(MS19/CN) 26.10.2005 - Ai cho em mùa xuân - các mẹ còn nhớ những em bé ở Hang Kia?

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Chou Chou 2005
26/10/2005, 05:22 PM
Vẫn biết quỹ của chúng ta quá ít ỏi mà các trường hợp đang tồn quá nặng gánh. Vẫn biết các mẹ đã và đang hết sức cố gắng xoay xở mọi cách kiếm thêm tiền lo cho các con. Sức của chúng ta có hạn. Nhưng, những hình ảnh của hai bé Khè A Dì và Khè A Chô cứ ám ảnh tôi mãi, không đành lòng ... Thôi thì, lại xin post lên đây vậy, cầu mong cho hai bé được nương cậy vào tấm lòng rộng mở của các mẹ.

Chúng ta có cách gì không ?

http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=17&msgid=20051025131930784444
________________________________________
Manly
26/10/2005, 05:42 PM
Vẫn biết quỹ của chúng ta quá ít ỏi mà các trường hợp đang tồn quá nặng gánh. Vẫn biết các mẹ đã và đang hết sức cố gắng xoay xở mọi cách kiếm thêm tiền lo cho các con. Sức của chúng ta có hạn. Nhưng, những hình ảnh của hai bé Khè A Dì và Khè A Chô cứ ám ảnh tôi mãi, không đành lòng ... Thôi thì, lại xin post lên đây vậy, cầu mong cho hai bé được nương cậy vào tấm lòng rộng mở của các mẹ.

Chúng ta có cách gì không ?

http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=17&msgid=20051025131930784444

Bạn ơi, thế ai sẽ đứng ra lo vụ chữa mắt cho hai em bé này? Cần khoang bao nhiều tiền? Mình thấy cái này hơi mông lung vì xa quá, mình liệu có giúp được không? Nếu bạn quan tâm thì hãy tìm hiểu kỹ hơn nhé, mình muốn thông tin cụ thể để có thể kêu gọi được thì mình sẽ kêu gọi :1:
________________________________________
Chou Chou 2005
26/10/2005, 06:01 PM
Bạn ơi, thế ai sẽ đứng ra lo vụ chữa mắt cho hai em bé này? Cần khoang bao nhiều tiền? Mình thấy cái này hơi mông lung vì xa quá, mình liệu có giúp được không? Nếu bạn quan tâm thì hãy tìm hiểu kỹ hơn nhé, mình muốn thông tin cụ thể để có thể kêu gọi được thì mình sẽ kêu gọi :1:
Cảm ơn Hươngdx đã quan tâm đến topic này. Mình cũng không biết gì hơn ngoài những thông tin nhận được qua link

http://diendan.vietnamnet.vn/messag...025131930784444

Tốt nhất là mình mời bạn Hanoiroxy1996 (người đã trực tiếp gặp gỡ các bé và có ý định làm cầu nối, tiếp tục tìm kiếm cơ hội chạy chữa cho các em) vào topic của chúng ta để cùng nhau bàn bạc. Mình tham gia diễn đàn Văn hóa nghệ thuật của VietNamnet từ năm 1999, chỉ biết Hanoiroxy qua những loạt bài của bạn ấy trên diễn đàn. Mình tin bạn ấy là người tốt.

Diễn đàn văn hóa nghệ thuật :
Chúng tôi đã bàn nhau sẽ quay lại thăm hai em và hy vọng trong số chúng ta có ai làm chuyên khoa về mắt hãy đi cùng chúng tôi xuống khám cho hai em, tôi tin rằng sự tiên tiến của y học sẽ mang lại ánh sáng cho hai em !
Mong tin của các bạn !
Xin liên hệ để biết thêm chi tiết tại :
longpt @ yahoo.com
hanoiroxy1996 @ yahoo.com
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
26/10/2005, 06:20 PM
Chou Chou ơi đã xem link bạn đưa rồi. Mình cũng đồng ý rằng đối với những ng` khiếm thị, việc mang lại ánh sáng cho họ là niềm hạnh phúc ko gì so sánh được. Mà đối với 1 số trường hợp việc chữa trị lại ko quá khó. Có lẽ bọn mình cần liên hệ với ng` post bài đó để tìm hiểu thêm.
________________________________________
Chou Chou 2005
26/10/2005, 11:03 PM
Đây là mail của Hanoiroxy mới gửi cho mình, post lên để các bạn tham khảo nhé. Mình sẽ nói Hanoiroxy đăng ký nick và vào đây trực tiếp trao đổi với chúng ta.

Theo mình hiểu thì điều cần nhất bây giờ là xác định mắt của 2 bé có khả năng chữa khỏi hay không ? Hoặc chúng ta tìm và mời một BS lên khám cho 2 bé, hoặc chúng ta đưa 2 bé về Hà Nội khám thử. Có mẹ nào bản thân hoặc có thân nhân là BS chuyên khoa về mắt không ????

Mail của Hanoiroxy

Hi Blue !

Cam on ban da quan tam den viec tu thien cho hai be
Qua thuc hinh anh hai be gai bi mu da thuc su am anh minh suot may hom nay !

Hien tai minh da nhan duoc mot so thu cua cac ban o nuoc ngoai de nghi gui tien cho 02 be qua western union . Chung minh se thanh lap ban dieu hanh quy de dam bao la rat cong tam trong viec tu thien. Day khong phai lan dau chung minh lam viec nay, lan truoc minh da ban anh dau gia de lay tien ung ho dong bao bao lut o Thinh Long -Nam Dinh.

http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=102525&ChannelID=3

Hom da minh co hoi ve vcan benh cua hai be thi khong ai tra loi ro duoc cho minh, ban than me cua 02 be noi tieng kinh khong soi nen cung khong tra loi ro hang xom cung chi biet lo mo.

Thuc ra hai be van co the nhin duoc chut it khong phai mu han nen minh moi nghi la chua duoc.

Luc minh den gan be nhin vao mat be chi thay long trang , nhung co mot luc long den cua mat hien ra va lai mat ngay, sau do be biet la minh dang dung gan do, rat la.

Chinh vi vay minh muon co bac sy di cung minh de xem ro la co chua duoc khong ? va lam the nao de chua va mat bao nhieu tien ?

Ngay khi co nguoi tinh nguyen va quyen gop duoc mot so tien va quan ao chung minh se to chuc cho moi nguoi xuong tham 02 em !

Mot lan nua cam on ban

than men

Le Bich
________________________________________
Manly
27/10/2005, 08:04 AM
Theo mình hiểu thì điều cần nhất bây giờ là xác định mắt của 2 bé có khả năng chữa khỏi hay không ? Hoặc chúng ta tìm và mời một BS lên khám cho 2 bé, hoặc chúng ta đưa 2 bé về Hà Nội khám thử. Có mẹ nào bản thân hoặc có thân nhân là BS chuyên khoa về mắt không ????

Chou chou ơi,
Mình nghĩ bạn cần làm những việc này:
1. Bạn hỏi xem Hanoiroxy1996 có thể đưa em bé về HN để khám mắt được không?
2. Chi phí cần bao nhiêu cho việc đi lại và khám lần đầu?
3. Mình có chị họ là bác sĩ mắt giỏi ở bệnh viện 108 (bác sĩ Phương), mình sẽ liên hệ. và có thể hỏi xem chi phí mổ mắt nếu có khả năng.
________________________________________
ALnML
27/10/2005, 09:31 AM
Chou chou ơi,
Mình nghĩ bạn cần làm những việc này:
1. Bạn hỏi xem Hanoiroxy1996 có thể đưa em bé về HN để khám mắt được không?
2. Chi phí cần bao nhiêu cho việc đi lại và khám lần đầu?
3. Mình có chị họ là bác sĩ mắt giỏi ở bệnh viện 108 (bác sĩ Phương), mình sẽ liên hệ. và có thể hỏi xem chi phí mổ mắt nếu có khả năng.

Theo như thư của Hanoi thì đưa về HN chưa có dc đúng ko? còn tìm BS khám mắt đi theo đến tận nơi chắc chỉ hy vọng ở các BS cũng có tấm lòng từ thiện.
Hương hỏi qua tình hình chị họ em xem thế nào..chi phí như thế nào...Nhưng phải khám tại BV thì mới có thể biết dc phương hưóng điều trị.
________________________________________
1102
27/10/2005, 10:23 PM
Loan ơi, như thường lệ tao không vào được link đó nên chẳng hiểu thông tin như thế nào? Nếu 2 đứa bé đó không ở xa lắm và có thể đi về trong ngày thì tao có thể giúp được. Nếu thấy cần thiết thì tao cũng có thể tư vấn cho cách chữa nào (nếu còn có khả năng) ít tốn kém nhất. Ngoài ra viện tao còn có hội chũ thập đỏ cũng có thể hỗ trọ cho 1 số THợp quá khó khăn nữa
________________________________________
Chou Chou 2005
27/10/2005, 11:36 PM
Cảm ơn các mẹ đã nhiệt tình quan tâm đến trường hợp 2 bé Khè A Dì và Khè A Chô. Đêm qua em đã mail cho Hanoiroxy rồi nhưng suốt ngày nay không thấy bạn ấy trả lời, không biết có đi thực tế sáng tác ở đâu không nữa.

Em cũng đã nói chuyện với Trai Nam Kỳ, Quỹ Từ Tâm hứa sẽ hỗ trợ "vô giới hạn" nếu ta đưa được hai bé vào bệnh viện và xác định rõ được bệnh tình của hai em. Chi phí từ đầu đến lúc vào được bệnh viện thì mình phải lo. Bên anh Trai Nam Kỳ thì e là gia đình vô lo "không quan tâm" mà mình lại sốt sắng nhào vô trong khi có bao nhiêu trường hợp khác mong đợi hỗ trợ. Em thì cho rằng vì họ là người dân tộc, họ "không biết" chứ không phải "không quan tâm". Thực tế là Hanoiroxy cũng đâu trao đổi được với mẹ của bé đâu vì chị ấy nói tiếng dân tộc !

Vấn đề là em thấy khả năng đưa hai bé đi Hà Nội khám rất khó vì chắc mẹ bé không thể bỏ nhà theo 2 em, mà giao bé cho người khác đem đi thì ai biết sẽ thế nào, chưa chắc gia đình và chính quyền địa phương chịu. Mời được BS đến khám cho 2 em là hay nhất. Nhưng em thực sự cũng không biết nhà của hai em có xa Hà Nội lắm không nữa. Theo địa chỉ thì đường đi có lẽ không thuận lợi lắm đâu : "Xóm Hang Kia-Mai Châu-Hoà Bình. Cách chợ Pà Cò khoảng 10 Km đường núi. Cách bản Pà Cò khoảng 8 KM đường núi". Hiện mình đã có 2 BS rồi, chị của bạn Hươngdx và chị 1102. Giờ cần bạn Hanoiroxy vào để bàn xem đường sá thế nào, cách nào tốt nhất để khám mắt cho các em.

Ôi, sốt ruột quá, chẳng hiểu chủ xị biến đâu mất rồi ??? Các mẹ thứ lỗi, ráng kiên nhẫn chờ giùm em thêm 1 ngày nữa nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
28/10/2005, 08:47 AM
Chouchou ơi Oanh đã liên lạc đc với Hanoiroxy rồi, anh ấy bảo nếu có BS đi cùng lên khám là tốt nhất, vì ko thể mang 2 bé về HN được. Từ HN lên đó khoảng 150km, đi trong ngày được. Hanoiroxy gợi ý chủ nhật tuần tới nữa, tức là 13/11/2005, và sẽ đi cùng bọn mình. Mục đích lên đó là khám cho 2 bé xem có khả năng chữa đc ko, và gia đình bé có muốn về HN chữa hay ko. Chúng ta cần thống nhất kế hoạch ngày giờ cụ thể rồi liên lạc lại với Hanoiroxy.
________________________________________
Manly
28/10/2005, 08:53 AM
Chouchou ơi Oanh đã liên lạc đc với Hanoiroxy rồi, anh ấy bảo nếu có BS đi cùng lên khám là tốt nhất, vì ko thể mang 2 bé về HN được. Từ HN lên đó khoảng 150km, đi trong ngày được. Hanoiroxy gợi ý chủ nhật tuần tới nữa, tức là 13/11/2005, và sẽ đi cùng bọn mình. Mục đích lên đó là khám cho 2 bé xem có khả năng chữa đc ko, và gia đình bé có muốn về HN chữa hay ko. Chúng ta cần thống nhất kế hoạch ngày giờ cụ thể rồi liên lạc lại với Hanoiroxy.
Nếu đi lên đó khám thì mình lại không giúp được rồi, mẹ 1102 có đi được không? :6:
________________________________________
ALnML
28/10/2005, 09:03 AM
Bạn 1102 đang "nằm ổ" đi cái gì mà đi. Đi thế về ông xã hắn bóp cổ Loan NP này ra mất... hu hu. Mặc dù 1102 đúng người mà các mẹ đang cần tìm đấy.
1102 ơi ko vào link Dc dc hả.....
________________________________________
Mít
28/10/2005, 11:08 AM
Bạn 1102 đang "nằm ổ" đi cái gì mà đi. Đi thế về ông xã hắn bóp cổ Loan NP này ra mất... hu hu. Mặc dù 1102 đúng người mà các mẹ đang cần tìm đấy.
1102 ơi ko vào link Dc dc hả.....
Các mẹ ơi, không có cách nào đưa bé về Hà nội khám được à? Bác sỹ đi theo nhưng còn các thiết bị khám đâu có mang theo hết được!
________________________________________
1102
28/10/2005, 10:15 PM
Loan ơi, nếu ở Mai châu thì để tao hỏi mấy chị ở khoa mẮT BÊN TRUNG TÂM PCBXH TỈNH Hoà Bình nhé. Mấy năm trước tao phụ trách tỉnh hoà Bình nên đi suốt và có quan hệ khá tốts với các anh chị bên đó. Đáng tiếc là không được đến Mai Châu vì lúc đó chưa thông đường. Đến lúc thông đường thì lại về HN làm. Nếu cần thiết thì mong các bác hỗ trợ cho phwowng tiện đi lại. Tốt nhất la vào T7 và CN. Em sẽ vận động một người bạn nào đó có kinh nghiệm và có thể đi xa được. VD anh bạn đang thay thế mình phụ trách tỉnh đó.
________________________________________
Chou Chou 2005
29/10/2005, 12:16 AM
Loan ơi, nếu ở Mai châu thì để tao hỏi mấy chị ở khoa mẮT BÊN TRUNG TÂM PCBXH TỈNH Hoà Bình nhé. Tốt nhất la vào T7 và CN. Em sẽ vận động một người bạn nào đó có kinh nghiệm và có thể đi xa được

Nhiệt liệt cảm ơn chị 1102 !!! Nếu bạn chị nhận lời thì nhờ chị thử hỏi xem cụ thể là ngày 13/11 người ấy có đi được không nhé ? Trường hợp ngày đó bạn chị bận thì bạn chị đề nghị giùm một ngày nào khác để bên Hanoiroxy sắp xếp phối hợp.

Chúc các mẹ yêu quí một weekend vui vẻ, hạnh phúc :8:
________________________________________
Manly
29/10/2005, 10:39 AM
Loan ơi, nếu ở Mai châu thì để tao hỏi mấy chị ở khoa mẮT BÊN TRUNG TÂM PCBXH TỈNH Hoà Bình nhé. Mấy năm trước tao phụ trách tỉnh hoà Bình nên đi suốt và có quan hệ khá tốts với các anh chị bên đó. Đáng tiếc là không được đến Mai Châu vì lúc đó chưa thông đường. Đến lúc thông đường thì lại về HN làm. Nếu cần thiết thì mong các bác hỗ trợ cho phwowng tiện đi lại. Tốt nhất la vào T7 và CN. Em sẽ vận động một người bạn nào đó có kinh nghiệm và có thể đi xa được. VD anh bạn đang thay thế mình phụ trách tỉnh đó.
Vậy thì mừng quá rồi mẹ Chou chou bàn với Hanoi và mẹ 1102 nhé, chúc mọi người luôn vui vẻ hạnh phúc :6:
________________________________________
1102
30/10/2005, 09:04 PM
Loan ơi, mình hỏi mấy chị nhưng họ cần biết tên bố và tên mẹ của 2 bé cơ. Ngoài ra tháng trước UB DSGĐvà TE cũng đã nhờ các chị ấy đi khám sàng lọc để mổ cho chương trình vì ánh mắt trẻ thơ thì thấy bảo hình như không có trường hợp nào như vậy đến khám. Vậy tốt nhất là nhờ mọi người hỏi hộ họ tên bố và mẹ của 2 bé trước nhé.
Tuy nhiên theo miêu tả sơ bộ của mọi người thì mình nghĩ 2 bé bị rung giật nhãn cầu và lác. Nếu có thể điều trị được thì khả năng phục hồi về thị lực rất kém. Mình nghĩ nếu có thể giúp thì là giúp lâu dài ví dụ như để các bé có thể theo học 1 số trường như trường mù guyễn Dình Chiểu chẳng han..
________________________________________
Chou Chou 2005
31/10/2005, 02:08 AM
cần biết tên bố và tên mẹ của 2 bé

Cám ơn chị 1102, em sẽ check lại và báo tên bố mẹ của hai bé cho chị sớm nhất có thể
________________________________________
1102
31/10/2005, 09:09 PM
Nho Chou Chou hoi ho xem neu di Mai Chau hom 13/11 nay thi khoi hanh may gio. Nen di som vi thay may chi tren hoa Binh bao không the d trong ngay duuoc. Minh da nho dước mót cau ban minh di roi. Cau nay cung lµ bác si noi tru các benh viên da tót nghiếp va cung da tung tu nghiếp o Pháp. Noi chung lµ minh dam bao ve trinh do chuyên mon
________________________________________
Chou Chou 2005
01/11/2005, 04:03 AM
Nho Chou Chou hoi ho xem neu di Mai Chau hom 13/11 nay thi khoi hanh may gio

Chị 1102 ơi, cho em xin thêm 1 ngày nữa nhé. Tối mai em sẽ trả lời chị. Hiện có trục trặc gì đấy mà em không hiểu lý do. Em cứ post lên đây rồi các chị nhận định giùm em nhé !

POST 1 : Trang web của nhóm Hanoiroxy


http://www.photo.com.vn/Forums/viewtopic/t=702/postdays=0/postorder=asc/start=15.html

POST 2 : Lời kêu gọi của các bạn ấy trên Diễn đàn Văn hóa


http://diendan.vietnamnet.vn/message_view.asp?forumid=17&msgid=20051025131930784444&page=1

POST 3 : Các mail liên hệ của em :

Chao LS Long va ban Hanoiroxy,

Chi 1102 ben WTT co the dan xep de BS den nha kham mat cho 2 be. Nhung chi can them thong tin : TEN CHA VA ME HAI BE. Cac ban co the bao lai ngay cho tui minh thong tin nay duoc khong ???

Minh khong biet o Hanoi co truong nao danh cho cac be khiem thi khong ? Neu co thi cha me be co muon cho 2 em den truong nay khong ? Va co kha nang nha truong chiu nhan nuoi va cham soc cac em khong ? Check va bao luon gium thong tin nay nhe.

Truong hop cha me be chiu de cho be vao truong khiem thi, neu truong o Hanoi khong nhan thi minh co the hoi truong Nguyen Dinh Chieu trong TpHCM vi Hieu truong la ban minh.

Tra loi cho minh cang som cang tot nhe. Cam on cac ban. Chuc mot tuan moi tot lanh !

----------------------------------------

Forward y kien cua chi 1102 : (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=197820#post197820)

Ho can biet ten bo va ten me cua 2 be. Thang truoc UB DSGD&TE cung da kham sang loc de mo cho chuong trinh "vi anh mat tre tho" hinh nhu khong co truong hop nao nhu vay den kham. Nho moi nguoi hoi ho ten bo va me cua 2 be truoc nhe. Tuy nhien theo mieu ta so bo thi minh nghi 2 be bi rung giat nhan cau va lac. Neu co the dieu tri duoc thi kha nang phuc hoi ve thi luc rat kem. Minh nghi neu co the thi la giup lau dai, VD nhu cac be co the theo hoc mot so truong nhu truong mu Nguyen Dinh Chieu chang han



Chao cac ban,

Khong biet hai ban co nhan duoc mail cua toi ngay 31/10 khong ma khong thay tra loi (subject : Urgent ! - can them thong tin) ?

Hien nay chung toi da tim duoc BS chiu di Mai Chau ngay 13/11 de kham cho 2 be roi. Xin cac ban giai dap gium cac cau hoi sau :

1/ Ben cac ban co to chuc duoc viec dua BS den nha cac be vao ngay 13/11 khong ? Nhu vay minh fix chac chan ngay nay duoc khong ?

2/ Sure la di ve trong ngay nhe ? Neu vay phai khoi hanh tu Ha Noi luc may gio ?

3/ Xin hay reply gap trong ngay hom nay va cho chung toi so dien thoai de tien lien lac voi cac ban. Neu khong muon hop tac cung chung toi thi cac ban cung bao cho chung toi biet nhe. Vi mail hoi mai de phoi hop cung cac ban giup cac be ma khong thay ai tra loi, khong hieu ly do vi sao ?

----------------------------------------

Forward y kien cua chi 1102 : (http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?t=14782&page=2)

Nho Chou Chou hoi ho xem neu di Mai Chau hom 13/11 nay thi khoi hanh may gio. Nen di som vi thay may chi tren Hoa Binh bao không the di trong ngay duuoc. Minh da nho duoc mot cau ban minh di roi. Cau nay cung la bác si noi tru các benh viên da tot nghiep va cung da tung tu nghiep o Pháp. Noi chung la minh dam bao ve trinh do chuyên monChao cac ban,
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
01/11/2005, 08:58 AM
Chị 1102 và Chouchou ơi, Oanh gọi điện cho Hanoiroxy rồi, vậy mình fix lịch là CN tuần tới 13/11 được ko chị 1102? Hanoiroxy khẳng định có thể đi về trong ngày được, khởi hành ở HN khoảng 4-5h sáng, đi lên đó mất khoảng 5 tiếng, lên đến đó là 9-10h sáng, khám và ăn trưa xong, khoảng 2h chiều quay về, 7h về đến HN. Hanoiroxy có xe ô tô nên việc đi lại mình ko phải lo ạ.

Chị 1102 ơi cảm ơn chị rất nhiều đã nhiệt tình giúp đỡ 2 bé! :8:
________________________________________
ALnML
01/11/2005, 09:08 AM
Nho Chou Chou hoi ho xem neu di Mai Chau hom 13/11 nay thi khoi hanh may gio. Nen di som vi thay may chi tren hoa Binh bao không the d trong ngay duuoc. Minh da nho dước mót cau ban minh di roi. Cau nay cung lµ bác si noi tru các benh viên da tót nghiếp va cung da tung tu nghiếp o Pháp. Noi chung lµ minh dam bao ve trinh do chuyên mon

Mày ơi tình hình thế nào rồi có OK ko hả.... Mong tin lắm đây.
________________________________________
Manly
01/11/2005, 09:12 AM
Không giúp được gì cho hai bé nhưng nhìn mọi người mình thấy vui quá :6: thương các mẹ WTT nhiệt tình quá
________________________________________
Me Mia
01/11/2005, 10:08 AM
Thương quá,

Chị Loan ơi, xem tình hình thế nào, ko biết xe có đủ rộng để đi cùng ko nhỉ?

Nếu không thì em sẽ mua một ít bánh kẹo gửi mọi người để mang lên trên ấy cho bọn trẻ, chị nhé.
________________________________________
ALnML
01/11/2005, 10:20 AM
Báo cáo mọi thủ tục liên hệ xong hết cả rồi . Chỉ chờ đến ngày đi mà thôi .
1102 đã nhờ dc BS mắt đi cùng . Mong mọi việc thuận lợi .
Còn nhóm từ thiện CSTT của chúng mình cũng thật sự nên có ngưòi đi cùng theo giúp bên đó . Bản thân mình ko dám hứa trc ngoài việc bố trí gia đình thì băn khoăn lớn nhất là đi ô tô 5 tiếng ... ko biết mình có kham nổi ko lo lắm .
Mẹ nào xung phong ới 1 tiếng nhé !
________________________________________
Me Mia
01/11/2005, 10:41 AM
Đi ô tô với em là chuyện nhỏ, nếu bác ko đi được thì ới em nhé. EM sẽ "cứu bồ" bác, he he
________________________________________
Me Cuncon
01/11/2005, 11:08 AM
Mẹ nào đặt tên đề tài hay quá.

Xem hình các bé thấy thương quá, tội nghiệp, quần không mặc, trời thì lạnh, tay chân thì lấm lem, mắt thì mờ. Tội tội quá.

Các mẹ ơi tình hình tiếp có cần giúp gì thì ới lên cho mọi người biết nhé. Em sắp thất nghiệp đây, dưng mà xem hình vẫn không cầm lòng được.
________________________________________
Me Tom Tep
01/11/2005, 01:30 PM
Các mẹ ơi,
Theo kinh nghiệm của mình thì ở những vùng sâu, vùng xa như vậy, cách giúp đỡ các bé và gia đình hiệu quả nhất là mang lên cho họ thật nhiều: mì tôm, gạo, quần áo, thuốc thông dụng chữa cảm cúm, thuốc đau mắt. Nếu có thêm tiền nữa thì càng tốt. Có mẹ nào đi chuyến này thì thông báo giờ/ngày đi nhé. Nếu mình không đi được thì muốn gửi một chút quà lên cho các bé.
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
01/11/2005, 02:33 PM
Mẹ Loan NP vừa gọi tôi, nhưng ngày 12 và 13 thì tôi trực rồi, không xin các bác cho đi với được. Nếu ai đi về thì cho tôi xin thông tin+ ảnh về bọn trẻ này nhé, xem có giúp gì được không... Tôi cũng muốn gửi chút quà nhỏ cho các bé nữa.
________________________________________
Me Mia
01/11/2005, 06:37 PM
Xem ảnh thì thấy ở đó có rất nhiều trẻ con, chúng nó cũng rất thiếu thốn. Nhưng chúng mình ko phải là những người đi cứu trợ, hơn nữa người dân ở đó tuy nghèo nhưng họ vẫn có sức khoẻ để làm lụng nuôi thân. Vì thế mình nghĩ chỉ nên mang lên đó một ít bánh kẹo, một ít đồ chơi, quần áo cũ cho bọn trẻ, cố gắng đem lại cho bọn trẻ niềm vui và mục đích chính là 2 bé bị bệnh kia mà.
Nếu có thể thì các mẹ ủng hộ một ít quần áo, giầy dép cũ, nhất là đồ lạnh ấy vì bây giờ cũng sắp rét rồi. Tiền thì ko nên đâu vì ko biết bao nhiêu cho đủ. Hơn nữa bên mình sẽ đi nhờ xe của Hanoiroxy, nên chắc gì đã mang được nhiều thứ :D
Theo kinh nghiệm của mình thì ở những vùng sâu, vùng xa như vậy, cách giúp đỡ các bé và gia đình hiệu quả nhất là mang lên cho họ thật nhiều: mì tôm, gạo, quần áo, thuốc thông dụng chữa cảm cúm, thuốc đau mắt. Nếu có thêm tiền nữa thì càng tốt. Có mẹ nào đi chuyến này thì thông báo giờ/ngày đi nhé. Nếu mình không đi được thì muốn gửi một chút quà lên cho các bé.
________________________________________
Chou Chou 2005
13/11/2005, 08:41 PM
Cả nhà ơi,

Mình vừa điện thoại cho đoàn đi Mai Châu. Hiện giờ là 19:30', đoàn vẫn còn ở Hòa Bình, đang ăn tối.

Tình hình không khả quan lắm. Theo sơ khám của BS Đạt, hai chị em thì cô chị bị 1 mắt khó chữa, mắt kia nghi là bị cườm khô. Hy vọng mổ mắt cườm này thì cứu được một mắt cho bé. Cô em thì cả 2 mắt đều khó chữa, rất ít khả năng. BS sợ là bị di truyền vì bản thân cha của hai bé cũng bị hỏng 1 mắt !

Dự kiến sẽ đưa cả hai chị em về Hà Nội khám kỹ lại và trước mắt là mổ cườm cho cô chị. Cả gia đình và chính quyền địa phương đều rất ủng hộ việc này. Khó khăn là hai bé không biết nói tiếng Kinh, cha mẹ của hai em cũng vậy. Do đó, khi đưa hai em đi phải có một người trong UB xã đi theo để giúp khoản phiên dịch. BS Đạt rất nhiệt tình. BS sẽ cố gắng làm việc với Ban Giám đốc BV mắt Trung ương để xin cho các em được khám chữa bệnh miễn phí. Nếu mọi việc trôi chảy thì hy vọng tuần sau, hoặc tuần sau nữa sẽ đưa được các em về Hà Nội.

Cầu mong tin tốt lành ....

P/S : Chị Loan ơi, chị phối hợp với bạn Long và Hanoi bên photo.com để thúc tiến việc này nhe. Tụi em ủn hết cho chị lo đó. Ngộ hòn tòn tin tưởng dzà dzô cùng thương yêu lị :11:
________________________________________
ALnML
14/11/2005, 11:03 AM
Báo cáo các mẹ do tình hình nhà cháu có vụ "kỷ niệm" ko thể bỏ qua :3: vào đúng ngày đó. Do tình hình mẹ Mía xảy ra vụ Ngưu Lang Chức Nữ, nên tớ cử em gái tớ đi hộ.
Sau đây là bài tường thuật của em tớ.
To chouchou ơi hôm qua cũng thấy em gái nói chị Chouchou nói chuyện với BS Đạt nắm qua tin tức. Cảm ơn Chouchou


Em tổng chào các chị trong WTT.,
Em là Hương Giang, em chị Loan. Hôm qua em được vinh dự thay mặt các chị trong Chia sẻ tình thương đi thăm hai bé bị bệnh về mắt bẩm sinh ở Hang Kia, Mai Châu.
Đúng 5h30 sáng ngày 13/11/05, cả đoàn, 24 người bao gồm các thành viên của photo.com, 4 phóng viên của VTC, bác sỹ Đạt và em (đại diện của WTT) lên xe thẳng tiến đến Hang Kia. Tuy nhiên do đoàn lần này đi hầu hết là các phó nháy cho nên trên đường thỉnh thoảng phải dừng xe lại để các bác tác nghiệp. Chính vì lẽ đó nên đến khoảng 10h mới đến được chợ Pà Cò. Từ chợ Pà Cò vào đến bản của hai em, mặc dù chỉ khoảng 6,7 km nhưng phải đến hơn 11h mới đến được. Đường đi độc đạo, chỉ có xe đi lên hoặc xuống, nếu hai xe tránh nhau thì hầu như không có chỗ, đường khúc khuỷu, nhiều dốc, và rất xóc, có đoạn cả đoàn phải đi bộ. Đến hơn 11h, xe đỗ lại trước cửa căn nhà hàng xóm của hai bé. Cả nhà hai bé đi vắng, bố thì lên rừng, mẹ thì đi vắng, chỉ có hai em đang ôm chặt nhau trước cửa nhà. Chị thì cứ quay mặt vào cửa nhà, tay lúc nào cũng đưa tay lên che mắt còn em thì dúi mặt vào sau người chị, tay dụi dụi mắt liên tục. Hai đứa trẻ cứ ôm chặt nhau lúc thì vào trong nhà, lúc thì ra ngoài sân nhưng lúc nào cũng bấu chặt bên cánh cửa, thỉnh thoảng em nhìn thấy mặt của cô em nhưng hầu như không nhìn thấy mặt cô chị cho đến khi người trong đoàn liên hệ được với Chủ tịch UBND xã Hang Kia, rất may mắn là ông cũng là họ hàng của hai bé. Ông đến và chia sẻ với chúng em một ít thông tin về gia đình hai bé. Bố của hai cháu là Khà A Chồng (30 tuổi) thường xuyên lên núi, thỉnh thoảng đôi tháng mới về một lần, mẹ hai cháu là Sùng Y Súng (28 tuổi) làm ruộng. Nhà nghèo, đến căn nhà cũng là do UBND xã giúp đỡ xây dựng lên. Nhà có ba chị em: chị cả, Khà Y Dí (7 tuổi); một bé trai thứ hai, Khà Y Chua; bé út, Khà A Nhè (4 tuổi).
Trong đó có chị cả và bé út là bị bệnh về mắt, còn cháu thứ hai thì không sao. Theo như thông tin của chủ tịch UBND xã thì trong xã cũng thỉnh thoảng có bé bị bệnh về mắt, có một cháu bé sau khi đưa đi chữa thì bây giờ đã khỏi, nhưng cũng có những trường hợp không khỏi. Trong gia đình hai cháu thì cũng có người thân bị bệnh về mắt. Một lúc sau thì mẹ cháu bé về, đưa hai cháu vào trong nhà và Bác sỹ Đạt đã xem mắt cho hai bé. Tuy nhiên do ánh sáng trong nhà cũng không đủ sáng, bé út cũng thấy khó chịu khi có luồng ánh sáng chiếu thẳng vào mắt, cho nên bé đã khóc nhiều. Cô chị thì khá hơn một chút, chịu cho Bác sỹ Đạt khám thỉnh thoảng cũng khóc nhưng ít hơn. Sau đó, Bác sỹ Đạt có trao đổi lại thông tin về hai cháu: cả hai cháu đều bị hỏng thần kinh thị giác (đó là từ chuyên môn nên cụ thể hơn thì có thể trao đổi thêm với Bác sỹ Đạt) cô chị một bên mắt bị đục thể thuỷ tinh. Nói chung là có thể thay thể thủy tinh cho cô chị, còn cô em thì khó có khả năng chữa khỏi. Tuy nhiên trong thời gian tới có thể đưa cô chị lên Hà Nội để thay thể thủy tinh, đồng thời đưa cô em lên cùng để xét nghiệm và kiểm tra lại một lần nữa cho chính xác.
Sau đó đại diện Đoàn đã làm việc với Chủ tịch UBNX Hang Kia để tạo điều kiện đưa hai em lên Hà Nội trong thời gian tới. Cả nhà sẽ lên Hà Nội và đi cùng phải có một người để phiên dịch tiếng Kinh cho hai cháu và mẹ cháu.
Sau đó, đoàn đã cho hai em một ít quần áo cũ, bánh kẹo, gạo, mắm cho gia đình hai cháu, Phát bánh kẹo cho trẻ em trong bản……
Đến 4h30 cả đoàn lên xe trở về Hà Nội với một ít niềm hy vọng nhỏ nhoi là sẽ mang ánh sáng đến cho ít nhất là một cháu bé.
Đoàn về HN đúng 10g30 tối bình yên. Xin hết ạ.
________________________________________
Me Tom Tep
14/11/2005, 04:40 PM
Mẹ Loan NP vừa gọi tôi, nhưng ngày 12 và 13 thì tôi trực rồi, không xin các bác cho đi với được. Nếu ai đi về thì cho tôi xin thông tin+ ảnh về bọn trẻ này nhé, xem có giúp gì được không... Tôi cũng muốn gửi chút quà nhỏ cho các bé nữa.

Tôi quên béng vụ này đấy :13:. Từ nay sẽ cập nhật thông tin chờ đến khi các bé lên, nếu các mẹ đi thăm thì ới tôi với nhé.
________________________________________
ALnML
15/11/2005, 11:41 AM
Hành trình đi tìm ánh sáng
Con đường gập ghềnh từ bản Pà Cò vào Hang Kia (Mai Châu, Hoà Bình) buộc cho chúng tôi phải xuống xe để bác tài có thể dễ dàng vượt qua những tảng đá hộc… Cả đoàn cùng xuống xe đi bộ. Tôi bước từng bước dài, vượt lên mọi người. Đây là lần thứ hai tôi đến với Hang Kia, thăm hai bé tật nguyền A Dì và A Chô, một cảm giác rất là hồi hộp… Chỉ không lâu nữa thôi bác sỹ Đạt - người tình nguyện đi khám mắt cho hai em bé, sẽ trả lời câu hỏi mà tôi và nhiều người đang mong đợi: Liệu hai em bé tội nghiệp còn có thể thấy ánh sáng nữa hay không?

Bất chợt tôi lại nhớ lại hôm gặp bé A Chô lần đầu tiên, khi chúng tôi lên Hang Kia để chụp ảnh. Lúc đó tôi và Hoàng, cô bạn cùng đoàn nhiếp ảnh trông thấy một em bé người dân tộc thiểu số. Bé đang đứng gần gốc cây đào... Mới đầu tôi tưởng bé xấu hổ không muốn chụp ảnh, vì bé cứ quay lưng lại phía chúng tôi. Cố gắng đến gần bé hơn, tôi nhận ra bé bị mù. Mặt mũi lem luốc, chân đi đất. Và thật không ngờ khi tôi phát hiện một em bé khác (sau này mới biết là chị ruột của bé), cũng bị mù, đang chơi ở đấy không xa.




Bé Khà A Dì (7 tuổi) và Khà A Chô (4 tuổi)


Hôm đó, không biết làm gì hơn, cả nhóm chúng tôi mua một ít bánh kẹo cho hai đứa bé và biếu mẹ của chúng một ít tiền. Sau đó, trên đường về Hà Nội, không khí trầm hẳn đi. Mọi người không còn vui cười hồn nhiên như lúc đi lên Hang Kia.

Đêm đó tôi không thể nào chợp mắt. Hình ảnh của hai em bé cứ ám ảnh mãi. Tôi đã đưa chùm ảnh tiêu đề "Ai cho em mùa xuân ?" lên diễn đàn http://www.photo.com.vn/Forums/viewtopic/t=702.html với nguyện vọng sẽ có ai đó giúp tìm bác sĩ và kêu gọi quyên góp để chữa mắt, mang lại ánh sáng cho các em.

Sau khi bài viết xuất hiện trên diễn đàn, một số bạn ở khắp nơi đã chia sẻ, ủng hộ chúng tôi. Các thành viên của diễn đàn Hội quán những tấm lòng nhân áo Webtretho đã tìm giúp một bác sĩ tình nguyện đi lên Han Kia khám mắt cho hai em bé. Thật là vui mừng quá đỗi. Chúng tôi lập tức lên kế hoạch trở lại Hang Kia vào ngày 13/11/2005.

Kể từ thời gian bàn bạc (cuối tháng 10) cho đến lúc lên đường, ngày nào chúng tôi cũng nhận được email, điện thoại và lời nhắn trên diễn đàn… Đối với tôi đây là quãng thời gian vô cùng thú vị. Tôi được quen biết thêm nhiều người tốt, những tấm lòng hảo tâm. Tôi kể lại câu chuyện với mẹ tôi. Người đã khóc vì xúc động. Mẹ cũng vui lây niềm vui của tôi khi biết tin đã có bác sĩ không ngại đường xa tình nguyện theo chúng tôi đi khám bệnh cho hai em bé. Sáng sớm 13/11, chúng tôi lên đường, mẹ đã ra tận xe tiễn tôi và còn làm xôi vò cho cả đoàn…

Tính đến 13/11/2005 chúng tôi đã nhận được gần 10 triệu đồng ủng hộ và nhiều quần áo, đồ chơi cho hai bé. Có nhiều bạn (cả những người chưa quen biết) gửi tiền cho chúng tôi từ nước ngoài, có người trực tiếp đưa đến văn phòng nơi tôi và anh Long – thành viên quản trị trang www.photo.com.vn đang làm việc.

Ngày chủ nhật 13/11. Thời tiết thật đẹp. Trời xanh, mây trắng, nắng vàng. Phong cảnh hai bên đường thật nên thơ, cảm giác được ngắm nhìn thung lũng Mai Châu và xóm Hang Kia từ trên núi cao nhìn xuống thật là khó tả. Vượt bao nhiêu chặng đường ghập ghềnh chúng tôi đến nhà hai em bé.

Bố các bé vẫn đi xe gỗ thuê, mẹ vào rừng kiếm củi. Hai đứa chơi tha thẩn trong nhà. Khi chúng tôi đến hai em mò mẫm bước ra cửa. Rất nhiều chị trong đoàn đã khóc khi nhìn thấy hai em bé mù.

Anh Khà A Sành, Chủ tịch xã Hang Kia đã tiếp chúng tôi và thay mặt xã cám ơn chúng tôi. Anh cho biết Hộ chị Sùng Y Sùng (28 tuổi) và anh Khà A Chồng (30 tuổi) là hộ đặc biệt khó khăn. Gia đình chỉ làm nông nghiệp, hiện tại nhà không có điện. Căn nhà họ đang ở do xã làm giúp. Bể nước mưa trước nhà là do tiền của dự án 135 trợ cấp. Hai em bé khi ra đời hoàn toàn bình thường nhưng đến khi biết bò thì không hiểu sao mắt không nhìn thấy gì nữa.

Sau khi khám, bác sỹ Đặng Trần Đạt (Hiện đang công tác tại Bệnh viện Mắt Trung ương) nói với chúng tôi: theo chẩn đoán ban đầu, có khả năng Bé Khà A Chô bị bệnh thần kinh leber (tên của một nhóm rối loạn di truyền gây thoái hóa võng mạc nhanh: trẻ mắc bệnh bị mất thị lực nghiêm trọng ngay khi sinh hoặc khi còn rất nhỏ).Bé Khà A Dì mắt trái có lẽ cũng bị thần kinh leber, mắt phải đục thuỷ tinh thể bẩm sinh. Việc khám mắt cũng khó khăn vì các bé không biết nói tiếng Kinh để trả lời câu hỏi của bác sĩ, về phương tiện kỹ thuật hỗ trợ thì không có. Theo bác sĩ Đạt, cần phải đưa các bé về Bệnh viện Mắt để khám và chẩn đoán cho chính xác. Hy vọng có thể phẫu thuật cho Khà A Dì và chữa khỏi một mắt của bé.



Vâng, không phải kết quả hoàn toàn như mong đợi những cũng là những tia hy vọng.

Trước sự chứng kiến của bà con và chính quyền xã Hang Kia, chúng tôi đã trao cho gia đình hai bé 50 kg gạo, cùng một số bát đũa, quần áo ấm và bánh kẹo cho bọn trẻ cùng 500.000 đồng. Anh Đậu Đức Hoà- một thành viên photo.com.vn đã tặng Khà A Nhì, 7 tuổi, cậu bé trai anh của A Chô một quả bóng. A Nhè vô cùng thích thú khi nhận món quà. Chúng tôi ai cũng vui khi nhìn bé trai 2 tuổi con anh Hoa cầm bánh mời bé A Chô và A Dì... Thật ý nghĩa và tình cảm.


Bé Khè A Nhì còn nhỏ tuổi nhưng rất thương em gái A Chô

Chúng tôi đã hẹn với anh Khà A Sành là vào ngày 01/12/2005 đại diện chính quyền xã sẽ đưa hai bé cùng gia đình lên Viện Mắt Trung ương tại Hà Nội để nhập viện. Chúng tôi cũng đã gửi anh Khà A Sành 300.000 đồng chi phí tàu xe để lo đưa hai bé lên Hà Nội.

Hơn 2 giờ chiều, chưa được ăn trưa nhưng chúng tôi quên cả đói. Căn nhà nhỏ của hai bé trở nên đông vui nhộn nhịp… Anh Khà A Sành và mẹ của hai bé đã nắm tay chúng tôi rất chặt và cám ơn toàn thể mọi người.

Sau đó chúng tôi cùng anh Khà A Sành ra Uỷ ban xã để làm xác nhận hộ nghèo cho gia đình hai em bé để xin miễn giảm Viện phí sau này. Anh Khà A Sành nói, nếu chữa được mắt cho hai em bé thì đây quả là niềm hạnh phúc lớn cho gia đình hai bé và chính quyền xã.

Công việc tiếp theo vẫn còn nhiều, nhưng tôi tin tưởng với sự quyết tâm đồng lòng của mọi người, một ngày kia hai bé sẽ nhìn thấy ánh mặt trời... Hiện giờ, chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ của mọi người, quyên góp tiền và vật chất để đóng viện phí, chi phí ăn ở, đi lại cho hai bé trong thời gian khám chữa bệnh ở Hà Nội. Cũng cần một số tình nguyện viên tới thăm, chăm sóc, hướng dẫn cho các bé trong quá trình điều trị. Cuối cùng là phương tiện vận chuyển cho hai bé từ Hang Kia về Hà Nội và ngược lại nếu quá trình chữa bệnh phải lâu dài
Lê Ngọc Bích

Xã Hang Kia, Mai Châu - Hoà Bình
Xã Hang Kia là một xã nghèo, thu nhập bình quân của 1 hộ là 1,6 triệu đồng/năm. Các hộ chủ yếu sống vào nghề làm nông nghiệp. Cây trồng chính là rong riềng, ngô và mận.

Xã có 157 hộ trong, mới chỉ có 2/3 hộ dân được dùng điện. Chương trình 135 đã giúp cho các hộ ở xã xây bể chứa nước mưa, trước đó người dân không có nước sạch.

Xã có 1 trường học cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 9.

Đã có 100% các em bé được đến trường. Tuy vậy ở xã chưa có ai học qua lớp 9 do trường phổ thông trung học cách xã 60 km.Tại xã cũng có 01 trung tâm Y tế và 01 bưu điện. Tuy nhiên chỉ có duy nhất 01 điện thoại.

http://www.vov.org.vn/2005_11_15/vietnamese/xahoi1.htm#2
________________________________________
Manly
15/11/2005, 11:52 AM
Chị Loan ơi, chắc mình sẽ bắt đầu quyên góp cho các bé chữa mắt chứ chị nhỉ? Mình sẽ kết hợp với bên anh Long hay sao chị? :7:
________________________________________
ALnML
15/11/2005, 05:18 PM
Mình đã nói chuyện với mẹ 1102 (Ngưòi giới thiệu BS Đạt khám mắt cho 2 bé ) . BS Đạt và Mẹ 1102 sẽ lo đc thủ tục cho các bé khám chữa mắt miễn phí. Có chăng chỉ cần lo tiền ăn ở đi lại của gia đình bé và người phiên dịch. Tính chi phí cũng ko nhiều lắm đâu. Nếu cần hỗ trợ mình sẽ trích quỹ ra
Tuy nhiên bên Photo đã nhận dc "nhiều tấm lòng" của mọi ngưòi .... nên chúng mình sẽ cùng cân nhắc trích quỹ nếu cần.....và xem bên đó có cần gì sẽ cùng nhau lo cho 2 bé.
Xin cảm ơn tấm lòng của các mẹ
________________________________________
ALnML
25/11/2005, 11:22 AM
Chiều nay bên photo.com.vn có mời WTT chúng mình tham dự buổi họp để lên kế hoạch đón 2 bé Achua và Adi về HN chữa mắt.

Thời gian: 18giờ00 Thứ Sáu ngày 25 /11/2005
Địa Điểm: Quán May-1073 Đê La Thành (Gần toà nhà V tower, có chỗ để xe ô tô )
Diện thoại của quán :2662198

Bên WTT chúng mình may mắn có dc sự giúp đỡ của mẹ 1102 mời dc BS Đạt đi khám tận nơi. Mẹ 1102 và BS Đạt sẽ giúp đỡ thủ tục khám chữa miễn phí cho 2 bé (nếu chữa dc vì cũng chưa biết chắc điều này ). Đó là điều đóng góp không nhỏ của thành viên WTT chúng mình đúng không.
Cảm ơn 1102 nhiều.
Còn về kinh phí đi lại ăn ở thì chắc chúng mình cũng ko phải lo nhiều lắm vì bên photo cũng tạm lo dc rồi. Nếu cần thêm gì thì sẽ trích quỹ sau.
Quan trọng nhất là sau khi ở Hn về ánh sáng trở lại với hai bé Achua và Adi !
________________________________________
ALnML
26/11/2005, 10:14 AM
Như vậy tối hôm qua Loan NP, em gái và Oanh MM đã đến họp cùng bên photo để bàn kế hoạch đưa hai bé về HN chữa trị đôi mắt.
Trưòng hợp này nan giải hơn bất cứ trg hợp khác , ngoài việc chữa trị quan trọng là họ ko biết tiếng Kinh. Ông chủ tịch xã ở đấy tiếng Kinh còn chưa sõi. Nên khi họ lên đến đây ngoài việc chữa trị còn phải chỉ bảo họ từng ly từng tý. Gia cảnh của họ thì nhà cửa đồ đạc ko có gì. Chúng mình sẽ phải lo cho họ từng chút từng chút một. Như vậy ngoài 2 bé và mẹ chắc chắn phải có một "phiên dịch" cùng xã. Mong rằng tìm đc người phiên dịch đi cùng ko thì vô phương.
May mắn bên Photo có những "người đàn ông" nhiệt tình nên chắc họ sẽ bố trí để xuống đón tận nơi.
Nếu theo đúng kế hoạch thì tối chủ nhật 4.12 bên Photo sẽ đưa họ lên đến HN. Sáng thứ hai Loan NP sẽ cùng một bạn bên Photo dẫn họ đi (theo sự chỉ dẫn đưa đường của BS Đạt) nhập viện. Sau đó sẽ chỉ dẫn họ từng đg đi nước bứoc. Chắc phải chỉ dẫn chi ly từ cái WC trở đi , vì họ đâu có biết gì.
Sáng t2 đó sau khi nhập viện sẽ sắm sửa vài thứ đồ dùng cá nhân cho họ. Nếu mẹ nào có rảnh bố trí giúp chúng mình một tay nhé.
TRong suốt đợt điều trị của 2 bé trên HN thỉnh thoảng mời các mẹ ghé qua thăm họ. Địa chỉ cụ thể sẽ được đưa lên khi nhập Viện.
Ăn uống của cả gia đình cùng người phiên dịch sẽ đựoc đặt trong căng tin bệnh viện. Cũng may bệnh viện có căng tin sẽ mang phần ăn xuống từng phòng bệnh nếu có yêu cầu.
Giấy tờ của hai bé thì đã có Giấy chứng nhận hộ nghèo. Hiện đang thiếu " Giấy chứng nhận của UB DT miền núi. Còn giấy chuyển Viện thì nhờ dc mẹ 1102 gọi điện lên Hoà Bình để xin dc rồi. Cảm ơn mẹ 1102.
Nếu đầy đủ giấy tờ mới có thể làm thủ tục xin mổ miễn phí....
Bây giờ chỉ cầu mong sao họ đồng ý lên HN để khám chữa bệnh. Chúc mọi việc thành công.

Đây là ảnh 4 mẹ con cùng với gian nhà lá đơn sơ. Chỉ có bé trai đang hưóng cặp mắt nhìn chúng mình là còn thấy ánh sáng. Còn hai bé kia thì chỉ là bóng đêm dày đặc

http://img.photobucket.com/albums/v496/thienquang/img_6282.jpg
________________________________________
Chou Chou 2005
26/11/2005, 10:42 AM
Chị Loan tuyệt vời quá !!!

Chị 1102 và BS Đạt cũng tuyệt vời quá !!!

Mấy anh đàn ông :10: bên photo tuyệt tuyệt vời vời quá !!!!!!

Em vô cùng sung sướng và tin chắc chắn rằng dù ít dù nhiều, thể nào tình trạng mắt của hai bé cũng phần nào được cải thiện. Em là 1 đứa cận lòi cận tói hơn 10 độ cả hai mắt đây, khổ sở muốn chết. Nhìn hình hai bé nhỏ xíu, xinh xắn, dễ thương, còn cả một cuộc đời dài trước mặt mà không được trông thấy. Xót xa lắm !

Cầu trời sau khi khám kỹ, mắt của bé con cũng chữa được. :63:

Chị Loan ui, em ủn hết trái banh qua chân chị rồi đó, ráng giùm em nhe. Ngộ muôn vàn đội ơn và đắm đuối yêu thương lỵ :11: :8: :11:
________________________________________
ALnML
28/11/2005, 11:01 AM
Sáng nay anh Mua từ xã Hang Kia đã điện thoại và hứa rằng :
Anh Mua sẽ có trách nhiệm đưa hai bé cùng gia đình và phiên dịch lên Hà Nội . Anh Mua cũng sẽ mang theo hộ khẩu của hai bé và giấy giới thiệu của xã.
Sáng 4/12 trước khi lên xe anh Mua sẽ thông báo số xe, thời gian và bến xe tại Hànội
Bên Photo sẽ đón hai bé và gia đình tại bến xe và đưa họ về nhà trọ (nếu mình thu xếp dc sẽ tham gia đón). Dự kiến là ở Phố Bùi Thị Xuân.
Sáng 5/12 lúc 08:30 Loan NPL cùng chị imfangfac bên photo sẽ làm thủ tục nhập viện cho hai bé.

Sau khi nhập viện chúng ta sẽ thay nhau chăm sóc chỉ dẫn cho hai bé.

Kinh phí : Hiện tại đang cố nhờ 1102 và BS Đạt lo thủ tục để có thể miễn phí cho hai bé.

Dự kiến sẽ ăn uống tại căngtin bệnh viện ở nhà trọ Bùi Thị Xuân
________________________________________
Manly
29/11/2005, 09:52 AM
Chẳng giúp gì cho hai bé nhưng mà theo dõi tin tức, mừng cho các con đã gặp những tấm lòng nhân ái. Hôn mẹ Loan NP nè :11: :6: :11:
________________________________________
ALnML
30/11/2005, 01:54 PM
Mẹ 1102 đã xin dc giấy khám bệnh cho 2 bé. Bé 4 tuổi đc miễn phí , cô chị thì cũng xin xỏ dc miễn phí luôn mặc dù chưa có giấy tờ gì. Cảm ơn mẹ 1102. Lần này may mà có mẹ 1102 nên mọi việc bước đầu mới thuận lợi đến như vậy.
Mẹ 1102 còn dặn dò rất kỹ :Hai bé ko đc ăn ko dc uống nc trong sáng thứ 2 trc khi đi làm các xét nghiệm
________________________________________
ALnML
02/12/2005, 11:50 AM
Báo tuổi trẻ Thủ đô, trang 4 ngày 2/12/2005 đã đăng bài viết của anh Lê Bích về hai bé.
________________________________________
ALnML
05/12/2005, 11:12 AM
Chiều chủ nhật 13g30 đã đón cả nhà hai bé bao gồm : bố mẹ , cô chị cô em và một bác phiên dịch là trưởng công an xã.
http://www.photo.com.vn/Forums/viewtopic/p=6536.html#6536
Thuê phòng trọ tại phố Bùi Thị Xuân trc cổng sau Viện Mắt. Luôn có một em sinh viên tình nguyện lo cho họ ăn uống và chỉ dẫn cho họ mọi thứ thật tận tình. Bà chủ phòng trọ khi nhìn thấy họ còn ko dám cho thuê vì sợ họ làm hỏng thiết bị tắc cống.

Chiều chủ nhật 15g30 mẹ 1102 đã đến phòng trọ dẫn hai bé lên Viện Mắt khám sơ bộ.

Và sáng nay mình cùng các bạn bên Photo đưa họ vào Viện Mắt xét nghiệm và khám. 1102 và BS Đạt đã đưa hai bé đi khám lo lắng cho hai bé suốt cả sáng nay. Nhưng một điều đáng buồn cần phải thông báo
- Cô chị thì mổ xong chỉ có 1% hy vọng
- Còn cô em thì khám sơ bộ còn ko có khả năng chữa đc. Nhưng hiện cô em đang bị viêm mũi họng nên ko thể tiếp nhận quá trình xét nghiệm đc. Bé rất khó tính và hay khóc nên chắc ko thể làm đc gì. Cô bé ko chịu mặc quần :2:

Quyết định cuối cùng trình bày với bố của hai bé. Chắc ko hy vọng thế nên thôi ko phẫu thuật nữa. Họ chắc sẽ ra về vào sáng mai.

Ngôn từ chuyên môn gặp BS nhé !
Xin cảm ơn sự tận tình của mẹ 1102 và BS Đạt. :8: :8:
________________________________________
Chou Chou 2005
05/12/2005, 05:23 PM
Ôi, buồn như đang rơi xuống vực thẳm vậy ...
________________________________________
Manly
05/12/2005, 06:02 PM
Bao nhiêu hy vọng, mọi sự đều xuôn xẻ thế mà...........
Biết làm sao được nhỉ :2:
________________________________________
ALnML
06/12/2005, 09:12 AM
Hôm qua bên photo có nói chuyện với gia đình bé ngỏ ý muốn giúp đỡ đưa hai bé vào trường Nguyễn Đình Chiểu (chắc là cô chị trc). Gia đình cũng sẽ về suy nghĩ và sẽ sớm trả lời.
Sáng nay một thành viên bên Photo đã đưa gia đình họ ra bến xe và về lại nhà.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
09/12/2005, 03:56 PM
Hôm qua Báo Tp có bài viết này:

http://www.tienphongonline.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=31225&ChannelID=4
________________________________________
Me Cuncon
12/12/2005, 06:16 PM
Thương quá. Văn minh ơi, bao giờ thì tới được vùng cao?
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
13/04/2006, 12:39 PM
Các mẹ ơi lâu rồi không theo dõi về 2 bé gái mù Khà A Dì và Khà A Chô...
Cậu Lê Bích bên dd Vietnamphoto nói rằng chủ nhật này, các bạn ấy đi thăm và trao tiền ủng hộ cho gia đình các bé. Bên ấy họ thuê xe.
Bên này mẹ nào đi cùng được không thì liên lạc với Bích nhé: 0903255850.
________________________________________
Me Cuncon
13/04/2006, 01:19 PM
Các mẹ ơi, không biết bố mẹ các bé có biết đọc không nhỉ. Nếu biết, mẹ nào đi được mà tìm một số tạp chí hoặc sách giáo dục y tế phổ thông mang lên cho họ thì tốt quá. Xin lỗi là đợt này mẹ cháu không xoay xở gì được. Mình thấy tội cho các bé trên đó quá, phần nhiều vì bố mẹ không có kiến thức (và xã hội chưa quan tâm đủ tới vùng xa) :12: :12:
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
19/04/2006, 04:24 PM
Mọi người ơi, thế có ai đi thăm các bé được không ạ?
Bên Photo.com.vn vừa gọi hỏi và rủ các mẹ cùng đi:
http://www.photo.com.vn/Forums/viewtopic/p=17040.html#17040
________________________________________
longpt
19/04/2006, 05:13 PM
Đi đi, giờ longpt là người của WTT rồi! ;)
________________________________________
Mẹ Bubu&Shi
25/04/2006, 09:59 AM
Xem ảnh này các mẹ ơi, chuyến đi thăm các em bé của bên photo.com:
http://www.photo.com.vn/Forums/viewtopic/p=17581.html
Nhìn ảnh hai đứa bé thật tội nghiệp. Trông chúng dễ thương thế mà bị mù, ông trời thật bất công.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top