(MS1322/CN) 23.12.2022 Bảo trợ Phạm Tuấn Anh sn 2019 mồ côi mẹ ở Làng Ang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Cần lắm một vòng tay
(MS1322/CN) 23.12.2022 Bảo trợ Phạm Tuấn Anh sn 2019 mồ côi mẹ ở Làng Ang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

Con Phạm Tuấn Anh. Sinh ngày: 28/10/2019.
Địa chỉ: Làng Ang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa. Mẹ bị ung thư mất khi con được gần 1 tuổi.
Mẹ bị ung thư mất khi con được gần 1 tuổi. Bố bị nghiện hút hiện tại đang đi trại. Ông bà nội cháu đã ly hôn, mỗi người đều đi lấy vợ, lấy chồng và không sống ở đây mà đi làm công ty xa nhà, thu nhập cũng ít nên không quan tâm gì đến cháu. Cháu sống cùng bà Cố ngoại năm nay đã 75 tuổi. Ông cố thì bị tâm thần ngồi một nơi không làm được gì từ trước đến nay. Từ khi mẹ mất đến nay cháu ở với bà cố, người chăm sóc. Tuy nhiên bà già, hay ốm đau, bệnh tật nên cuộc sống gia đình rất khó khăn. Những tháng đầu thì nhận được sự giúp đỡ của mọi người, bây giờ con càng ngày, càng lớn, mức sinh hoạt càng cao và để có điều kiện đi học mầm non thì phải có hỗ trợ.

Người phụ trách cô Lê Thị Ngọc 0973431182 - và nhóm CSTT
Số điện thoại của bà bé là Nguyễn Thị Minh 0386011502

Mức bảo trợ 700k/1 tháng . Có thể gửi tới CSTT theo quý hoặc cả năm. Người bảo trợ có thể dừng khi ko muốn tiếp tục hoặc đk cá nhân ko cho phép. CSTT sẽ đánh giá lại và tiếp tục tìm người bảo trợ khác. Xin hãy yên tâm CSTT luôn thấu hiểu.

TK ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066 tại Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Khi gửi đề nghi ghi rõ tên ng gửi và ms trường hợp cá nhân (Bảo trợ MS1322)

Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ dừng nhận khi đủ định mức

Xin cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng Chia sẻ tình thương.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Cần lắm một vòng tay

(MS1322/CN) 23.12.2022 Bảo trợ Phạm Tuấn Anh sn 2019 mồ côi mẹ ở Làng Ang, xã Giao An, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa

Một ngày đầu năm 2023, sau một chặng đường dài, chúng tôi 5 người đã đến thăm bà cháu bé Tuấn Anh vào lúc trời chập choạng tối.

Căn nhà ở tận cuối xóm, cách biệt với những ngôi nhà khác. Gọi mãi không có ai mở cửa, chúng tôi mạnh chân bước vào. Bóng đèn già vàng vọt hắt ánh sáng yếu ớt lên mấy gian nhà vào lúc nhá nhem càng làm cho khung cảnh trở nên u ám, lạnh lẽo.

Ông cố thần kinh không bình thường, lúc tỉnh lúc mơ, không đi lang thang khắp xóm thì ở nhà la hét, đập phá đồ đạc. 2 cái giường ngủ buông màn quanh năm, lỗ thủng to tướng khiến con gà trống bị quáng chui tọt vào kêu quang quác, đập cánh loạn xạ tìm lối ra. Lúc đấy mới thấy bà bế cháu từ trong bếp lò dò đi lên. Trên má thằng bé là một miếng giấy học sinh dính phất phơ, hóa ra cháu ra vườn nghịch bị gai cào xước má, máu chảy nhiều nên bà lấy giấy dán lại. hix hixx

Bà cố già mắt mũi kèm nhèm, thấy bảo là một bên sắp hỏng, vừa phải chăm chồng bệnh, vừa phải chăm thằng chắt đang tuổi leo trèo nghịch ngợm.

Bà cố là mẹ của ông nội thằng bé. Ông nội cháu sau khi ly hôn thì bỏ đi bặt vô âm tín. Mẹ mất sớm, bố đi tù do nghiện ma túy, thằng bé thành trẻ mồ côi. Thế là bà cố già nuôi hết ông nội đến bố thằng bé, giờ lại là người duy nhất chăm sóc nó. Bà như ngọn đèn trước gió, nếu bà chẳng may có mệnh hệ gì, ai sẽ là người chăm sóc nó? Cuộc đời bà, cuộc đời nó đến giờ đều tăm tối như nhau.

Sau khi gửi bà cố rất nhiều quà bánh và tiền mua thuốc, thức ăn và 2 cái màn mới, chúng tôi nhìn nhau, lặng lẽ ra về, không ai nói với ai câu nào. Trên suốt chặng đường ra đến phố huyện vẫn không ai dám cất lời vì biết rằng trong lòng mỗi người đều đang rơi nước mắt.

Bà cố mỗi năm thêm mỗi yếu, thằng bé đi học mẫu giáo được cũng đều nhờ hàng xóm tốt bụng đón đưa. Tiền trợ cấp người già mỗi tháng vài ba trăm chỉ đủ để mua gạo và vài bữa thịt, tiền ăn, học của thằng bé ở trường trước giờ đều là CSTT bảo trợ. Nhưng do điều kiện cá nhân không cho phép, nên người bảo trợ đã thông báo dừng bảo trợ từ đầu năm nay. Cảm ơn bạn đã yêu thương con trong suốt những ngày qua! CSTT tin rằng bạn vẫn dõi theo con qua những tin tức mà CSTT cập nhật.

Để con tiếp tục được đến trường với hi vọng học được con chữ để có một tương lai tươi sáng hơn, để bà cố bớt phần nào gánh nặng vượt qua những ngày tháng khó khăn, CSTT rất mong nhận được sự chung tay, giúp đỡ của mọi người!

CSTT xin mức bảo trợ cho bé là 700k/1 tháng. Bạn có thể gửi tới CSTT theo quý hoặc cả năm. Người bảo trợ có thể dừng khi không muốn tiếp tục hoặc điều kiện cá nhân không cho phép. CSTT sẽ đánh giá lại trường hợp cần bảo trợ và tiếp tục tìm người bảo trợ khác. Xin bạn hãy yên tâm, CSTT luôn thấu hiểu.

TK ủng hộ
Nguyễn Thị Hồng Thúy
Tài khoản 0011004156066 tại Ngân hàng Vietcombank Sở giao dịch
Tel 0982995011
Khi gửi đề nghi ghi rõ tên ng gửi và ms trường hợp cá nhân (Bảo trợ MS1322)

Do còn nhiều trường hợp khó khăn cần sự chung tay của cộng đồng nên sẽ dừng nhận khi đủ định mức


Xin cảm ơn cả nhà đã luôn đồng hành cùng Chia sẻ tình thương.

892CB615-4F2B-41C4-B759-1311C521C911.jpeg

............
 
Sửa lần cuối:
Top