(MS110.2/TT) 08.11.2010 - Tường thuật TT: CSTT đến với các em hs trường TH Thống Nhất 1, Hoà Hải & trường TH Hương Thu, Hà Linh, Hương Khê, Hà Tĩnh

1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Lái xe và Phụ xe thì thong cảm được, nhưng cái chú béo béo chú ấy là "ông tổ của đội bắn tốc độ". Chú ấy chỉ giỏi thi núp thôi.. hihiih.

Còn mấy trai Hà Tĩnh nữa (không có trong hình). Mẹ bảo duy đã cố tình cởi thêm 1 khuy áo để trễ ngực rồi ra tiếp thị.. nhờ khuân vác. Nhưng anh ấy bảo ...sắp đến giờ đi làm.

Cũng tại bà T&G và bà TR cũng show quả cổ trễ cơ, nen giai mới xem đông và lười đến thế.

MK có 500 bánh gói hơn 4000 lá mà giai cứ xúm vào. :D
Thì ra là tại T&G và TR hèn chi mà người ngắm thì đông mà người làm chả có.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

"Hò dô ta nào, kéo pháo ta vượt qua đèo."





Thanh niên thời đại mới, vừa kéo xe bò vừa dùng mobile HTC, mạng 3G Viettel:




Đã đến nhà cháu Phan Văn Dũng:




Bác Bừa ăn trầu xong, môi đỏ, đẹp hơn cả son Chanel :d







Bà kể về anh con trai đi hai mấy năm không 1 lần về. Chị vợ vẫn là con dâu cả của bà.





 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Trích BB&C: "Còn mấy trai Hà Tĩnh nữa (không có trong hình). Mẹ bảo duy đã cố tình cởi thêm 1 khuy áo để trễ ngực rồi ra tiếp thị.. nhờ khuân vác. Nhưng anh ấy bảo ...sắp đến giờ đi làm.
Cũng tại bà T&G và bà TR cũng show quả cổ trễ cơ, nen giai mới xem đông và lười đến thế"
Ôi,đi từ thiện thế mà cũng lắm chiêu nhỉ, nào chiêu năn nỉ công an giao thông, nào chiêu "tiểu xảo để huy động sự tham gia giúp đỡ (bê vác) của cộng đồng" khà khà!
Thế này thảo nào bác Lẩu mắm lúc mới đi mới chị "bụi bay vào mắt anh đâu biết đâu", sau khi thấy mấy cảnh kia xong "mắt sưng vù" như lời EBN nói=))=))=))
 
14
0
0

Me Pig

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Xúc động quá! Em ngồi đọc bài và ảnh mải miết quên cả làm việc, vừa bị sếp úp sọt từ phía sau.
Thật sự ngồi đây nhìn qua ảnh mà em còn cảm thấy trào dâng 1 cảm giác khó tả, nếu được đi tận nơi chắc là ... nghẹt thở lắm.
Yêu các bác nhiều, :cstt02:
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T




Bác OMM tranh thủ ven đường...


meBive thấy anh Bừa hơi ỉu xìu, bảo Cố lên anh nhưng mãi ko được nên đủn hộ:


Đã đến nhà cháu Đặng Thị Yến Nhi:



Đằng sau nhà cháu có lũy tre rất đẹp.



Chuồng trâu cũng đẹp nữa nên em tranh thủ nhờ anh Bừa tác nghiệp hộ:



Mẹ cháu Yến Nhi đang đi làm ngô, nghe tin đoàn đến vội chạy về:







Mẹ cháu xúc động cám ơn tình cảm của mọi người:



Chú Bừa bế Yến Nhi nào:


Anh trai Yến Nhi bị hở hàm ếch, (hình như) đã được phẫu thuật.





Tạm biệt gia đình:

 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Lên xe về, lại muốn được đi tiếp ngay tuần sau.





 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Thế này thảo nào bác Lẩu mắm lúc mới đi mới chị "bụi bay vào mắt anh đâu biết đâu", sau khi thấy mấy cảnh kia xong "mắt sưng vù" như lời EBN nói=))=))=))
Không phải bụi, không phải bánh bay vào mắt mà là bướm bay vào mắt. Theo nhân chứng kể lại thì có 1 con côn trùng có 2 cánh đập vào mắt, khi quệt tay thì thấy có phấn, quệt tiếp phát nữa thì thấy có nước. Mọi người trên xe đều nhận định "vật thể" đó 100% là bướm.

Chị em cũng đã điện tới điện lui tới người quen để hỏi han cách chữa chạy. Em cũng thương anh Lẩu Mắm lắm nhưng chả có ai làm ở viện mắt, có mỗi bà xã thì lại làm ở viện mắt dọc. Anh Quang ạ :D
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Anh Hà - em trai chị BB&C - người đã giúp đỡ CSTT rất nhiều trong chuyến đi này.

Cám ơn chị BB&C, cám ơn anh Hà và gia đình anh!



Anh Hà nghe cám ơn xong lại nói: Thay mặt nhân dân Hà Tĩnh rất cám ơn các anh chị!



Tạm biệt Hà Tĩnh! Mong miền Trung của nước mình sẽ ngày một bớt thiên tai, lũ lụt.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

meBive đang mơ về nơi không xa lắm:



Trưởng đoàn giờ mới thở phào nhẹ nhõm. 1 lúc sau thì thở đều, đầu nghiêng hết bên em lại đến bên Baoduy. Gật như đang phê nhạc rock.

 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Và đây là câu giả nhời cho bài Ai là ai lúc sáng:

Đây

là đây:
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Em mơ về anh, không biết anh đã dùng 2 nắm cơm của em chưa?


Rất hiên ngang:


Mỏi quá, tập Yoga cho đỡ đau lưng:
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Em đã hoàn thành phóng sự. Giờ mỏi mắt quá rồi, em xin phép nghỉ ạ.

Seri ảnh nghệ thuật nắng chiếu nơi góc bếp em sẽ post sau ạ.

Xin cám ơn và hẹn gặp lại :-*
 
228
0
0

BAO DUY

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Đọc một lèo mấy trang liền, tốc độ sang trang mới nhanh khủng khiếp, embengoan làm phóng sự giống như luồng gió mới ý @};-
Tối qua lúc lên xe taxi xong anh lái xe bảo thế 3 đứa em vừa oánh Bi a ra đấy à =))=))=))=)) ( nghĩ bụng mặt bác Bừa không có tem đảm bảo roài).
Xem lại ảnh lại nhớ tới các con khi nhận quà, khuôn mặt rạng rỡ, lúc mặc đồng phục ùa xuống sân trường như đàn chim non, nhìn yêu ơi là yêu :x:x:x.
@ Anh Bừa : 8 chị em nằm ngủ xếp hàng ngay ngắn theo đúng tiêu chí hộ nghèo của anh : Em Bive gái 1 con nằm đầu tiên, chị AG chốt cuối cùng, thế mà cả mấy tiếng đồng hồ lim dim mắt 8 chị em cũng chẳng thấy anh đâu. Em chợt nhận ra được ý nghĩa xâu xa của câu thơ trong chuyện Tấm Cám
" Thị ơi thị thị ngồi cạnh Bừa
Bừa chỉ đủ sức ngắm chứ Bừa không......"


=))=))=))=))
:cstt02:
 
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Em đã hoàn thành phóng sự. Giờ mỏi mắt quá rồi, em xin phép nghỉ ạ.

Seri ảnh nghệ thuật nắng chiếu nơi góc bếp em sẽ post sau ạ.

Xin cám ơn và hẹn gặp lại :-*
Cảm ơn Em bé ngoan rất nhiều phóng sự ảnh
Tớ thêm vào đây vài dòng tổng kết chuyến đi nhé

VỀ TÌNH HÌNH NHÂN SỰ:
Chuyến này nhân sự rất eo hep, và theo truyền thống của CSTT thì vẫn thiếu nam trầm trọng. Trước giờ lên đường em nhận được tin nhắn của anh Đạt, Long runaway và Hà halinhmy mà lòng em nẫu lắm, alo ngay than thở với LG, nhưng cũng không thay đổi được tình hình, ngẫm đến các khó khăn phía trước…=((

VỀ SỨC KHỎE:
- Madam Ánh kè kè cái khăn quấn cổ, đã bảo đừng nói mà vẫn không phanh được, đến nỗi khản cả giọng,


- Tý ruồi vẫn chưa hết bàng hoàng từ đợt đi trước, sức khỏe có lẽ chỉ còn 60% thế mà vẫn cứ đi.


- Anh Lẩu mắm mắt kính đen sì, tưởng đau mắt đỏ hóa ra bị dị ứng với em bướm nào bay vào mắt, phấn của em vẫn còn vương lại nên mắt anh sưng vùB-)


- Mẹ Bive nhiều da lắm thịt có vẻ lực lưỡng nhưng bị tiền đình, chưa bao giờ thức đêm, thời tiết nóng lạnh bất thường đâm ra đau đầu kinh dị, lại thêm quen ăn đồ ở nhà giờ phải ăn đồ ở ngoài cứ lâm râm đau bụng:(


- Mr Bừa đã có phóng sự ĐÓA QUỲNH NỞ MUỘN, may quá sau khi gặp được anh Wiliam Cường ở nhà chị Yến đã bình yên vô sự :D



- Em bé ngoan bị tịt mũi (nhưng vẫn ngửi thấy một số mùi cơ bản) :">



- 6 thành viên còn lại: Chanh, Bảo Duy, Mít Nem và Oanh Minh mèo về cơ bản sức khỏe tốt:-*


Tóm lại trong chuyến đi vừa rồi toàn giai xinh gái đẹp nhưng chả phải người đâu, toàn trâu bò cả đấy ạ

VỀ CÔNG VIỆC

Đến nhà anh Hà lúc 11h đêm, cả bọn nhìn đống đồ mà hoang mang quá, nhưng ai vào việc nấy, làm việc rào rào như một xưởng sản xuất (hàng giả). Sự cố bút bi xanh nhầm thành bút bi đen em cứ tưởng các lãnh đạo tặc lưỡi cho qua, nhưng vẫn quyết tâm lần sờ từng hộp bút để đổi lại, mà thành viên lần sờ chủ yếu là Tý Ruồi kính cận và Lẩu Mắm kính râm B-)


Người ngủ nhiều nhất chắc là từ 3h sáng đến 6h sáng, vậy mà dậy như có thuốc tiên, sau khi có bát bún lót dạ lại hùng hục chất hàng lên xe tải. Em đúng là kính phục các trâu bò nhà mình @};-@};-@};-




VỀ CÁC PHÁT MINH và SÁNG KIẾN
- Tý ruồi: Dây buộc túi quà
Nhờ cách phối màu dây buộc của chị mà mấy trăm túi quà có thể phân loại được, đâu là của học sinh gái, học sinh giai và của lớp mấy, nên khi chia quà chỉ cần theo danh sách phối màu để tìm ra quà. Bảo bối của chuyến đi chính là tờ giấy ghi lại các loại màu xanh đỏ tím vàng của chị Ruồi. Xứng danh tiến sỹ BUỘC học @};-@};-@};-


- Bừa: Vận chuyển hàng bằng cuốc thuổng gậy gộc
Nhờ sáng kiến này mà việc mang hàng từ nhà ra xe tải mới được nhanh chóng. Chị em thì lấy gậy làm đòn gánh, hoặc cho các túi quà vào thùng catton rồi đẩy vù vù ra xe, riêng anh Bừa thì kiếm được cái cuốc be bé của gia chủ để móc và kéo hàng :D


- Thầy Minh – Trưởng phòng giáo dục Huyện Hương Khê: Các con mặc áo mới chụp ảnh

Để có được những tấm ảnh truyền hình trực tiếp niềm vui sướng của các con khi được nhận những manh áo mới chính là nhờ sáng kiến của thầy. Sau khi phát quà xong, các con được về lớp để mặc áo đồng phục, rồi cô giáo đánh trống tùng tùng làm hiệu lệnh, các con từ lớp ùa ra sân trường như bầy chim non xúng xính áo mới cười rạng rỡ để chụp ảnh kỷ niệm với các cô chú chiasetinhthuong. Chúng mình đã tặng rất nhiều áo mới cho các con trên nhiều vùng đất nước, nhưng đây đầu tiên mà chiasetinhthuong có được những tấm ảnh cảm động thế này. (đồng thanh:) Chúng em cảm ơn thầy Minh ạ @};-@};-@};-



(còn tiếp)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
346
0
0

meBive

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

VỀ ẨM THỰC

Lần này mọi người được biết thêm món cơm nắm mềm dẻo và thơm từ gạo Hải Hậu nhà Bive. Lương thực thực phẩm trên xe vẫn rất dồi dào, dù ban đầu tưởng chừng với những cái mồm không ngơi chén và buôn chuyện thì có khi phải chắt bóp lương thực cho lượt về.
Đối với CSTTer thì trong những lúc mỏi mệt chỉ cần húp bát nước rau muống luộc vắt chanh là lại hừng hực khí thế. Tuy nhiên không quên các món ngon đã được thưởng thức bao gồm: Thịt gà luộc ở Vinh, các chạch kho ở Hà Tĩnh và tôm (không bị rụng đầu) rang mắm hạt tiêu ở Thanh Hóa. Với tiêu chí nhanh gọn ngon bổ rẻ, tiết mục ẩm thực đã đảm bảo tăng năng suất lao động, nói chung là no cơm (có ấm cật dậm dật lung tung không thì không biết)::-?::-?::-?

VÀ VỀ TÌNH YÊU

Bừa lần đầu tiên đi cùng Mít Nem và Bive đã nảy nở tình cảm thương yêu trìu mến (đặc biệt là với Bive he he he – có ảnh hot làm chứng), nhưng vẫn chung tình với hai hoa khôi Bảo Duy và Em bé ngoan :p


Tuy nhiên Bive vẫn thảng thốt gọi tên Nát và Bảo (dù biết hai hoa – à hai súng này đã có chủ) :x


Hơn cả những tình củm “sến” trên đây vẫn là tình cảm của mọi người dành cho nhau, chị Yến đã nhiệt tình thức đêm cùng cả hội, chia sữa đều vào các túi, mẹ vợ anh Hà cặm cụi dọn dẹp nhà cửa khi cả bọn rút quân, chị Ánh lo lắng thức khuya dậy sớm làm sao cho mọi việc kịp tiến độ, chị Hà, Loan G… hơi tí điện thoại nhắn tin vì sốt ruột cho các em….., mọi người ở nhà theo dõi đoàn từng bước đi….rồi những cái đỡ tay khi đang khuân bịch quà rõ nặng, những nụ cười, những giọt mồ hôi và cả những khi rơm rớm nước mắt :x:x:x


Và trên hết là tình yêu thương mà chiasetinhthuong dành cho các em nhỏ, các thầy cô, rồi cụ Địu, em Yến Nhi, em Dũng…Những dòng chảy yêu thương mà tôi tin chắc sẽ không bao giờ cạn, lan tỏa từ trái tim của chúng ta đến những mảnh đời khốn khó, bất hạnh… Làm sao quên được giọt nước mắt của cô Hiệu trưởng trường Thống Nhất, của mẹ em Yến Nhi… những hình ảnh chắc chắn còn ám ảnh chúng ta rất lâu nữa…:x:x:x


Tôi nhớ nhất lúc phát quà tại nhà cụ Địu, cô giáo trường Hương Thu dẫn đoàn đi nói nhỏ với tôi rằng “Cụ Địu bảo tặng nhiều quà cho cụ cụ thích lắm, nhưng chẳng có cái gì mềm mềm như bánh ngọt cả, những cái này cụ chẳng ăn được”. Thế là ngay lập tức tôi chạy ra xe bò, lấy hộp bánh trứng mang từ nhà đi định mang sang nhà Yến Nhi để vào biếu cụ, tay cụ cứ mân mê hộp bánh, hài lòng, sung sướng lắm…

Xin kết thúc dòng tâm sự ở đây, hẹn sớm gặp lại mọi người ở những chuyến đi sắp tới…@};-@};-@};-
 
21
0
0

Bún

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Chúc mừng đoàn đã có chuyến đi thành công tốt đẹp. Thấy các thành viên khỏe mạnh vui vẻ trở về là em cũng vui lây @};-@};-@};-:x:x:x

Em xin một phút phân trần cho cánh đàn ông đút túi quần nhà em. Thú thật người nhà xe (2 trong 3 người tay đút túi quần) là bên em, đâm ra em cũng hơi áy náy khi đọc đoạn Nghịch cảnh. Trước khi đi em đã có nhời với anh lái xe là chuyến đi này vất vả, thời gian sít sao và căng như dây đàn, anh chịu khó vất vả 1 tẹo. Cũng định nhờ anh giúp đỡ đoàn khuân vác nếu cần, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại lái xe cũng là một công việc rất vất vả rồi nên em không dám nhờ nữa. Hôm nay có công việc em cũng đi vài tiếng với anh lái xe, thấy anh kể cũng thương (kể chuyện thôi chứ không phải jonathan đâu ạ). Lái xe gần 1000km trong vòng hơn 1 ngày trời (20 tiếng liên tục cộng thêm mấy tiếng đi vào các trường), thời gian ngủ cũng chỉ có vài tiếng, ít ăn ít uống mà lại galant với chị em nữa thì chắc lái không nổi :"> Anh ấy kể là lúc về lái xe tê cứng cả chân và phải dừng lại rít thuốc mấy lần cho tỉnh táo. Cho nên cả nhà mình thông cảm cho nghịch cảnh này nhé :x
 
30
0
0

phamhang313

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Ui, cả sáng đợi anh chị update thông tin, mong mỏi từng giờ...

Thú thật, hôm giúp mọi người đóng hàng, em cũng mong đi lắm, mà có job gấp, đành thôi :(. Sáng chủ nhật nấu nồi xôi rõ to, nhưng hic hic, mùa này gạo dẻo, em nhỡ tay cho nhiều cốt dừa bị nhão, nên xấu hổ không mang đến nữa, huhu....

Mọi người về safe and sound, vui quá :):cstt01:
 
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Đọc hết phóng sự, tâm sự của EBN và Bive mới kể chuyện này:

Mấy chị già chat room bằng điện thoại trên đường về có một tin thế này
TG : Thoi Lg cho e nghi huu luon. Cac em bay g cung tinh nhue lam roi. Chuan bi dieu khien tu xa roi.
Lập tức ở nhà HG hưởng ứng luôn
HG: Đúng rồi sau chuyến này có lớp trẻ kế cận giỏi giang rồi LG để chúng e nghỉ hưu. Để chúng em còn lo dự án Nhà dưỡng lão.

Nào nào thế các e lo tiếp để bọn chị đi xây nhà dưỡng lão nhé , mấy chị em bọn chị còn có chỗ dung thân khi về già nhé nhé.

Sau lần này đúng là lại khai quật được nhiều tài năng trẻ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
10,150
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

sợ chưa này :
BD: Mai ma ch bao e oi di di la e van san sang day. Ch vat va wa.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: 08.11.2010 - Tường thuật trực tiếp chuyến đi của CSTT thăm và tặng quà Trường tiểu học Thống Nhất 1 – xã Hoà Hải - Huyện Hương Khê + Trường tiểu học Hương Thu – Xã Hà Linh – Huyện Hương Khê, Hà T

Chúc mừng đoàn đã có chuyến đi thành công tốt đẹp. Thấy các thành viên khỏe mạnh vui vẻ trở về là em cũng vui lây @};-@};-@};-:x:x:x

Em xin một phút phân trần cho cánh đàn ông đút túi quần nhà em. Thú thật người nhà xe (2 trong 3 người tay đút túi quần) là bên em, đâm ra em cũng hơi áy náy khi đọc đoạn Nghịch cảnh. Trước khi đi em đã có nhời với anh lái xe là chuyến đi này vất vả, thời gian sít sao và căng như dây đàn, anh chịu khó vất vả 1 tẹo. Cũng định nhờ anh giúp đỡ đoàn khuân vác nếu cần, tuy nhiên nghĩ đi nghĩ lại lái xe cũng là một công việc rất vất vả rồi nên em không dám nhờ nữa. Hôm nay có công việc em cũng đi vài tiếng với anh lái xe, thấy anh kể cũng thương (kể chuyện thôi chứ không phải jonathan đâu ạ). Lái xe gần 1000km trong vòng hơn 1 ngày trời (20 tiếng liên tục cộng thêm mấy tiếng đi vào các trường), thời gian ngủ cũng chỉ có vài tiếng, ít ăn ít uống mà lại galant với chị em nữa thì chắc lái không nổi :"> Anh ấy kể là lúc về lái xe tê cứng cả chân và phải dừng lại rít thuốc mấy lần cho tỉnh táo. Cho nên cả nhà mình thông cảm cho nghịch cảnh này nhé :x
Hôm qua em cũng thương anh lái xe lắm. Lúc em ngồi mỏi em cũng thương, lúc buồn ngủ em cũng thương, lúc ngủ dậy cũng thương. Mọi người còn được ngồi tuy chật nhưng vẫn ăn uống, buôn chuyện. Buồn ngủ thì được ngủ.
 
Top