(MS167/TT) 22.10.2016 - CSTT chia sẻ khó khăn với học sinh vùng rốn lũ Trường Tiểu học số 1 - xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS167/TT) 22.10.2016 - CSTT chia sẻ khó khăn với học sinh vùng rốn lũ Trường Tiểu học số 1 - Tiểu học số 2 - Tiểu học số 4 với tổng số 1224 hs - xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Trường Tiểu học số 1:

Lũ tràn vào xã, trường ngập tầm 1.6m :( :



Bộ đội biên phòng vào giúp thày trò dọn trường sau lũ, bùn đất đặc quánh khắp sân trường và lớp học:




Mớn nước để lại dấu trên tường sau khi nước rút 1 tuần:



Khởi hành từ HN 9h tối ngày 21.10, 5h sáng 22.10 đoàn chúng tôi đã đến xã Sơn Trạch, chọn điểm dừng đầu tiên là Trường tiểu học số 4, chúng tôi nhanh chóng hạ tải hàng, chia người và hàng thành 3 điểm. Dưới đây là những hình ảnh vận chuyển hàng từ cổng trường Tiểu học số 1 vào:












Team chia quà bao giờ cũng vất vả và chịu áp lực thời gian nhất, nhất là lần này chuyến đi mang tính chất chia sẻ sau lũ, nên số lượng các món trong một phần quà rất đa dạng:






























Team bác sĩ từ Viện Tim mạch Bạch Mai, lần đầu tiên join cùng CSTT, đã làm việc rất vất vả để khám cho hết hơn 300hs chỉ trong buổi sáng; Vì sau lũ nên các bệnh về da, đường hô hấp, tai mũi họng được các bác sĩ chú trọng hơn:









Góc phát thuốc:






Team giao lưu văn nghệ với học sinh là team hoạt động dài hơi nhất, "ôm mic" ngay từ khi bước vào sân trường đến khi phát quà và chia tay xong với các con :x:




















Team làm bóng nghệ thuật lần này bị thiếu nhân lực trầm trọng vì phải chia ra 3 trường, tuy nhiên các cstter đã rất nỗ lực để làm được nhiều bóng đẹp cho các con:








Mục đích chuyến đi lần này là chia sẻ với vùng rốn lũ, nên các item quà cho các con rất đa dạng và thiết thực, từ thực phẩm đến đồ dùng sinh hoạt, học tập:

Đầu tiên, trưởng nhóm chia quà Chanh Hấu Hấu đã giới thiệu từng món quà, cách sử dụng và 1 số lưu ý, để các con và phụ huynh nắm rõ:















































Mỗi món quà trao đi là ngàn nụ cười chúng tôi nhận lại từ các con, yêu lắm những nụ cười vô tư hồn nhiên như thế này :x:
























Đây là một số trường hợp hoàn cảnh đặc biệt mà CSTT hỏi thêm thông tin để hỗ trợ:







1. Em Trần Đức Việt, trước học lớp 5A, nay đã lên lớp 7A, trường THCS Sơn Trạch; Địa chỉ nhà: Thôn Cù Lạc 1, xã Sơn Trạch. Đt anh trai tên Nam, 01666937598.
- Hoàn cảnh: Mẹ mất, ba bị liệt nằm 1 chỗ, anh trai đi làm thuê nuôi ba và em ăn học. Rất khó khăn.

2. Em Nguyễn Đức Thắng, lớp 5C. Địa chỉ nhà: Thôn Xuân Tiến, xã Sơn Trạch. Đt cô giáo chủ nhiệm, cô Tuyết 0912817434, đt bố tên Thìn 01299596586.
- Hoàn cảnh: Nhà sập đợt lũ vừa rồi, ba đi làm mướn xa (Huế), ở nhà với bà nội 90 tuổi. Phải ở nhờ nhà hàng xóm và nhờ hàng xóm dựng tạm lại nhà hộ; Hôm đi nhận quà cũng nhờ hàng xóm đưa đi.

3. Em Trần Thị Hà, lớp 4A. Nhà có 3 con, mẹ làm ruộng, bố ung thư giai đoạn cuối. Địa chỉ: Thôn Cù Lạc 1, đt mẹ tên Hoa 0949264745.


Còn đây là "đoàn quân CSTTER" đến Trường Tiểu học số 1 :-*













 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS167/TT) 22.10.2016 - CSTT chia sẻ khó khăn với học sinh vùng rốn lũ Trường Tiểu học số 1 - Tiểu học số 2 - Tiểu học số 4 với tổng số 1224 hs - xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Ảnh chuyến đi Trường Tiểu học số 2:


Chuyến đi kết hợp của tình yêu thương, sự chia sẻ, hợp tác của áo chuối CSTT - màu áo xanh tình nguyện - bác sĩ TTTM BV Đại học Y, BV Bạch Mai, các thày cô giáo và cha mẹ học sinh nơi đây. (Camellia - Linh Thuy Luu FB)


* Dãy nhà ngang của nhà trường với mớn mức nước ngập trên tường:



* Hạ tải, các thành viên nhanh chóng vận chuyển hàng vào trường:












* Việc ai người nấy làm :D , khuân hàng cứ khuân, giao lưu cứ giao lưu:






* Đội giao lưu không những có trách nhiệm "đánh trống lảng" và "câu giờ" làm cho các con mải mê chơi trò chơi, để cho các đội khác yên tâm hoàn thành công việc của mình, mà những niềm vui, khoảnh khắc tràn ngập tiếng cười này thực sự là những kỉ niệm khó quên theo các con trong suốt cuộc đời :x.
















* Đội bơm bóng bay (trông thế thôi mà vất vả lắm í, đảm bảo về ai tay cũng mỏi nhừ) :x








* Các con sau này lớn chắc chắn sẽ rất cảm động nhớ lại khoảnh khắc này, vì các con đã được một bác sĩ giỏi, tận tâm, nổi tiếng trực tiếp khám bệnh cho các con :x...









Các con được khám bệnh miễn phí lại còn được ăn kẹo nữa cơ >:D<









* Nhóm chia quà miệt mài làm việc, thi đua với thời gian, khối lượng quà khổng lồ là thế, đến 11h trưa mà chưa xong là ... bể chương trình ấy chứ:



















Trưởng nhóm chia quà rất chuyên nghiệp :x:



Xếp hàng và đếm cặp luôn là thách thức của đội chia quà mỗi chuyến đi :)))




* Trao quà cho các con :x











Các con nhận cặp sách, rất nhiều quà rồi, giờ ra nhận nốt gạo nhé!




"Nhận cặp mới và nhiều quà có thích không con?"




* Không chỉ có quà cho các con, CSTT còn tặng quà rất thiết thực cho nhà trường là những công cụ dụng cụ khắc phục hậu quả sau cơn lũ:






* Các con ra về với những phần quà thiết thực trên tay, là niềm vui vô bờ đối với những người làm thiện nguyện như chúng tôi:










* Những gương mặt thân thương của CSTTERS :x :
















Dù bất kể là ai, là người phụ nữ hiền hậu, hay người đàn ông ngang tàng, phút giây họ ngồi đóng từng thứ đồ vào cặp sách cho các con trẻ đều khiến người ta tan chảy trái tim @};-








Gương mặt các "chiến binh dũng cảm" của "binh đoàn số 2" :cstt01:



 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: (MS167/TT) 22.10.2016 - CSTT chia sẻ khó khăn với học sinh vùng rốn lũ Trường Tiểu học số 1 - Tiểu học số 2 - Tiểu học số 4 với tổng số 1224 hs - xã Sơn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

Ảnh chuyến đi Trường Tiểu học số 4
:
 
Top