn Hải (tuần báo Thằng Mõ) đã có mặt để đón hai mẹ con.

2) Bé Tú sẽ được giải phẩu nhiều lần. Cuộc giải phẩu đầu tiên cho bàn tay phải đã được tiến hành vào ngày 13-4-2005 tại bệnh viện Shriners, Boston. Ngọc Quang Minh đại diện Thiên Lý Bửu Tòa đã đến tận nơi để thăm bé Tú sau khi mổ. Cuộc giải phẩu kéo dài 5 giờ và thành công tốt đẹp.

3) Ngày 14-4-2005, đại diện của Thiên Lý Bửu Tòa đã giao tận tay mẹ bé Tú tấm ngân phiếu $35,000 US dollars với sự chứng kiến của Dr. Ladinsky và các thiện nguyện viên của hội Tzu Chi. Sau đó số tiền đã được chuyển qua Dr. Ladinsky (International Health) để lo chi phí cho mẹ con bé Tú.

4) Ngày May-9-2005, TLBT đã gởi tiếp số tiền còn lại là $6,200 US dollars
Trước đây ở phi trường Los Angeles đã giao $200 tiền mặt và $200 trong bao thư (đề tên Dr. Antoon). Như vậy, tổng số tiền TLBT đã gởi giúp bé Hồ Tú Tú là $41,600 US dollars.

5) Ngày May-12-2005, bé Tú đã được giải phẩu lần thứ hai cho bàn tay trái. Cuộc giải phẩu kéo dài 3 giờ và thành công tốt đẹp. Tú Tú đã xuất viện và đang trong thời gian hồi phục.

Hình: mẹ con cháu Hồ Tú Tú, Dr. Ladinsky từ Madison (Wisconsin) qua thăm, và chị Khánh (thông dịch viên của bệnh viện).
Mẹ con cháu Tú đang cầm tấm ngân phiếu $35,000 USD (số 1503) do quý ân nhân ở khắp nơi gởi tặng qua Thiên Lý Bửu Tòa. Sau đó số tiền đã được chuyển qua Dr. Ladinsky.


Bao NguoiVien Xu phỏng vấn Mẹ Tutu:


http://nguoivienxu.vietnamnet.vn/vongtaynhanai/2005/07/466313/


…Có một gia đình Việt kiều, tên chị ấy là Laura Hoàng Minh Châu đã giúp đỡ cho hai mẹ con em tiền vé máy bay lần này – 2.600 USD




(Xin lỗi Mod tôi viết bài trả lời này ở đây vì thắc mắc của biennho nằm tại đề tài này. Nếu biennho hoặc các mẹ WTT khác muốn trao đổi thêm xin mở đề tài khác hoặc nhắn tin):

Tg biennho:

Tôi là Mẹ Đan Hà và là bạn của chị Nữ chứ không phải là chị Nguyễn Thị Nữ. Gặp cháu Tú, tôi thấy cảm thương và yêu mến nên nhận cháu là con đỡ đầu. Tôi giải thích cho chị như vậy để chị hiểu rằng những trả lời của tôi dưới đây là xuất phát từ suy nghĩ của tôi chứ không phải từ gia đình cháu Tú.

Mỗi sự việc xảy ra, mọi người đều có quyền bình luận theo chính kiến của mình. Vì vậy, tôi không phản đối những lời "buộc tội" của chị đối với gia đình cháu vì đó là quyền của chị. Tuy nhiên, bản thân tôi lại không có suy nghĩ giống chị. Tôi theo dõi sự việc của cháu Tú từ đầu và được biết:

- Toàn bộ khoản tiền đồng bào hải ngoại giúp cháu qua TLBT (khoảng 40 ngàn đô) được anh Đông chuyển thẳng cho bà Judith Ladinsky giữ để bà chi trả cho những chi phí sinh hoạt, đi lại của Tú khi cháu qua Mỹ phẫu thuật. Ví dụ, đợt phẫu thuật đầu tiên vừa qua, các chi phí này được trả hàng tháng dựa trên giải trình chi phí chi tiết bằng văn bản của chị Nữ. Gia đình Tú không được tự ý chi tiêu khoản tiền trên.

- Xin lưu ý chị thêm là tổn thương bỏng của cháu Tú không phải chữa trị một lần là xong mà phải phẫu thuật liên tục cho đến khi cháu trưởng thành. Dự kiến, khoảng 1-2 năm, cháu Tú lại phải sang Mỹ 1 lần để làm phẫu thuật. Chị Nữ cũng đề nghị bà Ladinsky rằng khi nào quá trình chữa trị cho Tú Tú xong mà vẫn còn tiền thì toàn bộ tiền thừa xin bà tuỳ ý dành cho các hoàn cảnh khác.

- Số tiền đồng bào trong nước và một số đồng bào hải ngoại khác gửi giúp trực tiếp cho chị Nữ đã được sử dụng như sau: một khoản được dùng để dùng chữa bệnh cho Tú trước khi sang Mỹ và tập phục hồi chức năng sau khi ra viện. Khoản còn lại chị Nữ dành để chi trả tiền vé máy bay đi và về Mỹ cho hai mẹ con trong đợt phẫu thuật vừa qua. Chị Nữ nói rằng có người giúp như vậy nên bà Ladinsky không phải trích tiền vé đi về cho hai mẹ con từ khoản quỹ mà bà Ladinsky quản lý để tiết kiệm tiền cho khoản quỹ này (bà Ladinsky có đề nghị trả tiền vé cho hai mẹ con chị Nữ).

- Tôi tin rằng với sự việc như vậy, gia đình cháu Tú đã có hướng sử dụng thích đáng với những đồng tiền mà đồng bào quyên góp cho cháu Tú. Bản thân tôi là một trong những người giúp cháu cũng muốn những đồng tiền và công sức mà tôi giúp cháu phải được dùng đúng cho cháu chứ không phải dùng cho mục đích khác. Việc chị Nữ muốn giúp ai thì phải dựa trên khả năng của chị chứ không phải dùng tiền của người khác để đi làm từ thiện.

- Hiện nay Tú đã trở về Việt Nam sau đợt phãu thuật đầu tiên nhưng những chi phí hàng ngày mà bố mẹ cháu phải dùng cho cháu vẫn gấp nhiều lần những trẻ bằng tuổi khác. Bạn lenka đã đến thăm gia đình Tú hản sẽ thấy chị Nữ, anh Trung phải chi tiêu rất eo hẹp vì hiện nay cả nhà chỉ sống bằng tiền lương của anh Trung.

Là bố mẹ, chắc chẳng có bất hạnh nào lớn hơn khi nhìn thấy đứa con mà mình đứt ruột đẻ ra bị tai nạn như bé Tú. Bố mẹ cháu đã quá đau khổ xin đừng để họ phải chịu thêm áp lực nào nữa từ những đàm tiếu của chúng ta.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
04/08/2005, 08:47 AM
Mấy chị ơi, hình như bà Ladinski không có giữ hết tiền của Tú tú quyen đâu, coi chừng bà ta biết WTT cho là bà ta ôm hết tiền nhân đạo thì phiền đấy

hantoto chẳng chịu đọc kỹ, sao trả lời chữ tác chữ tộ thế, chúng tôi chưa từng viết Dr. Ladinsky "ôm" tiền bao giờ, và cũng ko có ý như vậy, bạn đọc lại đi nhé!

...đã uỷ quyền cho bà Ladinsky giữ toàn bộ số tiền...

....cho bà Judith Ladinsky giữ để bà chi trả cho những chi phí sinh hoạt, đi lại của Tú khi cháu qua Mỹ phẫu thuật....

Bạn viết thế này nữa:
... với lại có chị Viet Kieu nào đó đã tặng vé tàu bay, nếu WTT phủ nhận chuyện nầy e phụ lòng tốt chị ấỵ

Chúng tôi phủ nhận ở chỗ nào, nhờ bạn quote lại giúp???
Đây, phiền bạn đọc lại giúp nhé:
....- Số tiền đồng bào trong nước và một số đồng bào hải ngoại khác gửi giúp trực tiếp cho chị Nữ đã được sử dụng như sau: một khoản được dùng để dùng chữa bệnh cho Tú trước khi sang Mỹ và tập phục hồi chức năng sau khi ra viện. Khoản còn lại chị Nữ dành để chi trả tiền vé máy bay đi và về Mỹ cho hai mẹ con trong đợt phẫu thuật vừa qua. Chị Nữ nói rằng có người giúp như vậy nên bà Ladinsky không phải trích tiền vé đi về cho hai mẹ con từ khoản quỹ mà bà Ladinsky quản lý để tiết kiệm tiền cho khoản quỹ này (bà Ladinsky có đề nghị trả tiền vé cho hai mẹ con chị Nữ).

...Ngoài ra có 1 số cá nhân và tổ chức khác gửi tiền trực tiếp vào TK của Nữ cho bé Tú Tú

Rất mong bạn khi post bài cần đọc kỹ, hiểu đúng nghĩa của người viết, để câu chữ trả lời được chín chắn!
________________________________________
binhminh343
04/08/2005, 09:34 AM
Theo mình chuyện của bé Tú Tú các mẹ đừng bàn nữa, thực ra có một số người cố tình hiểu nhầm đấy. Cứ bàn đi bàn lại có khi lại gây khó khăn cho bé Tú Tú. Thế nhé
Ai nói gì thì nói, mặc đi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top