(MS119/TT) 07.5.2011 - CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

hic,mấy mọ í đi về vui quá quên lun gọi em hic hic
 
210
0
0

mequoctrung

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Nhà Đà Nẵng đã chuẩn bị xong xuôi chờ xuất phát, tối nay một số công việc lặt vặt đã được rà soát lại và hoàn tất, chỉ còn chờ đến giờ G.





Chia sẻ với cả nhà, tối nay ĐN hân hạnh đón tiếp một vị khách mời rất đặc biệt, khỏi phải nói là nhà ĐN cảm động lắm lắm vì sự nhiệt tình và tấm lòng của em:x (CẢ NHÀ ĐỪNG CHOÁNG NHÉ :D)

Vừa đến nơi, em đã cười tươi như hoa và hăng hái lao vào công việc ngay:



Còn đây, vừa nghe muathu hỏi "anh Nhân Ái dạo này có khỏe không em?" tức thì em í thay đổi sắc mặt ngay và rơm rớm nước mắt "ôi em nhớ chồng em quá, mới xa có mấy tiếng đồng hồ thôi, hic hic". Ôi đúng là đôi chim cu thật ;)

Ngưỡng mộ Chanh quá Chanh ơi.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

"Ngày đầu hạ Nam Giang vàng trong nắng
Ríu rít tháng Năm hoa sim tím trên đồi
Đàn em nhỏ lòng vui như mở hội
Thương lắm Tàbhing, xin chia sẻ một phần..."


Như lời Muthua đã nói, để đến được với Nam Giang hôm nay quả là một giấc mơ dài, dài từ mùa đông năm trước đến đầu mùa hạ năm nay nhà Đà Nẵng mới thực hiện được chuyến đi này. Nhưng sự muộn mằn nào âu cũng là cái duyên của trời đất, dù sớm hay muộn đã không còn là vấn đề quan trọng nữa, miễn rằng có một ngày CSTT đã nhận ra Nam Giang, về với Nam Giang và cùng chia sẻ những yêu thương :x


Nhân duyên của CSTT lần này là Trường Tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, một huyện miền núi vùng cao của tỉnh Quảng Nam. Do ngày nghỉ hè của các con sắp đến gần nên chương trình được thực hiện hơi gấp rút, từ khi lên kế hoạch đến ngày đi chỉ vỏn vẹn đúng 1 tuần, vì chủ trương của mọi người là mang niềm vui đến cho các con sau một năm phấn đấu học tập và là nguồn động viên khích lệ các con bước vào năm học mới.

Đúng 6 giờ 30 mọi người đã có mặt đông đủ và thực hiện xuất sắc nghề tay trái "cửu vạn" của mình, nhất là em Chanh tay luôn cầm phấn cầm bút và chân luôn đi giày cao gót nhé, vậy mà bưng bê cứ là chạy phăng phăng, phục em í thế!










7 giờ 30 phút, chúng tôi lên đường. Có lẽ chuyến đi tập thể lần này có số người tham gia ít nhất trong các chuyến đi của nhà Đà Nẵng. Do một số thành viên bận việc gia đình nên không thể tham gia, vì vậy nhà đã neo người nay lại càng neo hơn. Hoành tráng như thế nhưng chỉ có 7 thành viên tham gia (kể cả người Hà Nội) và 03 người bạn nữa là 10. Một con số thật đẹp, thật tròn trịa và viên mãn. Đó cũng là một sự an ủi lắm rồi!





Sáng sớm mai mùa hạ thật đẹp, gió dịu nhẹ, nắng vàng hanh hao, đất trời lồng lộng... Chúng tôi không ai nói ra nhưng hình như ai cũng đọc được tâm thái phơi phới của nhau, vì tôi thấy mặt mày ai cũng xinh tươi, tình yêu thương và niềm tin hiện rõ trên từng nét mặt. Vừa đi chúng tôi vừa ngắm cảnh đẹp, vừa tám chuyện rồi hát hò vang cả đất trời, hòa vào gió, vào mây rồi tan vào giữa vô tận mênh mông...










Và không quên tranh thủ thổi bong bóng để tặng các con (chuyện thổi bong bóng này cũng là một đề tài khá là hấp dẫn lắm, để dành kể sau cho mọi người nghe) :D.





Quãng đường như ngắn lại trong không khí chuyện trò rôm rả, chẳng mấy chốc bến Giằng, Nam Giang đã hiện ra trước mắt, núi rừng xanh ngắt... một khung cảnh vùng núi miền cao thật đẹp, nhưng ngôi nhà rông của người dân tộc Cơ tu thật độc đáo, ngay cả Nhà văn hóa của huyện Nam Giang cũng mang đậm bản sắc của vùng miền. Tiếc rằng Subim chụp được ít ảnh quá phải chờ mọi người cùng up lên cho cả nhà xem mới đã mắt.








Điểm trường đầu tiên là điểm khu vực Pà Ting. Ở đây chỉ có một lớp học gồm 19 cháu. Ngôi trường chỉ như một cái nhà nhỏ bé nằm chênh vênh trên một cái đồi đất cao...










Các con ở đây cháu nào cũng ngơ ngác và đen điu, gầy guộc đến tội nghiệp. Ban đầu các con còn e dè lắm hỏi gì cũng không nói, nhưng chỉ một lát thôi, sau khi các mẹ giao lưu và hát hò cho các con nghe thì các con đã dạn dĩ lên và lần lượt cháu nào cũng xung phong hát tặng mọi người một bài với giọng hát lơ lớ nghe thích lắm, đặc biệt đứa nào cũng hát bài hát về Bác Hồ, yêu thế :x!























Tạm biệt điểm đầu tiên, chúng tôi đến với điểm trường thứ hai, đây là điểm trường chính và 2 điểm phụ cùng tập trung nên có số lượng học sinh đông hơn, hơn 200 em.

(Ôi em Bim đang trở mình gọi mẹ rồi, đành phải dừng lại ở đây thôi....)

Điểm trường thứ hai xin hẹn đến ngày mai...
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Cập nhật tiền ủng hộ chuyến đi

1. Subim: 500k
2. Susu: 300k
3. Meby: 200k (S)
4. Baoduy: 200k
5. Lê Thị Thu Thủy: 100k
6. Một em gái, đồng nghiệp của mesubim ủng hộ cho các con 500k
7. BN bé Su: 200k (S)
8. Chị Hương, sếp của Subim ủng hộ cho chuyến đi 200k
9. Bạn Sâm, đồng nghiệp của mesubim ủng hộ các con 500k và chúc chuyến đi thành công tốt đẹp
10. Pink3 : 200k
11. Tiền thanh lý quần áo của Memynhi ủng hộ 2.300K
12. Bạn của Memynhi (Đang sống ở Mỹ gửi ủng hộ các con) 4000K
13. Ngày 29/04 nhận 300K từ hienvth ủng hộ các em
14. Ngày 29/04 nhận 300K từ Lan Anh ủng hộ các em
15. Ngày 29/04 nhận 500K từ Bảo Quân ủng hộ các em
16. Metitdng: 200k (S)
17. Nhận 1000K từ me Vung
18. Nhận 1000K từ bạn của Memynhi
19. Lamngocnguyen: cho em ủng hộ 200k nhé các chị, em sẽ gửi chị susu ạ (S)
20. Mẹ Xề: em chuyển ủng hộ chuyến đi 300k, Muathu check giúp em nhé
21. Cudo: Mình ủng hộ 100K, gửi susu nhé (S)
22. Mẹ tom09: 200k
23. Đập lợn nhà mẹ Gôn: 356k
24. Đập lợn cquan mesubim: 1000k
25. Cam xin ủng hộ chuyến đi 300K nhé. (MT)
26. mequoctrung ủng hộ các bé học sinh miền núi tỉnh Quảng Nam 200k (MT)
27. Chị Vân (người từng tham gia với nhà mình chuyến đi Quảng Trị) và chị Tâm, chị Nguyệt (đều là đồng nghiệp của mesubim) gửi các con 300k.
28. Nhận 100K Mẹ Kem gửi tặng các con
29. Mẹ Mít nhợn: 200k (S)
30 .Trang em gái chị Subim ủng hộ 200k
Cảm ơn tất cả mọi người :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Muathu cập nhật có chút sai sót nên sửa lại bài em Su chút
Cập nhật tiền ủng hộ chuyến đi

1. Subim: 500k
2. Susu: 300k
3. Meby: 200k (S)
4. Baoduy: 200k
5. Lê Thị Thu Thủy: 100k
6. Một em gái, đồng nghiệp của mesubim ủng hộ cho các con 500k
7. BN bé Su: 200k (S)
8. Chị Hương, sếp của Subim ủng hộ cho chuyến đi 200k
9. Bạn Sâm, đồng nghiệp của mesubim ủng hộ các con 500k và chúc chuyến đi thành công tốt đẹp
10. Pink3 : 200k MT
11. Tiền thanh lý quần áo của Memynhi ủng hộ 2.300K MT
12. Bạn của Memynhi (Đang sống ở Mỹ gửi ủng hộ các con) 3.465K (Mỗi cháu một đôi dép) MT
13. Ngày 29/04 nhận 300K từ hienvth ủng hộ các em MT
14. Ngày 29/04 nhận 300K từ Lan Anh ủng hộ các em MT
15. Ngày 29/04 nhận 500K từ một mẹ không nhắn tên chuyển vào tài khoản muathu MT
16. Metitdng: 200k (S)
17. Nhận 1000K từ me Vung MT
18. Nhận 1000K từ chị Trúc bạn của Memynhi :x (ở TP HCM đang công tác tại Đà Nẵng chị cũng đã tham gia chuyến đi, chị có quay nhiều Clip rất đẹp) MT
19. Lamngocnguyen: cho em ủng hộ 200k nhé các chị, em sẽ gửi chị susu ạ (S)
20. Mẹ Xề: em chuyển ủng hộ chuyến đi 300k MT
21. Cudo: Mình ủng hộ 100K, gửi susu nhé (S)
22. Mẹ tom09: 200k MT
23. Đập lợn nhà mẹ Gôn: 356k
24. Đập lợn cquan mesubim: 1000k
25. Cam xin ủng hộ chuyến đi 300K nhé. (MT)
26. mequoctrung ủng hộ các bé học sinh miền núi tỉnh Quảng Nam 200k (MT)
27. Chị Vân (người từng tham gia với nhà mình chuyến đi Quảng Trị) và chị Tâm, chị Nguyệt (đều là đồng nghiệp của mesubim) gửi các con 300k.
28. Nhận 100K Mẹ Kem gửi tặng các con MT
29. Mẹ Mít nhợn: 200k (S)
30. Con lợn cỏ nhà Muathu 200K MT
31. Chanh Hấu Hấu: 500K MT

Cảm ơn tất cả mọi người :x
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

mesubim viết phóng sự hay quá vậy mà giấu tài bao lâu làm muathu lao tâm khổ tứ . Chúc mừng thành công của nhà ĐN, lực lượng mỏng mà vẫn cố đi đến từng điểm trường để các bé đỡ phải đi lại vất vả :x:x:x:x
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Nhà ĐN mình ít người mà nhiệt tình ghê cơ, nhìn các em cười mà lòng vui quá. Mesubim lại còn thức đến mấy giờ sáng để viết phóng sự nữa. Ôi, yêu nhà ĐN thế. Cám ơn mọi người :x
 
122
0
0

Nhân Ái

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

...
Đúng 6 giờ 30 mọi người đã có mặt đông đủ và thực hiện xuất sắc nghề tay trái "cửu vạn" của mình, nhất là em Chanh tay luôn cầm phấn cầm bút và chân luôn đi giày cao gót nhé, vậy mà bưng bê cứ là chạy phăng phăng, phục em í thế!
...
Ơ! nhìn ảnh có thấy Chanh đi giày cao gót đâu nhỉ
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Khi chúng tôi đến Trường Tiểu học Tàbhing (điểm trường chính) thì cô trò của trường vẫn đang mê mãi dạy và học, hôm nay trường tập trung cho các con học bù ngày thứ bảy để đón đoàn, vì nếu không đi học sợ các con sẽ không đi đông đủ.





Tranh thủ lúc các thành viên trong đoàn đang hoàn tất công tác chuẩn bị, tôi mon men đến các dãy phòng học để được nhìn thấy các con, mong nhìn lại hình ảnh ngày thơ bé của mình cũng như các con ở một ngôi trường làng nhỏ bé như thế. Các con ngồi ngay ngắn, say sưa nghe cô giáo giảng bài, lớp học im phăng phắc chỉ nghe có tiếng lá rừng xào xạc bên triền núi vọng vào... Khi thấy bóng tôi thoáng qua ngoài cửa sổ, các con mắt tròn xoe, vẻ mặt hớn hở, miệng cười thật tươi như thầm bảo nhau "các cô các chú của CSTT đã đến rồi..."











Ngoài kia mọi người đã chuẩn bị đâu vào đấy, phông màn đã được treo lên tươm tất, quà của các con đã được xếp ngay ngắn. Hình ảnh và phong thái của gia đình CSTT là như thế, luôn luôn khẩn trương và luôn luôn kịp thời, đúng lúc.





Chỉ một thoáng, sau khi có chỉ thị của các thầy cô, các con đã ùa ra sân trường ríu rít như bầy chim vỡ tổ, mặt mày hân hoan, mừng rỡ... Các con ở điểm trường chính thường xuyên có nhiều đoàn đến thăm nên tỏ vẻ dạn dĩ hơn, hồ hởi chơi các trò chơi do cô Chanh chỉ đạo mà không một chút ngượng ngịu, rụt rè. Các cô các thầy trong trường có dịp cười vỡ bụng:











Ổn định tổ chức và giao lưu, cho các con chơi trò chơi:

















Không để các con chờ lâu, danh sách các lớp đã được gọi lên nhận quà, trên sâu khấu các mẹ phát quà, phát kẹo cho các con. Dưới sân trường các mẹ khác vẫn say sưa chơi đùa với các con:







Subim hát, Chanh làm điệu bộ và các con hồn nhiên làm theo, trông rất yêu:













Dưới sân trường các con nhận quà xong lại về xếp hàng ngay ngắn tiếp tục ngồi xem các cô và các bạn chơi, trông các con thật ngoan ngoãn và đáng yêu:











"Hôm nay con vui lắm cô ạ, nhận được nhiều quà, lại còn được chơi, được hát nữa..."















"Cô ơi, con thấy cô điệu thế, nhưng thử xem cô và con ai điệu hơn ai nào :p":











Giữa trời trưa nắng nóng, mặt ai cũng đỏ ửng đỏ au vì say nắng nhưng không ai thấy mệt mỏi là gì, tất cả niềm hân hoan, vui sướng của mọi người như hòa làm một để cùng nở những nụ cười yêu thương và thân ái :x.

Chia tay các con, chúng tôi lại tiếp tục lên đường đến với điểm trường thứ 3.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Sợ các con ở điểm cuối cùng phải chờ lâu giữa trời trưa nắng nóng, chúng tôi vội vàng chia tay với thầy cô ở trường điểm chính (các thầy các cô đã chuẩn bị hội trường, nước non nhưng chúng tôi đành khước từ và hẹn khi xong việc sẽ quay lại).

Đến điểm trường thứ 3 - điểm trường Thôn Vinh thì đã gần trưa, đúng 10 giờ 30 phút. Các con đã xếp hàng ngay ngắn trước sân trường, cũng may sân trường rợp bóng mát bởi những cây bàng to rộng, từng tán lá xanh non bao phủ cả một góc sân trường trông thật đẹp và mát mẻ. Điểm trường này bao gồm các lớp lớn, hầu hết các em đều xinh xắn và trắng trẻo hơn hai điểm trường đã đi qua. Không biết trong lòng các em đã nghĩ gì, biết gì về gia đình CSTT, nhưng khi chúng tôi vừa đến vào sân, các em vui mừng lắm, vỗ tay, hát hò để chào các cô các chú. Có lẽ hiếm khi các em được quan tâm và được vui chơi như thế này.Trong mỗi chúng tôi, ai nấy đều xúc động thật sự, và nhận ra một điều thật quý, đó là sự chia sẻ của mái nhà chung của chúng ta có thể không lớn lao gì cho lắm, nhưng giá trị tinh thần đối với các con thì quả là vô giá!!!




























Có thể nói, chuyến đi lần này của nhà Đà Nẵng thành công hơn cả sự mong đợi. Ban đầu khi nhìn thấy khối lượng công việc như thế, số lượng người tham gia như thế... ai cũng thầm lo, không biết mình làm có nổi không? Thế nhưng, trời đã ủng hộ, đã cho "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa". Một ngày nắng đẹp, sức người bền bỉ!!!


Nhiều điều may mắn đem lại sự thành công. Thứ nhất, phải cảm ơn 3 bác tài xế của chuyến này, nếu không có các bác í bưng bê, khuân vác cả một xe hàng như thế vào 3 điểm trường thì không biết các mẹ mình bây giờ tay chân sẽ như thế nào và tiến độ công việc sẽ ra sao, các con chắc phải chờ mỏi mòn. Thế là các mẹ mình cứ vô sờ tư, cứ xuống xe là lao ngay vào với các con, giao lưu, chụp ảnh. Chạ cần biết quà cáp ai mang vào cho. Thoáng sau quay lại đã thấy ba bác tài sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy rồi. Mới nhe răng cười với nhau "Ơ sướng nhỉ"!!!:D


Thứ hai, phải cảm ơn em Chanh, các con đã rất vui khi được chơi những trò chơi bổ ích và thú vị. Nếu không có Chanh thì ĐN sẽ không có người để kham nổi phần giao lưu với các con. ĐN đã dự tính nếu không có ai vào thì nhà mình các cô sẽ hát hò tập thể cùng các con thôi, rồi làm nhanh làm gọn cho xong. Vậy mà cuối cùng đã rất rất vui, các con và cả các thầy các cô nữa, cả các bác tài xế... làm xong nhiệm vụ là đứng lại một góc để được xem, được cười... thật là đáng quý!!!:x


Thứ ba, Mama tổng quản muathu chuyến này mặc dù rất bận rộn với công việc cơ quan, công việc của Công ty mới mở... nhưng đã hoàn thành tốt vai trò nhiệm vụ đầu tàu của mình. Đành rằng là mỗi người một tay để làm nên sự thành công, nhưng một đoàn tàu thì cái đầu tàu bao giờ cũng là quan trọng nhất, biết chèo lái đoàn tàu đi đúng hướng, đúng lịch trình đã vạch ra. Cứ nghĩ đến cảnh chuyến đi tiền trạm vừa rồi Muathu đơn thân độc mã là đã thấy thương và thấy phục rồi. Trong mỗi chúng ta chỉ cần ai đó bớt đi cái "bản ngã" của mình một chút, vì tập thể một chút như thế... thì đã thấy sự hạnh phúc và thành công trong một đại gia đình!!!:x


Và một điều đặc biệt hên nữa là các thành viên trên xe chuyến này đi không ai bị mệt, không ai bị say xe vì thế nên ai cũng sung lắm. SuBim là một phần tử say xe có tiếng, cứ lên xe là phải chuẩn bị tinh thần... thế mà chuyến này lại không thấy có cảm giác gì cả, người cứ sung lên như vào mùa gặt hái vậy, he he @};-.

Đúng là nhà mình bền bỉ thật. Thấy yêu thương mọi người hơn bao giờ hết. Bây giờ ngồi đây kể lại, vẫn không sao kể sao hết ra được những cảm xúc trong lòng...


Cảm ơn tất cả một lần nữa. Cảm ơn chuyến đi đã thành công tốt đẹp!!! Yêu tất cả mọi người :-*


(Còn rất nhiều hình ảnh đẹp, những người mẫu trên chiếc cầu treo lắt lẻo giữa trời trưa quá đỉnh đầu... cả nhà chờ xem các tay máy sẽ trình làng sau nhé!)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Nhiều điều may mắn đem lại sự thành công. Thứ nhất, phải cảm ơn 3 bác tài xế của chuyến này, nếu không có các bác í bưng bê, khuân vác cả một xe hàng như thế vào 3 điểm trường thì không biết các mẹ mình bây giờ tay chân sẽ như thế nào và tiến độ công việc sẽ ra sao, các con chắc phải chờ mỏi mòn. Thế là các mẹ mình cứ vô sờ tư, cứ xuống xe là lao ngay vào với các con, giao lưu, chụp ảnh. Chạ cần biết quà cáp ai mang vào cho. Thoáng sau quay lại đã thấy ba bác tài sắp xếp ngay ngắn đâu vào đấy rồi. Mới nhe răng cười với nhau "Ơ sướng nhỉ"!!!:D
Cho em bổ sung bài của chị một tẹo, nhưng lại rất rất lớn.
Cám ơn em trai của T - bạn Long . Thật lòng không có em hỗ trợ với các Bác tài thì bọn chị còn vất vả lắm lắm. Mong các chuyến đi tiếp theo của nhà Đà nẵng thường xuyên có mặt em tham gia. Cám ơn em lần nữa @};-
Cám ơn tiếp theo là em trai của chị MT - anh Luận. Không trực tiếp tham gia với nhóm nhưng lần nào cũng giúp đỡ bằng việc tới thật sớm làm cửu vạn hi.hi Cám ơn anh , lần sau lại tiếp tục ạh @};-
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Chanh ơi Chanh ởi Chanh ời em ghen tị với Chanh quá đi. Lại hát bài Đến bao giờ...
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Cho em bổ sung bài của chị một tẹo, nhưng lại rất rất lớn.
Cám ơn em trai của T - bạn Long . Thật lòng không có em hỗ trợ với các Bác tài thì bọn chị còn vất vả lắm lắm. Mong các chuyến đi tiếp theo của nhà Đà nẵng thường xuyên có mặt em tham gia. Cám ơn em lần nữa @};-
Cám ơn tiếp theo là em trai của chị MT - anh Luận. Không trực tiếp tham gia với nhóm nhưng lần nào cũng giúp đỡ bằng việc tới thật sớm làm cửu vạn hi.hi Cám ơn anh , lần sau lại tiếp tục ạh @};-
Vẫn còn thiếu sót Su ơi, phải cảm ơn nhiều đến mẹ Gôn nữa, nằm ổ ở nhà nhưng vẫn hết lòng hết sức kiếm xe free cho nhà mình để đỡ đi một khoản lớn và bác tài xế đợt này rất nhiệt tình. Cảm ơn em Gôn thật nhiều @};- :x.
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

cảm phục mọi người quá...Đọc PS của Subim mắt em đỏ rồi.

Ngày mai HN lên đường cũng thành công rực rỡ giống Đà Nẵng nhé
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Trưa nay vừa ăn cam ngọt của các chị già, em gái có cảm xúc bình loạn hi.hi

Bao đây bao đây chính hiệu "Chim cu" nhé
giọng đặc trưng quê mình văng vẳng (thiết nghĩ ai không có nhu cầu cũng ham..hi.hi )
:-w



ai kêu tui đó có tui đây ... ;)


dài quá , dài quá, không vừa ::-?
ừh dài thiệt hì , cái mô cũng dài giống nhau mèng ơi =))


Hay đổi loại ni đi h.hi :D


Ôi vừa đẹp , thử đi ...một hai ba bắt đầu B-)


Lên rồi :">


Để làm duyên cái coi


Hồng hồng đỏ đỏ đẹp hì..
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Ôi em gái cho chị già thêm cái nghề bán bong bóng bao giờ thế nhỉ =))
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Mời cả nhà chiêm ngưỡng Tàbhing trước khi đọc tổng kết của muathu nhé, ghuẩn bị quà nè, yêu chưa :x







Phần quà cho các con:





Hôm đó trên xe có người đã uống 1/4 viên thuốc nên 12h trưa bắt cả đoàn xuống làm người 'mẩu' ở đây:









Bonus:





Chia tay:



 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Eo em Su bé xinh thế mẹ Su ơi.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

Xin lỗi cả nhà cho muathu tổng kết chuyến đi (muộn quá :">)

Thu:
1. Subim: 500k
2. Susu: 300k
3. Meby: 200k (S)
4. Baoduy: 200k
5. Lê Thị Thu Thủy: 100k
6. Một em gái, đồng nghiệp của mesubim ủng hộ cho các con 500k
7. BN bé Su: 200k (S)
8. Chị Hương, sếp của Subim ủng hộ cho chuyến đi 200k
9. Bạn Sâm, đồng nghiệp của mesubim ủng hộ các con 500k và chúc chuyến đi thành công tốt đẹp
10. Pink3 : 200k MT
11. Tiền thanh lý quần áo của Memynhi ủng hộ 2.300K MT
12. Bạn của Memynhi (Đang sống ở Mỹ gửi ủng hộ các con) 3.465K (Mỗi cháu một đôi dép) MT
13. Ngày 29/04 nhận 300K từ hienvth ủng hộ các em MT
14. Ngày 29/04 nhận 300K từ Lan Anh ủng hộ các em MT
15. Ngày 29/04 nhận 500K từ một mẹ không nhắn tên chuyển vào tài khoản muathu MT
16. Metitdng: 200k (S)
17. Nhận 1000K từ me Vung MT
18. Nhận 1000K từ chị Trúc bạn của Memynhi (ở TP HCM đang công tác tại Đà Nẵng chị cũng đã tham gia chuyến đi, chị có quay nhiều Clip rất đẹp) MT
19. Lamngocnguyen: cho em ủng hộ 200k nhé các chị, em sẽ gửi chị susu ạ (S)
20. Mẹ Xề: em chuyển ủng hộ chuyến đi 300k MT
21. Cudo: Mình ủng hộ 100K, gửi susu nhé (S)
22. Mẹ tom09: 200k MT
23. Đập lợn nhà mẹ Gôn: 356k
24. Đập lợn cquan mesubim: 1000k
25. Cam xin ủng hộ chuyến đi 300K nhé. (MT)
26. mequoctrung ủng hộ các bé học sinh miền núi tỉnh Quảng Nam 200k (MT)
27. Chị Vân (người từng tham gia với nhà mình chuyến đi Quảng Trị) và chị Tâm, chị Nguyệt (đều là đồng nghiệp của mesubim) gửi các con 300k.
28. Nhận 100K Mẹ Kem gửi tặng các con MT
29. Mẹ Mít nhợn: 200k (S)
30. Con lợn cỏ nhà Muathu 200K MT
31. Chanh Hấu Hấu: 500K MT
32. Trang em gái Subim 200K

Tổng thu: 16.121K

Chi:
1. Dép học sinh: 315 x 11.000K = 3.465.000 (Bạn memynhi ủng hộ mỗi cháu 1 đôi dép số tiền muathu đã cập nhât phần thu)
2. Bánh kẹo (315 suất) 315 x 9.484 = 2.987.460
3. Vở + bút chì + bút mực + thước kẻ + tẩy + gọt bút chì + bao vở: 311 x 49150 = 15.285.650
4. Cặp sách: 315 x 40.000 = 12.600.000
5. Tiền xe chuyển cặp Hà Nội – Đà Nẵng 600.000 + 100K xe ôm từ bến xe về nhà muathu = 700K
6. Thuê xe tải chở quà: 1.000.000
7. Bồi dưỡng lái xe: 200.000

Tổng chi: 36.238K

Thu – Chi = 16.121K - 36.238K = - 20.117K

Số tiền 20.117K này được trích từ quỹ chung, cảm ơn tất cả các thành viên CSTT cảm ơn đầu cầu Hà Nội đã giúp mua cặp giá rất rẻ và đẹp, các thành viên nhà Đà Nẵng đã rất cố gắng vì thời gian gấp và neo người, cảm ơn Chanh đã không quản đường xa tiếp sức cho Đà Nẵng, cảm ơn chị Trúc bạn mẹMynhi từ Sài Gòn ra tham gia chuyến đi, vậy là tuy thành viên rất ít vẫn có sự góp mặt cả 2 đầu đất nước với Nam Giang :cstt04:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2
0
0

Bamboo

New Member
Trả lời: (MS119/TT) 07.05.2011 CSTT thăm và tặng quà cho các bé học sinh miền núi trường tiểu học Tàbhing, huyện Nam Giang, Quảng Nam

minh mong lan sau lai co dip di cung moi nguoi nua nhe !! :) hehehe....
 
Top