(MS123/CN) 05.11.2008 - Hỗ trợ cậu bé Vi Văn Cường 15 tuổi người dân tộc ở Kẻ Cắt, Thạch Bàn, Con Cuông, Nghệ An bị bỏng dầu 70%, bỏng sâu 50%

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************________________________________________
ALnML
05/11/2008, 12:26 AM
Em Vi Văn Cường 15 tuổi Quê: Kẻ Cắt – Thạch Bàn – Con Cuông – Nghệ An Hoàn cảnh rất nghèo khó Bị bỏng dầu 70%, bỏng sâu 50%
Sau khi điều trị ở bệnh viện tỉnh 8 ngày được chuyển về Viện bỏng Quốc gia trong tình trạng nhiễm trùng nhiễm độc nặng Đã nằm tại viện bỏng hơn 2 tháng Hiện tại thể trạng đang suy mòn, nhiều chỗ trên cơ thể bị lở loét Thiếu máu trầm trọng Sự sống đang bị đe doạ Phòng 412 Viện bỏng Quốc Gia Bác sĩ điều trị trực tiếp: Bs Hương – tel: 0912104760
Bố đang chăm con là ng dân tộc nên thật lớ ngớ.

Gia đình đã nhận được sự chia sẻ của Hội quán
1 thùng mì Hảo Hảo 62K + 2 bánh chưng 15Kx2 + 0,5 kg ruốc 170K

Hiên nay để duy trì vô cùng khó khăn, ng chăm sẽ chia cho gia đình từng đồng một.
Mình hãy hỗ trợ p bố con họ một thời gian các mẹ nhé.
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 03:47 PM
Ngày 05.11 nhận từ TK...35 số tiền 100K của BÔNG BÔNG (còn 200K chuyển topic khác)
________________________________________
ALnML
05/11/2008, 09:25 PM
Ngày 05.11 nhận đc số tiền 400 của Hạnh nguyễn
Ngày 05.11 nhận đc từ TK số tiền 100 của meCunlan

Cường đây
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07662.jpg


Quà cho 3 bé

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07655.jpg

http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07657.jpg

Viện bỏng ôi...
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/TienCuong - Vien Bong/DSC07659.jpg
________________________________________
ALnML
06/11/2008, 10:48 PM
Ngày hôm nay 06.11 Hội quán đã gửi trợ giúp cường 500K
________________________________________
OnlineMuon
06/11/2008, 11:54 PM
Chi Loan ơi, nhóm Những Tấm Lòng bọn em xin phép chuyển cho cháu Cường 200K,
Cũng chuyển đi từ tài khoản của em: 0021001217014 lúc khoảng gần 8 rưỡi tối chị ạ.
Chị check hộ em với ạ!
________________________________________
ALnML
07/11/2008, 05:09 PM
Chi Loan ơi, nhóm Những Tấm Lòng bọn em xin phép chuyển cho cháu Cường 200K,
Cũng chuyển đi từ tài khoản của em: 0021001217014 lúc khoảng gần 8 rưỡi tối chị ạ.
Chị check hộ em với ạ!

Ngày 07.11 nhân từ TK...7014 số tiền 200K của Nhóm những tấm lòng - Online muon
________________________________________
chIpHL
07/11/2008, 06:07 PM
Hôm nay em vào thăm cháu được biết cháu đã mổ 7 lần, 2 bố con ở bệnh viện đã gần 2 tháng, cháu sẽ tiếp tục phải mổ lần nữa để cấy tiếp da vùng bụng, thể trạng suy mòn chỉ còn bộ sương...:Sad::Sad::Sad:. Mẹ nào có điều kiện vào thăm 2 cháu nhé.
________________________________________
nikita24480
07/11/2008, 06:46 PM
Xin lỗi chị Loan vụ 2 thùng mỳ đi Thanh trì Đan phượng. em tưởng đi Thanh trì sau nhưng hôm qua vào thì các chị đã đi rồi. xâu hổ quá đi mất. Em gửi 200K cho trường hợp này nhé. mai em chuyển chị ạ.
________________________________________
OnlineMuon
08/11/2008, 01:03 AM
Hôm nay em vào thăm cháu được biết cháu đã mổ 7 lần, 2 bố con ở bệnh viện đã gần 2 tháng, cháu sẽ tiếp tục phải mổ lần nữa để cấy tiếp da vùng bụng, thể trạng suy mòn chỉ còn bộ sương...:Sad::Sad::Sad:. Mẹ nào có điều kiện vào thăm 2 cháu nhé.


Các chị ơi, cháu Cường và cháu Tiến mổ và nằm viện như vậy có được bảo hiểm không các chị? Nếu mà bảo hiểm chắc cũng chỉ được phần nào thôi các chị nhỉ, vì thấy mọi người bảo bố cháu Cường là người dân tộc khá lớ ngớ, cháu Tiến thì bà chăm. Chủ trương thăm nom của hội quán mình với 2 cháu này cũng giống với bé Túc và bé Linh hả các chị, dài hơi và mua đồ vào cho các bé là chính hả các chị ơi?
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
10/11/2008, 11:43 AM
Chị hnguyen ở công ty em thứ 7, CN cũng vào thăm Cường và cảm nhận của chị hnguyen

15 tuổi nên lớn rồi, khả năng chịu đau đớn vẫn tốt hơn, và có ý thức giữ gìn hơn các bé. Tớ vào viện nhìn Cương băng từ chân tới ngực. Cũng trong tình trạng giống bé Tiến, đi ngoài rất khổ, thậm chí ko đi được, lớn rồi nên nằm đi ngay trên giường là rất ngại, tớ có mua 5 cái bỉm, để lót ở dưới, trong trường hợp ko đi vào nhà vệ sinh được. Sữa thì tớ có mua 1 hộp nhỏ Ensure, các chị cũng có mua cho Cường 1 hộp Ensure loại to. Được cái Cường ăn được nên vẫn có sức. Chi phí ở viện thì miễn phí nhưng tiên ăn uống thì ko, bố Cường cũng hết tiền, nên tớ có gửi bác 500K, cũng phải dặn đi dặn lại là cầm cẩn thận. Hic, hy vọng bác ý hiểu.

Sáng nay Cường cũng mổ. Có lẽ sẽ dùng da nhân tạo, vì Cường ko còn da để cấy. Nếu lấy da của bố thì sẽ chẳng có ai phục vụ 2 bố con cả. Nghĩ cũng tội, bố cũng ko còn tiền ăn cũng toàn chiến mỳ tôm. Tớ mua một gói bánh cho 2 bố con, thôi thì cứ ăn được cái gì hay cái đấy để lấy sức.

Cường cần mua những vật dụng như sau:
- Khăn ướt
- Tiền
- Giấy lót: tớ nghĩ nên mua ít thôi, size chắc phải loại cỡ bự nhất, vì Cường chắc ko chịu vẫn muốn đi vào nhà vệ sinh. Mua để đề phòng cu cậu ko đi được đứng lâu ko chịu được nên phải nằm tại chỗ.

Chúng em cũng gửi 500K cho Cường, chị Loan gửi lần tiếp cách ra nhé.
________________________________________
ngasocola
10/11/2008, 11:48 AM
chị ơi em muốn chia sẻ 100k với Cường thì gửi cho chị vào TK nào ạ?
________________________________________
ALnML
12/11/2008, 11:31 AM
ngày 11.11 nhân từ TK...9098 số tiền 200K của Mẹ Chip Tôm Bi
Ngày 11.11 từ TK ...5615 số tiền 100K/ TS 500K của Rophi dành cho bênh nhân viện bỏng (Chi trích 100K cho Cuờng 200K cho Tiến còn 200K đang để tạm ở Quỹ chung sẽ chia cho bn bỏng nếu có trong đot tời)

@ em gửi vào đây nhé :
Tài khoản: Ngô Thị Phương Loan
0011000871618 VCB
________________________________________
chIpHL
14/11/2008, 01:44 AM
Hôm nay em vào thăm bé Cường, mang cho Cường ít bánh, hoa quả, dầu gội, khăn tắm. Thứ 2 vừa rồi Cường đã mổ để cấy da vùng bụng (tiếp tục bóc da chân lần 2), bé rất buồn khi em hỏi chuyện, hôm trước còn nói vài câu, hôm nay không nói gì, em bảo con cố gắng lên nhé để về nhà rồi còn đi học vậy là bé khóc,,,, còn em thấy đau vô cùng :Crying::Crying::Crying:

-- Em hỏi thì bố cháu nói mẹ bé không lên thăm cháu được vì Cường còn 1 em nữa, với lại không có tiền.
-- Em hỏi các chi phí bệnh viện thì bố bé nói thuộc diện hộ nghèo nên được miễn giảm gần hết các thứ, chỉ cần tiền ăn thôi. Họ hàng ai cũng nghèo cả, nghe câu "chẳng trách họ được, ai cũng nghèo cả, mình phải cố thôi" khi em hỏi họ hàng có ai lên thăm không, lại làm em xót hết cả lòng. Gia đình đã vay mượn mất hơn 10triệu lo tiền cho con đi viện. Hôm nay bố Cường cũng khoe em là hôm vừa rồi được 1 công ty tên Quảng Ninh... hay gì đó ông không rõ gửi cho cháu 1tr.
-- Em hỏi quần áo của bố Cường thế nào, ông nói chỉ mang theo 2 bộ, mấy hôm cũng lạnh nhưng chưa có ai ra để gửi.

Em thông tin qua vậy thôi để các bố, các mẹ quan tâm đến bé biết tình hình của bé.
Nếu các bố các mẹ có vào thì mang cho bé bánh, sữa, hoa quả, cho bé tăng thêm dinh dưỡng phục hồi sức khỏe (hiện nay chủ yếu ăn cơm - 2 bố con 1 ngày 40k)
-Em muốn xin các bố 1, 2 cái áo sơ mi, đông xuân cho bố Cường + 1 áo ấm (len, khoác hay gì gì đó - em cho hết cả rồi ở nhà chẳng còn cái nào nữa) --- em rất thương bố Cường vì ông quá thật thà....

Cám ơn các bố, các mẹ nhiều :LoveStruc:
________________________________________
me miu
14/11/2008, 04:45 AM
Chị Loan ơi, chuyển giúp cho bé Cường 300K giúp em, chị giúp em mua chút đồ bồi dưỡng cho bé nhá. Mong là bé có thể hồi phục
________________________________________
Đồng Nát
14/11/2008, 08:21 AM
Hôm nay em vào thăm bé Cường, mang cho Cường ít bánh, hoa quả, dầu gội, khăn tắm. Thứ 2 vừa rồi Cường đã mổ để cấy da vùng bụng (tiếp tục bóc da chân lần 2), bé rất buồn khi em hỏi chuyện, hôm trước còn nói vài câu, hôm nay không nói gì, em bảo con cố gắng lên nhé để về nhà rồi còn đi học vậy là bé khóc,,,, còn em thấy đau vô cùng :Crying::Crying::Crying:

-- Em hỏi thì bố cháu nói mẹ bé không lên thăm cháu được vì Cường còn 1 em nữa, với lại không có tiền.
-- Em hỏi các chi phí bệnh viện thì bố bé nói thuộc diện hộ nghèo nên được miễn giảm gần hết các thứ, chỉ cần tiền ăn thôi. Họ hàng ai cũng nghèo cả, nghe câu "chẳng trách họ được, ai cũng nghèo cả, mình phải cố thôi" khi em hỏi họ hàng có ai lên thăm không, lại làm em xót hết cả lòng. Gia đình đã vay mượn mất hơn 10triệu lo tiền cho con đi viện. Hôm nay bố Cường cũng khoe em là hôm vừa rồi được 1 công ty tên Quảng Ninh... hay gì đó ông không rõ gửi cho cháu 1tr.
-- Em hỏi quần áo của bố Cường thế nào, ông nói chỉ mang theo 2 bộ, mấy hôm cũng lạnh nhưng chưa có ai ra để gửi.

Em thông tin qua vậy thôi để các bố, các mẹ quan tâm đến bé biết tình hình của bé.
Nếu các bố các mẹ có vào thì mang cho bé bánh, sữa, hoa quả, cho bé tăng thêm dinh dưỡng phục hồi sức khỏe (hiện nay chủ yếu ăn cơm - 2 bố con 1 ngày 40k)
-Em muốn xin các bố 1, 2 cái áo sơ mi, đông xuân cho bố Cường + 1 áo ấm (len, khoác hay gì gì đó - em cho hết cả rồi ở nhà chẳng còn cái nào nữa) --- em rất thương bố Cường vì ông quá thật thà....

Cám ơn các bố, các mẹ nhiều :LoveStruc:
Bố Cường người size thế nào nhỉ, tả qua cái để tôi chuyển quần áo cho bác ấy. Sáng mai tôi đi làm qua viện, tôi mang vào ngay.
________________________________________
ALnML
14/11/2008, 10:11 AM
Sự thật thà của ông :Sad:chảy nước mắt vì thương. Những ng thế giúp cũng ấm lòng hơn rất nhiều.
Hôm qua chị Thảo và mình đã tính Cường từ hôm đó 4.11 đến giờ nhận đc khoảng 3 tr nên HQ sẽ chưa hỗ trợ trong thời gian tới.
1tr từ chị Thảo + 500K của HQ + 500K của nhóm Nhím Châu Anh+ 1tr của anh nào đó.....HQ xin phép căn cơ.

Căng tin của bệnh viện ko ổn tẹo nào...Chắc phải nhờ tìm một hàng cơm hộp gần đó ...

ngày 14.11 nhận của mẹ miu 300K
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
14/11/2008, 10:18 AM
Sự thật thà của ông :Sad:chảy nước mắt vì thương. Những ng thế giúp cũng ấm lòng hơn rất nhiều.
Hôm qua chị Thảo và mình đã tính Cường từ hôm đó 4.11 đến giờ nhận đc khoảng 3 tr nên HQ sẽ chưa hỗ trợ trong thời gian tới.
1tr từ chị Thảo + 500K của HQ + 500K của nhóm Nhím Châu Anh+ 1tr của anh nào đó.....HQ xin phép căn cơ.

Căng tin của bệnh viện ko ổn tẹo nào...Chắc phải nhờ tìm một hàng cơm hộp gần đó ...

ngày 14.11 nhận của mẹ miu 300K

Chị ơi nhà bà nội chị hnguyen ở công ty em sát viện Bỏng. Cạnh đó có hàng cơm mà người nhà bệnh nhân hay ra ăn. Hay để chúng em nhờ chị hnguyen về xem lại thế nào rồi có gì đặt luôn nhé...
________________________________________
ALnML
14/11/2008, 10:32 AM
Chị ơi nhà bà nội chị hnguyen ở công ty em sát viện Bỏng. Cạnh đó có hàng cơm mà người nhà bệnh nhân hay ra ăn. Hay để chúng em nhờ chị hnguyen về xem lại thế nào rồi có gì đặt luôn nhé...

hay quá nghiên cứu đi nhé...vì còn rất nhiều trg hợp Viên bỏng mình muốn hỗ trợ theo cách đó để đảm bảo sức khoẻ và còn có thể chia sẻ đc nhiều th hơn nữa ...
Hỏi họ xem có hình thức mang lên ko ??....Và nếu xuống ăn thì vé ăn thế nào....vvv
________________________________________
Mít và Nem
14/11/2008, 09:42 PM
Hôm nay em vào thăm bé Cường, mang cho Cường ít bánh, hoa quả, dầu gội, khăn tắm. Thứ 2 vừa rồi Cường đã mổ để cấy da vùng bụng (tiếp tục bóc da chân lần 2), bé rất buồn khi em hỏi chuyện, hôm trước còn nói vài câu, hôm nay không nói gì, em bảo con cố gắng lên nhé để về nhà rồi còn đi học vậy là bé khóc,,,, còn em thấy đau vô cùng :Crying::Crying::Crying:

-- Em hỏi thì bố cháu nói mẹ bé không lên thăm cháu được vì Cường còn 1 em nữa, với lại không có tiền.
-- Em hỏi các chi phí bệnh viện thì bố bé nói thuộc diện hộ nghèo nên được miễn giảm gần hết các thứ, chỉ cần tiền ăn thôi. Họ hàng ai cũng nghèo cả, nghe câu "chẳng trách họ được, ai cũng nghèo cả, mình phải cố thôi" khi em hỏi họ hàng có ai lên thăm không, lại làm em xót hết cả lòng. Gia đình đã vay mượn mất hơn 10triệu lo tiền cho con đi viện. Hôm nay bố Cường cũng khoe em là hôm vừa rồi được 1 công ty tên Quảng Ninh... hay gì đó ông không rõ gửi cho cháu 1tr.
-- Em hỏi quần áo của bố Cường thế nào, ông nói chỉ mang theo 2 bộ, mấy hôm cũng lạnh nhưng chưa có ai ra để gửi.

Em thông tin qua vậy thôi để các bố, các mẹ quan tâm đến bé biết tình hình của bé.
Nếu các bố các mẹ có vào thì mang cho bé bánh, sữa, hoa quả, cho bé tăng thêm dinh dưỡng phục hồi sức khỏe (hiện nay chủ yếu ăn cơm - 2 bố con 1 ngày 40k)
-Em muốn xin các bố 1, 2 cái áo sơ mi, đông xuân cho bố Cường + 1 áo ấm (len, khoác hay gì gì đó - em cho hết cả rồi ở nhà chẳng còn cái nào nữa) --- em rất thương bố Cường vì ông quá thật thà....

Cám ơn các bố, các mẹ nhiều :LoveStruc:
Thứ hai em vào sẽ mang ít bánh, hoa quả và sữa tươi cho Cường. Ngoài ra mai em sẽ tranh thủ mua ít giấy lót và khăn ướt cho cả mấy cháu, em chả biết giấy lót này thế nào? Chắc mua loại của người lớn? Và các cháu dùng chung size S.
Sáng mai vẫn bận quá, mà chiều mai mẹ nào đi được ko thì đi chung luôn? Vì mình sợ một mình ôm nhiều đồ quá không xuể ạ.
________________________________________
chIpHL
15/11/2008, 07:29 AM
Bố Cường người size thế nào nhỉ, tả qua cái để tôi chuyển quần áo cho bác ấy. Sáng mai tôi đi làm qua viện, tôi mang vào ngay.

Bác ơi, xò ri bác giờ em mới tranh thủ vào được.... Ông cao giống bác, nhưng gầy lắm. Bác cứ nói chuyện thoải mái, vui vẻ, vì em đã bảo ông là để em xin cho ông cái áo, ông vui lắm.... em tán ông mà người nhà 2 bệnh nhân bên cạnh cứ cười thôi.

Xò ri bác lần nữa, vì bác bảo đi thì alô cho bác mà em vội quá, hai nữa bác gái nhà bác chưa biết em, em sợ bác ý thấy gọi liên tục tưởng em làm gì bác thì chết dở :Laughing:
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
16/11/2008, 09:03 AM
Và Cường theo lời kể của chị hnguyen:
Lúc mình vào Cường đang ăn cơm chiều, ăn ngon lành lắm :). Các vết bỏng đã se lại rồi, và Cường cũng đã ngồi dậy được. Sức khỏe so với tuần trước tớ vào thăm thì khá hơn rất nhiều. Dù sao Cường lớn tuổi nên sức bình phục cũng nhanh hơn. Bố Cường có nói chuyện tối tầm 10h là lại làm bữa cơm nữa :), ăn khỏe thật hihi.

Sữa thì vẫn còn hộp nhỏ nhưng chắc ko cần phải mua cho Cường nữa, vì Cường đã ăn cơm được rồi.

Kế hoạch đặt cơm cho Tiến và Cường:

Chị hnguyen đã liên hệ được hàng cơm, họ sẽ mang lên nếu mình đặt 4 xuất trở lên 1 lần. Giá tiền mỗi xuất 15K và người nhà bệnh nhân vẫn thường ăn thế.
Tiến có bà và dì chăm. Nhà Cường thì Cường lớn nên cũng ăn được cơm. Như vậy có 4 xuất cơm mỗi bữa. Tuy nhiên, chị Loan có nói trên tinh thần nhà nước và nhân dân cùng làm, nên chúng em chỉ đặt mỗi nhà 1 xuất mỗi bữa. Chị hnguyen hôm nay sẽ vào thống nhất với 2 gia đình. Nếu 2 gia đình đồng ý thì chúng em sẽ đặt cơm thử nghiệm 1 tuần. Từ CN tuần này đến thứ 7 tuần sau.

Hình thức đặt: Tạm trong tuần này, hàng cơm sẽ mang lên, nhưng do ít nên từ tuần sau thì họ phải xuống ăn.
Khi lấy cơm, Bà Tiến, bố Cường sẽ kí tên vào 1 quyển số theo dõi của hàng cơm. Bà Tiến và Bố Cường cũng cần ghi lại là mình ăn bữa nào để còn đối chiếu.
Note là hàng cơm này gần nhà chị hnguyen và đối diện viện Bỏng (trên đường Sa la gì đó ạ)
CÁc chị có góp í gì ko ạ.
________________________________________
vitconxauxi702
17/11/2008, 12:11 AM
chào các mẹ em ủng hộ cho 2 gia đình mồi gia đình 20 phần cơm 15k vậy em sẻ nhờ chị Hươngdx chuyền 600k này cho các mẹ nhé chúc các mẹ một ngày đầu tuần làm việc vui vẻ
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
17/11/2008, 08:46 AM
Tình hình là kế hoạch đặt cơm fail rồi các chị ạ. Do em cứ nghĩ việc này đơn giản (thế nên giờ vẫn chưa làm sếp dc hi hi). Lí do như sau ạ:
1. Quán cơm ở đối diện viện Bỏng, do mình đặt ít nên ng ta ko mang lên. Người nhà bệnh nhân ra ăn phải đi qua 1 cái đường toàn ô tô tải, ko an toàn :(
2. Mình chỉ free cho họ 1 xuất nên họ phải đi mua 1 xuất, trường hợp họ ko muốn ăn cơm thì khá bất tiện cho họ khi phải đi lòng vòng lấy 2 thứ
3. Quỹ chúng em, dù có đc HQ giúp đỡ thì cũng ko đủ khả năng gánh dc 2 tuần 420K (HQ 1 tuần, quỹ chúng em 1 tuần) hic hic

Vậy nên kế hoạch cơm vẫn pending hu hu. Do chị hnguyen nhà ở gần viện BỎng nên chị í sẽ cố gắng hàng tuần vào thăm các bé. Chúng em xin lỗi vì không giúp được HQ và các gia đình nhiều hơn :(
________________________________________
ALnML
19/11/2008, 02:40 PM
Ngày 19.11 nhận từ TK.... 4563 số tiền 200K của chIpHL (Trong TS 1tr)
________________________________________
ALnML
21/11/2008, 09:36 AM
Trường hợp C cũng thế...dường như chúng ta đã làm "hư" họ....:Sad:
Đầu cầu vẫn tiếp tục cân đối vì ko chỉ nhóm chúng ta giúp Cường..
________________________________________
ALnML
24/11/2008, 10:40 AM
Ngày 22.11 nhận từ TK....4230 số tiền 100K của Chíc chíc
________________________________________
Mẹ Nhím Châu Anh
26/11/2008, 10:03 AM
Hôm trc bạn ở cty em ủng hộ 1 túi quần áo người lớn. Em nhờ chị hnguyen mang vào. Sau đây là tường thuật của chị hnguyen:

Thứ 7 vừa rồi mình có vào với các cháu trong viện Bỏng, giờ mới có thời gian thông báo tình hình sức khỏe của Cường và Tiến:
Tiến trộm vía đã tháo băng ra gần hết rồi, còn mỗi 1 bên chân, giờ đang nằm điều trị bên khoa phục hồi chức năng. So với tuần trước, thì Tiến đã khỏe hơn rất nhiều, ngồi dậy và tập đi lại rồi, không còn đau nữa nên cười tươi lắm. :) Cho tới tận bây giờ mình mới có thời gian để ngắm bé: Tiến có khuôn mặt rất thông minh và sáng sủa. Cũng còn may là có bà ngoại và dì chăm, mẹ thì điên dại chẳng biết gì cả.
Nhà Cường lúc mình vào thì 2 bố con đưa nhau đi tắm nên chẳng kịp hỏi han gì, chỉ gửi được túi đồ quần áo lại; nhìn Cường khi bỏ băng ra mình thấy vẫn còn nhiều chỗ da chưa lành, trông rất tội. Bố Cường vì là người dân tộc nên cũng còn hạn chế lắm, cứ tưởng con mình thế là ổn toàn đòi về.
Chữa bỏng mất nhiều thời gian hơn mình nghĩ. Vì cần phải cho bé tập đi lại tránh bị cứng cơ. Rồi còn phải lấy dây chun quấn khắp chỗ bỏng, để tránh những chỗ đó bị lồi thịt ra. Việc quấn này phải đến năm trời chứ không ít.
Lần này vào mình mang một ít quần áo người lớn vào cho Tiến, vì không xin được đồ trẻ con cho Tiến, số còn lại gửi hết cho Cường.
Việc cơm nước mình hỏi nhà Tiến thì lại bảo: Vẫn tự đi mua cơm. Mình thấy bảo nhà Tiến đã có người lo cơm nước cho rồi, hic, chẳng hiểu là có vấn đề gì mà mỗi người nói một kiểu. Thôi dù sao cũng động viên gia đình, sức khỏe Tiến đã khá hơn rất nhiều rồi, giờ chịu khó tập luyện đi lại cho khỏe, chắc sẽ xuất viện sớm thôi.
________________________________________
ALnML
26/11/2008, 10:43 AM
Bố Cường thừong biến mất hình như đi uống rủou....
Tiến thì vẫn tự đi mua cơm chứ, tiền vẫn có nhóm bảo trợ.
Tiến Cưòng vẫn có chị Thảo nấu cháo mang vào cho ăn .
________________________________________
chIpHL
26/11/2008, 01:13 PM
Bố Cường thừong biến mất hình như đi uống rủou....
Tiến thì vẫn tự đi mua cơm chứ, tiền vẫn có nhóm bảo trợ.
Tiến Cưòng vẫn có chị Thảo nấu cháo mang vào cho ăn .

- Em thấy bố Cường (và cả người nhà bệnh nhân bên cạnh) nói có 2500k gửi hết cho chị Thảo, mỗi ngày chị đưa lại cho 50k để chi tiêu, em còn xem cả cái quyển sổ con con ghi ngày đầu tiên bố Cường lấy tiền... Hic không biết nữa... 50k không mua đồ ăn mà lại bớt xén đi uống rượu thật thì chết mất :Crying:
________________________________________
ALnML
26/11/2008, 05:36 PM
Ngày 26.11 nhận từ TK..6626 số tiền 100K của gaubien
________________________________________
ALnML
28/11/2008, 10:53 AM
Cường mổ hôm thứ tư nhưng 2 hôm nay kio ăn uống gì đc chỉ uống sữa mà thôi. Không tập tành ko cố gắng nên ng sưng to phải cấp cứu. BS giận quá bảo thế này ko ai giúp nữa nhé, bs cũng ko chữa tiếp đâu...(BS Hương là ng rất có tâm) Mắng online luôn cho mọi ng cùng nghe. Cuối cùng cu cậu đáng hứa sẽ cố gắng ..ăn cố gắng tập.
Tôí nay chị Thảo thay mặt HQ mang vào bánh chưng, giò (gửi tủ lanh) Cậu thích ăn . Chị sẽ nấu một thời gian để cùng động viên Cường.
Cũng nói rồi nếu ỉ lại quá sẽ ko giúp nữa đâu. ....
Không đưa tiền nhưng sẽ có ng nấu đồ bồi dưỡng mang vào cho Cường mai lại sức....
Báo cáo hết.
Có ai vào nhớ đừng an ủi mà vừa đấm vừa xoa để em ấy cố gắng nhé:Rose:
________________________________________
chIpHL
28/11/2008, 06:26 PM
- Khổ thân, cũng vì ông bố ấy, chắc chẳng nói, chẳng bảo gì được thằng cu, cứ lơ ngơ ra. Con thì đang bệnh thế, chẳng biết con thế nào.... em lại còn thấy chị người nhà bệnh nhân bên cạnh bảo hôm trước còn cứ đòi cho con về nữa cơ. Em biết vậy để hôm nào vào em sẽ đấm rồi xoa như bác Loan bảo nhé :RaisedEye
________________________________________
ALnML
04/12/2008, 10:04 PM
Chán chuyện Cường lắm. Mổ xong lần nữa nhưng da ko dính. Cường chỉ cần bồi dưỡng nên HQ đã gửi cho bác sĩ sữa Ensure để Cường mau lại sức.
________________________________________
ALnML
18/12/2008, 11:08 PM
Hôm nay Cường cũng trốn viện về rồi. Tạm thời ko biết nói sao........

Tổng kết :
Thu
Ngày 05.11 nhận từ TK...35 số tiền 100K của BÔNG BÔNG
Ngày 05.11 nhận đc số tiền 400 của Hạnh nguyễn
Ngày 05.11 nhận đc từ TK số tiền 100 của meCunlan
Ngày 07.11 nhân từ TK...7014 số tiền 200K của Nhóm những tấm lòng - Online muon
gày 11.11 nhân từ TK...9098 số tiền 200K của Mẹ Chip Tôm Bi
Ngày 11.11 từ TK ...5615 số tiền 100K/ TS 500K của Rophi dành cho bênh nhân viện bỏng (Chi trích 100K cho Cuờng 200K cho Tiến còn 200K đang để tạm ở Quỹ chung sẽ chia cho bn bỏng nếu có trong đot tời)
ngày 14.11 nhận của mẹ miu 300K
Ngày 19.11 nhận từ TK.... 4563 số tiền 200K của chIpHL (Trong TS 1tr)
Ngày 22.11 nhận từ TK....4230 số tiền 100K của Chíc chíc
Ngày 26.11 nhận từ TK..6626 số tiền 100K của gaubien
Tổng thu 1800K

Chi
Ngày 05.11 gia đình nhận đc 1 thùng mì Hảo Hảo 62K + 2 bánh chưng 15Kx2 + 0,5 kg ruốc 170K
Ngày hôm nay 06.11 Hội quán đã gửi trợ giúp cường 500K
Ngày 28.11 Tôí nay chị Thảo thay mặt HQ mang vào bánh chưng, giò (gửi tủ lanh) Cậu thích ăn . Chị sẽ nấu một thời gian để cùng động viên Cường.
Ngày 04.12 chị Thảo gửi bác sĩ hai hộp sữa En sure 380Kx2= 760K
Tổng chi 1537K

Dư: 1800K --1537K = 263K Nhập quỹ để chia sẻ cho các trường hợp khác.
Xin phép đựoc khép topic này tại đây. Xin cảm ơn sự đồng lòng của tất cả các bố các mẹ:Rose:

Theo đúng tiêu chí của Hội quán nên số tiền còn dư chuyển quỹ chung để giúp các bé khác. Mong các mẹ hiểu và thông cảm.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top