(MS110.2/TT) 08.11.2010 - Tường thuật TT: CSTT đến với các em hs trường TH Thống Nhất 1, Hoà Hải & trường TH Hương Thu, Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh

1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Xe đã đến trường Hương Thu.

Các thầy cô và các con rất nhiệt tình chào đón:





Ảnh thuật gia Đa-vít Cóp-bơ-bừa bắt đầu xuất chiêu:





Phóng viên ảnh Mít&Nem:



Nhìn em bé này mà em rớt nước mắt:

 
2,080
0
0
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Chúc mừng đoàn mình đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc nhé .
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Xe hàng đã đến. Bắt đầu công cuộc cửu vạn.


Có 1 nghịch cảnh. Đố cả nhà biết?
Cái này có khi là nghịch cảnh: Các chị thì khuân bê, vác, các bác/anh thì đứng nhìn, lại còn cho tay túi quần. :D
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Trích Em bé ngoan "4. Chị BB&C cho sữa"
Ôi :-O:-O:-O. Sao mà BB&C có đủ sữa cho mấy trăm em được???
hic, định mắng Tè một trận nhưng khi đọc lại bài lời của Em Bé Ngoan thì thấy mình vĩ đại thật. Cho sữa tận hơn 300 học sinh, mỗi bé 2 hộp đặc quánh, nhiều thật nhỉ? Choáng quá!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

1 nhóm giao lưu văn hóa văn nghệ, 1 nhóm bận rộn khuân quà từ xe vào sân trường.

Các con cười nghiêng ngả với những tiết mục của áo thuật gia.







Đây là thầy giáo có sáng kiến cho các con thay quần áo mới được tặng để chụp ảnh kỷ niệm với CSTT.





Đến lúc này ngồi đây em vẫn thấy vui cùng cảm giác của các con khi nhận được quà:











Các con rất ngoan, rất hồn nhiên, vô tư và cảm thấy các con rất gần gũi.

Có 1 em bé khi thấy máy ảnh thì bẽn lẽn cúi mặt xuống. Thấy thương thương là...


Các con phấn khởi lắm khi được tặng những thứ vừa hữu ích vừa đẹp như thế này:







Chăm chú đọc tờ giới thiệu về Chia sẻ tình thương - Nhân rộng tấm lòng Nhân.



Mẹ của Hân Hoan đến trường gặp gỡ đoàn mình. Chị T&G thay mặt đoàn tặng gia đình Hân Hoan quà:







Chụp xong ảnh, các con chạy ào về lớp, mặt tươi vui, sáng ngời.



Cuối lớp là dây phơi sách vở còn sót lại:


Chụp ảnh xong các con cất quần áo mới vào túi. Thấy cô Em bé ngoan chụp ảnh, các con ngượng, dễ thương lắm ý :-*


Tạm biệt trường Hương Thu. Chúc các thầy cô, các con và gia đình sẽ sớm vượt qua hoàn cảnh, vui, khỏe, dạy và học thật tốt!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Chỉ sợ các con đợi đoàn lâu nên ai cũng khẩn trương.

Chị T&G nhảy từ trên xe xuống, chị OMM vừa chạy vừa tường thuật trực tiếp. Anh laumam mắt đau sưng vù vẫn miệt mài bê đồ.







Tặng quà cho trường THCS Hà Linh:



Thầy hiệu trường cám ơn:


 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Cái này có khi là nghịch cảnh: Các chị thì khuân bê, vác, các bác/anh thì đứng nhìn, lại còn cho tay túi quần. :D
Hic, thật xấu hổ mặt đàn ông quá. Chiều qua cô em dâu bảo mượn được xe thầy dạy lái, thầy cho học sinh đi học đường trường luôn, may quá thế là có người bốc vác cùng. Mình bảo làm gì thấy thằng nào bốc vác hộ đâu, một lũ đứng giương mắt ra nhìn. Thật là xấu hổ cho trai Hà Tĩnh, quanh năm suốt tháng đứng đút tay túi quần nhìn mẹ, bạn, vợ làm việc mà chẳng thấy ngại. Truyền thống thế rồi đấy, không sai, không nhờ thì cứ đứng như trời trồng thế thôi. Xin lỗi hơi nặng lời nhưng tớ cũng người Hà Tĩnh nên quá hiểu đàn ông trong đó mà. Chồng, em trai, em rể một đoàn Hà Tĩnh nên toàn phải nhờ đấy, mà nhờ không làm thì chết nên lâu lâu các ông cũng bỏ được chút chút thói quên đút tay túi quần nhìn người khác làm việc chứ cứ thế mãi chắc bị ... rạch cho rách túi quần hết đút.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Píp píp, trường Thống Nhất cơ sở chính đây rồi.





Trưa nắng, cũng khá muộn. Tưởng như không kịp đến tận nơi trao quà cho cơ sở chi nhánh vì nhìn cơ man túi buộc đủ các màu sắc, chọn ra 11 túi cho các lứa tuổi, cả nam, cả nữ quả là hơi mệt. Nhưng ...không có việc gì khó, chỉ sợ không có...tờ giấy của chị tyruoi :)





Trường có cái xe bò rất hữu dụng:





 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Hic, thật xấu hổ mặt đàn ông quá. Chiều qua cô em dâu bảo mượn được xe thầy dạy lái, thầy cho học sinh đi học đường trường luôn, may quá thế là có người bốc vác cùng. Mình bảo làm gì thấy thằng nào bốc vác hộ đâu, một lũ đứng giương mắt ra nhìn. Thật là xấu hổ cho trai Hà Tĩnh, quanh năm suốt tháng đứng đút tay túi quần nhìn mẹ, bạn, vợ làm việc mà chẳng thấy ngại. Truyền thống thế rồi đấy, không sai, không nhờ thì cứ đứng như trời trồng thế thôi. Xin lỗi hơi nặng lời nhưng tớ cũng người Hà Tĩnh nên quá hiểu đàn ông trong đó mà. Chồng, em trai, em rể một đoàn Hà Tĩnh nên toàn phải nhờ đấy, mà nhờ không làm thì chết nên lâu lâu các ông cũng bỏ được chút chút thói quên đút tay túi quần nhìn người khác làm việc chứ cứ thế mãi chắc bị ... rạch cho rách túi quần hết đút.
Chị ơi, trong mấy ông đứng đút tay túi quần đó có đến 3 ông không phải người Hà Tĩnh: ông lái xe (người Minh Khai), em phụ xe (không biết người ở đâu) và chú của lái xe (chú này người Thanh Hóa).

Chỉ có anh hàng xóm nhà anh Hà cứ đứng xem bọn em khuân đồ, xem chăm chú như kiểu xem diễu binh ý. Ấy thế mà 1 nữ CTTT ra nhờ anh ý, anh ý nói Ơ, sắp đến giờ anh phải đi làm rồi.

Còn các em học lái thì có khuân đồ giúp chị ạ. Chị nói lại với vợ anh Hà là các em ấy có giúp đoàn. Hihi, vụ này hơi oan cho trai Hà Tĩnh.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T









Sao chú có nhiều VÒNG thế ạ?



Chú ấy lồng vòng vào tài thật :D



Lấy ra cũng tài:





Cháu thử với:






Khi giao lưu, em hỏi bạn nào xung phong lên hát. Bạn trai này giơ tay đầu tiên, rất hồn nhiên đi chân đất lên hát, không chút ngượng ngùng, bạn ấy giới thiệu: Cháu hát bài Đi học. Em đang thầm thán phục chắc bạn ấy là con trai mà lại hát bài Cọ xòe ô che nắng râm mát đường em đi thì nghe 1 tràng nhưng súng tiểu liên ở Kosovo:

Đi học về là đi học về em vào nhà em chào cha mẹ.

Không liên quan đến nhạc, đến nhịp. Các bạn ở dưới cười nghiêng ngả. Bạn ấy không hề ngượng. Đợi các bạn vơi cười, lại tiếp tục: Đi học về là đi học về em vào nhà em chào cha mẹ...
Bạo dạn, tự nhiên như vậy là đáng mừng. Hơn hẳn em hồi bé.





Còn đây là bạn Huyền, hao hao giống hoa hậu Nguyễn Thi Huyền nhỉ :">




Bạn ấy hát bài Bụi Phấn, minh họa múa: Bừa
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Chú Bừa có sức hấp dẫn lớn với trẻ thơ. Đi đâu các con cũng gọi Chú Bừa, Chú Bừa.
(Không chỉ đối với trẻ thơ đâu nhỉ ;P)





 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T











 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Chị ơi, trong mấy ông đứng đút tay túi quần đó có đến 3 ông không phải người Hà Tĩnh: ông lái xe (người Minh Khai), em phụ xe (không biết người ở đâu) và chú của lái xe (chú này người Thanh Hóa).

Chỉ có anh hàng xóm nhà anh Hà cứ đứng xem bọn em khuân đồ, xem chăm chú như kiểu xem diễu binh ý. Ấy thế mà 1 nữ CTTT ra nhờ anh ý, anh ý nói Ơ, sắp đến giờ anh phải đi làm rồi.

Còn các em học lái thì có khuân đồ giúp chị ạ. Chị nói lại với vợ anh Hà là các em ấy có giúp đoàn. Hihi, vụ này hơi oan cho trai Hà Tĩnh.
Thế mình mắng oan à? Nhưng lúc chị ra có thấy trai nào khuân hộ đâu, chị thấy toàn các em khuân mà.
Thế mà mình tưởng mỗi trai Hà Tĩnh mới thế, thì đàn ông nhiều người thế nhỉ?
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Nụ cười bé thơ:



Bạn này vừa chụp ảnh vừa hồn nhiên ngoáy mũi, hí hí:















Tạm biệt các con nhé! Chúc các con luôn mạnh khỏe, học tốt, hiếu thảo :-*

 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

1 thầy giáo đang kể về trận lũ.



Bên ngoài, sách vở, giáo án, học bạ còn sót lại được đem ra phơi nắng:




 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

1

Các con phấn khởi lắm khi được tặng những thứ vừa hữu ích vừa đẹp như thế này:







Chụp xong ảnh, các con chạy ào về lớp, mặt tươi vui, sáng ngời.

Miềng rất...ưn hựn vì mấy vụ việc...he he dưng vừa có Mama tỏng quản alô khen là ai chọn hộp bút mà đẹp thế!!! ai chọn áo trắng mà trắng thế =))=))=))=))=)). Thế lần sau miềng cứ mắc lỗi cho con mụ Bive cởi áo ra làm túi.:p:p:p

" Xin hát về bạn bè tôi ....":cstt04: yêu nhà mình!!!
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Tặng quà cho các trường hợp khó khăn đặc biệt:


Tặng quà, giao lưu và ăn cam cùng các thầy cô:








Các thầy cô cám ơn đoàn rất nhiều!
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Thế mình mắng oan à? Nhưng lúc chị ra có thấy trai nào khuân hộ đâu, chị thấy toàn các em khuân mà.
Thế mà mình tưởng mỗi trai Hà Tĩnh mới thế, thì đàn ông nhiều người thế nhỉ?
Lái xe và Phụ xe thì thong cảm được, nhưng cái chú béo béo chú ấy là "ông tổ của đội bắn tốc độ". Chú ấy chỉ giỏi thi núp thôi.. hihiih.

Còn mấy trai Hà Tĩnh nữa (không có trong hình). Mẹ bảo duy đã cố tình cởi thêm 1 khuy áo để trễ ngực rồi ra tiếp thị.. nhờ khuân vác. Nhưng anh ấy bảo ...sắp đến giờ đi làm.

Cũng tại bà T&G và bà TR cũng show quả cổ trễ cơ, nen giai mới xem đông và lười đến thế.

MK có 500 bánh gói hơn 4000 lá mà giai cứ xúm vào. :D
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

@ Anh giai Bừa: =))=))=)) anh đúng là giỏi cực í , k những ảo thuật giỏi, còn...
:D:D:D ngưỡng mộ...
Có khi phải tổ chức nắm cơm gây quỹ:p
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Lại tiếp tùng hành trình tới gia đình 3 hộ khó khăn đã được đồng chí Bừa giới thiệu ở các số trước.

Cô giáo chở anh Bừa trên SCR. Anh Bừa kéo theo xe bò. Xe bò chở chăn, màn, gạo, mỳ, bánh.
Anh Bừa nhà ta chả hiểu sao ngồi trên xe máy quên hết sự đời, đi 1 đoạn rơi 1 cái chăn mà không hay biết gì, may có đoàn đi sau không thì đến nơi các cụ chả còn cái chăn nào mà dùng.



Rơi chăn lần 2:


Con chào ông ạ. Ông có nhận ra con không ông?
Ông: À chú Bừa, gì mà tôi không nhận ra chú. Chú có nhận ra tôi không? (đoạn này em bịa)





Bác gái hơn anh Bừa 2 tuổi ạ.

 
Top