(MS12/TT) 28.9.2005 - Lá rách ít đùm lá rách nhiều cho đồng bào bị bão lụt

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Lâm Khánh
28/09/2005, 03:47 PM
Các mẹ ơi, mới chỉ nhìn qua những bức ảnh thôi nhưng mà thấy xót xa quá. E tưởng tượng như cảnh sóng thần hôm nào gây bao đau thương mất mát :2: Thôi thì chúng mình lá rách ít đùm lá rách nhiều, các mẹ lại dọn nhà nhé, ủng hộ cho những vùng bị bão lụt tàn phá nặng nề như Nam Đinh, Thanh Hoá...Em xin làm một đầu cầu Nam Định, quần áo cũ ko mặc nữa, đồ dùng cũ ko dùng nữa...giúp họ, những người dân nghèo khổ qua cơn hoạn nạn này.
________________________________________
ALnML
28/09/2005, 04:07 PM
Cảm ơn tấm lòng của em. Đầu cầu Nam Định phải cho số tel địa chỉ chứ em ơi.
________________________________________
meminhmoc
28/09/2005, 04:08 PM
Nguyệt ơi, để tôi sẽ tìm lại quần áo và đưa sang cho bà nhé. Nhưng tôi đi SG đến hết tuần nên đầu tuần sau mới gặp bà được.
________________________________________
Lâm Khánh
28/09/2005, 04:20 PM
Chi Loan oi, em đang có hai hướng như thế này:
- Một là em sẽ liên hệ với UBND xã để gặp người trực tiếp phụ trách công việc này để thông báo về việc chuyển đồ cho dân. Đồ dùng sẽ được đóng thùng gửi theo đường ôtô giao tận tay cho đại diện UBND xã. (Phí vận chuyển em lo)
- Hai là Hội NĐ sẽ có người trực tiếp đi theo xe oto và giao đến tận nơi.

Địa chỉ chia xẻ gửi đồ em sẽ post sau nhé.
Số điện thoại của em: Nguyệt 0983018104
________________________________________
Hà Châu
28/09/2005, 04:24 PM
Chùm ảnh Nam Định thiệt hại nặng nề sau cơn bão

http://www.vnexpress.net/Vietnam/Xa-hoi/2005/09/3B9E288A/

Tỉnh Nam Định chịu thiệt hại lớn nhất do cơn bão số 7 gây ra. Hàng nghìn mét đê sụt lở, hàng trăm mét khác vỡ. Nhiều người dân đang chịu cảnh màn trời chiếu đất, không thức ăn nước uống. Phóng viên VnExpress ghi lại những hình ảnh sau bão tại 2 huyện Giao Thuỷ và Hải Hậu.


Đê Hải Hậu địa phận xã Hải Thịnh bị vỡ lớn hơn 100 m. Dòng lũ đã cuốn trôi 2 xóm 22, 23 của xã.

Những hố đê bị khoét sâu trên đê Tiền Lang thuộc địa phận Giao Hải, huyện Giao Thuỷ.

Các hộ sơ tán bão lục tục trở về nhà.

Người dân xóm 23 khi trở về nhà chỉ còn lại đống gạch vụn.

Đau đớn bên xác nhà đổ nát.

Thu gom đồ đạc sót lại sau lũ.

Còn đây là cảnh tan hoang Thịnh Long:

http://www.dantri.com.vn/Sukien/2005/9/80034.vip
________________________________________
Bố Cò
28/09/2005, 04:29 PM
Em xin gửi ủng hộ 2 bộ .
________________________________________
Hà Kin
28/09/2005, 04:38 PM
Đây, đây, đầu cầu sẵn sàng tiếp nhận đây:

Hà Kin - 34 Đại Cồ Việt - 9742483 - 0983001186
Iem ở ngày tầng 1, các bác xoẹt xe máy 1 cái là gặp liền, k phải leo trèo.

Các mẹ ơi, chúng mình lại dọn dẹp nhà cửa nhé!

Có mẹ nào quê Thanh Hoá, Ninh Bình, Hải phòng, Nghệ An... mà đứng ra làm đầu cầu ủng hộ được thì tốt quá. Chúng mình ủng hộ dù ít dù nhiều cũng là chia sẻ rồi phải k các mẹ?
________________________________________
Me Mia
28/09/2005, 04:43 PM
Cho Linh Mía bon chen tý nhé

Nếu các mẹ ngại ko đưa qua chỗ Hà Kin thì chuyển đồ tới chỗ mình. Luôn có người nhận đồ của các mẹ đấy ạ

Pipo - 131 Mai Hắc Đế, Hà Nội
Ngay ngã tư Đoàn Trần Nghiệp/Mai Hắc Đế

Mình cũng soạn đồ và gửi ở đó luôn.
________________________________________
ALnML
28/09/2005, 04:44 PM
Chi Loan oi, em đang có hai hướng như thế này:
- Một là em sẽ liên hệ với UBND xã để gặp người trực tiếp phụ trách công việc này để thông báo về việc chuyển đồ cho dân. Đồ dùng sẽ được đóng thùng gửi theo đường ôtô giao tận tay cho đại diện UBND xã. (Phí vận chuyển em lo)
- Hai là Hội NĐ sẽ có người trực tiếp đi theo xe oto và giao đến tận nơi.

Địa chỉ chia xẻ gửi đồ em sẽ post sau nhé.
Số điện thoại của em: Nguyệt 0983018104
Cứ thế nhé có gì sẽ gom lại ủng hộ nhé em ơi !
Vẫn dùng các đầu cầu từ thiện của chúng mình nhé ! Oanh , Hạnh ếch , Linh mia ở cửa hàng.....
________________________________________
bill2003
28/09/2005, 04:50 PM
Pipo - 131 Mai Hắc Đế, Hà Nội
Ngay ngã tư Đoàn Trần Nghiệp/Mai Hắc Đế

Mình cũng soạn đồ và gửi ở đó luôn.

Ối tốt quá, gần chỗ làm của mình, để mình về soạn đồ đã.
________________________________________
Lâm Khánh
28/09/2005, 04:58 PM
Cám ơn mọi người đã quan tâm nhé, chị Loan ơi thế thì lại nhờ các đầu cầu nhé :1: .
Các mẹ ơi, chúng mình cố gắng thu dọn nhanh hơn một chút vì trời đã bắt đầu se lạnh rồi mà họ thì chẳng còn gì nữa cả :2:
________________________________________
xuanhuong
28/09/2005, 05:10 PM
Cho Linh Mía bon chen tý nhé

Nếu các mẹ ngại ko đưa qua chỗ Hà Kin thì chuyển đồ tới chỗ mình. Luôn có người nhận đồ của các mẹ đấy ạ

Pipo - 131 Mai Hắc Đế, Hà Nội
Ngay ngã tư Đoàn Trần Nghiệp/Mai Hắc Đế

Mình cũng soạn đồ và gửi ở đó luôn.

Mẹ Mía cho em hỏi đầu cầu của chị nhận đồ từ mấy giờ đến mấy giờ, đồ của em hơi cồng kềnh (nồi niêu + quần áo cũ) có được không chị? Thông cảm cho em tham gia lần đầu còn nhiều cái ko rõ.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
28/09/2005, 05:20 PM
Cứ thế nhé có gì sẽ gom lại ủng hộ nhé em ơi !
Vẫn dùng các đầu cầu từ thiện của chúng mình nhé ! Oanh , Hạnh ếch , Linh mia ở cửa hàng.....

Đầu cầu OMM đây: Fortuna Tower, 6B Láng Hạ, các bác đến nơi alô 0913399562 tớ chạy xuống nhận nhé! Thanks! :8:
________________________________________
VANBI
29/09/2005, 08:46 AM
Đồ đạc thôi hả các bác? Có giúp đỡ tiền nong gì không?
________________________________________
Me Cuncon
29/09/2005, 09:00 AM
Đầu cầu OMM đây: Fortuna Tower, 6B Láng Hạ, các bác đến nơi alô 0913399562 tớ chạy xuống nhận nhé! Thanks! :8:

Mẹ Minh Mèo ơi, "OMM" là gì vậy, mẹ cháu "mới" nên còn hơi "quê", bác giải thích 1 tý cho mẹ cháu thông thái thêm. Mẹ cháu ở gần đó đấy.

Mà thú thật với các bác, quần áo cũ em cũng hay từ thiện lắm, nhưng giờ còn vô khối, khổ nỗi toàn.... váy: váy dài, váy vừa, váy ngắn, váy rời, váy liền, mới vừa có, mới cứng cựa cũng có (mới ướm, chưa mặc) ... khổ em thế cơ chứ. Ah, đồ của anh xã cũng tốt nhỉ.

Mẹ cháu ở gần Fortunar đấy, sẽ ra chỗ mẹ Minh mèo nhé.
________________________________________
Me Cuncon
29/09/2005, 09:03 AM
Ôi, lại vừa đọc vietnamnet, lại thấy Yên bai bị lũ quét, khổ quá, bao nhiêu người.... Có mẹ nào ở Yên Bái không. Cho mình gửi lời chia sẻ nhé. Bọn mình có thể giúp đỡ được gì không?
________________________________________
Hạ long biển nhớ
29/09/2005, 09:06 AM
Mình sẽ gửi một thùng quần áo đến địa chỉ VPĐD của Công ty mình ở 36 Xuân Diệu, có mẹ nào đến lấy giúp được không? Mọi lần mình vẫn ăn vạ chị Loan NP, Oanh MM nhưng lần này ngại quá! Hà Châu ơi, Oanh BB ơi... các mẹ ơi... trả lời mình nhé!
________________________________________
ALnML
29/09/2005, 09:07 AM
Mẹ Minh Mèo ơi, "OMM" là gì vậy, mẹ cháu "mới" nên còn hơi "quê", bác giải thích 1 tý cho mẹ cháu thông thái thêm. Mẹ cháu ở gần đó đấy.

.
OMM là Oanh Minh mèo chị viết tắt đấy :4: :4:
Aloa nhờ một tý bố Cò ơi :2: :1: Hội chợ lần trc còn ít quần áo cũ chưa bán hết đang để chỗ Hải DSX (ko biết sau khi ủng hộ Viện Nhi thì còn bao nhiêu). Bố Cò có thể liên lạc khản trương cửu vạn giúp về nơi tập kết.
Có dc bảo nhiêu chuyển sớm bấy nhiêu vì lúc này thực sự họ đang cần có đúng ko các mẹ. Chứ nếu kéo dài quá ko nên.... :2:
Còn tiền thì phải suy nghĩ có thể nếu có người của mình xuống tận nơi thì quy ra "thóc" có vẻ thực tế hơn Vân Bi ạ ... cái này các mẹ suy nghĩ nhé !
________________________________________
bill2003
29/09/2005, 09:07 AM
Mẹ Minh Mèo ơi, "OMM" là gì vậy, mẹ cháu "mới" nên còn hơi "quê", bác giải thích 1 tý cho mẹ cháu thông thái thêm. Mẹ cháu ở gần đó đấy.
OMM là Oanh Minh Mèo - Oanh, mẹ của bạn Minh Mèo đó mẹ Cún con ơi.
________________________________________
Bi Bi
29/09/2005, 09:18 AM
Mình sẽ gửi một thùng quần áo đến địa chỉ VPĐD của Công ty mình ở 36 Xuân Diệu, có mẹ nào đến lấy giúp được không? Mọi lần mình vẫn ăn vạ chị Loan NP, Oanh MM nhưng lần này ngại quá! Hà Châu ơi, Oanh BB ơi... các mẹ ơi... trả lời mình nhé!
Chị cứ gửi đến địa chỉ đó đi, khi nào gửi đi chị cứ nhắn bọn em, em sẽ thu xếp người để đến đó lấy đồ của chị. Cảm ơn chị nhiều nhiều vì đã ủng hộ!
à, chị ơi, thèm ăn đồ của HL lắm lắm....... :1: :5:
________________________________________
ngocminhchau
29/09/2005, 09:41 AM
Mẹ Mía cho mình gửi đồ ở đó nhé.
Thế lịch làm việc ở cửa hàng bắt đầu làm việc từ mấy giờ để mình qua đó vậy?
________________________________________
Asimo
29/09/2005, 10:02 AM
CHị Loan ơi, em có túi quần áo em sẽ gửi AX mang đến Cửa hàng sơ số 10 lò đúc. Chị qua đó lấy nhé. lúc nào qua nhớ alô em trước chị ui.
________________________________________
Lengochan
29/09/2005, 11:12 AM
Hà Kin ơi, trưa T7 còn làm việc không? tôi mang gửi bà một túi quần áo nhé.
________________________________________
jasmin
29/09/2005, 11:32 AM
chị Loan ơi, thế mang đồ ra cửa hàng WTT ở Hàng Mành có được ko?
________________________________________
ALnML
29/09/2005, 11:39 AM
chị Loan ơi, thế mang đồ ra cửa hàng WTT ở Hàng Mành có được ko?
Được em ạ. Một trong những đầu cầu từ thiện đấy.
Nguyệt Lâm Khánh ơi ! Các mẹ Nam Định ơi đâu cả rồi. Giúp đỡ một tay gửi sớm về NĐ đi
________________________________________
ALnML
29/09/2005, 11:43 AM
Mẹ Mía cho mình gửi đồ ở đó nhé.
Thế lịch làm việc ở cửa hàng bắt đầu làm việc từ mấy giờ để mình qua đó vậy?
Trả lời hộ mẹ mía cái vì mẹ ấy đi vắng
Cửa hàng Pipo 131 Mai Hắc Đế làm việc từ 9 giờ sáng đến 8g30 tối.
Mọi người gửi qua đấy nhé. Xin cảm ơn :8:
________________________________________
Me Cuncon
30/09/2005, 08:41 AM
OMM ơi (giờ thì biết để gọi rồi), mình có 5 bộ quần áo, chiều nay mang qua chỗ Oanh nhé. Thế nhà mình định bao giờ gửi đi, để tớ còn liệu xem có kịp góp nữa không?
________________________________________
Lâm Khánh
30/09/2005, 08:54 AM
Các đầu cầu ơi, tình hình các chị nhận được nhiều đồ chưa ạ, để bọn em qua lấy, nếu mà hòm hòm thì cuối tuần này gửi đi được là tốt nhất.
________________________________________
Asimo
30/09/2005, 09:05 AM
Có gửi được mỳ tôm mẹ Lâm Khánh ơi................
________________________________________
Lâm Khánh
30/09/2005, 09:19 AM
Híc, các mẹ ơi, gủi gì cũng đuọc mà :6:
Em sẽ chia làm hai làn gủi nhé:
1. CN tuàn này(2/10)
2. CN tuàn sau(9/10)

Các mẹ ơi, thu dọn đồ đạc đi nhé và nhớ dateline dùm em vói.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
30/09/2005, 09:21 AM
OMM ơi (giờ thì biết để gọi rồi), mình có 5 bộ quần áo, chiều nay mang qua chỗ Oanh nhé. Thế nhà mình định bao giờ gửi đi, để tớ còn liệu xem có kịp góp nữa không?

Bác ui chiều mang qua bác nháy máy em chạy xuống lấy nhé, cám ơn bác nhìu nhìu :8:.

Các đầu cầu ơi, tình hình các chị nhận được nhiều đồ chưa ạ, để bọn em qua lấy, nếu mà hòm hòm thì cuối tuần này gửi đi được là tốt nhất.

Báo cáo mẹ Lâm Khánh đầu cầu này vẫn chưa có ai mở hàng, huhu :20: , nhưng còn 1 ít đồ từ những đợt trước, sẽ gửi mẹ LK luôn nhé.
________________________________________
ALnML
30/09/2005, 09:25 AM
Các đầu cầu ơi có bao nhiêu góp bấy nhiêu nhanh nhanh tập trung về chỗ mẹ Lâm Khánh cùng các mẹ trong hội Nam Định sớm nhé !
Đồ ở chỗ DSX còn các mẹ gửi luôn hết đợt nầy ! Các mẹ ND qua lấy hộ mình luôn dc ko ! Cảm ơn nhiều nhiều.... :8:
________________________________________
Tun & Box
30/09/2005, 09:34 AM
Các đầu cầu ơi có bao nhiêu góp bấy nhiêu nhanh nhanh tập trung về chỗ mẹ Lâm Khánh cùng các mẹ trong hội Nam Định sớm nhé !
Đồ ở chỗ DSX còn các mẹ gửi luôn hết đợt nầy ! Các mẹ ND qua lấy hộ mình luôn dc ko ! Cảm ơn nhiều nhiều.... :8:
Vừa rồi họ hàng nhà mẹ em ở huyện Giao Thủy-NĐ lên HN tránh bão, em đã huy động hết những gì có thể để họ mang về quê rồi, thế nên bi giờ trong nhà chẳng còn gì để đóng góp với các mẹ cả, hic hic./.
________________________________________
ALnML
30/09/2005, 09:36 AM
Vừa rồi họ hàng nhà mẹ em ở huyện Giao Thủy-NĐ lên HN tránh bão, em đã huy động hết những gì có thể để họ mang về quê rồi, thế nên bi giờ trong nhà chẳng còn gì để đóng góp với các mẹ cả, hic hic./.
mẹ này hay thật đấy ! Bọn chị cũng đóng góp về đấy mà thôi...ghét em quá :8: :8:
________________________________________
Mẹ Anh Minh
30/09/2005, 09:54 AM
Mình cũng có một số quần áo cần thanh lý đây. Có mẹ nào có thể thu xếp mai qua nhà mình lấy được không? Tối nay về mình sẽ soạn và dọn tủ.

Địa chỉ nhà mình: phòng 309, A1, Cầu thang 4, Ngõ 1, Khâm Thiên, HN. ĐT: 518-3739/Loan
________________________________________
Em bé ngoan
30/09/2005, 11:15 AM
Các mẹ ơi, mới chỉ nhìn qua những bức ảnh thôi nhưng mà thấy xót xa quá. E tưởng tượng như cảnh sóng thần hôm nào gây bao đau thương mất mát :2: Thôi thì chúng mình lá rách ít đùm lá rách nhiều, các mẹ lại dọn nhà nhé, ủng hộ cho những vùng bị bão lụt tàn phá nặng nề như Nam Đinh, Thanh Hoá...Em xin làm một đầu cầu Nam Định, quần áo cũ ko mặc nữa, đồ dùng cũ ko dùng nữa...giúp họ, những người dân nghèo khổ qua cơn hoạn nạn này.

Em vừa đọc tin về thiệt hại sơ bộ do lũ quét gây ra cho Yên Bái, thương quá các mẹ ơi. Bão, lũ,...thật đáng sợ! Lũ quét bất ngờ rất khó khăn trong công tác chuẩn bị, dù sao cũng không được chuẩn bị tốt như ở Nam Định, Thanh Hóa,... nên thiệt hại về người xót xa quá :2: Các mẹ ơi, em có ý kiến nên bổ sung thêm, ủng hộ cho những nạn nhân của đợt lũ quét ở Yên Bái (Văn Chấn,...). Các mẹ nghĩ thế nào ạ?
Em đang tập hợp đò trong gia đình có thể ủng hộ chút chút được ạ. Không biết có mẹ nào có thể làm đầu cầu Yên Bái được không ạ?

Tin về mất mát ban đầu do lũ quét: http://dantri.com.vn/Sukien/2005/9/80339.vip

"Văn Chấn vật vã trong nước mắt

...Nơi họ ngồi chắc hẳn là nền một ngôi nhà, đó là cửa hàng đồ gỗ Quyến Chắt. Hai người con gái của gia đình này, một cô tên Quyên, 21 tuổi, sinh viên sư phạm mẫu giáo; một cô tên Phượng, 19 tuổi, đang học cấp ba đã bị nước cuốn trôi trong đêm định mệnh nọ. Chùi liên tục mà vẫn không khô hai dòng nước mắt, một người xưng là cô của hai em nói trong tiếng nấc: "Tội nghiệp chị em nó, con Quyên vừa về nhà được hai hôm, lúc lũ về, cả nhà chạy lên gác hai, tưởng không việc gì, nào ngờ nước cũng cuốn đi. May mà thằng em tên Ngọc bám được vào ngọn cây nên thoát chết". Cậu bé tên Ngọc bây giờ ngồi kia, rũ rượi khóc không thành tiếng: "Chị ơi, em nhớ hai chị lắm, hai chị về đi...".
Đã hơn một ngày kể từ khi thảm họa lũ quét xảy ra, ông Dương Đức Lợi, Bí thư Đảng ủy xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái vẫn còn bàng hoàng. "Đến phút này, chúng tôi mất tất cả 21 người, đã tìm được 7 người, có 2 nhà chết 4 người, một nhà chết 2 người, 7 học sinh trọ học" - ông nói. Nhưng chúng tôi biết, con số thiệt hại về người của riêng Cát Thịnh không hẳn đã dừng ở đó.
Một đoạn phố của khu thị tứ khá sầm uất trước đây nay đã bị san bằng. Đi qua con đập tràn, nước còn ồ ồ chảy qua những đường hầm, tôi sang địa phận thị trấn Trần Phú, tiếng trống kèn tắc nghẹn ở bên phải đường, một đám ma đang cử hành trong cơn mưa núi u ám. Tấm bảng cáo phó ghi tên hai người xấu số: "Đinh Quang Tú, sinh năm 1970. Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 1973". Họ là hai vợ chồng, sinh sống bên kia con đập tràn và cùng chết trong cơn lũ quét. Ngôi nhà nơi cử hành tang lễ là nhà bố đẻ của Tú, bên chiếc quan tài kê ngay lối ra vào, một cậu bé con mắt đẫm lệ đứng chịu tang. Thằng bé cứ vừa khóc vừa dụi mắt. Nó tên Chính, 11 tuổi, học lớp 5, người ta mới chỉ tìm được bố cho nó chịu tang, còn mẹ giờ chưa có tin gì.
Chị Quyên cùng chết với ba người anh, gia đình chị là gia đình có số người chết nhiều nhất trong thảm họa này. Căn nhà làm đám tang ở một vị trí khá cao bên bờ suối, nhưng tôi phải với tay để chạm vào ngấn nước của cơn lũ kinh hoàng. Ông Hà Văn Yêu, người dân tộc Tày, nhà ở cạnh nhà máy chè, cách trung tâm cơn lũ khoảng 1 giờ đi bộ nói với tôi: "Cái lũ này 60 năm mới thấy to như thế, năm 44 hay 45 cũng to như thế này nhưng không chết nhiều người vì khi ấy người thưa mà ở trên cao".
Sự khủng khiếp của cơn lũ, dù đã đi qua nhưng dấu vết của nó vẫn làm người ta bàng hoàng: những nền nhà xoáy thành ao, cột điện cao thế gãy vụn, thân tre núi bị đánh dập như xơ mướp, còn những khối gỗ to như cột đình từ trên núi bị nước đưa xuống nhẹ nhàng như những món đồ chơi. Chỉ cần 10 phút để cho cơn lũ lên tới đỉnh cao 3-4 mét của nó. Chẳng thế mà những người chết lũ đều được tìm thấy ở tận Phú Thọ, hoặc cách nơi rốn lũ đến vài chục cây số, còn những người sống sót thì nhờ bám được vào gốc cây hay ngọn tre.
Vòng lên trên dốc, tôi gặp một đám đông bên cạnh UBND xã Cát Thịnh, một cái lán dựng tạm bằng nilon trên đường vào Trường PTTH Văn Chấn đã bị ngăn cách bởi một dòng suối mà cây cầu đã bị lũ xóa sổ. Dưới mái lán, năm sáu cỗ quan tài xếp thành hàng. Lại một bàn thờ dựng tạm bên cạnh một xác người đã khâm liệm. Một người đàn bà đang vật vã khóc bằng tiếng Tày. Bàn tay chị đập đập lên cái xác quấn vải xô, trên mặt đậy chiếc khăn màu đỏ, dưới cái khăn, mái đầu con trai hiện ra.
"Con chị ấy à?", tôi rụt rè hỏi những người đàn bà mặt đầy nước mắt túm tụm ngồi bên. "Không, bà ấy tên Phạm Thị Thực, là bác. Còn nhà ấy chết cả ba mẹ con, đây là thằng lớn tên là Phạm Văn Kham, mới tìm thấy sáng nay, thằng bé thì thấy hôm qua, đã chôn rồi". "Còn mẹ nó đâu?", tôi hỏi. "Nghe nói được bộ đội tìm thấy rồi, đang trên đường đưa về đây". Mẹ của đứa bé tên là Hoàng Thị Ngũ, sinh năm 1968, còn bố của nó đi làm trong miền Nam, mãi sáng nay người ta mới có thể gọi điện thông báo vì mấy ngày qua mạng điện thoại không hoạt động...
Đám đông bỗng rẽ ra khi một chiếc xe tải nhẹ chạy đến, người ta khiêng xuống một cái cáng bọc nilon. "Mẹ nó đấy" mọi người xôn xao. Tôi không thể cầm lòng, chân bước đi mà lòng nặng trĩu. Họ đều ở xóm Ba Khe 1, một xóm nằm ở thượng nguồn con suối gây tai họa này: "Lúa của chúng tôi mất hết, không biết lấy gì mà ăn cho qua năm nay, không biết sống bằng cái gì nữa".
Tôi tạm biệt họ sau khi đặt vài đồng tiền trên bàn thờ, ngoài đường, một đoàn công tác của trung ương đang đi kiểm tra tình hình, dẫn đầu là Ủy viên Bộ Chính trị - Trưởng ban Kinh tế T.Ư Trương Tấn Sang. Tôi nói với ông Lê Huy Ngọ, Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương: "Đồng bào thiệt hại nặng lắm, bác có đề nghị Chính phủ hỗ trợ gì không?". "Có, có chứ, nhất định là phải trợ cấp rồi" - đôi mắt ông rơm rớm. Có lẽ trong đời người cán bộ đã nhiều lần đối diện với những tổn thất thiên tai như ông Ngọ, đây là tai họa vào hàng lớn nhất.
Tôi rời Cát Thịnh khi người đã bê bết bùn đất, trong lúc những chiến sĩ bộ đội Tiểu đoàn Công binh D17, Quân khu 2 đang giúp dân khắc phục hậu quả do cơn lũ gây ra, một vài chiến sĩ nhận ra chúng tôi là người đã tặng họ khẩu phần xôi của mình từ lúc sáng.
Đường phố đã gọn ghẽ hơn nhiều so với những gì mà tôi thấy khi mới đến lúc sáng. Anh Lò Quang Tú, Phó bí thư tỉnh đoàn cho biết, ngay sáng 28/9, tỉnh đoàn đã huy động 120 thanh niên tình nguyện giúp dân khắc phục hậu quả, nỗi đau của người dân Cát Thịnh chắc còn lâu mới nguôi, nhưng hy vọng với tấm lòng mà đồng bào các dân tộc Yên Bái và đồng bào cả nước dành cho, họ sẽ vượt qua khó khăn này.

Ghi chép của Lưu Quang Phổ
Báo Thanh Niên
________________________________________
Tuti-ngoan
01/10/2005, 09:07 AM
Cho Linh Mía bon chen tý nhé

Nếu các mẹ ngại ko đưa qua chỗ Hà Kin thì chuyển đồ tới chỗ mình. Luôn có người nhận đồ của các mẹ đấy ạ

Pipo - 131 Mai Hắc Đế, Hà Nội
Ngay ngã tư Đoàn Trần Nghiệp/Mai Hắc Đế

Mình cũng soạn đồ và gửi ở đó luôn.
Cảm ơn mẹ Linh Mía, mình sẽ qua gửi đồ ở cửa hàng bạn nhé
________________________________________
Hà Kin
01/10/2005, 09:20 AM
NGuyệt ơi, hiện chị có 1 túi đồ quần áo người lớn của mẹ Hoạ mi ở Đà nẵng gửi ra từ 2/9, 1 túi đồ của chị, 1 túi đồ TE của mẹ Đốm.

Em ghé chị lấy hay tập trung đến đâu soạn đồ hả em?
________________________________________
Lâm Khánh
01/10/2005, 09:45 AM
Vì hiện tại em thấy đồ chưa được nhiều lắm nên kế hoạch chuyển cuối tuần này của em chắc chưa thực hiện được em sẽ đợi gom thêm đồ để sang đầu tuần gửi luôn. Các mẹ ơi tranh thủ don dẹp nhà cửa nhé.
Em định đóng thùng giấy, nên nếu đầu cầu nào có nhiều đồ mà có thể dồn thành một thùng thì giúp em luôn nhé :4: . Các đầu cầu ơi, có gì các chị lên tiếng giúp em với nhé.
@chị Hà Kin: Chị ơi, chị em mình ở gần nhau mà, em sẽ sang nhà chị lấy đồ, chị giúp em lấy đồ ở CH mẹ Mía nhé :4:
________________________________________
Me Mia
03/10/2005, 10:45 AM
Các mẹ ơi, Pipo mở cửa từ 9h sáng đến 8.30 tối. Các mẹ cứ mang đồ qua đó nhé.
Hiện nay ở Cửa hàng đã có một số đồ các mẹ gửi rồi, deadline là cuối tuần này phải ko mẹ Lâm Khánh?
@mẹ Lâm Khánh: mình muốn gửi ủng hộ một ít mì ăn liền, có nhận ko mẹ Lâm Khánh ơi???
________________________________________
Lâm Khánh
03/10/2005, 11:26 AM
Các mẹ ơi, gủi gì cũng đuọc mà :6: , các mẹ nhanh lên nhé.
Mẹ Mía ơi, Hà KIn sẽ qua CH chị láy đồ nhé.
________________________________________
Hà Kin
03/10/2005, 11:47 AM
Mẹ Kin vừa nhận được 1 túi đồ của Kim Chi, cám ơn em nhé.

Nguyệt kia, phải nói là chị Hà Kin chứ, muốn giề?
________________________________________
Lâm Khánh
03/10/2005, 01:29 PM
Dạaaaaaaaaa, thưa chịiiiiiiiiii Hà Kin, iem nhỡ nhời :4: :21:
Chị lấy đồ giúp em nhé :4:
________________________________________
Me Cuncon
03/10/2005, 01:52 PM
May quá, định hỏi tình hình các mẹ gửi đồ đến đâu rồi. Hóa ra là chưa đi à. Nhà cháu vận động thêm ở cơ quan được 1 túi to nữa, lại mang cho OMM nhé, hay đâu cho tiện hả các mẹ?
________________________________________
Me Cuncon
03/10/2005, 01:59 PM
Dạaaaaaaaaa, thưa chịiiiiiiiiii Hà Kin, iem nhỡ nhời :4: :21:
Chị lấy đồ giúp em nhé :4:

@ Mẹ Lâm Khánh: Mẹ Kin trông thì hiền mà thực thì đanh đã ghê. Dưng mà Nguyệt việc gì phải sợ. Phải đanh đá hơn chứ.

@ Mẹ Kin: nhớ mái tóc "dựng dựng" của Kin thấy ngộ quá, còn cái "mút mút" của Kin ở tiệc Trung Thu làm Cún nhà cháu thèm mãi, nhăm nhe lấy của chị để mút mà không được.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
03/10/2005, 02:42 PM
May quá, định hỏi tình hình các mẹ gửi đồ đến đâu rồi. Hóa ra là chưa đi à. Nhà cháu vận động thêm ở cơ quan được 1 túi to nữa, lại mang cho OMM nhé, hay đâu cho tiện hả các mẹ?

Mẹ Cún con "quẳng" qua chỗ em đi, túi của chị hôm trước cộng với 1 ít đồ còn ở chỗ em đợt trước đã được bố Cò đến lấy sáng T7 rồi chị ạ; Nghe đâu bố Cò đang làm cái Ai-ti gì gì đó ở GVõ chắc ghé chỗ em cũng tiện.
________________________________________
baobao
03/10/2005, 06:31 PM
Mình cũng có ít đồ muốn ủng hộ mọi người nhưng mình ở Hải phòng thì gửi đồ thế nào? Có gì thì liên lạc với mình để mình thu xếp dọn dẹp nhé.
________________________________________
Hà Kin
04/10/2005, 08:02 AM
Hihi, chắc chưa ai lười insert icons bằng mình

Mẹ Cún ơi, đừng nhắc đến tóc dựng của Kin nữa mà. Chị Kin dạo này ki và hư lắm, hôm đó Cún k mút mút được mà k bị chị Kin "đánh yêu" là em đỡ áy náy đấy.
________________________________________
Me Cuncon
04/10/2005, 09:19 AM
Mẹ Cún con "quẳng" qua chỗ em đi, túi của chị hôm trước cộng với 1 ít đồ còn ở chỗ em đợt trước đã được bố Cò đến lấy sáng T7 rồi chị ạ; Nghe đâu bố Cò đang làm cái Ai-ti gì gì đó ở GVõ chắc ghé chỗ em cũng tiện.

OMM ơi, chị bị lỡ hẹn với em và mọi người rồi. VP chị có việc đột xuất nên mấy hôm nữa chị sẽ không đưa đồ cho em được đâu, giờ chị phải đi ngay. Khi nào chị xong việc sẽ liên lạc lại, nếu còn kịp thì lúc đó chị qua em nhé.
________________________________________
Manly
04/10/2005, 11:52 AM
Em ở SG, không biết trong này có mẹ WTT nào làm đầu cầu không nhỉ, em có nhiều quần áo cũ nhưng còn tốt lắm.
:11: :6: :11:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
05/10/2005, 09:08 AM
Cám ơn mẹ Yến Zonzon :11: , đã kêu gọi cơ quan ủng hộ được rất rất nhiều quần áo và đồ dùng, chắc phải đến nửa xe tải :5: , các mẹ Nam Định tha hồ chuyên chở nhé! Mình đã nhắn bố Cò rồi đấy!

Mình vừa nhận thêm được 1 túi đồ của mẹ Hà Bill2003, cám ơn mẹ Hà :8:
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
05/10/2005, 12:23 PM
Mình không biết là các mẹ có ngại đưa đồ qua nhà mình không vì xa quá (nhà mình ở q2, qua cầu SG),nếu không ngại thì mình sẽ làm đầu cầu thu nhận đồ của các mẹ ở SG .Mình sẽ tập trung lại và gửi theo các đơn vị gửi đồ cứu trợ. :6:
________________________________________
Manly
05/10/2005, 12:39 PM
Mình không biết là các mẹ có ngại đưa đồ qua nhà mình không vì xa quá (nhà mình ở q2, qua cầu SG),nếu không ngại thì mình sẽ làm đầu cầu thu nhận đồ của các mẹ ở SG .Mình sẽ tập trung lại và gửi theo các đơn vị gửi đồ cứu trợ. :6:

Nhà bác ở đâu bên Quận 2 thế, bác cứ cho địa chỉ em sẽ mang tới tận nơi, không vấn đề gì cả :1:
________________________________________
Bố Cò
05/10/2005, 04:05 PM
Update tình hình :

Em đã nhận và lưu giữ :

+Hàng của tập thể WTT gửi tới đầu cầu Fotuna của chị Oanh Minh mèo
+Hàng của tập thể ngân hàng quốc tế Nhật Bản ( Chị Yến đính chính tên chính xác giúp em nhé)

Theo thông tin của chị Yến, còn có cả tiền, nhưng em nghĩ rằng để đạt được hiệu quả cao nhất, nên đổi tiền thành hàng. Cụ thể là thành MỲ TÔM. Phân bổ cho bà con cũng dễ dàng và hiệu quả hơn
Ngoài ra, hàng các nơi vẫn tiếp tục còn và đang tập kết, em sẽ thu gom khi các chị gọi
Số của em : Tùng - 0912.039.344

Dự định như sau :
Theo kế hoạch, em sẽ mang hàng về trực tiếp tại địa phương, tuy nhiên, vì nhiều lý do, kế hoạch này bị đổ bể. Em đã trao đổi với Chị Nguyệt Lâm Khánh, chị Nguyệt đã liên lạc với VietNamNet. Và dự định WTT sẽ nhờ Việt Nam Nét triển khai số hàng này về Hải Hậu - Nam Định và một số địa phương khó khăn khác

Các chị có ý kiến gì không ạ
________________________________________
Bố Cò
05/10/2005, 04:13 PM
Híc, xin bổ xung thêm là cá nhân em rất cảm phục cảm động tấm lòng nhân ái của các chị đã rất nhiệt tình với phong trào.
Nhất là các chị như Chị Oanh thì lễ mễ xách một bọc quần áo cũ từ Fotuna hoành tráng bước ra, chị Yến thì điều hẳn một con xe Land Cuiser biển NG đỏ chót chở hàng cho em đỡ phải thuê xe....

Nếu thay mặt được cho mọi người ở các địa phương, thì xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các anh chị , các bà mẹ giầu lòng nhân ái, cảm động lắm lắm :20:
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
05/10/2005, 04:55 PM
Bố Cò làm chị buồn cười quá! :21:

Có thêm đồ của chị Quỳnh mẹ Cún con :8: nữa đây, bố Cò định tập kết hàng ở đâu, nếu chuyển qua Toà soạn VNN thì chị giữ đây rồi hôm nào chuyển thì chị mang sang TS cùng luôn, ngay cạnh chỗ chị mà, nếu ko thì phiền bố Cò qua lần nữa vậy nhé! :8:
________________________________________
Hà Kin
05/10/2005, 05:32 PM
Bố Cò ơi, địa điểm tập kết của em là ở mô em ơi? Chị đi thu gom của các mẹ giờ được 6 bịch ở nhà rùi. Tân Mai, Tân Mai, Tân Mai em ơi.
________________________________________
Bố Cò
05/10/2005, 05:35 PM
Hi chị Kin
Địa điểm tập kết tại một cơ sở cách mạng trên đê Trần Khát Chân, nếu chỗ chị không tiện để thì chuyển về chỗ em cũng được. Còn nếu vẫn để được thì cứ để đấy rồi hôm nào chuyển đến toà soạn thì qua bốc cả thể ạ
________________________________________
Em bé ngoan
05/10/2005, 05:53 PM
Các bố mẹ ơi, như em đã post 1 bài về việc ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, hiện người dân vùng bị lũ quét (Yên Bái) đang rất khó khăn: mất người, mất của,... :2: Em đã soạn đồ ở nhà em và nhà ngoại, bao gồm: quần áo, giầy dép, túi xách, hiện chưa biết gửi đầu mối nào ạ. Có bố mẹ nào chỉ dùm em với ạ. Em cám ơn nhiều!
________________________________________
Manly
06/10/2005, 07:40 AM
Mình không biết là các mẹ có ngại đưa đồ qua nhà mình không vì xa quá (nhà mình ở q2, qua cầu SG),nếu không ngại thì mình sẽ làm đầu cầu thu nhận đồ của các mẹ ở SG .Mình sẽ tập trung lại và gửi theo các đơn vị gửi đồ cứu trợ. :6:

Mẹ Trang Anh ơi, địa chỉ nhà mẹ thế nào? để em còn gửi đồ qua ah. :11:
________________________________________
Lâm Khánh
06/10/2005, 09:56 AM
Chào cả nhà nhé, mẹ con em bị ốm 3 ngày hôm nay rôi, nên mọi việc hơi bị chậm lại híc, chán quá. Em đã liên hệ với toà soạn rồi, đồ chúng mình sẽ tập kết tại một địa điểm toà soạn sẽ cho xe taxi tải đến lấy tận nơi. Vậy có gì em sẽ liên hệ với Bố Cò, mong các bác thông cảm nhé. Em out đây, thằng nhóc nhà em nó nhõng nhẽo quá :2:
________________________________________
jasmin
06/10/2005, 11:31 AM
Các mẹ ơi, tối qua mình có qua cửa hàng WTT ở Hàng Mành và gửi ở đó 1 túi quần áo cho vùng bão lụt. Hình như có mỗi mình mình gửi ở đó thôi. Các mẹ đầu cầu từ thiện ơi, làm thế nào để đồ của mình cũng đến chỗ các mẹ được?
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
06/10/2005, 12:18 PM
Các bố mẹ ơi, như em đã post 1 bài về việc ủng hộ đồng bào gặp thiên tai, hiện người dân vùng bị lũ quét (Yên Bái) đang rất khó khăn: mất người, mất của,... :2: Em đã soạn đồ ở nhà em và nhà ngoại, bao gồm: quần áo, giầy dép, túi xách, hiện chưa biết gửi đầu mối nào ạ. Có bố mẹ nào chỉ dùm em với ạ. Em cám ơn nhiều!

MNĐX ơi hình như em gần chỗ chị đúng ko, chị ở Láng Hạ mà, nếu tiện thì mang qua chị được ko? Cám ơn em nhiều nhé! :8:

Các mẹ ơi, tối qua mình có qua cửa hàng WTT ở Hàng Mành và gửi ở đó 1 túi quần áo cho vùng bão lụt. Hình như có mỗi mình mình gửi ở đó thôi. Các mẹ đầu cầu từ thiện ơi, làm thế nào để đồ của mình cũng đến chỗ các mẹ được?

Mẹ Lâm Khánh, bố Cò, và Hà Kin ơi, có ai qua CH lấy được ko?
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
06/10/2005, 01:57 PM
Mẹ Trang Anh ơi, địa chỉ nhà mẹ thế nào? để em còn gửi đồ qua ah. :11:
Địa chỉ nhà mình là Nhà 14 Đường 5 Kp4 Phường Bình An, Quận 2
Các mẹ có thể gửi theo 2 cách:
1. Bạn đi qua cầu SG, rẽ phải vào cầu Đen, bắt đầu rẽ vào đường Trần Não khoảng 50m (chưa tới Trạm Thu phí Trần Não) bạn sẽ thấy 1 ngã 3, bạn rẽ trái vào đường Số 2,cứ đi thẳng 200m theo con đường số 2, quẹo phải là đường số 3, đi thêm 300m nữa bạn sẽ thấy ngay mặt tiền Đường số 3 là Công ty Đo đạc Địa chính công trình rất lớn bên tay phải, ngay bên hông Công ty là đường Số 5. Nhà mình là Nhà số 14, nhưng nếu không có ai ở nhà các mẹ có thể gửi ở nhà số 15 đối diện là nhà Dì của mình, nói gửi cho Trang là được.
Mình thường ở nhà trước 8h sáng, 12h-1h trưa, sau 5h chiều

2. Nếu mẹ nào quá bận không đi qua nhà mình được có thể gửi ở Công ty mình làm việc,địa chỉ là Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD, ở 177 Lý Chính Thắng, P7, Q3, đối diện NVH Phụ Nữ. Mình làm Phòng Kế hoạch- Đầu tư. Nhưng mà mình ít có mặt ở Công ty lắm Mẹ nào muốn gửi thì gọi điện trước coi mình có ở Công ty không nhé, đt công ty là 9351097 hoặc 0903344544, hoặc nhắn tin mình sẽ gọi lại.

Cám ơn tấm lòng của các mẹ nhé.
__________________
trang
________________________________________
Manly
06/10/2005, 02:25 PM
Địa chỉ nhà mình là Nhà 14 Đường 5 Kp4 Phường Bình An, Quận 2
Các mẹ có thể gửi theo 2 cách:
1. Bạn đi qua cầu SG, rẽ phải vào cầu Đen, bắt đầu rẽ vào đường Trần Não khoảng 50m (chưa tới Trạm Thu phí Trần Não) bạn sẽ thấy 1 ngã 3, bạn rẽ trái vào đường Số 2,cứ đi thẳng 200m theo con đường số 2, quẹo phải là đường số 3, đi thêm 300m nữa bạn sẽ thấy ngay mặt tiền Đường số 3 là Công ty Đo đạc Địa chính công trình rất lớn bên tay phải, ngay bên hông Công ty là đường Số 5. Nhà mình là Nhà số 14, nhưng nếu không có ai ở nhà các mẹ có thể gửi ở nhà số 15 đối diện là nhà Dì của mình, nói gửi cho Trang là được.
Mình thường ở nhà trước 8h sáng, 12h-1h trưa, sau 5h chiều

2. Nếu mẹ nào quá bận không đi qua nhà mình được có thể gửi ở Công ty mình làm việc,địa chỉ là Công ty Xây dựng và Sản xuất VLXD, ở 177 Lý Chính Thắng, P7, Q3, đối diện NVH Phụ Nữ. Mình làm Phòng Kế hoạch- Đầu tư. Nhưng mà mình ít có mặt ở Công ty lắm Mẹ nào muốn gửi thì gọi điện trước coi mình có ở Công ty không nhé, đt công ty là 9351097 hoặc 0903344544, hoặc nhắn tin mình sẽ gọi lại.

Cám ơn tấm lòng của các mẹ nhé.
__________________
trang
Chị Trang ơi, công ty em ngay gần cty chị, cũng LCT luôn hihi, sáng mai em mang qua công ty chị gửi ở bảo vệ nếu chị không có ở đấy được không ah?
:11:
________________________________________
Bố Cò
06/10/2005, 10:39 PM
Địa chỉ của em là : 139 Lò Đúc - Điện thoại : Tùng-0912.039.344 . Các chị nào có đồ mà chưa biết mang đến đâu xin đưa đến chỗ em

Nếu không tiện đi thì alo để em đến lấy 24/24
Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Cuối tuần này VietNamNet sẽ cho xe đến lấy hàng ạ.
________________________________________
rongviet
07/10/2005, 07:58 AM
Địa chỉ của em là : 139 Lò Đúc - Điện thoại : Tùng-0912.039.344 . Các chị nào có đồ mà chưa biết mang đến đâu xin đưa đến chỗ em

Nếu không tiện đi thì alo để em đến lấy 24/24
Xin cảm ơn tất cả mọi người.
Cuối tuần này VietNamNet sẽ cho xe đến lấy hàng ạ.
Dạ chào anh, em cũng gom được ít quần áo. Vậy trong ngày hôm nay lúc nào anh có nhà để em bảo AX trở qua ạ?
________________________________________
Bố Cò
07/10/2005, 10:14 AM
Dạ chào anh, em cũng gom được ít quần áo. Vậy trong ngày hôm nay lúc nào anh có nhà để em bảo AX trở qua ạ?

Xin chân thành cảm ơn chị H-RongViet cùng anh nhà đã rất nhiệt tình, đánh một chuyến ô tô từ Nghi Tàm xuống mãi Lò Đúc. Híc. Gửi gần tạ quần áo

Nhìn anh chị phúc hậu và nhiệt tình quá, chúc anh chị và cháu ( các cháu) luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc

Em Tùng
________________________________________
19120502
07/10/2005, 10:24 AM
Xin chân thành cảm ơn chị H-RongViet cùng anh nhà đã rất nhiệt tình, đánh một chuyến ô tô từ Nghi Tàm xuống mãi Lò Đúc. Híc. Gửi gần tạ quần áo


Em Tùng

anh oi, em ở Hoàng cầu thì gửi quà hỗ trợ cho bà con vùng bão tới đâu ạ! Trả lời em sớm nha vì em sắp bị sếp lôi đi họp roi!
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
07/10/2005, 10:55 AM
anh oi, em ở Hoàng cầu thì gửi quà hỗ trợ cho bà con vùng bão tới đâu ạ! Trả lời em sớm nha vì em sắp bị sếp lôi đi họp roi!

Nếu được bạn mang qua đầu cầu mình nhé, gần chỗ bạn đấy, Fortuna Láng Hạ, gọi cho Oanh 0913399562. Thanksssss! :8:

@ bố Cò: Tùng ơi VNN hẹn với em bao giờ đến chở đồ, nhớ là chỗ chị còn vài túi nữa đấy, em cố gắng qua chị trước lúc đó nhé! :8: Nếu được em hỏi họ lịch cụ thể để các mẹ còn gửi.
________________________________________
rongviet
07/10/2005, 11:12 AM
Xin chân thành cảm ơn chị H-RongViet cùng anh nhà đã rất nhiệt tình, đánh một chuyến ô tô từ Nghi Tàm xuống mãi Lò Đúc. Híc. Gửi gần tạ quần áo

Nhìn anh chị phúc hậu và nhiệt tình quá, chúc anh chị và cháu ( các cháu) luôn khoẻ mạnh, hạnh phúc

Em Tùng
Ghớm, bác nói thế làm bố mẹ cháu ngượng lắm lắm đấy ạ. :9: :9: :9:
Cũng định gửi ít đồ lâu rồi nhưng em bận quá nên mãi hôm qua mới ngoắng được một it, mà cũng chẳng có thời gian để lựa chọn nên bác thông cảm cho em, nhưng em thấy giá trị phết.
Sáng trước khi đi làm nhắn nhủ AX khi nào rỗi thì mang đồ quá cho em lam, rồi VC mình đi. Được cái xã nhà em nhiệt tình trong mấy vụ này phết nếu ảnh có thời gian.
Còn nữa cơ bác Tùng ơi, nhưng cứ nghĩ hôm nay là hạn chót nên chỉ kịp soạn được thế thôi.
________________________________________
Lâm Khánh
07/10/2005, 02:01 PM
Híc, may quá có bố Cò và mọi người đã khản trương thu gom, tình hình em phải nằm ở nhà 4 hôm rồi ạ, bây giờ vẫn đang sốt, khó chịu quá :2: Em cũng đã liên hệ với VNN rồi, chỉ cần khi nào mình OK hàng đã được thu gom đầy đủ tại một địa điểm là xe của họ sẽ đến tận nơi để lấy. Nếu mẹ nào không đi được thì cứ alo cho bố Cò hoặc gửi các đầu cầu bọn em sẽ có người đến lấy.
Sorry đã làm bố Cò vất vả quá, ngày mai em sẽ cố gắng đi làm và nếu còn hàng ở đâu thì mẹ cháu sẽ đến lấy ạ.
________________________________________
Hà Kin
08/10/2005, 08:41 AM
Bố Cò, NGuyệt ơi, giúp chị chuyển 6 túi đồ từ Tân Mai tới địa điểm tập kết với. Tks nhiều!
________________________________________
Lâm Khánh
08/10/2005, 09:52 AM
Cả nhà ơi, em chốt hạ nhé, đúng 2h chiều thứ 2(10/10) bọn em sẽ giao hàng cho toà soạn Vietnamnet. Tất cả đồ còn đang lang thang trong 2 ngày cuối tuần bọn em sẽ cố gắng thu gom về địa điểm tập kết. Bên toà soạn sẽ viết bài chụp ảnh đăng báo vậy nên:
Trân trọng kính mời Chị Loan NP, đại diện - Hội quán những tấm lòng nhân ái-sẽ có mặt lúc trao quà này và cùng với đại diện Nhân hàng quốc tế-Nhật Bản(Hình như là cơ quan của mẹ Zonzon, thì phải, sò rí các bác vì em bị ốm nên ko sure lắm, mong các bác thông cảm nếu có ko chính xác :4: ) Đây là cơ quan đã giúp chúng ta ủng hộ rất nhiều đồ cho bà con lũ lụt, xin cảm ơn rất nhiều ạ :6:
Địa điểm cụ thể em sẽ thông báo sau,( híc cái này phải đợi bố Cò vì hình như địa chỉ hơi loằng ngoằng thì phải)
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
08/10/2005, 10:47 AM
To các mẹ WTT ở SG: thấy Hà Nội rộn ràng quá, sao các mẹ SG im ắng thế các mẹ ơi!!!Ai có đồ ủng hộ thì nhanh nhanh tập trung lại để mình còn đi gửi nhé các mẹ.
Hiện tại chỉ mới có 2 người gửi và mình nữa là 3 à, khéo ý tưởng của mình phá sản mất các mẹ ơi :20: :20: :20:
________________________________________
Bố Cò
08/10/2005, 03:10 PM
Em đã nhận được của chị Hạnh - 0903.455.4XX - ITA - Hoàng Cầu 15 thùng mỳ tôm Hảo Hảo - Híc - Em xin lỗi, em không biết WTT ID của chị, cũng không biết ITA là tổ chức gì, chỉ biết tên và số điện thoại của chị. Hỏi thì chị không chịu nói

Xin chân thành cảm ơn tấm lòng của chị và cộng sự. Chúc chị luôn vui khoẻ
________________________________________
Bố Cò
09/10/2005, 12:42 PM
Híc. Điện thoại của em bị hỏng từ chiều qua. Em xin lỗi các chị gọi cho em không được nhé
Sáng thứ 2, điện thoại của em sẽ thông suốt liên lạc
________________________________________
Bố Cò
10/10/2005, 08:26 AM
Em mới nhận thêm sự ủng hộ của chị Mia : 095 338 66** một sê ri mỳ Hảo Hảo. Xin cảm ơn chị

Các chị nào còn làm ơn thuê xe ôm, anh xã, hay một ai đó đưa đến chỗ em giúp em với ( :2: em không đi được ) : Tùng-0912.039.344 Công ty sản xuất máy tính SingPC 139-Lò Đúc Hà Nội. Chiều nay 2 giờ sẽ giao hàng cho VietNamNet

Xin chân thành cảm ơn các anh chị
________________________________________
Hà Kin
10/10/2005, 08:37 AM
Đầu cầu chị có nhận được đồ của mẹ Đốm, Lê Ngọc Hân, Kim Chi, 2 túi đồ từ CH của mẹ Linh Mía, túi đồ của mẹ Hoạ mi (Đà nẵng)... (còn ai k nhỉ?). Chị sẽ cố gắng chuyển cho em nhé.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 28.09.2005 - Lá rách ít đùm lá rách nhiều cho đồng bào bị bão lụt!

Mẹ Minh “mèo”
10/10/2005, 08:56 AM
Cả nhà ơi, em chốt hạ nhé, đúng 2h chiều thứ 2(10/10) bọn em sẽ giao hàng cho toà soạn Vietnamnet. Tất cả đồ còn đang lang thang trong 2 ngày cuối tuần bọn em sẽ cố gắng thu gom về địa điểm tập kết. Bên toà soạn sẽ viết bài chụp ảnh đăng báo vậy nên:
Trân trọng kính mời Chị Loan NP, đại diện - Hội quán những tấm lòng nhân ái-sẽ có mặt lúc trao quà này và cùng với đại diện Nhân hàng quốc tế-Nhật Bản(Hình như là cơ quan của mẹ Zonzon, thì phải, sò rí các bác vì em bị ốm nên ko sure lắm, mong các bác thông cảm nếu có ko chính xác :4: ) Đây là cơ quan đã giúp chúng ta ủng hộ rất nhiều đồ cho bà con lũ lụt, xin cảm ơn rất nhiều ạ :6:
Địa điểm cụ thể em sẽ thông báo sau,( híc cái này phải đợi bố Cò vì hình như địa chỉ hơi loằng ngoằng thì phải)

Lâm Khánh ơi chị Loan NP đang "vào trại cai nghiện" :3: nên ko thể tham gia được, em với bố Cò đại diện giùm mọi người nhé! :8:

@ bố Cò: Chị Loan NP nhắn có mẹ Hương (cám ơn mẹ Hương nhìu nhìu) gửi đồ ủng hộ, đang để ở Lò Đúc, em qua giùm được ko?
________________________________________
Bố Cò
10/10/2005, 09:00 AM
Vâng,Lò Đúc thì em qua được . Chị cho em số của chị Loan hoặc thông tin chi tiết hơn nhé

Em cảm ơn chị Mẹ Diên Khánh, vừa phi qua 139 Lò Đúc đưa một bọc to cho em, chị nhiệt tình quá, híc, cũng lại chưa kịp biết tên chị. Xin cảm ơn chị nhiều
________________________________________
Mẹ Bi bầu
10/10/2005, 09:03 AM
Ôi xôn xao quá, bây giờ mình mới biết, hôm nay ở cơ quan mọi người cũng gom quần áo thu qua Công đoàn, cơ quan sẽ cho xe đưa đến tận nơi các đồng bào bị bão lụt.

Nếu các mẹ vẫn có nhu cầu đóng góp thì mang đến cho mình, Hoài - Khu A, Vincom 191 Bà Triệu, cổng Đoàn Trần Nghiệp, đến nơi gọi số 0983651736. Hạn đến 12/10/2005.

Mình sẽ kê lại đầy đủ, kèm theo tên người ủng hộ - theo yêu cầu trong công văn kêu gọi ủng hộ.
________________________________________
Tuti-ngoan
10/10/2005, 09:35 AM
Ôi xôn xao quá, bây giờ mình mới biết, hôm nay ở cơ quan mọi người cũng gom quần áo thu qua Công đoàn, cơ quan sẽ cho xe đưa đến tận nơi các đồng bào bị bão lụt.

Nếu các mẹ vẫn có nhu cầu đóng góp thì mang đến cho mình, Hoài - Khu A, Vincom 191 Bà Triệu, cổng Đoàn Trần Nghiệp, đến nơi gọi số 0983651736. Hạn đến 12/10/2005.

Mình sẽ kê lại đầy đủ, kèm theo tên người ủng hộ - theo yêu cầu trong công văn kêu gọi ủng hộ.
Hoài ơi nếu trưa nay mình không chuyển được đồ cho Bố Cò thì mình sẽ liên hệ với Hoài nhé. Hôm qua vửa dọn đồ xong, 1 bao tải to tướng:)
________________________________________
Em bé ngoan
10/10/2005, 10:08 AM
Ôi xôn xao quá, bây giờ mình mới biết, hôm nay ở cơ quan mọi người cũng gom quần áo thu qua Công đoàn, cơ quan sẽ cho xe đưa đến tận nơi các đồng bào bị bão lụt.

Nếu các mẹ vẫn có nhu cầu đóng góp thì mang đến cho mình, Hoài - Khu A, Vincom 191 Bà Triệu, cổng Đoàn Trần Nghiệp, đến nơi gọi số 0983651736. Hạn đến 12/10/2005.

Mình sẽ kê lại đầy đủ, kèm theo tên người ủng hộ - theo yêu cầu trong công văn kêu gọi ủng hộ.

Ôi ôi, mấy hôm em đi học, hôm nay với vào với WTT được, chắc không kịp gửi trước 2h chiều nay rùi.
Mẹ Bi bầu ơi, thế em sẽ gửi tới chỗ chị nha! Em cố gắng ngày mai đưa qua chỗ chị. Sáng sớm có được không ạ? Em thì làm ở Vạn Phúc cơ, định nhờ anh xã em trên đường đi làm chuyển giùm. Mấy giờ chị bắt đầu vào làm ạ?
________________________________________
meminhmoc
10/10/2005, 10:23 AM
Lâm Khánh ơi chị Loan NP đang "vào trại cai nghiện" :3: nên ko thể tham gia được, em với bố Cò đại diện giùm mọi người nhé! :8:

@ bố Cò: Chị Loan NP nhắn có mẹ Hương (cám ơn mẹ Hương nhìu nhìu) gửi đồ ủng hộ, đang để ở Lò Đúc, em qua giùm được ko?

Vấn đề là như thế này, em gọi điện cho bố Cò và Nguyệt Lâm Khánh cả ngày hôm qua không được, nên lọ mọ mang đồ đến 139 Lò Đúc. Không có ai mà lại là công ty của bố Cò. Thế nên đành phải làm phiền chị Loan làm nơi cất đồ. Híc híc. Cám ơn bà ngoại của Bùm đã phải nhận từng cái quần áo cho cháu( qua khe cửa sắt vì chị Loan đi chợ khoá cửa " nhốt" bà trong nhà).
Hiện nay em cũng đang có một đống đồ của những người bạn em cho số điện thoại của Nguyệt và Tùng để liên hệ nhưng không thành công.
Em cũng rất cám ơn Nguyệt và Tùng đã rất nhiệt tình trong vụ này, nhưng làm đầu cầu mà điện thoại gọi lúc nào cũng " tò tí te ngoài vùng phủ sóng" thì cũng rất là phê bình đấy.
________________________________________
Mẹ Bi bầu
10/10/2005, 10:26 AM
Mình làm việc từ 8h-17h, gọi di động không được thì gọi cố định: 9745926.
Nếu đưa sớm thì đưa vào mấy anh bảo vệ ở tầng 1 bảo gửi Hoài BAMC, nhắn mình chạy qua đó nhận lại nhé.
________________________________________
Bố Cò
10/10/2005, 11:00 AM
Híc
Em trình bày là em chỉ bị tò te tí hôm chủ nhật và tối thứ 7 ( tự nhiên hỏng điện thoại)
Mà em lại về Nam Định, nên không chữa được
Báo cáo đã thông suốt điện thoại từ lúc sáng nay
Em thành thật xin lỗi, khổ chị mất công quá :( :(
À em trình bày hộ chị Nguyệt là vì chị ấy bị ốm, sốt nằm liệt giừơng một tuần :(

Híc híc
________________________________________
kiki
10/10/2005, 12:45 PM
Một người bạn của mình cũng tổ chức quyên góp ở cơ quan được 1 số quần áo, đồ chơi, đồ dùng muốn ủng hộ nhưng không biết làm sao gửi về.

Các mẹ Hải quan chỉ giúp cách nào được không? Lần trước một ít đồ từ thiện của Quỳnh Sa costed người nhận 7tr đồng tiền phạt của Hải quan vì hình như bây giờ ta cấm nhập quần áo cũ. Cả người gửi về lẫn người đi nhận đều không biết, chỉ có tấm lòng từ thiện. Bị bác HQ phạt mà còn ngỡ ngàng đến nay.
________________________________________
Bố Cò
10/10/2005, 01:13 PM
Một vào hình ảnh

1.Mỳ xếp đè lên cả máy tính
2.1 góc quần áo cưỡi trên con ngựa sắt của em
________________________________________
Bố Cò
10/10/2005, 03:14 PM
1.Hàng bê ra ngoài đường
2.Phóng viên Việt Nam Nét
3.Ô tô chở hàng
4.Bốc lên ô tô

http://i12.photobucket.com/albums/a241/Oanh_BiBi/Group Nam Dinh/1.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a241/Oanh_BiBi/Group Nam Dinh/2.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a241/Oanh_BiBi/Group Nam Dinh/3.jpg
http://i12.photobucket.com/albums/a241/Oanh_BiBi/Group Nam Dinh/4.jpg
________________________________________
Lâm Khánh
10/10/2005, 03:31 PM
Thanks Bố Cò nhiều nhé!
Thế là lần giao hàng thứ nhất đã xong, lần thứ 2 (2h chiều) thứ 2 tuần sau 17/10 chúng ta sẽ giao tiếp số đồ còn lại cho toà soạn. Vậy nếu mẹ nào có đồ đóng ghóp cố gắng chạy qua số 139 Lò Đúc gặpTùng (Bố Cò) nhé.
Cảm ơn các mẹ nhiều nhé :8:
________________________________________
Bố Cò
10/10/2005, 03:41 PM
Lô hàng đầu tiên đã giao xong rồi ạ
Cho em xin lỗi các chị đang giữ hàng mà em chưa qua lấy được
Em xin lỗi các chị đã gọi cho em tối thứ 7 và chủ nhật không được
Em xin cảm ơn chị gì rất xinh đẹp mà em đã kịp quên tên ( :2: em tệ quá ) đã giúp em lấy hàng tại nhà chị Loan
Em có hẹn với VietNamNet 2 giờ chiều thứ 2 tuần tới sẽ giao một lô hàng nữa, vậy chị nào còn thì xin gửi qua cho em ở SingPC - 139 Lò Đúc - Nếu không đi được thì xin gọi để em đến lấy
Em xin cảm ơn
Tùng-SingPC-139 Lò Đúc-0912.039.344


(Ảnh giao hàng xem tại trang 6)
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
11/10/2005, 01:18 PM
Cám ơn Bố Cò đã hỏi dùm VNN cho đầu cầu SG,mình cũng đang liên lạc một số nơi nhưng nếu gửi VNN luôn thì tốt quá, các mẹ ở SG và HN sẽ quy về một mối
Các mẹ SG ới ời, nhanh lên nhé các mẹ. Mình định cuối tuần này tổng kết nhưng thể theo yêu cầu của một số mẹ chưa kịp nên quyết định deadline là thứ 3 tuần tới nhé. Còn 1 tuần để các mẹ đóng góp đó các mẹ ơi. Nếu mẹ nào biết các mẹ khác thì thông tin dùm, sợ topic "Đầu cầu Sg "của mình mọi người không đọc thấy.
cám ơn các mẹ
________________________________________
Mẹ Bi bầu
11/10/2005, 02:48 PM
Cảm ơn tấm lòng của mẹ Tuti-ngoan, mặc dù bụng bầu lễ mễ mang tới một bịch quần áo thật to :p.
Bọn mình sẽ gập cẩn thận đóng thùng mang đi.
________________________________________
Binlemon
11/10/2005, 03:44 PM
Cảm ơn tấm lòng của mẹ Tuti-ngoan, mặc dù bụng bầu lễ mễ mang tới một bịch quần áo thật to :p.
Bọn mình sẽ gập cẩn thận đóng thùng mang đi.
Hoài ơi, có gì mình sẽ qua chỗ Hoài nhé. Đang muốn ủng hộ đồng bào bão lụt mà chưa biết gửi ở đâu, hihi
________________________________________
Tuti-ngoan
11/10/2005, 04:17 PM
Mẹ Binlemon ơi, ngày mai là hạn cuối cùng để gửi chỗ mẹ Bi bầu đấy (lanh chanh tý :)
@ Hoài: Có gì đâu, mình soạn cả 1 bao tải cơ nhưng không vác đi được, mấy hôm nữa có lẽ nhờ bố Cò qua lấy vậy
________________________________________
Bố Cò
11/10/2005, 04:37 PM
Tại chỗ em vẫn tiếp tục tiếp nhận hàng cho đợt hai giao hàng vào thứ 2 tuần tới, bên chỗ chị BiBầu mà hết hạn thì các chị cứ đưa qua chỗ em
SingPC 139 Lò Đúc 0912039344

Chị nào không thể chở được thì nhắn em để em đến lấy nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
11/10/2005, 05:58 PM
Bố Cò ơi chị Loan NP đã nhận được đồ quyên góp các mẹ gửi ở CH WTT, đang để ở Lò Đúc rồi, em qua giùm nhé!
________________________________________
Em bé ngoan
12/10/2005, 08:33 AM
Mình làm việc từ 8h-17h, gọi di động không được thì gọi cố định: 9745926.
Nếu đưa sớm thì đưa vào mấy anh bảo vệ ở tầng 1 bảo gửi Hoài BAMC, nhắn mình chạy qua đó nhận lại nhé.
Chị ơi, sáng nay anh xã em đã gửi bảo vệ chỗ cơ quan chị rồi ạ. Sorry chị vì hôm qua em bị nhầm nhọt sang trồng trọt, nghe nói chuyện chị Hiền sắp sinh em bé lại nhớ nhầm sang chị Hoài :4:
________________________________________
Tun yeu
12/10/2005, 09:02 AM
Tại chỗ em vẫn tiếp tục tiếp nhận hàng cho đợt hai giao hàng vào thứ 2 tuần tới, bên chỗ chị BiBầu mà hết hạn thì các chị cứ đưa qua chỗ em
SingPC 139 Lò Đúc 0912039344

Chị nào không thể chở được thì nhắn em để em đến lấy nhé.


Bố Cò ơi, nếu đưa qua Lò Đúc thì vào thời gian nào cũng được phải không? Bố Cò làm việc từ mấy h đến mấy h?
________________________________________
Binlemon
12/10/2005, 10:01 AM
Sorry mẹ Bi bầu nhé! Vì lý do khách quan, hôm qua mình chưa thể soạn đồ để hôm nay mang qua chỗ Hoài được. Có lẽ mình sẽ mang qua chỗ bố Cò vậy. Bố Cò ơi, sáng T7 em có đi làm ko để chị đưa qua 139 Lò Đúc.
Thanks Bố Cò.
________________________________________
Mẹ Bi bầu
12/10/2005, 10:31 AM
Không sao đâu, đấy là mình tưởng chỗ bố Cò hết hạn nên thấy chỗ mình có quyên góp nên hô hào vậy thôi, mẹ nào tiện thì mang qua, không thì mang qua chỗ bố Cò cũng được. Đằng nào thì quần áo cũng đến tay những người cần. :1:
Mình đã nhận được quần áo của mẹ Tuti-ngoan, mẹ nuôi Đậu Xanh. Cảm ơn tấm lòng của các mẹ :p.
________________________________________
Diên Khánh
12/10/2005, 08:33 PM
Vâng,Lò Đúc thì em qua được . Chị cho em số của chị Loan hoặc thông tin chi tiết hơn nhé

Em cảm ơn chị Mẹ Diên Khánh, vừa phi qua 139 Lò Đúc đưa một bọc to cho em, chị nhiệt tình quá, híc, cũng lại chưa kịp biết tên chị. Xin cảm ơn chị nhiều

Mình phải cám ơn bạn mới phải chứ! Mai mình bận, sáng ngày kia khoảng 8h mình mang tiếp đồ sang chỗ Tùng nhé, hôm đó Bố Cò có rỗi không?
________________________________________
Bố Cò
12/10/2005, 08:42 PM
Chào các chị
Em chỉ nghỉ mỗi chủ nhật thôi ạ, các ngày trong tuần em đều Ok
Trong trường hợp các chị đến (không alô trước) mà em không có ở đấy, thì các chị cứ gử bác Cùi (Bảo vệ ) Nói là gửi cho Tùng là OK thôi ạ
Cảm ơn các chị nhiều nhiều.
________________________________________
Binlemon
15/10/2005, 05:13 PM
Sorry Bố Cò nhé, mình có việc đột xuất (con trai bị ốm) nên thứ bảy (15.10) ko qua chỗ bố Cò được. Thứ 2 này là chuyển hàng rồi, nếu còn chuyến nào nữa thì cho bà con biết với nhé.
Sorry và thanks.
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
19/10/2005, 11:56 PM
Xin trân trọng thông báo với các mẹ: chiều nay mình đã thuê 1 chuyến taxi đưa tất cả các đồ cứu trợ bão lụt của các mẹ WTT Sài Gòn bàn giao cho Vietnamnet-12BC Phan Kế Bính,Phường Đa Kao, Quận 1.
Tại đó mình đã gặp các chị Vân, chị Phương-nhân viên VNN (rất dễ thương)- 2 chị cũng là fan ruột của WTT nhưng đang buồn vì đăng ký thành viên mãi mà không được :7: :7: .

Hàng đã được Anh Trung-nhân viên Phòng Hành chính VNN (người mặc áo trắng trong hình ) nhận có kèm biên nhận-oai quá :4: :4:

Mẹ Trang Anh rất cám ơn các mẹ LenKa, Cattien, nhất là em Chicky Grass đã rất nhiệt tình tham gia đóng góp đợt này. :41:

THÔNG BÁO: vì lý do chiều nay mình lại được nhận thêm một số đồ từ bạn bè nữa nên sẽ tiếp tục có đợt 2 chuyển cho VNN, mẹ nào đang có ý định soạn đồ thì cứ tiếp tục thực hiện và gửi cho mình nhé. Deadline là khoảng thứ 4 tuần sau.

Mời các mẹ xem ảnh vụ chiều nay:

http://i13.photobucket.com/albums/a256/nktrang/Gui hang cuu tro cho VNN/AnhTrung.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a256/nktrang/Gui hang cuu tro cho VNN/Giaohang.jpg

http://i13.photobucket.com/albums/a256/nktrang/Gui hang cuu tro cho VNN/Hangdot1-WTTSG.jpg
________________________________________
Chicky Grass
20/10/2005, 09:27 AM
Xin trân trọng thông báo với các mẹ: chiều nay mình đã thuê 1 chuyến taxi đưa tất cả các đồ cứu trợ bão lụt của các mẹ WTT Sài Gòn bàn giao cho Vietnamnet-12BC Phan Kế Bính,Phường Đa Kao, Quận 1.
Tại đó mình đã gặp các chị Vân, chị Phương-nhân viên VNN (rất dễ thương)- 2 chị cũng là fan ruột của WTT nhưng đang buồn vì đăng ký thành viên mãi mà không được :7: :7: .

Hàng đã được Anh Trung-nhân viên Phòng Hành chính VNN (người mặc áo trắng trong hình ) nhận có kèm biên nhận-oai quá :4: :4:

Mẹ Trang Anh rất cám ơn các mẹ LenKa, Cattien, nhất là em Chicky Grass đã rất nhiệt tình tham gia đóng góp đợt này. :41:

THÔNG BÁO: vì lý do chiều nay mình lại được nhận thêm một số đồ từ bạn bè nữa nên sẽ tiếp tục có đợt 2 chuyển cho VNN, mẹ nào đang có ý định soạn đồ thì cứ tiếp tục thực hiện và gửi cho mình nhé. Deadline là khoảng thứ 4 tuần sau.

Mời các mẹ xem ảnh vụ chiều nay trên link này (sorry các mẹ,mẹ cháu hơi bị dốt cái vụ đưa hình lên diễn đàn nên thử mấy lần để đưa thẳng lên như Bố Cò mà không được :9: :20: ), các mẹ làm ơn click lên cái link này dùm
http://photobucket.com/albums/a256/nktrang/Gui hang cuu tro cho VNN/?sc=6

Là em gặp may đấy Mẹ Trang Anh ạ, trước khi chị kêu gọi thì em cũng đã gom được một số đồ, đang loay hoay chưa biết tính sao thì đọc được topic của chị :5: Cám ơn chị nhiều lắm :11: :8:
________________________________________
Mẹ Thỏ và Nhím
20/10/2005, 11:19 PM
ủa sao hôm qua lúc mình post cái bài thông báo đã chuyển đồ từ thiện không đưa được hình lên, phải xem qua link mà giờ xem được? Chắc có ai đó giúp rồi, gửi lời cám ơn mẹ nào hoặc admin hoặc ai đó đã giúp Mẹ Trang Anh đưa hình lên nhé
________________________________________
Lengochan
31/10/2005, 01:48 PM
Các bác ơi, còn quyên góp quần áo nữa không ạ. Nhà em vừa dọn dẹp nhà cửa nên gom được khá nhiều đồ cả mùa hè và mùa đông, các bác còn cần ủng hộ nữa ới em một tiếng nhé.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top