(MS12/CN) 23.5.2005 - Bé gái 8 tuổi bị nhốt giữa rừng gần 4 năm

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Hà Kin
23/05/2005, 12:35 PM
Mẹ bé Nhiu vừa đưa cho mình link này: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/05/3B9DE792/
bé gái 8 tuổi bị nhốt giữa rừng 4 năm


Cháu Nông Văn Phương bé nhỏ như trẻ 1 tuổi.
Khi sinh ra, bé không được vệ sinh sạch sẽ dẫn đến nhiễm khuẩn, người lở loét. Sợ em bị hủi sẽ lây lan sang mọi người nên gia đình để em sống bơ vơ một mình giữa rừng sâu, bữa đói bữa no. Đó là em Nông Văn Phương, con ông Nông Văn Giềng, ở xóm Nà Tàn, xã Nậm Ban, huyện Mèo Vạc, Hà Giang.

Phương ở trong một túp lều nhỏ xơ xác nằm ở ven rừng cách nhà khoảng 200 m. 8 tuổi nhưng Phương chỉ nhỏ như đứa trẻ 1 tuổi do bị suy dinh dưỡng nặng, cháu cũng chỉ mới biết ngồi. Thân thể cháu toàn vảy nến, chằng chịt những mảng da khô rơi rụng quanh chỗ ngồi. Xung quanh là mùi hôi thối nồng nặc vì đã 4 năm qua cháu không được tắm rửa. Hằng ngày đến bữa ăn, mẹ cháu chỉ đưa cơm, nước ra để đấy cho cháu, cháu tự ăn và vệ sinh ngay tại chỗ. Khi mọi người đưa cháu gói bánh, cháu biết nói "xin" và ăn ngấu nghiến như chưa bao giờ được ăn. Điều đó cho thấy nhận thức của cháu vẫn bình thường như những đứa trẻ khác, chỉ có vấn đề về sức khỏe do bị cách ly, sống trong chiếc lều nhỏ chật hẹp, không được tiếp xúc với người xung quanh. Hằng ngày, cháu chỉ ngồi một chỗ hoặc lê quanh chiếc lều với chiếc chăn chiên rách nát.


Túp lều đơn sơ của Phương.
Theo như bố cháu kể lại, khi mới sinh ra Phương đỏ như bị bỏng, sau đó càng lớn lên da cháu càng đỏ hơn và có hiện tượng bị tróc vảy toàn thân. Đến khi cháu được 4 tuổi, dân làng đồn cháu bị bệnh phong hủi nên mọi người xa lánh cả gia đình cháu vì sợ bị lây. Bố mẹ cháu cũng sợ bệnh của cháu lây lan sang các em nên cuối năm 2002 đã mang cháu ra sống ở lán ngoài rừng. Bố mẹ cháu nói gia đình nghèo, không có điều kiện cho cháu khám chữa bệnh. Hơn nữa, một số người trong làng đều bảo cháu bị bệnh phong hủi không chữa được nên đưa cháu ra ở ngoài rừng để chờ chết. Một số người còn bảo bố mẹ cháu Phương đào hố đổ vôi bột để chôn cháu cho khỏi lây lan ra những người xung quanh, nhưng vì thương con, gia đình không nỡ làm như vậy.

Cán bộ y sĩ Trạm y tế xã cho biết, do khi sinh ra cháu không được vệ sinh tắm rửa sạch sẽ, nên bị nhiễm khuẩn và dẫn đến bị bệnh vảy nến nặng, chứ không phải là bệnh phong hủi và khẳng định là bệnh này không lây. Nhưng vì sự kém hiểu biết của bố mẹ cháu và dân làng nên đã đẩy cháu nhỏ vô tội ra sống ở ngoài rừng đã gần 4 năm qua. Mùa đông cũng như mùa hè, ngày cũng như đêm, không đèn, không màn, không chăn ấm, bữa đói bữa no nhưng cháu vẫn sống đến ngày hôm nay.

Một số bà con hàng xóm ở gần nhà cháu kể lại, những ngày đầu mới đưa cháu ra ở ngoài rừng, cháu khóc ròng rã 3-4 tháng trời, nghĩ thương lắm nhưng không ai làm gì được. Dần dần cháu Phương cũng đã quen với cảnh sống ở trong rừng, cho ăn gì thì được ăn thứ đó, không cho ăn thì nhịn đói, không đòi hỏi bất cứ một thứ gì. Tháng 11/2004, anh Vương Văn Tuấn, cán bộ Trạm y tế xã Nậm Ban đã đến thăm, khám cho cháu và về báo cáo với Trưởng trạm y tế, cấp ủy, chính quyền xã Nậm Ban nhưng không ai có ý kiến gì. Mặc dù rất thương cháu nhưng anh Tuấn cũng đành bó tay...


Mình cũng vừa đọc bài của mẹ Tita post bên mục Điểm Tin buổi sáng

Buồn quá, chúng mình có thể làm gì được các mẹ ơi. Mẹ bé Nhiu nói có thể mình tạo ra dư luận để giúp họ nhận thức, hiểu biết và bạn ấy cũng đang liên hệ với ban xã hội của cơ quan để xem có giải quyết được vấn đề gì không?

Các mẹ có cách gì không?
________________________________________
Lâm Khánh
23/05/2005, 01:36 PM
Mình có thể làm gì để giúp cho bé được nhỉ, thương quá!
Hay là mình có thể viết đơn gửi về chính quyền địa phương đó, yêu cầu họ phải có trách nhiệm giúp bé được đưa đi chữa bệnh, ngoài ra mình có thể gửi thư tới một số tổ chức nhân đạo đề nghị được giúp đỡ.
Thật là thương quá, không hiểu những lối sống cổ hủ lạc hậu, nghèo nàn như thế này còn tồn tại đến bao giờ và chắc chúng ta không thể thống kê hết được có biết bao nhiêu trẻ em VN không được "sống" , không được chăm sóc yêu thương như những quyền mà chúng đáng được hưởng, đau xót quá các mẹ ạ.
________________________________________
Tita
23/05/2005, 01:43 PM
Mình có thể làm gì để giúp cho bé được nhỉ, thương quá!
Hay là mình có thể viết đơn gửi về chính quyền địa phương đó, yêu cầu họ phải có trách nhiệm giúp bé được đưa đi chữa bệnh, ngoài ra mình có thể gửi thư tới một số tổ chức nhân đạo đề nghị được giúp đỡ.



Khó lắm bạn ơi! mình nghĩ chỉ có viết thư cho bà Nguyễn Thị Bình thì may ra mới giúp được bé. Bà Bình là chủ tịch Quỹ gì gì vì trẻ em ấy... Xin lôĩi các mẹ, mình quên tên mất rồi...
Địa phương người ta cố tình làm ngơ, dân tình thì ít hiểu biết nên chẳng ai dám dây vào đâu bạn ạ.
Đọc mà thấy chua xót quá. Y như thời tiền sử ấy...
________________________________________
Mẹ Anh Minh
23/05/2005, 02:06 PM
Thật sửng sốt về câu chuyện này.

Các mẹ CSTT ơi, chúng mình hãy cùng nhau kêu gọi lập quỹ đưa em bé này về Hà Nội chữa bệnh được không?

Mình đang liên hệ với Trung tâm Y tế, nơi vừa điều trị cho bé để hỏi thăm tình hình cụ thể của bé. Sẽ post lên cho các mẹ rõ tình hình sau.

Các mẹ ơi, bệnh vẩy nến hiện nay đã chữa được chưa?
________________________________________
Tita
23/05/2005, 02:15 PM
Thật sửng sốt về câu chuyện này.

Các mẹ CSTT ơi, chúng mình hãy cùng nhau kêu gọi lập quỹ đưa em bé này về Hà Nội chữa bệnh được không?

Mình đang liên hệ với Trung tâm Y tế, nơi vừa điều trị cho bé để hỏi thăm tình hình cụ thể của bé. Sẽ post lên cho các mẹ rõ tình hình sau.

Các mẹ ơi, bệnh vẩy nến hiện nay đã chữa được chưa?

Chị ơi, hình như là chữa bằng đông y thì có kết quả khá hơn đấy chị ạ. Em có người quen U60 bị vẩy nến nói là ko thể khỏi được, chỉ đỡ thôi...
________________________________________
MeNamRom
23/05/2005, 02:21 PM
Chị ơi, hình như là chữa bằng đông y thì có kết quả khá hơn đấy chị ạ. Em có người quen U60 bị vẩy nến nói là ko thể khỏi được, chỉ đỡ thôi...

Thuốc tây thì cũng trị hết nhưng tốn kém lắm các chị à vì thuốc rất mắc.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
23/05/2005, 02:29 PM
Chị Loan ơi, bệnh vẩy nến là một trong tứ chứng nan y mà Y học Trung Hoa đã tổng kết. Nên mặc dù các phòng khám Trung Quốc ở HN cứ quảng cáo rùm beng là có thể chữa khỏi, cả cái phòng khám gì gì ở Trần Hưng Đạo nữa, nhưng đúng là tiền mất tật mang thôi. Mà chữa theo Tây y cũng ko khỏi, đỡ rồi lại phát lại, mà sinh ra nhiều bệnh khác nữa. Em chắc chắn điều đó vì người nhà em đã chung sống với bệnh này gần 20n rồi, mà chẳng còn chỗ nào chưa khám, chưa chữa. Tuy nhiên, theo thông tin của 1 bác trong Hà Đông cũng bị bệnh này, và em cũng đã gặp trực tiếp, thì bác ấy đã đc 1 bà lang ở Hà Tây chữa khỏi. Em cũng thử lấy thuốc cho người nhà em, bắt đầu dùng đc gần 1th, đang thấy tiến triển tốt. Tiền thuốc thì rẻ, vì là thuốc nam, nhưng phải rất công phu, thuốc bột uống liền + thuốc lắ sắc uống + 1 số loại lá đun nước tắm hàng ngày + kiêng ăn rất nhiều loại thức ăn. Em sẵn sàng lấy thuốc gửi cho bé, nhưng quan trọng là ai sẽ sắc cho bé uống, đun nước cho bé tắm, và ăn kiêng nữa. Tất cả những cái này phải làm đồng thời, ko thì ko có hiệu quả. Mọi người nghĩ xem nên thế nào nhé!
________________________________________
ALnML
23/05/2005, 02:38 PM
Thật sửng sốt về câu chuyện này.

Các mẹ ơi, bệnh vẩy nến hiện nay đã chữa được chưa?

http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ttyh/bshkhkt/vaynen.htm

Nhận xét về một số xét nghiệm miễn dịch và giải phẫu bệnh lý trong bệnh vẩy nến (http://www.medinet.hochiminhcity.gov.vn/ttyh/bshkhkt/Nhan xet ....htm)
________________________________________
Mẹ Anh Minh
23/05/2005, 02:38 PM
Đây là một số số điện thoại liên hệ:

Chị Nhâm - xã Nậm Ban: 099 419 005 (từ đây lên tới gia đình bé đi hết 3giờ xe máy và đi bộ).

Trung tam Y te Huyện Mèo Vạc 019 871 352 (nơi đã trực tiếp điều trị cho bé)

Qua trao đổi mình được biết thêm rằng em bé này là người dân tộc Dáy, nhà rất nghèo. Phải rất khó khăn mới thuyết phục được gia đình đưa bé đi khám và điều trị bệnh. Từ thị xã lên tới nhà bé khoảng 190 km. Sinh ra bé bị vẩy nến nuôi đến hơn 2 tuổi điều trị bằng đông y không đỡ, gia đình cho cách ly tại nhà càng ngày càng suy kiệt. Từ nhà đến bviện 28 km.

Về hoàn cảnh: chị Nhâm nói có thể thuyết phục gia đình đưa bé đi điều trị được. Bố của bé có nói một chút tiêng Kinh. Tuy vậy họ sợ đi điều trị vì quá nghèo một phần và một phần vì không thể lo công việc nương rẫy để có cái ăn. Nếu được hỗ trợ tài chính, nhiều khả năng thuyết phục được gia đình cho bé đi điều trị.

Các mẹ CSTT ơi, chúng mình hãy cùng bàn nhau xem giúp được họ ntn nhé.
________________________________________
ALnML
23/05/2005, 02:56 PM
Trang tin Y tế - Giáo dục



Phương pháp mới điều trị bệnh vẩy nến

Từ tháng sáu này, Bệnh viện Việt - Pháp (Hà Nội) đã đưa vào sử dụng máy quang trị liệu và áp dụng các phương pháp quang trị liệu, hóa quang trị liệu trong điều trị các bệnh ngoài da mà trước đây y học tưởng chừng bế tắc. Bệnh viện Việt - Pháp là bệnh viện đầu tiên tại VN có loại thiết bị y tế này.

Theo các bác sĩ khoa da liễu của Bệnh viện Việt - Pháp, cơ chế tác dụng của quang trị liệu là dùng tia cực tím, tia bức xạ điện từ không ion hóa tác dụng lên thượng bì và trung bì của da. Ngoài hiệu quả trong điều trị bệnh vẩy nến, phương pháp này còn có hiệu quả đối với các bệnh rụng tóc thành đám, bạch biến, á vẩy nến thể giọt và thể mảng, bệnh chàm cơ địa, viêm da thần kinh... Tuy nhiên, trong thời gian điều trị bệnh nhân không được tiếp xúc nhiều với ánh nắng và chỉ được bôi lên da các loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ da liễu. Từ tháng 6 đến hết 8-2004, Bệnh viện Việt - Pháp sẽ áp dụng mức giá ưu đãi (giảm 25% chi phí) cho mỗi lần điều trị bằng loại máy mới này.

- Theo Tuổi trẻ - 05
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
23/05/2005, 03:11 PM
Làm thế nào để có thể đưa hẳn đứa bé tới một nơi nào đó chữa trị? Chứ còn nếu mà bố mẹ nó tự chữa thì cũng chỉ phần nào thôi, vì họ khó khăn quá lại ít hiểu biết. Hơn nữa con bé còn bị suy dinh dưỡng nặng.
Làm thế nào bây giờ, các mẹ ơi? :-(
________________________________________
Mẹ Anh Minh
23/05/2005, 03:27 PM
Đây, các mẹ ơi, mình vừa trao đổi với bệnh viện Việt Pháp. Họ nói có thể điều trị căn bệnh này, khỏi trong vài năm, sau đó có thể tái phát ở thể nhẹ hơn:

benh vien vp hn: 5771100

Cô Thảo:

Phương pháp: Quang hóa trị liệu

Khám 20$
Giai đoạn 1: 20 buổi/15$ lần = Tổng 300$
Giai đoạn 2: 10 buổi/$15 =150
Giai đoạn 3 duy trì: 10 buổi x $10 =100$

Thuốc là phụ: 150$ (khoảng)

Tổng: điều trị: $720
(Có thể trao đổi thêm với anh Văn, trưởng phòng Marketing của BV VF để đề nghị hỗ trợ một phần.)

Ngoài chi phí điều trị ở trên còn có chi phí đi lại, ăn ở trong giai đoạn điều trị.
________________________________________
củ cải
23/05/2005, 03:39 PM
Mình cũng nghĩ như mẹ B&S, không thể để bé Phương ở nhà để bố mẹ tự chữa được vì bệnh này cũng thuộc loại nan y mà. Vấn đề là bé sẽ chữa trị ở đâu, ai sẽ chăm sóc bé, kinh phí thế nào? Đưa bé đến đâu bây giờ? Trời ơi, thương bé quá mà không biết làm thế nào? Nan giải quá! Mọi người cùng nghĩ nhé! Hy vọng bài viết về bé sau khi lên báo sẽ có hiệu ứng mạnh và mọi người cùng chung tay đưa bé trở về hoà nhập với cuộc sống của một con người bình thường!
________________________________________
Mẹ Nghé
24/05/2005, 08:41 AM
Mình đọc xong bài báo mà mình thấy thương bé quá, cũng là con người bé phải có quyền được sống và hưởng sự chăm sóc của cộng đồng và xã hội. Các mẹ ơi, mình nghĩ chúng ta nên kêu gọi lập quỹ và đưa bé về Hà Nội chữa bệnh, các mẹ có đồng ý không? và theo như phương pháp của mẹ Minh Mèo thì có tiến triển và kinh phí đỡ tốn kém , với lại mình thấy nhiều loại lá tắm có khi còn tốt hơn cả khoa học hiện đại đấy các mẹ ạ, có tác dụng lắm. Mình nên thử phương pháp này trước, được không các mẹ?
mình làm được gì ngày nào tốt ngày ấy , trước khi quá muộn. các mẹ à. Thương bé quá.
________________________________________
MeTuU
24/05/2005, 09:02 AM
Me Seu va Bom oi, nghe chi keu goi tim cach dua be ve HN thay mung mung.

Cac me oi, co hoi cho be co mot cho o va điều tri benh cho ra "con nguoi" hon moi la quan trong. Ve benh vay nen, theo minh biet, va co le khong nen goi la "nam y"- do la mot dang mạn tính thì dúng hơn.
Mình có 2 người bạn cũng bị bệnh này, vẫn sống và làm việc và có gia đình, con cái bình thường. Có thể nói là sống chung với lũ (tương tự như ai bị viêm mũi dị ứng vậy thôi). Bình thường cơ thể có vài vết đỏ nhỏ rải rác, có những đợt (giiống như trời lạnh, hay ô nhiễm khi bị viêm mũi dị ứng áh) thì nổi rộ lên rồi lại tự bớt - nếu dùng thuốc thì nhanh xuống hơn.

Theo mình nghĩ, những trường hợp như bé Phương (và một bé "người rồng" ở miền Tây) là do cứ để chẳng chăm sóc gì nên các lớp vẩy nhiều và nặng đến như vậy. Còn thỉ, cũng chẳng tốn kém nhiều nếu chỉ chăm sóc như kiểu bảo vệ cái mũi hay dị ứng. Nếu có điêu kiện điều trị như ở BV Việt Pháp ngăn được trong nhiều năm thì tốt quá rồi, nhưng tất nhiên là tốn nhiều tiền.
________________________________________
ALnML
24/05/2005, 09:33 AM
Cac me oi, co hoi cho be co mot cho o va điều tri benh cho ra "con nguoi" hon moi la quan trong. Ve benh vay nen, theo minh biet, va co le khong nen goi la "nam y"- do la mot dang mạn tính thì dúng hơn.
Mình có 2 người bạn cũng bị bệnh này, vẫn sống và làm việc và có gia đình, con cái bình thường. Có thể nói là sống chung với lũ (tương tự như ai bị viêm mũi dị ứng vậy thôi). Bình thường cơ thể có vài vết đỏ nhỏ rải rác, có những đợt (giiống như trời lạnh, hay ô nhiễm khi bị viêm mũi dị ứng áh) thì nổi rộ lên rồi lại tự bớt - nếu dùng thuốc thì nhanh xuống hơn.



Đấy cũng là điều mình muốn nói...... hai chữ " con người " mới là quan trong nhất. Bệnh nảy từ trong máu. Điều trị chỉ là tạm thời. ... Sẽ phải "Sống chung với lũ ", vì bệnh này phát từ máu (nếu mình ko nhầm )
Làm thế nào để bé có thể có cuộc sống như một " con người " ???
________________________________________
Me Mia
24/05/2005, 10:56 AM
Thương bé Phương quá các mẹ ơi.

Em nghĩ, nếu bọn mình có thể quyên góp đủ tiền để đưa bé về HN chữa bệnh thì vấn đề phải lo tiếp theo là chỗ ở cho bé và người nhà bé. Việc này thực sự là cả một vấn đề và chúng ta không thể không quan tâm đến. Và hơn nữa, liệu gia đình bé vốn đã nghèo và chỉ trông vào 2 bố mẹ đi làm để kiếm ăn thì liệu có thể cắt cử một người thường xuyên túc trực ở HN với bé trong thời gian chữa bệnh không?
Sorry các mẹ, em không có ý định bàn ra đâu. Nhưng không biết sức mình có thể làm đến đâu cho bé?

Đây, các mẹ ơi, mình vừa trao đổi với bệnh viện Việt Pháp. Họ nói có thể điều trị căn bệnh này, khỏi trong vài năm, sau đó có thể tái phát ở thể nhẹ hơn:

benh vien vp hn: 5771100

Cô Thảo:

Phương pháp: Quang hóa trị liệu

Khám 20$
Giai đoạn 1: 20 buổi/15$ lần = Tổng 300$
Giai đoạn 2: 10 buổi/$15 =150
Giai đoạn 3 duy trì: 10 buổi x $10 =100$

Thuốc là phụ: 150$ (khoảng)

Tổng: điều trị: $720
(Có thể trao đổi thêm với anh Văn, trưởng phòng Marketing của BV VF để đề nghị hỗ trợ một phần.)

Ngoài chi phí điều trị ở trên còn có chi phí đi lại, ăn ở trong giai đoạn điều trị.
________________________________________
Nezumi
24/05/2005, 11:09 AM
Khổ thân bé quá!
Các mẹ cứ bàn tiếp đi, nhưng vụ chữa bệnh ở Việt Pháp cũng phải suy nghĩ.
Em có người nhà đã khám và quyết định theo chữa ở đấy, nhưng kết quả như thế nào bác sỹ cũng không khẳng định được.
Nếu đã quyết định đưa bé vào điều trị ở VP thì đương nhiên phải tính thêm việc thuê nhà, hoặc tìm chỗ ở, tìm việc làm thêm cho bố mẹ cháu,vv
Còn nếu chỉ đưa về HN khám để khẳng định bé không bị phong, sau đó giúp đỡ bé quay về cuộc sống bình thường hòa nhập với cộng đồng thì phải kêu gọi các tổ chức xã hội cùng giúp đỡ.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
24/05/2005, 11:34 AM
Khổ thân bé quá!

Còn nếu chỉ đưa về HN khám để khẳng định bé không bị phong, sau đó giúp đỡ bé quay về cuộc sống bình thường hòa nhập với cộng đồng thì phải kêu gọi các tổ chức xã hội cùng giúp đỡ.

Đúng đấy Nezumi ạ. Mình cũng nghĩ đến việc liên hệ với một số tổ chức phi chính phủ ở HN về trường hợp này. Mình biết các tổ chức như Care, Savethechildren hay Oxfarm hay có các chương trình hỗ trợ cho vùng nông thôn, đặc biệt vùng cao hẻo lánh. Nếu được họ quan tâm thì nhiều hi vọng cuộc sống của bé sẽ thay đổi. Các mẹ ơi, nếu ai thực sự quan tâm tới bé thì hãy giúp liên hệ với các tổ chức/các cơ quan mà các mẹ biết để kêu gọi hỗ trợ cho bé.

Cứ nghĩ về một em bé 8 tuổi, bệnh tật, bữa đói bữa no cô đơn trong rừng thật xót xa phải không các mẹ.
________________________________________
MeTuU
24/05/2005, 11:46 AM
Không biết có tìm được cho bé một cơ sở nuôi trẻ (trẻ không nơi nương tựa, bị bỏ rơi..) không? Việc nuôi và săn sóc lâu dài thực sự là nan giải (cả vật chất và công sức).
Mình cũng thấy sao đó khi có ý kiến như vậy vì những nơi đó chắc cũng có quá nhiều hoan cảnh cần chăm sóc....Nhưng khả năng của các mẹ chúng mình cũng có hạn thôi.
Bản thân mình cũng chưa bao giờ làm được gì cho những bé bất hạnh nên rất khâm phục tấm lòng của các mẹ, các bạn bỏ bao nhiêu công sức ra tổ chức quyên góp, thăm nom các bé như Minh, Đạt, Nhật Tân, Nga, Bình....Giờ lại thêm bé Phương này nữa :((
________________________________________
Mẹ Đan Hà
24/05/2005, 11:47 AM
Cứ nghĩ về một em bé 8 tuổi, bệnh tật, bữa đói bữa no cô đơn trong rừng thật xót xa phải không các mẹ.

To S&B: Chị ơi, cứ nghĩ đến hoàn cảnh của bé em lại cảm thấy rùng mình, sao có đứa trẻ -một con người - khổ đến vậy...

Về việc liên hệ với các NGOs, em đã có sẵn danh sách kèm địa chỉ liên hệ của các NGOs đang làm việc tại VN có liên quan đến trẻ em và y tế. Mình giúp bé như thế nào đây???... Mình soạn một bức thư kể lại hoàn cảnh của bé, địa chỉ của bé, địa chỉ và tên người liên lạc. Save lại ảnh của bé trên vnexpress, rửa ra và gửi đi cùng thư nhé!

Tuy nhiên, khả năng các NGOs giúp cũng hơi khó các mẹ ạ vì mission của các NGOs thường là giúp các chương trình/dự án tức là đối tượng hưởng lại phải là số đông chứ không phải một cá nhân. Nhưng thôi, kệ họ, mình cứ thử các mẹ nhé...
________________________________________
G&B
24/05/2005, 12:05 PM
NGO giúp cho cả 1 cộng đồng chứ không phải cá nhân đơn lẻ. Tuy nhiên, trong NGO directory lại có 1 map chia vùng hoạt động của từng tổ chức. Chúng mình có thể tìm tổ chức nào làm về y tế lại có dự án tại đúng địa phương đó và gửi thư yêu cầu họ giúp đỡ, đưa luôn trường hợp của bé vào chương trình để giáo dục cho cộng đồng.
________________________________________
Meo U
24/05/2005, 12:13 PM
Em thấy báo Phụ nữ TPHCM hôm nay có đưa tin là "tuần qua, với sự hỗ trợ của Ủy ban dân số và gia đình huyện Mèo Vạc, Quỹ bảo trợ trẻ em của huyện, cháu Phương đã được đưa ra BV huyện để chữa trị". Theo anh Phạm Văn Vinh, Phó phòng y tế, dân số và trẻ em huyện Mèo Vạc, người trực tiếp đưa cháu Phương ra BV huyện, "cháu Phương đã được BV huyện Mèo Vạc xác định là bị bệnh vẩy nến, có thể chữa khỏi nếu được điều trị sớm và đúng cách. Nhưng do để quá lâu nên bệnh cháu khá nặng, phải có thời gian chữa lâu dài. Trước mắt, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện đã trích quỹ cho cháu được nhập viện và chữa trị trong vài ba tháng", "Báo PN cũng đã trích 2 triệu đồng trong quỹ từ thiện của Báo để hỗ trợ chăm sóc điều trị cho cháu bé"

Sorry, bài báo dài quá em chỉ trích lại 1 số đoạn thôi chứ không type hết được, mong có thể giúp chút thông tin cho các chị.
________________________________________
Conbe
24/05/2005, 12:49 PM
EM cũng có đọc bài báo này hôm qua và suốt đêm qua cộng cả ngày hôm nay em cứ nghĩ mãi về bé Phương. Em không nghĩ về nó, một đứa bé 8 tuổi, mà em mãi nghĩ về nó là một đứa bé mới 4 tuổi đầu và bị sống một cách cô lập như vậy. Em thử tưởng tượng ra cảnh nếu mình phải sống một mình như thế thì kinh hoàng đến thế nào? Và nghĩ đến con mình nó sợ hãi như thế nào khi không thấy mẹ? Trong khi bé Phương phải sống bữa đói bữa no. Mùa nóng cũng như mùa lạnh không ai che chắn. Thương con bé quá.
Nếu chị nào có đầy đủ các bài viết về bé Phương và đã dịch sang tieng Anh thi gởi cho em xin 1 bản. Em thì không giúp gì được cho bé ngoài đóng góp chút ít tiền bạc trong khả năng của mình. Nhưng em sẽ chuyển bài báo được dịch đến những người hiểi biết hơn em, và có nhiều thông tin hơn em về các nơi giúp đỡ trẻ con trong hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt. Hy vọng họ có thông tin gì hay sẽ làm gì được giúp cho bé.
________________________________________
WTTmember1
24/05/2005, 02:19 PM
Chẳng biết có tổ chức nào nhận chăm sóc con bé sau này không, chứ sau khi chữa bệnh, trả con bé về với cha mẹ nó thì...
________________________________________
Bong&Bambee
24/05/2005, 02:52 PM
Cha mẹ nó cũgn thương nó đấy, nhưng sống giữa bản làng là vậy, " phép vua thua lệ làng" , trừ phi em dám cần thì khăn gói ra đi. Họ thì biết đi đâu?
Trách là trách những người cán bộ người dân tộc ở đó, hiểu tục lệ, hiểu kiến thức (vì đã đc đi học để làm cán bộ) mà còn nỡ để con bé mấy năm trời như vậy.
Nghe cái lạc hậu ấy, Nghĩ cảnh con bé khóc mấytháng trời mà rùng mình.
________________________________________
mekhanhlinh
24/05/2005, 02:53 PM
Các chị ơi, hôm qua em cũng đọc bài báo này và em cứ bị ám ảnh mãi, không biết bé Phương lớn lên sẽ ra sao. Dù có chữa được bệnh vẩy nến thì những di chứng về tinh thần và thể chất sẽ đi theo bé suốt cuộc đời. Bé quá bất hạnh. Em cũng muốn trong khả năng của mình gửi cho bé chút ít tiền để bé chữa bệnh, các chị có biết em có thể gửi vào địa chỉ nào không?
________________________________________
ALnML
25/05/2005, 08:55 AM
Em thấy báo Phụ nữ TPHCM hôm nay có đưa tin là "tuần qua, với sự hỗ trợ của Ủy ban dân số và gia đình huyện Mèo Vạc, Quỹ bảo trợ trẻ em của huyện, cháu Phương đã được đưa ra BV huyện để chữa trị". Theo anh Phạm Văn Vinh, Phó phòng y tế, dân số và trẻ em huyện Mèo Vạc, người trực tiếp đưa cháu Phương ra BV huyện, "cháu Phương đã được BV huyện Mèo Vạc xác định là bị bệnh vẩy nến, có thể chữa khỏi nếu được điều trị sớm và đúng cách. Nhưng do để quá lâu nên bệnh cháu khá nặng, phải có thời gian chữa lâu dài. Trước mắt, Quỹ bảo trợ trẻ em huyện đã trích quỹ cho cháu được nhập viện và chữa trị trong vài ba tháng", "Báo PN cũng đã trích 2 triệu đồng trong quỹ từ thiện của Báo để hỗ trợ chăm sóc điều trị cho cháu bé"

Sorry, bài báo dài quá em chỉ trích lại 1 số đoạn thôi chứ không type hết được, mong có thể giúp chút thông tin cho các chị.
Cảm ơn meou đã cho biết tin tức kịp thời và cảm ơn các mẹ đã quan tâm.

Tin mới : Sáng sớm nay vp đại diện báo Phụ nữ TPHCM có cử ngưòi ( đại diện báo TPHCM tại HN) đi Hà Giang thăm bé. Tối qua chị HoaBS có liên lạc với chúng mình để xem ai có thể bố trí đi cùng. Nhưng rất tiếc các mẹ đều bận cả. Chị Hoa BS, Loan NP , Loan SB và Oanh mm hội ý chốc lát quyết định thay mặt các mẹ WTT gửi tới bé
500K từ quỹ CSTT. Đó là tấm lòng của các mẹ WTT gửi tới bé. Mong có thể góp chút sức , động viên gia đình sớm đưa bé hoà nhập cuộc sống bình thưòng. :8: :8:
________________________________________
Mẹ mèo bông
25/05/2005, 09:06 AM
Công ty em đang quyên góp tiền ủng hộ bé Phương.
Đây là thư của sếp em gửi phòng HC:

Em tìm cách liên hệ gửi cho gia đình cháu bé này gấp 5 triệu để góp phần chữa bệnh

Còn đây là thông báo của phòng Hành chính:

Gửi tất cả thành viên trong Tập đoàn,

Mọi người ơi, dưới đây là một bài báo rất thương tâm về hoàn cảnh của cháu Nông Văn Phương - bị nhốt trong rừng gần 4 năm.

Rất mong nhận được sự ủng hộ về mặt vật chất của tất cả mọi người trong Tập đoàn để giúp đỡ bé Phương chữa bệnh. Hiện tại, bé Phương đã được chuyển đến bệnh viện huyện để chữa trị nhưng gia đình bé rất nghèo (mọi người đọc thì sẽ thấy là họ cũng không quan tâm lắm đến cuộc sống của bé. Nếu đã quan tâm thì họ không bỏ rơi con mình 4 năm trong rừng!!!).

Mọi đóng góp hãy liên hệ với Giang - Phòng Hành chính. Rất gấp đấy, mong mọi người lưu ý!

Xin cám ơn tất cả!
Phòng HC.

Thật sự câu chuyện về bé Phương em không dám đọc đến lần thứ 2 và ảnh của bé em cũng không dám nhìn lâu. Thấy thương tâm và đau lòng quá.
________________________________________
Mẹ Anh Minh
25/05/2005, 09:42 AM
Sáng nay đọc được tin của các mẹ trong này và đọc trên báo Thanh Niên thấy mừng quá:

http://www.thanhnien.com.vn/Toasoan-Bandoc/2005/5/24/110733.tno
________________________________________
Tita
25/05/2005, 10:05 AM
Sáng nay đọc được tin của các mẹ trong này và đọc trên báo Thanh Niên thấy mừng quá:

http://www.thanhnien.com.vn/Toasoan-Bandoc/2005/5/24/110733.tno

Mừng thật, thêm nữa lại có địa chỉ khách quan để ủng hộ cho bé.
Em post lại địa chỉ tiếp nhận ủng hộ cho các mẹ dễ đọc:

Địa chỉ tiếp nhận cứu trợ
Tòa soạn Báo Thanh Niên - 248 Cống Quỳnh, Q.1, TP.HCM

Mã số tài khoản của Báo Thanh Niên:
Trước ngày 11/7/2005, sử dụng số tài khoản 710B.00036 VND,
từ 12/7/2005 sử dụng tài khoản số 102010000116341 -
Ngân hàng Công thương chi nhánh 3 TP.HCM.


Trên đây là tài khoản tiền Việt, không chuyển được ngoại tệ, vì vậy nếu bạn đọc muốn gửi ủng hộ bằng ngoại tệ thì có thể chuyển qua đường bưu điện về địa chỉ trên hoặc các địa chỉ sau:

- Tại Hà Nội: 218 Tây Sơn, Q.Đống Đa, Hà Nội.

- Khu vực miền Trung: 144 Bạch Đằng, TP Đà Nẵng; 76B Trần Phú, TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Khu vực Tây Nguyên và Nam Trung Bộ: 22 Hùng Vương, TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

- Khu vực đồng bằng sông Cửu Long: 99 Trần Văn Hoài, TP Cần Thơ.

Các mẹ ơi, chúng mình cùng nhau giúp bé Phương với nhé!
________________________________________
MeTuU
25/05/2005, 10:22 AM
Vừa định post cho mọi người đường link đến báo thanh niên thì đã có rồi.
Mừng quá các mẹ ơi
________________________________________
ME KEM MUT
25/05/2005, 01:08 PM
Mình dạo này ít vào WTT và ít tham gia các hoạt động của Chia sẻ tình thương... Hôm nay trời mưa, bụng o thấy đói nên ngồi lại cơ quan định relax một chút ai ngờ lại mang tâm trạng nặng nề thế này... đọc bài về các bé thấy giận mình, thấy áy náy thấy đủ các tội lỗi... Chị Loan chị Hoa ơi, lần sau nhớ gọi em nhé, em sẽ thu xếp để đi cùng...
Việc bé Phương đã được nhiều nơi lo lắng, thế cũng yên tâm phần nào... nếu cần ở em điều gì thì nhớ gọi nhé. Buồn quá vì số phận những con ngưòi.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
25/05/2005, 02:40 PM
Tối qua hỏi được chị Trần Kim Hoa (báo Phụ Nữ), thì đã 9 giờ rồi. Chẳng kịp gọi cho ai ngoài Loan NP. Đi Hà Giang xa phết đấy. Mình cũng muốn đi Hà Giang một lần mà chưa thu xếp được, giá kể lần này biêt sớm để đi được thì tốt biết mấy. Vì xa nên chắc phải cuối tuần chị Kim Hoa mới về, có thế nào sẽ xin thông báo cùng các mẹ; mình cũng đã dặn chị ấy ghi rõ là tiền ủng hộ của Quỹ Chia sẻ tình thương www.chiasetinhthuong.org và ghi số ĐT của Loan NP kèm theo.
Cũng như các mẹ, mình cảm thấy thật khó chịu và đau tim cho đến tận khi biết em bé đã được 1 nơi quan tâm chạy chữa. Thế là đã có hy vọng rồi.
Lúc 16h20 chiều nay: mình liên lạc với chị Trần Kim Hoa, chi cho biết đi đường rất vất vả, bây giờ mới lên đến Hà Giang và mai sẽ đi thăm bé Phương.
TIN MỚI NHẤT: Bé sắp được đưa về Viện Nhi (Hà Nội, lúc ấy các mẹ tha hồ đến thăm nhé).
________________________________________
tomyeucuame
25/05/2005, 03:53 PM
http://www.thanhnien.com.vn/Toasoan-Bandoc/2005/5/24/110726.tno

Đây là địa chỉ nhận cứu trợ cho bé Phương đấy. Ngày mai, mẹ Tôm cũng đến đó đấy.
________________________________________
ALnML
25/05/2005, 04:15 PM
Cảm ơn bác Hoa BS đã thông báo.
Mới nhận đựoc của các mẹ :
mẹ Khanh Linh 50K - Mẹ Minh Dung 50K

Cảm ơn các mẹ. Mẹ Khánh Linh ơi tình hình như thế nào thì chị đã nói qua với em rồi. :8:
________________________________________
ALnML
25/05/2005, 04:28 PM
Tối qua hỏi được chị Trần Kim Hoa (báo Phụ Nữ), thì đã 9 giờ rồi. Chẳng kịp gọi cho ai ngoài Loan NP. Đi Hà Giang xa phết đấy. Mình cũng muốn đi Hà Giang một lần mà chưa thu xếp được, giá kể lần này biêt sớm để đi được thì tốt biết mấy. Vì xa nên chắc phải cuối tuần chị Kim Hoa mới về, có thế nào sẽ xin thông báo cùng các mẹ; mình cũng đã dặn chị ấy ghi rõ là tiền ủng hộ của Quỹ Chia sẻ tình thương www.chiasetinhthuong.org và ghi số ĐT của Loan NP kèm theo.
Cũng như các mẹ, mình cảm thấy thật khó chịu và đau tim cho đến tận khi biết em bé đã được 1 nơi quan tâm chạy chữa. Thế là đã có hy vọng rồi.
Lúc 16h20 chiều nay: mình liên lạc với chị Trần Kim Hoa, chi cho biết đi đường rất vất vả, bây giờ mới lên đến Hà Giang và mai sẽ đi thăm bé Phương.
TIN MỚI NHẤT: Bé sắp được đưa về Viện Nhi (Hà Nội, lúc ấy các mẹ tha hồ đến thăm nhé).


Lúc 16h20 chiều nay: mình liên lạc với chị Trần Kim Hoa, chi cho biết đi đường rất vất vả, bây giờ mới lên đến Hà Giang và mai sẽ đi thăm bé Phương.
TIN MỚI NHẤT: Bé sắp được đưa về Viện Nhi (Hà Nội, lúc ấy các mẹ tha hồ đến thăm nhé)

Vâng chị ơi vui quá rồi còn gì. Mong sao sớm đựoc gặp bé.
________________________________________
Mẹ Cốm
25/05/2005, 04:32 PM
Lúc 16h20 chiều nay: mình liên lạc với chị Trần Kim Hoa, chi cho biết đi đường rất vất vả, bây giờ mới lên đến Hà Giang và mai sẽ đi thăm bé Phương.
TIN MỚI NHẤT: Bé sắp được đưa về Viện Nhi (Hà Nội, lúc ấy các mẹ tha hồ đến thăm nhé)

Vâng chị ơi vui quá rồi còn gì. Mong sao sớm đựoc gặp bé.
Chị Loan ơi, bao giờ các mẹ WTT đi thăm rủ em với nhé
________________________________________
Mẹ Nghé
27/05/2005, 10:57 AM
Em thấy vui quá vì bé sắp được đón về viện Nhi để chữa bệnh. Em đang làm kêu gọi mọi người trong công ty để đóng góp mong sẽ giúp đỡ bé một phần nào. Thương bé quá nhưng em cũng chỉ biết làm được đến vậy thôi. Hôm nào bé về Hà Nội, có mẹ nào biết tin thì post bài lên nhé. Em sẽ đến thăm bé. Hoặc liên hệ số mobile: 0904 461 028 ( mẹ huyle - Mrs Ngọc Anh ).
________________________________________
MeTuU
27/05/2005, 06:01 PM
Thông tin them ve be Nong Van Phương:

http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/05/442015/
________________________________________
Hà Kin
30/05/2005, 11:14 AM
Mẹ bé Nhiu k vào được WTT nhưng vẫn theo dõi tình hình của bé.

Mẹ bé Nhiu muốn ủng hộ bé 200K, sẽ chuyển vào TK của mẹ Loan NP.

chị Loan check TK giúp nhé.
________________________________________
hongbi
31/05/2005, 01:47 PM
Mừng quá các mẹ ơi. Mình bị ám ảnh suốt bởi hình ảnh đứa bé 4 tuổi bệnh tật bị bỏ một mình nơi rừng hoang gió hú. Nhiều lúc cứ nghĩ không biết làm thế nào để giúp được bé.
Khi nào bé đưa về Viện Nhi các mẹ nhớ thông báo nhé.
________________________________________
ALnML
31/05/2005, 02:14 PM
Báo cáo các mẹ thông tin từ chị Hoa BS .
Như các mẹ đã biết chúng mình có nhờ chị Kim Hoa (nhà thơ, nhà báo ) thuộc báo phụ nữ HCM gửi chút tấm lòng đến bé Phưong . Chị Kim Hoa đã giúp chúng mình đưa tận tay . Báo Hà Giang đã có đưa tin và chụp ảnh , tuy không đuọc nhắc đến nhưng chiếc phong bì của chúng mình có đựoc chụp đưa lên báo :3: . Vụ này bác Hoa BS hơi ngại , mình bảo có sao đâu miễn là đến tận nơi :8: .
Còn cũng như thông tin trên báo thì quả thực Viện Da liễu sẽ chữa cho bé miễn phí , vì dù sao họ cũng chuyên hơn mà . Chúng mình cũng sẽ cầu chúc cho bé chóng lành bệnh các mẹ nhé .
Về tài chính của bé dưòng như cũng nhận đựoc khá nhiều :3: . Chúng mình tiếp tục theo dõi tình hình của bé nhé .
________________________________________
Tin Yêu
31/05/2005, 11:03 PM
Hoan hô các bà Mẹ của Hội. Quả là các bà Mẹ VĨ ĐẠI! Những tấm gương sáng ngời!
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
01/06/2005, 04:22 AM
Chuyện là thế này, mình nói lại tí cho rõ:
1. Báo Hà Giang đưa tin, chỉ có 1 câu nói về món quà của tụi mình là: "1 nhóm chị em ở Hà Nội gửi 500.000 đồng" (trong phần nói về nhà báo Kim Hoa trao quà tặng). Lúc trước khá vội và mình có nói qua với chị Kim Hoa về CSTT và nói cả địa chỉ web, chị Kim Hoa nói là chị ấy ghi hết thông tin đó lên phong bì rồi.
2. Báo Phụ nữ TP HCM của chị Kim Hoa thì không có nói rõ về việc chúng mình tặng quà nhưng trên trang I số báo ngày thứ 7 tuần vừa rồi, có ảnh chị Kim Hoa đang đưa 2 phong bì cho bố con cháu bé. Chị ấy chỉ cho mình xem và bảo: Rõ 2 cái phong bì nhé, 1 cái của báo chị, một cái của bọn em :)
Thế nên mình mới bảo với Loan NP rằng giá như báo đưa tin rõ ràng hơn...
Nhưng Loan NP cũng bảo rằng cơ bản chúng mình đã gửi được tiền đến tận tay bố con bé Phương, trực tiếp. Hy vọng các mẹ cũng đều nghĩ như vậy.
________________________________________
scoobidoo
01/06/2005, 04:39 PM
Chuyện là thế này, mình nói lại tí cho rõ:
Thế nên mình mới bảo với Loan NP rằng giá như báo đưa tin rõ ràng hơn...
Nhưng Loan NP cũng bảo rằng cơ bản chúng mình đã gửi được tiền đến tận tay bố con bé Phương, trực tiếp. Hy vọng các mẹ cũng đều nghĩ như vậy.

Ừ như thế lại hay hơn. Mình làm việc với tấm lòng người mẹ. Cứ âm thầm lại tốt hơn.
________________________________________
buitrang78
02/06/2005, 03:27 PM
Tin vui thêm đây các mẹ:
http://www.vnn.vn/bandocviet/2005/05/443725/
________________________________________
Chut_chit
16/06/2005, 09:44 AM
Cuối tháng 6, cháu bé bị nhốt giữa rừng xuống Hà Nội

Trao đổi với VietNamNet chiều 15/6, BS Đào Văn Minh - Phó GĐ BV Đa khoa tỉnh Hà Giang cho biết: "Sức khỏe cháu Phương tốt hơn rất nhiều so với hôm vào viện (25/5). Tuy nhiên, da cháu vẫn đỏ toàn thân, dạng vẩy cá. Các lớp vẩy mới vẫn mọc lên, có thời điểm ít nhưng sau đó lại lên nhiều. Đây là trường hợp bệnh mãn tính, hiếm gặp đầu tiên BV điều trị. Thời gian chữa bệnh chắc chắn sẽ lâu dài".

Mặc dù sức khỏe của cháu Phương đã tốt lên nhưng BV Đa khoa Hà Giang vẫn giữ cháu ở lại điều trị thêm để nâng cao thể trạng cho cháu. Bệnh viện miễn hoàn toàn kinh phí điều trị và trợ cấp tiền ăn cho người chăm sóc cháu.

Để cháu Nông Văn Phương khỏi bệnh, hoà nhập cuộc sống cộng đồng, cần nhiều thời gian và công sức, trong khi hoàn cảnh gia đình cháu rất khó khăn. Báo VietNamNet đã nhận được tiền ủng hộ của nhiều độc giả (sẽ gửi tới gia đình cháu Phương) và tiếp tục kêu gọi những tấm lòng hảo tâm dành cho cháu.

* Thu Linh

http://www.vnn.vn/xahoi/doisong/2005/06/454033



________________________
http://www.mevabeyeu.com
________________________________________
Mod_CLB
30/06/2005, 10:32 AM
http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=10835

Tin vui đây. Lại chuẩn bị thu xếp đến thăm bé một chuyến nhé các mẹ
________________________________________
ALnML
30/06/2005, 10:34 AM
Nhờ sự phát hiện của báo chí, Nông Văn Phương - cậu bé lên 8 tuổi bị "nhốt " giữa rừng suốt 4 năm, đã được đưa về điều trị tại bệnh viện Hà Giang với chẩn đoán" Đỏ da toàn thân dạng vảy cá". Sau 25 ngày chữa chay, sức khoẻ của cháu đã tốt lên khá nhiều. Hiện cháu cân nặng 13kg, đã tự đi được khoảng 10m và phát âm được một số âm thông thường. Ngày 29/6/2005 bệnh viện Hà Giang đã chuyển cháu về Viện Da Liễu Trung ương tiếp tục điều trị. 15 giơ` chiê`u nay (29/6), cháu Nông Văn Phương về đến Hà Nội và đã nhập viện Da liễuTrung ương.

(St)
Chị Hoa BS và các mẹ ơi chúng mình bố trí đi thăm nhé .
Nhân tiện em sẽ chuyển "tấm lòng" của một số mẹ tới tận tay gia đình bé . Ngoài ra xem xét xem tình hình khó khăn của gia đình bé để chúng mình còn giúp đỡ thêm các mẹ nhé .
________________________________________
ALnML
30/06/2005, 04:23 PM
Các mẹ ơi ! Sáng mai thứ sáu 1.7 khoảng 11g15 chúng mình sẽ hẹn nhau đi thăm bé Phương. Bé đang ở Viện Da liễu Bạch Mai nhé !
Cần máy ảnh gấp vì máy ảnh bác HoaBS đang hỏng , Hà kin cũng hơi hỏng...
________________________________________
Hà Kin
30/06/2005, 04:42 PM
Tin thêm về bé đây: http://vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/06/3B9DFA79/
________________________________________
ALnML
01/07/2005, 09:27 AM
Trưa này nhé chúng mình hẹn nhau đi thăm bé . 11g30 có mặt tịa BV da liễu ở Phưong Mai ... Máy ảnh ????
________________________________________
Thảo Gấu
01/07/2005, 09:57 AM
Máy ảnh, có máy ảnh :4:
________________________________________
Hà Kin
01/07/2005, 02:41 PM
Ảnh đây các mẹ ơi: http://community.webshots.com/user/tuthien

Chị Loan và chị Hoa rì pót đi các chị ơi
________________________________________
MeoHuong
01/07/2005, 03:15 PM
Ôí em bắt đền các mẹ đấy, sao đi thăm bé mà ko "quăng" cái message vào yahoo hay DD của em với. Bây giờ vào đây mới biết thì muộn mất rồi. Thế các mẹ đi thăm bé về rồi sao ko kể tình hình bé hiện nay thế nào cho bọn em nghe với.
________________________________________
Hà Kin
01/07/2005, 03:26 PM
Các mẹ ơi, tình hình là thế này:

Vào viện chủ đích là thăm bé Phương thôi, nhưng bọn mình gặp 1 bé gái nữa, 10 ngày tuổi, bệnh giống bé Phương. Thương lắm.

- Bé Phương: nhanh nhẹn lắm, chỉ lạ mọi người một chút thôi rồi đòi đi chơi. Bệnh viện hành lang rộng rãi, sạch sẽ nên bé thích đi lắm.
Bé 8 tuổi nhưng mình nghĩ là bé cũng khá thông minh so với việc ở trong rừng 4 năm như thế. Biết tự đi giầy, biết trèo xuống giường, biết nói tiếng dân tộc, tiếng Kinh hiểu chút chút thôi... Nếu cứ đà này, về trí tuệ chắc cũng sẽ tốt thôi.

Chú bé nói bé nhiều đồ chơi rồi nhưng bé ít chơi. Chỉ thích đi ra ngoài thôi. Bé mới biết đi nên rất chịu khó đi.

Bố của bé sinh năm 79, trẻ quá. Nói chuyện chỉ thở dài thôi. Chú bé thì nhanh nhẹn.
Chắc bé ở đây còn lâu dài. Giá kể mà kiếm cho bố bé việc gì làm thêm thì tốt nhỉ. Hiện tại thì có cả chú bé và bố bé chăm. Chú bé có vẻ khéo lắm, thấy còn tắm cho bé nữa. Bé cũgn rất quấn chú.

Bọn mình mua ít quần áo cotton cho bé. Chị Loan bỏ phong bì bn ý nhỉ?

- Qua bác cùgn phòng bé dẫn sang, cạnh đó có bé con mới 10 ngày tuổi đã nhập viện được 10 ngày nay.

Mẹ bé làm công nhân may. Nhà bé chẳng có ai bị thế cả, cũng bệnh giống Phương - vảy cá. Thương lắm. Chị Hoa đã lấy số điện thoại.
Mình cũgn đang nhờ bạn mình hỏi xem hoàn cảnh nhà bé thế nào. Bạn mình nói công nhân may thì nói chung là cảnh nghèo cả.

Đôi dòng thế, các mẹ có gì bổ sung nhá. Thương lắm các bé con ơi.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
01/07/2005, 05:24 PM
Bé Thảo mới sinh được 10 ngày, bị vảy cá. Nhìn quá tội nghiêp, nhất là mắt nó sưng đỏ, chắc là khó chịu lắm.
Số ĐT nhà bác của bé Thảo (anh bố bé): 0321.820613
nhà bé ở thôn Cốc Nga, xã Phạm Ngũ Lão, huyện Kim Động, tỉnh Hưng yên
mẹ bé tên là Nguyễn Thị Đào. Tội nghiệp thật, cô gái ấy cũng rất trẻ, mới sinh con lần đầu. Các mẹ nào có điều kiện, làm ở gần đấy thì thi thoảng ghé thăm mẹ con Thảo và động viên cô ấy với. Bé vừa sinh ra đã bệnh, mà hình như bệnh này chẳng chữa được.
________________________________________
Hà Kin
04/07/2005, 10:45 AM
CÁc mẹ ơi, em có ý kiến thế này giúp đỡ mẹ con bé Thảo. Cô ý là thợ may, chuyên làm trong tổ cắt mà. K biết cô ý có biết cắt đồ bình thường k nhỉ (vì toàn cắt công nghiệp mà) thì phối hợp với mẹ SB may đồ làm từ thiện, cũng là giúp cô ý một chút tiền? Ý các mẹ ntn?
________________________________________
ALnML
04/07/2005, 11:04 AM
mẹ Khanh Linh 50K - Mẹ Minh Dung 50K

Cảm ơn các mẹ. Mẹ Khánh Linh ơi tình hình như thế nào thì chị đã nói qua với em rồi. :8:

Đã chuyển 100K của 2 mẹ đến tận tay của gia đình bé .
Trích quỹ 200K + mua quần áo coton 66K cho bé Phưong
Trích quỹ 300K cho bé Thảo (bé gái ở Hưng Yên 10 ngày tuổi )

Ngoài ra Cúc mẹ bé bi bo có đi thăm bé Phưong ngay sau khi chúng mình rời BV .
Cảm ơn tất cả các mẹ :8:
________________________________________
Đoàn Phương
11/11/2008, 10:09 AM
Không biết giờ bé đã xuất viện chưa, các chị ơi?
Em bây giờ mới vào toppic này và biết đến trường hợp thương tâm này. Có chị nào cho biết về bé phương hiện giờ ở đâu nhé> Còn ở Bệnh viện ko các chị?
________________________________________
Đoàn Phương
11/11/2008, 10:10 AM
Toppic này cũng có từ lâu rồi, bài cuối từ tháng 7, giờ là tháng 11 rồi. Không biết bé còn ở HN không?
________________________________________
MecunLan
13/11/2008, 12:24 PM
uhm, em cũng thắc mắc. bài cuối là từ T7/2005, các đây 3 năm rồi. Chị Loan ơi, không biết từ ngày đó tới giờ chị có tin tức gì của bé không ạ. Bây giờ bé được 11 tuổi rồi
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top