(MS129/ĐG) 16.12.2008 - Đấu giá Nhà bánh mừng Noel và Năm mới 2009 - ủng hộ xây nhà cho gia đình 4 t

756
0
0

CSTT_Đấu giá

Moderator
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).

________________________________________
ALnML
16/12/2008, 04:37 PM
* Thông tin về sản phẩm:

http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_0081d.jpg



http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_0081f.jpg



http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_0081e.jpg

Nhà bánh mừng Noel và Năm mới 2009.
Đây là ngôi nhà đầu tiên mẹ Tú bongvaben xây bằng bánh kẹo với tất cả đam mê, nhiệt huyết và rất nhiều "hồi hộp" như xây một căn nhà thực sự:LoveStruc:. Có nhiều những suy nghĩ , trăn trở về lựa chọn thiết kế, nguyên vật liệu cũng như trang trí "ngoại thất" căn nhà. Khi được hoàn thiện, căn nhà là niềm tự hào của cả gia đình mẹ Tú.
Vì căn nhà có quá nhiều ý nghĩa với gia đình bé nhỏ của mình nên mẹ bongvaben đã quyết định mang ra đấu giá với mục đích " bán nhà bánh để góp gạch xây nhà cho gia đình 4 thế hệ bà Còng ". Với ước mong: Ngôi nhà bánh bé nhỏ ấm cúng giữa mùa đông sẽ làm cho mùa lễ Giáng sinh và Năm mới của mỗi gia đình càng thêm hạnh phúc :Rose:.

Sản phẩm này được đấu giá ủng hộ Xây nhà cho gia đình 4 thế hệ bà Còng http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=149689

*Thắc mắc:
Hiện món hàng đang được quản lý bởi thành viên Mẹ Đức Hiếu nên các bạn có thắc mắc gì về món hàng thì có thể post câu hỏi ngay trong topic này để được giải đáp hoặc điện thoại theo số: 0904781919.


*Cách thức đấu giá:

- Giá khởi điểm: 10.000 VNĐ.
- Mỗi lần trả giá tối thiểu phải là 10k.
- Thời hạn kết thúc là 4h chiều ngày Thứ sáu, 19/12/2008 (căn cứ vào giờ post bài của người tham gia đấu giá).

*Cách thức thanh toán, nhận hàng:

- Khi việc đấu giá kết thúc, CSTT sẽ thống nhất phương thức thanh toán và hình thức giao nhận hàng với người thắng cuộc hàng đấu giá. Hàng trên 200K sẽ được chuyển đến tận nhà miễn phí trên phạm vi các quận nội thành Hà Nội cũ . ( Vì đặc thù của sản phẩm đấu giá nên các khu vực khác người thắng cuộc đấu giá tự lo vận chuyển ).

Tiền trúng đấu giá xin chuyển về tài khoản:
0611001441002 - Lê Ngọc Huyền.
Vietcombank - Chi nhánh Ba đình.

CSTT thay mặt HQ cảm ơn mẹ bongvaben đã ủng hộ ngôi nhà bánh thân thương này cho HQ và CSTT cũng rất rất mong các mẹ hãy ủng hộ đấu giá thật nhiệt tình đáp lại tấm lòng bé nhỏ của mẹ bongvaben :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
--------------------------------------------------------------------------


Cảm phục em vì tác phẩm với nhiều ý nghĩa này.

Tú ơi em thật giỏi :Kiss:

Keng đầu tiên 100K

Diễn đàn lỗi, chẳng hiểu sao bài post trước thành sau, sau thành trước thế này :p
________________________________________
Chia sẻ tình thương
16/12/2008, 04:37 PM
* Thông tin về sản phẩm:

http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_0081d.jpg



http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_0081f.jpg



http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_0081e.jpg

Nhà bánh mừng Noel và Năm mới 2009.
Đây là ngôi nhà đầu tiên mẹ Tú bongvaben xây bằng bánh kẹo với tất cả đam mê, nhiệt huyết và rất nhiều "hồi hộp" như xây một căn nhà thực sự:LoveStruc:. Có nhiều những suy nghĩ , trăn trở về lựa chọn thiết kế, nguyên vật liệu cũng như trang trí "ngoại thất" căn nhà. Khi được hoàn thiện, căn nhà là niềm tự hào của cả gia đình mẹ Tú.
Vì căn nhà có quá nhiều ý nghĩa với gia đình bé nhỏ của mình nên mẹ bongvaben đã quyết định mang ra đấu giá với mục đích " bán nhà bánh để góp gạch xây nhà cho gia đình 4 thế hệ bà Còng ". Với ước mong: Ngôi nhà bánh bé nhỏ ấm cúng giữa mùa đông sẽ làm cho mùa lễ Giáng sinh và Năm mới của mỗi gia đình càng thêm hạnh phúc :Rose:.

Sản phẩm này được đấu giá ủng hộ Xây nhà cho gia đình 4 thế hệ bà Còng http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=149689

*Thắc mắc:
Hiện món hàng đang được quản lý bởi thành viên Mẹ Đức Hiếu nên các bạn có thắc mắc gì về món hàng thì có thể post câu hỏi ngay trong topic này để được giải đáp hoặc điện thoại theo số: 0904781919.


*Cách thức đấu giá:

- Giá khởi điểm: 10.000 VNĐ.
- Mỗi lần trả giá tối thiểu phải là 10k.
- Thời hạn kết thúc là 4h chiều ngày Thứ sáu, 19/12/2008 (căn cứ vào giờ post bài của người tham gia đấu giá).

*Cách thức thanh toán, nhận hàng:

- Khi việc đấu giá kết thúc, CSTT sẽ thống nhất phương thức thanh toán và hình thức giao nhận hàng với người thắng cuộc hàng đấu giá. Hàng trên 200K sẽ được chuyển đến tận nhà miễn phí trên phạm vi các quận nội thành Hà Nội cũ . ( Vì đặc thù của sản phẩm đấu giá nên các khu vực khác người thắng cuộc đấu giá tự lo vận chuyển ).

Tiền trúng đấu giá xin chuyển về tài khoản:
0611001441002 - Lê Ngọc Huyền.
Vietcombank - Chi nhánh Ba đình.

CSTT thay mặt HQ cảm ơn mẹ bongvaben đã ủng hộ ngôi nhà bánh thân thương này cho HQ và CSTT cũng rất rất mong các mẹ hãy ủng hộ đấu giá thật nhiệt tình đáp lại tấm lòng bé nhỏ của mẹ bongvaben :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
--------------------------------------------------------------------------
________________________________________
mecunlinh
16/12/2008, 04:46 PM
Đẹp quá. Em tiếp theo bác L nào 150k
________________________________________
MẹBimBi
16/12/2008, 04:57 PM
Đẹp quá. Em tiếp theo bác L nào 150k

170K, chị theo để tặng HQ liên hoan đấy :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
1408
16/12/2008, 05:09 PM
170K, chị theo để tặng HQ liên hoan đấy :Rose::Rose::Rose::Rose:

Tiếp theo các mẹ nào 195k
________________________________________
Linh mèo
16/12/2008, 05:10 PM
Tiếp theo các mẹ nào 195k

Bước giá 10k cơ mà đồng chí ? Kệ nhá, em nè: 200k
________________________________________
Linh mèo
16/12/2008, 05:12 PM
Chẹp! Tác phẩm tuyệt đẹp cho ngày Noel, vừa bắt mắt vừa :Drooling:... 210k nào!

mẹ tỷ rưỡi nhường em đi nhá, 220k
________________________________________
metyruoi
16/12/2008, 05:13 PM
Chẹp! Tác phẩm tuyệt đẹp cho ngày Noel, vừa bắt mắt vừa :Drooling:... 210k nào!

Bực rồi đấy, mạng chán quá!
________________________________________
ALnML
16/12/2008, 05:14 PM
Chẹp! Tác phẩm tuyệt đẹp cho ngày Noel, vừa bắt mắt vừa :Drooling:... 210k nào!

270 K
Tú ơi phải dùng từ Bái phục....tác phẩm đầu tay của em mà đã thế này .........
Thôi lần sau keng không khen nữa đâu...........Ấm áp quá :Kiss::Kiss:
________________________________________
metyruoi
16/12/2008, 05:23 PM
Không nhường, không nhường! Mắt thèm, miệng cũng thèm:Drooling::Drooling:...290k!
________________________________________
MẹBimBi
16/12/2008, 05:27 PM
Không nhường, không nhường! Mắt thèm, miệng cũng thèm:Drooling::Drooling:...290k!

Sao lại crowded thế này nhỉ, 310K :Rose::Rose:
________________________________________
MẹBimBi
16/12/2008, 05:41 PM
270 K
Tú ơi phải dùng từ Bái phục....tác phẩm đầu tay của em mà đã thế này .........
Thôi lần sau keng không khen nữa đâu...........Ấm áp quá :Kiss::Kiss:

Ái chà, có sư tỉ vào cuộc thế này thì HQmem liên hoan tưng bừng rồi, hihi, chị theo đến cùng để tặng cho con gái vậy :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
vitxinhxinh
16/12/2008, 05:44 PM
320k thấy đông lao vào bon chen tý cho xôm nào.....
________________________________________
Hanoi&M
16/12/2008, 06:07 PM
400k
Giao hàng nội thành nhá! Địa chỉ và người nhận mình báo sau! :Smiling:

Nhắn tin tý nhé: em yêu! Anh tặng em món quà này nhé!
________________________________________
Manly
16/12/2008, 06:51 PM
420K
Nha banh qua dep me bongvaben oi :LoveStruc:
________________________________________
Mẹ Mười
16/12/2008, 08:53 PM
Giao bánh vào miền Nam thì thế nào nhỉ?:Thinking:

450K
________________________________________
chunghieu1920
16/12/2008, 09:00 PM
568k
Cam on tam long am ap cua chi Tu.
________________________________________
me cua Mi
16/12/2008, 10:42 PM
600K
________________________________________
Đồng Nát
17/12/2008, 12:04 AM
Cái nhà đẹp quá. Không biết có sợ đến Noel có chảy ra mất không hả tác giả ơi. Mua tặng con gái 666k nhé!
________________________________________
Linh mèo
17/12/2008, 09:08 AM
Cái nhà đẹp quá. Không biết có sợ đến Noel có chảy ra mất không hả tác giả ơi. Mua tặng con gái 666k nhé!

Vèo phát đã thấy lên cao ngất ngưởng roài, ko thể bỏ sót: 690k
________________________________________
dau_yeu
17/12/2008, 10:42 AM
750K mình ở SG cũng giao hàng luôn hen?
________________________________________
Bánh răng bừa
17/12/2008, 10:59 AM
Cái nhà đẹp quá. Không biết có sợ đến Noel có chảy ra mất không hả tác giả ơi. Mua tặng con gái 666k nhé!

Chảy nước cũng mua: 800K
________________________________________
Bánh răng bừa
17/12/2008, 11:10 AM
888K :Donttella:

Trượt mất vụ khuôn bánh. em quay sang đây. Quyêt đấu ủng hộ bà còng

http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_0081d.jpg

Bận quá nên ít vào mạng, thôi các bác nhường em vụ này 1.000K. Em mua về trưng bày ở gian hàng cho đẹp.
________________________________________
Chia sẻ tình thương
17/12/2008, 11:34 AM
Chảy nước cũng mua: 800K

Bánh này không chẩy nước đâu ạ, nhà bánh có thể giữ được trong vòng 2 tuần và hơn thế nữa( nếu bảo quản nơi khô ráo có thể để được cả năm ). Khi chơi chán các con có thể dỡ bánh kẹo rồi chén, nên các bác cứ yên tâm mà đấu nhá :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.
PS: Cả nhà mình ơi hãy tiếp tục chung tay nào. Chúng ta hãy cố gắng cùng mang đến cho gia đình bà Còng một cái Tết vui vẻ và hạnh phúc...:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Bên ngoài căn nhà bánh này còn đẹp lung linh ấm áp hơn nhiều trong ảnh đấy ạ, CSTT đưa thêm một số ảnh chụp cận cảnh:


http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DauGia/IMG_0090a.jpg


http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DauGia/IMG_0102a.jpg


http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DauGia/IMG_0123a.jpg


http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DauGia/IMG_0082a.jpg



http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/DauGia/IMG_0122a.jpg
________________________________________
bongvaben
17/12/2008, 01:29 PM
Cảm ơn lắm những tấm lòng, cảm ơn mọi người đã tham gia đấu giá căn nhà của mẹ bongvaben để cùng chung tay ủng hộ Bà Còng sửa căn nhà đón năm mới :LoveStruc:
Ngôi nhà làm rất chắc chắn các bác à, ko lo chảy đâu :Laughing:
Nhìn ảnh ngôi nhà ko đẹp được bằng ở ngoài đâu nhé :Smug:, nhìn ở ngoài thấy ấm áp và thư giãn lắm :Smug::Angel:
Mẹ bongvaben tả qua tí ạ :Silly:: Ngôi nhà được thiết kế phong thuỷ với giếng nước (kẹo vừng) luôn đầy :Silly: cùng với những khóm cây cỏ đan xem nhiều màu sắc của hoa lá (bằng kẹo), sau hông nhà là 1 cây cổ thụ bị tuyết phủ trắng xoá xiên những cành vươn ra sườn và mái nhà để cho lũ trẻ treo chiếc giầy lên đợi ông già tuyết tới tặng quà, dưới gốc cây - những chú tuần lộc thong thả đi lại sau một ngày mệt nhọc trở ông già tuyết đi tặng quà cho các bé. Phía sau có bụi cúc tím xinh xinh nằm sát với giếng ngọc (viền giếng mẹ bb đính kẹo trắng, nhưng trông cũng giống ngọc ra phết :Laughing:). Trước nhà, chú người tuyết đúng bên 2 cây thông luôn mỉm cười thân thiện, phía bên kia có chú bé tí hon đứng cạnh khóm nấm giơ tay chào mùa giáng sinh mới đang đến gần. Bên trong và xung quanh ngôi nhà được trang trí đèn, khi bật đèn, hơi ấm của ngôi nhà toả ra với mùa thơm của bánh và kẹo rất dễ chịu và thư thái tinh thần.


http://lh4.ggpht.com/_qgMEYsVk5po/SUgVcDHf_aI/AAAAAAAACfY/O2qbJ08oCN0/IMG_0118.JPG

http://lh6.ggpht.com/_qgMEYsVk5po/S...XLI/AAAAAAAACeo/3EtLf_IQJkc/s512/IMG_0106.JPG

http://lh5.ggpht.com/_qgMEYsVk5po/SUgVY4kFcDI/AAAAAAAACfA/MgP-WkFJLBI/IMG_0110.JPG

http://lh4.ggpht.com/_qgMEYsVk5po/SUgVdodlZ5I/AAAAAAAACfo/u12yGVwiHc0/IMG_0121.JPG

http://lh6.ggpht.com/_qgMEYsVk5po/SUgVe9MahOI/AAAAAAAACfw/iGMk8Ws3j9Y/IMG_0122.JPG

http://lh5.ggpht.com/_qgMEYsVk5po/SUgVa7Xxp0I/AAAAAAAACfQ/klnf2k5sDD4/IMG_0117.JPG
________________________________________
BrianThien
17/12/2008, 01:38 PM
ôi trời cái nhà bánh này đẹp quá.. em phải theo mới được.. chẹp.. chẹp .. thèm...1068k
________________________________________
March 1976
17/12/2008, 02:11 PM
1500 k
________________________________________
MẹBimBi
17/12/2008, 03:23 PM
1500 k

BRB ơi, muốn nhường em mà bà con tới ghê wa, 1555K nhé :Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
17/12/2008, 03:51 PM
Em canh phút cuối em vào em ôm cái nhà, hihi, các bác cẩn thận, em thường xuyên online nhá, các sư tỷ sư phụ cũng ko lại em đâu:Laughing:. Em chen thì người khác chỉ có bẹp ruột thôi.
________________________________________
quaca001
17/12/2008, 05:30 PM
Em canh phút cuối em vào em ôm cái nhà, hihi, các bác cẩn thận, em thường xuyên online nhá, các sư tỷ sư phụ cũng ko lại em đâu:Laughing:. Em chen thì người khác chỉ có bẹp ruột thôi.

:Laughing::Laughing::Laughing::Laughing:
________________________________________
Bánh răng bừa
17/12/2008, 05:56 PM
Em canh phút cuối em vào em ôm cái nhà, hihi, các bác cẩn thận, em thường xuyên online nhá, các sư tỷ sư phụ cũng ko lại em đâu:Laughing:. Em chen thì người khác chỉ có bẹp ruột thôi.

1.600K Chỉ dừng lại khi nào người đẹp này lên tiếng.
________________________________________
MẹBimBi
17/12/2008, 06:08 PM
Em canh phút cuối em vào em ôm cái nhà, hihi, các bác cẩn thận, em thường xuyên online nhá, các sư tỷ sư phụ cũng ko lại em đâu:Laughing:. Em chen thì người khác chỉ có bẹp ruột thôi.

Em ơi, khéo ôm nhầm nhé, chị chỉ sợ lại nhỏ nhẹ, e thẹn đột xuất như hôm nọ, ko dám chen thôi :Laughing::Rose:
________________________________________
Mít và Nem
17/12/2008, 06:56 PM
1.600K Chỉ dừng lại khi nào người đẹp này lên tiếng.

Anh yens tam, em chưa dừng đâu nhá. Thứ 7 em phải đi làm nên onl chuẩn luôn.

@bác BimBi: Bác đừng có mà khích đểu nhé, đã thế em ko thèm nhường bác đâu.
@tyruoi; Chị gái xinh đẹp ơi, chúng mình cùng chen nhé.
________________________________________
Chia sẻ tình thương
17/12/2008, 07:18 PM
Đáp lại sự nhiệt tình của mọi người trong việc ủng hộ đấu giá món quà của mẹ bongvaben gây quỹ xây nhà bà Còng, mẹ Đức Hiếu rón rén xung phong tặng bố/mẹ nào trúng đấu giá nhà bánh một chiếc Bánh Khúc Cây Noel.
Như vậy là 1 món có thể dùng trưng bày và chơi qua Noel và mừng Năm mới, một món có thể dùng tráng miệng ngay... CSTT mong cả nhà tiếp tục ủng hộ nhé.


http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_9646a.jpg
________________________________________
Khai Tâm
17/12/2008, 07:20 PM
Mẹ Mít và Nem cẩn thận, ngày hết hạn đấu giá là thứ 6 chứ không phải thứ 7. Thứ 7 đi làm mà online thì... không chuẩn đâu :Smug: :Thinking: :Battin ey:

Dạo này vào đấu giá vui ghê. Đấu giá trúng món đồ đã đành, đâu đó lại thấy "ai" muốn "theo về" nhà "ai", rồi "ai" lại muốn ôm "ai". Thế là thế nào í nhở :Thinking: :Thinking: :Thinking: Cứ như lạc vào Bách Thảo tối thứ 7 :Worried:

Vừa post bài đã thấy CSTT treo thêm giải bánh khúc cây. Thế này khéo bẹp ruột thật. Em leo lên cây ngồi cổ vũ các bác đấu nhé :LoveStruc:

... (ai đấu thì điền tên vào chỗ trống ạ) cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.... :Applause: :Applause: :Applause:
________________________________________
BrianThien
18/12/2008, 03:13 AM
1678k
________________________________________
Mít và Nem
18/12/2008, 09:51 AM
Mẹ Mít và Nem cẩn thận, ngày hết hạn đấu giá là thứ 6 chứ không phải thứ 7. Thứ 7 đi làm mà online thì... không chuẩn đâu :Smug: :Thinking: :Battin ey:

Dạo này vào đấu giá vui ghê. Đấu giá trúng món đồ đã đành, đâu đó lại thấy "ai" muốn "theo về" nhà "ai", rồi "ai" lại muốn ôm "ai". Thế là thế nào í nhở :Thinking: :Thinking: :Thinking: Cứ như lạc vào Bách Thảo tối thứ 7 :Worried:

Vừa post bài đã thấy CSTT treo thêm giải bánh khúc cây. Thế này khéo bẹp ruột thật. Em leo lên cây ngồi cổ vũ các bác đấu nhé :LoveStruc:

... (ai đấu thì điền tên vào chỗ trống ạ) cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên.... :Applause: :Applause: :Applause:

Em ơi,

Em hoa mắt rồi hả, hihi. Phải nói là sau buổi off gần đây nhất của HQ có rất nhiều điều thú vị... đã được khám phá. Tháng tới lại off phát nữa...Mẹ nào muốn theo anh hay cày bừa lung tung về nhà thì đi off với bọn em.

Chị TA ơi, vào tay chị em mình nhỉ, chỉ có chết thôi... Đi đâu cũng ...Em càng thấy chị em mình thông minh thật, chị nhỉ, cười mỉm nhá.

Thêm một món bánh nữa ngon ghê. Chị bảo thứ 7 chị cũng đi làm ý rằng là thứ sáu đương nhiên online, nên kể cả weekend keng keng chị cũng vô tư, nhầm là nhầm thế lào hử KT. Tiếc là em ở Nhật nhỉ ko thì đi off, dạo này HQ vui lắm.
1789 số đẹp nào.
________________________________________
Linh mèo
18/12/2008, 10:05 AM
Em đứng ngoài cổ vũ các bác.
Mẹ Mít và Nem cố lên
Bác bừa cố lên
BrianThien cố lên
Còn ai muốn em cổ vũ nữa ko nhỉ :Thinking: :Laughing:
________________________________________
HopefulSpring
18/12/2008, 11:30 AM
Em cổ vũ các bác nhé, Mẹ Mít và Nem, Brian Thien và Bác Bừa cố lên, nếu mà chen bẹp ruột, luôn có cáng cứu thương và Bác sĩ chờ sẵn bên ngoài nhé.
Cố lên, cố lên, cố lên.... !!!!!!!!!!!!!!!!!
________________________________________
MẹBimBi
18/12/2008, 11:43 AM
Em cổ vũ các bác nhé, Mẹ Mít và Nem, Brian Thien và Bác Bừa cố lên, nếu mà chen bẹp ruột, luôn có cáng cứu thương và Bác sĩ chờ sẵn bên ngoài nhé.
Cố lên, cố lên, cố lên.... !!!!!!!!!!!!!!!!!

Ủa, sao lại cổ vũ mỗi Mít Nem, BRB và Brian nhỉ, mình thấy ALnML bon chen xếp hàng từ sớm, rồi cả hàng dài nữa cơ mà. Căn bản thấy Mít Nem và BRB hô to quá, mọi người giựt mình hết rồi hay sao ấy.

Theo Brian phát nữa, thử thách BRB và Mít Nem xem sao, 1799K nhé :Rose:

@Mít Nem, đừng có kéo chị vào cái vụ cày bừa của em nhá. Nhà chị gặt xong hết rùi, đô thị hóa hết rùi nhá :Laughing:
________________________________________
Mít và Nem
18/12/2008, 11:59 AM
Ủa, sao lại cổ vũ mỗi Mít Nem, BRB và Brian nhỉ, mình thấy ALnML bon chen xếp hàng từ sớm, rồi cả hàng dài nữa cơ mà. Căn bản thấy Mít Nem và BRB hô to quá, mọi người giựt mình hết rồi hay sao ấy.

Theo Brian phát nữa, thử thách BRB và Mít Nem xem sao, 1799K nhé :Rose:

@Mít Nem, đừng có kéo chị vào cái vụ cày bừa của em nhá. Nhà chị gặt xong hết rùi, đô thị hóa hết rùi nhá :Laughing:

Bác nhá, nhà em thì cũng làm gì có ruộng mà gặt với lị cày bừa, nhà em chỉ có chuối tự mọc để ăn và có cua có ốc để mò thôi, rau trồng mấy vạt, chó nuôi mấy con...Lấy đâu ra ruộng bác cứ nhầm thế lào:)
________________________________________
Khai Tâm
18/12/2008, 12:34 PM
Ai giữ cái loa Hội quán cho em mượn tí... :p Linh Mèo và bác Meo hoang trèo lên đây, đứng cạnh em trên cái cành này...

2000K cố lên, 2000K cố lên... ôi nhầm, phải hô to Tên chứ không phải Tiền :Sigh:

Bác Bừa cố lên (ôi dài dòng quá) :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
B... LG cố lên (vẫn dài) :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... Bimbi cố lên (hừ, còn ngắn được) :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... Hanoi&M cố ("EM" sẽ rất thích món quà này đấy hihihi) :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... Đồng Nát cố :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... mecunlinh cố :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... Mít Nem cố :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... Brian Thiên cố :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... Một Bốn Không Tám cố :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... Me cua Mi cố :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... March 1976 cố!!!!! :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... còn ai nữa... cố!!!!!! :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
... vì gia đình bà Còng... CỐ LÊN :Rose: :Rose: :Rose:

Tỷ Rưỡi cố lên Tỷ ruỡi cố lên Hai tỷ :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

CSTT cho em đăng ký tặng khuyến mãi thêm gói kẹo bột nữa nhé :Angel: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
BrianThien
18/12/2008, 01:23 PM
Các bác à .. em theo cái nhà này trước nhất vì bà còng.. thứ 2 vì bánh đẹp quá chịu không nổi .. quan trọng là cái thứ ba.... em tỷ rưỡi cứ dụ dỗ em đấu đi rồi em ấy cháp cho... các bác thấy... ai lợi nhất trong vụ cố này của em thế,...:Rose::Rose::Rose:
Theo sự ũng hộ của các bác.. em cố.. leo lên hàng 2 nhá... làm 1 phát luôn
2345k


@@@@@.......cho em buôn ti'.... thấy cái nhà đẹp quá em tập tành làm nhà bánh..... hic..hic... xấu không thể tả được...
________________________________________
HopefulSpring
18/12/2008, 03:12 PM
Bravo Brian Thien.
Các mẹ cố lên, các bố chạy theo các mẹ nhé!:5::5::5:
Bác nào thắng cuộc em mời qua Nội Bài uống cafe nhá. :Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
Bánh răng bừa
18/12/2008, 05:53 PM
Bravo Brian Thien.
Các mẹ cố lên, các bố chạy theo các mẹ nhé!:5::5::5:
Bác nào thắng cuộc em mời qua Nội Bài uống cafe nhá. :Rose::Rose::LoveStruc::LoveStruc:

Không ạ, mời đi đâu thì đi chứ uống cà phê thì nhất định khong, vì bây giờ theo WTT thì uống cà phê cũng là ngoại tình cơ ạ :Drooling::Drooling::Drooling:
2.400K
________________________________________
Đồng Nát
18/12/2008, 06:12 PM
Không ạ, mời đi đâu thì đi chứ uống cà phê thì nhất định khong, vì bây giờ theo WTT thì uống cà phê cũng là ngoại tình cơ ạ :Drooling::Drooling::Drooling:
2.400K
oái oái thế thì sáng nay mình vừa ngoại tình với 2 em một lúc :p:p 2.500k :p:p
________________________________________
Bánh răng bừa
18/12/2008, 06:26 PM
BRB: 2400K + ĐN: 2500K/2 = 2450K + 550 (*) = 3000K

P/S: Nếu trúng, món quà này sẽ mang lên mừng nhà mới bà còng

Dấu (*) là để thách thức các Mẹ :Drooling::Drooling::Drooling:
________________________________________
MẹBimBi
18/12/2008, 08:14 PM
BRB: 2400K + ĐN: 2500K/2 = 2450K + 550 (*) = 3000K

P/S: Nếu trúng, món quà này sẽ mang lên mừng nhà mới bà còng

Dấu (*) là để thách thức các Mẹ :Drooling::Drooling::Drooling:

Hoan hô Bừa có cách tính rất hay :Laughing: Hay là thế này đi bà con, ta theo Bừa làm cuộc cách mạng trong vụ đấu giá này nhé. Mình đề nghị thế này, nếu ko được cũng xin bà con 2 chữ đại xá: Tất cả những ai ra giá đều được Keng và sẽ đóng góp ở mức cao nhất mà mình đã đưa ra (Ví dụ mình đưa giá 1799K). Cái bánh lớn + bánh khuyến mại + keo bôt khuyến mại + cafe +... sẽ bằng giá của tất cả những người tham gia cộng lại, và thuộc về tất cả chúng ta :Angel:. Đây sẽ là lễ mừng Noel và Năm mới của HQ chúng ta. Còn gia đình Bà Còng sẽ nhanh có ngôi nhà ấm áp hơn. :Rose::Rose::Rose::Rose:. Mọi người nghĩ thế nào?

Dù thế nào, mình cũng xin đóng góp số tiền đã ra giá, vì mình ko muốn nhìn thấy cảnh chen lấn xô đẩy của Mit Nem, cảnh Brian lấm láp bột bánh, Tỷ rưỡi thì thập thò, rồi điệu bộ lúng túng của 2 chú Bừa, chú Nát trước nghi án "ngoại tình" v.v, thương tâm lắm, thảm lắm, huhu :Crying::Crying::Crying:

Xin ý kiến pa con ạ :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
BrianThien
19/12/2008, 02:06 AM
ngủ 1 phát dậy các bác chạy nhanh quá.. em cũng phải gồng mình theo thôi
cho em xin..3030 k
________________________________________
BrianThien
19/12/2008, 02:08 AM
ngủ 1 phát dậy các bác chạy nhanh quá.. em cũng phải gồng mình theo thôi
cho em xin..3030 k
________________________________________
Bánh răng bừa
19/12/2008, 08:25 AM
Dù thế nào, mình cũng xin đóng góp số tiền đã ra giá, vì mình ko muốn nhìn thấy cảnh chen lấn xô đẩy của Mit Nem, cảnh Brian lấm láp bột bánh, Tỷ rưỡi thì thập thò, rồi điệu bộ lúng túng của 2 chú Bừa, chú Nát trước nghi án "ngoại tình" v.v, thương tâm lắm, thảm lắm, huhu :Crying::Crying::Crying:

Xin ý kiến pa con ạ :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

Hoan hô và rất cảm ơn Mebimbi

ngủ 1 phát dậy các bác chạy nhanh quá.. em cũng phải gồng mình theo thôi
cho em xin..3030 k

Hiện nay Bừa + Nát + Bi đã là: 4799K rồi
Hy vọng sẽ được chào đón BrianThien.... Ủa ..nhưng thêm vào thì thành Thiến Bừa Nát Bi mất Crying::Crying::Crying:

Nhưng không sao có BrianThien thì dù Bừa Nát hết Bi cũng xin cam lòng.
________________________________________
Khai Tâm
19/12/2008, 09:57 AM
:Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause:
... Thôi giả cái loa đấy, em bận khóc rồi. Khóc đây... cảm động trước tinh thần đoàn kết của HQ :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Kiss: :Kiss: :Kiss: Ơ quên, đây mới là icon khóc :Crying: :Crying: :Crying:
________________________________________
MẹBimBi
19/12/2008, 10:08 AM
Bé Cherry tham gia: 500K

:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:bé Chrry này :Rose::Rose:
________________________________________
ALnML
19/12/2008, 10:13 AM
Hoan hô và rất cảm ơn Mebimbi



Hiện nay Bừa + Nát + Bi đã là: 4799K rồi
Hy vọng sẽ được chào đón BrianThien.... Ủa ..nhưng thêm vào thì thành Thiến Bừa Nát Bi mất Crying::Crying::Crying:

Nhưng không sao có BrianThien thì dù Bừa Nát hết Bi cũng xin cam lòng.

Không biết cộng thêm con số keng của em thì thành gì cái này phải đợi anh Bừa - đại văn hào của chúng ta thức dạy mới biết đc

Bừa Nát Bi + em : 270K ====> Bừa ơi chờ anh sáng tác


@All: Em chảy nước mắt khi đọc topic này. Từ đầu từ tấm lòng và nhiệt huyết của em Tú Bong và Ben đã kéo theo một chuỗi tình thương ....Xúc động quá. Em muốn lưu giữ mãi topic Đấu giá này trong trái tim của Hội quán Những tấm lòng nhân ái. Chắc hẳn sẽ là một kỷ niệm một dấu ấn ko bao giờ quên (em nóinăng lộn xộn quá nhưng quả ko biết giãi bày thế nào)
Em yêu tất cả mọi người và cảm ơn mọi người đã dành cho Hội quán những tình cảm thân thương này - Trân trọng và lưu giữ.
Tú ơi yêu em lắm.
Em còn phải cảm ơn ty ruoi :LoveStruc:vì đó là nguyên nhân để có đc Ngôi nhà Vô giá này:LoveStruc:
________________________________________
hientnv
19/12/2008, 10:13 AM
Bé Cherry tham gia: 500K
________________________________________
BB&C
19/12/2008, 10:57 AM
Ô, cái bài mình quote lại mẹ Cherry sao nó lại chạy tuôt lên cả phía trên bài cả mấy bài là sao nhỉ? :Kiss:

Cập nhật nha: Bừa, Nát, BimBi, Cherry, ALnML = 5.569K :LoveStruc::LoveStruc:
:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause: ai nữa nào :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:

Cho em góp mấy viên gạch cho nhà bà Còng nhé Cập nhật nha: Bừa, Nát, BimBi, Cherry, ALnML + bong bang vacun = 5.869K
. Em sẽ chuyển khoản cho chị Loan
________________________________________
BrianThien
19/12/2008, 11:33 AM
Hoan hô và rất cảm ơn Mebimbi



Hiện nay Bừa + Nát + Bi đã là: 4799K rồi
Hy vọng sẽ được chào đón BrianThien.... Ủa ..nhưng thêm vào thì thành Thiến Bừa Nát Bi mất Crying::Crying::Crying:

Nhưng không sao có BrianThien thì dù Bừa Nát hết Bi cũng xin cam lòng..
Phải dành cho em 1 cục gạch chứ.... Thiến ... bừa ... nát ... bi .... hay nhềy
hôm nay keng đúng ko các bác
________________________________________
Mít và Nem
19/12/2008, 11:53 AM
.
Phải dành cho em 1 cục gạch chứ.... Thiến ... bừa ... nát ... bi .... hay nhềy
hôm nay keng đúng ko các bác

Khiếp sáng nay em bận, giờ mới vào mạng đã thấy Thiến Bừa Nát Bi rồi, kinh quá, đã thiến rồi lại còn bừa nát thì hỏng hết hàng còn giề. Em xin thêm vào là Mít Nem Thiến Bừa Nát Bi Che (trừ) đi Bác ALnML và Cún nhá. Tổng là 6869 nhá.

@anhBRB: Em đùa tý mà đã tự ái thế, đẹp trai lồng lộng mà dỗi thế à:Laughing: Phí cả cái đẹp chai ra.
________________________________________
Mít và Nem
19/12/2008, 11:59 AM
Không ạ, mời đi đâu thì đi chứ uống cà phê thì nhất định khong, vì bây giờ theo WTT thì uống cà phê cũng là ngoại tình cơ ạ :Drooling::Drooling::Drooling:
2.400K
Đùa chứ, câu này mới gọi là khiếp các bác nhỉ, đi đâu thì đi chỗ .... tý, ai lại ra cà phê, người ta thấy chết :Laughing:. Em hiểu có sai ko anh Bừa ơi?
________________________________________
MẹBimBi
19/12/2008, 12:03 PM
Khiếp sáng nay em bận, giờ mới vào mạng đã thấy Thiến Bừa Nát Bi rồi, kinh quá, đã thiến rồi lại còn bừa nát thì hỏng hết hàng còn giề. Em xin thêm vào là Mít Nem Thiến Bừa Nát Bi Che (trừ) đi Bác ALnML và Cún nhá. Tổng là 6869 nhá.

@anhBRB: Em đùa tý mà đã tự ái thế, đẹp trai lồng lộng mà dỗi thế à:Laughing: Phí cả cái đẹp chai ra.

Người đẹp của Bừa bạo lực quá, thảo nào Bừa phải liên doanh với Nát để cùng gánh em Nem :Laughing:. Nem có chuyện với Bừa từ hồi nào mà sao ko ai hay vậy? Mà đùa gì để Bừa dỗi mà phải dỗ dành dữ vậy ta?

Cập nhất đây ạ:

Bừa, Nát, BimBi, Cherry, ALnML, Bongbang&cun, Mít Nem: 6.869 K :Rose:
Brian đang xếp gạch nha :LoveStruc:

:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause: :Applause:
________________________________________
BrianThien
19/12/2008, 12:09 PM
Khiếp sáng nay em bận, giờ mới vào mạng đã thấy Thiến Bừa Nát Bi rồi, kinh quá, đã thiến rồi lại còn bừa nát thì hỏng hết hàng còn giề. Em xin thêm vào là Mít Nem Thiến Bừa Nát Bi Che (trừ) đi Bác ALnML và Cún nhá. Tổng là 6869 nhá.

ơ các bác tính sao em không hiểu.. sao ít thế.. em nghĩ phải nhiều hơn chứ... cho em xin công thức đi...:Laughing::Laughing::Laughing:.. em dốt đặc cán mai mà...:Laughing::Laughing:
________________________________________
Mít và Nem
19/12/2008, 12:15 PM
Khiếp sáng nay em bận, giờ mới vào mạng đã thấy Thiến Bừa Nát Bi rồi, kinh quá, đã thiến rồi lại còn bừa nát thì hỏng hết hàng còn giề. Em xin thêm vào là Mít Nem Thiến Bừa Nát Bi Che (trừ) đi Bác ALnML và Cún nhá. Tổng là 6869 nhá.

ơ các bác tính sao em không hiểu.. sao ít thế.. em nghĩ phải nhiều hơn chứ... cho em xin công thức đi...:Laughing::Laughing::Laughing:.. em dốt đặc cán mai mà...:Laughing::Laughing:
Công thức gì đâu, cứ cộng lại từ dưới lên xem nào nàng ơi, vào đây ai cũng hoa cả mắt hihi.
@bácBimBi: Lại trêu em rồi...
________________________________________
MẹBimBi
19/12/2008, 12:17 PM
vậy cộng thêm phần em vào là gần đủ 10.000k phãi ko... em không hiểu luôn..nếu được 10.000k thì em làm luôn 1 phát cho tròn...hihii

Yêu em lắm, Brian ạ :Rose::Rose::Rose::Rose:

Bừa, Nát, BimBi, Cherry, ALnML, BongBangCun, Mit Nem, Brian: 10.000K :Crying: :Crying: :Crying: (vì vui quá)

http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Love Struck.gif http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Love Struck.gif http://img.webtretho.com/forum/images/smilies/Love Struck.gif
:Kiss: :Kiss: :Kiss:
:Crying: :Crying: :Crying:
 
756
0
0

CSTT_Đấu giá

Moderator
Ðề: 16.12.2008 - Đấu giá Nhà bánh mừng Noel và Năm mới 2009 - ủng hộ xây nhà cho gia đình 4 thế hệ bà Còng (19.12.2008)

BrianThien
19/12/2008, 12:22 PM
vậy cộng thêm phần em vào là gần đủ 10.000k phãi ko... em không hiểu luôn..nếu được 10.000k thì em làm luôn 1 phát cho tròn...hihii
________________________________________
BrianThien
19/12/2008, 12:36 PM
Người đẹp của Bừa bạo lực quá, thảo nào Bừa phải liên doanh với Nát để cùng gánh em Nem :Laughing:. Nem có chuyện với Bừa từ hồi nào mà sao ko ai hay vậy? Mà đùa gì để Bừa dỗi mà phải dỗ dành dữ vậy ta?

Cập nhất đây ạ:

Bừa, Nát, BimBi, Cherry, ALnML, Bongbang&cun, Mít Nem: 6.869 K :Rose:
Brian đang xếp gạch nha :LoveStruc:

:Applause::Applause::Applause::Applause::Applause: :Applause:

lon ton đi kiếm cái máy tính... 6.869 + 3030 = 9899 k
em làm luôn phát nữa cho tròn nha các bác đừng tranh với em.... 10.000-9899 = 101k:Rose::Rose::Rose:
vậy giá cuối cùng bây giờ đang là 3131k ... tiếp đi các bác
________________________________________
mecunlinh
19/12/2008, 01:08 PM
Máy tính của em có vấn đề, cứ như phim quay chậm. Được các sư phụ gửi link từ sáng mà giờ em mới lọ mọ vào được. Em cũng xin góp phần của em 200k ( làm tròn ạ), các bác xây nhà còn em mua con lợn bột nhé :p
Nhà bánh đấu online xong mình lại đem ra hội chợ đấu giá kiếm thêm ít nữa các bác nhỉ :Battin ey:
________________________________________
BrianThien
19/12/2008, 01:18 PM
Máy tính của em có vấn đề, cứ như phim quay chậm. Được các sư phụ gửi link từ sáng mà giờ em mới lọ mọ vào được. Em cũng xin góp phần của em 200k ( làm tròn ạ), các bác xây nhà còn em mua con lợn bột nhé :p
Nhà bánh đấu online xong mình lại đem ra hội chợ đấu giá kiếm thêm ít nữa các bác nhỉ :Battin ey:

ý kiến bác này hay nhỉ...mình đấu xong mang ra hội chơ đấu tiếp nếu dư mình mua lợn cho bà còng ... được không các bác...:Applause::Applause::Applause::Applause:
________________________________________
Khai Tâm
19/12/2008, 01:22 PM
ý kiến bác này hay nhỉ...mình đấu xong mang ra hội chơ đấu tiếp nếu dư mình mua lợn cho bà còng ... được không các bác...:Applause::Applause::Applause::Applause:

Nếu mua lợn xong mà vẫn còn dư thì em đề xuất mua thêm 1 đàn gà con :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: Hay là thôi, có nhà, sẽ có lợn rồi. Cho phép em ủng hộ 1 đàn gà nhé. Bác Bừa giúp em vụ gà với ạ. :Rose:
________________________________________
Bánh răng bừa
19/12/2008, 01:39 PM
Trùng
________________________________________
Bánh răng bừa
19/12/2008, 01:46 PM
Đọc cái topic này mà mình thấy thật cảm động. Cuộc sống ơi!!! Niềm vui là gì???HP ở đâu???. Ở anh ở em và ở quanh chúng ta, bởi có những giá trị chỉ đo được bằng cảm nhận của trái tim. Và hôm nay mình thấy được HP trong ngôi nhà HQ. Cảm ơn các bạn thật nhiều nhiều!!!

Nhà bánh đấu online xong mình lại đem ra hội chợ đấu giá kiếm thêm ít nữa các bác nhỉ :Battin ey:

Không. Chỉ có thể làm ngôi nhà khác vì đây là ngôi nhà bánh được xây bằng những viên gạch kẹo của mọi người. Hãy để mọi ng được cảm nhận chứ.

Mình đang nghĩ đến ngày tất cả chúng ta chung vui bên ngôi nhà mới của bà còng, được chiêm ngưỡng 2 ngôi nhà kỳ diệu, được cảm nhận sự ngọt ngào ấm áp của từng miếng bánh, từng anh mắt, từng nụ cười và trong cả trong từng nhịp đập của con tim.

Ngôi nhà bà còng vẫn đang mong chờ các bạn. 1 giọt nước mắt thôi cũng là 1 nghĩa cử đẹp.
________________________________________
Mẹ Đức Hiếu
19/12/2008, 01:48 PM
Tiếp nha:

Bừa, Nát, BimBi, Cherry (hientnv), ALnML, BongBangCun, Mit Nem, Brian Thien, mecunlinh: 10.200K

Khóc tiếp vì vui đây :Crying::Crying::Crying:, chiều nay mình nghỉ phép chỉ ngồi ngắm anh chị em HQ ra vào thui :Applause::Applause:


Yêu các bố các mẹ WTT lắm lắm, mẹ Đức Hiếu thêm một chút 300k mua thêm đồ dùng gì đó cho bà Còng
Bừa, Nát, BimBi, Cherry (hientnv), ALnML, BongBangCun, Mit Nem, Brian Thien, mecunlinh, mẹ Đức Hiếu: 10.500K
Cả nhà cố lên nhà bà Còng sắp đủ đồ dùng rồi đấy ạ.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
bongvaben
19/12/2008, 02:02 PM
Nếu mua lợn xong mà vẫn còn dư thì em đề xuất mua thêm 1 đàn gà con :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: Hay là thôi, có nhà, sẽ có lợn rồi. Cho phép em ủng hộ 1 đàn gà nhé. Bác Bừa giúp em vụ gà với ạ. :Rose:

Cảm ơn vô cùng những tấm lòng của các bố các mẹ :Kiss::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:, mẹ bongvaben sức mọn tài kém, xin góp chiếc nhà bánh đầu tay để đấu giá, nhận được tình cảm của các bố các mẹ chung tay đóng góp để biến chiếc nhà bánh thành nhà gạch cho gia đình 4 thế hệ bà còng, thật quá hạnh phúc và xúc động. Để xây được chiếc nhà đẹp và ấm áp như thế này mẹ bongvaben phải cảm ơn Webtretho, cảm ơn em Rùa (Khai Tâm) đã tận tình chỉ cách làm cho mẹ bongvaben, cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người, iu mọi người nhiều lắm :LoveStruc:. Với tất cả tấm lòng, mẹ bongvaben đã làm tiếp một mẻ bánh giáng sinh để tặngg cho bố mẹ nào thắng đấu giá, đây cũng là mẻ bánh quy gừng đầu tiên mẹ bongvaben làm vì tối qua mới được mẹ Hoamai tặng mẹ bongvaben bộ khuân (Hoamai ơi, cảm ơn ấy nhé :Kiss::LoveStruc:)
http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_0137b.jpg

http://i201.photobucket.com/albums/aa113/huyen_ln/IMG_0137a.jpg
________________________________________
Mít và Nem
19/12/2008, 02:24 PM
Eo ơi,

Làm lần đầu mà khéo thế này. Mẹ nó khéo tay quá. Làm mình thèm, hôm nào rỗi rỗi phải theo học sư phụ KT thôi.
________________________________________
HopefulSpring
19/12/2008, 02:34 PM
Thế này thì hội quán lại liên hoan to rồi. Tặng mẹ bongvaben nè :Rose::Rose::Rose:
________________________________________
BB&C
19/12/2008, 02:50 PM
Cảm ơn vô cùng những tấm lòng của các bố các mẹ :Kiss::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:, mẹ bongvaben sức mọn tài kém, xin góp chiếc nhà bánh đầu tay để đấu giá, nhận được tình cảm của các bố các mẹ chung tay đóng góp để biến chiếc nhà bánh thành nhà gạch cho gia đình 4 thế hệ bà còng, thật quá hạnh phúc và xúc động. Để xây được chiếc nhà đẹp và ấm áp như thế này mẹ bongvaben phải cảm ơn Webtretho, cảm ơn em Rùa (Khai Tâm) đã tận tình chỉ cách làm cho mẹ bongvaben, cảm ơn tấm lòng của tất cả mọi người, iu mọi người nhiều lắm :LoveStruc:. Với tất cả tấm lòng, mẹ bongvaben đã làm tiếp một mẻ bánh giáng sinh để tặngg cho bố mẹ nào thắng đấu giá, đây cũng là mẻ bánh quy gừng đầu tiên mẹ bongvaben làm vì tối qua mới được mẹ Hoamai tặng mẹ bongvaben bộ khuân (Hoamai ơi, cảm ơn ấy nhé :Kiss::LoveStruc:)


Mẹ bongvanben khéo tay quá. Nhìn bánh thèm quá. Hôm nao tớ cũng xin phép được đến học nhé.
________________________________________
291179
19/12/2008, 02:56 PM
ôi thật cảm động trước tấm lòng mọi người :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.Hạnh phúc chẳng phải đâu xa, mà ngay quanh chúng ta đấy.
Em có ý kiến em sẽ tặng các bác đủ số champagne để nhâm nhi cùng những chiếc bánh ngọt đón giáng sinh, mừng nhà mới cho bà Còng.
@meohoang: bạn ở chỗ nào Nội Bài đấy ?
________________________________________
Hạnh Nguyễn
19/12/2008, 03:55 PM
Yêu các bố các mẹ WTT lắm lắm, mẹ Đức Hiếu thêm một chút 300k mua thêm đồ dùng gì đó cho bà Còng
Bừa, Nát, BimBi, Cherry (hientnv), ALnML, BongBangCun, Mit Nem, Brian Thien, mecunlinh, mẹ Đức Hiếu: 10.500K
Cả nhà cố lên nhà bà Còng sắp đủ đồ dùng rồi đấy ạ.:LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:

Em cũng muốn yêu và được yêu quá:Smiling:. Hôm qua vừa tâm sự với các chị cuối năm nay Hội quán làm được thật nhiều việc, trong đó ý nghĩa nhất có lẽ là việc Hội quán cùng chung tay xây nhà cho bà Còng. Hôm nay gặp được topic này thấy ý nghĩa đó lại được nhân lên nhiều lần hơn thế. Cảm ơn tấm lòng các mẹ các bố WTT, đặc biệt là ý tưởng tuyệt vời của chị bongvaben. Em xin góp một phần vào chiếc bánh WTT để làm tròn con số thành 11.000K ạ :LoveStruc:.
Ngày Hội Noel ấm áp và ngọt ngào quá !
________________________________________
March 1976
19/12/2008, 04:09 PM
1500 k

Tớ cũng xin góp một phần nhỏ vào việc xây dựng nhà cho bà Còng nhé, bằng đúng phần tớ đã tham gia đấu giá là 1.500 k.
________________________________________
metyruoi
19/12/2008, 04:20 PM
Bừa, Nát, BimBi, Cherry (hientnv), ALnML, BongBangCun, Mit Nem, Brian Thien, mecunlinh, mẹ Đức Hiếu: 10.500K



Bừa, Nát, BimBi, Cherry (hientnv), ALnML, BongBangCun, Mit Nem, Brian Thien, mecunlinh, mẹ Đức Hiếu + metyruoi: 10.790K :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
________________________________________
MẹBimBi
19/12/2008, 04:20 PM
Tớ cũng xin góp một phần nhỏ vào việc xây dựng nhà cho bà Còng nhé, bằng đúng phần tớ đã tham gia đấu giá là 1.500 k.

Cám ơn March1976 nhé,

Cập nhật tiếp đây:

Bừa, Nát, BimBi, Cherry (hientnv), ALnML, BongBangCun, Mit Nem, Brian Thien, mecunlinh, mẹ Đức Hiếu, Hạnh Nguyễn, March1976, Ty ruoi, mecuaMi: 13.390K + 1 đàn gà của Khai Tâm + champaign 291179 + ...

:Kiss::Kiss::Kiss::Kiss:
________________________________________
me cua Mi
19/12/2008, 04:24 PM
Có e đây, e xin ủng hộ 600K - số tiền e tham gia đấu giá để ủng hộ xây nhà bà Còng.
Rất mong mỗi thành viên chúng ta cùng góp một chút sức cho căn nhà của bà Còng nhanh nhanh được hoàn thiện. :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
HopefulSpring
19/12/2008, 04:37 PM
Vẫn nhớ Meo hoang mời Cafe cho người thắng cuộc đấy, chuẩn bị tinh thần nhé, đông lắm đấy :Laughing:
Xin sẵn lòng, em sẽ mời cả HQ uống café Noel này nhá! Hi vọng là có thêm nhiều thành viên nữa cùng thắng cuộc. Càng nhiều càng tốt ah.
Ôi, theo lời bác Bừa thì thành ra là em "ngoại tình" với nhiều người quá nhỉ. Hix hix
________________________________________
HopefulSpring
19/12/2008, 04:38 PM
ôi thật cảm động trước tấm lòng mọi người :LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:.Hạnh phúc chẳng phải đâu xa, mà ngay quanh chúng ta đấy.
Em có ý kiến em sẽ tặng các bác đủ số champagne để nhâm nhi cùng những chiếc bánh ngọt đón giáng sinh, mừng nhà mới cho bà Còng.
@meohoang: bạn ở chỗ nào Nội Bài đấy ?
Tớ ở gần nhà bạn đấy.
Hihi, chị ơi, em gái đây mà.
đúng là chị ko thèm nhận ra em gái nữa rồi.
Oh, nhưng cái này phải buồn, phải khóc mới đúng, khóc nè :Crying::Crying::Crying:
________________________________________
bongvaben
19/12/2008, 04:43 PM
Mẹ bongvanben khéo tay quá. Nhìn bánh thèm quá. Hôm nao tớ cũng xin phép được đến học nhé.

Cảm ơn mẹ Bong Bang va Cun và các mẹ đã khen ngợi động viên mẹ bongvaben ạ :LoveStruc:. Mẹ bongvaben rất vui được tiếp đón các mẹ tới gặp gỡ và chia sẻ kinh nghiệm về...........nhiều thứ ạ :Smug::Rose::Rose::Rose:.
Mẹ bongvaben xin chia sẻ bức ảnh ngôi nhà của gia đình bà còng đang được tiến hành sửa chữa xây dựng, nguồn được lấy từ topic "Chung tay sửa chữa ngôi nhà cho Ba Còng trong vụ án NaHang - cải tạo điều kiện sống cho 4 thế hệ trong một mái nhà":
http://i274.photobucket.com/albums/jj263/chiasetinhthuong/Ba Cong/BaCong14122008.jpg
________________________________________
Chia sẻ tình thương
19/12/2008, 10:12 PM
Câu chuyện cuối năm


Không khí của mỗi gia đình thường vội vã, tất bật trang hoàng nhà cửa, hối hả lo việc trong ngoài nội ngoại để khi năm hết Tết đến sẽ được vui một cái Tết sum vầy, viên mãn.

Hội quán Những Tấm Lòng Nhân Ái, tháng 12.

Từ những bài báo đến việc làm thiết thực

Khi lời kêu gọi “Chung tay sửa chữa ngôi nhà cho Bà Còng trong vụ án Na Hang (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=149689)” nhằm cải thiện điều kiện sống cho 4 thế hệ phụ nữ trong một gia đình của Hội quán Những Tấm Lòng Nhân Ái miền Bắc - Chia Sẻ Tình Thương được đưa lên, ngay lập tức nhận được sự hưởng ứng của rất nhiều người. Mọi kế hoạch được gấp rút thực hiện với sự đồng lòng và nhiệt tình tham gia đóng góp của nhiều thành viên từ Nam ra Bắc, và nhiều thành viên từ những nơi xa xôi.

Những chuyến đi “thực địa” của các Mẹ, vâng, chính là các Mẹ - những hiện thân của phái đẹp, vẫn được mệnh danh “chân yếu tay mềm”, với sự hộ tống của các Bố đến gia đình Bà Còng ở nơi xa xôi. Những trao đổi tính toán chi ky về chi phí xây dựng cũng như thủ tục cam kết với chủ thầu được thu vén gọn gàng.

30 triệu đồng, một con số quả thực không nhỏ để quyên góp đủ trong thời gian ngắn ngủi khi mà cái Tết đã cận kề, khi mỗi gia đình có bao nhiêu lo toan, vun vén. Ngoài những ủng hộ trực tiếp, những lời kêu gọi quyên góp được truyền đi bởi một số thành viên đang sinh sống tại Mỹ cùng với việc gửi những tấm lòng , những món quà về Việt Nam, những dụng cụ và nguyên liệu làm bánh được nhiệt tình xách tay từ Nhật, những món đồ vật các mẹ mua dành cho con nhưng chưa được dùng đến được mang ra đấu giá, thành viên ở miền Nam cũng chung tay góp những món quà. Tất cả vì mái ấm cho một gia đình đang cần lắm sự cưu mang.

Sau mỗi chuyến đi về thăm “công trình” của người phụ nữ mảnh mai , người chịu trách nhiệm chính - một người luôn ẩn mình đằng sau nhiều hoạt động, để rồi từng tấm ảnh đã được đưa lên. Sự thay đổi từ ngôi nhà tồi tàn dột nát quanh năm ngập lụt đến nền đất trống, rồi từng viên gạch đầu tiên ngấm vào cuộc sống của cả gia đình từ già đến trẻ. Ngôi nhà dần được hiện ra, như một sự thách thức với tình cảnh buồn khổ mà cuộc sống dành cho gia đình bà Còng. Dáng bà cụ lom khom phấn khởi mang túi đựng những chiếc bánh mỳ, tấm mía ngọt ngào món quà tình nghĩa được mang từ Hà Nội, đi trên “công trường” xây dựng dở dang như in sâu thêm vào những trái tim nóng bỏng. Tấm ảnh gia đình 4 người tươi cười hân hoan trước khung nhà đang xây như thúc giục mọi người về mục tiêu “xây nhà xong trước Tết”!

Điều diệu kỳ xuất phát từ tình thương yêu

Chào đón Giáng sinh và Năm mới dương lịch, các nước phương Tây có phong tục làm nhà bánh để vừa chơi, vừa thưởng thức trong dịp xum vầy. Những chiếc bánh xinh xinh như thế cũng được các mẹ Việt Nam làm cho các con và cả gia đình cùng vui nhân dịp lễ. Mẹ của bongvaben cũng háo hức muốn xây một căn nhà như thế. Bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu đam mê được dồn vào ngôi nhà bánh đầu tiên. Khi hoàn thành, cả bố mẹ cùng các con đều mãn nguyện, tự hào. Yêu là thế, thích là vậy nhưng mẹ vẫn nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn. Và thế là chiếc nhà bánh yêu thương được gửi đến mục đấu giá của Hội quán với tâm nguyện “bán nhà bánh góp gạch xây nhà cho gia đình bà Còng”.

Hình ảnh chiếc bánh được đưa lên, ngay lập tức được sự hưởng ứng: 100K, 150K, 170K,… rồi 1 triệu. Lúc này tình hình trở nên “căng thẳng” khi ai cũng muốn góp gạch “vì gia đình bà Còng” và vì chiếc bánh được làm khéo léo quá, ấm cúng quá. Có những cuộc hẹn hò đi uống cà phê để “thương lượng” (nhưng về sau kế sách này được hạn chế sử dụng tối đa vì có tin “uống cà phê chung cũng là ngoại tình” !), có những “âm mưu” ôm máy tính để “mai phục” bỏ giá vào giờ chót. Cuộc đấu giá sôi nổi hơn khi mẹ Đức Hiếu góp thêm chiếc bánh kem khúc cây Noel và những chiếc… kẹo bột ngọt ngào từ Nhật cũng được mang ra góp, cả những chiếc bánh quy gừng xinh xắn của chủ nhân ngôi nhà đến những chai Champagne chúc mừng. Đội ngũ cổ động viên nhiệt tình không kém, “bắc loa trèo lên cây” hô hào cho tất cả.

Sang đến ngày cuối cùng, không khí chợt trở xúc động và tràn đầy tình người khi mẹ Bimbi đưa ra một ý tưởng đầy tính nhân văn: ai trả giá đều là người thắng cuộc. Bởi ai cũng muốn góp một phần, nên ai cũng là người chiến thắng. Ngôi nhà cho gia đình bà Còng có phần đóng góp công sức của mọi người, và chiếc nhà bánh được mang ra đấu giá cũng là của tất cả. Mỗi một món đấu giá đều có hạn định và mỗi món hàng đều có một giá trị nhất định nhưng lần đầu tiên, Hội quán có một sản phẩm đưa lên được coi là vô giá! Nó là vô giá bởi nó là món quà được tạo ra từ quá trình tìm tòi, mày mò học hỏi, gom góp bởi tình cảm và chắc chắn sẽ được lưu giữ mãi trong Tim những người đã tham gia. Cuộc đấu giá không còn mang ý nghĩa đấu giá thông thường nữa khi ai ai cũng nghĩ đến hình ảnh có một gia đình sẽ vui vẻ, hạnh phúc, ấm áp trong thời tiết khắc nghiệt của vùng quê miền Bắc. Phía bên kia cặp lợn con ủn ỉn trong chuồng, ngoài sân đàn gà con chiếp chiếp gọi mẹ… Một cuộc đời mới sang trang cho bà lão già nua, cho một phụ nữ không còn sức lao động, cho một người mẹ tuổi vị thành niên, và hơn hết cả, cho một bé gái có một tương lai tươi sáng hơn 3 thế hệ trước. Từng trái tim đập nhịp hân hoan, hân hoan.


Xin phép được gõ kẻng... “Keng keng keng keng kengggggggggggggggggggg…”
Chúc mừng sự thành công về con người của Hội quán! :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
Chúc mừng sự nhiệt thành của tất cả những ai đã, đang, và sẽ Chia Sẻ Tình Thương! :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose: :Rose:
Cảm ơn mẹ bongvaben với ngôi nhà bánh đã thổi bùng lên ngọn lửa ấm áp trong ngày đông giá rét! :Kiss: :Kiss: :Kiss: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
:Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause: :Applause:

Xin được chúc cho Hội quán mỗi năm đều gặt hái được những quả tình thương để xây lên thật nhiều những công trình xuất phát từ lòng Nhân Ái. :Rose: :Rose: :Rose:


"...có những giá trị chỉ đo được bằng cảm nhận của trái tim" (Bánh răng bừa)

-CSTT-
________________________________________
Đồng Nát
19/12/2008, 11:33 PM
Tuyệt vời. Không thể nói gì hơn về chương trình đấu giá này. Thế là nhà Bà Còng sắp hoàn thành rồi. Xin cảm ơn những nỗ lực của mọi người. Chúc mừng thành công của tất cả các Mẹ.
Rất mong sớm được uống champagne với mọi người, mong sớm được "ngoại tình" với Mèohoang.
________________________________________
BB&C
20/12/2008, 08:06 AM
Tuyệt vời. Không thể nói gì hơn về chương trình đấu giá này. Thế là nhà Bà Còng sắp hoàn thành rồi. Xin cảm ơn những nỗ lực của mọi người. Chúc mừng thành công của tất cả các Mẹ.
Rất mong sớm được uống champagne với mọi người, mong sớm được "ngoại tình" với Mèohoang.
Bác Bừa này nát hết cả bi rồi mà vẫn háo hức đươc .....................ngoại tình, hehe.

Thật ấm lòng khi tết đến và bốn thế hệ nhà bà Còng được ở trong căn nhà ấm áp tình người. Cám ơn tất cả mọi người :Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::R ose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose::Rose:
________________________________________
Chia sẻ tình thương
20/12/2008, 08:49 AM
Kết thúc một ngày "đấu giá" đầy cảm xúc, những tiếng keng keng keng keng đã được vang lên, nhưng là để chúc mừng. Và đây là những con số "biết nói" gói ghém đầy thương yêu được trao ra cho: 1 chiếc nhà bánh (bongvaben) + 1 chiếc bánh kem khúc cây Noel (mẹ Đức Hiếu) + 1 gói kẹo bột (Khai Tâm) + 1 túi bánh quy gừng (bongvaben) + Chầu cà phê to đùng, địa điểm Nội Bài (Meo hoang) + Champagne chúc mừng (291179)

3000K - Bánh răng bừa + Đồng Nát
1800K - MẹBimBi
500K - Bé Cherry (hientnv)
270K - ALnML
300K - Bong Bang va Cun
1000K - Mít và Nem
3131K - Brian Thien
200K - mecunlinh
300K - mẹ Đức Hiếu
500K - Hạnh Nguyễn
1500K - March 1976
290K - tyruoi
600K - me cua Mi
--------------------------
13391K và 1 đàn gà con

Nhiều cảm xúc quá nên có thể con số sẽ chưa được chính xác, nếu có thiếu sót mong cả nhà đính chính lại giúp :Rose:.

Tất cả những "hiện vật" đấu giá sẽ được chuyển giao lại dựa theo biểu quyết của số đông. Riêng tình cảm và chầu cà phê + Champagne sẽ được thu xếp thời gian và địa điểm thích hợp. :Rose:

Mọi ủng hộ xin được chuyển trực tiếp về đầu cầu của Hội quán miền Bắc:
Ngân hàng Vietcombank
Số tài khoản 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ghi chú: Góp gạch xây nhà bà Còng

Riêng đàn gà con chưa biết tính sao vì chưa thấy Bánh răng bừa lên tiếng sau đề nghị nhờ vả của Khai Tâm.

Mọi thông tin cập nhật về đóng góp sẽ được đưa lên tại topic kêu gọi trong Những hoạt động của Hội quán (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=149689). Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn. :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
memynhi
20/12/2008, 08:54 AM
Ôi cảm động với tấm lòng của các bác quá, em thấy mình thiếu xót quá vì mấy ngày nay em không vào diễn đàn (icon bận rộn). Hơi muộn tí, các bác chờ cho em ủng hộ cái toilet cho nhà bà Còng với nhé (cấm cười). Em xin góp 1.109K cho tròn số luôn nha.
Em dở lắm không biết viết thế nào để thể hiện hết điều mình muốn nói nữa, em thật sự yêu quí tấm lòng của các bác quá, cho em gửi trọn tình cảm từ miền nam và miền trung đến các bác và chúc mọi nhà Giáng Sinh an lành và tràn đầy hạnh phúc.
________________________________________
HopefulSpring
20/12/2008, 09:04 AM
Tuyệt vời. Không thể nói gì hơn về chương trình đấu giá này. Thế là nhà Bà Còng sắp hoàn thành rồi. Xin cảm ơn những nỗ lực của mọi người. Chúc mừng thành công của tất cả các Mẹ.
Rất mong sớm được uống champagne với mọi người, mong sớm được "ngoại tình" với Mèohoang.
Suỵt, bác nói khẽ chứ, ax nhà em cũng là thành viên của WTT đấy.
Vui quá, vậy là năm nay HQ chúng ta có một Giáng sinh thật là ý nghĩa. Cảm ơn tất cả mọi người!
Chúc các mẹ, các bố, các .... một Giáng sinh vui vẻ, mùa đông ấm áp, một năm mới an lành, hạnh phúc!
________________________________________
Chia sẻ tình thương
20/12/2008, 09:06 AM
Cảm ơn MẹBimBi, con số đã được sửa ạ :Rose:. Xin được cập nhật thêm sau cái toilet ủng hộ của memynhi:

3000K - Bánh răng bừa + Đồng Nát
1800K - MẹBimBi
500K - Bé Cherry (hientnv)
270K - ALnML
300K - Bong Bang va Cun
1000K - Mít và Nem
3131K - Brian Thien
200K - mecunlinh
300K - mẹ Đức Hiếu
500K - Hạnh Nguyễn
1500K - March 1976
290K - tyruoi
600K - me cua Mi
1109K - memynhi
--------------------------
14500K và 1 đàn gà con :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
camellia_hn
20/12/2008, 09:20 AM
Ui UI! Em lớ ngớ thế nào mà lại chả nhìn thấy cái mục này, cho em góp 300K vào với. Không đến lúc cắt bánh với khui champagne em lại chả được mời!!!
Chẹp! Bánh nhìn ngon thế không biết!
________________________________________
BrianThien
20/12/2008, 09:39 AM
cảm ơn.. cảm ơn tấm lòng của cả nhà.....yêu mọi người quá
________________________________________
Greenrose
20/12/2008, 01:24 PM
Đêm qua đọc một mạch topic này thấy xúc động quá. Mọi người chung sức với tấm lòng thật đáng khâm phục. Dự định khi hội Buôn dưa lê mở quầy hàng bán rau củ quả tại hội chợ Noel ngày mai là sẽ góp chung vào quỹ của Hội quán một phần nhỏ công sức của mình vào đó. Được biết các bố các mẹ bên này đã hết lòng để bà Còng có một cái Tết ấm cúng trong căn nhà mới. Để căn nhà sớm hoàn thiện, gian hàng rau dưa củ quả của chúng em xin phép được góp phần mình để căn nhà có thêm vài hàng ngói, che bớt cái lạnh và mưa phùn đầu xuân mới, để gia đình bà Còng được sống trong không khí ấm cúng hơn khi Tết đến. Em thay mặt chị em trong Ban tổ chức hội Buôn dưa lê xin được ủng hộ toàn bộ số tiền lãi thu được từ rau mầm của em Annie Trà, số tiền các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ 100% từ chôm chôm của em saomai77, nấm của em vitxinhxinh, dưa muối của mẹ Đức Hiếu, dưa muối của chị thanhhabui, rau tươi của mẹ Hankin...vào quỹ xây nhà cho bà Còng dịp này.

Chúc cho bà và gia đình có một cái Tết thật đầm ấm trong năm mới :LoveStruc:
________________________________________
bongvaben
20/12/2008, 02:28 PM
Chia sẻ tình thương đã keng rồi mà vẫn còn những tấm lòng vẫn tiếp tục mở rộng, cảm ơn các bố các mẹ, cảm ơn cộng đồng WTT :Rose:
Để cảm tạ tấm lòng của mọi người, kể từ giờ mẹ bongvaben xin góp mỗi giáng sinh một ngôi nhà để dành tặng đấu giá, tiếp tục chia sẻ với những mảnh đời bất hạnh. Hy vọng mỗi năm ngôi nhà sẽ to hơn, khang trang hơn :Smug:, rất mong sang năm tái hẹn với mọi người tại ngôi nhà đấu giá của mẹ bongvaben :Battin ey::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc::LoveStruc:
@CSTT: Chia sẻ tình thương viết bài cảm động và hay quá, cảm ơn CSTT rất rất nhiều :LoveStruc: :LoveStruc:
________________________________________
ALnML
20/12/2008, 05:29 PM
Không thể viết bằng lời cảm xúc của mỗi thành viên Hội quán trong thời gian này. Đó là động lực rất lớn để chúng mình cùng nhau bước đi tiếp con đường trước mặt.
Cảm ơn và rất cảm ơn tất cả mọi người. :Rose: :Rose: :Rose:

Các bạn thân mến,
Ngôi nhà bà Còng tượng trưng cho tình thương yêu và ngôi nhà bánh tượng trưng cho sự đồng lòng của thành viên Hội quán chúng mình. Nếu như trong ngày khánh thành nhà bà Còng có sự góp mặt của ngôi nhà bánh cùng thành viên HQ thì càng ý nghĩa hơn rất nhiều nhà trong nhà :LoveStruc:, tay trong tay :LoveStruc:
ALnML xin phép được sự đồng ý của tất cả thành viên đã keng .........được lưu giữ hình ảnh đó. Nếu được như thế ALnML mong rằng Bừa hãy cùng Đồng nhận chiếc bánh đầy ý nghĩa này để mang đặt trong ngôi nhà Tình thương của bà Còng.:Rose::Rose:
________________________________________
Chia sẻ tình thương
20/12/2008, 06:31 PM
Cập nhật thêm danh sách đăng ký ủng hộ trong mục "đấu giá" này:

3000K - Bánh răng bừa + Đồng Nát
1800K - MẹBimBi
500K - Bé Cherry (hientnv)
270K - ALnML
300K - Bong Bang va Cun
1000K - Mít và Nem
3131K - Brian Thien
200K - mecunlinh
300K - mẹ Đức Hiếu
500K - Hạnh Nguyễn
1500K - March 1976
290K - tyruoi
600K - me cua Mi
1109K - memynhi
300K - camellia_hn
--------------------------
14800K và 1 đàn gà con :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Ngôi nhà bánh sẽ được giao cho Bánh răng bừa và Đồng Nát.

Mọi ủng hộ xin được chuyển trực tiếp về đầu cầu của Hội quán miền Bắc - Chia sẻ tình thương:
Ngân hàng Vietcombank
Số tài khoản 0011000871618
Ngô Thị Phương Loan
Ghi chú: Góp gạch xây nhà bà Còng

Trong tuần tới, ngôi nhà của bà Còng sẽ được xây xong và khánh thành. Mời mọi người về đây (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=149689) để theo dõi tiến độ và cùng chung vui với thành quả của chúng mình :LoveStruc: :LoveStruc: :LoveStruc:

Đề tài đấu giá này xin được khép lại tại đây, với tất cả lòng trân trọng dành cho các thành viên tham gia.
 
Top