(MS20/CN) 24.11.2005 - Bé Phương Bình & Thông tin hỗ trợ các bé bệnh tim khác!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
TULI
24/11/2005, 02:27 PM
Tuli xin trích đoạn từ:

CLB các bé sinh 6 tháng đầu năm 2005 (từ 15/11/2005)

--------------------------------------------------------------------------
@Tất cả các Mẹ: Kính thưa tất cả các Mẹ ! Chiều hôm qua Mẹ Bonbon vô tình biết được Bé Phương Bình sinh ngày 8/7/2005 là cháu của Mẹ Quyên (Xômali) Bị bệnh tim bẩm sinh rất nặng các bác sĩ ở Việt Nam bó tay, phải đem cháu qua nước ngoài chữa thì may ra. Gia đình cháu cũng chạy khắp nơi và may mắn cũng xin được 1 bệnh viện bên Tây Ban Nha mổ miễn phí, nhưng kinh phí đi qua ăn ở vvv thì phải tự lo mà hoàn cảnh gia đình bé Bình rất khó khăn. Vì vậy mẹ Bonbon mạn phép kêu gọi lòng hảo tâm của các mẹ trong club mình giúp đỡ, của ít lòng nhiều gọi là chút quà giúp cháu trong giai đoạn khó khăn này. Xin chân thành cảm ơn các mẹ trong club. mẹ Bonbon xin đi đầu trong việc này. nếu mẹ nào ủnh hộ thì điền thêm vào nhé
1 mẹ Bonbon : 300k

Và các mẹ trong CLB này đang tất bật đóng góp + lo lắng cho bé Phương Bình. Mong các mẹ trong WTT hãy ra tay cứu giúp! Thông tin xin liên hệ Quyên (ID: none)
________________________________________
Chou Chou 2005
24/11/2005, 07:22 PM
Bé Phương Bình (5 tháng tuổi) được Viện GREGORIO MARAÑON ở Mardid, Tây Ban Nha đồng ý phẫu thuật miễn phí. Gia đình phải lo chi phí đi lại, sinh hoạt ăn ở. Bệnh viện có thể cho chỗ ở nếu thời điểm đó cho phép. Dự tính cả ba mẹ cháu sẽ đưa cháu đi vào thời gian sớm nhất khi có đủ chi phí (cố gắng khoảng tháng 1/2006).

Hiện nhà không có ai quen biết ở TBN để hỏi thêm thông tin (chi phí sinh hoạt, ăn ở...). Vậy có ai có người quen đang ở Tây Ban Nha có thể làm cầu nối hỗ trợ được không, các mẹ ơi ?

Email của mẹ bé : fishbongbinh@yahoo.com
________________________________________
thanh huyên
25/11/2005, 08:42 AM
@Các mẹ ơi : Đây là bé gái Phương Bình sinh ngày 8/7/2005 chứ không phải bé Bình mà Wtt làm hội chợ quyên góp mấy tháng trước. Mong các mẹ ủng hộ giúp đỡ.
Cháu tên: Nguyễn lê Phương Bình, Nữ
Sinh ngay: 08/07/2005
Bị mắc bệnh tim bẩm sinh
Được chuẩn đoán là: : Thông sàn nhĩ thất toàn phần. Hiện ở Việt nam chưa chữa trị được, Gia đình phải đem cháu ra nước ngoài mổ
Tìng trạng sức khoẻ hiện giờ: Cân nặng: 5.5kg .Ăn kém, khó thở
vẫn điều trị ngoại trú tại nhà
Hoàn cảnh gia dinh: Bố mẹ là công nhân viên chức nhà nước, hoàn cảnh gia đình khó khăn Gia dinh hiện vẫn đang tích cóp chạy vay mượn nhưng vẫn không đủ. Rất mong nhãn được sự ủng hộ của mọi người
Theo chản đoán của Bsi điều trị tại Ha Noi thì cháu phải chữa trị trong tháng 1/2006 (Tức khoảng 6 tháng tuổi trở xuống). nếu không thì bệnh phát triển rất nhanh theo chiều hướng xấu.
________________________________________
Tun & Box
25/11/2005, 08:44 AM
Các mẹ trong club Rồng vàng 76 ơi, tha thiết kêu gọi mọi người và các mẹ khác trong DD nữa, chúng ta hãy góp 1 phần nhỏ bé để chia sẻ cùng gia đình bé Phương Bình nhé.
Cảm ơn các mẹ rât nhiều.
@catvna: Linh ơi em post TK lên đây để các mẹ đóng góp nhá
________________________________________
NHIM-MA
25/11/2005, 08:47 AM
Mẹ Bon Bon ơi.
2. Mẹ Nhím-MA : 200K

Nhưng gửi vào đâu hả Mẹ Bon bon, tài khoản hay địa chỉ cụ thể đi.
Tội nghiệp các bé.
________________________________________
thanh huyên
25/11/2005, 08:56 AM
Mẹ Bon Bon ơi.
2. Mẹ Nhím-MA : 200K

Nhưng gửi vào đâu hả Mẹ Bon bon, tài khoản hay địa chỉ cụ thể đi.
Tội nghiệp các bé.
@Tất cả các mẹ: Vì mẹ Bonbon hiện đang ở trong Sài Gòn. Nếu mẹ Nào ủng hộ tiền giúp bé Phương Bình mổ tim thì xin gửi vào tài Khoản;
ĐỖ THÙY LINH (ID: Catvna)
TK:- 0011000481256 ngân hàng Vietcombank
HOẶC GỬI MAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ (tlinhut@yahoo.com) thông báo. Xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng của các mẹ. Cầu chúc tất cả các mẹ và các con trong wtt luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Trân trọng
Mẹ Bonbon
________________________________________
NHIM-MA
25/11/2005, 09:04 AM
@Tất cả các mẹ: Vì mẹ Bonbon hiện đang ở trong Sài Gòn. Nếu mẹ Nào ủng hộ tiền giúp bé Phương Bình mổ tim thì xin gửi vào tài Khoản;
ĐỖ THÙY LINH
TK:- 0011000481256
HOẶC GỬI MAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ (tlinhut@yahoo.com) thông báo. Xin chân thành cảm ơn tất cả tấm lòng của các mẹ. Cầu chúc tất cả các mẹ và các con trong wtt luôn mạnh khoẻ, hạnh phúc và thành đạt.
Trân trọng
Mẹ Bonbon
Chán mẹ Bon Bon quá, tài khoản là thế, nhưng tại NGân hàng nào, VCB à? Chi nhánh nào nhỉ.
Trả lời gấp vì Mẹ Nhím-MA đang chuẩn bị ra Ngân hàng đây
________________________________________
Linh mèo
25/11/2005, 09:05 AM
À, xin lỗi các mẹ vì hôm nay em mới vào đây được ạ. Tài khoan của em ở Ngân hàng VCB TW ạ
________________________________________
nhimhan
25/11/2005, 09:20 AM
Cháo các mẹ em cũng póst một bài kêu gọi đóng góp của các mẹ bên CLB các mẹ Hà Nội sống tại SG rồi. Chắc có gì mọi người sẽ liên hệ với Linh.
________________________________________
Chou Chou 2005
25/11/2005, 09:22 AM
@ None ơi, có thể áng xem gia đình còn thiếu tối thiểu khoảng bao nhiêu nữa để có thể đưa bé đi chữa trị không ? Cần rõ định mức mới biết đường phấn đấu chứ. Bé gần 5 tháng tuổi rồi, phải chữa cho bé trong 6 tháng tuổi trở xuống (1/06), nghĩa là mình chỉ còn 1 tháng nữa thôi.

Thời gian không còn nhiều đâu. Cấp bách rồi đấy !!!

@ Catvna : mình thấy Catvna nên có 1 cái list dưới chữ ký cập nhật tình hình Quỹ cho bé Phương Bình đi (giống Quỹ miền Nam hay Quỹ Chia sẻ tình thương ấy). Như vậy tiện cho mọi người theo dõi hơn.
________________________________________
lenka
25/11/2005, 09:23 AM
Em xin 1 số thông tin sau:
1. Tổng số tiền bé Bình cần là bao nhiêu?
2. Gia đình đã có được bao nhiêu?
________________________________________
ALnML
25/11/2005, 09:47 AM
Như đã nói với Catvina. Chị và Lenka cùng chờ tin của mọi ngưòi nhé !
________________________________________
NHIM-MA
25/11/2005, 02:44 PM
Linh Mèo ơi, Mẹ Nhím-MA vừa gửi 200K vào tài khoản của bà rồi đấy.
Check hộ nhé.
________________________________________
none
25/11/2005, 08:12 PM
Thưa các mẹ,
Cháu Phương Bình là cháu của none, vì bố mẹ cháu quá bận lo lắng cho cháu nên none xin thay mặt bố mẹ cháu phụ trách việc kêu gọi lòng hảo tâm và tình thương yêu từ các mẹ dành cho cháu.
Cháu Nguyễn Lê Phương Bình, sinh ngày 8/7/2005, hiện ngụ tại địa chỉ 237 ngõ chợ Khâm Thiên Đống Đa Hà nội, không may bị mắc bệnh tim bẩm sinh được kết luận là AVSD và HTAP, được hiểu là thông sàn nhĩ thất toàn phần, hiện ở Việt Nam chưa thể chữa trị được.
Bố mẹ cháu hiện đều là công nhân viên, hoàn cảnh gia đình khó khăn, gặp phải tình cảnh cháu mắc bệnh nan y như vậy hết sức đau lòng và suy sụp. Nhưng tấm lòng người cha người mẹ đứt ruột đẻ đau ra cháu không cho phép bố mẹ cháu đầu hàng sự thách thức tàn nhẫn của số phận, bố mẹ cháu đã đôn đáo lo lắng tìm mọi cách cứu cháu và may mắn đã được bệnh viện GREGORIO MARAÑON ở Mardid, Tây Ban Nha đồng ý phẫu thuật miễn phí, hiện chỉ còn lo đến lúc đủ kinh phí sẽ lập tức đưa cháu sang Tây Ban Nha để phẫu thuật mong giành lại sự sống cho cháu.
Hiện nay, bố mẹ cháu tạm tính chi phí sinh hoạt, đi lại, thuốc men cho cháu trong thời gian phẫu thuật tại TBN trong mức dè sẻn nhất thì cần ít nhất 200 triệu. Gia đình họ hàng nội ngoại bà con bạn bè đã đóng góp và cho bố mẹ cháu vay đến nay là được khoảng 100 triệu.
Xót xa trước hoàn cảnh của cháu, sức none nhỏ bé không giúp được cháu nhiều, nay none xin kêu gọi các mẹ trong WTT cùng ra tay giúp đỡ cháu cả về tinh thần và vật chất. Chúng ta cùng góp gió thành bão, cháu Phương Bình sẽ được hồi sinh chính từ lòng những tấm lòng nhân ái của những người mẹ trong WTT thân yêu của chúng ta.
Các mẹ có điều kiện, xin giúp cháu bằng vật chất. Các mẹ có mối quan hệ ở đất nước TBN hay kinh nghiệm về bệnh tật của cháu xin giúp cháu những lời khuyên và những chỉ dẫn vô giá. Các mẹ không có điều kiện nhưng đầy lòng nhân ái xin gửi cháu một lời chúc bình an... none tin cháu Bình sẽ có thêm sức mạnh vượt qua bệnh tật, vượt qua hiểm nguy để lại được nô đùa, được đi học, được lớn lên thành một người có ích cho xã hội. Cháu Bình được nhận tình thương yêu và lời chúc phúc của gần 20 ngàn bà mẹ trên WTT, chắc chắn sẽ kiên cường chiến đấu chống lại bệnh tật để không phụ lòng yêu thương của các mẹ.
Xin thay mặt gia đình gửi tới các mẹ lòng biết ơn sâu sắc và lời cầu chúc mạnh khỏe, hạnh phúc, bình an. Xin cảm ơn WTT đã xây dựng nên một gia đình đặc biệt, gia đình của của tình thương yêu và sự cảm thông, gia đình của các bà mẹ nhân hậu và bác ái.
Mọi đóng góp xin gửi tới chị ĐỖ THÙY LINH (ID: Catvna)
TK:- 0011000481256 ngân hàng Vietcombank TW
HOẶC GỬI MAIL ĐẾN ĐỊA CHỈ (tlinhut@yahoo.com) thông báo.
Trân trọng và biết ơn,
None
Đôi mắt ngây thơ của Phương Bình
________________________________________
Chou Chou 2005
26/11/2005, 03:08 AM
None ơi, có 1 gợi ý thế này về vụ Tây Ban Nha, tham khảo nhé : Mình có thể viết mail liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha xin hỗ trợ. Ví dụ : xin thông tin về chi phí sinh hoat tại TBN, xin hỗ trợ chỗ ở, xin hỗ trợ người theo giúp phiên dịch hay hướng dẫn trong khoang thời gian gia đình đưa bé sang đó ... Nghe thì hơi rồ (pro) và xa vời, nhưng mình cứ thử xem, biết đâu lại được. Chăm sóc, bảo vệ công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng là một trong những chức năng của Đại sứ quán mà.

Mình thử tìm hiểu xem trong Đại sứ quán có vị trí (title) nào phụ trách công việc gần gần với nhu cầu của mình thì viết mail cho Đại sứ quán, gửi cho title đó và đặt vấn đề.

Có ai có lời khuyên gì về vụ này không, các mẹ yêu dấu ui ?
________________________________________
none
26/11/2005, 08:32 AM
None ơi, có 1 gợi ý thế này về vụ Tây Ban Nha, tham khảo nhé : Mình có thể viết mail liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha xin hỗ trợ. Ví dụ : xin thông tin về chi phí sinh hoat tại TBN, xin hỗ trợ chỗ ở, xin hỗ trợ người theo giúp phiên dịch hay hướng dẫn trong khoang thời gian gia đình đưa bé sang đó ... Nghe thì hơi rồ (pro) và xa vời, nhưng mình cứ thử xem, biết đâu lại được. Chăm sóc, bảo vệ công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng là một trong những chức năng của Đại sứ quán mà.

Mình thử tìm hiểu xem trong Đại sứ quán có vị trí (title) nào phụ trách công việc gần gần với nhu cầu của mình thì viết mail cho Đại sứ quán, gửi cho title đó và đặt vấn đề.

Có ai có lời khuyên gì về vụ này không, các mẹ yêu dấu ui ?
Chị ơi, hiện có mẹ Chíc trong clb mình nói là có bạn thân ở Madrid, hi vọng sẽ liên lạc được và nhờ giúp đỡ. Em sẽ thông tin ngay khi có trả lời từ mẹ Chíc.
________________________________________
Hân Hân
28/11/2005, 03:02 PM
Mẹ catvna ơi, Hân Hân đã chuyển vào tk của bạn 300k đóng góp cho bé Phương Bình từ tk so 007 100 103 7666. Mẹ Catvna kiểm tra hộ và ới cho mình biết đã nhận chưa nhé.
________________________________________
Linh mèo
28/11/2005, 03:29 PM
@mẹ Hân Hân: Em đã nhận được rồi chị ạ, em cũng update tên chị vào rồi đấy ạ. Chị có thể xem ở file mà em để ở phần chữ ký đấy chị ạ.
________________________________________
Hân Hân
28/11/2005, 04:02 PM
@mẹ Hân Hân: Em đã nhận được rồi chị ạ, em cũng update tên chị vào rồi đấy ạ. Chị có thể xem ở file mà em để ở phần chữ ký đấy chị ạ.

Cảm ơn mẹ catvna, mình chỉ cần biết bạn nhận dc là đc rồi.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
28/11/2005, 07:23 PM
None ơi, có 1 gợi ý thế này về vụ Tây Ban Nha, tham khảo nhé : Mình có thể viết mail liên hệ Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha xin hỗ trợ. Ví dụ : xin thông tin về chi phí sinh hoat tại TBN, xin hỗ trợ chỗ ở, xin hỗ trợ người theo giúp phiên dịch hay hướng dẫn trong khoang thời gian gia đình đưa bé sang đó ... Nghe thì hơi rồ (pro) và xa vời, nhưng mình cứ thử xem, biết đâu lại được. Chăm sóc, bảo vệ công dân Việt Nam tại nước ngoài cũng là một trong những chức năng của Đại sứ quán mà.

Mình thử tìm hiểu xem trong Đại sứ quán có vị trí (title) nào phụ trách công việc gần gần với nhu cầu của mình thì viết mail cho Đại sứ quán, gửi cho title đó và đặt vấn đề.

Có ai có lời khuyên gì về vụ này không, các mẹ yêu dấu ui ?

@Chouchou: mình thấy ý kiến của chouchou hay đấy và chẳng "rồ" tẹo nào :1: "Title" có chức sắc phụ trách việc bảo vệ công dân là Tham tán Lãnh sự.

Mình không dám hứa trước nhưng sẽ cố gắng liên hệ với một người bạn có thể có mối quan hệ với ĐSQ VN tại TBN và đặt vấn đề nhờ giúp xem sao. Nếu có kết quả khả quan mình sẽ hồi âm.
________________________________________
Mẹ Bống Trang
28/11/2005, 09:09 PM
Cho mình ủng hộ cháu Bình một phần nhỏ bé với. Mình xin góp 100K. Sáng mai mình sẽ ra NH chuyển vào TK của Linh. Mong cho cháu Bình được phẫu thuật thành công.
________________________________________
Fishbongbinh
28/11/2005, 09:20 PM
Chào các mẹ!
Em là mẹ cháu Bình đây ạ.
Em cứ đắn đo mãi không biết mở đầu như thế nào? Các mẹ làm em xúc động quá.
Thời gian vừa qua vợ chồng chúng em bận lo thủ tục giấy tờ cho cháu nên chưa kịp có lời với các mẹ. Mong các mẹ bỏ qua!
Đọc diễn đàn em xin cảm ơn các mẹ đã quan tâm chia sẻ. Tấm lòng của các mẹ sẽ là nguồn động viên lớn cho mẹ con em vượt qua giai đoạn khó khăn này.
Bé Bình nhà em trộm vía hôm nay ngoan lắm, bé không chớ nhiều như mọi ngày. Giai đoạn này bác sĩ nói cần phải giữ gìn cẩn thận sao cho cháu không chớ nhiều. Vì chớ nhiều sặc vào phổi, dễ gây phiêm phổi. Mà viêm phổi thì sẽ hạ cân và càng khó thở thêm. Cháu mà yếu đi máy bay lo lắm các mẹ ạ.

Em sẽ liên hệ thêm với Đại Sứ Quán. Mẹ nào có người quen ở Tây Ba Nha thì giới thiệu cho em sớm nhé!

Em luôn tin tưởng con gái em sẽ vượt được qua căn bệnh quái ác này! Lòng tốt của các mẹ là sức mạnh giúp con gái em chiến đấu với bệnh tật.


Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các mẹ.

Cảm ơn các mẹ!Cảm ơn Xomali!
Fishbongbinh

P/S Chị Loan, chị Oanh ơi, các chị có biết không? Chiều nay các chị đến thăm, em cảm động lắm. Mẹ con em sẽ cố gắng để không phụ lòng tốt của các mẹ!


Binh ơi, con cứ yên tâm nhé. Con sẽ mau khỏi thôi. Con sẽ khoẻ, sẽ dễ thở hơn để có thể cười đùa như các bạn
Cuộc sống sẽ mỉm cười với con Bình ạ! Con nhất định phải khỏi để còn có thể nói hai tiếng " Cảm ơn" với các mẹ, với cuộc sống con nhé!
________________________________________
none
29/11/2005, 08:38 AM
@Chouchou: mình thấy ý kiến của chouchou hay đấy và chẳng "rồ" tẹo nào :1: "Title" có chức sắc phụ trách việc bảo vệ công dân là Tham tán Lãnh sự.
Mình không dám hứa trước nhưng sẽ cố gắng liên hệ với một người bạn có thể có mối quan hệ với ĐSQ VN tại TBN và đặt vấn đề nhờ giúp xem sao. Nếu có kết quả khả quan mình sẽ hồi âm.
Cảm ơn mẹ Đan Hà, mong mẹ sẽ hồi âm kết quả khả quan giúp cháu Phương Bình :8:
@Mẹ Chou và các mẹ, mẹ Chíc trong clb 6tháng 2005 đã liên lạc được với bạn thân bên Madrid và đã đồng ý giúp đỡ cháu Phương Bình. Mẹ Chíc đã cho none số điện thoại và email của người giúp đỡ. Mẹ cháu Phương Binh và None sẽ liên lạc ngay ạ. Ơn trời... :63:
________________________________________
gianglam
29/11/2005, 08:49 AM
Mong mọi việc tốt lành đến với bé Phương Bình.

To Catvna: Em vừa chuyển vào TK của chị 200K cho bé Bình. Check dùm em nhé: TK 14358579 tại NH TMCP Á Châu.
________________________________________
ALnML
29/11/2005, 09:37 AM
Chiều hôm qua LoanNP và OanhMM đã đến thăm bé Phương Bình tại nhà. Bé tuy xanh xao nhưng trộm vía trông dài ngưòi. Mẹ bé nói cân nặng thì chỉ 5.2 -5.5kg dài 63cm.
Trao đổi với Huyền mẹ bé Phương Bình đc bíêt là bé cần phải mổ trước 6 tháng. Gia đình đã xin tài trợ mổ tại Tây Ban Nha. Hiện nay đang lo thủ tục để tháng 1 cả nhà sang đó.
Mong rằng WTT chúng ta có thể tìm đc những người bạn ở bên đó để có thể hỗ trợ thêm cho gia đình bé P Bình.

Sau một thời gian bàn bạc và thống nhất Quỹ từ thiện của các mẹ WTT cả hai miền Bắc- Nam xin có chút quà gửi đến gia đình bé Phương Bình để chia sẻ động viên gia đình vượt qua khó khăn này. Chúng mình cùng cầu chúc cho bé có thể khoẻ mạnh và sớm về VN off cùng các bé Khỉ 2005 và anh chị WTT.
________________________________________
Linh mèo
29/11/2005, 10:21 AM
Kính chào các mẹ gần xa...
Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều mẹ đã gửi tiền vào Tài khoản ATM của em để hỗ trợ cho gia đình bé Phương Bình. Em rất hy vọng với sự giúp đỡ cả về vật chất và những lời động viên, thăm hỏi, và cầu chúc của các mẹ WTT trong và ngoài nước, bé Bình sẽ vượt qua được căn bệnh, sớm khoẻ mạnh để được vui đùa với các bạn trong WTT.
Như các mẹ đã biết, hiện nay gia đình bé đang gấp rút lo thủ tục cho bé để sang Tây Ban Nha trong tháng 1 năm 2006, nên em xin đề xuất là chúng ta sẽ quyên góp ủng hộ bé Phương Bình tới ngày 25 tháng 12 năm 2005 để sớm chuyển tiền cho gia đình của bé nhằm hỗ trợ phần nào cho gia đình bé.
Chúng ta hãy cầu chúc cho bé sớm khỏi bênh nhé các me!
________________________________________
Hà Kin
29/11/2005, 01:21 PM
Xin phép các mẹ đã mua sách HQ, mẹ Kity, Sâm Nhiu cho Hà Kin chuyển số tiền chênh lệch là 1014K để ủng hộ bé Phương Bình nhé. Linh ơi, chị sẽ chuyển vào tài khoản của em nhé!

Chúc bé Phương Bình gặp mọi điều tốt lành!
________________________________________
Mẹ Bống Trang
29/11/2005, 02:58 PM
Mẹ Linh mèo ơi, chiều nay mình vừa gửi 100K ủng hộ bé Phương Bình vào TK của mẹ nó rồi đấy, check lại giúp mình nhé. Thanks
Mẹ Fishbongbinh ơi! Đừng bao giờ mất hy vọng nhé! :8:
________________________________________
Me Mia
29/11/2005, 03:02 PM
Chị Mía gửi tặng em Phương Bình 100K và chúc em chóng khỏi bệnh.
Catvna ơi, chị sẽ chuyển tiền vào TK của em nhé.
________________________________________
Mashenka
29/11/2005, 03:15 PM
Mẹ Tuti tặng Phương Bình 100k và sẽ chuyển tiền vào TK cho Linh chiều nay. Chúc gia đình Phương Bình vượt qua được khó khăn này nhé.
________________________________________
1102
29/11/2005, 09:50 PM
Mình vừa hỏi bạn mình làm ở BV tim HN ngày hôm nay xong, có 1 số vấn đề xin cập nhật cùng các mẹ:
1. Bé Phương Bình được bác sĩ nào siêu âm? Theo bạn mình, có thể bé bị thông sàn nhĩ thất bán phần chứ không phải toàn phần. Bạn mình bảo ở VN làm siêu âm rất hay nhầm 2 trường hợp này. Thông sàn nhĩ thất bán phần hay gặp hơn thông sàn nhĩ thất toàn phần nhiều.Mình có hỏi thì được khuyên là nhờ Bs Lan Anh siêu âm
2. Bệnh này hoàn toàn có thể mổ ở VN (bạn mình vần thường mổ cho những trường hợp bị bênh như vậy) nhưng: nếu mổ ở HN thì bé phải trên 10kg, dưới 10 kg thì do điều kiện gây mê hồi sức của BV tim HN không đảm bảo. Có thể mổ ở thành phố HCM nhưng danh sách chờ đợi hỏi dài--> có mẹ nào quen không?
2. Thường thì mổ khi áp lực động mạch phổi lớn hơn 50 mmHg. Nếu áp lực động mạch phổi dưới 50 mmHg khi có thể chờ khi bé lớn hơn một chút hãy mổ vì sẽ an toàn hơn. mẹ Phương Bình ơi, lần đi siêu âm gần đây nhất áp lực động mạch phổi của bé là bao nhiêu?
4. Mổ ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore cũng rất rất tốt mà chi phí cũng chỉ bằng đi mổ ở TBN miễn phí. Nhất là việc đi lại hiện nay của bé sẽ tương đối khó khăn bởi chuyến bay tương đối dài, sự thay đổi áp suất không khí...
________________________________________
Manly
30/11/2005, 07:35 AM
Anh Beam gửi tặng em Phương Bình 100K, chúc em mau khỏi bệnh,
Mẹ Fishbongbinh cố gắng nhé, con sẽ chóng qua khỏi. :11: :6: :11:
(Catvna ơi, chiều nay huongdx sẽ chuyển tiền vào TK cho bạn )
________________________________________
lenka
30/11/2005, 08:10 AM
Chị Linh ơi, Bố Mẹ Cò Vịt nhờ em chuyển 100K cho bé Phương Bình. Chiều nay chị check nhé. Và của em 100K nữa. Chuyển từ t/k của em 007.100.098.5541
________________________________________
Manly
30/11/2005, 08:26 AM
Chị Linh ơi, Bố Mẹ Cò Vịt nhờ em chuyển 100K cho bé Phương Bình. Chiều nay chị check nhé. Và của em 100K nữa. Chuyển từ t/k của em 007.100.098.5541

Lenka sẽ chuyển giùm Hương luôn. Thanks Lenka :11:
________________________________________
Bống Bông
30/11/2005, 10:35 AM
Mình muốn gửi cho bé Phương Bình 100K nhưng thẻ ATM của mình chỉ chuyển được trong income bank, có thể chuyển cho ai được ko nhỉ?
Hay là... None ơi, nhà bạn ở đâu? có gần khu vực Trung Hoà - Nhân chính ko?
________________________________________
Fishbongbinh
30/11/2005, 06:33 PM
Mình vừa hỏi bạn mình làm ở BV tim HN ngày hôm nay xong, có 1 số vấn đề xin cập nhật cùng các mẹ:
1. Bé Phương Bình được bác sĩ nào siêu âm? Theo bạn mình, có thể bé bị thông sàn nhĩ thất bán phần chứ không phải toàn phần. Bạn mình bảo ở VN làm siêu âm rất hay nhầm 2 trường hợp này. Thông sàn nhĩ thất bán phần hay gặp hơn thông sàn nhĩ thất toàn phần nhiều.Mình có hỏi thì được khuyên là nhờ Bs Lan Anh siêu âm
2. Bệnh này hoàn toàn có thể mổ ở VN (bạn mình vần thường mổ cho những trường hợp bị bênh như vậy) nhưng: nếu mổ ở HN thì bé phải trên 10kg, dưới 10 kg thì do điều kiện gây mê hồi sức của BV tim HN không đảm bảo. Có thể mổ ở thành phố HCM nhưng danh sách chờ đợi hỏi dài--> có mẹ nào quen không?
2. Thường thì mổ khi áp lực động mạch phổi lớn hơn 50 mmHg. Nếu áp lực động mạch phổi dưới 50 mmHg khi có thể chờ khi bé lớn hơn một chút hãy mổ vì sẽ an toàn hơn. mẹ Phương Bình ơi, lần đi siêu âm gần đây nhất áp lực động mạch phổi của bé là bao nhiêu?
4. Mổ ở các nước thuộc khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Singapore cũng rất rất tốt mà chi phí cũng chỉ bằng đi mổ ở TBN miễn phí. Nhất là việc đi lại hiện nay của bé sẽ tương đối khó khăn bởi chuyến bay tương đối dài, sự thay đổi áp suất không khí...

Chào chị
Cảm ơn chị đã hỏi bạn chị giúp mẹ con em!
Trước khi quyết định cho bé Bình nhà em đi Tây Ba Nha, gia đình cũng đã cân nhắc rất kỹ chị ạ. Hiện giờ, em vẫn đưa bé nhà em đi siêu âm tại Viện Nhi và Viện Tim Mạch ở Bạch Mai. Các bác sĩ ở đây rất tốt và nhiệt tình. Kết quả ở hai nơi đều chẩn đoán là thông sàn nhĩ thất toàn phần, tăng áp động mạch phổi. Mặc dù rất buồn không muốn tin là căn bệnh của cháu lại nặng đến vậy nhưng em vẫn phải chấp nhận thực tế chị ạ. Các bác sĩ đều khuyên nên phẫu thuật trước 6 tháng tuổi. Lần siêu âm gần đây nhất kết quả là áp lực động mạch phổi lên tới 90mmHg. Em đã liên hệ các nước trong khu vực rồi chị ạ. Nhưng chi phí đắt lắm chị ạ. Tổng chi phí (Em tính cả chi phí chữa bệnh và các chi phí đi lại ăn ở đi kèm) ở các nước này min nhất cũng gấp đôi Tây Ba Nha, đấy là chưa kể phát sinh gì. Còn ở Sài Gòn thì phải phẫu thuật đi phẫu thuật lại và chỉ nhận những em bé 6kg trở lên. Vì cháu phải vá lỗ thông và tái tạo 01 van tim. Sau khi phẫu thuật lần 1 xong. Cháu vẫn phải phẫu thuật tiếp vì sau đó vẫn hở van tim. Lúc đó phụ thuộc tình hình sức khoẻ của cháu, nếu đủ sức thì phẫu thuật tiếp. Không thì lại phải đợi. Độ thành công cũng chỉ 50-60%. Em cũng lo lắm vì sức cháu yếu sợ phẫu thuật một lần xong chưa kịp hồi sức lại phải phẫu thuật tiếp. Mà không biết lần tiếp theo này có phải là lần cuối không nữa? Sang đất khách quê người tất nhiên là nhiều khó khăn lắm nhưng em vẫn phải quyết định đi chị ạ. Thời gian không ủng hộ mẹ con em.
Em có thể xin nick yahoo của chị để tham khảo thêm ý kiến từ bạn chị được không ạ?
Em cảm ơn
Fishbongbinh
________________________________________
zoe
01/12/2005, 06:02 AM
Mẹ bé Bình đã tìm được các thông tin về Madrid chưa? Đã tìm được chỗ ở cho mẹ chưa? Nếu bạn cần ai đó ở châu Âu tìm hiểu giùm (qua điện thoại thì giờ giấc ở đây tiện hơn chẳng hạn) thì bạn cứ nhắn nhé.
________________________________________
Chou Chou 2005
01/12/2005, 09:00 AM
Đại sứ quán Việt Nam tại TBN (EMBASSY OF VIETNAM) :

- Địa chỉ : Arturo Soria 201, 1-AyB 28043 - Madrid, SPAIN
- Tel : (3491) 510 2867 (3491) 415 7067
- Mail : claudiomes@yahoo.com

Người TBN thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp

Một mặt mẹ Phương Bình email nhờ giúp đỡ. Một mặt chị Zoe thỏ thẻ qua điện thoại. Em nghĩ, mình dzí tận cùng như vậy thì Đại sứ quán không thể làm lơ không giúp :10:
________________________________________
zoe
01/12/2005, 05:06 PM
Đại sứ quán Việt Nam tại TBN (EMBASSY OF VIETNAM) :

- Địa chỉ : Arturo Soria 201, 1-AyB 28043 - Madrid, SPAIN
- Tel : (3491) 510 2867 (3491) 415 7067
- Mail : claudiomes@yahoo.com

Người TBN thông thạo tiếng Anh và tiếng Pháp

Một mặt mẹ Phương Bình email nhờ giúp đỡ. Một mặt chị Zoe thỏ thẻ qua điện thoại. Em nghĩ, mình dzí tận cùng như vậy thì Đại sứ quán không thể làm lơ không giúp :10:

Vậy nếu có kế hoạch cụ thể gì các mẹ thông báo nhé. Zoe không có duyên với DSQ lắm, nhưng sẽ cố gắng thỏ thẻ hết mình.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
02/12/2005, 12:41 AM
Mẹ Đan Hà Mình không dám hứa trước nhưng sẽ cố gắng liên hệ với một người bạn có thể có mối quan hệ với ĐSQ VN tại TBN và đặt vấn đề nhờ giúp xem sao. Nếu có kết quả khả quan mình sẽ hồi âm.[/QUOTE nói:
Mình nhận được thư trả lời của chị bạn về việc mình nhờ giúp bé Phương Bình, xin trích lại một đoạn thế này để chouchou và mẹ zoe có chút thông tin nếu các mẹ cũng liên hệ với sứ quán:

"Co gi dau ma khach sao the! Chi giup duoc gi se co gang het suc ma... Ve chuyen o SQ thi chi nghi la se kho vi hien tai cac can ho deu bi thu nho lai roi, gia dinh nao cung chi co 1 phong. Nhung chi nghi la moi nguoi se ho tro tim nha re va ve chuyen an uong thi thoai mai. De chi hoi thu cac cu nha chi xem sao nhe. Ben day cung nhieu nguoi tot va co trai tim nhan hau lam em a"
________________________________________
bill2003
02/12/2005, 09:32 AM
Linh ơi, chị vừa gửi vào TK của em 500k là tiền của các mẹ hội Rồng vàng tặng bé Phương Bình:
1. Phạm Hải Anh: 100k
2. Kodak03: 100k
3. Lantím: 100k
4. Lengochan: 100k
5. Bill2003: 100k
Em check TK hộ chị nhé. TK của chị là 0021000516377.
Chúc bé Phương Bình mọi điều tốt lành.
________________________________________
none
02/12/2005, 01:51 PM
Mình nhận được thư trả lời của chị bạn về việc mình nhờ giúp bé Phương Bình, xin trích lại một đoạn thế này để chouchou và mẹ zoe có chút thông tin nếu các mẹ cũng liên hệ với sứ quán:

"Co gi dau ma khach sao the! Chi giup duoc gi se co gang het suc ma... Ve chuyen o SQ thi chi nghi la se kho vi hien tai cac can ho deu bi thu nho lai roi, gia dinh nao cung chi co 1 phong. Nhung chi nghi la moi nguoi se ho tro tim nha re va ve chuyen an uong thi thoai mai. De chi hoi thu cac cu nha chi xem sao nhe. Ben day cung nhieu nguoi tot va co trai tim nhan hau lam em a"
Em xin cảm ơn mẹ Đan Hà, nếu có thông tin thêm từ bạn chị, xin chị cho mẹ con cháu Phương Bình biết sớm để chuẩn bị liên lạc với các bác bên TBN ạ.
Các mẹ ở Việt Nam, có mẹ nào có quan hệ với đại sứ quán TBN ở Việt Nam xin giúp đỡ một tiếng nói để có thể tạo điều kiện cho bố mẹ cháu Phương Bình xin visa cho cháu đuợc nhanh chóng và dễ dàng.
Em xin trân trọng cảm ơn những đóng góp tinh thần và vật chất vô giá của các mẹ trong những ngày vừa qua.
________________________________________
Thuyanh76
02/12/2005, 03:11 PM
Linh oi mình vừa chuyển vào TK của bạn 100K ủng hộ cho bé Phuong Bình nhé số TK của mình: 0011001171665.
To Phuong Bình : Chúc con mau chữa lành bệnh nhé
________________________________________
LittleAngel
03/12/2005, 05:38 AM
Linh cho mình xin thêm số SWIFT của nhà bank, địa chỉ bank va sồ fax cũng của nhà bank nữa nhé. Mình xin tặng bé 100$ với hy vọng góp gió thành bão. Chúc bé chóng mạnh khoẻ.
________________________________________
Nezumi
03/12/2005, 10:23 AM
Mẹ Senho muốn gửi tặng bé Phương bình 200k bằng tiền mặt, làm ơn cho mình biết cách chuyển tiền cho bé!
Cảm ơn các mẹ
________________________________________
Mẹ bé Dưa
03/12/2005, 10:51 AM
Chào các mẹ!
Em là mẹ cháu Bình đây ạ.

Cho mẹ Dưa gửi lời hỏi thăm và sự chia sẻ đến với gia đình bạn nhé!
Cầu mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé Bình.
Thương hai mẹ con nhiều lắm! Cố gắng lên bạn nhé!

Mình sẽ gửi ủng hộ bé Bình 200K vào tài khoản của Linh trong ngày hôm nay.
________________________________________
Linh mèo
03/12/2005, 01:32 PM
Linh cho mình xin thêm số SWIFT của nhà bank, địa chỉ bank va sồ fax cũng của nhà bank nữa nhé. Mình xin tặng bé 100$ với hy vọng góp gió thành bão. Chúc bé chóng mạnh khoẻ.
Chị ơi số SWIFT của nhà bank là gì vậy ạ? Sorry em chả rõ mấy vụ này đâu, ngố tầu lắm ạ :2:
Có chị nào biết vụ chuyển tiền này thế nào không chỉ hộ em với, xin đa tạ
________________________________________
none
03/12/2005, 01:39 PM
Mẹ Senho muốn gửi tặng bé Phương bình 200k bằng tiền mặt, làm ơn cho mình biết cách chuyển tiền cho bé!
Cảm ơn các mẹ
Cảm ơn mẹ Ne zumi,
Mọi đóng góp cho bé Phương Bình xin chuyển về TK VCB TW của Linh mèo: Đỗ Thùy Linh - 0011000481256
Vui lòng gửi mail (tlinhut@yahoo.com) hoặc nhắn tin thông báo để em còn biết đường update danh sách. Xin cảm ơn. (Chi tiết quỹ)
________________________________________
Nana yêu
03/12/2005, 03:56 PM
Nghe ve benh tat Phuong Binh em thay thuong qua. Be Nana nha em cung trac tuoi be Binh nha chi day (sinh 1/7/2005). Em xin goi chut qua la 200K den be Binh chuc be mau chong khoi benh. Chuc gia dinh vuot qua duoc nhung kho khan truoc mat.
________________________________________
Mẹ Bống Trang
03/12/2005, 08:21 PM
Mẹ Catvina à! K biết số tiền mình gửi mẹ nó đã nhận được chưa vì mình mail cho mẹ nó mà thấy báo lỗi. Vào Chi tiết quỹ ( http://404.domaindlx.com/) thì k vào được.
Mẹ Catvina kiểm tra hộ rồi báo cho mình biết. Nếu chưa được để mình còn đi kiện nữa chứ hả :4:
________________________________________
LittleAngel
04/12/2005, 05:22 AM
SWIFT la số code của nhà bank, nôm na hiểu như là mã số diện thoại bạn ạ :) mình cũng chẳng biết rõ lắm đâu. Không có SWIFT thì mình ko chuyển international được. Mình cần d/c và số fax nhà bank để confirm lệnh chuyển tiền. Vì VCB có hai chi nhánh- SG và HN, bọn tây nó không biết chuyển về d/c nào cả. Hơi lằng nhằng bạn thông cảm.
________________________________________
none
04/12/2005, 01:13 PM
SWIFT la số code của nhà bank, nôm na hiểu như là mã số diện thoại bạn ạ :) mình cũng chẳng biết rõ lắm đâu. Không có SWIFT thì mình ko chuyển international được. Mình cần d/c và số fax nhà bank để confirm lệnh chuyển tiền. Vì VCB có hai chi nhánh- SG và HN, bọn tây nó không biết chuyển về d/c nào cả. Hơi lằng nhằng bạn thông cảm.

Chị ơi, thông tin chị cần đây ạ,
Vietcombank
Trụ sở chính: 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Telex: 411504/411229 VCB – VT
Tel: 84-4-9343137
Fax: 84-4-826 9067
Swift: BFTV VNVX
TGMS: VIETCOMBANK

Cảm ơn chị,
________________________________________
Linh mèo
04/12/2005, 07:45 PM
Em đã upload file Chi tiết quỹ bé Phương Bình sang síte khác rồi, các mẹ thử kiểm tra xem nhé, em cũng đã thử load xuống theo đường link mới rồi ạ, cũng được cơ mà hơi lâu 1 chút, các mẹ thông cảm nhé.
________________________________________
lenka
05/12/2005, 07:36 AM
Bữa trước em chuyển cho chị 400K nhé. Gồm 100K của bố mẹ cò vịt, 100K hươngdx, 100K Vika và 100K lenka.
________________________________________
Linh mèo
05/12/2005, 09:14 PM
Hôm nay em đã nhận được 200k của mẹ senho nhờ mẹ Nezumi gửi tới bé Phương Bình.
Đồng thời em cũng nhận được 300k từ mẹ mitmatmitdai (trong đó có: minhvth: 100k, khoaibéo: 50k, mẹ Chí Hiếu: 50k, mitmatmitdai: 100k) cùng lời chúc "mong rằng sẽ luôn được nhìn thấy nụ cười của bé trên diễn đàn"
Xin cảm ơn các mẹ...
________________________________________
LittleAngel
06/12/2005, 03:24 AM
Chị ơi, sáng nay em đã chuyển 100$ vào TK của chị. Chị check hộ em nhé.
Không biết g/d đã gom đủ tiền đẻ đi chưa? Theo em nghĩ, nếu chưa đủ thì tạm thời hãy đẻ6 mẹ hoặc bố bé đi cùng, còn người thứ hai sang sau khi nào có điều kiện. Bác sĩ, y tá bên này lương y cao lắm, họ không đẻ cho mình phải trực tói ngày chăm sóc bệnh nhân đâu. Đi càng sớm càng tót cho bé.
To all: Nếu trong quá trình chữa trị có nhiều chi phí phát sinh, chùng ta hãy tổ chức quyên góp đợt hai. Em biết mỗi chúng ta đều có những khoản chi phí nhất định hàng tháng nên không thể đsong góp nhiều một lúc. Nhưng nếu mỗi tháng một ít thì chắc không ảnh hưởng gì phải không ạ?
________________________________________
Tun yeu
06/12/2005, 12:34 PM
Hôm 29/11/2005, mình có chuyển vào TK của LInh 100k gửi quĩ bé PBinh. Mình đã PM nhưng hình như Linh k nhận được. Linh kiểm tra giúp nhé. Cảm ơn.
________________________________________
Me be Moon
06/12/2005, 01:24 PM
Chiều nay em sẽ gửi 100K tặng bé Bình vào TK của chị Linh, chị kiểm tra giúp nha, cảm ơn chị.
________________________________________
Linh mèo
06/12/2005, 03:03 PM
@Tun yêu: Sorry chị nhé, không biết tại sao lại thiếu mất tên chị nữa :3: .
________________________________________
Me Bi Lyn
07/12/2005, 12:59 PM
Cho mình hỏi thăm một tí:
Bé đã được khám ở viện tim Việt Pháp chưa nhỉ? Sang tận TBN ngay mùa đông thì vất vả quá. Nghe nói trẻ em dưới 6 tuổi mổ tim miễn phí.
________________________________________
nainau
12/12/2005, 10:42 AM
Cho minh hoi Bvien Gregorio Maranon o Thanh pho nao cua Tay Ban Nha? Cu the thi gio ba me chau da triên khai thu túc giay to xin Visa TBN den dau roi? Co gáp kho khan gi ko? Minh can biết them chi tiết de liên he mót so ngươi co the giúp be Binh va gia dinh o ben TBN.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
12/12/2005, 07:01 PM
Cho minh hoi Bvien Gregorio Maranon o Thanh pho nao cua Tay Ban Nha? Cu the thi gio ba me chau da triên khai thu túc giay to xin Visa TBN den dau roi? Co gáp kho khan gi ko? Minh can biết them chi tiết de liên he mót so ngươi co the giúp be Binh va gia dinh o ben TBN.

Haha chị bạn mình lò dò lên đây rồi :6: :6: :6: (nainau là chị bạn mình đề cập ở post 20&40). None và gia đình bé Phương Bình giữ liên hệ với nainau nhé! Nếu ĐSQ VN tại TBN, trong khả năng tối đa, có thể giúp được gì thì nainau chính là người cần contact đấy :5: :5: :5:

Mong Phương Bình sẽ vượt qua được căn bệnh này! Mong mong lắm!
________________________________________
none
12/12/2005, 07:50 PM
@Chị nainau và Mẹ Đan Hà, bệnh viện này ở Madrid, bố mẹ cháu Phưong Bình hiện đang chờ giấy mời từ bệnh viện gửi sang để xin visa cho cháu và gia đình. Khi có thông tin chính xác, bố mẹ cháu sẽ liên lạc với chị nainau ngay ạ, cảm ơn chị đã nhiệt tình quan tâm giúp đỡ. Chúc chị và gia đình mạnh khỏe và Giáng sinh vui vẻ.
________________________________________
mẹ Nem
12/12/2005, 11:17 PM
con nam mô a di đà phật, con nam mô a di đà phật, con nam mô a di đà phật, con xám hối con lạy chín phương trời, lạy mười phương phật, chư phật mười phương, con xám hối con lậy quan thế âm bồ tát, con lạy các quan thần linh bản mệnh, con xin trời xin phật, con xin quan thế âm bồ tát, con xin các quan phù hộ độ trì cho bé Phương Bình mọi sự bình an, thủ tục xin visa được dễ dàng, lên đường may mắn, ca mổ thành công, cho mọi việc đều được xuôn xẻ và nhận được nhiều sự giúp đỡ, bé Phương Bình sẽ mạnh khoẻ, con nam mô a di đà phật, con nam mô a di đà phật, con nam mô a di đà phật con xin lạy tạ, con xin lạy tạ, con xin lạy tạ :77: :77: :77:
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.11.2005 - Bé Phương Bình & Thông tin hỗ trợ các bé bệnh tim khác!

Mẹ Minh “mèo”
13/12/2005, 08:45 AM
Haha chị bạn mình lò dò lên đây rồi :6: :6: :6: (nainau là chị bạn mình đề cập ở post 20&40). None và gia đình bé Phương Bình giữ liên hệ với nainau nhé! Nếu ĐSQ VN tại TBN, trong khả năng tối đa, có thể giúp được gì thì nainau chính là người cần contact đấy :5: :5: :5:


Trà ơi thảo nào mà Oanh nghe quen quen, :11: :11: :11: cô nàng nainau!
Chúc bé P. Bình và gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này! :8:
________________________________________
nainau
13/12/2005, 11:03 AM
Neu nha be Phương Bình gặp rắc rối gì với ĐSQ Tây Ban Nha tại Hà Nội thì thông báo cho mình nhé, mình có quen một số người làm ở đó, có thể nhờ giúp.
________________________________________
MeBeBe2004
14/12/2005, 07:56 AM
Linh ơi, check tài khoản của bạn hộ mình nhé.
Hôm qua (13/12), MeBeBe2004 và Me2gau mỗi người gửi tặng bé Phương Bình 100K. Chúc bé Phương Bình mau khỏe để còn quậy thật tanh vào nhé.
________________________________________
Chou Chou 2005
14/12/2005, 08:54 AM
Neu nha be Phương Bình gặp rắc rối gì với ĐSQ Tây Ban Nha tại Hà Nội thì thông báo cho mình nhé, mình có quen một số người làm ở đó, có thể nhờ giúp.

Nhiệt liệt chào mừng chị Nainau đã đến với topic này. TBN xa mịt mù vậy mà vẫn tìm được một đường link may mắn với đồng bào tình thương mến thương Nainau nhỉ :8: Hoan hô mẹ Đan Hà cái nào :41: :41: :41:
________________________________________
Me Cuncon
14/12/2005, 02:30 PM
Dạo này bận lu bù, không lượn WTT được, hôm nay vào mới thấy tin. Mẹ cháu xin góp chút tấm lòng, chúc con gái Phương Bình đi chuyến này thành công và sớm khoẻ để vui cùng cả nhà.

Mẹ cháu sẽ chuyển 100K qua OMM nhé.

@OMM ơi: khi nào chị qua nhận hàng NHật thì gửi em cho bé Bình luôn nhé.
________________________________________
ALnML
15/12/2005, 03:40 PM
Hôm nay mình đã thay mặt tất cả các mẹ trong WTT (Trích quỹ Miền Nam + Miền Bắc) gửi tới tận tay mẹ bé Phương Bình tấm lòng chia sẻ động viên của tất cả thành viên WTT. Tuy chẳng là bao nhiêu nhưng là lời chúc của tất cả các mẹ WTT đồng lòng gửi tới bé Phương Bình. Mong sao những điều tốt lành may mắn sẽ đến với con che chở cho con trong lúc khó khăn này . Các mẹ WTT mong sớm đựoc đón con với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Huyền , mẹ bé Phương Bình khóc mãi , cô ấy đang rất lo vì mọi thủ tục chưa đc trót lọt , lo lắng lắm...mong các mẹ luôn động viên giúp đỡ cô ấy các mẹ nhé !

To Lenka cùng các mẹ trong đó : Nhận lời nhờ cậy của các mẹ mãi đến hôm nay mới có thể làm tròn , mong các mẹ thông cảm.
________________________________________
meocon
16/12/2005, 03:52 PM
Chiều nay em sẽ chuyển khoản 100K là số tiền tạm trích từ tiền bán kem Sudo và Zambuk ủng hộ bé Phương Bình vào tài khoản của Linh.

P/S : Linh ơi nhận được tiền thì báo chị với nhé.
________________________________________
none
20/12/2005, 11:32 AM
Hôm nay mình đã thay mặt tất cả các mẹ trong WTT (Trích quỹ Miền Nam + Miền Bắc) gửi tới tận tay mẹ bé Phương Bình tấm lòng chia sẻ động viên của tất cả thành viên WTT. Tuy chẳng là bao nhiêu nhưng là lời chúc của tất cả các mẹ WTT đồng lòng gửi tới bé Phương Bình. Mong sao những điều tốt lành may mắn sẽ đến với con che chở cho con trong lúc khó khăn này . Các mẹ WTT mong sớm đựoc đón con với nụ cười rạng rỡ trên môi.
Huyền , mẹ bé Phương Bình khóc mãi , cô ấy đang rất lo vì mọi thủ tục chưa đc trót lọt , lo lắng lắm...mong các mẹ luôn động viên giúp đỡ cô ấy các mẹ nhé !
To Lenka cùng các mẹ trong đó : Nhận lời nhờ cậy của các mẹ mãi đến hôm nay mới có thể làm tròn , mong các mẹ thông cảm.
Chị ơi, thời tiết khắc nghiệt quá, cháu Phương Bình do kháng thể yếu đã bị viêm phế quản nên ho nhiều, trớ nhiều và khó thở. Tới hôm qua thì do vốn tim đã bệnh vậy nên chuyển sang viêm phổi nặng, hôm nay cháu đã phải vào bệnh viện cấp cứu rồi chị ạ.
Từ hôm chị đến, Mẹ cháu Bình vì phải lo cho cháu nên không có thời gian lên đây cảm ơn tấm lòng của chị và các mẹ WTT nên sáng nay gọi điện thoại nhờ em gửi lời xin lỗi trước. Vài bữa nữa cháu đỡ rồi mẹ cháu sẽ vào cảm ơn các mẹ, mong các mẹ lượng thứ.
Cầu mong cháu Phương Bình chóng qua cơn khó khăn, nhanh đủ sức đi chữa bệnh để không phụ tình thương yêu của các mẹ WTT :63:
________________________________________
Manly
20/12/2005, 11:36 AM
Chị ơi, thời tiết khắc nghiệt quá, cháu Phương Bình do kháng thể yếu đã bị viêm phế quản nên ho nhiều, trớ nhiều và khó thở. Tới hôm qua thì do vốn tim đã bệnh vậy nên chuyển sang viêm phổi nặng, hôm nay cháu đã phải vào bệnh viện cấp cứu rồi chị ạ.
Từ hôm chị đến, Mẹ cháu Bình vì phải lo cho cháu nên không có thời gian lên đây cảm ơn tấm lòng của chị và các mẹ WTT nên sáng nay gọi điện thoại nhờ em gửi lời xin lỗi trước. Vài bữa nữa cháu đỡ rồi mẹ cháu sẽ vào cảm ơn các mẹ, mong các mẹ lượng thứ.
Cầu mong cháu Phương Bình chóng qua cơn khó khăn, nhanh đủ sức đi chữa bệnh để không phụ tình thương yêu của các mẹ WTT :63:
Thương con quá, chẳng giúp gì được cho con trong lúc này, cầu cho con chóng khoẻ :63: , để có thể có sức sang nước ngoài điều trị. Ông già noel nơi nào, hãy mang sức khoẻ đến cho con :6:
________________________________________
mebau
20/12/2005, 12:47 PM
Thương con quá, chẳng giúp gì được cho con trong lúc này, cầu cho con chóng khoẻ :63: , để có thể có sức sang nước ngoài điều trị. Ông già noel nơi nào, hãy mang sức khoẻ đến cho con :6:

Mình muốn đóng góp 1 chút nhỏ để giúp bé, nhưng mình ko có TK, mình cần liên lạc với ai??. Giúp mình ASAP nhé vì 22/12 mình phải đi công tác đến hết tháng cơ. Tks
________________________________________
NHIM-MA
20/12/2005, 01:28 PM
Chị ơi, thời tiết khắc nghiệt quá, cháu Phương Bình do kháng thể yếu đã bị viêm phế quản nên ho nhiều, trớ nhiều và khó thở. Tới hôm qua thì do vốn tim đã bệnh vậy nên chuyển sang viêm phổi nặng, hôm nay cháu đã phải vào bệnh viện cấp cứu rồi chị ạ.
Từ hôm chị đến, Mẹ cháu Bình vì phải lo cho cháu nên không có thời gian lên đây cảm ơn tấm lòng của chị và các mẹ WTT nên sáng nay gọi điện thoại nhờ em gửi lời xin lỗi trước. Vài bữa nữa cháu đỡ rồi mẹ cháu sẽ vào cảm ơn các mẹ, mong các mẹ lượng thứ.
Cầu mong cháu Phương Bình chóng qua cơn khó khăn, nhanh đủ sức đi chữa bệnh để không phụ tình thương yêu của các mẹ WTT :63:
Tội nghiệp bé quá, thời tiết này, đến ngưòi lớn còn phải khuất phục nữa là. Mong cho trời ấm lên cho con nhanh khỏe.
Cố lên con nhé.
________________________________________
Fishbongbinh
21/12/2005, 08:49 AM
Hôm nay mình đã thay mặt tất cả các mẹ trong WTT (Trích quỹ Miền Nam + Miền Bắc) gửi tới tận tay mẹ bé Phương Bình tấm lòng chia sẻ động viên của tất cả thành viên WTT. Tuy chẳng là bao nhiêu nhưng là lời chúc của tất cả các mẹ WTT đồng lòng gửi tới bé Phương Bình. Mong sao những điều tốt lành may mắn sẽ đến với con che chở cho con trong lúc khó khăn này . Các mẹ WTT mong sớm đựoc đón con với nụ cười rạng rỡ trên môi.

Huyền , mẹ bé Phương Bình khóc mãi , cô ấy đang rất lo vì mọi thủ tục chưa đc trót lọt , lo lắng lắm...mong các mẹ luôn động viên giúp đỡ cô ấy các mẹ nhé !

To Lenka cùng các mẹ trong đó : Nhận lời nhờ cậy của các mẹ mãi đến hôm nay mới có thể làm tròn , mong các mẹ thông cảm.



Em chào các mẹ!
Mấy ngày vừa qua con bé nhà em ốm quá nên em chưa online được để nói lời cảm ơn các mẹ. Mong các mẹ bỏ qua giúp em
Hôm vùa rồi bác Loan thay mặt các mẹ gửi tới cháu lời động viên an ủi và sự hỗ trợ rất lớn lao về mặt tài chính. Khoản tiền 5 triệu này em sẽ gom cùng số tiền hiện có. Hy vọng sẽ đủ cho cháu đi Phẫu thuật
Tình hình Tây Ba Nha hiện đang chậm trễ do vướng vào Noel và Tết của họ. Em đang rất lo và cũng đang thúc giục tình hình bên kia cho ngày phẫu thuật chính xác để gia đinh kịp lo liệu các thủ tục
Một lần nữa em rất cảm ơn những lời chúc và thịnh tình của các mẹ,
Fishbongbinh
________________________________________
Mẹ thỏ con
21/12/2005, 11:47 AM
Linh thân mến, hôm qua mình đã chuyển 200k vào TK của bạn. Đây là món quà nhỏ của mình và 1 bạn cùng phòng gửi tặng bé Phương Bình. Chúc bé chóng khỏi bệnh.
________________________________________
Hà Kin
21/12/2005, 12:13 PM
Hiền - mebau ơi, bạn có thể ra bất cứ sở giao dịch nào của VCB, làm giấy nộp tiền vào TK của Đỗ Thuỳ Linh đều được, no fee. TK VCB TW của Linh mèo: Đỗ Thùy Linh - 0011000481256. Hoặc Hiền gọi cho Linh số 8253960 nhé.
Cám ơn tấm lòng của mebau và các mẹ. Mọi điều tốt đẹp sẽ đến với Phương Bình thôi.

Linh ơi, em vào trả lời các mẹ đi.
________________________________________
Linh mèo
21/12/2005, 02:45 PM
@mebau: Chị ơi chị gửi tiền cho em theo đúng như ở phần dưới chữ ký của em ý ạ. Cảm ơn chị nhé.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
21/12/2005, 03:35 PM
Linh mèo ơi chị đã nhận đc 100K của me Cuncon gửi tặng bé Bình, chị sẽ chuyển ngay cho em.
________________________________________
Linh mèo
25/12/2005, 10:31 PM
Hôm qua đi dự Noel với khỉ quý IV/2004, đã có mẹ Lỳ ( dad&son) và mẹ Cun&Bống gửi cho bé Phương Bình 200k cùng lời chúc cho bé mau khỏi. Hôm nay đã là ngày cuối của đợt quyên góp này, tới mai em sẽ tổng kết các mẹ nhé.
________________________________________
Me's Bong
25/12/2005, 10:40 PM
Hôm qua đi dự Noel với khỉ quý IV/2004, đã có mẹ Lỳ ( dad&son) và mẹ Cun&Bống gửi cho bé Phương Bình 200k cùng lời chúc cho bé mau khỏi. Hôm nay đã là ngày cuối của đợt quyên góp này, tới mai em sẽ tổng kết các mẹ nhé.
Chị ơi, em muốn gửi cho bé bình 200K. Mong bé chóng khỏi bệnh
________________________________________
Linh mèo
26/12/2005, 09:21 PM
@me's Bong: Mẹ Bống có thể gửi qua TK VCB cho em theo số TK ở dưới phần chữ ký nhé. Nhưng cố gắng gửi sớm cho em vì em đang dự định tuần này sẽ đi cùgn 1 số mẹ nữa tới nhà thăm bé Bình và chuyển số tiền quyên góp được cho gia đình bé.
________________________________________
Binlemon
26/12/2005, 10:09 PM
@me's Bong: Mẹ Bống có thể gửi qua TK VCB cho em theo số TK ở dưới phần chữ ký nhé. Nhưng cố gắng gửi sớm cho em vì em đang dự định tuần này sẽ đi cùgn 1 số mẹ nữa tới nhà thăm bé Bình và chuyển số tiền quyên góp được cho gia đình bé.
Linh ơi, mình vừa chuyển vào TK của bạn 100k, gọi là một phần nhỏ bé đóng góp cho bé Phương Bình, cầu mong bé qua được cơn hiểm nghèo này.
Linh check giúp mình nhé, người gửi là Phạm Châu Anh.
________________________________________
Linh mèo
26/12/2005, 11:07 PM
Kính thưa các mẹ gần xa:
Thời hạn quyên góp tiền cho bé Phương Bình đã hết, em dự định đi cùng 1 số mẹ trong CLB 6 tháng đầu năm 2005 đi thăm bé Phương Bình hiện vẫn đang nằm điều trị Viếm Phế Quản trong bệnh viện Xanh Pôn, đồng thời chuyển số tiền cho gia đình bé Bình.
Mong các mẹ bớt chút thời gian đi cùng nhé.
Thời gian dự kiến: 11h trưa ngày thứ 5 (29/12) hẹn tại cổng bệnh viện Xanh Pôn (cổng ở phố Chu Văn An)
Nếu mẹ nào đến muộn thì có thể tự tìm tới theo địa chỉ:
Khoa D Trung tâm tim mạch Tầng 2 phòng bệnh nhân số 1 , bệnh viện Xanh Pon (gần cổng Nguyễn Thái Học)
Alô cho Linh: 0912257755
________________________________________
Fishbongbinh
26/12/2005, 11:15 PM
Kính gửi các mẹ!

Trong thời gian qua các mẹ đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều về mặt tinh thần cũng như vật chất. Nhưng lời khuyên, những sự ủng hộ em sẽ mãi không thể quên được. Em rất cảm ơn

Thưa các mẹ! Em cũng rất buồn khi phải thông tin tình hình cháu hiện giờ rất nặng. Bác sĩ nói phải đi ngay nếu không tình trạng này phổi cháu sẽ hỏng. Thời gian không còn nhiều để có thể đợi phía bên Tây Ba Nha. Vì nếu có đợi thì cũng phải để họ nghỉ Tết xong và sau đó còn phải làm Visa cũng mất khá nhiều thời gian. Phía gia đình em quyết định cho cháu đi Hàn Quốc. Cũng rất may là bác họ của cháu vài tuần trước đây cũng đã thông tin sang Hàn xin giúp đỡ. Cụ thể trong chiều nay em sẽ nhận được thư mời từ phía Hàn. Con gái em sẽ dự kiến phẫu thuật vào ngày 4/1/2005 tại bệnh viện Asan Medical Center: 388-1 Pungnap-2dong , Songpa-gu , Seoul 138-736 , Korea / Web: http://www.amc.seoul.kr/eng/directions/directions.jsp
Rất may mắn cháu được phía nhà thờ hỗ trợ chỗ nghỉ và Hiệp Hội Tim mạch: 207 Hanshin B/D 11-9 Sincheun-Dong, Songpha-Gu, Seoul- South Korea đồng ý tài trợ 5.000USD
Số tiền phẫu thuật còn lại mình phải trả là 15.000USD
Hiện em sẽ sang đó cùng con gái, chồng em ở nhà để lo thêm về tài chính
Dự kiến tối mùng 1/1 em sẽ bay tới Seoul.
Mẹ con em lúc này rất mong nhận được những lời chúc tốt đẹp của các mẹ!
Em cảm ơn nhiều

Fishbongbinh
(lạy chúa, thủ tục sẽ xong xuôi, phẫu thuật sẽ thành công)

Em không dám hứa trước, nếu tiêu chuẩn đi Tây Ba Nha của Phương Bình được bên kia đồng ý chuyển cho bé khác em sẽ giúp đỡ hết sức về mặt thông tin. Hy vọng sẽ có nhiều cơ may đến với các cháu bị bệnh tim.
________________________________________
Tun & Box
26/12/2005, 11:18 PM
Khổ thân con quá, hai mẹ con cố lên nhé
Mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con
:8: :8: :8:
Kính gửi các mẹ!

Trong thời gian qua các mẹ đã giúp đỡ mẹ con em rất nhiều về mặt tinh thần cũng như vật chất. Nhưng lời khuyên, những sự ủng hộ em sẽ mãi không thể quên được. Em rất cảm ơn

Thưa các mẹ! Em cũng rất buồn khi phải thông tin tình hình cháu hiện giờ rất nặng. Bác sĩ nói phải đi ngay nếu không tình trạng này phổi cháu sẽ hỏng. Thời gian không còn nhiều để có thể đợi phía bên Tây Ba Nha. Vì nếu có đợi thì cũng phải để họ nghỉ Tết xong và sau đó còn phải làm Visa cũng mất khá nhiều thời gian. Phía gia đình em quyết định cho cháu đi Hàn Quốc. Cũng rất may là bác họ của cháu vài tuần trước đây cũng đã thông tin sang Hàn xin giúp đỡ. Cụ thể trong chiều nay em sẽ nhận được thư mời từ phía Hàn. Con gái em sẽ dự kiến phẫu thuật vào ngày 4/1/2005 tại bệnh viện Asan Medical Center: 388-1 Pungnap-2dong , Songpa-gu , Seoul 138-736 , Korea / Web: http://www.amc.seoul.kr/eng/directions/directions.jsp
Rất may mắn cháu được phía nhà thờ hỗ trợ chỗ nghỉ và Hiệp Hội Tim mạch: 207 Hanshin B/D 11-9 Sincheun-Dong, Songpha-Gu, Seoul- South Korea đồng ý tài trợ 5.000USD
Số tiền phẫu thuật còn lại mình phải trả là 15.000USD
Hiện em sẽ sang đó cùng con gái, chồng em ở nhà để lo thêm về tài chính
Dự kiến tối mùng 1/1 em sẽ bay tới Seoul.
Mẹ con em lúc này rất mong nhận được những lời chúc tốt đẹp của các mẹ!
Em cảm ơn nhiều

Fishbongbinh
(lạy chúa, thủ tục sẽ xong xuôi, phẫu thuật sẽ thành công)

Em không dám hứa trước, nếu tiêu chuẩn đi Tây Ba Nha của Phương Bình được bên kia đồng ý chuyển cho bé khác em sẽ giúp đỡ hết sức về mặt thông tin. Hy vọng sẽ có nhiều cơ may đến với các cháu bị bệnh tim.
________________________________________
Manly
26/12/2005, 11:18 PM
Chúc con lên đường thượng lộ bình an, con sang đó phẫu thuật thành công, về còn đi chơi với các anh chị của WTT chứ :11: :1:
Mẹ Fishbongbinh cố gắng lên nhé, mình nghĩ mọi việc sẽ ổn :11:
________________________________________
nhím mắt xếch
26/12/2005, 11:21 PM
Fishbongbinh ơi, bình tĩnh nhé, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp mà. Chúc 2 mẹ con lên đường thượng lộ bình an :6: :1: , mọi điều may mắn
________________________________________
Me MinhHa
26/12/2005, 11:25 PM
Chẳng giúp gì được bé, chỉ muốn thêm một lời cầu chúc mong sao ca mổ thành công và bé sớm khoẻ lại!
________________________________________
bố mẹ cò vịt
26/12/2005, 11:28 PM
Hai mẹ con cố lên nhé,cầu mong mọi điều tốt đẹp đến với hai mẹ con.
________________________________________
NHIM-MA
26/12/2005, 11:41 PM
Nghĩ mà thương con quá. Cầu chúc cho mọi chuyện suôn sẻ, để con sớm trở về với các mẹ với nụ cươi thật tươi nghe con. :8:
________________________________________
myc
27/12/2005, 12:17 AM
CẦu ChÚc Cho 2 MẸ Con ThƯỢng LỘ BÌnh An.
ThƯƠng Con LẮm, VÀ RẤt Lo LẮng, ChỈ BÍt CẦu TrỜi KhẤn PhẬt VÀ Tin TƯỞng VÀo Y HỌc CŨng NhƯ SỰ May MẮn ThÔi.

CÁc MẸ SẼ DÕi Theo 2 MẸ Con HÀng NgÀy Qua CÁc KÊnh ThÔng Tin.
________________________________________
Me's Bong
27/12/2005, 01:00 AM
@me's Bong: Mẹ Bống có thể gửi qua TK VCB cho em theo số TK ở dưới phần chữ ký nhé. Nhưng cố gắng gửi sớm cho em vì em đang dự định tuần này sẽ đi cùgn 1 số mẹ nữa tới nhà thăm bé Bình và chuyển số tiền quyên góp được cho gia đình bé.
okie, sang mai minh se chuyen nhe. Mong con chong khoi.
________________________________________
Linh mèo
27/12/2005, 02:54 AM
Thông báo :
Do tình hình đã có chút thay đoi: 2 mẹ con bé Bình sẽ sang HQ vào ngày 1/1/2006 nên em tính là trưa mai sẽ đi thăm bé Bình luôn nhé. Mong các mẹ thông cảm và ủng hộ. Vậy hẹn các mẹ nào muốn đi thăm bé Phương Bình thì trưa ngày mai 11h ở trước cổng bệnh viên Xanh Pôn (phố Chu Văn An)
________________________________________
John's mom
27/12/2005, 04:14 AM
Linh ơi, cho Hoà chuyển 100K cho bé Phương Bình nhé, trưa mai gặp sẽ đưa luôn cho kịp khoá sổ nhé.

Chúc bé Phương Bình gặp nhiều may mắn và thuận lợi.
________________________________________
Mẹ bé Dưa
27/12/2005, 09:07 PM
Thông báo :
Do tình hình đã có chút thay đoi: 2 mẹ con bé Bình sẽ sang HQ vào ngày 1/1/2006 nên em tính là trưa mai sẽ đi thăm bé Bình luôn nhé. Mong các mẹ thông cảm và ủng hộ. Vậy hẹn các mẹ nào muốn đi thăm bé Phương Bình thì trưa ngày mai 11h ở trước cổng bệnh viên Xanh Pôn (phố Chu Văn An)


Linh ơi, cho chị hỏi bé Phương Bình có phải con chị Huyền làm việc tại FPT không?
________________________________________
Linh mèo
27/12/2005, 09:09 PM
Linh ơi, cho chị hỏi bé Phương Bình có phải con chị Huyền làm việc tại FPT không?
đúng là bé đó đấy chị ạ
________________________________________
Mẹ bé Dưa
27/12/2005, 09:46 PM
đúng là bé đó đấy chị ạ

Bây giờ chị mới biết là bé Phương Bình là con đồng nghiệp của mình :2: Cơ quan đang phát động và sẽ có thêm một khoản một khoản tiền nữa hỗ trợ cho gia đình.

Nhờ Linh nói giúp đến Huyền là anh Long chị Diệp chúc mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bé và gia đình nhé! Mai nếu đi được thì chị sẽ qua.
________________________________________
Cún & Hin
27/12/2005, 10:40 PM
Chúc hai mẹ con thượng lộ bình an, may mắn.
Hai mẹ con cố gắng, dũng cảm chiến đấu nhé.
Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
________________________________________
MeHoangAnh
28/12/2005, 12:41 AM
Bác chúc hai me con len dương may man!
Anh Bi gui loi hoi tham em Bong.
________________________________________
Binlemon
28/12/2005, 01:19 AM
Chúc cho 2 mẹ con bé lên đường thành công. Hy vọng với những thiết bị chữa bệnh hiện đại và chuyên môn BS giỏi, bé sẽ được cứu chữa thành công.
Mọi người ở nhà luôn bên cạnh bé.
________________________________________
Linh mèo
28/12/2005, 03:20 AM
Trưa nay đại diện của CLB 6 tháng đầu năm 2k5 và 1 số mẹ đã đến thăm bé Phương Bình tại bệnh viện Xanh Pôn, đồng thời đã gửi số tiền cho gia đình bé cùng những lời chúc bình an tới bé Phương Bình. Anh Dương - bố bé Bình - rất xúc động trước tình cảm mà các mẹ WTT giành cho bé, anh đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các mẹ WTT.
Các mẹ ơi, chúng ta cùng cầu chúc cho chuyến đi của 2 mẹ con bé Phương Bình được thượng lộ bình an, chúc cho ca phẫu thuật của bé Phương Bình thành công tốt đẹp, các mẹ nhé.
Phương Bình ơi, con gái cố gắng lên nhé, các mẹ WTT luôn ở bên con.
________________________________________
Em bé ngoan
28/12/2005, 06:12 AM
Hôm nay cơ quan có thư kêu gọi ủng hộ mẹ con bé Phương Bình mới biết mẹ Phương Bình là đồng nghiệp.
MNDX có chút ủng hộ theo cơ quan và cầu chúc cho bé Phuong Bình con mẹ Huyền sẽ đuợc bình an, mạnh khoẻ, đi lại thuận tiện, may mắn!
________________________________________
MeBeNhi
28/12/2005, 11:39 AM
Ồ, mình cũng là dân FPT đây, mình đang làm ở FPT software TPHCM. Vậy là mẹ bé Phương Bình là đồng nghiệp rồi. Chúc 2 mẹ con thượng lộ bình an nhé. Chúc bé nhanh khỏi bệnh.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
28/12/2005, 08:15 PM
Hôm đến thăm bé Phương Bình, biết Huyền làm ở FPT, mình cũng nói chị Loan sao ko thấy FPT có action gì :2: .

Chúc 2 mẹ con thêm sức khoẻ, thêm nghị lực! Mọi điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến với con mà, Phương Bình bé bỏng ơi! :8: :8: :8:
________________________________________
HuyChip
28/12/2005, 11:13 PM
Mẹ Minh "mèo" nói:
Hôm đến thăm bé Phương Bình, biết Huyền làm ở FPT, mình cũng nói chị Loan sao ko thấy FPT có action gì :2: .

Chúc 2 mẹ con thêm sức khoẻ, thêm nghị lực! Mọi điều tốt đẹp nhất rồi sẽ đến với con mà, Phương Bình bé bỏng ơi! :8: :8: :8:[/QUOTE

Huyền giấu cơ quan, mãi đến hôm qua mọi người mới biết nên mới phát động để giúp gia đình Huyền. Hiện tại cơ quan đang khẩn trương quyên góp để kịp cho mẹ con Huyền sang HQ

Chúc hai mẹ con Huyền gặp nhiều may mắn. Mọi người chờ tin tốt lành từ hai mẹ con.
________________________________________
Mẹ bé Dưa
29/12/2005, 12:16 AM
Hôm nay cơ quan có thư kêu gọi ủng hộ mẹ con bé Phương Bình mới biết mẹ Phương Bình là đồng nghiệp.
MNDX có chút ủng hộ theo cơ quan và cầu chúc cho bé Phuong Bình con mẹ Huyền sẽ đuợc bình an, mạnh khoẻ, đi lại thuận tiện, may mắn!

Hoa ơi, hôm qua ko dám nói với Hoa đấy chứ. Trưa nay chị với Minhntt sẽ vào thăm hai mẹ con Huyền.
________________________________________
Em bé ngoan
29/12/2005, 04:10 AM
Hoa ơi, hôm qua ko dám nói với Hoa đấy chứ. Trưa nay chị với Minhntt sẽ vào thăm hai mẹ con Huyền.

Chiều qua 1 người bên TEL gọi điện cho em nói tình hình của chị Huyền, em thấy trường hợp này quen quen, lên WTT xem lại đúng là mẹ bé Phương Bình. Thế trưa qua chị ko nói với em. Em đã nhờ chị Minhntt gửi ủng hộ giúp, mong sao bé vượt qua khó khăn này!
________________________________________
Me Kity
29/12/2005, 06:40 AM
Mấy hôm nay bận quá ko theo dõi được topic này. Hôm nay vào mới biết mẹ con bé sẽ sang Korea. Mẹ bé Phương Bình ơi, có mình ở Seoul đây. Có gì cần mình giúp thì liên lạc với mình nhé (số điện thoại của mình: 010 3149 2808). Ko biết mẹ bé Phương Bình còn thời gian vào WTT ko. Mẹ nào nhắn cho mẹ Phương Bình số ĐT của mình được ko, giúp mẹ cháu với.
Cô chúc con khoẻ để có một chuyến bay bình an nhé! Và nhất định con sẽ được chữa khỏi, sẽ khoẻ cô tin thế! Năm mới sẽ mang tới hạnh phúc và an lành cho con và gia đình!
________________________________________
Me Kity
29/12/2005, 06:57 AM
Mấy hôm nay bận quá ko theo dõi được topic này. Hôm nay vào mới biết mẹ con bé sẽ sang Korea. Mẹ bé Phương Bình ơi, có mình ở Seoul đây. Có gì cần mình giúp thì liên lạc với mình nhé (số điện thoại của mình: 010 3149 2808). Ko biết mẹ bé Phương Bình còn thời gian vào WTT ko. Mẹ nào nhắn cho mẹ Phương Bình số ĐT của mình được ko, giúp mẹ cháu với.
Cô chúc con khoẻ để có một chuyến bay bình an nhé! Và nhất định con sẽ được chữa khỏi, sẽ khoẻ cô tin thế! Năm mới sẽ mang tới hạnh phúc và an lành cho con và gia đình!
________________________________________
none
29/12/2005, 07:18 AM
Mấy hôm nay bận quá ko theo dõi được topic này. Hôm nay vào mới biết mẹ con bé sẽ sang Korea. Mẹ bé Phương Bình ơi, có mình ở Seoul đây. Có gì cần mình giúp thì liên lạc với mình nhé (số điện thoại của mình: 010 3149 2808). Ko biết mẹ bé Phương Bình còn thời gian vào WTT ko. Mẹ nào nhắn cho mẹ Phương Bình số ĐT của mình được ko, giúp mẹ cháu với.
Cô chúc con khoẻ để có một chuyến bay bình an nhé! Và nhất định con sẽ được chữa khỏi, sẽ khoẻ cô tin thế! Năm mới sẽ mang tới hạnh phúc và an lành cho con và gia đình!
Cảm ơn mẹ Kity nhiều lắm ạ, mình sẽ đưa số đt của mẹ Kity cho mẹ Phương Bình, khi sang đến nơi cần giúp đỡ mẹ cháu sẽ gọi cho chị, cảm ơn chị lần nữa về sự giúp đỡ vô giá này :8:
@Mẹ zoe, mẹ chic, mẹ Đan Hà, mẹ nainau, mẹ bimbong và các mẹ có điều kiện giúp đỡ cháu Phương Bình ở Tây Ban Nha. Gia đình em đã quyết định sẽ đưa cháu Phương Bình đi phẫu thuật tại Hàn Quốc, về tài trợ thì chỉ đựoc một phần chứ không đựoc miẽn phí hòan tòan, nhưng chi phí và điều kiện ăn ở sinh hoạt, nhất là thời gian bay từ VN sang HQ đều có lợi cho sức khỏe của cháu Bình hơn, vậy em kính báo để các mẹ biết và yên tâm về tình hình của cháu ạ. Một lần nữa em xin thay mặt gia đình cảm ơn các chị đã nhiệt tình giúp đỡ cháu.
@Toàn thể các mẹ, tình hình cháu Bình đi Hàn Quốc phẫu thuật thế nào, none sẽ cố gắng thường xuyên thông báo tới các mẹ, xin cảm ơn các mẹ đã giúp đỡ cháu về cả vật chất và tinh thần trong thời gian qua. Cầu mong cháu phẫu thuật thành công và mạnh khỏe.
________________________________________
lamgiaodau
29/12/2005, 08:48 PM
Chào các bà mẹ

Gửi các mẹ các thông tin mới nhất về bé Nguyễn Lê Phương Bình

Chúc cháu và gia đình nhiều may mắn trong cuộc phẫu thuật này

http://vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2005/12/3B9E5804/


@ Mẹ Dưa: Con tôi cũng cùng tên với con bác đấy, mà tôi cũng biết bác, trước còn là đồng nghiệp của vợ chồng bác cơ.
________________________________________
Binlemon
29/12/2005, 09:08 PM
Hôm nay 24h.com cũng có bài viết về bé Phương Bình đấy.
Các mẹ tham khảo ở đây:
http://www6.24h.com.vn/news.php/62/93632
Chúc cho 2 mẹ con bé thành công trở về.
________________________________________
Binlemon
29/12/2005, 09:11 PM
Chán quá, WTT làm sao ấy.
Hôm này 24h.com.vn cũng có bài viết về bé Phương Bình đấy.
Các mẹ tham khảo ở đây: http://www6.24h.com.vn/news.php/62/93632
Chúc 2 mẹ con lên đường thành công
________________________________________
Mẹ FoxFix
29/12/2005, 09:52 PM
Ở công ty mình cũng đang gây quỹ ủng hộ bé Bình, chúc con chóng khoẻ & gặp nhiều may mắn
Một cháu bé đang gặp nguy hiểm vì bệnh tim ít gặp


Bé Phương Bình.
Ảnh: Anh Tuấn
Hơn 5 tháng tuổi, bé gái Nguyễn Lê Phương Bình đã 2 lần cấp cứu với thời gian nằm viện gần 1 tháng trời do suy tim và viêm phổi nặng. Để được sống, trước 6 tháng tuổi cháu phải mổ tạo hình van tim - một kỹ thuật Việt Nam chưa làm được.

17 ngày sau khi sinh, bé Bình đã phải đi cấp cứu do suy hô hấp, da tím tái. Các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, cháu bị thông sàn nhĩ thất toàn phần, một bệnh tim bẩm sinh rất nặng, có biến chứng suy phổi. Nằm viện 2 tuần, bé được về nhà điều trị ngoại trú. Cách đây nửa tháng, bé lại phải vào viện cấp cứu và đến nay vẫn được theo dõi chặt chẽ ở Trung tâm Tim mạch bệnh viện Xanh Pôn. Cháu rất yếu nên không thể bú mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Duy Tụng, người trực tiếp điều trị cho cháu Bình, cho biết, bệnh của bé thuộc loại ít gặp và rất nặng. Tim người bình thường có 4 buồng, 2 buồng nhĩ phía trên là nơi tập kết máu đen (chứa CO2), 2 buồng thất bên dưới là nơi chứa máu đỏ giàu ôxy trước khi mang đi nuôi cơ thể. Các buồng này được ngăn bằng 2 van tim. Nhưng cháu Bình lại chỉ có một van nhĩ thất, lại có lỗ thông liên nhĩ. Các dị tật này khiến các buồng tim bị thông nhau, máu đen hòa với máu đỏ, phổi ứ huyết và tăng áp, động mạch phổi giãn to, hậu quả là suy tim, phổi nặng.

Theo bác sĩ Tụng, bệnh nhi cần được phẫu thuật sớm trước 6 tháng tuổi để bít lỗ thông và tái tạo van tim, nếu để lâu bệnh sẽ nhanh chóng tiến triển nặng và gây tử vong. Tuy nhiên, với trường hợp thiếu hẳn một van tim, thể trạng yếu, cân nặng lại quá thấp như cháu Bình (cháu hiện nặng 5,5 kg), phẫu thuật tạo hình van tim ở Việt Nam rất ít khả năng thành công. Cháu sẽ có cơ hội sống nếu được phẫu thuật ở nước ngoài.

Sau thời gian choáng váng vì trọng bệnh của đứa con đầu lòng, bố mẹ bé Phương Bình cuống quýt tìm nơi phẫu thuật cho con vì hiện bé đã được 5 tháng rưỡi. Mẹ của cháu, chị Lê Thanh Huyền nói: "Một bệnh viện ở Tây Ban Nha đã nhận mổ miễn phí cho cháu, nhưng họ đang nghỉ Tết mà việc làm visa cũng mất nhiều thời gian. Rất may gia đình đã tìm được một bệnh viện ở Hàn Quốc. Dự kiến, mùng 4/1 cháu sẽ được phẫu thuật. Khao khát lớn nhất của vợ chồng tôi là con được sống, được thở dễ dàng và cười đùa như các bạn".

Tuy nhiên, tổng chi phí cho ca mổ lên đến 20.000 USD. Bệnh viện miễn cho 5.000 USD, số còn lại hơn 200 triệu đồng, một con số khổng lồ đối với đồng lương viên chức của vợ chồng chị Huyền. Họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đều góp phần hỗ trợ, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Cháu Bình đang rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để sửa chữa trái tim bé bỏng tật nguyền, để được đón nhận cuộc sống mà bố mẹ ban cho và "nói lời tri ân với cuộc đời, với mọi người", theo lời mẹ cháu.

Mọi sự giúp đỡ về tài chính xin gửi về tài khoản 0011 000624379, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chủ tài khoản: Nguyễn Hướng Dương.
________________________________________
Mẹ FoxFix
29/12/2005, 09:55 PM
Ở cơ quan mình cũng đang gây quỹ ủng hộ bé Bình. Chúc con chóng khoẻ và gặp nhiều may mắn.

---------------
Thứ tư, 28/12/2005, 17:36 GMT+7

Một cháu bé đang gặp nguy hiểm vì bệnh tim ít gặp


Bé Phương Bình.
Ảnh: Anh Tuấn
Hơn 5 tháng tuổi, bé gái Nguyễn Lê Phương Bình đã 2 lần cấp cứu với thời gian nằm viện gần 1 tháng trời do suy tim và viêm phổi nặng. Để được sống, trước 6 tháng tuổi cháu phải mổ tạo hình van tim - một kỹ thuật Việt Nam chưa làm được.

17 ngày sau khi sinh, bé Bình đã phải đi cấp cứu do suy hô hấp, da tím tái. Các bác sĩ bệnh viện Xanh Pôn (Hà Nội) cho biết, cháu bị thông sàn nhĩ thất toàn phần, một bệnh tim bẩm sinh rất nặng, có biến chứng suy phổi. Nằm viện 2 tuần, bé được về nhà điều trị ngoại trú. Cách đây nửa tháng, bé lại phải vào viện cấp cứu và đến nay vẫn được theo dõi chặt chẽ ở Trung tâm Tim mạch bệnh viện Xanh Pôn. Cháu rất yếu nên không thể bú mẹ.

Bác sĩ Nguyễn Duy Tụng, người trực tiếp điều trị cho cháu Bình, cho biết, bệnh của bé thuộc loại ít gặp và rất nặng. Tim người bình thường có 4 buồng, 2 buồng nhĩ phía trên là nơi tập kết máu đen (chứa CO2), 2 buồng thất bên dưới là nơi chứa máu đỏ giàu ôxy trước khi mang đi nuôi cơ thể. Các buồng này được ngăn bằng 2 van tim. Nhưng cháu Bình lại chỉ có một van nhĩ thất, lại có lỗ thông liên nhĩ. Các dị tật này khiến các buồng tim bị thông nhau, máu đen hòa với máu đỏ, phổi ứ huyết và tăng áp, động mạch phổi giãn to, hậu quả là suy tim, phổi nặng.

Theo bác sĩ Tụng, bệnh nhi cần được phẫu thuật sớm trước 6 tháng tuổi để bít lỗ thông và tái tạo van tim, nếu để lâu bệnh sẽ nhanh chóng tiến triển nặng và gây tử vong. Tuy nhiên, với trường hợp thiếu hẳn một van tim, thể trạng yếu, cân nặng lại quá thấp như cháu Bình (cháu hiện nặng 5,5 kg), phẫu thuật tạo hình van tim ở Việt Nam rất ít khả năng thành công. Cháu sẽ có cơ hội sống nếu được phẫu thuật ở nước ngoài.

Sau thời gian choáng váng vì trọng bệnh của đứa con đầu lòng, bố mẹ bé Phương Bình cuống quýt tìm nơi phẫu thuật cho con vì hiện bé đã được 5 tháng rưỡi. Mẹ của cháu, chị Lê Thanh Huyền nói: "Một bệnh viện ở Tây Ban Nha đã nhận mổ miễn phí cho cháu, nhưng họ đang nghỉ Tết mà việc làm visa cũng mất nhiều thời gian. Rất may gia đình đã tìm được một bệnh viện ở Hàn Quốc. Dự kiến, mùng 4/1 cháu sẽ được phẫu thuật. Khao khát lớn nhất của vợ chồng tôi là con được sống, được thở dễ dàng và cười đùa như các bạn".

Tuy nhiên, tổng chi phí cho ca mổ lên đến 20.000 USD. Bệnh viện miễn cho 5.000 USD, số còn lại hơn 200 triệu đồng, một con số khổng lồ đối với đồng lương viên chức của vợ chồng chị Huyền. Họ hàng, bạn bè, đồng nghiệp đều góp phần hỗ trợ, nhưng vẫn chưa thấm vào đâu. Cháu Bình đang rất cần sự giúp đỡ từ những tấm lòng nhân ái để sửa chữa trái tim bé bỏng tật nguyền, để được đón nhận cuộc sống mà bố mẹ ban cho và "nói lời tri ân với cuộc đời, với mọi người", theo lời mẹ cháu.

Mọi sự giúp đỡ về tài chính xin gửi về tài khoản 0011 000624379, ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chủ tài khoản: Nguyễn Hướng Dương.

S.K
________________________________________
BaTrieu
29/12/2005, 10:18 PM
Các mẹ ơi, bây giờ mình muốn gửi ủng hộ thì có thể gửi vào đâu nhỉ ? Hôm nay WTT làm sao ấy, khó đọc quá.
________________________________________
lamgiaodau
30/12/2005, 01:21 AM
Chị cứ gửi vào đây cho bố mẹ cháu.
*************
Em HuyenLT - Lê Thanh Huyền

Customer Services - FPT Telecom (FOX)

75 Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Hà Nội

hoặc 237A Ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội

Tel: 04.7601060 Mobile: 0904289020

TK Vietcombank: 0011000576639
________________________________________
Fishbongbinh
30/12/2005, 08:31 AM
Trưa nay đại diện của CLB 6 tháng đầu năm 2k5 và 1 số mẹ đã đến thăm bé Phương Bình tại bệnh viện Xanh Pôn, đồng thời đã gửi số tiền cho gia đình bé cùng những lời chúc bình an tới bé Phương Bình. Anh Dương - bố bé Bình - rất xúc động trước tình cảm mà các mẹ WTT giành cho bé, anh đã gửi lời cảm ơn tới tất cả các mẹ WTT.
Các mẹ ơi, chúng ta cùng cầu chúc cho chuyến đi của 2 mẹ con bé Phương Bình được thượng lộ bình an, chúc cho ca phẫu thuật của bé Phương Bình thành công tốt đẹp, các mẹ nhé.
Phương Bình ơi, con gái cố gắng lên nhé, các mẹ WTT luôn ở bên con.

Thưa các mẹ WTT!

Em viết thư gửi tới các mẹ lời cảm ơn sâu sắc nhất. Gia đình em rất xúc động trước tình cảm của các mẹ. Mẹ con em đã nhận được những lời động viên, chia sẻ, giúp đỡ trong những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua...

Các mẹ ơi, con hôm nay đã khá hơn rồi. Thuốc kháng sinh sau 7 ngày tiêm không đõ. Tưởng chừng như chuyến bay phải dời lại nhưng rất may mắn được sự tận tiìh của các bác sĩ Xanh Pôn, sau khi thay thuốc kháng sinh khác, cháu đã có chiều hướng tốt. Theo hội chẩn của các bác sĩ trong chiều nay, cháu đủ sức khoẻ để đi máy bay tới Hàn Quốc làm phẫu thuật
Mẹ con em sẽ cất cánh từ HN vào lúc 0h45 phút ngày 2/1/2006 tới Seoul vào 6h sáng hôm sau. Trong suốt hành trình bay, cháu sẽ được thở oxy. Em cũng đã mang theo thuốc theo chỉ định của bác sĩ để khi phát sinh gì kịp xử lý
Các mẹ ơi, càng gần đến ngày phẫu thuật em lại lo lắng quá. Ngày mùng 1 ngày rằm các mẹ có đi chùa thì cầu xin cho mẹ con em gặp nhiều may mắn phẫu thuật thành công các mẹ nhé

Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các mẹ!
Fishbongbinh

To me Kity: Sang đấy mẹ con em sẽ alô cho nhờ bác giúp!
________________________________________
Linh mèo
30/12/2005, 10:06 AM
Thưa các mẹ WTT!

Em viết thư gửi tới các mẹ lời cảm ơn sâu sắc nhất. Gia đình em rất xúc động trước tình cảm của các mẹ. Mẹ con em đã nhận được những lời động viên, chia sẻ, giúp đỡ trong những lúc khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua...

Các mẹ ơi, con hôm nay đã khá hơn rồi. Thuốc kháng sinh sau 7 ngày tiêm không đõ. Tưởng chừng như chuyến bay phải dời lại nhưng rất may mắn được sự tận tiìh của các bác sĩ Xanh Pôn, sau khi thay thuốc kháng sinh khác, cháu đã có chiều hướng tốt. Theo hội chẩn của các bác sĩ trong chiều nay, cháu đủ sức khoẻ để đi máy bay tới Hàn Quốc làm phẫu thuật
Mẹ con em sẽ cất cánh từ HN vào lúc 0h45 phút ngày 2/1/2006 tới Seoul vào 6h sáng hôm sau. Trong suốt hành trình bay, cháu sẽ được thở oxy. Em cũng đã mang theo thuốc theo chỉ định của bác sĩ để khi phát sinh gì kịp xử lý
Các mẹ ơi, càng gần đến ngày phẫu thuật em lại lo lắng quá. Ngày mùng 1 ngày rằm các mẹ có đi chùa thì cầu xin cho mẹ con em gặp nhiều may mắn phẫu thuật thành công các mẹ nhé

Một lần nữa em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các mẹ!
Fishbongbinh

To me Kity: Sang đấy mẹ con em sẽ alô cho nhờ bác giúp!

Cố lên Huyền ơi, đừng lo lắng mà ảnh hưởng tới sức khỏe, bạn phải giữ sức khỏe còn chăm con chứ. Ông trời ở trên cao sẽ giúp cho chuyến đi của 2 mẹ con thành công tốt đẹp!!!
________________________________________
Me Cuncon
31/12/2005, 01:31 AM
Chúc 2 mẹ con mọi điều may mắn, tốt lành và vạn sự như ý. Thương bé lắm.
________________________________________
tranphuongkhanh
31/12/2005, 02:13 AM
Chào gia đình bé Phương Bình

Tôi đã xem tất cả loat bài về trường hợp của bé Phương Binh. Cau chúc bé được mổ tim sớm để sớm khỏe mạnh. Tôi cũng có một cháu bé bệnh tim phức tạp, không thể phẩu thuật ở VN. Nếu Bé Phương Bình được qua Hàn Quốc phẩu thuật thì có thể cho tôi thông tin về bệnh viện ở Tây Ban Nha đã tài trợ cho bé Phương Bình. Tôi cũng muốn có hy vọng chữa trị cho cháu bé của Tôi. Xin cảm ơn. ( Tôi hiện ở Saigòn.) DT: (08) 9061090
________________________________________
tranphuongkhanh
31/12/2005, 03:28 AM
xin cho toi xin dia chi gia dinh be Phương Bình
________________________________________
lamgiaodau
31/12/2005, 05:03 AM
xin cho toi xin dia chi gia dinh be Phương Bình

237A Ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội

Mobile: 0904289020
________________________________________
none
31/12/2005, 07:54 AM
Mừng quá các mẹ ơi, vậy là sau bao khó khăn vất vả cháu Phương Bình đã có thể lên đường nhờ sự giúp đỡ tận tình của bao nhiêu mẹ trên WTT (Cứ nhắc đến là em lại xúc động muốn khóc trước sự nhiệt tình của các mẹ WTT nhà ta ).
Hôm nay nhờ có sự giúp đỡ chỉ dẫn và can thiệp tận tình không gì tả nổi của mẹ Hà kin, sự nhiệt tâm của các anh chị hãng hàng không korea airline, bố mẹ cháu Phương Bình ngoài việc đã có thể thu xếp được việc có bình oxi trên chuyến bay mà còn được miễn phí vé máy bay cho mẹ cháu cả hai chiều đi về. Nhà em ai cũng mừng và xúc động, đúng là trời phù hộ cho cháu Phương Bình ạ.
Cảm ơn mẹ Loan AL&ML, mẹ Goby, mẹ catvna, mẹ chouchou, các mẹ trong cờ lắp 2005 và nhiều nhiều các mẹ khác nữa đã tận tình chỉ lối, tận tình giúp đỡ. Mong cháu Phương Bình sẽ chóng khỏi bệnh trở về :6:
@chị tranphuongkhanh, chị đã liên lạc được với mẹ cháu Bình chưa, nếu không có thể p.m cho tôi trong thời gian mẹ cháu đi HQ, tôi sẽ liên lạc bố cháu hỏi giúp chị, cũng cầu mong cháu chị được may mắn như cháu tôi.
________________________________________
none
03/01/2006, 09:24 AM
Xin thông báo tới các mẹ,
Cháu Phương Bình cùng mẹ cháu đã sang đến Hàn Quốc an tòan và mạnh khỏe sáng hôm qua 2/1/2005. Sang đến nơi đã có người đón và ẹ con cháu lập tức vào bệnh viện lo thủ tục xét nghiệm...
Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
________________________________________
Manly
03/01/2006, 09:56 AM
Thế là mẹ con bé Phương Bình đã sang đến Hàn Quốc rồi, chúc cả hai mẹ con ở bên đó khoẻ, mọi việc tốt đẹp :11:
________________________________________
bimbong05
03/01/2006, 12:41 PM
None ơi mai mấy giờ bé được phẫu thuật? Không hiểu sao hồi hộp quá.

Cầu trời phù hộ....
________________________________________
jasmin
03/01/2006, 03:20 PM
chúc con phẫu thuật thành công, chóng khoẻ
________________________________________
NHIM-MA
03/01/2006, 04:28 PM
Xin thông báo tới các mẹ,
Cháu Phương Bình cùng mẹ cháu đã sang đến Hàn Quốc an tòan và mạnh khỏe sáng hôm qua 2/1/2005. Sang đến nơi đã có người đón và ẹ con cháu lập tức vào bệnh viện lo thủ tục xét nghiệm...
Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
Vậy là đã được 30% quãng đường.
Cầu trời khấn phật cho mọi việc thành công.
Yêu và thương con nhiều lắm :8: :8:
________________________________________
NHIM-MA
03/01/2006, 04:29 PM
Xin thông báo tới các mẹ,
Cháu Phương Bình cùng mẹ cháu đã sang đến Hàn Quốc an tòan và mạnh khỏe sáng hôm qua 2/1/2005. Sang đến nơi đã có người đón và ẹ con cháu lập tức vào bệnh viện lo thủ tục xét nghiệm...
Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
Nhìn cái mặt Mẹ Hến, phì cười :21: :21: :21: :21: :19:
________________________________________
Fishbongbinh
04/01/2006, 12:46 AM
237A Ngõ chợ Khâm Thiên, Hà Nội

Mobile: 0904289020


Xin chào chị1
Xin lỗi vì hnay mới trả lời chị được. Tình trạng của cháu chị có thể gọi điện email cho Hằng theo địa chỉ: nmhmond@yahoo.com để Hằng giúp đỡ. Vì Hằng là người lo cho con em liên hệ với Tây Ba Nha từ đầu nên nắm rõ nhất. hHằng là bạn thân em, chị cứ trao đổi trực tiếp vấn đề không ngại gì đâu
Chúc cháu bé nhà chị mau khoẻ


Thương lắm, tim bẩm sinh ơi, sao đến làm chi!
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.11.2005 - Bé Phương Bình & Thông tin hỗ trợ các bé bệnh tim khác!

Fishbongbinh
04/01/2006, 01:01 AM
Xin thông báo tới các mẹ,
Cháu Phương Bình cùng mẹ cháu đã sang đến Hàn Quốc an tòan và mạnh khỏe sáng hôm qua 2/1/2005. Sang đến nơi đã có người đón và ẹ con cháu lập tức vào bệnh viện lo thủ tục xét nghiệm...
Hi vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.


Chào các mẹ!
3h sáng giờ Hàn Quốc, còn 8 tiếng nữa là bé Phương Bình đi vào một ca phẫu thuật. Em ko sao chợp nổi mắt. Tình trạng cháu đang hôn mê, bất tỉnh. Bác sĩ rất nhiệt tình. Họ chẩn đoán nếu như ngày mai khi khắc phục một di tật xong (liên quan đến động mạch chủ), nếu cháu đủ sức khoẻ thì phẫu thuật nốt những dị tật khác. Còn nếu không, thì chờ đợi vài tháng sau cháu đủ khoẻ để tiếp tục phẫu thuật. Bước sang sáng thứ 6, đúng như dự đoán của bác sĩ, cháu yếu hẳn đi. Người dân Hàn rất tốt, họ hiểu những khó khăn của mẹ con em. Về mặt tài chính, họ nói cứ yên tâm. Các bác sỹ trong viện đang cố gắng để làm bảo hiểm cho cháu. Nếu được, thì những chi phí phát sinh không đáng ngại. Bên cạnh đó, họ cũng đến nhà thờ để xin sự giúp đỡ.
Cháu Phương Bình nhất định sẽ không phụ công các mẹ đâu ạ
Tạm biệt và hẹn gặp lại các mẹ
Fishbongbinh
________________________________________
MeBeBe2004
04/01/2006, 07:53 AM
Phương Bình ơi,
chúc con phẫu thuật thành công.
Cầu trời phật ở trên cao ban phước lành cho bé Bình
Cố lên, mẹ con bé Bình nhé
________________________________________
nhimhan
04/01/2006, 08:20 AM
Chào các mẹ!
3h sáng giờ Hàn Quốc, còn 8 tiếng nữa là bé Phương Bình đi vào một ca phẫu thuật. Em ko sao chợp nổi mắt. Tình trạng cháu đang hôn mê, bất tỉnh. Bác sĩ rất nhiệt tình. Họ chẩn đoán nếu như ngày mai khi khắc phục một di tật xong (liên quan đến động mạch chủ), nếu cháu đủ sức khoẻ thì phẫu thuật nốt những dị tật khác. Còn nếu không, thì chờ đợi vài tháng sau cháu đủ khoẻ để tiếp tục phẫu thuật. Bước sang sáng thứ 6, đúng như dự đoán của bác sĩ, cháu yếu hẳn đi. Người dân Hàn rất tốt, họ hiểu những khó khăn của mẹ con em. Về mặt tài chính, họ nói cứ yên tâm. Các bác sỹ trong viện đang cố gắng để làm bảo hiểm cho cháu. Nếu được, thì những chi phí phát sinh không đáng ngại. Bên cạnh đó, họ cũng đến nhà thờ để xin sự giúp đỡ.
Cháu Phương Bình nhất định sẽ không phụ công các mẹ đâu ạ
Tạm biệt và hẹn gặp lại các mẹ
Fishbongbinh

Cầu chúc cho Phương Bình phẫu thuật thành công. Nhanh khoẻ con nhé
________________________________________
maimo
04/01/2006, 08:43 AM
Giờ này bé Phương Bình đang được phẫu thuật đây. Cầu mong con đủ sức khoẻ để vượt qua thử thách này. Mong con sớm bình phục.
________________________________________
Mẹ mèo bông
04/01/2006, 09:15 AM
Mọi người luôn bên con, cầu chúc cho con chóng lành bệnh.
________________________________________
none
04/01/2006, 09:22 AM
Các mẹ ơi, bé Phương Bình giờ đang được đưa vào phòng phẫu thuật đợi mổ, phẫu thuật sẽ kéo dài khoảng 5 tiếng, xin các mẹ cầu phước cho con gái bé bỏng.
Thương quá con ơi, cố lên con ơi, cả nhà yêu con, luôn bên con và cầu chúc cho con
________________________________________
Tun & Box
04/01/2006, 09:26 AM
Mong con sẽ vượt qua,
Luôn ở bên con
:8: :8: :8:
________________________________________
cubi-agu
04/01/2006, 09:32 AM
Cầu chúc cho bé Phương Bình phẫu thuật thành công. Mong con chóng khoẻ và được nhìn thấy nụ cười của con thơ.

Sao giờ các con cứ bị vướng phải những căn bệnh quái ác thế k biết. Trong phòng làm việc của em , con của anh đồng nghiệp làm chung cũng vừa có kết quả xét nghiệm hôm qua , bé mới 6 tháng tuổi mà đã bị ung thư máu giai đoạn 1 rồi các chị ạ.Anh ấy nghỉ cả tuần nay để ở viện chăm bé , cả phòng vẫn tính công cho anh ấy đi làm và đang vận động chiều mai vào thăm bé.
Sao mà sang năm mới toàn những chuyện k vui thế k biết.
Cầu chúc cho các con luôn luôn bình yên và khoẻ mạnh mãi mãi. Thương các con nhiều lắm.
________________________________________
Đốm nhè
04/01/2006, 09:32 AM
Trời ơi, một sinh linh bé bỏng đang phải đương đầu với thử thách sinh tử trong cuộc đời. Mẹ Đốm cầu mong cho con vượt qua thử thách đầu đời một cách anh hùng và chiến thắng bệnh tật, trở về quê hương hoàn toàn mạnh khoẻ để các mẹ được vui nhé.
CHÚC PHƯƠNG BÌNH CHÓNG HỒI PHỤC SỨC KHOẺ ĐỂ TIẾP TỤC LOẠI BỎ HẾT DỊ TẬT TRONG TRÁI TIM TRONG TRẮNG CỦA CON NHÉ!
Thương con nhiều.
________________________________________
dongsongxanh
04/01/2006, 10:17 AM
Con ơi, cố gắng chiến đấu để gìn giữ cuộc sống chắc chắn sẽ tươi đẹp của mình con nhé!!!
________________________________________
Me Anh Duc
04/01/2006, 10:34 AM
Cầu chúc cho bé Phương Bình mau khoẻ mạnh, cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp, bé chóng trở về để chơi cùng các bạn.:8:
________________________________________
Me Kity
04/01/2006, 10:44 AM
Giờ này chắc con vẫn đang nằm trong phòng mổ. Thêm một lời chúc tiếp sức cho con, thêm một chút nghị lực cho mẹ con! Chúc con gái chiến thắng để mạnh khoẻ! Mong sớm nhận được tin tốt lành từ mẹ con!
Fishbongbinh ơi, từ hôm sang bận quá hả mà chưa liên lạc với mẹ Kity thế! Có gì cần mình giúp ko?
________________________________________
Me be Bum Mi
04/01/2006, 11:12 AM
Chào các mẹ!
3h sáng giờ Hàn Quốc, còn 8 tiếng nữa là bé Phương Bình đi vào một ca phẫu thuật. Em ko sao chợp nổi mắt. Tình trạng cháu đang hôn mê, bất tỉnh. Bác sĩ rất nhiệt tình. Họ chẩn đoán nếu như ngày mai khi khắc phục một di tật xong (liên quan đến động mạch chủ), nếu cháu đủ sức khoẻ thì phẫu thuật nốt những dị tật khác. Còn nếu không, thì chờ đợi vài tháng sau cháu đủ khoẻ để tiếp tục phẫu thuật. Bước sang sáng thứ 6, đúng như dự đoán của bác sĩ, cháu yếu hẳn đi. Người dân Hàn rất tốt, họ hiểu những khó khăn của mẹ con em. Về mặt tài chính, họ nói cứ yên tâm. Các bác sỹ trong viện đang cố gắng để làm bảo hiểm cho cháu. Nếu được, thì những chi phí phát sinh không đáng ngại. Bên cạnh đó, họ cũng đến nhà thờ để xin sự giúp đỡ.
Cháu Phương Bình nhất định sẽ không phụ công các mẹ đâu ạ
Tạm biệt và hẹn gặp lại các mẹ
Fishbongbinh
Thương con, các mẹ mong góp gió thành bão để cơn bão ấy có thể mang bệnh tật đi trả lại cá bống bé bỏng khoẻ mạnh cho các mẹ. Giờ đây, các mẹ đợi tin an bình của con./.
________________________________________
Me be Bum Mi
04/01/2006, 11:15 AM
Cầu chúc cho bé Phương Bình phẫu thuật thành công. Mong con chóng khoẻ và được nhìn thấy nụ cười của con thơ.

Sao giờ các con cứ bị vướng phải những căn bệnh quái ác thế k biết. Trong phòng làm việc của em , con của anh đồng nghiệp làm chung cũng vừa có kết quả xét nghiệm hôm qua , bé mới 6 tháng tuổi mà đã bị ung thư máu giai đoạn 1 rồi các chị ạ.Anh ấy nghỉ cả tuần nay để ở viện chăm bé , cả phòng vẫn tính công cho anh ấy đi làm và đang vận động chiều mai vào thăm bé.
Sao mà sang năm mới toàn những chuyện k vui thế k biết.
Cầu chúc cho các con luôn luôn bình yên và khoẻ mạnh mãi mãi. Thương các con nhiều lắm.
Cho nên điều mong mỏi lớn nhất là con yêu mạnh khoẻ. Bé 6 tháng mà đã bị bệnh nặng quá, bố mẹ bé hẳn là đau đớn lắm!!! Có cách nào chữa chạy cho bé không???
________________________________________
Nana yêu
04/01/2006, 11:16 AM
Cau mong cuoc phau thuat dien ra thuan loi, moi dieu tot lanh nhat se den voi con gai be bong cua cac me. Mong con binh yen khoe manh tro ve nha. Cac me yeu con lam!
________________________________________
Manly
04/01/2006, 12:49 PM
Cầu chúc cho cuộc phẫu thuật của con thành công, yêu con lắm :11: :8:
________________________________________
Cunbe
04/01/2006, 01:18 PM
thương con quá con gái bé bỏng ơi. Cầu chúc cho cuộc phẫu thuật thành công để trái tim con hoà cùng nhịp đập với tất cả mọi người nhé.
________________________________________
John's mom
04/01/2006, 01:22 PM
Mẹ None ơi, chút nữa là bé Phương Bình mổ xong rồi đúng ko, nhớ thôn gbáo tình hình cho các mẹ mừng nhé.

Cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với con, Phương Bình ạ.
________________________________________
NHIM-MA
04/01/2006, 01:26 PM
:63: :63: :63: :63:
Mong tin tốt lành
________________________________________
MẹCún&Bống
04/01/2006, 01:47 PM
Cầu mong và hyu vọng cuộc phẫu thuật thành công tốt đẹp.
Cố gắng lên nhé Phương Bình ơi, rất nhiều người đang cùng cầu nguyện cho con đấy.
________________________________________
MomMi
04/01/2006, 02:03 PM
cố gắng lên Phương Bình nhé, con sẽ thành công thôi mà. Tất cả mọi người luôn ở bên con.
________________________________________
Binlemon
04/01/2006, 02:15 PM
Cầu chúc những điều tốt lành nhất sẽ đến với bé Phương Bình
________________________________________
myc
04/01/2006, 02:43 PM
Đọc các bài viết, lời chúc của các mẹ dành cho PHương Bình,mẹ HẾn đã không chịu được rồi! Nhớ hôm vào viện thăm Phương Bình, buồn lắm, trời mưa và lạnh, PHương BÌnh ở cùng phòng với 5-6 em bé khác, tất cả đều bé tí teo, thương lắm :(

Mẹ mong Phương BÌnh sẽ khoẻ, bình an vô sự, mọi điều tốt đẹp, tai qua nạn khỏi, trở về xinh xắn, đẹp đẽ, lanh lợi và khoẻ khoắn con nhé! Cầu mong các bác sĩ phẫu thuật thành công. Cầu mong 9 phương giời, 10 phương phật, cầu mong chúa lòng lành, cầu mong các đấng tối cáo, mẹ bề trên che chở cho Phương Bình cũng như mọi sinh linh nhỏ bé đang cần có sự sống!
________________________________________
myc
04/01/2006, 02:47 PM
Chào các mẹ!
3h sáng giờ Hàn Quốc, còn 8 tiếng nữa là bé Phương Bình đi vào một ca phẫu thuật. Em ko sao chợp nổi mắt. Tình trạng cháu đang hôn mê, bất tỉnh. Bác sĩ rất nhiệt tình. Họ chẩn đoán nếu như ngày mai khi khắc phục một di tật xong (liên quan đến động mạch chủ), nếu cháu đủ sức khoẻ thì phẫu thuật nốt những dị tật khác. Còn nếu không, thì chờ đợi vài tháng sau cháu đủ khoẻ để tiếp tục phẫu thuật. Bước sang sáng thứ 6, đúng như dự đoán của bác sĩ, cháu yếu hẳn đi. Người dân Hàn rất tốt, họ hiểu những khó khăn của mẹ con em. Về mặt tài chính, họ nói cứ yên tâm. Các bác sỹ trong viện đang cố gắng để làm bảo hiểm cho cháu. Nếu được, thì những chi phí phát sinh không đáng ngại. Bên cạnh đó, họ cũng đến nhà thờ để xin sự giúp đỡ.
Cháu Phương Bình nhất định sẽ không phụ công các mẹ đâu ạ
Tạm biệt và hẹn gặp lại các mẹ
Fishbongbinh

NGồi đọc mà nước mắt cứ chảy trào ra, chán quá! Chẳng dám hình dung Phương BÌnh nó nằm trên bàn mổ sẽ như thế nào! buồn lắm! Mong và hi vọng, con sẽ bình an vô sự! Tối nay là có tin về ca phẫu thuật, sẽ là tin tốt lành, chắc chắn như vậy.
________________________________________
bố mẹ cò vịt
04/01/2006, 03:02 PM
Cố lên con gái,cầu mong con vượt qua thử thách này.
Thương con và cả bố mẹ con nữa,cố lên con nhé....
________________________________________
John's mom
04/01/2006, 03:14 PM
Từ hôm đi thăm Phương Bình ở bênh viện về mình cứ nhớ mãi, con vừa xinh xắn lại đáng yêu biết nhường nào, mọi người chỉ mong ít nữa sẽ được đến thăm con từ HQ trở về thôi, con cố lên nhé, yêu con nhiều lắm.
________________________________________
Cún & Hin
04/01/2006, 03:20 PM
:63: :63: :63: :Rose: :Rose:
________________________________________
mẹ Nem
04/01/2006, 03:27 PM
Mong mong lắm sao cho Phương Bình tai qua nạn khỏi, mọi việc đều suôn sẻ, phẫu thuật thành công, mong sao cho Phương Bình chóng khỏi bệnh, sớm khoẻ mạnh hoàn toàn. Mong sẽ lại được nhìn đôi mắt đen tròn, khuôn mặt xinh xắn dễ thương, và đôi môi sẽ nở nụ cười tươi thắm của con. Mong trời phật phù hộ độ trì cho Phương Bình :63: :63: :63:
________________________________________
nhím mắt xếch
04/01/2006, 03:28 PM
Mong tin vui quá
________________________________________
cubi-agu
04/01/2006, 03:36 PM
Cho nên điều mong mỏi lớn nhất là con yêu mạnh khoẻ. Bé 6 tháng mà đã bị bệnh nặng quá, bố mẹ bé hẳn là đau đớn lắm!!! Có cách nào chữa chạy cho bé không???

Chỉ nghe anh ấy nói là để theo dõi sức khoẻ của bé đã có thể trong tháng tới sức đề kháng tốt thì bác sĩ sẽ tiến hành cấy tủy của bố bé vào chị ạ. Trong phòng chúng em luôn gọi phone xem tình hình của con anh ấy thế nào luôn đấy chị ạ.
Chỉ biết cầu chúc cho con cái của chúng ta luôn khoẻ mạnh thôi
________________________________________
none
04/01/2006, 04:50 PM
:20: mừng qúa các mẹ ơi :20: :20:
Cháu em đã mổ xong được 5p rồi, thành công rồi các mẹ ơi, sức khỏe bé hồi phục đến 70% rồi, bé rất dũng cảm, mổ xong yếu ớt mong manh ướt át như con chuột nước (lời mẹ cháu), nhưng đã vượt qua nguy hiểm, hai tuần nữa cháu sẽ về Vn ăn tết. Các bác sỹ nói cơ bản khó khăn nhất đã trải qua, nhưng sẽ cần thêm hai lần mổ hoàn thiện vào lúc cháu 1 tuổi và lúc cháu 3 tuổi.
Gia đình cảm ơn các mẹ đã cầu phước cho cháu Phương Bình...
Yêu các mẹ và các con, yêu WTT :6:
________________________________________
nhím mắt xếch
04/01/2006, 04:52 PM
Ôi mừng quá mừng quá, chúc mừng con Phương Bình ơi :) con dũng cảm quá, Nhím gửi tới em này 1000 kisses , hihi. (mẹ cháu lười vào khung lớn post bài) mừng quá đi
________________________________________
lenka
04/01/2006, 04:53 PM
Chúc mừng gia đình chị none nhé. Mừng cho bé Phương Bình! :1:
________________________________________
Me_Tieu_Phung
04/01/2006, 04:58 PM
Vậy là lời cầu nguyện của các Mẹ dành cho con đã thấu đến trời cao rồi con ơi !
________________________________________
Manly
04/01/2006, 05:01 PM
:20: mừng qúa các mẹ ơi :20: :20:
Cháu em đã mổ xong được 5p rồi, thành công rồi các mẹ ơi, sức khỏe bé hồi phục đến 70% rồi, bé rất dũng cảm, mổ xong yếu ớt mong manh ướt át như con chuột nước (lời mẹ cháu), nhưng đã vượt qua nguy hiểm, hai tuần nữa cháu sẽ về Vn ăn tết. Các bác sỹ nói cơ bản khó khăn nhất đã trải qua, nhưng sẽ cần thêm hai lần mổ hoàn thiện vào lúc cháu 1 tuổi và lúc cháu 3 tuổi.
Gia đình cảm ơn các mẹ đã cầu phước cho cháu Phương Bình...
Yêu các mẹ và các con, yêu WTT :6:
Vui quá, vui quá, chúc mừng con nhé, chúc hai mẹ con chóng bình phục để về VN ăn tết vui vẻ
:11: :6: :11:
________________________________________
mẹ Nem
04/01/2006, 05:04 PM
Mừng quá mừng quá, ông trời có mắt đức phật có lòng, cám ơn trời cám ơn phật đã phù hộ độ trì cho Phương Bình, chúng con xin lạy tạ :63: :63: :63:
Mong Phương Bình hồi phục nhanh, hay ăn, chóng lớn, rồi chậm chững biết đi, rồi chạy nhảy tung tăng con nhé :8:
________________________________________
Nana yêu
04/01/2006, 05:14 PM
Mung qua chung. Vay la tai qua nan khoi roi. Me be Binh oi, rang boi bo cho be de be mau lai suc va lon kip cac ban nhe.
________________________________________
Me Anh Duc
04/01/2006, 05:24 PM
Chúc mừng bé Phương Bình. Chúc mừng gia đình bé, chúc mừng chị Quyên. Chúc mừng Hội quán những tấm lòng nhân ái. Yêu tất cả mọi người quá cơ :8:
________________________________________
Bong Bon Bon
04/01/2006, 05:26 PM
Xin chúc mừng bé Phương Bình, mừng quá vậy là đầu năm có tin rất rất vui của hội quán rồi.
________________________________________
dad & son
04/01/2006, 05:30 PM
:20: mừng qúa các mẹ ơi :20: :20:
Cháu em đã mổ xong được 5p rồi, thành công rồi các mẹ ơi, sức khỏe bé hồi phục đến 70% rồi, bé rất dũng cảm, mổ xong yếu ớt mong manh ướt át như con chuột nước (lời mẹ cháu), nhưng đã vượt qua nguy hiểm, hai tuần nữa cháu sẽ về Vn ăn tết. Các bác sỹ nói cơ bản khó khăn nhất đã trải qua, nhưng sẽ cần thêm hai lần mổ hoàn thiện vào lúc cháu 1 tuổi và lúc cháu 3 tuổi.
Gia đình cảm ơn các mẹ đã cầu phước cho cháu Phương Bình...
Yêu các mẹ và các con, yêu WTT :6:
Chúc mừng con, chúc mừng bố mẹ và gia đình con nhé, mong con sớm hồi phục. :11: :11: :11: :11:
________________________________________
thanh huyên
04/01/2006, 06:39 PM
Chúc mừng Bé Phương Bình, con hãy mau bình phục ăn nhiều chóng lớn con nhé :11: Thương con nhiều, mong những gì tốt đẹp nhất đến với con :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8:
________________________________________
Linh mèo
04/01/2006, 07:49 PM
Gọi điện cho mẹ none để hỏi han tình hình PBình, thấy mẹ none khóc nghẹn ngào vì sung sướng mà mình cũng ứa nước mắt. Vậy là ca mổ đã thành công tốt đẹp rồi, Phương Bình ơi, con hãy cố gắng ăn cho lại sức nhé con gái ơi. Yêu con nhiều lắm
________________________________________
Mẹ Bống Trang
04/01/2006, 08:37 PM
Thật bõ công các mẹ cầu nguyện cho con, Phương Bình nhỉ! Các mẹ luôn dõi theo từng bước tiến triển của con đấy. Con còn phải khoẻ hơn nữa để còn đón các bạn, các anh chị và các mẹ đến thăm nữa chứ :8:
________________________________________
Me Kity
04/01/2006, 10:07 PM
Mừng quá, mừng quá! Con gái thật dũng cảm, kiên cường! Cùng với các mẹ, cô cũng chúc mừng con :11: :11: :11: :11: :11: ! Con xứng đáng được sống vui, khoẻ và hạnh phúc, con gái bé nhỏ ạ! Cố gắng ăn khoẻ để chiến đấu tiếp con nhé! Cô tin con luôn là người chiến thắng!
Mẹ fishbongbinh ơi, cho tớ địa chỉ đến thăm con gái đi nào! Yêu con gái dũng cảm quá đi!
________________________________________
Fishbongbinh
05/01/2006, 12:34 AM
Các mẹ yêu quý ơi!
Mừng quá các mẹ ơi, thế là bé Phương Bình đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài gần 6 tiếng và đã thành công. Tình hình sức khoẻ của con yếu nên không làm luôn được toàn bộ các dị tật của tim nhưng cũng đã đi được 3/4 quãng đường rồi ạ.Em mừng chảy cả nước mắt, ướt hết cả bàn phím. Ngồi ở phòng chờ gần 6 tiếng, chưa bao giờ em thấy time dài đến thế. Trước khi phẫu thuật, bác sỹ nói chỉ hết 5 tiếng. Thế mà hơn 5 tiếng vẫn chưa thấy gì. Em lo lắm ạ. Nhiều lúc cứ tự an ủi mình phải lạc quan nhưng cũng không tránh khỏi nghĩ đến nhưng điều dại dột. Nhưng may mắn, ông trời thương tình. Các mẹ ủng hộ, mọi việc tuy không hoàn hảo nhưng thế cũng là may mắn lắm rồi ạ.Mẹ Hến gọi điện đúng lúc ghê cơ, con vừa mới PT xong được 5 phút đấy ạ. Hiện con đang được các bác sỹ cho nằm phòng hồi sức. Dự kiến hai tuần nữa con sẽ hồi phục
Mẹ Kitty ơi, tối qua em gọi điện cho chị mãi mà không được. Có gì chị gọi cho em vào số máy của ông Lee, người mà em ở nhờ để chị em mình liên lạc được không, em cũng có chuyện muốn hỏi chị: 0117964856 chị cứ nói cho gặp Huyền. Thường ngày ông ấy hay đưa em đến Viện, chắc chắn nhất chị gọi cho em trước 9h sáng.
Em dừng nhé, cảm ơn các mẹ, cảm ơn WTT
Fishbongbinh
________________________________________
MeTuU
05/01/2006, 08:14 AM
Thật mừng khi nghe được tin tốt lành. Cầu chúc bé mạnh khoẻ, cùng cả nhà đón tết vui.
________________________________________
nhimhan
05/01/2006, 08:17 AM
Mừng quá Phương Bình đã PT thành công rồi. Chúc con sớm bình phục về ăn Tết với các mẹ và các bé ở WTT, :8: :8: :8:
________________________________________
Mitmatmitdai
05/01/2006, 08:35 AM
Hồi hộp đọc tin con nghẹt cả tim.
Mừng qúa, con thật dũng cảm và đáng yêu :8: :8: :8:
Gửi tới gia đình Huyền lời chúc có một Tết cổ truyền tràn ngập niềm vui!
Đồng nghiệp của Huyền :25:
________________________________________
Hà Kin
05/01/2006, 08:47 AM
Chúc mừng Phương Bình bé bỏng. Huyền ơi, mọi người cũng lo chẳng kém gì em nhất là khi thấy em nói rằng con bé hôn mê, lo lắm.

Vậy là ổn rồi. Mọi việc đã và sẽ tiếp tục tốt đẹp thôi.
________________________________________
Tun & Box
05/01/2006, 08:50 AM
Đây có lẽ là tin tức tốt lành nhất đầu năm mới :21:
Phương Bình ơi, mau khỏe về VN ăn Tết nguyên đán cùng các mẹ và các bạn con nhé.
:8: :11: :8:
________________________________________
MẹCún&Bống
05/01/2006, 09:04 AM
Các mẹ yêu quý ơi!
Mừng quá các mẹ ơi, thế là bé Phương Bình đã trải qua một ca phẫu thuật kéo dài gần 6 tiếng và đã thành công. Tình hình sức khoẻ của con yếu nên không làm luôn được toàn bộ các dị tật của tim nhưng cũng đã đi được 3/4 quãng đường rồi ạ.Em mừng chảy cả nước mắt, ướt hết cả bàn phím. Ngồi ở phòng chờ gần 6 tiếng, chưa bao giờ em thấy time dài đến thế. Trước khi phẫu thuật, bác sỹ nói chỉ hết 5 tiếng. Thế mà hơn 5 tiếng vẫn chưa thấy gì. Em lo lắm ạ. Nhiều lúc cứ tự an ủi mình phải lạc quan nhưng cũng không tránh khỏi nghĩ đến nhưng điều dại dột. Nhưng may mắn, ông trời thương tình. Các mẹ ủng hộ, mọi việc tuy không hoàn hảo nhưng thế cũng là may mắn lắm rồi ạ.Mẹ Hến gọi điện đúng lúc ghê cơ, con vừa mới PT xong được 5 phút đấy ạ. Hiện con đang được các bác sỹ cho nằm phòng hồi sức. Dự kiến hai tuần nữa con sẽ hồi phục
Mẹ Kitty ơi, tối qua em gọi điện cho chị mãi mà không được. Có gì chị gọi cho em vào số máy của ông Lee, người mà em ở nhờ để chị em mình liên lạc được không, em cũng có chuyện muốn hỏi chị: 0117964856 chị cứ nói cho gặp Huyền. Thường ngày ông ấy hay đưa em đến Viện, chắc chắn nhất chị gọi cho em trước 9h sáng.
Em dừng nhé, cảm ơn các mẹ, cảm ơn WTT
Fishbongbinh
Mừng Phương Bình và gia đình bé đã vượt qua giai đoạn khó khăn nhất, mà sao mình cứ nghẹn ngào, nước mắt cũng chảy ướt cả bàn phím rồi đây. Con ơi, vậy là con đã không phụ lòng mong mỏi của gia đình con và các mẹ WTT rồi. Chúc con và gia đình đón một cái Tết thật vui và hạnh phúc. Bao giờ mẹ con nhà Huyền về thì báo trước để mọi người mừng nhé :1:
________________________________________
NHIM-MA
05/01/2006, 09:28 AM
:8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :8: :6: :6: :6: :6:
Va-si-lô, Và-sì-lồ,
Va-si-lô

Nhím ở nhà mà có chuyện gì là cứ nhảy chân sáo và hát vang nhà như thế đó

Mừng quá mừng quá,
________________________________________
Binlemon
05/01/2006, 10:14 AM
Vậy là con như được sinh ra lần thứ 2. Bây giờ con chưa biết đâu nhưng một ngày nào đó, bố mẹ con sẽ kể lại cho con giây phút đáng nhớ này.
MÌnh muốn gửi lời chúc mừng sâu sắc nhất (ko biết diễn tả như thế nào nữa) đến bố mẹ của bé Bình. Anh chị hẳn là đã phải trải qua sự thách đố nghiệt ngã của số phận, nhưng may sao, bé Bình đã giúp đỡ bố mẹ vượt qua giây phút đó.
Chắc chắn con sẽ đi nốt quãng đường điều trị còn lại một cách dũng cảm nhất. :8:
________________________________________
bimbong05
05/01/2006, 01:23 PM
Quả thật mừng không biết nói gì nữa cả.

Phương Bình ăn giỏi mau lớn khoẻ mạnh nhé con!
________________________________________
Đốm nhè
05/01/2006, 01:34 PM
Thế là bé Phương Bình đã chiến thắng, và cả các mẹ ở WTT này cũng chiến thắng. Bệnh tật rồi sẽ phải lùi xa, Phương Bình sẽ mạnh khoẻ về nhà.
________________________________________
myc
05/01/2006, 03:58 PM
Chiều qua điện thoại nói chuyện với mẹ Phương Bình xong, tôi cũng bật khóc! lần này thì khóc vì vui mừng và xúc động, chứ không phải khóc vì thuơng và lo lắng như truơc đó vài tiếng đồng hồ! cám ơn trời phật!
Tết sẽ gặp con với nụ cười rạng rỡ, Phương Bình nhé!
các mẹ yêu con!
________________________________________
NHOCTY
05/01/2006, 04:21 PM
Chúc mừng bé nhé. 2 mẹ con ráng giữ gìn sức khoẻ. Tất cả đều mong ngày trở về của 2 mẹ con.
________________________________________
Me Tom Tep
05/01/2006, 04:22 PM
Chúc mừng bé nhé. 2 mẹ con ráng giữ gìn sức khoẻ. Tất cả đều mong ngày trở về của 2 mẹ con.

Chúc mừng bé bống dũng cảm! :30:
________________________________________
Lengochan
05/01/2006, 04:34 PM
Mấy ngày cuối năm bận quá không theo dõi được tình hình của bé, đến hôm nay mới mò vào & nhận được tin bé đã mổ thành công, thật mừng, thật vui, đây là tin vui đầu tiên từ đầu năm đến giờ. Chúc bé chóng hồi phục để có thể sớm về VN ăn tết nhé. bố mẹ bé cố giữ gìn sức khoẻ thật tốt để lo cho bé nhé.
________________________________________
Cún & Hin
05/01/2006, 04:35 PM
Con gái dũng cảm quá.
Chúc mừng Fishbongbinh nhé, thật là trời không phụ lòng người. :8:
________________________________________
Hân Hân
05/01/2006, 04:44 PM
Các mẹ đã chúc mừng con gái yêu Phương Bình rồi, giờ cho mẹ Hân Hân :11: :11: :11: :11: con nhé, con gái dũng cảm wá.
Thương con nhiều nhiều lắm.
________________________________________
mebau
05/01/2006, 04:44 PM
Rất mừng vì đã nhận được thông tin tốt đẹp của bé Phương Bình!!!
Thật may vì trong năm Ất Dậu đầy khó khăn này, chúng ta vẫn được nhận những tin vui :8: :8: :8:
________________________________________
HuyChip
06/01/2006, 09:38 AM
Chúc mừng Huyền nhé. (Chị Trang-FOX)
________________________________________
Me MinhHa
06/01/2006, 10:11 AM
Thật là một tin tốt lành! Chúc mừng gia đình bé Phương Bình!
Vậy là bé đã trải qua thử thách đầu đời một cách thành công, chúc bé mau khoẻ, ăn nhiều mau lớn để tiếp tục vượt qua hai thử thách tiếp theo cũng thành công như lần này :8:
________________________________________
John's mom
06/01/2006, 11:04 AM
Ôi, vui quá, vậy là con đã dũng cảm vượt qua được chặng đường khó khăn nhất rồi. Mong lắm sẽ được gặp lại khuôn mặt thiên thần của con sau 2 tuần nữa nhé.

Mong sao con thật mạnh khoẻ và trưởng thành.
________________________________________
Mẹ Đan Hà
06/01/2006, 05:15 PM
Đúng là một tin tốt lành đầu năm mới! Chúc mừng cả nhà Huyền nhé!
________________________________________
Me Kity
08/01/2006, 12:40 AM
Cập nhật thông tin về bé Phương Bình với các mẹ đây!

Mẹ Kity tới hôm qua mới liên lạc được với mẹ Huyền. Và tối nay mới đến viện thăm Bống được! Và về nhà cập nhật thông tin cho các mẹ biết luôn tình hình của Bống vì biết các mẹ ở nhà cũng đang mong tin của con lắm!

Hôm nay mẹ Huyền vui lắm vì từ hôm con sang đến giờ hôm nay con mới hoàn toàn tỉnh táo! Mặc dù con vẫn phải truyền vì chưa ăn được, nhưng trông con đã rất hoạt bát, nhanh nhẹn! Hôm chuẩn bị mổ con yếu quá (có thể vì sau một chuyến bay dài) nên bác sỹ nói tỷ lệ thành công của ca mổ là 50-50. Nhưng hôm nay, với con mắt ko chuyên của mẹ Kity thì sức khoẻ sau mổ của bé rất khả quan! Trộm vía!!!

Con gái thật dũng cảm, kiên cường các mẹ ạ. Con nằm một mình trong bệnh viện, mẹ Huyền chỉ vào thăm con gái được từ 10-10:30am và 7:30-8pm (vì bệnh viện yêu cầu đảm bảo vô trùng cho các bé). Con được trang bị riêng một cái TV để xem đấy nhé, toàn các VCD dành cho các bé tuổi con thôi (chắc bệnh viện giúp con quên đau và đỡ nhớ mẹ những lúc mẹ không ở cạnh con dù xem TV nhiều bây giờ ko tốt các mẹ nhỉ). Con gái ngoan lắm nhé, không hề khóc một câu nào, mắt tròn xoe nhìn mẹ, nhìn các cô. Mẹ và các cô cứ lo con đau vết mổ vì chân tay con hoạt động liên tục, nhưng con không hề khóc tí nào! Bác sỹ bảo 2-3 ngày nữa con sẽ uống sữa được và con sẽ được về VN đón Tết cùng gia đình, cùng các mẹ và các anh chị theo đúng kế hoạch ban đầu.

Với con, đây mới là cuộc chiến đấu đầu tiên, và con đã chiến thắng nhờ có các mẹ, các bố. Mẹ Huyền con nhờ mẹ Kity chuyển đến các mẹ WTT lời cảm ơn sâu sắc, vì tất cả những gì các mẹ đã làm cho con! Về cơ bản thì lần phẫu thuật này đã giúp quả tim của con khoẻ hơn nhưng con cần phải được phẫu thuật tiếp 2 lần nữa (lúc con 1 tuổi và lúc con 2-3 tuổi) để có thể có cuộc sống khỏe mạnh như các anh, các chị và các bạn! Gia đình con và con vẫn cần lắm sự giúp đỡ của các mẹ!

Nếu có tin gì mới, nói đúng hơn là những tin vui mới, mẹ Kity sẽ post lên ngay. Chúc các bố, các mẹ và các bé một cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc! Yêu lắm WTT, yêu lắm các mẹ và các con!
________________________________________
Manly
09/01/2006, 08:28 AM
Thông tin của mẹ Kity vui quá, con gái dũng cảm quá, thương con nè :11: :11: :11:
________________________________________
Em bé ngoan
09/01/2006, 08:48 AM
Chúc mừng con gái, chúc mừng gia đình con và chúc mừng các mẹ WTT :1:
Tết này là một cái Tết thật ý nghĩa! Cầu chúc con gái sẽ sớm bình phục và ngày càng mạnh khoẻ, dễ thương! Cô Hoa và em bé thơm Phương Bình nè :8:
________________________________________
Me_Tieu_Phung
09/01/2006, 09:20 AM
Một buổi sáng đầu tuần thật nhiều ý nghĩa. Thông tin mới đầy lạc quan của Mẹ Kitty về bé Phương Bình làm cho các Mẹ vui lắm ! Tết này là cái Tết đầu đời của con và cũng sẽ là cái Tết đáng nhớ nhất, con nhỉ!
________________________________________
BAODUY
09/01/2006, 11:35 PM
Chúc mừng con,chúc con có 1 cái Tết vui vẻ và thật đáng nhớ
Cố lên con gái
:8::8::8::8:
________________________________________
Fishbongbinh
11/01/2006, 03:19 PM
Từ Hàn Quốc xa xôi, mẹ con em xin gửi lời chào cả nhà!

Cháu Phương Bình đã tỉnh hơn hôm mẹ Kitty vào thăm nhiều rồi ạ. Các cô y tá nói tay chân ngọ nguậy liên hồi. Mắt thì nhìn vô tuyến xem hoạt hình suốt đấy ạ. Thế là mừng lắm rồi các mẹ nhỉ? Vâng, đúng là cái Tết này co ý nghĩa lắm đối với cháu và đối với gia đình em. Hiện cháu vẫn chưa bú sữa được, bác sỹ vẫn cho truyền ạ. Khoảng hai ba ngày nữa thì cháu mới ăn được. Hiện cháu vẫn nằm phòng hồi sức đặc biệt. Khi nào cháu được chuyển ra phòng bệnh nhân thường thì mới yên tâm được các mẹ ạ.
Bác sỹ và y tá Hàn Quốc tốt lắm ạ. Tuy không được ở bên cháu nhưng em cũng yên tâm về điều kiện vô trùng và sự tận tình với bệnh nhân của họ. Bác sỹ Hàn Quốc nói, cháu đã trải qua một giai đoạn khó khăn nhưng cháu vẫn phải phẫu thuật hai lần nữa.(Không làm được luôn do sức của cháu còn nhỏ lại quá yếu) Lần một vào lúc một tuổi để nối tĩnh mạch chủ trên với động mạch phỗi. Lần hai vào lúc ba tuổi để nối tĩnh mạch chủ dưới với động mạch phối. Lúc đó hai tuần hoàn máu đen và máu đỏ mới riêng biệt ạ. Tuy nhiên cháu vẫn chỉ có một thất để đưa máu vào động mạch chủ. Bác sỹ nói hai giai đoạn sau khá đơn giản. Em cũng hy vọng là thế, chứ nếu mà phức tạp thì em cũng không biết tính thế nào nữa ạ.
Em thông báo tình hình của cháu, các mẹ yên tâm ạ
Một lần nữa em gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các mẹ đã động viên, chia sẻ
Mẹ của cháu
Fishbongbinh
________________________________________
Mẹ Bống Trang
11/01/2006, 07:47 PM
Xin gửi lời chúc mừng chân thành tới mẹ con Fishbongbinh. Chúc bé sớm bình phục và trở về Việt Nam :8: :8: :8:
________________________________________
Binlemon
18/01/2006, 02:19 PM
Lâu lắm rồi không có tin gì của bé Phương Bình nhỉ? Có mẹ nào biết không cho mọi người biết với.
________________________________________
Me Kity
19/01/2006, 06:01 PM
Mẹ Kity định cuối tuần này qua thăm Bống rồi về cập nhật tình hình với các mẹ! Hôm qua mẹ Bống cũng nói chuyện với mẹ Kity qua điện thoại. Sáng qua con vừa được kiểm tra lại làm mẹ Huyền mấy tiếng liền chờ đợi, lo lắng. Nhưng tuyệt vời là mọi thứ tốt đẹp cả!
Tuy nhiên con vẫn chưa ăn được nên vẫn phải truyền. Thể lực trước khi mổ của con thì các mẹ biết rồi, con yếu quá mà! Vì thế mẹ Kity cũng động viên mẹ Huyền là phải cần có thời gian, vả lại bác sỹ nói thành công tức là thành công! Mấy hôm trước mẹ Huyền còn lo lắng vì con ko có phản ứng gì, ko khóc, ko cười. Nhưng con thì bé thế, lại phải trải qua nhiều chuyện lớn thế, không được tiếp xúc với bố mẹ thường xuyên, lại trải qua quá trình gây mê cho ca mổ, thì việc quên một số phản ứng của con cũng là dễ hiểu. Nhưng hôm qua mẹ Huyền khoe là con đã khóc lại được rồi, nhưng đùa trêu thì con vẫn chưa chịu cười. Chắc rồi con sẽ sớm cười trở lại sau khi được chia tay với lũ ống, dây quanh người và được mẹ bế bồng, nựng nịu thôi!
Có điều mẹ Huyền bảo bác sỹ thông báo tính cho đến ngày hôm qua chi phí cho con đã lên tới gần $50000. Chắc gia đình con phải tìm kiếm sự tài trợ từ các tổ chức quốc tế!
Mẹ Kity cũng nhờ người hỏi thông tin của tổ chức Sunny bên này (tổ chức đã và đang tài trợ phẫu thuật tim nhân đạo cho trẻ em VN). Tuy nhiên VN còn nhiều trường hợp chờ tài trợ, nhiều bé gia đình cũng hoàn cảnh lắm, cũng cần phải mổ tim ko chỉ 1 lần như Bống mà chưa đến lượt. Nói thế để các mẹ hiểu là không dễ dàng. Hiện tại mẹ Bống cũng đã chủ động liên lạc với tổ chức này và đang chờ câu trả lời từ họ! Chúng mình cùng hy vọng mọi điều tốt đẹp cho bé! Các mẹ có ai có thông tin về các tổ chức khác trên thế giới thì gửi cho gia đình Bống!
Vài dòng để các mẹ biết về tình hình của con gái! KHi nào đi thăm Bống về mẹ Kity sẽ viết tiếp!
________________________________________
MeTuU
20/01/2006, 10:19 AM
Có điều mẹ Huyền bảo bác sỹ thông báo tính cho đến ngày hôm qua chi phí cho con đã lên tới gần $50000. Chắc gia đình con phải tìm kiếm sự tài trợ từ các tổ chức quốc tế!
Mừng cho bé nhưng số tiền lớn thật! Mong là các tổ chức tài trợ cho bé.
Trước đây nghe mọi người khoá sổ để chuyển tiền cho gia đình bé rồi. Hay mình mở lại đi, tui muốn góp một phần nhỏ.
________________________________________
Fishbongbinh
20/01/2006, 07:41 PM
Các mẹ ơi ơi!

Hiện con vẫn đang nằm trong phòng hồi sức cấp cứu, con vẫn ăn sông và hu hu Thở nhiều đờm lắm ạ (Bệnh viêm phổi vẫn chưa khỏi đấy ạ, dai dẳng ghê cơ). Tuy vậy hôm nay con có thể thở mà không cần sự trợ giúp của oxy như mấy hôm trước ạ. Bác sĩ nói khi nào đỡ đờm, thở tốt thì ăn trực tiếp được. Khi đó mới chuyển được sang phòng thường. Lúc đó mới tính đến ngày về được ạ. Hy vọng mẹ con em sẽ kịp về để đón Tết cùng các mẹ các bé! Nghĩ đến ngày đó sao vui thế....

Em chào các mẹ nhé
Fishbongbinh
________________________________________
Mẹ bé Dưa
20/01/2006, 10:51 PM
Chúc mừng hai mẹ con Huyền nhé! Em và con rất dũng cảm.
Thương bé nhiều và mong hai mẹ con sớm về ăn Tết với gia đình.
________________________________________
Binlemon
21/01/2006, 09:15 AM
Chúc mừng 2 mẹ con. Mong cho 2 mẹ con được về ăn Tết sớm.
________________________________________
Hà Kin
21/01/2006, 09:25 AM
Mẹ Kity ơi, hôm nay bà qua thăm bé Bình phải k? Cho tôi và các mẹ gửi lời chúc bé mau khỏi và thơm bé giúp nhé.

Lại nhờ bà mua tiếp 10 quyển sách đó. Bà cứ ứng trước số tiền chênh lệch của đợt này gửi cho bé Phương Bình giúp tôi nhé. Cám ơn bà nhé. Chắc các mẹ mua sách đợt này cũng đồng ý phải k các mẹ?
________________________________________
Fishbongbinh
22/01/2006, 10:57 PM
Loa loa loa loa! Các mẹ ơi!

Em xin thông báo tình hình đây ạ:

Con gái em đã không phải tự thở được rồi ạ, con"hít le" bạn oxy yêu dấu từ hôm nay rồi ạ. Còn nữa, con bú sữa được rồi, không phải ăn xông nữa nhé. Bác sĩ nói mai con không phải nằm phòng hồi sức nữa, chuyển sang phòng thường để theo dõi. Ổn định là mẹ con em sẽ quay về quê hương xử sở ăn Tết được rồi ạ. Nhớ nhà quá đi mất, sang đây mới biết tình thần yêu nước của mẹ con em lớn lao biết nhường nào :). Đi xa có một tháng mà đã nhớ nhung...

Một chuyện quan trọng cũng rất đáng mừng đấy ạ. Con được làm bảo hiểm như một công dân Hàn Quốc. Chi phí Viện sẽ được giảm đi một nửa. Ngày hôm kia, họ thông báo Viện phí lên đến 60.000USD em toát hết cả mồ hôi. Chả biết tính thế nào nữa. Tâm sụ với mẹ Kitty chiều hôm trước (50N). Hôm sau viện phí đã lên tới 60N rồi các mẹ ạ. Xu hướng nằm ở phòng thường thì em hy vọng chi phí không phát sinh nhiều nữa. Ông Lee, người bảo lãnh cho mẹ con em vẫn đang đi xin thêm tài trợ giúp các mẹ ạ. Ông ấy và gia đình bạn bè ông ấy đều rất tốt các mẹ ạ.

Cảm ơn mẹ Hà Kin, mẹ Kitty và các mẹ đã giúp em khoản tiền đầy ý nghĩa. Mẹ Ngọc Anh còn đổi ra tiền Hàn, rồi làm tròn lên nữa đấy ạ. Số tiền đó hôm nay em đóng bảo hiểm cho cháu trong vòng sáu tháng (8USD/tháng).

Em mừng quá cơ. Vội báo cho các mẹ ngay ạ
Tạm biệt các mẹ, các bé
Fishbongbinh
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.11.2005 - Bé Phương Bình & Thông tin hỗ trợ các bé bệnh tim khác!

bố mẹ cò vịt
23/01/2006, 08:13 AM
Được tin của mẹ Fishbongbinh mà mừng quá. Chúc mừng con và cả gia đình con nữa. Thế là cả nhà con năm nay được đón một cái Tết đầy ý nghĩa nhỉ.
________________________________________
nhím mắt xếch
23/01/2006, 08:20 AM
Mừng quá :)
________________________________________
Đốm nhè
23/01/2006, 09:03 AM
Thé là bé Phương Bình đã hồi phục rồi, chúc con chóng bình phục để còn về nhà ăn một cái Tết đầu tiên trong đời nhé.
________________________________________
Fishbongbinh
23/01/2006, 10:15 AM
Thưa các mẹ,
Bác sĩ vừa thông báo con em phải mổ tiếp lần hai luôn. Lẽ ra ca mổ này có thể đợi 6 tháng sau. Nhưng tình hình để đảm bảo hơn cho bé thì phải mổ tiếp để nối động mạch phổi trên với động mạch phổi ắng quá
Dự kiến một tiếng nữa mổ và khoảng 6 hoặc 7 giờ tối VN sẽ xong
Cầu cho mọi chuyện tốt đẹp
Cố lên con yêu nhé
Fishbongbinh

Có mẹ nào đọc được tin này vui lòng gọi điện cho chồng em checkmail nhé; Dương 0912 202 779, em không thể liên lạc được không hiểu mạng gọi sao nữa ạ. Cảm ơn các mẹ
________________________________________
mẹ minh ngọc
23/01/2006, 10:17 AM
Thưa các mẹ,
Bác sĩ vừa thông báo con em phải mổ tiếp lần hai luôn. Lẽ ra ca mổ này có thể đợi 6 tháng sau. Nhưng tình hình để đảm bảo hơn cho bé thì phải mổ tiếp để nối động mạch phổi trên với động mạch phổi ắng quá
Dự kiến một tiếng nữa mổ và khoảng 6 hoặc 7 giờ tối VN sẽ xong
Cầu cho mọi chuyện tốt đẹp
Cố lên con yêu nhé
Fishbongbinh

Có mẹ nào đọc được tin này vui lòng gọi điện cho chồng em checkmail nhé; Dương 0912 202 779, em không thể liên lạc được không hiểu mạng gọi sao nữa ạ. Cảm ơn các mẹ
Cầu mong mọi chuyện tốt đẹp đến với con nhé!
________________________________________
MeBeBe2004
23/01/2006, 10:25 AM
Fishbongbinh oi, mình đã gọi điện cho chồng bạn check mail rồi đấy. Yên tâm nhé. Phương Bình ơi, cầu Trời khấn Phật cho con chóng khoẻ. Yêu con
________________________________________
Manly
23/01/2006, 10:50 AM
Thưa các mẹ,
Bác sĩ vừa thông báo con em phải mổ tiếp lần hai luôn. Lẽ ra ca mổ này có thể đợi 6 tháng sau. Nhưng tình hình để đảm bảo hơn cho bé thì phải mổ tiếp để nối động mạch phổi trên với động mạch phổi ắng quá
Dự kiến một tiếng nữa mổ và khoảng 6 hoặc 7 giờ tối VN sẽ xong
Cầu cho mọi chuyện tốt đẹp
Cố lên con yêu nhé
Fishbongbinh

Có mẹ nào đọc được tin này vui lòng gọi điện cho chồng em checkmail nhé; Dương 0912 202 779, em không thể liên lạc được không hiểu mạng gọi sao nữa ạ. Cảm ơn các mẹ

Chúc mọi điều tốt đẹp đến với con.
Mình gọi đt cho OX bạn mà máy bận hoài, chắc là nhiều mẹ gọi quá :1:
________________________________________
Mẹ yêu Cún
23/01/2006, 11:03 AM
Mình muốn làm gì đó để giúp bé Bình, các mẹ có thể hướng dẫn cho mình không?

Chúc bé con kiên cường! (Thực sự là đọc xong topic này mình không biết nói gì hơn)
________________________________________
Linh mèo
23/01/2006, 11:06 AM
Thưa các mẹ,
Bác sĩ vừa thông báo con em phải mổ tiếp lần hai luôn. Lẽ ra ca mổ này có thể đợi 6 tháng sau. Nhưng tình hình để đảm bảo hơn cho bé thì phải mổ tiếp để nối động mạch phổi trên với động mạch phổi ắng quá
Dự kiến một tiếng nữa mổ và khoảng 6 hoặc 7 giờ tối VN sẽ xong
Cầu cho mọi chuyện tốt đẹp
Cố lên con yêu nhé
Fishbongbinh


Bình ơi cố lên con nhé, cố gắng vượt qua mọi khó khăn còn về ăn Tết với các mẹ. Yêu con nhiều :8: :8: :8:
________________________________________
Me Cuncon
23/01/2006, 02:30 PM
Chắc bé đang được mổ rồi. Chúc bé có kết quả mỹ mãn nhé. Thương bé nhiều.
________________________________________
thanh huyên
23/01/2006, 02:42 PM
Tin tốt lành đây :4:
Mẹ Bonbon vừa nhận được tin của Fishbongbinh báo: Bé Phương Bình đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công, ơn trời :8: phần còn lại phù thuộc sức khoẻ của Phương Bình, Mẹ Bonbon báo cho các mẹ biết tình hình. Phương Bình ơi cố lên con nhé, mọi người rất thương con, gởi con nghìn nụ hôn con gái dũng cảm ạ :11: :11: :11: :11:........... :11:
________________________________________
Linh mèo
23/01/2006, 02:53 PM
Thật là vui quá! Sáng nay thấy mẹ bé Bình thông báo là ca mổ có thể kéo dài tới 6,7 giờ tối làm em hồi hộp quá, vậy mà giờ là 3 PM đã có tin vui rồi. Vậy là bé Bình sẽ sớm được về VN ăn Tết với 1 trái tim khoẻ mạnh. Yêu con nhiều :8: :8: :8:
________________________________________
Tun & Box
23/01/2006, 02:54 PM
Tin tốt lành đây :4:
Mẹ Bonbon vừa nhận được tin của Fishbongbinh báo: Bé Phương Bình đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công, ơn trời :8: phần còn lại phù thuộc sức khoẻ của Phương Bình, Mẹ Bonbon báo cho các mẹ biết tình hình. Phương Bình ơi cố lên con nhé, mọi người rất thương con, gởi con nghìn nụ hôn con gái dũng cảm ạ :11: :11: :11: :11:........... :11:

Ui nhanh thế, em tưởng chiều tối nay mới xong.
Trộm vía con gái dũng cảm quá
:8: :8: :8:
________________________________________
Manly
23/01/2006, 03:26 PM
Mừng cho con, thương con gái bé bỏng dũng cảm quá.
Chúc con chóng bình phục :8: :8: :8:
________________________________________
TULI
23/01/2006, 03:37 PM
Vui quá! Bé Phương Bình mau về VN ăn Tết nhé. :8:
________________________________________
Fishbongbinh
23/01/2006, 10:19 PM
Em chào các mẹ

Em rất mừng là ca phẫu thuật đã thành công tốt đẹp. Nhưng năm nay phải lỗi hẹn với các mẹ, mẹ con em không kịp về ăn Tết cùng các mẹ nữa rồi ạ.

Bất ngờ lắm ạ vì chiều hôm trước nhận được thông tin con sẽ được chuyển phòng thường. Sáng hôm sau bác sĩ đã nói phải mổ luôn. Lo lắm, may mà ông trời thương ạ.

Con phẫu thuật xong, chứng kiến cảnh tượng này lần hai. Như một cuộn phim buồn tua lại, đau lòng lắm ạ. Người máu mê, thuốc men trộn lấn. Bác sĩ, y tá tay chân liên tục làm nốt những nghiệp vụ còn lại. Các mẹ ơi, mẹ con em lại bắt đầu một vòng tuần hoàn thứ hai. Con nằm phòng hồi sức đặc biệt, thở oxy, ăn xông. Sau một thời gian dễ thở hơn, ăn trực tiếp được, chuyển phòng thường. Lúc đó mới tính đến ngày về ạ. Ôi chao, mong con có sức khoẻ tốt để mau hỗi phục. Các mẹ, các anh chị mong con khoẻ lắm biết không con?

Về mặt viện phí, sẽ phát sinh thêm các mẹ ạ. Nhưng em vẫn đang nỗ lực xin hỗ trợ ạ
Cả nhà cứ yên tâm nhé
Fishbongbinh
________________________________________
Chou Chou 2005
23/01/2006, 10:37 PM
Mừng cho con, Phương Bình ơi ! Chúc mừng mẹ Huyền và gia đình, hai mẹ con thật dũng cảm, cả nhà thật dũng cảm !

Mỗi lần cho Chou bú, nhìn Chou bé xíu xiu, nằm gọn trong lòng mình, nghĩ đến Phương Bình mà thấy thương con quá. Mong sao con mau bình phục, rồi lớn nhanh như thổi để bù cho những ngày khổ cực này, con nhé !

Về việc chi phí phát sinh, nếu thiếu hụt nhiều quá mẹ Huyền nhớ báo về cho mọi người biết với. Chúng ta lại cùng xúm tay vào.
________________________________________
Coco
23/01/2006, 11:39 PM
Mong Phương Bình nhanh hồi phục để ra viện về Vn , thương con lắm cố lên con nhé.
________________________________________
Me Kity
23/01/2006, 11:54 PM
Mẹ Kity vừa từ viện về! Nhìn con gái nằm thiếp thiếp mà chảy cả nước mắt! Thương con lắm cơ!
Hôm qua vào thấy mẹ Huyền báo tin vui là mai con được chuyển sang phòng thường, thế nên chiều nay nhận được điện của mẹ Huyền là con đang trong phòng mổ mẹ cháu bất ngờ quá!
Hôm qua Bống trộm vía trông rất yêu, con cũng bú sữa rất nhiệt tình. Cầu mong con sớm mạnh khoẻ!
Mẹ Kity post ảnh con lên cho các mẹ ngắm nhé, ảnh này mẹ Kity chụp cho con hôm qua đấy, lúc con chia tay với lũ ống, dây. Mẹ Huyền đang cho con bú bình. Trông con đáng yêu chưa?Anh Bong Binh (http://photos.yahoo.com/ngocanh1976_2)
Hôm nay mẹ Kity nhìn con thương quá, ko chụp cho con! Đợi vài hôm nữa con khoẻ hơn, sẽ chụp khoe cùng các mẹ sau.
Cô em học cùng mẹ Kity, cũng chuẩn bị có baby, và cũng thường xuyên ra vào WTT, đã nhờ mẹ Kity chuyển tới bé Bống $20. Mẹ Bống chuyển lời cám ơn tới em nhé, Vân Anh!
________________________________________
Me Cuncon
24/01/2006, 08:57 AM
Mẹ Kity vừa từ viện về! Nhìn con gái nằm thiếp thiếp mà chảy cả nước mắt! Thương con lắm cơ!

Ôi trông con xinh và đáng yêu vô cùng, càng thấy thương con hơn. Trông con cứ như là con chưa bao giờ phải trải qua những lúc khó khăn như vậy. Cố lên con nhé, sớm ty mẹ cho mẹ vui con nhé.
________________________________________
Em bé ngoan
24/01/2006, 09:06 AM
Ngắm ảnh của con mãi, "ghét" quá cơ, con bú sữa và nhìn mẹ Huyền, đáng yêu quá! Mong con sớm bình phục, 2 mẹ con về đoàn tụ với gia đình và mọi người thật bình an nhé :8:
________________________________________
MẹCún&Bống
24/01/2006, 09:41 AM
Xem ảnh Phương Bình thương quá cơ ! Thế là con đã vượt qua hai lần phẫu thuật một cách tốt đẹp rồi. Tết này hai mẹ con ăn Tết xa nhà, nhưng chúng ta sẽ có những cái Tết sắp tới tuyệt vời hơn Bình nhỉ.
Chúc con sớm bình phục Bình nhé. Huyền ơi, các mẹ WTT sẽ luôn bên hai mẹ con em :8: :8: :8:
________________________________________
Mẹ Bống Trang
24/01/2006, 10:10 AM
Chúc mừng mẹ con fishbongbinh. Hai mẹ con cứ yên tâm ăn tết ở bên đó và hãy nghĩ rằng các mẹ WTT luôn nhớ đến 2 mẹ con và luôn cầu mong cho Bống mau bình phục. Mình thấy thật sự cảm phục sự can đảm của 2 mẹ con đấy. Và cả cảm động trước sự giúp đỡ nhiệt tình của người bảo lãnh cho 2 mẹ con bạn nữa.
________________________________________
Hà Kin
24/01/2006, 05:11 PM
Huyền ơi,

Em xem lại vé máy bay nhé. Hiệu lực đến bao giờ? vé giá trị 1 tháng phải k? Nếu đúng thế thì để phải hỏi Korean Air xem họ gia hạn thế nào vì vé của em là vé FOC mà.

Chúc 2 mẹ con khoẻ nhé. Bống Bình trộm vía giỏi lắm.
________________________________________
Mẹ Ếch
25/01/2006, 10:54 AM
Mẹ bé Phương Bình, có phải đang cầ chỗ ở gần bệnh viện không? Mìng đang ở Seoul và cách bệnh viện khoảng 30 phút xe buýt. Chỗ mình có người có thể cho bạn mượn nhà... có gì bạn liên lạc nhé.... amduong_2000@yahoo.com
________________________________________
Me Kity
25/01/2006, 03:01 PM
Úi, thêm một mẹ ở Seoul nữa, thích quá! Cuối tuần này nhà Kity lại định đến thăm Bống, mẹ Ếch đi cùng ko? Số điện thoại của tớ: 010-3149-2808 (gọi lúc nào cũng được trừ bây giờ, vì hôm nay tớ để quên điện thoại ở nhà rồi)
________________________________________
Fishbongbinh
26/01/2006, 12:41 PM
Hi các mẹ,

Hôm nay Bình Bống nhà em đã tỉnh rồi. Gọi đã biết quay đi quay đi lại được rồi đấy ạ. Cảm ơn mẹ Ếch em đã tìm được nhà rồi. Trước đây em có ở nhờ nhà ông bảo lãnh nhưng đi lại xa xôi quá (Hai tiếng). Bây giờ chị đi cùng em lại về nước nên em phải chuyển nhà cho thuận tiện đi lại, nếu ở nhà cũ thì xa quá em không nhớ đường. Bây giờ em đang cần lắm người giúp dịch tiếng Hàn để trao đổi với bác sĩ. Em cũng đã nhờ được một bạn đang học bên này nhưng bạn ấy cũng busy nên không vào thường xuyên được. Và chị Hà kin có giới thiệu cho bạn chị đang làm bên này. Nhưng có lẽ vẫn phải nhờ thêm chị ạ. Nếu có thể mẹ Ếch để ý giúp việc này thì tốt quá!
Em cảm ơn các mẹ nhiều,
Chúc cả nhà đón Tết vui vẻ
Fishbongbinh
________________________________________
Me Cuncon
26/01/2006, 12:51 PM
Hi các mẹ,

Hôm nay Bình Bống nhà em đã tỉnh rồi. Gọi đã biết quay đi quay đi lại được rồi đấy ạ. Fishbongbinh

Bống ơi, mừng quá, Bống giỏi thật, trộm vía con. 2 mẹ con ăn tết xa nhà vui vẻ và như ý nhé.
________________________________________
MẹCún&Bống
26/01/2006, 03:11 PM
Hi các mẹ,
Hôm nay Bình Bống nhà em đã tỉnh rồi. Gọi đã biết quay đi quay đi lại được rồi đấy ạ. Fishbongbinh
Các mẹ đều biết là Bình Bống dũng cảm lắm mà. Chúc mừng hai mẹ con Bình nhé. Yêu Bống Bình lắm :8: :8: :8: :11: :11: :11:
________________________________________
Me Kity
06/02/2006, 11:06 PM
Tin vui mới!
Bống Bình của các mẹ ngày mai được xuất viện! Nhưng con vẫn phải ở Korea 1 tuần nữa để theo dõi tiếp tình hình vì con vẫn có nhiều đờm! Nếu sau 1 tuần ko có vấn đề gì thì mẹ con Bống Bình sẽ bay về VN đoàn tụ với gia đình và các mẹ!
Hôm nay mẹ Kity đến, nhìn con tiến bộ nhanh (phải nói là tiến bộ từng ngày mới đúng), mừng quá! Trộm vía mới có 2 hôm cuối tuần ko gặp, hôm nay trông con cứng cáp, linh hoạt hơn hẳn! Tối thứ 6 lượng oxi trong máu của con rất thấp và không ổn định mặc dù có dùng trợ thở. Nhưng hôm nay con đã bỏ được cái ống trợ thở ra rồi! Con cũng đã ăn được 700-800ml/ngày, thế là rất tiến bộ phải không các mẹ! Con cũng tăng cân nữa đấy dù mới chỉ sau vài ngày! Các mẹ mừng cho con nhé!
Vài dòng cập nhật tình trạng sức khoẻ để các mẹ mừng cho con!
________________________________________
mẹ Nem
07/02/2006, 05:28 AM
Tin vui mới!
Bống Bình của các mẹ ngày mai được xuất viện! Nhưng con vẫn phải ở Korea 1 tuần nữa để theo dõi tiếp tình hình vì con vẫn có nhiều đờm! Nếu sau 1 tuần ko có vấn đề gì thì mẹ con Bống Bình sẽ bay về VN đoàn tụ với gia đình và các mẹ!
Hôm nay mẹ Kity đến, nhìn con tiến bộ nhanh (phải nói là tiến bộ từng ngày mới đúng), mừng quá! Trộm vía mới có 2 hôm cuối tuần ko gặp, hôm nay trông con cứng cáp, linh hoạt hơn hẳn! Tối thứ 6 lượng oxi trong máu của con rất thấp và không ổn định mặc dù có dùng trợ thở. Nhưng hôm nay con đã bỏ được cái ống trợ thở ra rồi! Con cũng đã ăn được 700-800ml/ngày, thế là rất tiến bộ phải không các mẹ! Con cũng tăng cân nữa đấy dù mới chỉ sau vài ngày! Các mẹ mừng cho con nhé!
Vài dòng cập nhật tình trạng sức khoẻ để các mẹ mừng cho con!
Hoan hô hoan hô, mừng quá mừng quá :41: :41: :36: :8: Chúc mẹ con Bống Bình một năm mới có nhiều niềm vui và gặp nhiều may mắn. Sớm về VN để gặp mặt gia đình cùng người thân. Chúc Bống Bình ngày càng tiến bộ. Thương con lắm :6:
________________________________________
Manly
07/02/2006, 08:08 AM
Chúc mừng mẹ con Bống Bình nhé, nghe tin con mừng quá, năm mới có tin vui rồi, mong con sớm về VN đoàn tụ gia đình và các mẹ :6:
________________________________________
gianglam
07/02/2006, 08:22 AM
Đọc tin của mẹ Kity em xúc động quá. Xem ảnh của con nữa. Em cứ thấy rưng rưng.
Bống ơi! Những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với con vì bên con có biết bao bà mẹ tuyệt vời.
Cám ơn mẹ Kity, mẹ Hà Kin và các mẹ khác nhé!
________________________________________
Binlemon
07/02/2006, 08:54 AM
Đầu năm mới nhận được tin rất vui về bé Bình. Chúc mừng bé và gia đình. Tết năm sau lại vui hơn Tết năm nay.
________________________________________
MeHoangAnh
07/02/2006, 05:26 PM
Mẹ Kity ơi, có chụp được ảnh của Bóng ko? G¬ui cho tớ xem với. Thanks!
________________________________________
Me Kity
10/02/2006, 08:53 AM
Hôm qua mẹ Kity và bạn mẹ Hà Kin vào viện thăm Bống (con gái vẫn phải ở trong viện các mẹ ạ!). Con chưa được ra viện vì phổi của con vẫn chưa ổn!

Hôm qua vào nói chuyện với một cô người Hàn, mẹ của một bé bệnh nhân cạnh giường Bống (may quá có người nói được tiếng Anh các mẹ :4: ). Cô ấy nói rằng bác sỹ bảo kết quả phẫu thuật tim của con về cơ bản là ổn nhưng phổi của con thì lại chưa ổn (ở VN bác sỹ cho con dùng kháng sinh quá mạnh gây nhờn thuốc! Họ ko hiểu nổi tại sao con lại phải dùng tới loại kháng sinh đó :2: !). Và việc mổ ngay tim lần 2 chính là để tìm cách giải quyết căn bệnh phổi của con!

Cho đến hôm qua, con đã ăn được khoảng 100ml/lần và khoảng 1000ml/ngày, trộm vía! Trông con khá lên nhiều! Nhưng con vẫn nhiều đờm quá! Cũng yên tâm hơn khi bác sỹ nói rằng phổi của con đang từ từ khá lên!

Vài dòng cập nhật tình hình con với các mẹ!

Chúc các mẹ một cuối tuần vui vẻ!

________________________________________
Manly
10/02/2006, 08:56 AM
Mỗi sáng ra nhận được tin tốt lành của con, thấy lòng mình ấm lại
Chúc con nhanh chóng bình phục trở về nhà :11:
________________________________________
Fishbongbinh
18/02/2006, 09:32 AM
Chào các mẹ ạ,

Em vui mừng thông báo: Con gái em đã được xuất viện rồi ạ. Tình trạng sức khoẻ của cháu hiện giờ: tim ổn định, phổi vẫn hơi khò khè, trôm vía ăn tốt gần gấp đôi ở nhà. Bác sĩ nói thứ ba tuần tới kiểm tra một lần nữa thôi ạ. Vì họ cho bệnh nhân xuất viện để xem thích nghi với môi trường ở ngoài the nào? 25 này mẹ con em sẽ được về nhà. (Không về cùng mẹ Kitty được rồi ạ). Các mẹ ơi, mừng nhất là bác sĩ nói chỉ uống hết đơn thuốc này (Khoảng 10 ngày nữa) là hoàn toàn không phải uống thuốc gì nữa cả. Lúc đầu em cứ nghĩ với bệnh tim thì phải uống thuốc trợ tim cả đời. Hôm mẹ Kitty và bạn mẹ Hà Kin vào thăm, mấy chị em đã bàn tính xem sau này order thuốc men ra sao. Vì đang điều trị thuốc của Hàn rất tốt ạ. Nhưng may quá cơ ạ.
Em tranh thủ cháu đang ngủ email vài dòng về, các mẹ mừng cho em nhé.
Con gái đã không phụ công các mẹ rồi ạ
Em chào các mẹ và chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ
Fishbongbinh
________________________________________
Tun & Box
18/02/2006, 09:38 AM
Chào các mẹ ạ,

Em vui mừng thông báo: Con gái em đã được xuất viện rồi ạ. Tình trạng sức khoẻ của cháu hiện giờ: tim ổn định, phổi vẫn hơi khò khè, trôm vía ăn tốt gần gấp đôi ở nhà. Bác sĩ nói thứ ba tuần tới kiểm tra một lần nữa thôi ạ. Vì họ cho bệnh nhân xuất viện để xem thích nghi với môi trường ở ngoài the nào? 25 này mẹ con em sẽ được về nhà. (Không về cùng mẹ Kitty được rồi ạ). Các mẹ ơi, mừng nhất là bác sĩ nói chỉ uống hết đơn thuốc này (Khoảng 10 ngày nữa) là hoàn toàn không phải uống thuốc gì nữa cả. Lúc đầu em cứ nghĩ với bệnh tim thì phải uống thuốc trợ tim cả đời. Hôm mẹ Kitty và bạn mẹ Hà Kin vào thăm, mấy chị em đã bàn tính xem sau này order thuốc men ra sao. Vì đang điều trị thuốc của Hàn rất tốt ạ. Nhưng may quá cơ ạ.
Em tranh thủ cháu đang ngủ email vài dòng về, các mẹ mừng cho em nhé.
Con gái đã không phụ công các mẹ rồi ạ
Em chào các mẹ và chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ
Fishbongbinh
Chúc mừng con gái đã bình phục, hai mẹ con sớm về VN với các mẹ và các bạn nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Me_Tieu_Phung
18/02/2006, 09:56 AM
Nhận được tin tốt lành về con vào buổi sáng cuốt tuần, mừng quá!
Ăn ngon, ngủ ngoan cho chóng lại sức, con nhé ! Thương Mẹ Huyền chịu bao khó nhọc vì con !
________________________________________
nhím mắt xếch
18/02/2006, 10:11 AM
Vui quá cơ, bé Bình yêu ăn ngoan ngủ ngoan chóng khoẻ nhá :)
________________________________________
bill2003
18/02/2006, 10:16 AM
Chúc mừng gia đinh bé Phương Bình nhé.
Mẹ Phương Bình ơi, mình vừa gửi tin nhắn cho bạn, nếu rảnh thì đọc nhé.
________________________________________
NHIM-MA
18/02/2006, 10:28 AM
Chào các mẹ ạ,

Em vui mừng thông báo: Con gái em đã được xuất viện rồi ạ. Tình trạng sức khoẻ của cháu hiện giờ: tim ổn định, phổi vẫn hơi khò khè, trôm vía ăn tốt gần gấp đôi ở nhà. Bác sĩ nói thứ ba tuần tới kiểm tra một lần nữa thôi ạ. Vì họ cho bệnh nhân xuất viện để xem thích nghi với môi trường ở ngoài the nào? 25 này mẹ con em sẽ được về nhà. (Không về cùng mẹ Kitty được rồi ạ). Các mẹ ơi, mừng nhất là bác sĩ nói chỉ uống hết đơn thuốc này (Khoảng 10 ngày nữa) là hoàn toàn không phải uống thuốc gì nữa cả. Lúc đầu em cứ nghĩ với bệnh tim thì phải uống thuốc trợ tim cả đời. Hôm mẹ Kitty và bạn mẹ Hà Kin vào thăm, mấy chị em đã bàn tính xem sau này order thuốc men ra sao. Vì đang điều trị thuốc của Hàn rất tốt ạ. Nhưng may quá cơ ạ.
Em tranh thủ cháu đang ngủ email vài dòng về, các mẹ mừng cho em nhé.
Con gái đã không phụ công các mẹ rồi ạ
Em chào các mẹ và chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ
Fishbongbinh
Chúc mừng Mẹ Bống Bình.
Tuyên dương con gái nhé.
________________________________________
hehe
18/02/2006, 11:56 AM
Chào các mẹ ạ,

Em vui mừng thông báo: Con gái em đã được xuất viện rồi ạ. Tình trạng sức khoẻ của cháu hiện giờ: tim ổn định, phổi vẫn hơi khò khè, trôm vía ăn tốt gần gấp đôi ở nhà. Bác sĩ nói thứ ba tuần tới kiểm tra một lần nữa thôi ạ. Vì họ cho bệnh nhân xuất viện để xem thích nghi với môi trường ở ngoài the nào? 25 này mẹ con em sẽ được về nhà. (Không về cùng mẹ Kitty được rồi ạ). Các mẹ ơi, mừng nhất là bác sĩ nói chỉ uống hết đơn thuốc này (Khoảng 10 ngày nữa) là hoàn toàn không phải uống thuốc gì nữa cả. Lúc đầu em cứ nghĩ với bệnh tim thì phải uống thuốc trợ tim cả đời. Hôm mẹ Kitty và bạn mẹ Hà Kin vào thăm, mấy chị em đã bàn tính xem sau này order thuốc men ra sao. Vì đang điều trị thuốc của Hàn rất tốt ạ. Nhưng may quá cơ ạ.
Em tranh thủ cháu đang ngủ email vài dòng về, các mẹ mừng cho em nhé.
Con gái đã không phụ công các mẹ rồi ạ
Em chào các mẹ và chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ
Fishbongbinh
Con gái cừ quá :11: , chúc con gái chóng bình phục để các mẹ mừng nhá. Chúc hai mẹ con vui... :1:
________________________________________
MẹCún&Bống
18/02/2006, 01:42 PM
Chúc mừng hai mẹ con Phương Bình nhé ! Con gái giỏi lắm :8: :8: :8:
________________________________________
MeTuU
18/02/2006, 02:30 PM
Mừng quá! Cả hai mẹ con đều giỏi :)
________________________________________
Manly
20/02/2006, 08:27 AM
Sáng soim đọc tin cùa bé Phương Bình mừng quá, chúc mừng hai mẹ con nhé :8: :8: :8:
________________________________________
Binlemon
20/02/2006, 11:05 AM
Chúc mừng cả gia đình bé Bình. Mong bé sớm được trở về VN với gia đình.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
20/02/2006, 11:15 AM
Chúc mừng nhé mẹ Bongbinh.
________________________________________
myc
20/02/2006, 09:50 PM
thật tuyệt vời- 1 tin tức thật tốt lành, đội ơn trời phật, chúc mừng bé Phwuowng Bình và gia đình nhé! Mong từ giờ trở đi sẽ chỉ là những tin tức tốt lành!:8:
________________________________________
Fishbongbinh
01/03/2006, 07:22 PM
Em chào các mẹ và các bé!

Thế là sau hai tháng đi chữa bệnh, bé Phương Bình nhà em đã không phụ lòng các mẹ, cháu đã vượt qua được bệnh tật. Tấm lòng của các mẹ chính là động lực giúp cháu tiếp thêm sức mạnh để chiến thắng bệnh tật. Cháu đã được hồi sinh từ chính những tấm lòng nhân ái của các mẹ WTT.

Hôm nay khi em ngồi viết lá thư này cũng là lúc con gái em đang bi bô chuyện trò. Cháu như muốn nói lời cảm ơn với các mẹ, với cuộc sống này.
Mai này nhất định cháu sẽ lớn lên thành người có ích cho xã hội để làm những việc tốt theo gương của các mẹ.

Xin thay mặt gia đình gửi tới các mẹ WTT lòng biết ơn sâu sắc và lời chúc sức khoẻ, bình an
Chúc các bé hay ăn chóng lớn!

Fishbongbinh
________________________________________
nhím mắt xếch
02/03/2006, 08:45 AM
Chúc mừng chúc mừng nhé, sáng sớm có tin tốt lành vui quá. Thế hai mẹ con đã về Việt Nam chưa? Ngày nào đi làm cô cũng đi ngang qua nhà con ở Khâm Thiên đấy Bống ạ :) Khi nào hai mẹ con về VN, báo cho mọi người biết nhé
Nhím thơm em Bống nè , chụt chụt chụt :)
________________________________________
MẹCún&Bống
02/03/2006, 08:52 AM
Vui quá, vui quá !! Chúc mừng bé Phương Bình và gia đình nhé !
________________________________________
Manly
02/03/2006, 08:55 AM
Vui quá, vậy là bé Phương Bình đã vượt qua được rồi, mong con mãi khoẻ mạnh, ngoan :8:
________________________________________
Binlemon
02/03/2006, 04:46 PM
Chúc mừng bé Phương Bình cùng gia đình bé.
Rất vui khi nhận được một tin tốt lành như thế này.
________________________________________
bill2003
02/03/2006, 05:00 PM
Chúc mừng gia đình Huyền nhé. Thế 2 mẹ con đã về VN chưa??? Hôm trước em nói theo kế hoạch là 25/2 về mà.
________________________________________
Fishbongbinh
02/03/2006, 09:16 PM
Dạ em cuống quá quên không thông báo cụ thể, mẹ con em về VN rồi các bác ạ.
Các bác mừng cho mẹ con em nhá.


Fishbongbinh
________________________________________
Linh mèo
03/03/2006, 05:24 AM
Chúc mừng 2 mẹ con đã trở về nước mạnh khỏe, an toàn nhé. Mẹ Huyền ơi, hôm nào chụp ảnh cho bé Bình rồi post lên cho mọi người chiêm ngưỡng con gái yêu đi nào...
________________________________________
Me Cuncon
03/03/2006, 08:42 AM
Chúc mừng 2 mẹ con đã trở về nước mạnh khỏe, an toàn nhé. Mẹ Huyền ơi, hôm nào chụp ảnh cho bé Bình rồi post lên cho mọi người chiêm ngưỡng con gái yêu đi nào...
Đúng rồi đấy, hôm xem hình bé ở bệnh viện đã thấy đáng yêu lắm rồi, nay bé khoẻ chắc các mẹ ngất ngây thôi (cho con trai nhà các mẹ ý mà :21: ). Xin được chia vui với con và gia đình fishbongbinh nhé.
________________________________________
MeTuU
03/03/2006, 10:58 AM
Dạ em cuống quá quên không thông báo cụ thể, mẹ con em về VN rồi các bác ạ.
Các bác mừng cho mẹ con em nhá.


Fishbongbinh
Chúc mừng cả nhà bé. Fishbongbinh tham gia DD này thường xuyên nhé :6:
________________________________________
ALnML
03/03/2006, 11:37 AM
Hôm nào các mẹ WTT gọi nhau lên thăm bé đi nhỉ. Bác cũng muốn thăm con gái lắm.
Huyền ơi cảm ơn tấm lòng của em , chị đã nhận đc rồi. Em còn lo đang chăm cho con mà vẫn nghĩ đến mọi người. Cảm ơn em :8:
________________________________________
Me Bi Lyn
03/03/2006, 12:27 PM
Này mình nghĩ là nên đổi tên topic này chứ nhỉ? Chúc mình một em bé được sinh ra lần thứ 2.
________________________________________
hehe
03/03/2006, 01:42 PM
chúc mừng con gái yêu nhé, chụt chụt chụt :11:
________________________________________
BaTrieu
03/03/2006, 03:41 PM
Chúc mừng ! Chúc mừng ! :6: :6: :6: :6:
________________________________________
Linh mèo
09/03/2006, 09:48 AM
Thông báo về việc đi thăm bé Phương Bình :
Club 6 tháng đầu năm 2005 xin mời các mẹ thu xếp đi thăm bé Phương Bình vào lúc 17h ngày thứ 6 (10/3/2006). Hiện tại bé đang ở 50 Trần Xuân Soạn nên em thiết nghĩ chúng mình cứ hẹn nhau luôn ở đó được không ạ? Vậy hẹn gặp các mẹ nhé
________________________________________
Fishbongbinh
09/03/2006, 09:37 PM
Ô, Bình ơi ngày mai các mẹ đến thăm con gái ngoan kìa!
Các mẹ ơi, đến số nhà 50 Trần Xuân Soạn các mẹ đi thẳng vào, nhà em là nhà trong chứ không phải nhà ngoài đâu ạ
Hẹn gặp lại các mẹ!
________________________________________
Mẹ Bống Trang
09/03/2006, 10:25 PM
Chiều mai mọi ng đi thăm Bống em mà mình lại k thể đi được vì là buổi đầu đi học viết ở nhà cô giáo của Bống chị. Xin được gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Bống em nhé.
________________________________________
MẸ TÔM
10/03/2006, 11:20 AM
Mẹ Phương Bình ơi, mình rất muốn hỏi kinh nghiệm của 2 mẹ con vì mình có một cô bạn cũng gặp phải trường hợp như của bé Phương Bình nhưng con trai của bạn mình bé lắm, hơn 4 tháng rồi mà chỉ nặng 3,8kg thôi, hiện nay cháu đang nằm trong Viện Nhi phải thở oxi 10 ngày nay rồi. Cháu cũng bị tim bẩm sinh và bệnh cũng giống như bé Phương Bình, các bác sĩ nói ở Việt Nam ko thể chữa được. Bạn mình cũng đang lo và đau khổ lắm vì chữa mãi mới có được mụn con. Từ lúc sinh ra (tháng 11/2005) đến giờ hầu hết nằm viện thôi. Nếu mẹ Phương Bình có thời gian mình muốn gặp để tìm hiểu kỹ hơn có được ko? Rất mong mẹ Phương Bình dành chút thời gian cho mình nhé và cho mình thời gian hẹn gặp được không?
Rất cảm ơn bạn nhiều và cho phép mình được chúc mừng tới hai mẹ con bạn. Hai mẹ con bạn rất dũng cảm. Chúc bé Phương Bình hay ăn chóng lớn, ngoan và xinh đẹp nhé!
Các mẹ ở WTT thật tuyệt vời!
------------------------
Mong rằng bạn tôi cũng sẽ gặp nhiều may mắn!
________________________________________
ALnML
10/03/2006, 02:38 PM
Vâng chiều nay hẹn các mẹ cùng đi thăm bé nhé !
________________________________________
Fishbongbinh
11/03/2006, 03:47 PM
HI mẹ Tôm Còi,
Cho em số điện thoại của chị em sẽ liên lạc với chị ngay
Bệnh của bé đấy cũng giống bệnh của PB nhà em ạ. Tội nghiệp ghê! Nhưng chị cứ yên tâm có nhiều mức độ, em hy vọng bệnh của cháu đó nhẹ hơn PB.

Fishbongbinh

P/S CẢM ƠN CÁC MẸ ĐÃ ĐẾN THĂM MẸ CON EM Ạ
________________________________________
MẸ TÔM
13/03/2006, 10:03 AM
HI mẹ Tôm Còi,
Cho em số điện thoại của chị em sẽ liên lạc với chị ngay
Bệnh của bé đấy cũng giống bệnh của PB nhà em ạ. Tội nghiệp ghê! Nhưng chị cứ yên tâm có nhiều mức độ, em hy vọng bệnh của cháu đó nhẹ hơn PB.

Fishbongbinh

P/S CẢM ƠN CÁC MẸ ĐÃ ĐẾN THĂM MẸ CON EM Ạ

Cảm ơn mẹ PB nhiều nhé!
Số điện thoại của mình là: 5.638158 (CQ)
6.283983 (NR)
0983160676
Rất mong điện thoại của bạn!
________________________________________
ALnML
13/03/2006, 12:26 PM
Chiều 10.3 thay mặt các mẹ trong WTT LoanNP, Linh cavina, Tun& Box đã đến thăm bé Phương Bình.
Trộm vía dù hơi tím chưa hồng nhưng trộm vía con rất lanh lợi (và dài nữa nhỉ :8: ).

Chúc con gái ăn mau chóng nhớn và sớm đc off cùng các anh chị các bạn trên WTT.
Mẹ bé rất vất vả chăm sóc con nhưng vẫn ko quên hỏi thăm các TH trên HQ. Cảm ơn nhé !
@ Huyền ơi có gì gọi cho chị xem vụ khám BS thế nào nhé !
________________________________________
Tun & Box
13/03/2006, 03:19 PM
Chiều 10.3 thay mặt các mẹ trong WTT LoanNP, Linh cavina, Tun& Box đã đến thăm bé Phương Bình.
Trộm vía dù hơi tím chưa hồng nhưng trộm vía con rất lanh lợi (và dài nữa nhỉ :8: ).

Chúc con gái ăn mau chóng nhớn và sớm đc off cùng các anh chị các bạn trên WTT.
Mẹ bé rất vất vả chăm sóc con nhưng vẫn ko quên hỏi thăm các TH trên HQ. Cảm ơn nhé !
@ Huyền ơi có gì gọi cho chị xem vụ khám BS thế nào nhé !

Trộm vía con gái rất xinh, mắt đen láy. Mà bé ăn cũng rất khá 700ml sữa + 2 bát bột mỗi ngày, trộm vía quá :8:
Chúc con gái nhanh hồi phục nhé :11:
________________________________________
minhtu80
14/03/2006, 10:10 AM
Mẹ bé Phương Bình thân mến!
Là một người mẹ cũng có con bị bệnh tim bẩm sinh,em rất thông cảm và xin chúc mừng hai mẹ con. Mặc dù lời chúc mừng có hơi muộn nhưng em vẫn muốn gửi tới bé PB lời chúc mong chóng lành bệnh.Chị thật hạnh phúc vì một lần nữa đã tái sinh lại được bé còn em thì không thể vững vàng được như chị, con em vừa được tròn 5 tháng nhưng bị bệnh rất nặng mà chỉ có thể thay tim mới sống được. Hôm tìm kiếm thông tin về bệnh tim em mới được biết đến trang WTT và mới biết được bệnh tình của bé PB. Đọc những dòng tâm sự của chị em đã khóc rất nhiều và muốn viết một vài dòng gửi tới chị.
Xin chúc mừng chị và cháu PB
________________________________________
muilt
14/03/2006, 10:47 AM
Chúc mừng bé PHương BÌnh, mong bé mau khỏe.

@mẹ PB: chị hãy chăm sóc bé và hạnh phúc cùng bé nhé, đừng quá lo lắng vì em cũng là một đứa trẻ bị tim bẩm sinh, em hiểu sự vui vẻ quan trọng ntn cho một em bé bị tim sống khỏe mạnh, hạnh phúc như bao đứa trẻ khác.
________________________________________
mine
14/03/2006, 01:55 PM
Mẹ bé Phương Bình thân mến!
Là một người mẹ cũng có con bị bệnh tim bẩm sinh,em rất thông cảm và xin chúc mừng hai mẹ con. Mặc dù lời chúc mừng có hơi muộn nhưng em vẫn muốn gửi tới bé PB lời chúc mong chóng lành bệnh.Chị thật hạnh phúc vì một lần nữa đã tái sinh lại được bé còn em thì không thể vững vàng được như chị, con em vừa được tròn 5 tháng nhưng bị bệnh rất nặng mà chỉ có thể thay tim mới sống được. Hôm tìm kiếm thông tin về bệnh tim em mới được biết đến trang WTT và mới biết được bệnh tình của bé PB. Đọc những dòng tâm sự của chị em đã khóc rất nhiều và muốn viết một vài dòng gửi tới chị.
Xin chúc mừng chị và cháu PB

Mình mới vào xem hội quán thôi, chưa xem được nhiều và cũng chưa giúp được ai. Nhưng đọc mấy lời của bạn, thực sự thấy thương mẹ con bạn lắm.

Vậy bé nhà bạn bây giờ thế nào? Có cơ hội được thay tim không? Và kinh tế nhà bạn có đủ chữa trị cho bé không?

Hy vọng mọi may mắn sẽ tới với mẹ con bạn!!!

Chờ hồi âm của bạn!!!
________________________________________
minhtu80
14/03/2006, 03:19 PM
Mình mới vào xem hội quán thôi, chưa xem được nhiều và cũng chưa giúp được ai. Nhưng đọc mấy lời của bạn, thực sự thấy thương mẹ con bạn lắm.

Vậy bé nhà bạn bây giờ thế nào? Có cơ hội được thay tim không? Và kinh tế nhà bạn có đủ chữa trị cho bé không?

Hy vọng mọi may mắn sẽ tới với mẹ con bạn!!!

Chờ hồi âm của bạn!!!
Cảm ơn chị đã hỏi thăm mẹ con em. Hiện tại bé con nhà em chỉ mới khó thở nhẹ thôi, nhưng cơ hội được thay tim thì chắc nằm ngoài khả năng của gia đình em trước hết vì không phải bệnh viện nào cũng thay được thứ hai là kinh tế nhà em cũng bình thường. Em chỉ giận mình không có tài để kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho con. Xin cảm ơn chị đã động viên mẹ con em
________________________________________
MeTuU
14/03/2006, 03:36 PM
Cảm ơn chị đã hỏi thăm mẹ con em. Hiện tại bé con nhà em chỉ mới khó thở nhẹ thôi, nhưng cơ hội được thay tim thì chắc nằm ngoài khả năng của gia đình em trước hết vì không phải bệnh viện nào cũng thay được thứ hai là kinh tế nhà em cũng bình thường. Em chỉ giận mình không có tài để kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho con. Xin cảm ơn chị đã động viên mẹ con em
Thương bé và chia với minhtu nỗi lòng của một người mẹ.
minhtu oi, tiếp tục học hỏi kinh nghiệm từ mẹ mẹ bé PBình, tiếp tục tìm kiếm thông tin thêm, vững vàng hơn nữa bạn ơi. Cầu mong trong một ngày gần nhất bạn cũng sẽ tìm được cơ hội cho con mình.
________________________________________
Me Cuncon
14/03/2006, 03:39 PM
Cảm ơn chị đã hỏi thăm mẹ con em. Hiện tại bé con nhà em chỉ mới khó thở nhẹ thôi, nhưng cơ hội được thay tim thì chắc nằm ngoài khả năng của gia đình em trước hết vì không phải bệnh viện nào cũng thay được thứ hai là kinh tế nhà em cũng bình thường. Em chỉ giận mình không có tài để kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho con. Xin cảm ơn chị đã động viên mẹ con em
Bạn ơi, tình hình của bé cụ thể thế nào, hoàn cảnh ra sao... bạn có thể nói rõ hơn cho các mẹ ở đây cùng chia sẻ nhé. Biết đâu các mẹ có thể mách cho bạn nơi chữa bệnh cho bé hoặc gì gì đó. Dù chưa đủ tiền, nhưng bạn có thể giúp con bằng cách tìm hiểu thêm thông tin, nơi chữa bệnh, sắp xếp kế hoạch chữa bệnh cho bé: bạn có gì, bạn thiếu gì... Chúc mẹ sớm tìm được giải pháp cho con, chúc con khoẻ để sớm khỏi bệnh.
________________________________________
Hà Kin
14/03/2006, 03:51 PM
Minh Tú ơi, em đừng nản lòng, cố gắng lên em, còn nước còn tát. Cứ chia sẻ thông tin đi em.

Chị hiểu tâm trạng của em lắm. Nói Huyền đừng giận chị nhé, chị biết nhiều lúc Huyền cũng nản, nhưng có các mẹ ở đây động viên, đặc biệt là mẹ Kity và chị Yến ở Hàn Quốc nên cũng kiên cường hơn nhiều.

Mong nhận được tin tốt lành của mẹ con em.
________________________________________
Fishbongbinh
14/03/2006, 04:07 PM
Chị ơi,
Hai mẹ con cố lên, cùng hoàn cảnh với chị em hiểu và thông cảm nhiều lắm.
Chị Hà nói đúng đấy, nhiều lúc em cũng nản lắm, ở Hàn rồi mà nhiều lúc chỉ muốn ôm con về vì sắc xuất thành công ít, chi phí thì gấp mấy lần dự định. Nhưng ông trời thương tình chị ạ, các mẹ ủng hộ, cháu mới được như ngày hôm nay. Theo em, chị cứ cởi mở chia sẻ thông tin, biết đấu đấy, Chưa thay được tim ngay cho cháu nhưng có một giải pháp tạm thời gì đó, sau này y học hiện đại hơn ta lại tính tiếp.

Email cho em nhé: lehuyen611@yahoo.com
________________________________________
minhtu80
15/03/2006, 09:18 AM
Cảm ơn tất cả các Mẹ nhiều lắm. Em thật sự xúc động, thật lòng thì lúc đầu em chỉ muốn viết một vài dòng để chia sẻ niềm vui với mẹ bé Phương Bình thôi nhưng không ngờ lại được các Mẹ động viên, em mừng lắm.
Chuyện của con em thì viết dài kỳ lắm nhưng em xin nói tóm tắt bệnh tình của con em cho các Mẹ nghe nếu Mẹ nào có cách giải quyết thì giúp em với :
- Tâm nhĩ độc nhất, tâm thất độc nhất, teo tịt van động mạch phổi, teo tịt van 2 lá
________________________________________
mine
15/03/2006, 03:47 PM
Cũng giống như các mẹ ở đây, nếu mình giúp được chút gì nhỏ bé - mình xin sẵn sàng.

Hy vọng có ai đó biết để giúp cho MinhTú phải làm những gì trong thời gian này.
________________________________________
mine
15/03/2006, 03:50 PM
Nếu MinhTú tìm được phuong án chữa bệnh cho bé rồi thì nói cho mọi người ở diễn đàn biết với nhé, vì như vậy có thể vấn đề tài chính sẽ được giải quyết phần nào bạn ạ!

Chúc mọi sự may mắn
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.11.2005 - Bé Phương Bình & Thông tin hỗ trợ các bé bệnh tim khác!

Fishbongbinh
17/03/2006, 10:37 AM
Hay hôm nào mẹ Minh Tú bố trí time cùng em đến gặp bác sỹ Lân Hiếu xem anh tư vấn thế nào về trường hợp của bé. Sau đó, có hướng giúp cháu tiếp các mẹ nhỉ?
Nếu chị đồng ý thì để em hẹn bác sỹ Hiếu. Hôm đó chỉ cần mang bệnh án của cháu đi là được

Mẹ Minh Tú cố lên!

Fishbongbinh
Cảm ơn các mẹ đã giúp con em!
________________________________________
Mẹ Rô-Ron
17/03/2006, 11:35 AM
Mẹ Minh Tú ơi cố gắng lên nhé. Có thông tin gì thì post lên diễn đàn để mọi người cùng biết và dễ dàng chia xẻ thông tin và hướng chữa bệnh cho bé.
Mình mong sẽ giúp được cháu những gì mình có thể.
Chia xẻ.
________________________________________
minhtu80
17/03/2006, 02:11 PM
Cảm ơn mẹ Phương Bình và tất cả các mẹ trên WTT, nếu được mẹ PB liên hệ với bác sỹ Hiếu thì tốt quá. Nếu mẹ PB liên hệ được với bác sỹ L Hiếu thì thời gian nào em cũng đi được. Em xin lỗi vì không thể email cho chi được vì máy tính của em hiện giờ đang có vấn để. Em xin cảm ơn mẹ PB nhé
________________________________________
minhtu80
17/03/2006, 02:21 PM
Được các Mẹ trên WTT động viên em xúc động vô cùng, em chỉ biết ngồi khóc thôi. Em muốn viết thật nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng viết được gì cả. Nhờ có những lời động viên của các Mẹ mà em tự tin lên rất nhiều và mong có một chút hy vọng dành cho con em dù là rất nhỏ. Cảm ơn các Mẹ, cảm ơn Diễn đàn nhiều lắm.
________________________________________
Fishbongbinh
17/03/2006, 02:30 PM
Minh Tú cho mình số điện của bạn nhé
Fishbongbinh
________________________________________
lekima
21/03/2006, 04:24 PM
Được các Mẹ trên WTT động viên em xúc động vô cùng, em chỉ biết ngồi khóc thôi. Em muốn viết thật nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng viết được gì cả. Nhờ có những lời động viên của các Mẹ mà em tự tin lên rất nhiều và mong có một chút hy vọng dành cho con em dù là rất nhỏ. Cảm ơn các Mẹ, cảm ơn Diễn đàn nhiều lắm.
Chị ơi, thế chị đã đưa bé đến khám bs Lân Hiếu chưa? Kết quả thế nào?Cháu nhà em cũng bị tim bẩm sinh chị ạ. Em đang lo lắng chờ làm điện tim đồ và siêu âm tim ở bv Nhi TW để biết được mức độ của bệnh nhưng mà mãi đến tận 11/4 cháu mới được làm cơ. Em đang sốt ruột quá. Em hỏi xem biểu hiện bên ngoài của bé nhà chị lúc bị phát hiện bệnh như thế nào? Chị đi khám ở đâu?Có phải chờ lâu như em không? Làm cách nào để co thể làm các xét nhiệm trên nhanh hơn?
Các mẹ ơi, có mẹ nào biết nhiều hơn ko giúp em với. Em đang rất hoang mang, chẳng biết chạy chữa cho con như thế nào. Giúp em với nha.
________________________________________
minhtu80
22/03/2006, 08:54 AM
Chị ơi, thế chị đã đưa bé đến khám bs Lân Hiếu chưa? Kết quả thế nào?Cháu nhà em cũng bị tim bẩm sinh chị ạ. Em đang lo lắng chờ làm điện tim đồ và siêu âm tim ở bv Nhi TW để biết được mức độ của bệnh nhưng mà mãi đến tận 11/4 cháu mới được làm cơ. Em đang sốt ruột quá. Em hỏi xem biểu hiện bên ngoài của bé nhà chị lúc bị phát hiện bệnh như thế nào? Chị đi khám ở đâu?Có phải chờ lâu như em không? Làm cách nào để co thể làm các xét nhiệm trên nhanh hơn?
Các mẹ ơi, có mẹ nào biết nhiều hơn ko giúp em với. Em đang rất hoang mang, chẳng biết chạy chữa cho con như thế nào. Giúp em với nha.
Mấy hôm nay mình bận quá nên mới viết email cho mẹ bé PB hôm trước.
Nếu mẹ bé PB liên hệ được với bs L Hiếu thì mình sẽ gửi cho.
Sao bạn vào viện Nhi không khám dịch vụ cho nhanh. Cháu nhà bạn được mấy tháng rồi, biểu hiện thế nào? Khi mang thai tháng thứ 7 thì mình đi siêu âm biết là bị tim bẩm sinh rồi bác sỹ khuyên bỏ nhưng lúc đó thai đã lớn mình không nỡ lòng mình chỉ nghĩ là nếu sinh ra mà còn sống thì sẽ cố gắng chữa bệnh nhưng không ngờ bé lại bị nặng quá.
Nếu bé nhà bạn có tím tái đầu móng tay chân, khó thở thì là bệnh tim nặng không thì không có gì đáng ngại đâu bởi vì bây giờ những bệnh tim bẩm sinh nhẹ sau này mổ cũng được hoặc nếu thông liên nhĩ lỗ nhỏ thì có trường hợp tự liền. Nếu cần những tư liệu về tim bẩm sinh thì liên hệ với mình nhé.
Bé được gần 3 tháng mình cho vào viện Tim Mạch Hà nội siêu âm nên được siêu âm ngay từ đầu, các bác sỹ ở đấy tận tình động viên mình nhiều lắm. Nửa buổi sáng là mình làm xong các xét nghiệm, điện não đồ, chụp tim phổi...
Cầu mong cho các con khỏe mạnh
________________________________________
Mẹ thỏ con
22/03/2006, 10:27 AM
. Em chỉ giận mình không có tài để kiếm được nhiều tiền chữa bệnh cho con.

Mình cũng là 1 người mẹ, đọc những dòng này của bạn làm mình ko cầm nổi nước mắt.
Nếu có hướng giải quyết nào khả thi nhất cho bé bạn cho mọi người biết với nhé.
Cũng giống như các mẹ ở đây, mình cầu chúc bé sớm mạnh khoẻ và xin góp 1 phần nho nhỏ giúp bé vượt qua khó khăn này.
________________________________________
mine
22/03/2006, 12:16 PM
Cố vững tin mẹ nhé mẹ Minhtu, mẹ lekima. Thông tin lên diễn đàn thường xuyên nhé các mẹ.

Cầu chúc các bé sẽ sớm lành bệnh!
________________________________________
minhtu80
22/03/2006, 02:20 PM
Những lời động viên của các Mẹ đã giúp cho những người Mẹ có con bị bệnh như em hoặc mẹ lekima rất nhiều. Đêm đêm em thường cho bé gối đầu tay để ngủ em chỉ sợ nếu em không ôm bé thì bé sẽ bỏ em đi mất. Nếu Mẹ nào biết thêm những thông tin gì thì giúp em với nhé.
________________________________________
Me T&T
22/03/2006, 02:41 PM
Nếu bé chỉ như thế thì bạn hãy yên tâm nhé không có gì đáng ngại đâu. Viện Nhi đông quá thì bạn có thể cho cháu vào viện Tim Mạch HN hoặc viện tim mạch Trung ương cũng được chứ 4 tháng là cũng đã lớn rồi đấy. Mình gửi tài liệu cho bạn mà sao không được vậy?

@Minhtu và Lekima gắng lên nhé, có thông tin cứ post lên nhé để các mẹ cùng hỗ trợ.
________________________________________
Linh mèo
22/03/2006, 02:52 PM
Mẹ Lekima và meminhtu cố lên nhé, thương các chị quá em nghĩ là khoa học ngày càng hiện đại thì bệnh của các bé sẽ được chữa khỏi thôi mà . Cái chính là các mẹ phải giữ vững tinh thần và phải đủ sức khoẻ để cùng con chiến đấu với bệnh tật. Chúc các bé chóng khỏi bệnh
________________________________________
Fishbongbinh
22/03/2006, 07:23 PM
To Minh Tu: Mình đã liên hệ với BS Hiếu rồi nhưng tuần này bác sỹ bận, tuần sau mới rảnh. Khoảng thứ 6 tuần này mình qua nhà Tú thăm bé, chuẩn bị sẵn bệnh án của cháu đi nhé để sang tuần gặp được bác sĩ Hiếu mình sẽ xin ý kiến về trường hợp của con trai bạn
To Me lekima: Đợt vừa rồi các bạn cùng nằm với Phương Bình trong viện Xanh Pon cũng vừa mới được phẫu thuật tim theo diện hỗ trợ của nhà nước mình. Các bác sỹ trong Việt Đức phẫu thuật. Đây là những trường hợp không quá nặng và trên 6.5kg. Bạn cũng có thể cho con bạn đi phẫu thuật ở viện tim mạch HN hoặc Việt Đức... và hỏi luôn bác sỹ về những đợt như vậy xem sao nhé.

Chúc hai con ngoan, chóng khoẻ mạnh
Hai mẹ cố gắng nhé
Thời tiết này các bé quấy lắm nhỉ, con mình cũng vậy :-(
________________________________________
minhtu80
22/03/2006, 07:46 PM
To Minh Tu: Mình đã liên hệ với BS Hiếu rồi nhưng tuần này bác sỹ bận, tuần sau mới rảnh. Khoảng thứ 6 tuần này mình qua nhà Tú thăm bé, chuẩn bị sẵn bệnh án của cháu đi nhé để sang tuần gặp được bác sĩ Hiếu mình sẽ xin ý kiến về trường hợp của con trai bạn
To Me lekima: Đợt vừa rồi các bạn cùng nằm với Phương Bình trong viện Xanh Pon cũng vừa mới được phẫu thuật tim theo diện hỗ trợ của nhà nước mình. Các bác sỹ trong Việt Đức phẫu thuật. Đây là những trường hợp không quá nặng và trên 6.5kg. Bạn cũng có thể cho con bạn đi phẫu thuật ở viện tim mạch HN hoặc Việt Đức... và hỏi luôn bác sỹ về những đợt như vậy xem sao nhé.

Chúc hai con ngoan, chóng khoẻ mạnh
Hai mẹ cố gắng nhé
Thời tiết này các bé quấy lắm nhỉ, con mình cũng vậy :-(
Cảm ơn chị rất nhiều !
Nếu thứ 6 rảnh mời chị đến nhà em chơi. À mà chị đến lúc mấy giờ vậy? Nếu chị bận quá thì chị gọi điện cho em nhé em có thể tới chỗ chị được.
Bé Phương Bình dạo này thế nào Chị ? Nếu bé ra nhiều mồ hôi vào mùa này thì chị không phải lo đâu vì ở cơ quan em con các anh chị ý khoẻ mạnh mà cũng ra nhiều mồ hôi lắm.
Mong tin của chị
________________________________________
BácĐốmcòi
23/03/2006, 08:26 AM
To Minh Tu: Mình đã liên hệ với BS Hiếu rồi nhưng tuần này bác sỹ bận, tuần sau mới rảnh. Khoảng thứ 6 tuần này mình qua nhà Tú thăm bé, chuẩn bị sẵn bệnh án của cháu đi nhé để sang tuần gặp được bác sĩ Hiếu mình sẽ xin ý kiến về trường hợp của con trai bạn
To Me lekima: Đợt vừa rồi các bạn cùng nằm với Phương Bình trong viện Xanh Pon cũng vừa mới được phẫu thuật tim theo diện hỗ trợ của nhà nước mình. Các bác sỹ trong Việt Đức phẫu thuật. Đây là những trường hợp không quá nặng và trên 6.5kg. Bạn cũng có thể cho con bạn đi phẫu thuật ở viện tim mạch HN hoặc Việt Đức... và hỏi luôn bác sỹ về những đợt như vậy xem sao nhé.

Chúc hai con ngoan, chóng khoẻ mạnh
Hai mẹ cố gắng nhé
Thời tiết này các bé quấy lắm nhỉ, con mình cũng vậy :-(
Thông báo cho các mẹ biết 1 tin mừng là hôm qua bs Lân Hiếu đã khám bệnh cho cu con. Bs bảo là bệnh tình của bé con không đến nỗi nào. Nếu có mổ thì chỉ mổ nội soi thôi. Bây giờ đang chờ siêu âm tim. Hy vọng là bệnh nhẹ. Bởi vì khi có bầu lekima siêu âm nhiều lần lằm, nhưng chẳng ai phát hiện ra bé con bị tim bẩm sinh. Hiện tại bé vẫn lớn đều, mỗi tháng tăng 0.5 kg, Khi bé gần được 4 tháng, bé đã được 6.5 kg rồi.
Cảm ơn mẹ Loan nhiều lắm đấy. Khi nào gặp nhau chị sẽ hậu tạ hihihiihi :6:
Chúc mọi người gặp nhiều điều tốt lành.
Chúc mẹ Minh Tú vững vàng, can đảm để đưa con vượt qua khó khăn này.
________________________________________
Manly
23/03/2006, 08:40 AM
Thông báo cho các mẹ biết 1 tin mừng là hôm qua bs Lân Hiếu đã khám bệnh cho cu con. Bs bảo là bệnh tình của bé con không đến nỗi nào. Nếu có mổ thì chỉ mổ nội soi thôi. Bây giờ đang chờ siêu âm tim. Hy vọng là bệnh nhẹ. Bởi vì khi có bầu lekima siêu âm nhiều lần lằm, nhưng chẳng ai phát hiện ra bé con bị tim bẩm sinh. Hiện tại bé vẫn lớn đều, mỗi tháng tăng 0.5 kg, Khi bé gần được 4 tháng, bé đã được 6.5 kg rồi.
Cảm ơn mẹ Loan nhiều lắm đấy. Khi nào gặp nhau chị sẽ hậu tạ hihihiihi :6:
Chúc mọi người gặp nhiều điều tốt lành.
Chúc mẹ Minh Tú vững vàng, can đảm để đưa con vượt qua khó khăn này.

Mẹ Minh Tú cố gắng nhé, nếu cần giúp đỡ gì thì mẹ thông báo lên đây nhé
Chúc hai mẹ con khoẻ :6: :11:
________________________________________
Me Cuncon
23/03/2006, 08:56 AM
Những lời động viên của các Mẹ đã giúp cho những người Mẹ có con bị bệnh như em hoặc mẹ lekima rất nhiều. Đêm đêm em thường cho bé gối đầu tay để ngủ em chỉ sợ nếu em không ôm bé thì bé sẽ bỏ em đi mất. Nếu Mẹ nào biết thêm những thông tin gì thì giúp em với nhé.
Thương quá, mẹ nhớ vững vàng và giữ sức khoẻ để giúp con chiến thắng nhé. Cả Lekima nữa nhé.
________________________________________
NHIM-MA
23/03/2006, 10:00 AM
Me Minhtu hãy yên tâm, tất cả những khó khăn rồi chúng ta sẽ khắc phục được, vì chúng ta đã có các mẹ với tình thương các con vồ bờ bến, các mẹ sẽ chẳng chịu đầu hàng trước bất kỳ một khó khăn nào dù là to hay bé.

Vì thế, chỉ cần 2 mẹ con hãy vững vàng và thật can đảm nhé. :8: :8:
________________________________________
ALnML
23/03/2006, 10:21 AM
Cảm ơn mẹ Loan nhiều lắm đấy. Khi nào gặp nhau chị sẽ hậu tạ hihihiihi :6:

Bác khách sáo quá ........
Em cũng nói qua cho Vân tình hình ko đến nỗi nào đâu đừng lo lắng quá. Thương lắm hoàn cảnh của hai mẹ con Lekima :2: .
Ở trong đó bác cứ yên tâm có việc gì em sẽ giúp hai mẹ con........

@ bác ơi em ko gửi đc tin nhắn cho bác :1:
________________________________________
Chou Chou 2005
24/03/2006, 05:35 PM
Thương mẹ Minhtu và Lekima quá, đọc mà rơi nước mắt. Đúng là chỉ khi làm mẹ mình mới hiểu hết những cảm nhận này. Bao nhiêu là nỗi lo lắng, sợ hãi, lúc nào cũng sợ con vuột khỏi tay mình.

Mẹ Minhtu và Lekima cố lên nhé. Thường xuyên giữ liên lạc ở đây nhé. Còn một tí hy vọng thì mẹ cũng phải cố thử, không được tuyệt vọng nhé ! Trường hợp bé Phương Bình là một phép màu, nhưng không phải là phép màu duy nhất. Tụi mình cứ hy vọng thêm nhiều phép màu đến với các con.

Dũng cảm lên mẹ Minhtu và Lekima ơi, bên các bạn có tụi mình. Chúng ta sẽ xoay xở đủ cách, thể nào cũng phải làm được điều gì đó, chắc chắn phải làm được điều gì đó ! Nhé !!!

Thương nhiều lắm
________________________________________
lekima
24/03/2006, 06:24 PM
Chị Minhtu ơi, đã gặp bs Hiếu chưa? Em đưa bé đến rồi, bác ý dễ tính lắm, chỉ bảo rất tận tình. Khám xong bà ngoại bé đòi trả tiền bác ý bảo là sẽ mách WTT:) Mà trước đó bác ý còn bảo em là bạn chị Loan à, lại là người của WTT chứ gì, cái mạng này là lôi thôi lắm đây :1:
Như bác Đốm còi đã nói đấy, bé nhà em bị thông liên thất, nằm trong trường hợp 10% lành tính, trên 70% là không phải mổ (chờ vào kết quả siêu âm tim thứ 7 tuần này). Thế là em có thể thở ra được rồi. Tuy nhiên vẫn phải sống chung với lũ, nghĩa là vẫn phải sống cùng bệnh :2: Thế nên chị Minhtu ơi, em vẫn cần tài liệu đó lắm. CHị đã gửi cho em trên mail hay là PM? Ở PM chắc đầy rồi nên khó gửi, chị gửi vào mail giúp em nha.
CHị Fishbingbong ơi, chị có thể cho em biết cụ thể về việc mổ miễn phí được không? Hoặc là chỉ cho em biết nơi nào để hỏi cũng được. Em cám ơn nhiều :57:
Chị Loan ơi, em cám ơn nhiều nha. Đáng lẽ em gọi điện cho chị nhưng em lu bù với nhà cửa, công việc quá nên lại phải để cho chị gọi lại.
Chị Minhtu ơi cố gắng lên nhé, dù sao cũng đừng đánh rơi hi vọng. Mẹ con em sẽ luôn nguyện cầu cho bé nhà chị vượt qua bênh tật. Hi`, sau này chúng sẽ là bạn tốt của nhau, hi vọng thế, cứ hi vọng thế :1:
________________________________________
mine
24/03/2006, 07:30 PM
bé nhà em bị thông liên thất, nằm trong trường hợp 10% lành tính, trên 70% là không phải mổ (chờ vào kết quả siêu âm tim thứ 7 tuần này). Thế là em có thể thở ra được rồi.

:41: bước đầu thế là đáng mừng rồi. Mừng cho Lekima nhé! Hy vọng kết quả sẽ còn tốt hơn.

Chúc Mẹ con Minhtu cũng có nhiều may mắn! Mong tin tốt lành từ 2 mẹ!!! :63:
________________________________________
minhtu80
24/03/2006, 08:31 PM
Chị Minhtu ơi, đã gặp bs Hiếu chưa? Em đưa bé đến rồi, bác ý dễ tính lắm, chỉ bảo rất tận tình. Khám xong bà ngoại bé đòi trả tiền bác ý bảo là sẽ mách WTT:) Mà trước đó bác ý còn bảo em là bạn chị Loan à, lại là người của WTT chứ gì, cái mạng này là lôi thôi lắm đây :1:
Như bác Đốm còi đã nói đấy, bé nhà em bị thông liên thất, nằm trong trường hợp 10% lành tính, trên 70% là không phải mổ (chờ vào kết quả siêu âm tim thứ 7 tuần này). Thế là em có thể thở ra được rồi. Tuy nhiên vẫn phải sống chung với lũ, nghĩa là vẫn phải sống cùng bệnh :2: Thế nên chị Minhtu ơi, em vẫn cần tài liệu đó lắm. CHị đã gửi cho em trên mail hay là PM? Ở PM chắc đầy rồi nên khó gửi, chị gửi vào mail giúp em nha.
CHị Fishbingbong ơi, chị có thể cho em biết cụ thể về việc mổ miễn phí được không? Hoặc là chỉ cho em biết nơi nào để hỏi cũng được. Em cám ơn nhiều :57:
Chị Loan ơi, em cám ơn nhiều nha. Đáng lẽ em gọi điện cho chị nhưng em lu bù với nhà cửa, công việc quá nên lại phải để cho chị gọi lại.
Chị Minhtu ơi cố gắng lên nhé, dù sao cũng đừng đánh rơi hi vọng. Mẹ con em sẽ luôn nguyện cầu cho bé nhà chị vượt qua bênh tật. Hi`, sau này chúng sẽ là bạn tốt của nhau, hi vọng thế, cứ hi vọng thế :1:
Mẹ lekima yên tâm rồi nhé, thông liên thất thì không đáng lo ngại quá đâu. Khoảng 2 ngày nữa mình sẽ gửi tài liệu cho bạn vì máy của mình đợt này trục trặc quá không thể gửi file đính kèm được.
À hôm nay vợ chồng chị Huyền (mẹ của Phương Bình đó) đến nhà mình thăm cháu. Xúc động quá cơ, hai anh chị thật nhiệt tình biết bao nhiêu việc phải lo mà vẫn bớt chút thời gian đến trời lại còn mưa nữa chứ.
Nếu mẹ lekima muốn biết thông tin thì gọi điện cho chị Huyền ý chị ấy chỉ bảo tận tình lắm hay hôm nào mình với mẹ lekima đến nhà chị Huyền hỏi cho kỹ vậy đằng nào cũng đến thăm cháu Phương Bình luôn.
________________________________________
minhtu80
24/03/2006, 08:32 PM
Chị Minhtu ơi, đã gặp bs Hiếu chưa? Em đưa bé đến rồi, bác ý dễ tính lắm, chỉ bảo rất tận tình. Khám xong bà ngoại bé đòi trả tiền bác ý bảo là sẽ mách WTT:) Mà trước đó bác ý còn bảo em là bạn chị Loan à, lại là người của WTT chứ gì, cái mạng này là lôi thôi lắm đây :1:
Như bác Đốm còi đã nói đấy, bé nhà em bị thông liên thất, nằm trong trường hợp 10% lành tính, trên 70% là không phải mổ (chờ vào kết quả siêu âm tim thứ 7 tuần này). Thế là em có thể thở ra được rồi. Tuy nhiên vẫn phải sống chung với lũ, nghĩa là vẫn phải sống cùng bệnh :2: Thế nên chị Minhtu ơi, em vẫn cần tài liệu đó lắm. CHị đã gửi cho em trên mail hay là PM? Ở PM chắc đầy rồi nên khó gửi, chị gửi vào mail giúp em nha.
CHị Fishbingbong ơi, chị có thể cho em biết cụ thể về việc mổ miễn phí được không? Hoặc là chỉ cho em biết nơi nào để hỏi cũng được. Em cám ơn nhiều :57:
Chị Loan ơi, em cám ơn nhiều nha. Đáng lẽ em gọi điện cho chị nhưng em lu bù với nhà cửa, công việc quá nên lại phải để cho chị gọi lại.
Chị Minhtu ơi cố gắng lên nhé, dù sao cũng đừng đánh rơi hi vọng. Mẹ con em sẽ luôn nguyện cầu cho bé nhà chị vượt qua bênh tật. Hi`, sau này chúng sẽ là bạn tốt của nhau, hi vọng thế, cứ hi vọng thế :1:
Mẹ lekima yên tâm rồi nhé, thông liên thất thì không đáng lo ngại quá đâu. Khoảng 2 ngày nữa mình sẽ gửi tài liệu cho bạn vì máy của mình đợt này trục trặc quá không thể gửi file đính kèm được.
À hôm nay vợ chồng chị Huyền (mẹ của Phương Bình đó) đến nhà mình thăm cháu. Xúc động quá cơ, hai anh chị thật nhiệt tình biết bao nhiêu việc phải lo mà vẫn bớt chút thời gian đến trời lại còn mưa nữa chứ.
Nếu mẹ lekima muốn biết thông tin thì gọi điện cho chị Huyền ý chị ấy chỉ bảo tận tình lắm hay hôm nào mình với mẹ lekima đến nhà chị Huyền hỏi cho kỹ vậy đằng nào cũng đến thăm cháu Phương Bình luôn.
Mong các con khỏe mạnh quá
________________________________________
me_vuchan
24/03/2006, 09:27 PM
Đọc tin thương lắm các bé nhà mẹ MinhTu, mẹ LeKima. Kết quả khám cu con nhà mẹ Lekima bước đầu thế là khả quan rồi, mong con sẽ hồi phục tốt, không phải động dao kéo.
Mẹ Minh Tú ơi cố gắng cố gắng nhé, thường xuyên lên đây thông báo tinh hình cháu, các mẹ nhà mình chắc chắn sẽ xoay xở tìm cách để giúp bé.
Thương thật nhiều.
________________________________________
225019
25/03/2006, 12:20 AM
Đọc tin về các bé bị bệnh tim em có thể hiểu được tâm trang của các chị. trước đây con em cũng bị bênh tim bẩm sinh, thông liên thất ( 2 lỗ khá to) khi cháu được có 2 tháng thôi. Ôm cháu đi khắp các bệnh viện để chữa trị, cũng may cháu đã được phẫu thuật kịp thời lên bây giờ cháu đã ổn rồi. nếu các chị cần thông tin gì thì cứ post tin lên,Trước đây khi cháu bị bệnh em cũng đã tham khảo thông tin khắp nơi rồi nên kinh nhiệm cũng có it nhiều, hi vọng giúp ích đước ít nhiều cho các chị.
P/s: trình độ vi tính của em lùn lắm cho lên em loay hoay mãi mới vào được diễn dàn để gửi mail lại cho các chị được ( mặc dù đã là thành viên lâu rồi)
________________________________________
lekima
27/03/2006, 11:44 AM
Tình hình là tin vui mới của bé Đốm đây. Mấy hôm nay WTT die, có tin vui muốn bao ma chẳng đc :1:
Bé đã đi siêu âm, kết quả: thông liên thất 3mm, chưa ảnh hưởng gì nhiều, chưa cần mố, chỉ cần theo dõi thôi.
Chị Minhtu ơi, thế hôm nào chị em mình qua nhà mẹ bé Bình nha. Em cũng muốn qua thăm bé luôn thể. Em sẽ gửi PM cho chị.
May quá, lại có mẹ 225019 để hỏi thêm rồi. Cám ơn mẹ trước nhé :8:
________________________________________
ALnML
27/03/2006, 02:23 PM
................
Chị Loan ơi, em cám ơn nhiều nha. Đáng lẽ em gọi điện cho chị nhưng em lu bù với nhà cửa, công việc quá nên lại phải để cho chị gọi lại.
:
Không có sao cả, chị hiểu mà . Hôm thứ bảy nghe tin của bé thế là mừng lắm rồi........ :8: Thương hai mẹ con nhiêù :8:
________________________________________
minhtu80
27/03/2006, 08:17 PM
Tình hình là tin vui mới của bé Đốm đây. Mấy hôm nay WTT die, có tin vui muốn bao ma chẳng đc :1:
Bé đã đi siêu âm, kết quả: thông liên thất 3mm, chưa ảnh hưởng gì nhiều, chưa cần mố, chỉ cần theo dõi thôi.
Chị Minhtu ơi, thế hôm nào chị em mình qua nhà mẹ bé Bình nha. Em cũng muốn qua thăm bé luôn thể. Em sẽ gửi PM cho chị.
May quá, lại có mẹ 225019 để hỏi thêm rồi. Cám ơn mẹ trước nhé :8:
Xin chúc mừng hai mẹ con bé lekima nhé vậy là tai qua nạn khỏi rồi. Hôm nào mình đi thì sẽ gọi điện cho mẹ lekima nhé.
________________________________________
Manly
28/03/2006, 08:34 AM
Tình hình là tin vui mới của bé Đốm đây. Mấy hôm nay WTT die, có tin vui muốn bao ma chẳng đc :1:
Bé đã đi siêu âm, kết quả: thông liên thất 3mm, chưa ảnh hưởng gì nhiều, chưa cần mố, chỉ cần theo dõi thôi.
Chị Minhtu ơi, thế hôm nào chị em mình qua nhà mẹ bé Bình nha. Em cũng muốn qua thăm bé luôn thể. Em sẽ gửi PM cho chị.
May quá, lại có mẹ 225019 để hỏi thêm rồi. Cám ơn mẹ trước nhé :8:

Chúc mừng bé Đốm :6: :6: :6:
________________________________________
Me Cuncon
28/03/2006, 10:16 AM
Xúc động quá khi thấy các mẹ trao đổi thông tin và chia xẻ với nhau, không cầm được nước mắt. Giá mà sự nhân ái này hiện diện khắp nơi trên thế giới. Yêu các mẹ và các con rất nhiều. :8: :8: :8:
________________________________________
minhtu80
29/03/2006, 02:42 PM
Mẹ Nấm ơi, mẹ Nấm là nhà văn à? Sao chị viết thư hay và xúc động quá. Từ ngày nhận được những lời động viên của các Mẹ em đã bớt stress rất nhiều.
À hôm qua mẹ bé Phương Bình cho bé đi siêu âm đồng thời hỏi luôn về bệnh tình của con em bác sỹ L Hiếu có hẹn sáng thứ sáu đến kiểm tra làm em hồi hộp quá.
Mong rằng bs Lân Hiếu sẽ có cách giải quyết.
Cầu mong cho các bé nhà Mẹ Nấm và Mẹ Lekima chóng liền lỗ thông liên thất.
________________________________________
Mẹ hatmit
29/03/2006, 03:30 PM
Mong các các mẹ Minhtu và Lekima cố gắng lên nhé và mong bệnh của các bé chóng khỏi.
________________________________________
MẹCún&Bống
29/03/2006, 04:14 PM
Thật xúc động và thương mẹ Nấm, mẹ Đốm, mẹ Minh Tú quá.
Mẹ Nấm giỏi quá, mẹ Đốm và Minh Tú hãy cố gắng lên nhé. Chắc chắn các bé sẽ sớm vượt qua bệnh tật thôi, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp.
________________________________________
Hai Giot Nuoc
30/03/2006, 11:57 AM
Mẹ Nấm ơi, mẹ Nấm là nhà văn à? Sao chị viết thư hay và xúc động quá. Từ ngày nhận được những lời động viên của các Mẹ em đã bớt stress rất nhiều.
À hôm qua mẹ bé Phương Bình cho bé đi siêu âm đồng thời hỏi luôn về bệnh tình của con em bác sỹ L Hiếu có hẹn sáng thứ sáu đến kiểm tra làm em hồi hộp quá.
Mong rằng bs Lân Hiếu sẽ có cách giải quyết.
Cầu mong cho các bé nhà Mẹ Nấm và Mẹ Lekima chóng liền lỗ thông liên thất.

Minhtu ơi

Thứ Sáu kiểm tra xong có tin gì thì cho mọi người biết với nhé! Mong tin tốt lành sẽ đến với minhtu và bé! Hãy can đảm lên hai mẹ con!
________________________________________
Fishbongbinh
31/03/2006, 09:27 AM
Gìơ này Duy Khôi nhà mẹ Minh Tú đang được bác sỹ khám cho đấy ạ.
Mọi việc sẽ có hướng giải quyết hai mẹ con yên tâm nhé. Có kết quả Minh Tú báo ngay cho các mẹ nhé

Phương Bình nhà em hôm trước kiểm tra bác sỹ Hiếu nói tốt rồi ạ. Tuy nhiên oxy trong cơ thể PB chỉ đo được 77% thôi ạ. Bác sỹ nói khi nào cháu phẫu thuật lần ba xong thì mức oxy trong cơ thể mới hoàn thiện được ạ
Mẹ Nấm ơi, Nấm nhìn ảnh dễ thương ghê. Mẹ Nấm chăm bé giỏi quá, mẹ Nấm nhắn cho em xin số điện thoại nhé, em học hỏi kinh nghiệm với ạ

E, cảm ơn các mẹ đã chia sẻ động viên chúng em.

Fishbongbinh
________________________________________
ALnML
31/03/2006, 09:36 AM
Hôm qua chị nhắn nhủ cảm ơn bạn của ông xã rồi :1:
Gọi cho chị đi Huyền ơi....chị ko liên lạc đc với em :2:
________________________________________
BácĐốmcòi
31/03/2006, 09:39 AM
Phương Bình nhà em hôm trước kiểm tra bác sỹ Hiếu nói tốt rồi ạ. Tuy nhiên oxy trong cơ thể PB chỉ đo được 77% thôi ạ. Bác sỹ nói khi nào cháu phẫu thuật lần ba xong thì mức oxy trong cơ thể mới hoàn thiện được ạ


Fishbongbinh

Ôi trời, lại phải mổ nữa hả? Tội nghiệp bé con.
Nhưng lần này mổ ở trong nước hay nước ngoaii hả em?
Lúc nào thì có thể mổ lại?

Cầu chúc cho con gái ăn nhiều, mau lành bệnh.
________________________________________
ALnML
31/03/2006, 02:15 PM
bác sỹ L Hiếu có hẹn sáng thứ sáu đến kiểm tra làm em hồi hộp quá.

Chị cũng hồi hộp chờ tin em đây....
________________________________________
lekima
31/03/2006, 05:41 PM
Mẹ Nấm viết hay quá!
Đúng là mình cũng bất ngờ khi hay tin bé Đốm bị tim bẩm sinh.
Mình sinh con ở một nơi rất xa, bé ra đời chỉ có bà ngoại và bác Đốm còi bên cạnh. Lúc mới sinh, bé được 3.5kg, rất đẹp (ai cũng bảo thế). Mặc dù phải nuôi con một mình, thiếu thốn, vất vả (1.5 tháng bà ngoại về) nhưng mình cũng cố gắng đến cùng, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bé. Thế rồi bé cũng lớn, tháng đầu bé tăng 1kg, những tháng sau bé lên đều 0.5kg. Tuy nhỏ con nhưng bé rất cứng và biết nhiều. Hai tháng đã có thể bế vác, 3 tháng biết lẫy. Mình vui mừng với từng bước tiến của con, nghĩ chắc nó thương mẹ đơn độc nên sẽ ngoan, khoẻ. Rồi bé bị nghẹt mũi kéo dài, đi khám bs thì thật bất ngờ, bs bảo là bé bị tim bẩm sinh. Mình cứ như từ trên trời rơi xuống vậy. Mọi người thì động viên, chắc ông bs này vớ vẩn, ko phải là bs chuyên khoa Nhi nên chẳng đúng đâu. Mình cũng hi vọng thế, tự nhủ con mình lớn đều, lanh lợi, cứng cáp như thế, lẽ nào... và cố gắng quên đi.

Ra HN, mình đưa bé đi khám tai mũi họng tiện thể kiểm tra tim cho bé luôn nhưng trong lòng vẫn nghĩ là chắc ko có chuyện gì đâu. Lại bất ngờ, bé bị tim thật :2: Mình choáng váng, nhắn tin cho Bác Đốm còi, rồi vụt chạy ra hành lang bệnh viện khóc. Bà ngoại bế bé đi chụp X quang, vừa đi vừa khóc, bé cũng khóc vì chụp Xquang bị lạnh. Thế là ba mẹ con bà cháu cứ đứng thế mà khóc. Mọi người nhìn bé với con mắt ái ngại, hình như thương tâm quá hay sao mà chẳng ai dám lại gần hỏi. Một lúc mình cố trấn tĩnh để lần tìm từng việc phải làm. Lúc đó chẳng hiểu sao mình chợt nhớ là xe chưa gửi chưa lấy vé. Nói với bà ngoại bà ngoại bảo nhanh lên ko thì mất xe là đội tay lên đầu đấy. Mà đúng thật, trong tay mình giờ chỉ có cái xe là tài sản lớn nhất. Chẳng hiểu sao lúc này cả hai mẹ con mình chẳng nhớ đến bệnh của bé mà chỉ nhớ đến cái xe mới lạ chứ :5:
Đưa bé về nhà, bà ngoại cứ ôm chặt lấy cháu và khóc. Mình thì được Bác đốm còi gọi điện, động viên nên thấy cũng ổn định tinh thần được tí. Lòng lại nhủ lòng mình phải cố gắng, bằng mọi cách phải cố gắng. Nhưng biết làm gì bây giờ? Để có bé mình đã bỏ hết mọi thứ, nay trở về HN nhà cửa không có, công việc cũng chưa, tiền tiết kiệm tiêu hết rồi, giờ sống dựa vào ông bà ngoại. Lấy đâu ra tiền mổ tim cho bé đây? Rồi còn bố bé nữa, có nên nói cho bố bé biết không? Nếu không nói thì mình sợ sau này con có làm sao thì mình sẽ ân hận lắm. Rồi tưởng tượng cảnh con bé xíu nằm trên bàn mố, lòng mình như có ai cầm dao cứa vào. Tất cả như một mớ bòng bong trong đầu mình. Mệt mỏi sau khi khóc hết nước mắt, mình ra hồ 3 mẫu ngồi một mình và tự trấn tĩnh lại. May mà có Bác đốm còi, tuy ở xa nhưng bác gọi điện liên tục, liên lạc với những người có thể hỏi, lên mạng tìm tài liệu, tin tức cho mình. Mình tự tin lên rất nhiều, tin chắc mình sẽ có cách cứu con.

Đúng là trời không phụ lòng người, con thương mẹ nên chỉ doạ thế thôi. Bệnh con không nặng lắm, chỉ cần theo dõi là được. Mình đã có thể thở ra nhưng nhiều lúc cứ nhìn con, nước mắt lại muốn ứa ra. Bé hồng hào, lanh lợi, lúc nào cũng cười rất đáng yêu thế mà lại mang mầm bệnh quái ác đó? Bé đã thiệt thòi từ lúc sinh ra, làm con của một người mẹ đơn độc, sao ông trời nỡ nào bắt tội bé mang bệnh nữa chứ?



Chúc mừng bé fishbongbinh, chia sẻ với mẹ Minhtu và lekima.

Mình cũng là người mẹ có con bị tim bẩm sinh nên mình hiểu cảm giác của các bạn lắm. Bé Nấm nhà mình mới sinh được 9 ngày đã phải đi nằm viện vì viêm phổi. Anh bác sĩ ở viện Nhi TW là người quen của nhà mình, sau khi siêu âm cho con mình xong anh ấy bảo "Bé bị tim bẩm sinh rồi em ạ", mình đã không tin. Mình cứ hi vọng là có sự nhầm lẫn gì đó vì mình đã chờ đợi khá lâu để có thai (lần 1 bị sảy), thế nên khi mang thai Nấm mình giữ gìn vô cùng. Mình nghỉ ngơi hoàn toàn, ko đi làm, vận động nhẹ và chăm sóc sức khoẻ rất tốt. Thế nhưng thật không may vì con mình sinh ra vẫn có khuyết tật ở tim. Sau khi mình bế con đi kiểm tra ở viện Tim, BS Lợi là BS siêu âm tim Nhi tốt nhất Vn, trực tiếp làm cho con mình và kết luận đúng là như vậy, mình đã suy sụp vô cùng. Thật sự mình không hề có 1 sự chuẩn bị nào dù là nhỏ nhất về mặt tinh thần để đón nhận cái tin đó. Ngày ngày ôm con trong tay mà nước mắt cứ tuôn ra vì nghĩ đến trái tim bé bỏng của con không được đập theo cái nhịp mà lẽ ra nó phải như vậy. Con mình bị thông liên thất giống bé Minh Hà nhà chị Vân, sức khoẻ rất kém và thường xuyên viêm phổi.

Trong giai đoạn từ khi sinh đến 6 tháng, con mình có mặt ở hầu hết các bệnh viện. Mình thuộc hết tên bác sĩ, thành thạo tất cả các loại thuốc uống và tiêm. Bác sĩ nói con mình nếu viêm phổi quá nhiều, sức khoẻ quá yếu thì bắt buộc phải phẫu thuật. Mà phẫu thuật ở độ tuổi nhỏ như vậy, bé lại gầy thì xác suất thành công là rất ít. Mình cứ cố gắng để tự trấn an, đưa bản thân vào trạng thái tỉnh táo vì mình sợ nếu ngay cả bản thân mình cũng ko đủ nghị lực chống trọi thì con mình biết nương tựa vào ai. Điều kinh khủng nhất là người ta biết người ta đang ở trong 1 hoàn cảnh vô cùng tuyệt vọng mà chẳng thể làm được gì để cứu vãn, chỉ biết cầu nguyện và cầu nguyện.

Mình đã tìm kiếm rất nhiều tài liệu, tham khảo nhiều ý kiến của bác sĩ chỉ mong tìm ra cách nào đó để một mặt chế ngự bớt những đợt viêm phổi của con vì viêm phổi rất nguy hiểm đến tim, một mặt cố gắng chăm sóc cho con lên cân phòng trường hợp xấu nhất là phải phẫu thuật. Có lẽ chẳng có người mẹ nào như mình, kiên nhẫn thức cả đêm để cho con bú từng 20ml sữa vì con mình quá yếu, không bao giờ ăn được quá 60ml ngay cả khi đói nhất. Cứ khoảng 1 tiếng lại 20ml, cho con ăn mà không sao cầm được nước mắt vì bú mấy hơi thôi mà tim phải làm việc, bé thở phồng cả ngực rất khó nhọc. Đó có lẽ là thời điểm tồi tệ nhất trong cuộc đời mình, thương con mà bất lực nhìn con đau đớn.

Mình cứ sống từng ngày trong cái trạng thái phập phồng lo sợ đó, nhưng may sao Trời thương, con mình được chăm sóc cẩn thận nên trộm vía ngày càng khá hơn. Bé vẫn gầy nhưng những đợt viêm phổi ít đi, thưa dần, sức khoẻ không phải là tốt lắm nhưng ổn định. Mình lại càng có thêm niềm tin khi bác sĩ nói giai đoạn nguy hiểm nhất của con mình đã qua, bây giờ chỉ còn phụ thuộc vào số phận, hoặc là lỗ thông sẽ tự liền, hoặc là sẽ phải tiến hành 1 cuộc phẫu thuật, tuy nhiên sẽ an toàn hơn nhiều so với phẫu thuật khi sơ sinh.

Bây giờ Nấm đã 1.5 tuổi, vẫn theo các bác sĩ để thăm khám định kỳ, nhưng ơn Trời mọi việc đã ổn thoả nhiều lắm. Nấm hơi nhỏ nhưng trộm vía ít ốm đau và trí tuệ phát triển rất tốt. Mình chưa ngày nào thôi cầu nguyện 1 phép màu cho con gái mình, và mình cũng mong cho đừng có người mẹ nào phải ở vào tình cảnh như mình đã trải qua.


Mẹ Minhtu và Lekima phải vững tin lên. Bây giờ khoa học rất phát triển, người ta có thể thực hiện những can thiệp vô cùng phi thường cho sức khoẻ con người. Sự thật là 1 số khuyết tật rất nghiêm trọng về tim đều đã được các bác sĩ thực hiện thành công. Quan trọng là các mẹ phải giữ sức khoẻ cho con thật tốt, cố gắng tránh các nhiễm trùng phổi, tai, họng v..v để không bị ảnh hưởng đến trái tim vốn đã yếu ớt của con. Con lớn thêm chút nào là sức chống trọi với bệnh tật sẽ tăng thêm chút đó, lúc ấy kể cả con có phải phẫu thuật thì xác suất thành công cũng cao lắm, các mẹ đừng lo. Bé Minh Hà nhà chị Vân sau khi phẫu thuật về bây giờ trộm vía ngon lành, chị ấy còn khoe tăng cân vù vù nữa kìa.

Mọi thứ rồi sẽ qua thôi, cốt yếu là mình phải có niềm tin. Đấu tranh với bệnh tật đôi khi yếu tố tâm lý còn quan trọng hơn cả thuốc thang. Hãy nghĩ rằng con mình rất đáng yêu, con mình chắc chắn sẽ khoẻ mạnh thì mọi thứ sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Chúc minhtu và lekima bình tâm nhé, 2 con, bằng cách này hay cách khác, chắc chẳn sẽ qua khỏi thôi.
________________________________________
lekima
31/03/2006, 05:46 PM
Minhtu80 ơi, kết quả sao rồi? Cầu mong bác sĩ Lân Hiếu sẽ có cách cho bé!
________________________________________
Fishbongbinh
31/03/2006, 09:31 PM
Chị cũng hồi hộp chờ tin em đây....

Bác Loan ơi và các mẹ ơi

Mẹ Minh Tú bận quá nên chưa kịp thông báo với các mẹ, bác sỹ Hiếu nói bé %Khôi nhà Tú có hướng giải quyết rồi ạ. Gọi điện cho Tú, Tú giọng xúc động lắm ạ. Tú kể em mừng quá, oxy trong cơ thể bé đo được 87%, bác sỹ nói là trường hợp của bé giải quyết được. 11/4 này cho bé kiểm tra thông tim. Nếu có thể sẽ cho cháu phẫu thuật ở VN, còn nếu VN chưa PT được thì bác sỹ sẽ hỏi cho những tổ chức nhân đạo ở nước ngoài đấy ạ
Bác Loan ơi, lại phiền bác gọi điện để cảm ơn bạn ông xã rồi :)
Fishbongbinh
Chị mừng quá Tú ạ
________________________________________
Chou Chou 2005
31/03/2006, 09:56 PM
bé Khôi nhà Tú có hướng giải quyết rồi ạ. Nếu có thể sẽ cho cháu phẫu thuật ở VN, còn nếu VN chưa PT được thì bác sỹ sẽ hỏi cho những tổ chức nhân đạo ở nước ngoài

Chúc mừng, chúc mừng mẹ Minh Tú ơi ! Mừng quá !!!

Hôm nay mình mới học được câu này, thích lắm, chia với mẹ Minh Tú này "Kiểu gì rồi mình cũng tìm được một lối đi !" :6: (mẹ Sóc Nâu).

Cố gắng nhé, hai mẹ con ! Yêu nhiều lắm !
________________________________________
minhtu80
01/04/2006, 09:22 AM
Các Mẹ thân mến của em ơi !
Đúng là ông trời vẫn còn thương hai mẹ con em nên đã cho em gặp được các Mẹ và chị Huyền em muốn viết từ cảm ơn một trăm ngàn lần để gửi tới các Mẹ. Nhờ những lời động viên của tất cả các Mẹ mà mẹ con em đã vượt qua những lúc bi quan khi nghĩ rằng không có hướng giải quyết.
Chị Huyền cập nhật thông tin nhanh quá đúng là em bận quá nên không thông báo sớm được.
Vậy là em có hy vọng rồi các Mẹ ạ, chẳng biết phẫu thuật thế nào nhưng nghe tin có hướng giải quyết là em mừng lắm rồi chứ đợt trước em bi quan lắm.Lúc nghe BS LH nói có cách giải quyết mà nước mắt em cứ ào ạt tuôn ra mới sợ chứ ngượng với các BS ở đó quá. Chị Loan ơi chị gọi điện cảm ơn BS Hiếu giúp em với nhé. Cảm ơn chị trước
________________________________________
minhtu80
01/04/2006, 09:49 AM
Bác Loan ơi và các mẹ ơi

Mẹ Minh Tú bận quá nên chưa kịp thông báo với các mẹ, bác sỹ Hiếu nói bé %Khôi nhà Tú có hướng giải quyết rồi ạ. Gọi điện cho Tú, Tú giọng xúc động lắm ạ. Tú kể em mừng quá, oxy trong cơ thể bé đo được 87%, bác sỹ nói là trường hợp của bé giải quyết được. 11/4 này cho bé kiểm tra thông tim. Nếu có thể sẽ cho cháu phẫu thuật ở VN, còn nếu VN chưa PT được thì bác sỹ sẽ hỏi cho những tổ chức nhân đạo ở nước ngoài đấy ạ
Bác Loan ơi, lại phiền bác gọi điện để cảm ơn bạn ông xã rồi :)
Fishbongbinh
Chị mừng quá Tú ạ
Cảm ơn chị Huyền nhiều lắm lắm !!!!
Chị còn bao nhiêu việc phải lo, em chẳng giúp gì được mà còn lại làm phiền chị nữa chứ.Em vô tâm quá quên mất bé PB lại phải mổ lần nữa à chị ?
Chúc các con khoẻ mạnh
________________________________________
minhtu80
01/04/2006, 09:55 AM
Chúc mừng, chúc mừng mẹ Minh Tú ơi ! Mừng quá !!!

Hôm nay mình mới học được câu này, thích lắm, chia với mẹ Minh Tú này "Kiểu gì rồi mình cũng tìm được một lối đi !" :6: (mẹ Sóc Nâu).

Cố gắng nhé, hai mẹ con ! Yêu nhiều lắm !
Chị ơi chị học được câu này ở đâu vậy ? Em cũng hy vọng mẹ con em cũng tìm được một đi không phải là cụt.
Hai mẹ con em cũng yêu tất cả mọi người
________________________________________
Manly
01/04/2006, 10:36 AM
Nghe tin mừng của các bé thấy vui quá, chúc cho các bé đều khỏi bệnh, khỏe mạnh.
:8: :8: :8:
________________________________________
MeTuU
01/04/2006, 10:54 AM
Thật vui khi nghe tin về các bé. Các mẹ và các con cố gắng nhé. Mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
________________________________________
lekima
01/04/2006, 04:37 PM
Chúc mừng hai mẹ con Tú!
Chị Loan ơi, em cũng ngớ ngẩn quá, xong việc là quít luôn, chẳng thèm quay lại cám ơn anh chị, bác sĩ Lân Hiếu lấy một câu :9: Hi`, mong các anh chị thương em mà bỏ qua, bé Đốm nhà em còn nhờ anh chị và BS nhiều lắm.
________________________________________
Mẹ thỏ con
02/04/2006, 08:55 PM
Các Mẹ thân mến của em ơi !
Đúng là ông trời vẫn còn thương hai mẹ con em nên đã cho em gặp được các Mẹ và chị Huyền em muốn viết từ cảm ơn một trăm ngàn lần để gửi tới các Mẹ. Nhờ những lời động viên của tất cả các Mẹ mà mẹ con em đã vượt qua những lúc bi quan khi nghĩ rằng không có hướng giải quyết.
Chị Huyền cập nhật thông tin nhanh quá đúng là em bận quá nên không thông báo sớm được.
Vậy là em có hy vọng rồi các Mẹ ạ, chẳng biết phẫu thuật thế nào nhưng nghe tin có hướng giải quyết là em mừng lắm rồi chứ đợt trước em bi quan lắm.Lúc nghe BS LH nói có cách giải quyết mà nước mắt em cứ ào ạt tuôn ra mới sợ chứ ngượng với các BS ở đó quá. Chị Loan ơi chị gọi điện cảm ơn BS Hiếu giúp em với nhé. Cảm ơn chị trước

M¬ừng quá, mẹ Minh Tú và Lekima nhỉ.
Có tình hình gì mới các mẹ cập nhập thường xuyên nhé.
________________________________________
mine
02/04/2006, 11:03 PM
Mẹ MinhTu ơi, tình hình bác sỹ khám cho bé thế nào rồi???

Mong tin tốt lành từ bạn!
________________________________________
Me_Tieu_Phung
03/04/2006, 08:46 AM
Các Mẹ thân mến của em ơi !
Đúng là ông trời vẫn còn thương hai mẹ con em nên đã cho em gặp được các Mẹ và chị Huyền em muốn viết từ cảm ơn một trăm ngàn lần để gửi tới các Mẹ. Nhờ những lời động viên của tất cả các Mẹ mà mẹ con em đã vượt qua những lúc bi quan khi nghĩ rằng không có hướng giải quyết.
Chị Huyền cập nhật thông tin nhanh quá đúng là em bận quá nên không thông báo sớm được.
Vậy là em có hy vọng rồi các Mẹ ạ, chẳng biết phẫu thuật thế nào nhưng nghe tin có hướng giải quyết là em mừng lắm rồi chứ đợt trước em bi quan lắm.Lúc nghe BS LH nói có cách giải quyết mà nước mắt em cứ ào ạt tuôn ra mới sợ chứ ngượng với các BS ở đó quá. Chị Loan ơi chị gọi điện cảm ơn BS Hiếu giúp em với nhé. Cảm ơn chị trước

Chúc mừng mẹ con Minh Tú nhé !
Cố lên em nhé, có nhiều Mẹ trên WTT luôn dõi theo từng bước của hai mẹ con đấy !
________________________________________
mẹ minh ngọc
03/04/2006, 09:00 AM
Mừng quá, mẹ con minhtu cố lên nhé!
________________________________________
Mẹ Vịt
03/04/2006, 09:12 AM
Nghe tin m¬¬ừng vui quá :8: :8: :8:
Các mẹ và các bé cố gắng lên nhé :6: :6: :6:
________________________________________
ALnML
03/04/2006, 09:12 AM
Lúc nghe BS LH nói có cách giải quyết mà nước mắt em cứ ào ạt tuôn ra mới sợ chứ ngượng với các BS ở đó quá. Chị Loan ơi chị gọi điện cảm ơn BS Hiếu giúp em với nhé. Cảm ơn chị trước

Đọc tin này của em , nc mắt cứ trào ra. Hôm trc nói chuyện vời Huyền , quả thực lúc đó 2 chị em nói mà lòng cảm thấy. :2: :2: ..ko lối thoát. Thôi thế yên tâm rồi... Cố lên nhé ! Cần gì cứ gọi chị đừng ngại.
Tý nữa chị sẽ đi gặp BS Lân Hiếu đây , có một trường hợp bé 13 tuổi cần giúp đỡ. Gặp Hiếu chị sẽ cảm ơn cảm ơn nhiều hộ các mẹ.
Yêu các bé... :11: :11:... Đổi tên topic đi là khác hẳn đấy nhỉ :8: :8:
________________________________________
Em bé ngoan
03/04/2006, 09:46 AM
Cầu chúc may mắn tới các bé và gia đình!
Các mẹ ơi, cố lên nhé! Mọi người luôn ở bên và mong những điều tốt lành nhất tới các bé :1:
Mong một tuần mới thật tốt lành :6:
________________________________________
Mitmatmitdai
05/04/2006, 09:04 AM
Nếu bệnh của các bé ko thể chữa được tại Việt Nam, các mẹ lưu ý thông tin này xem có giúp gì được ko nhé.

Điều kỳ diệu dành cho bé gái mắc bệnh tim nặng
19:26:00, 03/04/2006Khánh Vy



Đau khổ đến tột cùng khi biết đứa con gái đầu lòng mắc bệnh tim rất nặng, nặng đến mức một bác sĩ nổi tiếng về tim mạch của một cơ sở chữa trị bệnh tim lớn trong nước khuyên anh: "Về sinh đứa khác, chứ không đâu chữa được". Anh đã viết thư, gửi e - mail đi khắp thế giới để tìm nơi chữa trị...Và rồi điều kỳ diệu đã đến.


Vô vọng...


Em H.A.Ngh. hiện nay. ảnh: Khánh Vy

Mới đây, chúng tôi đã đến nhà anh H.V.H. (ở TP.HCM) để gặp bé H.A.Ngh. Ngh. đang chơi đùa cùng những người trong gia đình, trông em rất xinh xắn, điều mà trước đó tưởng chừng không thể có, bởi ai cũng nghĩ rằng em không thể nào vượt qua căn bệnh tim hiểm nghèo. Ngược dòng thời gian để trở về câu chuyện "thần kỳ" đã đến với bé Ngh. - con gái đầu lòng của anh H. vào năm 2001. Ngh. sinh năm 2000, hai tháng sau khi sinh, em có những biểu hiện của bệnh tim. Anh H. đã đưa con đi khám tại một cơ sở chữa trị tim lớn của cả nước tại TP.HCM. Các bác sĩ đã phát hiện Ngh. mắc bệnh tim rất nặng và phức tạp. Và rồi sau đó, anh H. thường xuyên đưa con đến bệnh viện để được khám, theo dõi bệnh. Sau một thời gian, thấy bệnh tình của con ngày càng trầm trọng, nóng lòng anh khẩn thiết yêu cầu bác sĩ cho biết bệnh của cháu có chữa trị được không? Các bác sĩ đã hội chẩn, và có bác sĩ chân thành khuyên anh: "Hãy về sinh đứa khác, vì bệnh của bé rất khó chữa được với điều kiện trong nước!". Buồn, nhưng vẫn không hết hy vọng, anh H. ngày đêm lên mạng tìm tòi những bệnh viện nào trên thế giới có thể chữa trị được bệnh cho con. Trong khoảng thời gian bé Ngh. 5 tháng đến 1 tuổi, anh H. đã viết rất nhiều lá thư bằng tiếng Anh để gửi mail đi khắp nơi trên thế giới hầu mong có nơi nào đó có thể chữa được bệnh cho Ngh. Anh tâm sự: "Mọi việc đối với tôi trong khoảng thời gian đó gần như vô nghĩa, khi biết rằng con gái mình không thể chữa trị được trong nước. Tôi lao vào tìm kiếm sự chia sẻ và giúp đỡ bằng những lá thư gửi đi nhiều nơi, nhiều tổ chức, bệnh viện trên thế giới. Tôi đã nhận được hàng trăm lá thư và nhiều tổ chức nhận giúp đỡ chi phí điều trị nếu tìm được bệnh viện điều trị được bệnh của cháu. Có một tổ chức tại Nhật rất quan tâm, họ đã sang tận nơi để tìm hiểu nhưng cuối cùng họ cũng đành từ chối vì cho rằng tình trạng bệnh của Ngh. quá phức tạp! Rồi một bệnh viện khác ở Canada cũng liên lạc với tôi và cho biết muốn đưa bé sang Canada để chữa trị nhưng không chắc chắn lắm vào việc thành công....".

...và điều kỳ diệu

Save a child's heart là một tổ chức nhân đạo quốc tế, chuyên chữa trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em của các nước đang phát triển. Được thành lập cách đây 10 năm bởi bác sĩ Ami Cohen. Từ năm 1996 - 2004, tổ chức này đã điều trị cho hơn 3.000 trẻ em trên khắp thế giới. Phần lớn trẻ đến từ châu Phi, trong đó có 6% trẻ đến từ Trung Quốc, Sri Lanka và Việt Nam. Hiện có khoảng 70 bác sĩ và chuyên gia làm việc tự nguyện tại Savea a child's heart. Các phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Wolfson. Trẻ được chữa trị miễn phí hoàn toàn nhờ vào tài trợ của các cá nhân, tổ chức trên khắp thế giới. Bạn đọc có thể vào trang web của tổ chức này: www.saveachildsheart.com.

Cùng thời điểm một bệnh viện ở Canada liên lạc với anh H., thì những người thân của các bác sĩ làm trong tổ chức chữa trị bệnh tim từ thiện cho trẻ em nghèo trên thế giới có tên Save a child's heart sang Việt Nam. Họ đã trực tiếp gặp anh H. tại TP.HCM. Quá đỗi vui mừng, anh H. nhanh chóng tập hợp hồ sơ bệnh án, những thông tin liên quan đến bệnh của Ngh....gửi sang cho tổ chức này, và Save a child's heart đã đồng ý nhận chữa trị cho Ngh. Một tháng rưỡi sau, gia đình anh H. đưa con sang Israel (trụ sở chính của Save a child's heart) đến bệnh viện Wolfson để được chữa trị. Anh H. cho biết: "Ngh. trải qua 3 cuộc phẫu thuật trong vòng 7 tháng. Khoảng thời gian này, gia đình tôi cùng bé ở lại tại một ngôi nhà tập thể gần bệnh viện Wolfson của Save a child's heart dành cho trẻ em các nước đến lưu trú để chữa trị. Rất đông các trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới đến ở tại ngôi nhà này. Tại đây, đồ ăn thức uống mọi thứ được tổ chức lo, để sẵn trong tủ lạnh... Chi phí chữa trị, phẫu thuật cho Ngh. do một người nào đó tài trợ, tôi cũng không biết vì người đó không muốn cho biết tên của mình. Vì thế, gia đình chỉ tốn chừng 1 - 2 ngàn USD cho chi phí về hành chánh, chi tiêu lặt vặt...".

Từ việc tưởng chừng bệnh tật cướp mất đứa con đầu lòng, nhưng rồi may mắn đã đến với gia đình anh H., bé Ngh. đã được cứu sống và lớn lên cho đến ngày hôm nay. Bởi vậy anh H. rất hiểu nỗi khổ của những gia đình có con mắc bệnh tim hiểm nghèo, nhất là những gia đình nghèo khó. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết sẵn sàng làm cầu nối để giúp đỡ những gia đình nghèo có con mắc bệnh tim nặng có thể liên lạc với Save a child's heart, hướng dẫn họ những thủ tục cần thiết.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.11.2005 - Bé Phương Bình & Thông tin hỗ trợ các bé bệnh tim khác!

minhtu80
05/04/2006, 09:27 AM
Mẹ Mitmatmitdai ơi, không biết đó có phải là bé Ái Nghi đúng không ạ. Em cũng có đọc một số thông tin về bé rồi nhưng không được kỹ như thế này.
Trường hợp con em lúc ba tháng trước đi siêu âm họ cũng bảo em tương tự như đã nói với bố bé Ái Nghi chị ạ. Em rất cần địa chỉ của bố cháu bé Ái Nghi chị cho em với nhé.
Chờ mong tin của chị!
Nếu bệnh của các bé ko thể chữa được tại Việt Nam, các mẹ lưu ý thông tin này xem có giúp gì được ko nhé.

Điều kỳ diệu dành cho bé gái mắc bệnh tim nặng
19:26:00, 03/04/2006Khánh Vy



Đau khổ đến tột cùng khi biết đứa con gái đầu lòng mắc bệnh tim rất nặng, nặng đến mức một bác sĩ nổi tiếng về tim mạch của một cơ sở chữa trị bệnh tim lớn trong nước khuyên anh: "Về sinh đứa khác, chứ không đâu chữa được". Anh đã viết thư, gửi e - mail đi khắp thế giới để tìm nơi chữa trị...Và rồi điều kỳ diệu đã đến.


Vô vọng...


Em H.A.Ngh. hiện nay. ảnh: Khánh Vy

Mới đây, chúng tôi đã đến nhà anh H.V.H. (ở TP.HCM) để gặp bé H.A.Ngh. Ngh. đang chơi đùa cùng những người trong gia đình, trông em rất xinh xắn, điều mà trước đó tưởng chừng không thể có, bởi ai cũng nghĩ rằng em không thể nào vượt qua căn bệnh tim hiểm nghèo. Ngược dòng thời gian để trở về câu chuyện "thần kỳ" đã đến với bé Ngh. - con gái đầu lòng của anh H. vào năm 2001. Ngh. sinh năm 2000, hai tháng sau khi sinh, em có những biểu hiện của bệnh tim. Anh H. đã đưa con đi khám tại một cơ sở chữa trị tim lớn của cả nước tại TP.HCM. Các bác sĩ đã phát hiện Ngh. mắc bệnh tim rất nặng và phức tạp. Và rồi sau đó, anh H. thường xuyên đưa con đến bệnh viện để được khám, theo dõi bệnh. Sau một thời gian, thấy bệnh tình của con ngày càng trầm trọng, nóng lòng anh khẩn thiết yêu cầu bác sĩ cho biết bệnh của cháu có chữa trị được không? Các bác sĩ đã hội chẩn, và có bác sĩ chân thành khuyên anh: "Hãy về sinh đứa khác, vì bệnh của bé rất khó chữa được với điều kiện trong nước!". Buồn, nhưng vẫn không hết hy vọng, anh H. ngày đêm lên mạng tìm tòi những bệnh viện nào trên thế giới có thể chữa trị được bệnh cho con. Trong khoảng thời gian bé Ngh. 5 tháng đến 1 tuổi, anh H. đã viết rất nhiều lá thư bằng tiếng Anh để gửi mail đi khắp nơi trên thế giới hầu mong có nơi nào đó có thể chữa được bệnh cho Ngh. Anh tâm sự: "Mọi việc đối với tôi trong khoảng thời gian đó gần như vô nghĩa, khi biết rằng con gái mình không thể chữa trị được trong nước. Tôi lao vào tìm kiếm sự chia sẻ và giúp đỡ bằng những lá thư gửi đi nhiều nơi, nhiều tổ chức, bệnh viện trên thế giới. Tôi đã nhận được hàng trăm lá thư và nhiều tổ chức nhận giúp đỡ chi phí điều trị nếu tìm được bệnh viện điều trị được bệnh của cháu. Có một tổ chức tại Nhật rất quan tâm, họ đã sang tận nơi để tìm hiểu nhưng cuối cùng họ cũng đành từ chối vì cho rằng tình trạng bệnh của Ngh. quá phức tạp! Rồi một bệnh viện khác ở Canada cũng liên lạc với tôi và cho biết muốn đưa bé sang Canada để chữa trị nhưng không chắc chắn lắm vào việc thành công....".

...và điều kỳ diệu

Save a child's heart là một tổ chức nhân đạo quốc tế, chuyên chữa trị bệnh tim bẩm sinh cho trẻ em của các nước đang phát triển. Được thành lập cách đây 10 năm bởi bác sĩ Ami Cohen. Từ năm 1996 - 2004, tổ chức này đã điều trị cho hơn 3.000 trẻ em trên khắp thế giới. Phần lớn trẻ đến từ châu Phi, trong đó có 6% trẻ đến từ Trung Quốc, Sri Lanka và Việt Nam. Hiện có khoảng 70 bác sĩ và chuyên gia làm việc tự nguyện tại Savea a child's heart. Các phẫu thuật được thực hiện tại Bệnh viện Wolfson. Trẻ được chữa trị miễn phí hoàn toàn nhờ vào tài trợ của các cá nhân, tổ chức trên khắp thế giới. Bạn đọc có thể vào trang web của tổ chức này: www.saveachildsheart.com.

Cùng thời điểm một bệnh viện ở Canada liên lạc với anh H., thì những người thân của các bác sĩ làm trong tổ chức chữa trị bệnh tim từ thiện cho trẻ em nghèo trên thế giới có tên Save a child's heart sang Việt Nam. Họ đã trực tiếp gặp anh H. tại TP.HCM. Quá đỗi vui mừng, anh H. nhanh chóng tập hợp hồ sơ bệnh án, những thông tin liên quan đến bệnh của Ngh....gửi sang cho tổ chức này, và Save a child's heart đã đồng ý nhận chữa trị cho Ngh. Một tháng rưỡi sau, gia đình anh H. đưa con sang Israel (trụ sở chính của Save a child's heart) đến bệnh viện Wolfson để được chữa trị. Anh H. cho biết: "Ngh. trải qua 3 cuộc phẫu thuật trong vòng 7 tháng. Khoảng thời gian này, gia đình tôi cùng bé ở lại tại một ngôi nhà tập thể gần bệnh viện Wolfson của Save a child's heart dành cho trẻ em các nước đến lưu trú để chữa trị. Rất đông các trẻ đến từ khắp nơi trên thế giới đến ở tại ngôi nhà này. Tại đây, đồ ăn thức uống mọi thứ được tổ chức lo, để sẵn trong tủ lạnh... Chi phí chữa trị, phẫu thuật cho Ngh. do một người nào đó tài trợ, tôi cũng không biết vì người đó không muốn cho biết tên của mình. Vì thế, gia đình chỉ tốn chừng 1 - 2 ngàn USD cho chi phí về hành chánh, chi tiêu lặt vặt...".

Từ việc tưởng chừng bệnh tật cướp mất đứa con đầu lòng, nhưng rồi may mắn đã đến với gia đình anh H., bé Ngh. đã được cứu sống và lớn lên cho đến ngày hôm nay. Bởi vậy anh H. rất hiểu nỗi khổ của những gia đình có con mắc bệnh tim hiểm nghèo, nhất là những gia đình nghèo khó. Trao đổi với chúng tôi, anh cho biết sẵn sàng làm cầu nối để giúp đỡ những gia đình nghèo có con mắc bệnh tim nặng có thể liên lạc với Save a child's heart, hướng dẫn họ những thủ tục cần thiết.
________________________________________
Mitmatmitdai
05/04/2006, 10:56 AM
Mẹ Minh Tú à, chị cũng chỉ đọc được thông tin này trên báo thanh niên thôi. Đường link đây:
http://www2.thanhnien.com.vn/Suckhoe/2005/10/11/144448.tno
Em thử liên hệ với báo Thanh Niên xin địa chỉ hoặc số Đt của bố bé Nghi hoặc gửi mail trực tíêp đến www.saveachildsheart.com xem sao.
Hy vọng sẽ nhận được tin vui của 2 mẹ con nhé.
________________________________________
MẹCún&Bống
05/04/2006, 03:58 PM
Chúc mừng mẹ con Minh Tú nhé.
Đã tìm thấy lối đi ,tức là sẽ đến đích tốt đẹp.
Mình hy vọng và cầu chúc cho bé một tương lai tốt đẹp. :8: :8:
________________________________________
Fishbongbinh
06/04/2006, 11:08 AM
Mẹ Mitmatmitdai ơi, không biết đó có phải là bé Ái Nghi đúng không ạ. Em cũng có đọc một số thông tin về bé rồi nhưng không được kỹ như thế này.
Trường hợp con em lúc ba tháng trước đi siêu âm họ cũng bảo em tương tự như đã nói với bố bé Ái Nghi chị ạ. Em rất cần địa chỉ của bố cháu bé Ái Nghi chị cho em với nhé.
Chờ mong tin của chị!


Tú à, chị đã gửi cho Tú điện thoại của anh phóng viên và số của gia đình anh Hữu rồi đấy, em gọi điện nhé.
11/4 này đi khám cho cháu xem chẩn đoán cuối cùng rồi ta tính tiếp
Có các mẹ chung sức thế này mọi khó khăn sẽ vượt qua thôi!
Hai mẹ con cố lên nhé!
À mấy hôm nay Phương Bình mồ hôi ra như tắm, ăn xong bữa sữa mà như đi cày, không biết bé nhà mẹ Tú và mẹ Vân thời tiết này các bé thế nào?

Fishbongbinh
________________________________________
minhtu80
06/04/2006, 02:04 PM
Tú à, chị đã gửi cho Tú điện thoại của anh phóng viên và số của gia đình anh Hữu rồi đấy, em gọi điện nhé.
11/4 này đi khám cho cháu xem chẩn đoán cuối cùng rồi ta tính tiếp
Có các mẹ chung sức thế này mọi khó khăn sẽ vượt qua thôi!
Hai mẹ con cố lên nhé!
À mấy hôm nay Phương Bình mồ hôi ra như tắm, ăn xong bữa sữa mà như đi cày, không biết bé nhà mẹ Tú và mẹ Vân thời tiết này các bé thế nào?

Fishbongbinh
Cảm ơn chị nhiều nhiều !
Trộm vía thằng bé nhà em không ra nhiều mồ hôi lắm chị ạ, hay chị thử cho bé đi khám xem có thiếu canxi không. Em vẫn chưa tìm được nơi tập PHCN chị ạ, khi nào tìm được em sẽ báo cáo với chị luôn nhé.
Chúc các con hay ăn chóng lớn!
________________________________________
minhtu80
06/04/2006, 02:06 PM
Chúc mừng mẹ con Minh Tú nhé.
Đã tìm thấy lối đi ,tức là sẽ đến đích tốt đẹp.
Mình hy vọng và cầu chúc cho bé một tương lai tốt đẹp. :8: :8:
Có những lời động viên của các Mẹ hy vọng mẹ con em sẽ đến được đích.
Mẹ con em cảm ơn các mẹ nhiều nhiều!
________________________________________
Mẹ thỏ con
06/04/2006, 02:30 PM
minhtu80 nói:
Cảm ơn chị nhiều nhiều !
Em vẫn chưa tìm được nơi tập PHCN chị ạ, khi nào tìm được em sẽ báo cáo với chị luôn nhé.

Minh Tú ơi, bé đã biết làm thêm gì rồi?

Có phải bạn nói PHCN là phục hồi chức năng ko? Nếu đúng, bạn liên hệ với bác cao bồi đi. Bác ấy biế chỗ đấy.
________________________________________
minhtu80
06/04/2006, 02:53 PM
minhtu80 nói:
Cảm ơn chị nhiều nhiều !
Em vẫn chưa tìm được nơi tập PHCN chị ạ, khi nào tìm được em sẽ báo cáo với chị luôn nhé.

Minh Tú ơi, bé đã biết làm thêm gì rồi?

Có phải bạn nói PHCN là phục hồi chức năng ko? Nếu đúng, bạn liên hệ với bác cao bồi đi. Bác ấy biế chỗ đấy.
Cảm ơn chị đã hỏi thăm, Bé nhà em từ hôm đi khám về có cứng cáp hơn chị ạ nhưng vẫn cất đầu còn chưa cứng hẳn nên sốt ruột quá, em cũng đang muốn liên hệ với bác cowboy đây.
________________________________________
Me2Gau
06/04/2006, 04:11 PM
À mấy hôm nay Phương Bình mồ hôi ra như tắm, ăn xong bữa sữa mà như đi cày, không biết bé nhà mẹ Tú và mẹ Vân thời tiết này các bé thế nào?

Fishbongbinh
Bạn thử làm thế này cho bé Phương Bình xem có đỡ không nhé:
- Đo đốt giữa của ngón trỏ tay phải của bé, lấy độ dài
- Chân phải, tính từ mắt cá chân bên trong của bé thẳng lên 2 phần của độ dài nói trên, véo nhẹ 200 cái. Ngày làm 1 lần.
- Sau đó tay phải của bé, đoạn giữa ngón cái và ngón trỏ, ở phần trên bàn tay (không phải phần lòng bàn tay đâu) cũng véo nhẹ 200 cái.
Bạn thử làm cho Phương Bình 2 tuần liên tiếp xem có đỡ mồ hôi không nhé.
Rất mừng Phương Bình đã khoẻ. Mình vẫn theo dõi thông tin của 2 mẹ con.
To MinhTu: Cố gắng lên bạn nhé. Rất rất mong luôn nhận được tin mừng của 2 mẹ con.
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
06/04/2006, 05:01 PM
Cảm ơn chị đã hỏi thăm, Bé nhà em từ hôm đi khám về có cứng cáp hơn chị ạ nhưng vẫn cất đầu còn chưa cứng hẳn nên sốt ruột quá, em cũng đang muốn liên hệ với bác cowboy đây.
Em gọi cho bác CB đi 0913223428. 2 mẹ con cố gắng lên nhé! :8:
________________________________________
lekima
07/04/2006, 02:19 PM
Tú à, chị đã gửi cho Tú điện thoại của anh phóng viên và số của gia đình anh Hữu rồi đấy, em gọi điện nhé.
11/4 này đi khám cho cháu xem chẩn đoán cuối cùng rồi ta tính tiếp
Có các mẹ chung sức thế này mọi khó khăn sẽ vượt qua thôi!
Hai mẹ con cố lên nhé!
À mấy hôm nay Phương Bình mồ hôi ra như tắm, ăn xong bữa sữa mà như đi cày, không biết bé nhà mẹ Tú và mẹ Vân thời tiết này các bé thế nào?

Fishbongbinh
Tình hình là rất tình hình mẹ Phương Bình ơi. Cu Đốm nhà mình vẫn ra mò hôi nhiều lắm, mỗi lần bú xong là mồ hôi ra như tắm, đầu lúc nào cũng chua loè. Híc, hôm rồi uống canxi thì thây đỡ hắn nhưng nghe mẹ Tú bào là ảnh hưởng đến thận nên lại thôi. Chắc là chờ có nắng thì phơi nắng cho bé vậy. Tình hình thêm là cái mũi của bé còn nguy cấp hơn, hết cách rồi, uống thuốc, nhỏ nước muối, nhỏ nước biển, dùng dụng cụ hút mũi... mà chẳng có gì khả quan hơn. Đang phân vân ko biết có nên đi xông mũi ko đây?
________________________________________
minhtu80
07/04/2006, 08:31 PM
Tình hình là rất tình hình mẹ Phương Bình ơi. Cu Đốm nhà mình vẫn ra mò hôi nhiều lắm, mỗi lần bú xong là mồ hôi ra như tắm, đầu lúc nào cũng chua loè. Híc, hôm rồi uống canxi thì thây đỡ hắn nhưng nghe mẹ Tú bào là ảnh hưởng đến thận nên lại thôi. Chắc là chờ có nắng thì phơi nắng cho bé vậy. Tình hình thêm là cái mũi của bé còn nguy cấp hơn, hết cách rồi, uống thuốc, nhỏ nước muối, nhỏ nước biển, dùng dụng cụ hút mũi... mà chẳng có gì khả quan hơn. Đang phân vân ko biết có nên đi xông mũi ko đây?
Mẹ lekima ơi, uống nhiều canxi mới hại thận thôi chứ uống ít không ảnh hưởng đâu mà nếu bé nhà chị uống canxi mà thấy đỡ thì hay là bé thiếu canxi thật nếu cẩn thận chị cho bé đi đo canxi trong máu xem có thiếu không thì hãy cho uống em thấy tác dụng phụ nếu thừa canxi nguy hiểm ra phết chị ạ.
________________________________________
Fishbongbinh
08/04/2006, 09:54 AM
lekima nói:
Tình hình là rất tình hình mẹ Phương Bình ơi. Cu Đốm nhà mình vẫn ra mò hôi nhiều lắm, mỗi lần bú xong là mồ hôi ra như tắm,

Chị ơi, hai đứa này giống nhau ghê. Em cả chị làm thông gia với nhau được đấy!
Có ngày em cho PB tắm hai lần lận. Áo thì vừa mặc vào lại thay ra vì mồ hôi ướt xũng. Chị đã cho Đốm nhỏ mũi sinh lý chưa? BS Hiếu nói ngày cho nhỏ ba lần đấy chị ạ. Mỗi lần nhỏ mũi con bé nhà em khóc lặng cả người . PB sợ nhỏ mũi đến nỗi cớ chuẩn bị giơ lọ thuốc nhỏ mũi, bế ngửa người ra, đã khóc rồi chị ạ.
Em cũng đang làm theo hướng dẫn của me2Gau, cảm ơn me2Gau nhé. Mẹ cu Đốm cũng thử làm cho Đốm đi
FISHBONGBINH
________________________________________
minhtu80
11/04/2006, 06:01 PM
Các mẹ ơi !
Hôm nay em cho bé đi khám rồi, tình hình vẫn chưa có gì thay đổi. Bác sỹ Hiếu hẹn sáng thứ sáu có Thầy của BS ở Mỹ về Bác sẽ hỏi về trường hợp của con em.
Mẹ Loan, Mẹ Huyền, Mẹ Vân nếu đọc tin này thì cho em địa chỉ nhà BS Hiếu nhé, em đang định tối thứ tư đến nhà Bác để cám ơn Bác. Các Mẹ tư vấn cho em đến thăm mua gì nhé em tối dạ về vấn đề đấy lắm.
Chờ tin của các chị!
________________________________________
Fishbongbinh
14/04/2006, 10:32 AM
Các mẹ ơi !
Hôm nay em cho bé đi khám rồi, tình hình vẫn chưa có gì thay đổi. Bác sỹ Hiếu hẹn sáng thứ sáu có Thầy của BS ở Mỹ về Bác sẽ hỏi về trường hợp của con em.
Mẹ Loan, Mẹ Huyền, Mẹ Vân nếu đọc tin này thì cho em địa chỉ nhà BS Hiếu nhé, em đang định tối thứ tư đến nhà Bác để cám ơn Bác. Các Mẹ tư vấn cho em đến thăm mua gì nhé em tối dạ về vấn đề đấy lắm.
Chờ tin của các chị!

Tú à, hôm qua nói chuyện điện thoại sao không thấy em hỏi gì? Chắc có địa chỉ của BS rồi phải không? Em không phải lăn tăn về mấy cái vụ đến thăm mua gì đâu em ạ. Bây giờ cứ tập trung cho bé đi.

Hai mẹ con mấy hôm nay vất vả đi khám suốt hả? Chịu khó vậy, thời tiết dịu đi rồi, đi lại cũng đỡ nắng nôi. Có gì alo nhé. Gặp được BS Hiếu là yên tâm rồi, sẽ có hướng em ạ
Thương hai mẹ con nhiều, hai mẹ con cố lên nhé!
Fishbongbinh
________________________________________
Trái ớt dễ thương
14/04/2006, 01:34 PM
Chúc mừng MinhTu nhé, cầu mong cho các bé nhanh chóng khoẻ nha, cầu chúa phù hộ cho các bé. Thương lắm!
________________________________________
lekima
14/04/2006, 04:18 PM
Tú ơi, đừng lăn tăn vụ quà cáp đến nhà bs Lân Hiếu. Bác ấy toàn giúp đỡ những người khó khăn thì mình cũng nằm diện đó rồi. Giờ cứ lo khám cho bé đã, xong đâu đó mình đến cám ơn sau chẳng muộn đâu. CHị tin bác Hiếu không nghĩ đến vụ này đâu.
Có gì mới thì ới lên nhé. Chị thi xong, chuyển nhà mới rồi sẽ qua nhà em chơi. Cu Đốm nhà chị có mấy bs ko chuyên khoa thì cứ khuyên là mổ đi, đừng để nó bị suy. Híc, đã rất tin bác Hiếu nhưng lòng cứ băn khoăn lắm. Hôm nào cho chị mượn tài liệu nhé, mượn cả của mẹ Bống Bình nữa, đọc cho yên tâm, khỏi xao xuyến :24:
________________________________________
minhtu80
17/04/2006, 09:03 AM
Em cảm ơn,cảm ơn rất nhiều các mẹ đã động viên mẹ con em !
Tình hình bé nhà em vẫn chưa tìm ra được ĐMP nên chưa có được kết luận cụ thể các mẹ ạ! Em lo quá. Chắc cả tuần này em phải ở trong bệnh viện vì BS Hiếu bảo bây giờ còn mỗi phương án cuối cùng là thông tim thôi mà cái này thì hay xảy ra biến chứng nên em rất lo. Sau khi thông xong phải cho bé nằm bất động 8 tiếng không biết còn nhỏ thì có lâu nữa không?
@Fishbongbinh : Hôm trước gọi điện cho chị là em đến rồi nhưng bác sỹ đang ở viện chị ạ em xin địa chỉ của mẹ lekima. À chị ơi Phương đã gọi điện cho chị chưa, Phương gọi điện cho em cũng lo lắng lắm chị ạ. Nếu có gì thì em gọi điện cho chị nhé.
@lekima : Trời đất ơi sao chị lại nghe mấy ông không chuyên khoa đấy khuyên cơ chứ lại, tự nhiên lại đeo thêm cái gánh nặng để không có bệnh thành có bệnh vào người. Em đây không chuyên khoa tim mà từ ngày con bị bệnh đến giờ em hơi bị giỏi về ấn đề ấy đấy. Em không thể gửi cho chị tài liệu được vì máy em đang lỗi ie nên không vào được mail mà hiện giờ thì em không thể làm lại máy được, em sẽ gửi qua đây một vài bài cho chị yên tâm nhé !
Yêu tất cả các mẹ và các bé rất nhiều!
________________________________________
BácĐốmcòi
17/04/2006, 12:45 PM
@lekima : Trời đất ơi sao chị lại nghe mấy ông không chuyên khoa đấy khuyên cơ chứ lại, tự nhiên lại đeo thêm cái gánh nặng để không có bệnh thành có bệnh vào người. Em đây không chuyên khoa tim mà từ ngày con bị bệnh đến giờ em hơi bị giỏi về ấn đề ấy đấy. Em không thể gửi cho chị tài liệu được vì máy em đang lỗi ie nên không vào được mail mà hiện giờ thì em không thể làm lại máy được, em sẽ gửi qua đây một vài bài cho chị yên tâm nhé !
Yêu tất cả các mẹ và các bé rất nhiều!

Đúng rồi đó.
lekima thì ai nói gì cũng tin. Chỉ nên nghe lời của BS chuyên khoa thôi. BS Hiếu nói bệnh nhẹ, thậm chí là có khả năng tự khỏi vậy thì việc gì cứ phải băn khoăn. Cái chính là em phải giữ cho con luôn mạnh khỏe, đừng bị viêm phổi là mọi chuyện sẽ ok.. Với lại từ hồi Đốm sinh ra tới giờ, có vấn đề gì nghiêm trọng đâu, vẫn lớn đều đều. Nói trộm vía chứ sữa mà mẹ hoặc bác pha xong để ở ngoai cả 3.4 tiếng đồng hồ vậy mà uống vô chẳng sao cả.hihi. Phỉ phui cái miệng. Chắc là trời thương.
________________________________________
Hai Giot Nuoc
18/04/2006, 10:28 PM
minhtu va lekima ơi

Cứ lúc nào tranh thủ vào được mạng là HGN lại chạy vào đây một tí để theo dõi tình hình của mấy mẹ con. Cầu mong mọi điều tốt lành sẽ đến với các bé!
________________________________________
lekima
19/04/2006, 12:14 PM
@lekima : Trời đất ơi sao chị lại nghe mấy ông không chuyên khoa đấy khuyên cơ chứ lại, tự nhiên lại đeo thêm cái gánh nặng để không có bệnh thành có bệnh vào người. Em đây không chuyên khoa tim mà từ ngày con bị bệnh đến giờ em hơi bị giỏi về ấn đề ấy đấy. Em không thể gửi cho chị tài liệu được vì máy em đang lỗi ie nên không vào được mail mà hiện giờ thì em không thể làm lại máy được, em sẽ gửi qua đây một vài bài cho chị yên tâm nhé !
Yêu tất cả các mẹ và các bé rất nhiều!
Khổ lắm, cái ông cạnh nhà là tiến sĩ, bác sĩ ở bệnh viện Thanh Nhàn, có một đứa cháu bằng tuổi cu Đốm nên thích cu Đốm lắm. Nhà ông ý có hai vợ chồng là bs, con gái đầu cũng bs, lấy con rể cũng bs luôn nên lòng mới dao động.
Tú ơi, chị đọc tài liệu em gửi rồi nhưng chưa hiểu hết các thông số kỹ thuật y khoa nên phải về xem lại kqua siêu âm đã nha. Cũng yên tâm phần nào rồi. Nhưng mà cu Đốm nhà chị cái mũi chữa mãi ko khỏi, lo quá đi mất.
Chị thi xong rồi, hôm nào chị qua nhà em nha.
________________________________________
Me Cuncon
19/04/2006, 01:12 PM
Nhưng mà cu Đốm nhà chị cái mũi chữa mãi ko khỏi, lo quá đi mất.
Chị thi xong rồi, hôm nào chị qua nhà em nha.
Lekima ơi, cu Đốm có bị nhiều mũi lắm không? nước mũi trong hay đặc? Để chữa được viêm mũi thì việc làm sạch mũi (đờm) là rất quan trọng. Bên mục "kinh nghiệm hay - đồ dùng cần thiết cho gia đình" thấy mẹ beBia (và các mẹ khác) nói có cái loại hút mũi gì khoảng 40.000d mà dùng tốt lắm. Nếu cu Đốm nhiều mũi thì thử xem nhé.
________________________________________
nmd
19/04/2006, 02:05 PM
Chào tất cả các mẹ,
Vợ tôi đang có bầu lần đầu được hơn 5 tháng. Hôm vừa rồi đi siêu âm BS Cường. BS nói là bé bị tràn dịch màng ngoài tim, vách ngăn tâm thất dầy (3 mm) (tôi không nhớ chính xác có phải vách ngăn tâm thất hay không) và bắt mẹ đi xét nghiệm để xem có bị tiểu đường hoặc các bệnh về thai sản khác không. Hai vợ chồng sợ xanh mặt và đi khám ngay và BS kết luận là sức khoẻ của mẹ không có vấn đề gì, em bé vẫn khoẻ không phải lo lắng gì cả và hẹn tháng sau đi siêu âm lại xem thế nào.
Quả thật hai vợ chồng bây giờ rất căng thẳng và lo lắng. Các mẹ nào đã được nghe qua về bệnh này cho chúng tôi một số lời khuyên với.
Xin cám ơn
________________________________________
meZin
19/04/2006, 04:20 PM
Mình rất xúc động khi đọc bài của các mẹ. Mình cũng rất hiểu gánh nặng tâm lý khủng khiếp mà các mẹ đang phải chịu đựng. Bé Zin nhà mình đựơc phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh từ 20 ngày tuổi, môi và tay chân tím tái, không bú được, các bác sỹ lắc đầu bó tay, chỉ định là phải mổ ngay lập tức ở nước ngoài thì mới thành công, VN mình thì không thể mổ được ca của cháu (Cháu bị đổi gốc động mạch chủ và thông liên thất). Nhờ có sự hỗ trợ của họ hàng, và công ty của bố mẹ cháu nên chaú đã được đưa sang Thái phẫu thuật khi vừa tròn 26 ngày tuổi. Bây giờ cháu đã được 7tháng rưỡi , trộm vía phát triển rất tốt, đáng yêu lắm (7 tháng cháu cân được 8,3kg). Nhưng có một điều là cháu vẫn bị hở van ĐMC (siêu âm ở Viện NHi). Mẹ cháu đã gửi HS của cháu sang Thái thì BS bảo ko vấn đề gi, nhưng ở Viện Nhi lại bảo là phải uống thuốc (đã uống 03 tháng rồi). Nghe các mẹ kể về BS Hiếu, mình muốn gặp bác quá. Mình rất lo lắng khi nghe BS bảo không cấn thận thì sau này sẽ bị thay van tim. Các mẹ ơi, buổi tối nằm ru con, ngắm con ngủ mình cảm thấy mình thật là may mắn, hạnh phúc vì đã có cơ hội kéo con trai yêu của mình ra khỏi nguy hiểm. Các mẹ hãy vững tin nhé, trời sẽ không phụ lòng ngươì, các con sẽ không phụ lòng cha mẹ.
________________________________________
minhtu80
19/04/2006, 04:26 PM
@Hai giọt nước. Cảm ơn mẹ hai giọt nước đã quan tâm đến mẹ con chúng em.
@Mẹ lekima:Chị hãy làm theo hướng dẫn như của mẹ cuncon viết nhé. Chị thi tốt chứ? đừng lo lắng về bệnh tim của cu Đốm chị nhé. Trôm vía bé trông như thế mà chị vẫn còn lo, để yên tâm thì khoảng 3 tháng chị lại cho bé đi siêu âm để kiểm tra xem lỗ thông đó có nhỏ đi không chứ bình thường là 6 tháng mới kiểm tra đấy ạ.
Tình hình con em thì buồn quá, đến ông GS người Mỹ còn kêu khó ạ! Chỉ còn hy vọng là đưa sang nước ngoài thôi. Buồn lắm cơ các mẹ ạ!Chẳng biết chia sẻ với ai hy vọng viết lên đây để mong mấy lời động viên của các mẹ.
Cầu mong trên thế giới này sẽ không có người mẹ nào đau khổ như em!
________________________________________
TI BÔNG
19/04/2006, 04:32 PM
Lekima ơi, cu Đốm có bị nhiều mũi lắm không? nước mũi trong hay đặc? Để chữa được viêm mũi thì việc làm sạch mũi (đờm) là rất quan trọng. Bên mục "kinh nghiệm hay - đồ dùng cần thiết cho gia đình" thấy mẹ beBia (và các mẹ khác) nói có cái loại hút mũi gì khoảng 40.000d mà dùng tốt lắm. Nếu cu Đốm nhiều mũi thì thử xem nhé.
Việc quan trọng nhất vẫn là làm sạch mũi, mình đã dùng thử loại hút mũi này rôi, hiệu quả lắm, hút xong cho bé, mẹ nó thoải mái nhỏ thuốc, nếu chỉ mũi trong thôi thì cứ nước muối hoặc nước muối biển Vesim của trường Dược sx mà nhỏ. Loại hút 2 dây này đúng giá là 45K ở 34 (hay 43) phố Lãn ông ấy.
________________________________________
minhtu80
19/04/2006, 04:36 PM
Chào tất cả các mẹ,
Vợ tôi đang có bầu lần đầu được hơn 5 tháng. Hôm vừa rồi đi siêu âm BS Cường. BS nói là bé bị tràn dịch màng ngoài tim, vách ngăn tâm thất dầy (3 mm) (tôi không nhớ chính xác có phải vách ngăn tâm thất hay không) và bắt mẹ đi xét nghiệm để xem có bị tiểu đường hoặc các bệnh về thai sản khác không. Hai vợ chồng sợ xanh mặt và đi khám ngay và BS kết luận là sức khoẻ của mẹ không có vấn đề gì, em bé vẫn khoẻ không phải lo lắng gì cả và hẹn tháng sau đi siêu âm lại xem thế nào.
Quả thật hai vợ chồng bây giờ rất căng thẳng và lo lắng. Các mẹ nào đã được nghe qua về bệnh này cho chúng tôi một số lời khuyên với.
Xin cám ơn
Anh nmd ơi!
Không biết anh đi siêu âm 2 chiều hay 3 chiều vậy? Em cũng không mắc bệnh gì cả, lúc mang thai cũng rất khoẻ nhưng 27 tuần đi siêu âm ở PCT có nói là con em bị thông liên nhĩ không sao cả nếu không tự liền thì sau 5 tuổi mới phải mổ thế mà được 29 tuần em đi siêu âm ở Bạch Mai họ có bảo con em bị bệnh giảm sản nặng thất trái chứ không phải là thông liên nhĩ và khuyên em nên bỏ thai đó đi mặc dù bé phát triển rất tốt trong bụng mẹ.Đã từng ở trong hoàn cảnh của anh nên em rất hiểu, không phải em viết để vợ chồng anh thêm lo lắng đâu nhưng em nghĩ vợ chồng anh nên đi siêu âm thêm một số nơi nữa cho chính xác anh ạ.
Chúc vợ chồng anh vui vẻ!
________________________________________
nhím mắt xếch
19/04/2006, 05:03 PM
Mình rất xúc động khi đọc bài của các mẹ. Mình cũng rất hiểu gánh nặng tâm lý khủng khiếp mà các mẹ đang phải chịu đựng. Bé Zin nhà mình đựơc phát hiện ra bệnh tim bẩm sinh từ 20 ngày tuổi, môi và tay chân tím tái, không bú được, các bác sỹ lắc đầu bó tay, chỉ định là phải mổ ngay lập tức ở nước ngoài thì mới thành công, VN mình thì không thể mổ được ca của cháu (Cháu bị đổi gốc động mạch chủ và thông liên thất). Nhờ có sự hỗ trợ của họ hàng, và công ty của bố mẹ cháu nên chaú đã được đưa sang Thái phẫu thuật khi vừa tròn 26 ngày tuổi. Bây giờ cháu đã được 7tháng rưỡi , trộm vía phát triển rất tốt, đáng yêu lắm (7 tháng cháu cân được 8,3kg). Nhưng có một điều là cháu vẫn bị hở van ĐMC (siêu âm ở Viện NHi). Mẹ cháu đã gửi HS của cháu sang Thái thì BS bảo ko vấn đề gi, nhưng ở Viện Nhi lại bảo là phải uống thuốc (đã uống 03 tháng rồi). Nghe các mẹ kể về BS Hiếu, mình muốn gặp bác quá. Mình rất lo lắng khi nghe BS bảo không cấn thận thì sau này sẽ bị thay van tim. Các mẹ ơi, buổi tối nằm ru con, ngắm con ngủ mình cảm thấy mình thật là may mắn, hạnh phúc vì đã có cơ hội kéo con trai yêu của mình ra khỏi nguy hiểm. Các mẹ hãy vững tin nhé, trời sẽ không phụ lòng ngươì, các con sẽ không phụ lòng cha mẹ.
Trộm vía trông bé Zin lém lỉnh đáng yêu quá
Các mẹ ơi, cố gắng và hãy luôn lạc quan nhé. Mọi chuyện đều sẽ tốt đẹp mà :6: :11:
________________________________________
lekima
19/04/2006, 05:06 PM
Việc quan trọng nhất vẫn là làm sạch mũi, mình đã dùng thử loại hút mũi này rôi, hiệu quả lắm, hút xong cho bé, mẹ nó thoải mái nhỏ thuốc, nếu chỉ mũi trong thôi thì cứ nước muối hoặc nước muối biển Vesim của trường Dược sx mà nhỏ. Loại hút 2 dây này đúng giá là 45K ở 34 (hay 43) phố Lãn ông ấy.
Em đã mua cái hút mũi đó ở nhà bs Cẩn 174 Bạch mai (những 60k cơ), cũng hút thường xuyên nhưng mỗi lần hút cu con khóc ầm lên, thương lắm, đến nỗi mỗi lần thấy mẹ cầm cái đó lên là nó lắc đầu liên tục. Híc, ai chỉ cho cách gì em cũng làm hết rồi, mà ko hề thấy thuyên giảm gì cả. Bệnh của cu con là cấm để bị viêm mũi, họng, tai, thế mà nó cứ viêm mũi mãi thế này thì ko biết làm sao nữa.
Minhtu80: Tú ơi, CN này chị qua nhà em nha. Thương hai mẹ con quá. Mẹ Phương Bình ơi có đến nhà Tú thì Cn này cùng đi nha, chị qua nhà em gọi.
________________________________________
ALnML
20/04/2006, 09:36 AM
.

Nghe các mẹ kể về BS Hiếu, mình muốn gặp bác quá.

Nếu cần bạn gọi cho mình và các mẹ trong này nhé. BS Hiếu rất nhiệt tình và tốt bụng. Trưa nay mình cùng mọi ng vào gặp BS Hiếu đây. Có 1 TH từ trong Đà Nẵng cấp cứu, xem tình hình có giúp gì đc hay ko . :2:
________________________________________
minhtu80
20/04/2006, 09:56 AM
Em đã mua cái hút mũi đó ở nhà bs Cẩn 174 Bạch mai (những 60k cơ), cũng hút thường xuyên nhưng mỗi lần hút cu con khóc ầm lên, thương lắm, đến nỗi mỗi lần thấy mẹ cầm cái đó lên là nó lắc đầu liên tục. Híc, ai chỉ cho cách gì em cũng làm hết rồi, mà ko hề thấy thuyên giảm gì cả. Bệnh của cu con là cấm để bị viêm mũi, họng, tai, thế mà nó cứ viêm mũi mãi thế này thì ko biết làm sao nữa.
Minhtu80: Tú ơi, CN này chị qua nhà em nha. Thương hai mẹ con quá. Mẹ Phương Bình ơi có đến nhà Tú thì Cn này cùng đi nha, chị qua nhà em gọi.
Mẹ lekima ơi hay là cho bé vào khám ở BV Tai Mũi Họng vậy, nếu đi thì sáng mai đi cùng em, mai em vào gặp BS Lân Hiếu mà. Có đi thì gọi điện cho em nhé em qua đón cả hai mẹ con.
________________________________________
nmd
20/04/2006, 10:17 AM
Anh nmd ơi!
Không biết anh đi siêu âm 2 chiều hay 3 chiều vậy? Em cũng không mắc bệnh gì cả, lúc mang thai cũng rất khoẻ nhưng 27 tuần đi siêu âm ở PCT có nói là con em bị thông liên nhĩ không sao cả nếu không tự liền thì sau 5 tuổi mới phải mổ thế mà được 29 tuần em đi siêu âm ở Bạch Mai họ có bảo con em bị bệnh giảm sản nặng thất trái chứ không phải là thông liên nhĩ và khuyên em nên bỏ thai đó đi mặc dù bé phát triển rất tốt trong bụng mẹ.Đã từng ở trong hoàn cảnh của anh nên em rất hiểu, không phải em viết để vợ chồng anh thêm lo lắng đâu nhưng em nghĩ vợ chồng anh nên đi siêu âm thêm một số nơi nữa cho chính xác anh ạ.
Chúc vợ chồng anh vui vẻ!

MinhTu ơi, hôm vừa rồi thai được 23 tuần anh đi siêu âm mầu 3 chiều bác sĩ Cường ở phố Tràng Thi (BS Cường cũng làm ở PCT). BS hẹn 4 tuần sau siêu âm lại. Vợ anh cũng muốn đi siêu âm ở chỗ khác để xem kết luận của BS Cường có đúng không nhưng anh nghĩ siêu âm nhiều cũng không tốt nên không đồng ý. Hôm nay cũng gần được 3 tuần rồi có lẽ phải đi siêu âm sớm thôi. Siêu âm ở bệnh viện Bạch Mai thì đến khoa nào, gặp bác sĩ nào để siêu âm hả em. Em có thể cho anh biết trường hợp của em bác sĩ có hướng điều trị khi còn là thai nhi không? hay là sinh rồi mới có phương hướng điều trị.
Cám ơn em nhiều.
________________________________________
minhtu80
20/04/2006, 03:33 PM
MinhTu ơi, hôm vừa rồi thai được 23 tuần anh đi siêu âm mầu 3 chiều bác sĩ Cường ở phố Tràng Thi (BS Cường cũng làm ở PCT). BS hẹn 4 tuần sau siêu âm lại. Vợ anh cũng muốn đi siêu âm ở chỗ khác để xem kết luận của BS Cường có đúng không nhưng anh nghĩ siêu âm nhiều cũng không tốt nên không đồng ý. Hôm nay cũng gần được 3 tuần rồi có lẽ phải đi siêu âm sớm thôi. Siêu âm ở bệnh viện Bạch Mai thì đến khoa nào, gặp bác sĩ nào để siêu âm hả em. Em có thể cho anh biết trường hợp của em bác sĩ có hướng điều trị khi còn là thai nhi không? hay là sinh rồi mới có phương hướng điều trị.
Cám ơn em nhiều.
Anh nmd thân! Bác sỹ Cường siêu âm là tốt nhất ở miền Bắc trong việc phát hiện dị tật thai nhi đấy nhưng biết đâu được lại có sự nhầm lẫn thì sao, bạn cùng cơ quan em đi siêu âm 3 tháng họ bảo bỏ đi thai yếu lắm vậy mà bây giờ đến tháng thứ 6 đi sa lại con nó khoẻ lắm. Em nghĩ là nên kiểm tra thêm một bác sỹ giỏi khác nữa để khẳng định lại anh ạ, vợ chồng anh nhớ chọn chỗ nào siêu âm màu 3 chiều tốt ý vì ngoài trình độ của bác sỹ thì chất lượng máy cũng rất quan trọng siêu âm 2 chiều khó phát hiện lắm như trường hợp con em sa 2 chiều là không phát hiện được ra đâu.
Đợt trước em đăng ký đẻ ở Việt Nhật nên họ giới thiệu em ra phòng khám ngoài cho nhanh em không nhớ rõ địa chỉ nhưng đó là pk Bình Minh ở đối diện cổng viện Bạch Mai nhìn sang. Còn trường hợp con em thì không có hướng điều trị anh ạ, bs khuyên em nên bỏ nhưng lúc đó thai cũng lớn rồi nên em quyết định sinh. Bây giờ nói thật với anh nếu không chữa được bệnh cho con thì em ân hận cả đời này!
Chờ tin vui của anh!
________________________________________
nhimhan
20/04/2006, 04:25 PM
Hôm nay mẹ Nhím mới lại vào mục này, đọc bài mà thấy thương các mẹ và các bé quá. Đúng trời không phụ lòng người mẹ Minhtu, lekima, Pb, Đốm nữa kiên cường lên nhé. Các con sẽ chóng qua khỏi thôi :8:
________________________________________
member
20/04/2006, 09:03 PM
Em đã mua cái hút mũi đó ở nhà bs Cẩn 174 Bạch mai (những 60k cơ), cũng hút thường xuyên nhưng mỗi lần hút cu con khóc ầm lên, thương lắm, đến nỗi mỗi lần thấy mẹ cầm cái đó lên là nó lắc đầu liên tục. Híc, ai chỉ cho cách gì em cũng làm hết rồi, mà ko hề thấy thuyên giảm gì cả. Bệnh của cu con là cấm để bị viêm mũi, họng, tai, thế mà nó cứ viêm mũi mãi thế này thì ko biết làm sao nữa.


To Lekima: Hôm nọ chị đã nói vói Lkm về cách rửa mũi cho bé rồi đấy, có đỡ không hả LKM. Em thử làm theo cách này xem nhé, chị cũng học được của một mẹ trên WTT đấy. Lấy 1/4 củ hành tây, xắt nhỏ ra, rồi cho một cốc nước lọc cỡ khoảng 100 ml vào và hấp cách thuỷ cho hành chín mền ra, rồi cho một ít đường vào cho ngọt, và cho bé uống thay nước. khi nào hết lại làm. Nếu mà sổ mũi nước trong thì trong vòng 2-3 ngày là nước mũi đặc lại và khô mũi đấy. Nghe em kể cu Đốm cứ bị ngạt mũi mãi mà thương quá. (à, nhơ là nhỏ nhiều nước muối vào cho loãng dịch mũi ra rồi mới hút mũi cho bé nhé, như thế dịch mũi dễ ra hơn đấy)

To Minh tu80, Pb: chị nghĩ chắc chắn là các BS sẽ tìm được cách điều trị cho các bé mà, Yêu các bé lắm. :8: :8:.
________________________________________
Trái ớt dễ thương
21/04/2006, 03:23 PM
Em kg biết post bài này vào đây có đúng kg nữa , nhưng nó cũng liên quan đến bệnh tim. Anh trai của bạn em vừa cũng có 1 đứa con bị bệnh tim bé bây giờ được khoảng 1 tuổi, cũng đã phải mổ đi mổ lại nhiều lần rồi , mà gd hiện tại quá khó khăn. Em muốn hỏi các chị có biết tổ chức từ thiện nào thường giúp đỡ những trường hợp trẻ em bị bệnh tim kg? nó ở đâu? và làm hồ sơ như thế nào. Cho em xin mấy thông tin trên với nhé. Em cảm ơn.
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.11.2005 - Bé Phương Bình & Thông tin hỗ trợ các bé bệnh tim khác!

nmd
21/04/2006, 04:33 PM
Anh nmd thân! Bác sỹ Cường siêu âm là tốt nhất ở miền Bắc trong việc phát hiện dị tật thai nhi đấy nhưng biết đâu được lại có sự nhầm lẫn thì sao, bạn cùng cơ quan em đi siêu âm 3 tháng họ bảo bỏ đi thai yếu lắm vậy mà bây giờ đến tháng thứ 6 đi sa lại con nó khoẻ lắm. Em nghĩ là nên kiểm tra thêm một bác sỹ giỏi khác nữa để khẳng định lại anh ạ, vợ chồng anh nhớ chọn chỗ nào siêu âm màu 3 chiều tốt ý vì ngoài trình độ của bác sỹ thì chất lượng máy cũng rất quan trọng siêu âm 2 chiều khó phát hiện lắm như trường hợp con em sa 2 chiều là không phát hiện được ra đâu.
Đợt trước em đăng ký đẻ ở Việt Nhật nên họ giới thiệu em ra phòng khám ngoài cho nhanh em không nhớ rõ địa chỉ nhưng đó là pk Bình Minh ở đối diện cổng viện Bạch Mai nhìn sang. Còn trường hợp con em thì không có hướng điều trị anh ạ, bs khuyên em nên bỏ nhưng lúc đó thai cũng lớn rồi nên em quyết định sinh. Bây giờ nói thật với anh nếu không chữa được bệnh cho con thì em ân hận cả đời này!
Chờ tin vui của anh!

Cám ơn em nhiều.
Cầu mong cho con em chóng khỏi bệnh
________________________________________
lekima
21/04/2006, 04:48 PM
Mẹ lekima ơi hay là cho bé vào khám ở BV Tai Mũi Họng vậy, nếu đi thì sáng mai đi cùng em, mai em vào gặp BS Lân Hiếu mà. Có đi thì gọi điện cho em nhé em qua đón cả hai mẹ con.
Huhuhu, chị muốn đi gặp bs Hiếu cùng em mà em nhắn qua đây làm sao chị cập nhật kịp. Giờ mới online thì em đã đi từ đời nào rồi còn gì. Lần sau nhắn vào alo cho chị nha.
Chắc ko khám bệnh viện đâu vì họ cứ cho uống kháng sinh hoài chị sợ nó còi mất. Chán ơi là chán, đang làm thử theo mẹ DaisyF xem thê nào đã.
________________________________________
minhtu80
21/04/2006, 06:39 PM
Híc híc, em xin lỗi nhé đúng là bây giờ em lú lẫn quá cơ chứ (Không phải em tiếc tiền đâu nhé). Thứ 2 này vào buổi sáng được không chị, em nhắn tin nữa cho chắc chắn.
Có bệnh mà sợ uống thuốc thì làm sao khỏi được bây giờ đã cố hết mọi cách rồi thì phải chấp nhận dùng kháng sinh thôi chị ạ mà cứ phải uống kháng sinh là còi đâu cơ chứ lại.Suy nghĩ cho kỹ đi nhé khi em gọi điện thì có kết luận để em còn qua đón hai mẹ con.
________________________________________
lekima
21/04/2006, 06:59 PM
Híc híc, em xin lỗi nhé đúng là bây giờ em lú lẫn quá cơ chứ (Không phải em tiếc tiền đâu nhé). Thứ 2 này vào buổi sáng được không chị, em nhắn tin nữa cho chắc chắn.
Có bệnh mà sợ uống thuốc thì làm sao khỏi được bây giờ đã cố hết mọi cách rồi thì phải chấp nhận dùng kháng sinh thôi chị ạ mà cứ phải uống kháng sinh là còi đâu cơ chứ lại.Suy nghĩ cho kỹ đi nhé khi em gọi điện thì có kết luận để em còn qua đón hai mẹ con.
Tiếc quá thứ 2 chị lại đi làm rồi, mới đến buổi đầu tiên mà nhưng chị thu xếp lại xem sao. Nhưng mà em ko qua đón đâu vì chị chuyển nhà rồi, có gì chị nhắn tin lại nha.
________________________________________
minhtu80
25/04/2006, 02:19 PM
Tiếc quá thứ 2 chị lại đi làm rồi, mới đến buổi đầu tiên mà nhưng chị thu xếp lại xem sao. Nhưng mà em ko qua đón đâu vì chị chuyển nhà rồi, có gì chị nhắn tin lại nha.
Sao không thấy chị nhắn tin cho em vậy, em không thể gọi điện được cho chị? Tình hình bé Đốm thế nào rồi chị?
Chúc mẹ con luôn vui vẻ
________________________________________
minhtu80
25/04/2006, 02:26 PM
Anh nmd thân!
Chị đi khám nếu có vấn đề gì thì anh post bài lên nhé. Nếu cần biết thêm thông tin về bệnh tim anh có thể gọi điện cho Tiến sỹ Phạm Hữu Hoà trưởng khoa tim mạch bệnh viện nhi TW : Số điện thoại:0913037157
Email :nip_vn@hn.vnn.vn. Trước đây khi biết con em bị TBS em hay viết email cho TS lắm. TS trả lời rất nhiệt tình
Hoặc anh có thể vào trang web songkhoe.crctvn.org để hỏi trong mục diễn đàn nhưng đợi hơi lâu. Trang đó toàn các bác sỹ Việt Kiều thôi ạ.
________________________________________
nmd
27/04/2006, 01:20 PM
Anh nmd thân!
Chị đi khám nếu có vấn đề gì thì anh post bài lên nhé. Nếu cần biết thêm thông tin về bệnh tim anh có thể gọi điện cho Tiến sỹ Phạm Hữu Hoà trưởng khoa tim mạch bệnh viện nhi TW : Số điện thoại:0913037157
Email :nip_vn@hn.vnn.vn. Trước đây khi biết con em bị TBS em hay viết email cho TS lắm. TS trả lời rất nhiệt tình
Hoặc anh có thể vào trang web songkhoe.crctvn.org để hỏi trong mục diễn đàn nhưng đợi hơi lâu. Trang đó toàn các bác sỹ Việt Kiều thôi ạ.

Cám ơn em đã cho anh một số địa chỉ để tư vấn. Anh cũng đã đi hỏi một số BS rồi. Các BS cũng chỉ khuyên là không nên lo lắng nhiều thôi. Anh đang chờ đến thứ bảy tới là đến hẹn đi siêu âm lại xem kết quả thế nào. Bây giờ vợ chồng anh cũng đã bình tĩnh hơn rồi. Anh cũng vừa mới đọc được bài viết này: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=385159#post385159 không biết em đã đọc chưa.
Cầu mong cho các bé nhanh khỏi bệnh
________________________________________
ALnML
28/04/2006, 10:42 AM
Minhtu, lekima, phuongbinh ơi đọc cái này đi..
http://203.162.1.208/chuyenmuc/Diendanvagiaoluu/index.htm

Chọn : Giao lưu với đại diện 2 thế hệ thày thuốc
Giáo sư Anh hùng Lao động Vũ Văn Đính và bác sĩ trẻ Nguyễn Lân Hiếu

Chà "ông" này khéo nói quá :10:
________________________________________
lekima
28/04/2006, 06:59 PM
CHị Loan: Tiếc là em ko biết sớm để đựoc giao lưu với bác Hiếu. Hihi, qua đây em nghĩ bác Hiếu quý em nhất :4: vì bác ý khám cho con em mà ko sợ có quá nhiều người kèm. Lúc nào cũng một mẹ một con lếch thếch với nhau :21:
Minhtu: Chị lại thất nghiệp rồi, 40km mà vẫn ko đựoc chấp nhận mơi khổ chứ. Thế nên lại cong mông đi tìm việc tiếp đây. Điện thoại cũng hỏng nên chẳng liên lạc đựoc với ai cả :2: Cu Đốm đỡ viêm mũi rồi, mừng như bắt đựơc vàng. Đang bảo nếu thực hiện nốt cách của bác DaisyF mà không đựơc nữa là lại liều đến nhà bác Lân Hiếu hỏi thăm thôi. May quá, chắc do thời tiết nên đỡ hẳn. Thế nhưng không hiểu sao đêm ngủ Đốm thở rất mạnh, có lúc gần như nghẹt vậy, chân tay cứ đập loạn xạ. Chị toàn phải bế nó lên một lúc thì mới đỡ. Mấy đêm nay mất ngủ quá, ngày lại trên từng cây số. Nhiều khi đang đi chợt nhớ đến con lại lò dò về nhà xem nó thế nào rồi mới đi tiếp đựơc. Sao con mắc cái bệnh này dù đã được bảo là không sao mà lòng mẹ chẳng yên chút nào cả. Hôm nay lại cân cho con, thấy lúc thì đc 6.5kg, lúc được 7kg, lòng lại cứ buồn buồn nghĩ ko biết có phải bệnh của con không mà chẳng chịu lên cân gì cả. Ôi, buồn, chẳng biết chia sẻ với ai :2:
________________________________________
nmd
03/05/2006, 09:09 AM
Anh nmd thân!
Chị đi khám nếu có vấn đề gì thì anh post bài lên nhé. Nếu cần biết thêm thông tin về bệnh tim anh có thể gọi điện cho Tiến sỹ Phạm Hữu Hoà trưởng khoa tim mạch bệnh viện nhi TW : Số điện thoại:0913037157
Email :nip_vn@hn.vnn.vn. Trước đây khi biết con em bị TBS em hay viết email cho TS lắm. TS trả lời rất nhiệt tình
Hoặc anh có thể vào trang web songkhoe.crctvn.org để hỏi trong mục diễn đàn nhưng đợi hơi lâu. Trang đó toàn các bác sỹ Việt Kiều thôi ạ.

Hôm vừa rồi đi siêu âm lại BS Cường bảo là kết quả vẫn như tháng trước. Nói chung là tim không có dị tật gì, chỉ bị tràn dịch màng ngoài tim thôi và yêu cầu phải thường xuyên đến BS sản để thăm khám và siêu âm kiểm tra. Bác sĩ sản khám thai cho vợ anh nói là thai rất khoẻ và hiên tượng tràn dịch mạng ngoài tim như vậy không có gì phải lo láng cả.
________________________________________
minhtu80
04/05/2006, 09:51 AM
Hôm vừa rồi đi siêu âm lại BS Cường bảo là kết quả vẫn như tháng trước. Nói chung là tim không có dị tật gì, chỉ bị tràn dịch màng ngoài tim thôi và yêu cầu phải thường xuyên đến BS sản để thăm khám và siêu âm kiểm tra. Bác sĩ sản khám thai cho vợ anh nói là thai rất khoẻ và hiên tượng tràn dịch mạng ngoài tim như vậy không có gì phải lo láng cả.
Xin chúc mừng Anh chị!
Nếu BS Cường đã nói vậy thì anh chị hãy yên tâm nhé.
Mong mọi điều tốt lành đến với anh chị!
________________________________________
minhtu80
06/05/2006, 05:24 PM
Mình cho con đi khám còi xương thì BS lại nghe tim có dấu hiệu bất thường, nghi ngờ bị tim bẩm sinh. Mình choáng váng quá. Mọi hôm mình vẫn vào đây đọc thông tin của Minhtu, lekima và bé PB. Vậy mà ko ngờ....
Mẹ mizu bình tĩnh nhé, nghe tim thì mơí chỉ là nghi ngờ thôi mà. Mẹ mizu cho bé đi siêu âm đi, bé nhà mình khi nghe tim chẳng BS nào phát hiện được bệnh đấy. Hy vọng rằng đó không phải là sự thật mẹ mizu nhỉ?
Chúc hai mẹ con luôn vui vẻ!
________________________________________
Fishbongbinh
07/05/2006, 12:16 PM
Me2Gau nói:
Bạn thử làm thế này cho bé Phương Bình xem có đỡ không nhé:
- Đo đốt giữa của ngón trỏ tay phải của bé, lấy độ dài
- Chân phải, tính từ mắt cá chân bên trong của bé thẳng lên 2 phần của độ dài nói trên, véo nhẹ 200 cái. Ngày làm 1 lần.
- Sau đó tay phải của bé, đoạn giữa ngón cái và ngón trỏ, ở phần trên bàn tay (không phải phần lòng bàn tay đâu) cũng véo nhẹ 200 cái.
Bạn thử làm cho Phương Bình 2 tuần liên tiếp xem có đỡ mồ hôi không nhé.

To Me2Gau oi, Bé nhà em cũng đỡ mồ hôi rồi chị. Ngay nào cũng làm như bác nói (Chỉ thỉnh thoảng buồn ngủ quá em đếm nhầm, không nhớ 10 hay 200) Ngoài ra, Em cho uống thuốc "tiêu độc" thuốc của VIệt Nam có nguồn gốc thảo dược như sài đất, kim ngân, Tắm lá kinh giới, ăn bột sắn. May quá bác ạ bé nhà em cũng đỡ hơn rồi. Cảm ơn bác nhé

ToLekima: Bé nhà chị còn bị ra mồ hôi nhiều không? Hay chị Vân thử cho uống thuốc này giống Phương Bình xem. Hôm gọi điện thấy chị báo mũi của bé đỡ, mừng quá cơ. Bé về nhà mới rồi chắc là thoáng hơn nhà cũ nên đỡ chị nhỉ? Thế việc làm của chị ổn ổn chưa? Thương hai mẹ con nhiều!
________________________________________
Fishbongbinh
07/05/2006, 12:28 PM
Mẹ mizu bình tĩnh nhé, nghe tim thì mơí chỉ là nghi ngờ thôi mà. Mẹ mizu cho bé đi siêu âm đi, bé nhà mình khi nghe tim chẳng BS nào phát hiện được bệnh đấy. Hy vọng rằng đó không phải là sự thật mẹ mizu nhỉ?
Chúc hai mẹ con luôn vui vẻ!

Mẹ Mi zu cho Susu đi chuyên khoa khám nhé. BS khám và sẽ SÂ cho Su su. Cho bé ăn thật no trước lúc siêu âm. Lúc đó bé ngủ thì làm siêu âm mới chính xác được. Em tin là không có vấn đề gì, chỉ lúc đó có lẽ bác sỹ khám, tim bé đập nhanh hơn một chút thôi mà
Mong tin tốt lành từ hai mẹ con!
________________________________________
Linh mèo
07/05/2006, 07:58 PM
@Fishbongbinh: em à, bé Phuong Binh dao nay thế nao roi? Bé có ngoan khong em? Anh Bill coi hun em Phuong BInh nhé. (sorry tu dung chi khong danh duoc tieng Viet)
________________________________________
Fishbongbinh
09/05/2006, 09:10 PM
Tiếc là em Bình chưa biết hôn để hôn lại anh Bill. Cảm ơn chị, PB nhà em cũng đỡ nhiều rồi. Ngày ăn chỉ được 700ml sữa + 2 bữa bột và hoa quả. Hôm qua trộm vía cân được 8kg. 10 tháng rồi mà chưa biết ngồi đây ạ. Và cũng chưa có cái răng nào cả. Huhu
________________________________________
Linh mèo
10/05/2006, 08:31 AM
Tiếc là em Bình chưa biết hôn để hôn lại anh Bill. Cảm ơn chị, PB nhà em cũng đỡ nhiều rồi. Ngày ăn chỉ được 700ml sữa + 2 bữa bột và hoa quả. Hôm qua trộm vía cân được 8kg. 10 tháng rồi mà chưa biết ngồi đây ạ. Và cũng chưa có cái răng nào cả. Huhu
Em ơi cứ kiên trì thì chắc chắn sẽ thành công, Bill còi tới 11 tháng mới mọc răng, giờ hơn 15 tháng mới 4 cái răng :10:. Chúc 2 mẹ con khoẻ nhé.
________________________________________
toom*mi
10/05/2006, 06:05 PM
Các mẹ ơi, em muốn hỏi thăm một vài thông tin về bệnh tim bẩm sinh. Gia đình em có bé bị tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ , hiện đang muốn sang Thượng Hải để phẫu thuật vì các bác sĩ ở VN đã bó tay. Em thấy có mẹ đã đưa bé ra nước ngoài mổ rồi thì phải. Các mẹ cho em thêm thông tin chi tiết như là, bé đi máy bay thì có sao không ( bé nhà em chỉ hơn 1 tháng tuổi thôi), có cần thêm máy móc để thở được hay không?. Trước khi ra nước ngoài mổ thì cần liên lạc với bác sĩ như thế nào? các bước tiến hành để cho bé được phẫu thuật như thế nào.

Sáng mai em sẽ đi gặp bác sĩ để hỏi thông tin vì hiện nay em đang ở Thượng Hải. Nhưng em không có kinh nghiệm gì nên không biết phải hỏi bác sĩ những câu hỏi gì. Các mẹ cho em lời khuyên nhé, em cám ơn nhiều ạ.

Em mong tin các mẹ lắm
________________________________________
Fishbongbinh
11/05/2006, 02:33 PM
Tội nghiệp bé, chị đọc lại thông tin bài viết này: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=385159
Đi Thượng Hải phẫu thuật tim thì chị Hà (mẹ Bil2003) là biết thông tin chi tiết hơn em. Tốt nhất chị liên hệ với chị Hà để xin số Tel của mẹ con chị Ngân. Chị Hà giúp em nhé! Tình hình của mẹ con chị Ngân đi về tốt đẹp thế nào chị Hà cho cả nhà biết với, mừng cho cháu và gia đình chị Ngân.
Dạo này em nghe lắm tin tim bẩm sinh thế chứ, chán ghê
Hnay vừa nghe chồng em kể về một bé cũng định đi Thượng Hải. Hy vọng cũng chỉ là 1 bé mà thôi...
________________________________________
toom*mi
11/05/2006, 05:50 PM
Tội nghiệp bé, chị đọc lại thông tin bài viết này: http://www.webtretho.com/forum/showthread.php?p=385159
Đi Thượng Hải phẫu thuật tim thì chị Hà (mẹ Bil2003) là biết thông tin chi tiết hơn em. Tốt nhất chị liên hệ với chị Hà để xin số Tel của mẹ con chị Ngân. Chị Hà giúp em nhé! Tình hình của mẹ con chị Ngân đi về tốt đẹp thế nào chị Hà cho cả nhà biết với, mừng cho cháu và gia đình chị Ngân.
Dạo này em nghe lắm tin tim bẩm sinh thế chứ, chán ghê
Hnay vừa nghe chồng em kể về một bé cũng định đi Thượng Hải. Hy vọng cũng chỉ là 1 bé mà thôi...


Cám ơn mẹ Fishbongbinh nhé, em vừa liên lạc với chị Hà và chị Hà đã đưa cho em số điện thoại của chị Ngân rồi ạ. Hôm nay em cũng vừa đến gặp bác sĩ thì thấy bác sĩ nói tình hình rất khả quan khiến cho bố mẹ bé cũng rất vui. Em cũng hi vọng là chỉ một bé thôi, nhưng nếu mẹ nào muốn thêm thông tin về vấn đề đưa các bé sang Thượng Hải mổ tim thì liên lạc với em nhé. Em cũng mới biết một vài thông tin thôi nhưng sẽ cố gắng giúp các mẹ. Như trưòng hợp của bé nhà em thì bác sĩ bảo chi phí tất cả hết 50 nghìn tệ tương đương với 100 triệu VND. Tất nhiên cung là tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể nhưng đó cũng là tin mừng cho các mẹ vì chi phí không quá tốn kém.
________________________________________
MẸ TÔM
12/05/2006, 12:25 PM
Các mẹ xem bài báo này nhé, viết Bệnh viện Thượng Hải đấy:

Địa chỉ tin cậy để phẫu thuật bệnh tim cho trẻ

TPO - Kính gửi TS báo “tienphongonline”! Tôi viết bài báo này mong được đăng để những gia đình có con bị bệnh tim bẩm sinh ở lứa tuổi sơ sinh đến một vài tuổi, nếu có điều kiện kinh tế vừa phải có thể liên hệ và chữa trị.


Qua tiếp xúc với một người quen đưa con (xin không nêu tên) sang Trung tâm y khoa nhi đồng Thượng Hải (gọi tắt là bệnh viện-BV) để phẫu thuật tim bẩm sinh, và qua tìm hiểu về bệnh viện tôi xin viết vài dòng về những điều “mắt thấy, tai nghe” ở bệnh viện này.

Thưa Quý Báo! Vừa qua, tôi có liên hệ và dịch giúp một người quen đưa con sang phẫu thuật tim tại BV trên. Cháu bé bị bệnh rất nặng, đi ô-tô từ Hà Nội sang Thượng Hải và phải thở ô-xy suốt dọc quãng đường gần 3000 km (cũng vì lý do thở ô-xy mà tàu hoả và máy báy từ chối không cho cháu đi), đến được Thượng Hải thì cũng là lúc cháu đã kiệt sức.

5 tháng tuổi rồi mà cháu chỉ nặng có 3,7kg, trong khi lúc sinh đã là 3kg. 19h30 ngày 21/3/2006 cháu nhập viện, ngày 22/3/2006 làm các thủ tục liên quan, nộp tiền đặt cọc (tổng cộng 60.000 Nhân dân tệ, ~ 120.000.000 VND), 16h00 ngày 23/3/2006 tiến hành phẫu thuật. Ca phẫu thuật dự kiến diễn ra trong 03 tiếng, có thể còn kéo dài nếu gặp bất trắc. Tuy nhiên, sau 01h30 phút đã ca phẫu thuật đã thành công mà không gặp phải một bất trắc nào.

Cho đến ngày 16/4/2006, cháu chính thức được xuất viện. Trong vài ngày tới anh chị đó sẽ đưa cháu về Việt Nam. Căn bệnh của cháu được cả BV của Việt Nam và BV này kết luận là: Tim bẩm sinh: thất phải hai đường ra, tăng áp phổi nặng.

Từ sau khi phẫu thuật đến nay tim khá ổn định, không có bất kì một trục trặc nhỏ nào về tim, điều trị sau phẫu thuật chủ yếu tập trung điều trị viêm phổi do tim gây ra. Theo tìm hiểu của tôi, được biết, thông thường các trẻ Trung Quốc đến phẫu thuật tại bệnh viện này, nhanh nhất là 02 ngày, thông thường là 5 ngày đến 1 tuần là được xuất viện, trường hợp đặc biệt của cháu bé con người quen của tôi phải nằm kéo dài tới 16 ngày tại khoa hồi sức, do cháu kiệt sức trước phẫu thuật.

Được biết, với trường hợp bệnh của cháu, các bác sĩ Việt Nam đã bó tay bởi ở Việt Nam chưa đủ điều kiện về trang thiết bị và khả năng hồi sức sau phẫu thuật đối với bệnh nhi sơ sinh cho đến vài tuổi. Điều kiện chữa trị ở Trung tâm y khoa nhi đồng Thượng Hải khá hiện đại, giống như BV Việt – Pháp, hay Việt – Nhật của Việt Nam ở Hà Nội, thậm chí nhiều mặt còn tốt hơn. Thái độ của y, bác sĩ, hộ lý… tận tình chu đáo, mềm mỏng, nhẹ nhàng, chăm sóc bé giống như con cái của họ vậy, đặc biệt là không vòi vĩnh, không đi ăn hoặc nhận tiền, quà của người nhà bệnh nhân, không tiếp bệnh nhân tại tư gia.

Cách làm việc và chăm sóc bệnh nhân khá chuyên nghiệp. BS phụ trách điều trị bệnh nhân nắm rất chắc diến biến bệnh tình và khả năng hồi phục của bệnh nhân. (Cháu bé nằm khoa hồi sức cách ly hoàn toàn 16 ngày, khi lên phòng bệnh bình thường BS đã nói cháu chỉ ở thêm 2-3 ngày nữa là xuất viện được, nhưng gia đình không yên tâm, xin ở thêm 1 tuần).

Hệ thống quản lý của bệnh viện khép kín và được vi tính hoá và công khai hoá hoàn toàn (có thể tra cứu các chi phí, tình trạng bệnh của bệnh nhân tại máy tính công cộng trong khuôn viên BV). Buồng bệnh khá thoáng, tại khu điều trị có nhiều loại buồng bệnh khác nhau: Buồng bệnh 01 bệnh nhân: giá cao nhất là 350 NDT/ngày (khoảng 700 nghìn VNĐ) (có thể ở 2-3 người nhà, giống như buồng khách sạn chỉ khác ở chỗ có nhiều trang thiết bị y tế sẵn sàng cho việc truyền dịch, thở ô-xy, hút đờm…); Buồng 2 bệnh nhân: Giá 200 NDT/ngày/người (người nhà được phép 01-02 người ở lại chăm sóc); buồng 3 bệnh nhân, buồng 4 bệnh nhân…

Muốn tìm hiểu thông tin liên quan, xin hãy truy cập vào trang website của bệnh viện: http://www.babyheart.com.cn/ để hiểu thông tin sơ bộ. Tên của bệnh viện là: Trung tâm Y học nhi đồng Thượng Hải (Shanghai Children’s Medical Center). Địa chỉ: Số 1678, đường Đông Phương, khu Phố Đông, Thượng Hải, Trung Quốc (No. 1678, Dongfang Road, Pudong dictrist, Shanghai city, China); Tel: 0086-21-58732020 (bấm tiếp số máy lẻ của khoa phẫu thuật tim lồng ngực: 5605 or 5600, có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Trung).

Chi phí cho riêng ca phẫu thuật của cháu bé (từ khi nhập viện (21/3) cho đến khi xuất viện(16/4) hết gần 120 triệu đồng tính theo tiền Việt Nam. Bệnh viện có nhà nghỉ cho người nhà bệnh nhân thuê với giá khoảng 500 nghìn VNĐ/ngày (phòng giống phòng khách sạn, bố trí 02 giường đơn). Anh chị này cho tôi biết, nếu đi Singgapore hết khoảng 500 triệu, nếu đi Hàn Quốc hết khoảng 70 nghìn USD. Vợ chồng anh chị tôi quen cho biết, anh chị đã rất cố gắng để đưa cháu sang chữa trị và bây giờ rất mừng vì cháu đã khỏi bệnh. Tôi viết thư này với mong muốn giúp được các gia đình đang trong bế tắc, không có thông tin khi con mình mắc các bệnh về tim.

Chiều 18/6/2006), trao đổi với ông Viện trưởng Liu Jinfen (Lưu Cẩm Phân), tôi bày tỏ mong muốn sẽ được làm cầu nối giữa BV này với một BV tương tự của Việt Nam, song trước mắt là giúp các bệnh nhi Việt Nam được chữa trị tại bệnh viện. Ông Liu tỏ thái độ sẵn sàng, song ông nhấn mạnh sẽ tập trung vào hợp tác trao đổi kinh nghiệm theo con đường chính thức, hợp tác hữu nghị trên phương diện học thuật là chủ yếu.

Hiện nay bệnh nhân tới BV này rất đông, trung bình mỗi ngày phải tiến hành mổ 4-5 ca. Theo thông tin tổng kết nội bộ của bệnh viện, tôi được biết, năm 2005 khoa phẫu thuật tim lồng ngực của Trung tâm y khoa nhi đồng Thượng Hải đã tiến hành phẫu thuật gần 2000 ca (trung bình 5,48 ca/ngày tính 365 ngày). Một bác sĩ ở đây cho biết, đâylà nơi có số ca mổ tim bệnh nhi nhiều nhất trong số các bệnh viện tim trẻ em trên thế giới hiện nay.

Nếu bạn nào muốn đưa con sang Trung tâm y học nhi đồng Thượng Hải chữa trị, trước hết xin dịch các kết quả khám và kết luận của bệnh viện Việt Nam sang tiếng Trung hoặc tiếng Anh, gửi sang trước. Có các thông tin liên quan khác mới làm các bước tiếp theo. Nếu bệnh nhi nào đi từ Tp.HCM nên đi máy bay bay thẳng Tp.HCM – Thượng Hải (xuất phát từ sân bay Tân Sơn Nhất, lúc gần 01 giờ đêm, tuần 5 chuyến) đến Thượng Hải lúc 06h sáng, đi xe bus chuyên chạy ra sân bay Pudong Tuyến số 7, (hết khoảng 18 NDT) từ sân bay về đến bến cuối cùng là gần ngay bệnh viện này.

Nếu liên hệ trước, BV hiểu được tình trạng bệnh trước, họ sẽ xếp lịch, khi sang sau khi kiểm tra lại, họ sẽ nhanh chóng phẫu thuật, nếu đưa sang rồi mới khám, khi đó họ mới xếp lịch, sẽ tốn thêm chi phí ăn ở. Các thông tin chi tiết khác xin liên hệ với tôi qua địa chỉ email: phauthuattimtreem@yahoo.com.vn (tôi vừa lập một địa chỉ email này với mục đích tư vấn giúp các trường hợp có ý định đưa bệnh nhân sang chữa trị tại bệnh viện này). Nếu không phải vì mục đích chữa bệnh, xin đừng làm phiền!

Kính chúc “tienphong online” luôn mạnh khoẻ. Mong sớm đăng bài viết này để cứu giúp những người đang muốn cứu con cái họ khỏi thần chết vì bệnh tim mà Việt Nam chúng ta chưa đủ điều kiện chữa trị, trong khi họ thiếu thông tin. Thượng Hải, Ngày 25 tháng 4 năm 2006 Cao Việt Hùng (Xin lỗi vì tôi chưa thể cho số điện thoại được, vì ở TQ điện thoại di động nghe cũng mất tiền)

Cao Việt Hùng (từ Thượng Hải)
________________________________________
minhtu80
13/05/2006, 10:10 AM
Cám ơn mẹ Fishbongbinh nhé, em vừa liên lạc với chị Hà và chị Hà đã đưa cho em số điện thoại của chị Ngân rồi ạ. Hôm nay em cũng vừa đến gặp bác sĩ thì thấy bác sĩ nói tình hình rất khả quan khiến cho bố mẹ bé cũng rất vui. Em cũng hi vọng là chỉ một bé thôi, nhưng nếu mẹ nào muốn thêm thông tin về vấn đề đưa các bé sang Thượng Hải mổ tim thì liên lạc với em nhé. Em cũng mới biết một vài thông tin thôi nhưng sẽ cố gắng giúp các mẹ. Như trưòng hợp của bé nhà em thì bác sĩ bảo chi phí tất cả hết 50 nghìn tệ tương đương với 100 triệu VND. Tất nhiên cung là tuỳ thuộc vào từng trường hợp cụ thể nhưng đó cũng là tin mừng cho các mẹ vì chi phí không quá tốn kém.
Mấy hôm nay bé nhà em sốt quá nên không còn thời gian để vào nét nhièu nữa bây giờ mới đọc được tin của mẹ Tu'n. Không biết tình hình bé thế nào rồi chị. Em cũng đang đinh cho bé sang TH nhưng còn chờ Bs L Hiếu thông tim đã và chỉ định xem thế nào. Không biết chị đã liên hệ được với Anh Việt Hùng viết bài "Địa chỉ tin cậy dành cho trẻ mắc bệnh tim". Hôm trước em đã liên hệ rồi Anh VH trả lời rất nhiệt tình. Không biết tên bố bé có phải là Nam không chị? Em mới được biết có một bé sắp sang T.Hải phẫu thuật (khoảng tuần này thì phải) mà bố bé tên là Nam.
Đây là bản đường đi mà Anh Việt Hùng có gửi cho em chị thử xem nhé.



Chi phi tau xe:

1.1. Tinh theo duong bo:

- Ha Noi - Huu Nghi quan, neu thue nguyen chuyen xe het khoang 800 nghin VND

- Huu nghi quan - Bang tuong: 20 NDT(~40nghin VND)/01 chuyen xe ta-xi

- Bang Tuong - Tp.Nam Ninh:

+ Tau hoa: 30 NDT/nguoi (co chuyen luc 10hsang tuc 9h sang gio VN va chuyen 14h30 tuc 13h30 gio VN; chuyen 10h sang chay het 3 tieng thi vao den Nam Ninh, chuyen 14h30 chay het hon 5 tieng thi vao den Nam Ninh)

+ Xe khach chay thang: Di ta-xi vao ben xe khach Bang Tuong mua ve di Nam Ninh xe chay het 2 tieng 30 phut (nhanh hon tau hoa) gia ve khoang 41 NDT/ve(~82000 VND)

- Nam Ninh - Thuong Hai:

+ Tau hoa: Gia ve tu 300 ~ 600 NDT, tuy tung loai. Co loai ve giuong nam khoang 4 nguoi la tot nhat, ban nen thue hang mot khoang cho thoai mai. Co 2 chuyen tau chay Nam Ninh - Thuong Hai. 01 chuyen chay luc 19h51 phut hang ngay, 01 chuyen chay luc khoang hon 08 gio sang hang ngay. Chuyen chay toi, chay het khoang 34 gio; chuyen chay toi het khoang 32 gio)

+ May bay: Neu di MB ban phai di xe bus cua ben hang khong (gan khach san o gan ga tau hoa Nam Ninh) het khoang 15 NDT/nguoi, cung co the bat ta-xi, mac ca voi ho theo chuyen chi het khoang 50 NDT/chuyen. Ve may bay nguyen gia Nam Ninh - Thuong Hai (san bay Hong Kieu) la 1690 NDT(~3,4trieu VND), tuy nhien neu mua duoc ve giam gia muc thap nhat chi khoang 700 NDT/ve (ban nen mua qua cong ty du lich, gia ve se re hon, chap nhan tra tien hoa hong cho ho con hon mua mat nhieu tien)

Khi len den TH, neu duoc nho, toi se don va dua giup ban den BV. Xe ta-xi tu ben tau hoa sang BV het khoang 50 NDT (~100nghin VND), tu san bay ve BD het khoang 100 NDT (~200 nghin VND)
1.2. Tinh theo duong hang khong: Ha Noi - Quang Chau - Thuong Hai

(Ban se bay chuyen luc 9h30 gio VN va den Thuong Hai nhanh nhat vao luc 16h00 gio TQ (tuc 15 gio, gio VN)

Gia ve o VN toi khong ro lam. Ban hay lien he voi Phong ve cua hang hang khong Phuong Nam - TQ dat tai gan nga tu Kim Ma - Lieu Giai (gan KS DEAWOO)

2. Vien phi:

Khi nhap vien ban da phai dat mot it tien coc, truoc khi phau thuat ban phai dat toan bo so tien theo yeu cau (nhu truong hop truoc la 60 nghin NDT, tuong duong 120 trieu VND.

Ngoai ra co the phai chuan bi tien mua them thuoc theo chi dinh cua BS (ho ban thuoc theo chi dinh cua BS chu ko phai nhu o Vn an hoa hong dau, neu khong co chi dinh cua BS, ho khong duoc phep ban)

3. Phi an o cua nguoi nha:

- Tien o: Neu o nha khach cua BV la 250NDT/ngay (~500 nghin VND) chua ke an.

- Tien an: Tuy theo muc an cua ban, tuy nhien chac chan phai an quan, nen cung tuong doi ton, nhung ko ton bang tien o.

4. Tien tra cho phien dich:

Neu ban thanh thao tieng Anh hoac tieng Trung, ban khoi can thue nguoi phien dich. Neu khong, ban phai thu mot nguoi phien dich. Phi phien dich o day khoang 300 - 500 NDT/ngay. Tuy nhien, toi se co cach giup ban giam duoc phan nao tien phi phien dich.

5. Cac chi phi khac:

Ban khong phai chi bat ky mot khoan nao khac cho bac si, hoac dut lot, ngoai nhung khoan da dong, chi co nhung khoan ban chi dung cho ban, ban can chuan bi.

6. Nhung dieu luu y ve viec mang tien khi xuat nhap canh VN va TQ
+ Vietnam: Quy dinh chi duoc mang khong qua 7000 USD va 10 trieu VND/nguoi khong phai khai bao khi lam thu tuc xuat canh. Neu qua phai giai trinh ro. neu khong se bi tich thu.

+ TQ: Moi nguoi chi duoc mang nhieu nhat la 5000 USD va 20 nghin NDT khi xuat nhap canh khong phai khai bao.
Nhu vay, so sanh theo quy dinh cua hai nuoc, neu ban di 2 vo chong ban khong duoc mang qua 10000 USD va khong qua 30000 NDT. (khoang 14 nghin USD)

Vai dong thong bao den ban nhu vay, ngo hau ban co su chuan bi tot cho chuyen di cua minh.

Chu y: Neu di duong bo phai can than ve tien nong. Neu qua cong ty Du lich se an toan hon. Nhung di tau hoa thi phai can than, thue rieng duoc mot khoang tau se an toan hon.

Cao Viet Hung
Thuong Hai
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.11.2005 - Bé Phương Bình & Thông tin hỗ trợ các bé bệnh tim khác!

Fishbongbinh
13/05/2006, 01:51 PM
Thế Khôi ốm sao vậy? Có phải do đi tiêm phòng sởi không hả Tú? BS Lân Hiếu hẹn lịch thông tim lâu thế nhỉ? Nhưng theo chị biết nếu muốn thông tim thì Khôi phải khoẻ cơ, chứ đang sốt vậy thì không làm được thông tim đâu. Em đã gửi bệnh án cũ của Khôi sang THải chưa? Thử trao đổi với họ trước đi, chẳng may có đoàn bác sỹ Thượng Hải nào sang Việt Nam mình còn biết thông tin mà cho cháu đến để họ chẩn đoán Tú ạ
________________________________________
minhtu80
13/05/2006, 02:15 PM
Thế Khôi ốm sao vậy? Có phải do đi tiêm phòng sởi không hả Tú? BS Lân Hiếu hẹn lịch thông tim lâu thế nhỉ? Nhưng theo chị biết nếu muốn thông tim thì Khôi phải khoẻ cơ, chứ đang sốt vậy thì không làm được thông tim đâu. Em đã gửi bệnh án cũ của Khôi sang THải chưa? Thử trao đổi với họ trước đi, chẳng may có đoàn bác sỹ Thượng Hải nào sang Việt Nam mình còn biết thông tin mà cho cháu đến để họ chẩn đoán Tú ạ
Hu hu, cảm ơn chị đã hỏi thăm! Bé nhà em bị sốt phát ban chị ạ, chưa đến tháng tiêm sởi nhưng đọc bài tiêm phòng sởi - rubbela - quai bi trên nét em khiếp quá chị ạ, người cứ run bắn lên. Em cũng đang sốt ruột vụ thông tim quá bởi vì hôm em đến để báo Bs Hiếu là bé nhà em đang sốt không biết có làm được không thì Bs Hiếu lại kể vừa hôm qua có một trường hợp thông tim bị biến chứng nguy hiểm ( mấy tuần trước em đến cũng gặp mấy trường hợp bị biến chứng chị ạ). Đúng như chị nói là khoẻ với làm được nên Bs Hiếu muốn để con em khoẻ với thời tiết ổn định đã, Bác ấy tốt quá chị ạ mà em vẫn chưa đến nhà cảm ơn được (đợt trước vợ chồng em có đến trước cửa nhà Bác rồi nhưng gọi điện Bác lại bảo đang ở bv nên lại phải về ).
À em đang tìm chỗ dịch bệnh án sang tiếng Trung mà khó quá chị ạ đến một số trung tâm dịch thuật mà hình như không phải chuyên ngành nên họ không dịch được. Chị có biết chỗ nào giới thiệu em với.
Tình hình bé Bình vẫn ổn chứ chị ? Mong bé mau cứng cáp để mẹ Huyền đỡ lo nhỉ?
Không biết mẹ bé susu cho bé đi khám tình hình thế nào rồi ạ?
Mong cho các con luôn khoẻ mạnh để bố mẹ mừng!
________________________________________
toom*mi
16/05/2006, 07:59 AM
Cám ơn minhtu80 nhé, mình sẽ đưa thông tin này cho bốmẹ bé tham khảo. Mình cũng nghe mẹ bé nói là có liên lạc với anh Việt Hùng rồi. Bố bé tên là Hải chứ không phải Nam. Ôi thế là có nhiều bé phải sang TQ để mổ tim quá.
________________________________________
Fishbongbinh
16/05/2006, 11:05 AM
Phương Bình cũng mới bị sốt phát ban xong nhưng bây giờ thì khỏi rồi. Những ngày đầu, Sốt gần 38 độ người mẩn đỏ. Mấy ngày sau hạ sốt dần rồi hết những nốt mẩn đỏ bay dần đi. Kiêng gió. Chị cũng ko cho uống thuốc gì đâu Tú ạ. Chỉ trườm để hạ sốt thôi. Cũng quấy khóc 4-5 ngày đấy. Tiêm phòng thế thì ai dám đi tiêm nữa nhỉ? Mà hình như vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân thì phải. Không phải dịch bệnh án ra tiếng Trung đâu Tú ạ. Mình mang ra trung tâm thì họ làm gì có chuyên môn mà dịch. Cứ dịch ra tiếng anh thôi. Kinh nghiệm của chị là xin email của bác sỹ phẫu BS Hiếu liên lạc. Hai bác sỹ nói chuyện với nhau dễ hơn, cơ bản là chính xác. Dịch không và scan phiếu siêu âm thôi chưa đủ đâu. Lần trước PB cũng phải nhờ anh Hiếu liên lạc giúp đấy. Chứ mình email đi, bác sỹ email lại hỏi, chả hiểu gì về chuyên môn lại phải làm phiền BS Hiếu. Thế hôm nào đến nhà anh Hiếu đi, cuối tuần nhé. Để chị liên lạc rồi gọi điện cho em

Fishbongbinh
________________________________________
minhtu80
17/05/2006, 08:56 AM
Phương Bình cũng mới bị sốt phát ban xong nhưng bây giờ thì khỏi rồi. Những ngày đầu, Sốt gần 38 độ người mẩn đỏ. Mấy ngày sau hạ sốt dần rồi hết những nốt mẩn đỏ bay dần đi. Kiêng gió. Chị cũng ko cho uống thuốc gì đâu Tú ạ. Chỉ trườm để hạ sốt thôi. Cũng quấy khóc 4-5 ngày đấy. Tiêm phòng thế thì ai dám đi tiêm nữa nhỉ? Mà hình như vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân thì phải. Không phải dịch bệnh án ra tiếng Trung đâu Tú ạ. Mình mang ra trung tâm thì họ làm gì có chuyên môn mà dịch. Cứ dịch ra tiếng anh thôi. Kinh nghiệm của chị là xin email của bác sỹ phẫu BS Hiếu liên lạc. Hai bác sỹ nói chuyện với nhau dễ hơn, cơ bản là chính xác. Dịch không và scan phiếu siêu âm thôi chưa đủ đâu. Lần trước PB cũng phải nhờ anh Hiếu liên lạc giúp đấy. Chứ mình email đi, bác sỹ email lại hỏi, chả hiểu gì về chuyên môn lại phải làm phiền BS Hiếu. Thế hôm nào đến nhà anh Hiếu đi, cuối tuần nhé. Để chị liên lạc rồi gọi điện cho em
Fishbongbinh

Vậy chị liên hệ với BS Hiếu hộ em với nhé, có gì thì cuối tuần này chị em mình đi. Khi nào làm thủ tục chắc em phải nhờ chị giúp đấy bởi vì em chẳng biết mấy cái giấy tờ đấy gì cả, lơ tơ mơ như con gà mắc tóc ý. Hi...hi, Cảm ơn chị trước nhé.
________________________________________
lekima
18/05/2006, 03:59 PM
Vậy chị liên hệ với BS Hiếu hộ em với nhé, có gì thì cuối tuần này chị em mình đi. Khi nào làm thủ tục chắc em phải nhờ chị giúp đấy bởi vì em chẳng biết mấy cái giấy tờ đấy gì cả, lơ tơ mơ như con gà mắc tóc ý. Hi...hi, Cảm ơn chị trước nhé.
Mẹ Phương Bình và Minhtu ơi, ho chị đi cùng với. Cu nhà chị sắp tái khám rồi, cũng phải đến nhà bác Hiếu cho quen, không nữa lại nhờ chị Loan thì ngại lắm. Nhớ gọi chị nha :4:
________________________________________
ALnML
18/05/2006, 04:08 PM
Mẹ Phương Bình và Minhtu ơi, ho chị đi cùng với. Cu nhà chị sắp tái khám rồi, cũng phải đến nhà bác Hiếu cho quen, không nữa lại nhờ chị Loan thì ngại lắm. Nhớ gọi chị nha :4:
Chị đang cần em nhờ đây. Em lôi thôi quá... :1:. BS Hiếu thì ko phải suy nghĩ đâu , đừng ngại nhé.
________________________________________
minhtu80
22/05/2006, 02:59 PM
Chị đang cần em nhờ đây. Em lôi thôi quá... :1:. BS Hiếu thì ko phải suy nghĩ đâu , đừng ngại nhé.
@AL&ML : Chị Loan ơi, em không gửi được tin nhắn cho chị vì hòm thư chị quá đầy em đã gửi sang email nhưng em sợ chị không check mail sớm thì em chít với Chị Huyền và Chị Vân nên em đành post bài lên đây vậy.
Tình hình là thế này Chị đọc và cho ý kiến nhận xét nhé : Sau một hồi thảo luận và đi đến kết luận (em, Chị Huyền, Chị Vân) Chúng em sẽ đến nhà Bác sỹ Lân Hiếu trước ngày mùng 1/6, thời gian và địa điểm tuỳ Chị quyết định. Có tên Chị trong này vì theo thông tin hành lang BV Bạch Mai thì BS L.Hiếu rất ngại tiếp khách ở nhà mà chúng em thì rất tha thiết muốn đến để cảm ơn Bác đã giúp đỡ các Bé trong thời gian vừa qua đồng thời cũng muốn nhờ thêm mấy việc nữa Chị ạ ! Do đó chỉ có Chị mới giúp được Chúng em vụ này thôi. Em sẽ xin bố trí một tài xế riêng (mẹ lekima nhỉ?Em tay nghề đi xe hơi kém nên không dám nhận trọng trách này) đưa đón chị đi tới nơi về tới chốn.
Đồng ý đi với Chúng em nhé!
@Fishbongbinh + @Lekima : Đấy nhé!Em đã viết thư cho chị Loan rồi đấy nhé, nếu Chị ấy không đi thì đừng phạt em nhé.Hu...Hu... Tội nghiệp em quá. :20:
________________________________________
ALnML
22/05/2006, 03:13 PM
@AL&ML : @Fishbongbinh + @Lekima : Đấy nhé!Em đã viết thư cho chị Loan rồi đấy nhé, nếu Chị ấy không đi thì đừng phạt em nhé.Hu...Hu... Tội nghiệp em quá. :20:

Nan giải quá nan giải quá : Nói khản cổ ko cần vẫn ko nghe . Tuy nhiên hơi khó cho mấy em là...giờ giấc của BS Hiếu khá lung tung.....Chị sẽ cố tìm cách gì đó để các em tiếp cận "đối tg " này :21:......Còn chị tự đi đc mà....nhà chị gần đó.....dạ bẩm mấy em sẽ cố ạ...
________________________________________
Fishbongbinh
24/05/2006, 05:01 PM
Bác Loan mà không đi thì mẹ con nhà Bống Bình sang tận nhà bác rủ bác đi đấy ạ:)! Chị Loan ơi, liên hệ giúp tụi em nhé, tụi em định đến dịp 1/6 này chị ạ!
________________________________________
lekima
25/05/2006, 11:44 AM
Em cũng góp nhời: Chị Loan ới ời ơi :4:

Mẹ Bống Bình và MinhTu80: Chị có một cái gối lá đinh lăng, ai lấy ai nhường ai đây? Ai nhường đợt sau chị nhờ bà ngoại làm tiếp cho :1:
________________________________________
Fishbongbinh
25/05/2006, 02:33 PM
Mẹ Bống Bình và MinhTu80: Chị có một cái gối lá đinh lăng, ai lấy ai nhường ai đây? Ai nhường đợt sau chị nhờ bà ngoại làm tiếp cho :1:[/QUOTE]

Ưu tiên trẻ nhỏ, Khôi dùng trước đi nhé, cảm ơn chị Vân

Các mẹ xem thông tin này nhé:
Kể từ 28/5, Trung tâm y khoa Hanoi Medicare sẽ tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho trẻ em từ 1 đến 15 tuổi vào buổi sáng chủ nhật hằng tuần (8-12h) tại số 7 Yết Kiêu, Hà Nội. Ngoài việc kiểm tra sức khỏe cho con, các bậc phụ huynh có thể đề nghị được tư vấn đề chăm sóc, dinh dưỡng và các bệnh theo mùa ở trẻ.

Để tạo tâm lý thoải mái, giảm stress do chờ khám bệnh và đảm bảo vệ sinh, các cháu sẽ được bố trí phòng khám riêng cho trẻ em, với nhiều đồ chơi phù hợp với lứa tuổi và được tặng một món quà nhỏ mang về.



http://www.vnexpress.net/Vietnam/Suc-khoe/2006/05/3B9EA1A1/
________________________________________
tháng tư
26/05/2006, 03:59 PM
Chào các chị!!
Em đã tham gia WTT từ rất lâu rồi nhưng đến hôm nay mới vào được topic này. Em cũng có một cô cháu gái con chị ruột bị tim bẩm sinh rất nặng (thông liên thất liên nhĩ, tim chỉ có 2 ngăn) và một số dị tật nhỏ nữa em không được rõ lắm. Các bác sĩ ở Viện Nhi cũng bảo ở Việt Nam không thể chữa được và còn nói trên thế giới cũng vậy. Gia đình em vô cùng suy sụp chỉ còn mong vào số phận, mong trời đất thương cháu cố gắng duy trì sức khoẻ mong đợi các tiến bộ khoa học. Và cũng tin vào lời của các bác sĩ viện Nhi nên cũng không tìm hiểu thông tin gì nữa, chỉ định kỳ đưa cháu đến khám lại ở Viện Nhi thôi. Hôm nay vào đọc được trang này em không khỏi cầm được nước mắt theo số phận của bé Phương Bình, bé Đốm...Em cũng tràn đầy hi vọng về tình trạng của cháu em. Lúc mang thai cháu chị gái em bị sốt cao, hai anh chị cũng đi khám siêu âm nhiều nơi nhưng người ta không phát hiện ra các dị tật của cháu, bảo bình thường nên hai anh chị quyết để đẻ. Được một tháng thì phát hiện ra cháu bệnh, từ đó đến nay cháu đã vào điều trị ở viện Nhi nhiều lần, nằm viện gần 3 tháng tổng cộng thời gian. Việc chăm sóc cháu vô cùng vất vả và khó khăn. Hiện tại cháu nhà em được 3 tuổi, nặng 12kg, sức khoẻ khá tốt tuy nhiên thỉnh thoảng vẫn phải điều trị phổi. Hôm qua cả nhà đưa cháu vào viện khám lại để điều trị ho, ông bác sĩ ở phòng khám viện Nhi nói là chưa thấy đứa bé nào bị bệnh nặng như cháu mà được như thế này. Tuy nhiên ông ấy vẫn nói rất bi quan. Nghe các chị nói Bác sĩ Lân Hiếu khám tốt lắm, vậy các chị có thể chỉ dẫn cho em từng bước với được không ah. Em cám ơn nhiều nhiều!!!
Địa chỉ email của em: Huyenhtd@gmail.com
DTDD: 0953323435
DTNR:04.7891506
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 05:12 PM
Mình muốn liên lạc với các mẹ minhtu , fish, lekima gấp . Sao mình ko liên lạc đc :20: :20: :20:
________________________________________
ALnML
26/05/2006, 05:35 PM
Bé đi rồi còn đâu mà bảo chị dẫn đi hả giời :20: :20: :20:
________________________________________
minhtu80
05/06/2006, 03:08 PM
Bé đi rồi còn đâu mà bảo chị dẫn đi hả giời :20: :20: :20:
@AL&ML : Chị Loan ơi ! Biết chị rất bận rộn nhưng chúng em vẫn phải làm phiền chị vậy.Chuyện đến nhà Bs Lân Hiếu đấy ạ ! Không chỉ mình em mà mẹ fishbobinh và mẹ lekima cũng rất muốn đến. Chị giúp chúng em với nhé ! Chờ tin của chị !
@fishbongbinh : Chị đi khám cho bé Bình thế nào rồi chị ? Chắc không sao đâu chị đừng lo lắng quá nhé !
Yêu tất cả các mẹ và các bé !!!
________________________________________
tháng tư
06/06/2006, 09:04 AM
Cám ơn chị Minh Tú và chị Huyền đã quan tâm tới cháu em. Hôm thứ sáu tuần vừa rồi nhà em có nhờ người quen (là anh sếp phòng em) đưa đến nhờ bác sĩ Tùng ở Viện Nhi khám lại. Sau buổi siêu âm và làm một số các xét nghiệm khác thì anh BS Tùng nói tình trạng của cháu cũng khá khả quan, tức là anh ấy cũng thấy có hướng điều trị cho cháu. Các can thiệp phải làm gồm 3 giai đoạn là Bending, Glen và Fontan (em cũng không được rõ lắm thực chất ntn).
Bending làm lúc sơ sinh để bảo vệ chức năng động mạch (Hạnh Nguyên nhà em rất may mắn là bẩm sinh đã có hiện tượng Bending) nhờ đó mà tim phổi không bị suy giảm chức năng nhiều.
Glen làm lúc sáu tháng để phục hồi cơ chế lọc máu cho nửa trên cơ thể
Fontan làm lúc 3-4 tuổi để phục hồi việc cung cấp máu cho nửa dưới cơ thể.
Như vậy thì hiện tại cháu cần làm luôn được 2 giai đoạn cuối là tốt nhất tuy nhiên ở Việt Nam thì Fontan chưa làm được. Anh Tùng hứa sẽ tìm hiểu thông tin và tư vấn cho gia đình. Mặt khác em cũng đang nhờ dịch hồ sơ bệnh án sang tiếng Anh để gửi đi Thượng Hải. Sao sốt ruột quá, vẫn chưa xong!! Ah các chị ơi em muốn xin tài liệu về bệnh tim bẩm sinh, các chị có file thì cho em xin vào địa chỉ email: huyenhtd@gmail.com với, em cám ơn các chị nhiều nhiều. Chị gái em cũng gửi lời cảm ơn tới các chị đã quan tâm tới tình trạng của cháu, vì điều kiện không thể nói trực tiếp được (gia đình chị em ở Hà Tây cách HN khoảng 40km).
@:Chị Huyền ơi! em xin phép chị hôm nào em qua nhà thăm bé Phương Bình nhé, thương cháu quá!!
@: Chị Minhtu: chị ơi em rất cám ơn chị, tấm lòng người mẹ đau đớn khi mất con thật lớn lao khi ước mong cho các bà mẹ khác không bao giờ phải chịu đựng nỗi đau như thế nữa. Em đã không cầm được nước mắt, chị hãy cố gắng lên nhé!!
Hiện tại em cũng đã email cho anh Cao Việt Hùng chị ah, anh ấy rất nhiệt tình chỉ bảo, hưóng dẫn cụ thể. Em đang đợi dịch hồ sơ để gửi sang trước đã xem thế nào. Tình hình đến đâu em sẽ post lên dần nhé.
________________________________________
minhtu80
06/06/2006, 10:06 AM
@goldfish15 : Chị xin lỗi vì tìm mãi mà không thấy tài liệu nào nói về bệnh của cháu em. Còn chuyện em hỏi về bài báo đó đọc lại chị thấy hình như hôm trước chị nhầm thì phải. Nhưng chị chỉ biết một bài báo nói về một bé ở bên TQ 8 ngày tuổi bị cả thông liên nhĩ và thông liên thất đã được mổ rồi thôi nhưng lại không chụp ảnh bé. Nếu có thể em nói sơ quá về bài báo đó nhé.
________________________________________
tháng tư
08/06/2006, 04:13 PM
@goldfish15 : Chị xin lỗi vì tìm mãi mà không thấy tài liệu nào nói về bệnh của cháu em. Còn chuyện em hỏi về bài báo đó đọc lại chị thấy hình như hôm trước chị nhầm thì phải. Nhưng chị chỉ biết một bài báo nói về một bé ở bên TQ 8 ngày tuổi bị cả thông liên nhĩ và thông liên thất đã được mổ rồi thôi nhưng lại không chụp ảnh bé. Nếu có thể em nói sơ quá về bài báo đó nhé.

Chị ơi em đã tìm thấy rồi ah. Cám ơn chị đã để ý tìm giúp em. Các chị đã đến nhà anh BS Lân Hiếu chưa? Tình hình thế nào rồi ah? Em lục lại trong hồ sơ của bé nhà em thì hoá ra cháu đã được BS Lân Hiếu khám rồi ah, em thấy trong tờ giấy siêu âm có ký tên BS Lân Hiếu. Hồi đấy (9/2005) thì BS cũng chưa đưa ra hướng giải quyết cụ thể nào cả. Hiện tại nhà em vẫn đang nhờ BS Tùng xem cụ thể thế nào.

@fishbongbinh: thời tiết nóng thế này các em bé mệt lắm chị nhỉ, bé Phương Bình cố gắng lên nhé!! Thương các con rất nhiều !! Hôn con gái ngoan của mẹ Huyền :11: :11: :11:
________________________________________
toom*mi
09/06/2006, 01:12 PM
Chị ơi em đã tìm thấy rồi ah. Cám ơn chị đã để ý tìm giúp em. Các chị đã đến nhà anh BS Lân Hiếu chưa? Tình hình thế nào rồi ah? Em lục lại trong hồ sơ của bé nhà em thì hoá ra cháu đã được BS Lân Hiếu khám rồi ah, em thấy trong tờ giấy siêu âm có ký tên BS Lân Hiếu. Hồi đấy (9/2005) thì BS cũng chưa đưa ra hướng giải quyết cụ thể nào cả. Hiện tại nhà em vẫn đang nhờ BS Tùng xem cụ thể thế nào.

@fishbongbinh: thời tiết nóng thế này các em bé mệt lắm chị nhỉ, bé Phương Bình cố gắng lên nhé!! Thương các con rất nhiều !! Hôn con gái ngoan của mẹ Huyền :11: :11: :11:


Cá vàng ơi lâu rồi tôi không vào đây, giờ mới biết là cháu bà cũng bị tim. Em bé con chu' bên chồng tôi đang ở Thượng Hải với tôi để mổ tim đấy, bà cần thông tin gì thì cứ hỏi tôi nhé. Gia đình tôi cũng liên lạc với anh Cao Hùng đấy, nhưng cũng may là tôi lại đang làm bên này nên cũng giúp đỡ được cô chú một phần. Em bé nhà tôi mới 2 tháng tuổi, lúc mang sang đây thì chưa được tròn 2 tháng đâu, cũng bị tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ, hồi mang bầu bé 6 tháng thì đã biết rồi. Cũng do là lúc mang bầu mẹ bé ốm và sốt nhiều. Bé bị thông liên thất nhĩ và hở van 2 lá.

Hiện tại bé mổ được hơn 1 tuần rồi, mổ từ thứ 5 tuần trước, và đã được ra khỏi phòng hậu phẫu/phòng chăm sóc đặc biệt để về với mẹ. Trộm vía bé cừ lắm, mình là người lớn mà thế cũng còn mệt huống hồ, vậy mà từ lúc về với mẹ trộm vía không khóc, mặc dù vẫn còn hơi sốt vì các vết mổ này kia, bác sĩ bảo mọi việc đều trong tầm kiểm soát không có tai biến gì cả. TRỘM VÍA.

Vì đã chứng kiến tận mắt tôi thấy các bác sĩ bên này chăm sóc rất tận tình. Thậm chí vì mình là người nước ngoài nên các bác sĩ còn châm trước cho rất nhiều thứ, ví dụ như vào bệnh viện là được thu xếp nhập viện và mổ ngay sau khi hổi chuẩn ( bé nhà mình là 5 ngày sau khi sang Thượng Hải), còn đối với người địa phương phải chờ cả tháng, rồi sau khi mổ thì bé vào phòng cách li, nhưng được bác sĩ cho phép vào ngắm bé 1 lần 1 ngày, người TQ thì chắc chắn là không được.

Đặc biệt là bên này có bác sĩ Tôn, rất nhiệt tình và yêu mến người Việt nam. CÒn một điều nữa khác hẳn với ở nhà là trong suốt thời gian khám bệnh, mổ... bệnh nhân không phải có cái khoản... gọi là biết điều với y tá hay bác sĩ, họ rất nhẹ nhàng, tận tình ( không phải chỉ với người nước ngoài mà với cả người TQ). Nên gia đình tôi còn đang không biết phải mua quà thế nào để cám ơn bác sĩ cơ.

Nếu cần hỏi thông tin gì cứ gọi tôi nhé
________________________________________
tháng tư
09/06/2006, 01:34 PM
Cá vàng ơi lâu rồi tôi không vào đây, giờ mới biết là cháu bà cũng bị tim. Em bé con chu' bên chồng tôi đang ở Thượng Hải với tôi để mổ tim đấy, bà cần thông tin gì thì cứ hỏi tôi nhé. Gia đình tôi cũng liên lạc với anh Cao Hùng đấy, nhưng cũng may là tôi lại đang làm bên này nên cũng giúp đỡ được cô chú một phần. Em bé nhà tôi mới 2 tháng tuổi, lúc mang sang đây thì chưa được tròn 2 tháng đâu, cũng bị tim bẩm sinh từ trong bụng mẹ, hồi mang bầu bé 6 tháng thì đã biết rồi. Cũng do là lúc mang bầu mẹ bé ốm và sốt nhiều. Bé bị thông liên thất nhĩ và hở van 2 lá.

Hiện tại bé mổ được hơn 1 tuần rồi, mổ từ thứ 5 tuần trước, và đã được ra khỏi phòng hậu phẫu/phòng chăm sóc đặc biệt để về với mẹ. Trộm vía bé cừ lắm, mình là người lớn mà thế cũng còn mệt huống hồ, vậy mà từ lúc về với mẹ trộm vía không khóc, mặc dù vẫn còn hơi sốt vì các vết mổ này kia, bác sĩ bảo mọi việc đều trong tầm kiểm soát không có tai biến gì cả. TRỘM VÍA.

Vì đã chứng kiến tận mắt tôi thấy các bác sĩ bên này chăm sóc rất tận tình. Thậm chí vì mình là người nước ngoài nên các bác sĩ còn châm trước cho rất nhiều thứ, ví dụ như vào bệnh viện là được thu xếp nhập viện và mổ ngay sau khi hổi chuẩn ( bé nhà mình là 5 ngày sau khi sang Thượng Hải), còn đối với người địa phương phải chờ cả tháng, rồi sau khi mổ thì bé vào phòng cách li, nhưng được bác sĩ cho phép vào ngắm bé 1 lần 1 ngày, người TQ thì chắc chắn là không được.

Đặc biệt là bên này có bác sĩ Tôn, rất nhiệt tình và yêu mến người Việt nam. CÒn một điều nữa khác hẳn với ở nhà là trong suốt thời gian khám bệnh, mổ... bệnh nhân không phải có cái khoản... gọi là biết điều với y tá hay bác sĩ, họ rất nhẹ nhàng, tận tình ( không phải chỉ với người nước ngoài mà với cả người TQ). Nên gia đình tôi còn đang không biết phải mua quà thế nào để cám ơn bác sĩ cơ.

Nếu cần hỏi thông tin gì cứ gọi tôi nhé

Ôi sao nhièu em bé bị tim bẩm sinh thế nhỉ? Tu'n ơi cả cháu bà cũng bị ah. Chị tôi lúc mang bầu cũng ốm, sốt cao. May quá lại có thêm thông tin của bà nữa tôi càng yên tâm hơn và thêm quyết tâm đưa cháu đi Thượng Hải. Thôi có lẽ tối nay lại vác hồ sơ đến chỗ khác nhờ dịch thôi, anh kia làm lâu quá!! Thế bà còn làm ở bên đó lâu không? tình hình cháu thế nào thông báo luôn nhé! Mà có phải bà là Thảo không nhỉ?
________________________________________
toom*mi
09/06/2006, 02:04 PM
Ôi sao nhièu em bé bị tim bẩm sinh thế nhỉ? Tu'n ơi cả cháu bà cũng bị ah. Chị tôi lúc mang bầu cũng ốm, sốt cao. May quá lại có thêm thông tin của bà nữa tôi càng yên tâm hơn và thêm quyết tâm đưa cháu đi Thượng Hải. Thôi có lẽ tối nay lại vác hồ sơ đến chỗ khác nhờ dịch thôi, anh kia làm lâu quá!! Thế bà còn làm ở bên đó lâu không? tình hình cháu thế nào thông báo luôn nhé! Mà có phải bà là Thảo không nhỉ?


Chính xác, :4: :4: , ở bên hội các mẹ tôi chả bẩu là gì.

Ừ từ chuyện nhà tôi tôi thấy nên quyết định cho bé đi sớm, càng sớm càng tốt. Tôi còn ở Thượng Hải đến cuối tháng này thôi, nếu cần tôi giúp gì thì cứ bảo nhé. Nếu cần gửi trước hồ sơ sang bên này thì bà cứ fax sang cho tôi, nhân thể chú tôi ngày nào cũng vào bệnh viện trông con nên tôi gửi qua cho bác sĩ xem xét. Bà cũng nên liên lạc với anh Cao Hùng, anh ý sẽ nói với bác sĩ Tôn, tôi sẽ mang hồ sơ đến cho bác sĩ Tôn nữa, để nếu sang đây thì bác sĩ đã biết trước rồi, sẽ sắp xếp để vào viện luôn. Em bé nhà tôi cũng liên hệ trước từ nhà, rồi tôi cũng đến bệnh viện hỏi bác sĩ nữa, nên là vừa xuống máy bay là được bác sĩ đón vào bệnh viện luôn.

Trước khi chú tôi cho em bé sang bên này cũng thấy anh Hùng nói là có 1 trường hợp bé bệnh tim cũng muốn sang Thượng Hải, không biết có phải là bé nhà bà không.
________________________________________
tháng tư
09/06/2006, 02:45 PM
Chính xác, :4: :4: , ở bên hội các mẹ tôi chả bẩu là gì.

Ừ từ chuyện nhà tôi tôi thấy nên quyết định cho bé đi sớm, càng sớm càng tốt. Tôi còn ở Thượng Hải đến cuối tháng này thôi, nếu cần tôi giúp gì thì cứ bảo nhé. Nếu cần gửi trước hồ sơ sang bên này thì bà cứ fax sang cho tôi, nhân thể chú tôi ngày nào cũng vào bệnh viện trông con nên tôi gửi qua cho bác sĩ xem xét. Bà cũng nên liên lạc với anh Cao Hùng, anh ý sẽ nói với bác sĩ Tôn, tôi sẽ mang hồ sơ đến cho bác sĩ Tôn nữa, để nếu sang đây thì bác sĩ đã biết trước rồi, sẽ sắp xếp để vào viện luôn. Em bé nhà tôi cũng liên hệ trước từ nhà, rồi tôi cũng đến bệnh viện hỏi bác sĩ nữa, nên là vừa xuống máy bay là được bác sĩ đón vào bệnh viện luôn.

Trước khi chú tôi cho em bé sang bên này cũng thấy anh Hùng nói là có 1 trường hợp bé bệnh tim cũng muốn sang Thượng Hải, không biết có phải là bé nhà bà không.

À thì ra đúng là bà rùi. Em bé nhà tôi bệnh nặng lắm, tôi cũng đã liên lạc trực tiếp với anh Hùng rồi. Anh ấy bảo phải dịch hồ sơ ra tiếng Anh hoặc tiếng Trung trước đã để các bác sĩ xem xét. Cháu bị thông sàn tâm thất tâm nhĩ (nghĩa là có 2 buòng thôi), teo van 2 lá, đổi gốc động mạch. Hiện tại anh Tùng bác sĩ ở viện Nhi HN nói có thể tạm xử lý theo hưóng giống như bé Phương Bình. Ở Việt Nam các bác sĩ cũng k làm đựoc đâu. Ah cho mình hỏi chi phí chữa bệnh cho bé nhà ấy hết khoảng bao nhiêu? Anh chị tớ cũng là công nhân viên nhà nước lương cũng đủ sống thôi nên đây cũng là vấn đề đấy.
________________________________________
toom*mi
09/06/2006, 07:54 PM
À thì ra đúng là bà rùi. Em bé nhà tôi bệnh nặng lắm, tôi cũng đã liên lạc trực tiếp với anh Hùng rồi. Anh ấy bảo phải dịch hồ sơ ra tiếng Anh hoặc tiếng Trung trước đã để các bác sĩ xem xét. Cháu bị thông sàn tâm thất tâm nhĩ (nghĩa là có 2 buòng thôi), teo van 2 lá, đổi gốc động mạch. Hiện tại anh Tùng bác sĩ ở viện Nhi HN nói có thể tạm xử lý theo hưóng giống như bé Phương Bình. Ở Việt Nam các bác sĩ cũng k làm đựoc đâu. Ah cho mình hỏi chi phí chữa bệnh cho bé nhà ấy hết khoảng bao nhiêu? Anh chị tớ cũng là công nhân viên nhà nước lương cũng đủ sống thôi nên đây cũng là vấn đề đấy.

Chi phí trong bệnh viện thì hết khoảng 100 triệu VND ( tương đương với 5 vạn tệ) bao gồm tiền mổ, tiền thuốc tiền giường bênh, tiền nằm trong phòng hậu phẫu. Nhưng mà tiền thuốc đặc biệt thì là chi phí thêm, cái này tôi không biết rõ là bao nhiêu, thuốc đặc biệt này là thuốc dùng riêng cho em bé, phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà dùng thuốc khác nhau, nhưng mà nói chung cũng hơi cao, như bé nhà tôi thì thấy bố mẹ thường phải mua ít nhất là 400 tệ 1 lọ thuốc ( dùng trong bao nhiêu ngày thì tôi không rõ, khoảng 2,3 ngày thì phải).

Như cô chú tôi thì không cần lo đến chi phí ở nhà khách, nhưng hình như là tiền nhà khách cho bố mẹ thì khoảng 260 tệ/ngày/phòng, ăn uống thì khoảng 16 tệ/ ngày/ người. Nhưng mà đấy là ăn theo bệnh viện, thức ăn thì hơi khó ăn vì là nấu theo kiểu Tàu, nhưng nói chung là cũng được.
________________________________________
tháng tư
13/06/2006, 08:43 AM
Chi phí trong bệnh viện thì hết khoảng 100 triệu VND ( tương đương với 5 vạn tệ) bao gồm tiền mổ, tiền thuốc tiền giường bênh, tiền nằm trong phòng hậu phẫu. Nhưng mà tiền thuốc đặc biệt thì là chi phí thêm, cái này tôi không biết rõ là bao nhiêu, thuốc đặc biệt này là thuốc dùng riêng cho em bé, phụ thuộc vào từng trường hợp cụ thể mà dùng thuốc khác nhau, nhưng mà nói chung cũng hơi cao, như bé nhà tôi thì thấy bố mẹ thường phải mua ít nhất là 400 tệ 1 lọ thuốc ( dùng trong bao nhiêu ngày thì tôi không rõ, khoảng 2,3 ngày thì phải).

Như cô chú tôi thì không cần lo đến chi phí ở nhà khách, nhưng hình như là tiền nhà khách cho bố mẹ thì khoảng 260 tệ/ngày/phòng, ăn uống thì khoảng 16 tệ/ ngày/ người. Nhưng mà đấy là ăn theo bệnh viện, thức ăn thì hơi khó ăn vì là nấu theo kiểu Tàu, nhưng nói chung là cũng được.

Cám ơn bà đã chỉ dẫn cụ thể, thế là cuối tháng này bà đã về rồi ah. Tôi nhờ dịch hồ sơ mà chậm quá, đến là sốt ruột. Có gì dịch xong tôi nhờ bà một tay cùng với anh Hùng nhé. Anh Hùng đấy có vẻ tốt bụng bà nhỉ. Hôm qua anh chị tôi có nên nói chuyện với BS Tùng, anh Tùng bảo trường hợp của bé nhà tôi có thể làm đựoc ở VN một phần nhưng nhà tôi vẫn muốn làm triệt để luôn cơ, chứ mỗi lần phẫu thuật như thế là mình lại phải chấp nhận rủi ro từ những khâu nhỏ nhất trở đi, sợ lắm!! Cháu bà tình hình mấy hôm nay thế nào rồi? Bao giờ về Việt Nam được?
________________________________________
minhtu80
13/06/2006, 09:05 AM
Hôm qua anh chị tôi có nên nói chuyện với BS Tùng, anh Tùng bảo trường hợp của bé nhà tôi có thể làm đựoc ở VN một phần nhưng nhà tôi vẫn muốn làm triệt để luôn cơ, chứ mỗi lần phẫu thuật như thế là mình lại phải chấp nhận rủi ro từ những khâu nhỏ nhất trở đi, sợ lắm!! Cháu bà tình hình mấy hôm nay thế nào rồi? Bao giờ về Việt Nam được?
@ GOLDFISH15: Mình có biết một chị cũng có con bị thông sàn nhĩ thất toàn phần và chuyển vị đại động mạch mới vào trong SG kiểm tra họ bảo trên 10 kg thì cho bé mổ cho an toàn hiện tại bé được hơn 6 tháng trộm vía cứng cáp lắm mà chưa biểu hiện gì cả chỉ người bị tím thôi. Hay có gì goldfish15 thử liên hệ xem sao. Mổ được ở VN thì cũng tốt, tiện được nhiều thứ.
________________________________________
toom*mi
13/06/2006, 09:29 AM
Cám ơn bà đã chỉ dẫn cụ thể, thế là cuối tháng này bà đã về rồi ah. Tôi nhờ dịch hồ sơ mà chậm quá, đến là sốt ruột. Có gì dịch xong tôi nhờ bà một tay cùng với anh Hùng nhé. Anh Hùng đấy có vẻ tốt bụng bà nhỉ. Hôm qua anh chị tôi có nên nói chuyện với BS Tùng, anh Tùng bảo trường hợp của bé nhà tôi có thể làm đựoc ở VN một phần nhưng nhà tôi vẫn muốn làm triệt để luôn cơ, chứ mỗi lần phẫu thuật như thế là mình lại phải chấp nhận rủi ro từ những khâu nhỏ nhất trở đi, sợ lắm!! Cháu bà tình hình mấy hôm nay thế nào rồi? Bao giờ về Việt Nam được?

Em bé nhà tôi chắc là cuối tháng này về rồi, hiền giờ trộm vía bé đã khoẻ hơn và được ra với mẹ. Sau khi được mổ tim thì trộm vía bé ăn tốt hơn hẳn và da cũng hồng hào hơn, nhất là môi bây giờ hồng rồi. Nói chung là tình hình khả quan lắm.

Nếu cần gì thì cứ bảo tôi, đừng ngại nhé
________________________________________
tháng tư
13/06/2006, 01:27 PM
@ GOLDFISH15: Mình có biết một chị cũng có con bị thông sàn nhĩ thất toàn phần và chuyển vị đại động mạch mới vào trong SG kiểm tra họ bảo trên 10 kg thì cho bé mổ cho an toàn hiện tại bé được hơn 6 tháng trộm vía cứng cáp lắm mà chưa biểu hiện gì cả chỉ người bị tím thôi. Hay có gì goldfish15 thử liên hệ xem sao. Mổ được ở VN thì cũng tốt, tiện được nhiều thứ.

Chị Minh Tú ơi, em có thể xin chị số điện thoại liên lạc của gia đình chị đấy được không ah.
________________________________________
tháng tư
13/06/2006, 01:36 PM
Em bé nhà tôi chắc là cuối tháng này về rồi, hiền giờ trộm vía bé đã khoẻ hơn và được ra với mẹ. Sau khi được mổ tim thì trộm vía bé ăn tốt hơn hẳn và da cũng hồng hào hơn, nhất là môi bây giờ hồng rồi. Nói chung là tình hình khả quan lắm.

Nếu cần gì thì cứ bảo tôi, đừng ngại nhé

Chúc mừng em bé, chúc mừng cả gia đình bạn!! :6:
________________________________________
minhtu80
13/06/2006, 09:22 PM
Chị Minh Tú ơi, em có thể xin chị số điện thoại liên lạc của gia đình chị đấy được không ah.
Mình gửi cho GF số điện thoại trong hộp tin nhắn rồi đó. Có gì GF liên lạc lại nhé. Mình bằng tuổi GF và Tu'n đó
________________________________________
bo-me-be-Bin
15/06/2006, 05:53 PM
Chào các Mẹ!
Mình là thành viên mới của WTT. Xin chúc mừng bé PB nhé, chúc bé mau lên cân và khoẻ mạnh để còn chiến đấu với bệnh tật.
Đọc những câu chuyện về các bé mà mình rơi nước mắt, thấu hiểu đến tận cùng nỗi lo lắng của những người mẹ bởi con mình cũng bị bệnh tim bẩm sinh.
Cháu chỉ vừa được 30 ngày tuổi mà phải chịu nhiều bệnh tật quá. Bé vừa trải qua một trận ốm nặng, mới từ bệnh viện về. Tưởng đã qua khỏi mà khi nghe bác sĩ nói cháu bị tim bẩm sinh, thông liên thất, cả gia đình tôi không thể tin được. Nhưng hiện nay cháu còn nhỏ quá, ở VN không mổ được. Bác sĩ Lợi siêu âm, khuyên cứ theo dõi, 1 tháng lại đi kiểm tra, càng kéo dài càng tốt. Nhưng mình lo là, trong lúc chưa chuẩn bị, nhỡ cháu có gì bất thường, không kịp làm thủ tục đi nước ngoài mổ thì gia đình sẽ rất ân hận. Vì vậy, nếu các Mẹ có thông tin gì, xin gửi cho mình nhé.
Cảm ơn các Mẹ rất nhiều.
Mẹ Minhtu oi, bạn đã dịch hồ sơ cho bé con chưa? Hồ sơ gồm những gì, có thể cho mình thông tin chi tiết được không? Mong bé khoẻ mạnh, ăn nhiều để còn làm phẫu thuật.
Mẹ Tun oi, cảm ơn chị đã trả lời em nhé. Có lẽ em sẽ phải nhờ chị nhiều đấy. Khi nào chị về VN?
________________________________________
Fishbongbinh
16/06/2006, 09:20 AM
Xin chia sẻ với chị,
Nghe chị kể cháu nhà chị vừa từ viện về làm em lại nhớ lại những ngày mẹ con em trong viện Xanhpon. 17 ngày Phương Bình nhà em đã phải nằm viện rồi. Nguyên nhân phải vào viện là do cháu bị viêm phổi. Sau đó bác sỹ cùng chẩn đoán ra bệnh tim bẩm sinh. Và nguyên nhân chính gây viêm phổi chính là do bệnh tim gây nên. Trường hợp của cháu nhà chị không biết ban đầu cháu ốm thế nào mà phải vào viện ạ. Nhưng nếu bác sỹ Lợi siêu âm mà chẩn đoán như vậy thì chị yên tâm. Em chưa khám bác sỹ Lợi nhưng các mẹ trong viện XP nói về BS Lợi nhiều. Bác sỹ khuyên như vậy là đúng rồi vì có nhiều thời gian cháu nhà chị cần cứng cáp hơn. Có những trường hợp thông liên thất lớn lên tự liền mà. Bây giờ cháu được mấy cân ạ? Theo em được biết thông liên thất có thể chữa được ở Việt Nam, ngoài Hà Nội bệnh viện Việt Đức hay phẫu thuật những trường hợp như vậy. Nếu có điều kiện trong Sài Gòn cũng mổ rất tốt. Ở Việt Nam thì cân nặng tối thiểu chắc phải 7KG. Có gì chị cứ liên hệ với bác sỹ hai đầu để hỏi thêm
Còn muốn tham khảo ở nước ngoài thì cần dịch bệnh án sang tiếng anh để trao đổi với bác sỹ.

Chị đừng lo lắng nhiều quá nhé, từ từ rồi giải quyết dần. Trước mắt chị cứ chăm cháu cho tốt đi. Suy nghĩ nhiều như vậy là ảnh hưởng lắm đấy. Vừa mới sinh xong thế. Chị phải cố gắng thì mới có nhiều sữa mẹ cho bé bú. Thế mới tăng sức đề kháng cho cháu chống lại bệnh tật.
Cố lên hai mẹ con! May mắn sẽ đến với bé thôi, hy vong có một phép mầu đến với cháu để lỗ thông liên thất tự liền
________________________________________
toom*mi
16/06/2006, 10:53 AM
Chào các Mẹ!

Mẹ Tun oi, cảm ơn chị đã trả lời em nhé. Có lẽ em sẽ phải nhờ chị nhiều đấy. Khi nào chị về VN?


Ơ có phải mẹ nó gọi mình không nhỉ. Nếu đúng thì..... cuối tháng này mình về VN rồi.

Các mẹ có cần gì thêm thông tin về bệnh viện, về bác sĩ thì cứ nhắn cho mình nhé, nếu giúp được gì mình sẽ giúp. Đáng tiếc là thời gian của mình ở Thượng Hải không còn nhiều nữa, nhưng các mẹ cứ yên tâm nếu quyết định cho con sang đây. Mình muốn nói đi nói lại là bên này các bác sĩ rất tốt và rất nhiệt tình nên cứ yên tâm. Nếu muốn dịch bệnh án của em bé thì mình có biết một bác lớn tuổi tên là Tiễn, hiện đang ở cùng gia đình mình bên này để giúp phiên dịch, bác ý rất tốt. Mấy ngày nữa là bác ý về VN nên có thể nhờ bác ý dịch giúp, bác dịch rất nhanh.

Chúc các con mau chóng khỏi bệnh. Mẹ Fishbongbinh ơi, Bé PB dạo này thế nào rồi? trộm vía ăn uống có được nhiều không? tăng cân đều chứ?.
________________________________________
MẸ TÔM
16/06/2006, 11:06 AM
Các mẹ mà sang Thượng Hải mổ tim gặp được những người như anh Cao Việt Hùng và BS Tôn thì yên tâm tuyệt đối rồi. Đừng ngại gì nhé, BS Tôn rất tốt và có trách nhiệm nữa, BS Tôn rất thích tìm hiểu về VN và rất yêu đất nước VN. Mình đã chứng kiến Ô Tôn chăm sóc và thương trẻ (sang mổ tim) như thương chính con mình.
@Huyền: bé PB thế nào rồi em? bé ốm hay sao hả? Cho chị biết tình hình với nhé.
________________________________________
bo-me-be-Bin
20/06/2006, 06:05 PM
Chào các Mẹ!
Mình rất cảm ơn sự động viên chia sẻ của các Mẹ.
Con mình bị thông liên thất. Hy vọng liền lại cũng rất mong manh. Chắc gia đình mình sẽ chờ cháu lớn một thời gian nữa sẽ đưa cháu đi mổ. Nếu cháu lớn được đến khi có thể mổ ở VN thì tốt quá, nhưng mình e là rất khó. Vì vậy, bọn mình đang cân nhắc xem nên mổ ở đâu để gửi hồ sơ trước.
Mẹ PB ơi, cháu nhà mình bị sốt dịch ở viện C, lúc ra viện không tăng được chút nào so với lúc mới đẻ, bây giờ mới được 4kg.
Mẹ Tún ơi, chị hỏi giúp em, ở TQ cháu bé phải nặng bn kg thì mới mổ nội soi được? Em không biết trường hợp nào có thể mổ nội soi.
Các bé mổ xong về sau chắc có sẹo lớn ở ngực hả chị? Liệu bé có phát triển được bình thường như các em bé khác không? Các bé bị mổ tim không được vận động quá nhiều phải không ạ?
________________________________________
toom*mi
21/06/2006, 05:55 AM
Chào các Mẹ!
Mình rất cảm ơn sự động viên chia sẻ của các Mẹ.
Con mình bị thông liên thất. Hy vọng liền lại cũng rất mong manh. Chắc gia đình mình sẽ chờ cháu lớn một thời gian nữa sẽ đưa cháu đi mổ. Nếu cháu lớn được đến khi có thể mổ ở VN thì tốt quá, nhưng mình e là rất khó. Vì vậy, bọn mình đang cân nhắc xem nên mổ ở đâu để gửi hồ sơ trước.
Mẹ PB ơi, cháu nhà mình bị sốt dịch ở viện C, lúc ra viện không tăng được chút nào so với lúc mới đẻ, bây giờ mới được 4kg.
Mẹ Tún ơi, chị hỏi giúp em, ở TQ cháu bé phải nặng bn kg thì mới mổ nội soi được? Em không biết trường hợp nào có thể mổ nội soi.
Các bé mổ xong về sau chắc có sẹo lớn ở ngực hả chị? Liệu bé có phát triển được bình thường như các em bé khác không? Các bé bị mổ tim không được vận động quá nhiều phải không ạ?

Hôm nay em bé nhà mình lên máy bay về VN rồi đấy, cầu mong cho bé đi đường mạnh khoẻ, trộm vía trộm vía.

Mẹ Bin ơi, ở bên này bác sĩ không yêu cầu là bé được bao nhiêu cân thì cho phép mổ , nhà mình có yêu cầu thế là vì khả năng và máy móc để gây mê cho các bé ở VN có hạn. Mà việc gây mê đối vơí các bé là rất quan trọng và rất khó, ảnh hưởng rất lớn đến trí não của bé sau này. Mình thấy anh Nam bố của bé nói là các bác sĩ ở VN không mổ được cũng chỉ vì không thể gây mê cho bé, chứ không phải là không có bác sĩ giỏi về phẫu thuật tim.

Gia đình anh Nam chiều tối nay là vê đến VN, mẹ nó cứ gọi điện hỏi cặn kẽ nhé.
________________________________________
tháng tư
21/06/2006, 03:59 PM
Hôm nay em bé nhà mình lên máy bay về VN rồi đấy, cầu mong cho bé đi đường mạnh khoẻ, trộm vía trộm vía.

Mẹ Bin ơi, ở bên này bác sĩ không yêu cầu là bé được bao nhiêu cân thì cho phép mổ , nhà mình có yêu cầu thế là vì khả năng và máy móc để gây mê cho các bé ở VN có hạn. Mà việc gây mê đối vơí các bé là rất quan trọng và rất khó, ảnh hưởng rất lớn đến trí não của bé sau này. Mình thấy anh Nam bố của bé nói là các bác sĩ ở VN không mổ được cũng chỉ vì không thể gây mê cho bé, chứ không phải là không có bác sĩ giỏi về phẫu thuật tim.

Gia đình anh Nam chiều tối nay là vê đến VN, mẹ nó cứ gọi điện hỏi cặn kẽ nhé.

Tún ơi, xin chúc mừng cả gia đình nhé. Hôm nay mình mới lấy được file dịch của anh bạn, chán quá anh ấy dịch hơi lâu. Tối nay sẽ gửi ngay cho anh Hùng, không biết có kịp trước khi anh ấy về VN không nữa. Bên đấy Tún có liên hệ với anh Hùng nữa không??
________________________________________
toom*mi
21/06/2006, 07:45 PM
Cá vàng ơi, anh Hùng sẽ về VN vào cuối tháng này, có nghĩa là vào khoảng tuần sau. Còn tôi thì thứ 6 tuần sau đã về rồi, tôi có thể liên lạc trước với anh Hùng cho bà.
________________________________________
bo-me-be-Bin
23/06/2006, 05:52 PM
Chúc mừng cháu nhà Tún! Mong bé khoẻ mạnh, hay ăn chóng lớn.
Cảm ơn Tún nhiều. Cho mình số đt của anh Hùng nhé.
________________________________________
tháng tư
26/06/2006, 08:33 AM
Ơ có phải mẹ nó gọi mình không nhỉ. Nếu đúng thì..... cuối tháng này mình về VN rồi.

Các mẹ có cần gì thêm thông tin về bệnh viện, về bác sĩ thì cứ nhắn cho mình nhé, nếu giúp được gì mình sẽ giúp. Đáng tiếc là thời gian của mình ở Thượng Hải không còn nhiều nữa, nhưng các mẹ cứ yên tâm nếu quyết định cho con sang đây. Mình muốn nói đi nói lại là bên này các bác sĩ rất tốt và rất nhiệt tình nên cứ yên tâm. Nếu muốn dịch bệnh án của em bé thì mình có biết một bác lớn tuổi tên là Tiễn, hiện đang ở cùng gia đình mình bên này để giúp phiên dịch, bác ý rất tốt. Mấy ngày nữa là bác ý về VN nên có thể nhờ bác ý dịch giúp, bác dịch rất nhanh.

Chúc các con mau chóng khỏi bệnh. Mẹ Fishbongbinh ơi, Bé PB dạo này thế nào rồi? trộm vía ăn uống có được nhiều không? tăng cân đều chứ?.

Chào Tún!
Tún ơi hôm trước tớ gửi bản dịch cho anh Hùng rồi nhưng khi đưa cho bác sĩ (bên Thượng Hải) thì bác sĩ bảo thông tin như vậy vẫn chưa đủ, vẫn còn thiếu nhiều quá. Nếu không phiền ấy quá thì tớ có thể nhờ bác Tiễn mà ấy giới thiệu dịch giúp tớ được không? Tún hỏi hộ tớ với nhé! Cám ơn ấy trước nhiều nhiều !!
________________________________________
meZin
28/06/2006, 03:07 PM
Chào các Mẹ!
Mình là thành viên mới của WTT. Xin chúc mừng bé PB nhé, chúc bé mau lên cân và khoẻ mạnh để còn chiến đấu với bệnh tật.
Đọc những câu chuyện về các bé mà mình rơi nước mắt, thấu hiểu đến tận cùng nỗi lo lắng của những người mẹ bởi con mình cũng bị bệnh tim bẩm sinh.
Cháu chỉ vừa được 30 ngày tuổi mà phải chịu nhiều bệnh tật quá. Bé vừa trải qua một trận ốm nặng, mới từ bệnh viện về. Tưởng đã qua khỏi mà khi nghe bác sĩ nói cháu bị tim bẩm sinh, thông liên thất, cả gia đình tôi không thể tin được. Nhưng hiện nay cháu còn nhỏ quá, ở VN không mổ được. Bác sĩ Lợi siêu âm, khuyên cứ theo dõi, 1 tháng lại đi kiểm tra, càng kéo dài càng tốt. Nhưng mình lo là, trong lúc chưa chuẩn bị, nhỡ cháu có gì bất thường, không kịp làm thủ tục đi nước ngoài mổ thì gia đình sẽ rất ân hận. Vì vậy, nếu các Mẹ có thông tin gì, xin gửi cho mình nhé.
Cảm ơn các Mẹ rất nhiều.
Mẹ Minhtu oi, bạn đã dịch hồ sơ cho bé con chưa? Hồ sơ gồm những gì, có thể cho mình thông tin chi tiết được không? Mong bé khoẻ mạnh, ăn nhiều để còn làm phẫu thuật.
Mẹ Tun oi, cảm ơn chị đã trả lời em nhé. Có lẽ em sẽ phải nhờ chị nhiều đấy. Khi nào chị về VN?
Bố mẹ bé Bin ơi, mình bận quá nên không đọc hết các topic được, không biết ban ở bên này. Minh cũng muốn Zin nhà mình đi kiểm tra lại ở bs.Lợi (viện nhi chẩn đoán vẫn đang hở van ĐMC). Bạn có thể cho minh số của bs để liên lạc được không?? Cảm ơn nhiều nhé
________________________________________
Me MinhHa
28/06/2006, 05:37 PM
Bố mẹ bé Bin ơi, mình bận quá nên không đọc hết các topic được, không biết ban ở bên này. Minh cũng muốn Zin nhà mình đi kiểm tra lại ở bs.Lợi (viện nhi chẩn đoán vẫn đang hở van ĐMC). Bạn có thể cho minh số của bs để liên lạc được không?? Cảm ơn nhiều nhé
Điện thoại BS Đỗ Duy Lợi này bạn: 0913039978
Mình không ở nhà nên không nhớ số của phòng khám tư của BS, bạn có thể hỏi BS Lợi rồi gọi điện đến trước để đặt chỗ, chứ không thì đông lắm bé phải đợi thì khổ.
________________________________________
bo-me-be-Bin
28/06/2006, 06:22 PM
Bố mẹ bé Bin ơi, mình bận quá nên không đọc hết các topic được, không biết ban ở bên này. Minh cũng muốn Zin nhà mình đi kiểm tra lại ở bs.Lợi (viện nhi chẩn đoán vẫn đang hở van ĐMC). Bạn có thể cho minh số của bs để liên lạc được không?? Cảm ơn nhiều nhé
Số đt của bsi Lợi: 0913039978
Mẹ Zin ơi, sao mổ cho bé rồi mà vẫn bị hở van ĐMC được nhỉ? Tốt nhất mẹ Zin đưa Zin đi siêu âm lại xem bsi Lợi nói ntn. Bạn đến Phòng khám tim mạch Thăng Long - 106 Lê Thanh Nghị (mình mất số đt rồi), bsi Lợi làm ở đó sáng t7 hàng tuần, nhưng phải đt đến hỏi đặt chỗ trước mấy ngày vì rất đông. Nếu đt bình thường thì bsi Lợi không ưu tiên đâu, tốt nhất bạn nhờ bsi viện Nhi nào đó giới thiệu (hoặc nói với bsi Lợi là có bsi nào đó giới thiệu đến siêu âm).
________________________________________
mẹ_Jean0207
23/08/2006, 11:14 PM
Các mẹ ơi ! con em cũng mới phát hiện bị tim thông liên nhĩ thất và hẹp tại van động mạch phổi. BS bảo tim bẩm sinh mà tại sao ko phát hiện được lúc mang thai vì em đi khám rất đều. Tuần rồi mới đi hội chẩn tại Viện Tim , bs hẹn 2 tháng nữa tái khám, thử máu chắc là để mổ, không biết mổ xong rồi sức khoe bé có như bình thường không các mẹ, vậy là có vết sẹo ngaay giữa ngực phải không? Em nghe bs ở đây bảo bé dưới 6 tuổi thì ko phải tốn tiền mổ còn tiền thuốc và viện phí thì mình phải chịu, có mẹ nào ở Sài Gòn không?
________________________________________
tháng tư
24/08/2006, 04:12 PM
Các mẹ ơi ! con em cũng mới phát hiện bị tim thông liên nhĩ thất và hẹp tại van động mạch phổi. BS bảo tim bẩm sinh mà tại sao ko phát hiện được lúc mang thai vì em đi khám rất đều. Tuần rồi mới đi hội chẩn tại Viện Tim , bs hẹn 2 tháng nữa tái khám, thử máu chắc là để mổ, không biết mổ xong rồi sức khoe bé có như bình thường không các mẹ, vậy là có vết sẹo ngaay giữa ngực phải không? Em nghe bs ở đây bảo bé dưới 6 tuổi thì ko phải tốn tiền mổ còn tiền thuốc và viện phí thì mình phải chịu, có mẹ nào ở Sài Gòn không?

Chào anhthu80, trường hợp của con bạn cũng gần như cháu tớ nhưng có vẻ nhẹ hơn. Hy vọng ở VN sẽ mổ được, mình cũng có nghe thông tin là dưới 6 tuổi thì k phải tốn tiền nhưng cũng k chắc lắm. Cháu nhà mình đang gửi hồ sơ đi nứoc ngoài và đợi thông tin chờ đi mổ, k biết tình hình thế nào. Lo lắng lắm!! :2:. Chúc con bạn mong chóng được mổ khỏe mạnh, cố gắng lên hai mẹ con nhé!
________________________________________
Fishbongbinh
28/08/2006, 08:39 AM
Các mẹ ơi ! con em cũng mới phát hiện bị tim thông liên nhĩ thất và hẹp tại van động mạch phổi. BS bảo tim bẩm sinh mà tại sao ko phát hiện được lúc mang thai vì em đi khám rất đều. Tuần rồi mới đi hội chẩn tại Viện Tim , bs hẹn 2 tháng nữa tái khám, thử máu chắc là để mổ, không biết mổ xong rồi sức khoe bé có như bình thường không các mẹ, vậy là có vết sẹo ngaay giữa ngực phải không? Em nghe bs ở đây bảo bé dưới 6 tuổi thì ko phải tốn tiền mổ còn tiền thuốc và viện phí thì mình phải chịu, có mẹ nào ở Sài Gòn không?

Từ bây giờ đến khi tái khám cho bé, tập trung cho bé để bé tăng cân đảm bảo đủ sức khoẻ cho đợt phẫu thuật tới. Nếu bác sỹ đã nói mổ được có nghĩa là ổn, sau này bé có thể phát triển bình thường. Còn vết sẹo ở ngực nhằm nhò gì đâu bạn, sau này bé lớn cho bé đi là một đường ở ngực là phẳng liền!
Bạn đang ở trong Nam là có điều kiện ở ngoài Bắc mình, hãy tin vào sự tiến bộ của y học ngày nay!
Chúc hai mẹ con khoẻ nhé!
________________________________________
mẹ_Jean0207
17/10/2006, 07:39 AM
Từ bây giờ đến khi tái khám cho bé, tập trung cho bé để bé tăng cân đảm bảo đủ sức khoẻ cho đợt phẫu thuật tới. Nếu bác sỹ đã nói mổ được có nghĩa là ổn, sau này bé có thể phát triển bình thường. Còn vết sẹo ở ngực nhằm nhò gì đâu bạn, sau này bé lớn cho bé đi là một đường ở ngực là phẳng liền!
Bạn đang ở trong Nam là có điều kiện ở ngoài Bắc mình, hãy tin vào sự tiến bộ của y học ngày nay!
Chúc hai mẹ con khoẻ nhé!
@cả nhà : hôm 12/10 con em đã hội chẩn ngoại, bs bảo là cuối năm sau mổ nhưng em thì lo, em đang nhờ người quen xin mổ sớm ko bít có đc ko vì càng để lâu thì em càng lo, chẳng dám gửi con cho ai :17:tiền mổ thì 2300usd là giá hiện thời tới lúc mổ thì ko bít bao nhiu, giờ thì được cho 35 triệu còn lại mình phải chịu hết. Hôm ngồi chờ hội chẩn, em thấy nhì u bé bị tim lắm cơ, cả người cứ tím tái hết trông thương lắm :20: nhìu người nghèo quá, chẳng có tiền phải chạy vạy khắp nơi :20: có 1 bé vừa bị tim, phổi thì bị nát hết rồi, bs bảo nếu mổ thì cũng chỉ đc 25% sống thôi :20: đau lòng quá
________________________________________
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.11.2005 - Bé Phương Bình & Thông tin hỗ trợ các bé bệnh tim khác!

Manly
17/10/2006, 08:27 AM
@cả nhà : hôm 12/10 con em đã hội chẩn ngoại, bs bảo là cuối năm sau mổ nhưng em thì lo, em đang nhờ người quen xin mổ sớm ko bít có đc ko vì càng để lâu thì em càng lo, chẳng dám gửi con cho ai :17:tiền mổ thì 2300usd là giá hiện thời tới lúc mổ thì ko bít bao nhiu, giờ thì được cho 35 triệu còn lại mình phải chịu hết. Hôm ngồi chờ hội chẩn, em thấy nhì u bé bị tim lắm cơ, cả người cứ tím tái hết trông thương lắm :20: nhìu người nghèo quá, chẳng có tiền phải chạy vạy khắp nơi :20: có 1 bé vừa bị tim, phổi thì bị nát hết rồi, bs bảo nếu mổ thì cũng chỉ đc 25% sống thôi :20: đau lòng quá

EM ơi, sao bác sĩ lại nói lâu thế :2:
Hôm vừa rồi chị cũng đóng tiền mổ tim cho bé Trinh, nhưng mà cứ hẹn hòai, chị Thúy bên báo Tiền Phong đã sang gặp bác sĩ bên Tâm Đức thì chắc sẽ mổ ngay, hế 2900USD, em thử sang bên đó xem sao :11:
________________________________________
mẹ_Jean0207
17/10/2006, 08:42 AM
EM ơi, sao bác sĩ lại nói lâu thế :2:
Hôm vừa rồi chị cũng đóng tiền mổ tim cho bé Trinh, nhưng mà cứ hẹn hòai, chị Thúy bên báo Tiền Phong đã sang gặp bác sĩ bên Tâm Đức thì chắc sẽ mổ ngay, hế 2900USD, em thử sang bên đó xem sao :11:
bên Tâm Đức thì có được giảm k chị, chứ nhiu đó thì chạy ko nổi chị ơi :4:
________________________________________
Manly
17/10/2006, 09:38 AM
bên Tâm Đức thì có được giảm k chị, chứ nhiu đó thì chạy ko nổi chị ơi :4:

Chắc không, nhưng em cứ sang đó hỏi đi, sức khỏe của bé là quan trọng mà, nếu mà bên đó đồng ý mổ thì sẽ kêu gọi các mẹ WTT giúp em một phần nào đó :8:. Chị nghĩ mỗi người một tay sẽ tốt hơn :11:
________________________________________
ALnML
21/10/2006, 10:11 AM
Em vừa ở viện về.

Nếu không có gì thay đổi Nấm sẽ phẫu thuật đầu tháng 11.

Phải tiến hành vì đã có dấu hiệu tim bị to.

Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi BS mà đến khi anh Hiếu bảo "Em có hỏi gì không để anh trả lời" thì em không nhớ được gì.

Em trống rỗng quá. Con em mới có 25 tháng, 10kg. Nó quá nhỏ để tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn thế này.
:2: :2: Em hãy cố lên em nhé....May mắn và tốt lành sẽ đến với con. Hãy luôn cập nhật và báo với bọn chị nhé.
Còn nữa về phía BS em cần gì cũng nói cho chị nhé!
________________________________________
Mẹ Fish
21/10/2006, 12:15 PM
Em vừa ở viện về.

Nếu không có gì thay đổi Nấm sẽ phẫu thuật đầu tháng 11.

Phải tiến hành vì đã có dấu hiệu tim bị to.

Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi BS mà đến khi anh Hiếu bảo "Em có hỏi gì không để anh trả lời" thì em không nhớ được gì.

Em trống rỗng quá. Con em mới có 25 tháng, 10kg. Nó quá nhỏ để tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn thế này.

Chị Ken ơi, sao lại có tin động trời ntn đc? Bé Nấm xinh, ngoan và đáng yêu như thế cơ mà... Chị ơi, gắng lên chị nhé, em tin mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi. BS họ cũng sẽ làm tốt nhất những gì có thể! Chị hãy chia sẻ với mọi ng thường xuyên, chị nhé!

Chúc mọi điều tốt lành đến với Nấm! (em Hao Cơm)
________________________________________
Em bé ngoan
21/10/2006, 01:41 PM
Em vừa ở viện về.

Nếu không có gì thay đổi Nấm sẽ phẫu thuật đầu tháng 11.

Phải tiến hành vì đã có dấu hiệu tim bị to.

Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi BS mà đến khi anh Hiếu bảo "Em có hỏi gì không để anh trả lời" thì em không nhớ được gì.

Em trống rỗng quá. Con em mới có 25 tháng, 10kg. Nó quá nhỏ để tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn thế này.
Cầu chúc con gái mạnh khoẻ!
Mẹ Nấm ơi, hãy vững tin nhé!
Chúc những điều tốt lành nhất cho con gái :8:
________________________________________
Goby
21/10/2006, 02:37 PM
Em vừa ở viện về.

Nếu không có gì thay đổi Nấm sẽ phẫu thuật đầu tháng 11.

Phải tiến hành vì đã có dấu hiệu tim bị to.

Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi BS mà đến khi anh Hiếu bảo "Em có hỏi gì không để anh trả lời" thì em không nhớ được gì.

Em trống rỗng quá. Con em mới có 25 tháng, 10kg. Nó quá nhỏ để tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn thế này.

Ôi, hôm nay lang thang vào blog của Nấm. Đọc bài của mẹ Nấm mà bối rối, tìm một hồi thì mò được sang đây. Ôi, chẳng ngờ đúng là Nấm bị căn bệnh mà mình vừa ngờ vực, thương Nấm quá :2:

Cố lên nhé hai mẹ con. Chưa gặp Nấm bao giờ, nhưng rất có cảm tình với Nấm qua những câu chuyện kể của mẹ trên blog. Cố lên mẹ Nấm ơi, cầu chúc cho Nấm sẽ vượt qua cuộc phẫu thuật sắp tới này :8: :8:

Vững tin nhé :6: :8:
________________________________________
Hà Kin
21/10/2006, 08:35 PM
Sáng sớm nay k ngủ được, đọc được bài mẹ Nấm post. Thương Nấm lắm. Chúc con gái phẫu thuật thành công và khoẻ mạnh nhé!
________________________________________
Manly
23/10/2006, 09:07 AM
Em vừa ở viện về.

Nếu không có gì thay đổi Nấm sẽ phẫu thuật đầu tháng 11.

Phải tiến hành vì đã có dấu hiệu tim bị to.

Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi BS mà đến khi anh Hiếu bảo "Em có hỏi gì không để anh trả lời" thì em không nhớ được gì.

Em trống rỗng quá. Con em mới có 25 tháng, 10kg. Nó quá nhỏ để tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn thế này.

Nấm ơi, thương con quá, cố gắng lên nhé, mong con vượt qua cụoc phẫu thuật thành công :11:
________________________________________
Me_Tieu_Phung
23/10/2006, 11:02 AM
Em vừa ở viện về.

Nếu không có gì thay đổi Nấm sẽ phẫu thuật đầu tháng 11.

Phải tiến hành vì đã có dấu hiệu tim bị to.

Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi BS mà đến khi anh Hiếu bảo "Em có hỏi gì không để anh trả lời" thì em không nhớ được gì.

Em trống rỗng quá. Con em mới có 25 tháng, 10kg. Nó quá nhỏ để tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn thế này.

Nhất định bé Nấm sẽ khoẻ mạnh để vượt qua cuộc phẫu thuật mà. Giữ gìn sức khoẻ để cùng nắm tay con vượt qua nào ! Cố lên mẹ Nấm nhé !
________________________________________
G&B
23/10/2006, 02:03 PM
Sẽ có một đoàn bác sĩ của Mỹ sang viện tim ngày 3/11, con em sẽ được hội chẩn vào ngày đó.

Nếu không có gì thay đổi Nấm sẽ phẫu thuật vào 6/11.

Dự kiến ca mổ kéo dài khoảng 1 giờ, phẫu thuật kín qua đường tĩnh mạch.

Cám ơn các mẹ đã động viên em. Mấy hôm trước lo nhiều, giờ thì cứng cỏi hơn rồi.
Mong mọi điều tốt lành sẽ đến với con. Hai mẹ con cố gắng lên nhé.
________________________________________
Fishbongbinh
23/10/2006, 02:57 PM
Em Phương Bình gửi lời hỏi thăm chị Nấm, chị Nấm chịu khó ăn để có sức khỏe phẫu thuật vào ngày 6/11. Thương hai mẹ con nhiều!
________________________________________
bo-me-be-Bin
23/10/2006, 11:28 PM
Bé Bin xin chia sẻ với chị Nấm.
Mổ nội soi chắc là đỡ hơn nhiều so với phẫu thuật bình thường mẹ Nấm ah, bạn đừng lo lắng quá. Bác sĩ đã chẩn đoán có thể phẫu thuật kín (bắn dù) là tốt hơn rồi. Chúc bé Nấm nhanh chóng khoẻ mạnh.
Thương bé Nấm nhiều! Hai mẹ con cố lên nhé.
TB: Rất may mắn cho bạn là có đoàn bác sĩ Mỹ sang, đó là cơ hội tốt cho bé Nấm. Nếu bạn chưa an tâm, bạn có thể hỏi bác sĩ về tiến trình mổ, hậu phẫu, cũng như khả năng hồi phục của em bé. Mình đã hỏi rất nhiều bác sĩ tim, họ khẳng định sau khi mổ, em bé sẽ khỏe lại bình thường như các bạn :1:
________________________________________
mẹ_Jean0207
24/10/2006, 09:48 PM
Sẽ có một đoàn bác sĩ của Mỹ sang viện tim ngày 3/11, con em sẽ được hội chẩn vào ngày đó.

Nếu không có gì thay đổi Nấm sẽ phẫu thuật vào 6/11.

Dự kiến ca mổ kéo dài khoảng 1 giờ, phẫu thuật kín qua đường tĩnh mạch.

Cám ơn các mẹ đã động viên em. Mấy hôm trước lo nhiều, giờ thì cứng cỏi hơn rồi.
Thế thì mừng rồi chị ha, cố lên chị nhé :63: :63:
Bé nhà em thì bs bảo sang năm mới mổ :2:
________________________________________
Manly
25/10/2006, 07:35 AM
Em Phương Bình gửi lời hỏi thăm chị Nấm, chị Nấm chịu khó ăn để có sức khỏe phẫu thuật vào ngày 6/11. Thương hai mẹ con nhiều!

Em Phương Bình dạo này khỏe không mẹ Fishbongbinh? Gửi con gái nè :11: :11: :11:
________________________________________
Me MinhHa
25/10/2006, 08:08 AM
Em vừa ở viện về.

Nếu không có gì thay đổi Nấm sẽ phẫu thuật đầu tháng 11.

Phải tiến hành vì đã có dấu hiệu tim bị to.

Em có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi BS mà đến khi anh Hiếu bảo "Em có hỏi gì không để anh trả lời" thì em không nhớ được gì.

Em trống rỗng quá. Con em mới có 25 tháng, 10kg. Nó quá nhỏ để tiến hành một cuộc phẫu thuật lớn thế này.
Mẹ Nấm ơi, bé Nấm gặp được BS giỏi, thế là tốt rồi. Các em bé bao giờ cũng có sức sống mãnh liệt lắm. Bé Nấm sẽ hồi phục nhanh lắm, sẽ lên cân và không có ôm vặt nữa đâu, chắc chắn đấy. Mẹ Nấm dũng cảm lên nhé!
Thương hai mẹ con nhiều :8: :8:
________________________________________
ALnML
25/10/2006, 10:43 AM
Mẹ Nấm ơi, bé Nấm gặp được BS giỏi, thế là tốt rồi. Các em bé bao giờ cũng có sức sống mãnh liệt lắm. Bé Nấm sẽ hồi phục nhanh lắm, sẽ lên cân và không có ôm vặt nữa đâu, chắc chắn đấy. Mẹ Nấm dũng cảm lên nhé!
Thương hai mẹ con nhiều :8: :8:
ôi chị ơi, hôm nọ em tìm chị cho mẹ Nấm hỏi thăm kinh nghiệm. Tìm mãi ko ra số tel của chị.
________________________________________
Me MinhHa
25/10/2006, 12:33 PM
ôi chị ơi, hôm nọ em tìm chị cho mẹ Nấm hỏi thăm kinh nghiệm. Tìm mãi ko ra số tel của chị.
Em có số của mẹ Nấm không nhắn cho chị với. Thanks
________________________________________
Fishbongbinh
27/10/2006, 05:33 PM
Em Phương Bình dạo này khỏe không mẹ Fishbongbinh? Gửi con gái nè :11: :11: :11:

Cháu gái bác cũng tạm ổn thôi ạ. Hôm qua em cho đi khám thì bs Hiếu có nói trông tím hơn trước, phải tìm nguyên nhân ngay, chưa biết đứng là đúng rồi (Cháu được 16 tháng rồi đấy ạ) Kiểm tra oxy ở tay thì được có 72% thôi ạ. Bác sỹ cho đi siêu âm nhưng thức thì khóc nên không siêu âm được. Cho uống ba lần thuốc ngủ vẫn không ngủ, Bác sỹ hẹn lại sang đầu tháng. Em thì em cứ đinh ninh con bé không sao vì trộm vía đợt này cũng lên cân, chỉ cho đi kiểm tra vì đến ngày thôi. Bác sỹ nói vậy nên em cũng thấy lo lo.
Trái đất quay tròn, đến đó gặp cả chị Hằng mẹ bé Bin. Bin cố gắng nhé, đợt này bắn dù xong là ngon lành ngay thôi. Mẹ bé Nấm à, em cũng gặp vài ca bắn dù, hỏi han thì thấy bố mẹ bảo khác hẳn lúc trước. Cố lên chị Nấm ơi!
________________________________________
minhtu80
28/10/2006, 04:03 PM
Cháu gái bác cũng tạm ổn thôi ạ. Hôm qua em cho đi khám thì bs Hiếu có nói trông tím hơn trước, phải tìm nguyên nhân ngay, chưa biết đứng là đúng rồi (Cháu được 16 tháng rồi đấy ạ) Kiểm tra oxy ở tay thì được có 72% thôi ạ. Bác sỹ cho đi siêu âm nhưng thức thì khóc nên không siêu âm được. Cho uống ba lần thuốc ngủ vẫn không ngủ, Bác sỹ hẹn lại sang đầu tháng. Em thì em cứ đinh ninh con bé không sao vì trộm vía đợt này cũng lên cân, chỉ cho đi kiểm tra vì đến ngày thôi. Bác sỹ nói vậy nên em cũng thấy lo lo.
Trái đất quay tròn, đến đó gặp cả chị Hằng mẹ bé Bin. Bin cố gắng nhé, đợt này bắn dù xong là ngon lành ngay thôi. Mẹ bé Nấm à, em cũng gặp vài ca bắn dù, hỏi han thì thấy bố mẹ bảo khác hẳn lúc trước. Cố lên chị Nấm ơi!
Trộm vía Bống tháng trước trông nhìn rắn rỏi thế cơ mà. Hay là bé mới bị tím à chị ? Bs Hiếu bảo tím toàn người hay chỉ bị đầu móng tay móng chân ? Chị đừng lo lắng quá việc Bống chưa biết đứng nhé, không biết đứng tháng này thì tháng sau rồi sẽ biết đứng thôi mà ! Còn chuyện uống thuốc ngủ để siêu âm chị gọi điện cho chị lekima xem sao vì chị Vân hôm trước gọi điện cho em cũng kể Đốm nhà chị ấy đi siêu âm mà dùng thuốc ngủ cũng không ngủ đó sau dùng cách gì thì em không biết nữa?
@Mẹ Nấm : Chúc Nấm sớm bình phục. Mong những điều tốt lành nhất sẽ đến với con.
________________________________________
Hà Kin
28/10/2006, 05:04 PM
Thương Bống Bình quá, cố lên Huyền nhé. Chị tin là Bống Bình sẽ ổn thôi.

Mong các bé trong topic này mau chóng khỏe mạnh nhé!
________________________________________
Manly
30/10/2006, 05:09 PM
Nhận 100K của bạn metiphu gửi tặng bé Phương Bình :8:
Phương Bình sẽ chóng khỏe mẹ Fishbongbinh ah, đừng lo lắng quá :11:
________________________________________
MeHoangAnh
01/11/2006, 12:58 AM
Bống Bình trộm vía dạo này khá đấy chứ, khác hẳn ngày xưa. Chị mỗi tội không chịu theo bác thôi, con ơi là con, lần sau bác bảo: em ơi em à thì cười lên một cái nhé.
________________________________________
Fishbongbinh
01/11/2006, 03:00 PM
Nhận 100K của bạn metiphu gửi tặng bé Phương Bình :8:
Phương Bình sẽ chóng khỏe mẹ Fishbongbinh ah, đừng lo lắng quá :11:

Cảm ơn bạn metiphu! Em xin phép gửi lại mòn quà này cho bé Điệp 10 tuổi ở Đẵng nhé, Bé Điệp hiện còn chưa có hướng phẫu thuật. Phương Bình nhà em may mắn vì còn phẫu thuật được. Thêm một món quà từ các mẹ, thêm một lời chúc cho bé Điệp mau có hướng điều trị.

Hôm nay cháu PB đã siêu âm xong và cũng không phải uống thuốc ngủ, ngoan ngoãn làm siêu âm và điện tâm đồ. Mai chụp XQ, mẹ con cháu hôm nay chưa gặp được BS Lân Hiếu để bác sỹ cho nhận xét. BS siêu âm có nói là giai đoạn tiếp theo Fontant ở Sài Gòn làm được, nghe vậy là em mừng lắm rồi.

Cảm ơn các mẹ
Chúc các bé trên đàn vui khỏe!
________________________________________
Linh mèo
02/11/2006, 02:52 PM
Cảm ơn bạn metiphu! Em xin phép gửi lại mòn quà này cho bé Điệp 10 tuổi ở Đẵng nhé, Bé Điệp hiện còn chưa có hướng phẫu thuật. Phương Bình nhà em may mắn vì còn phẫu thuật được. Thêm một món quà từ các mẹ, thêm một lời chúc cho bé Điệp mau có hướng điều trị.

Hôm nay cháu PB đã siêu âm xong và cũng không phải uống thuốc ngủ, ngoan ngoãn làm siêu âm và điện tâm đồ. Mai chụp XQ, mẹ con cháu hôm nay chưa gặp được BS Lân Hiếu để bác sỹ cho nhận xét. BS siêu âm có nói là giai đoạn tiếp theo Fontant ở Sài Gòn làm được, nghe vậy là em mừng lắm rồi.

Cảm ơn các mẹ
Chúc các bé trên đàn vui khỏe!

Hôm nay mới lượn vào đây mới biết thêm thông tin mới về Phương Bình. Phương Bình ơi cố gắng chóng khoẻ con gái nhé, cho mẹ Huyền đỡ vất vả. Yêu con gái nhiều :8: :8: :8: :8: :8:
________________________________________
Manly
04/11/2006, 07:57 PM
Cảm ơn bạn metiphu! Em xin phép gửi lại mòn quà này cho bé Điệp 10 tuổi ở Đẵng nhé, Bé Điệp hiện còn chưa có hướng phẫu thuật. Phương Bình nhà em may mắn vì còn phẫu thuật được. Thêm một món quà từ các mẹ, thêm một lời chúc cho bé Điệp mau có hướng điều trị.

Hôm nay cháu PB đã siêu âm xong và cũng không phải uống thuốc ngủ, ngoan ngoãn làm siêu âm và điện tâm đồ. Mai chụp XQ, mẹ con cháu hôm nay chưa gặp được BS Lân Hiếu để bác sỹ cho nhận xét. BS siêu âm có nói là giai đoạn tiếp theo Fontant ở Sài Gòn làm được, nghe vậy là em mừng lắm rồi.

Cảm ơn các mẹ
Chúc các bé trên đàn vui khỏe!

Vậy Hương sẽ chuyển 100K này cho be Điệp nhe :8:
________________________________________
lanhu
07/11/2006, 10:45 PM
Các mẹ cho em hỏi ko biết bé Nấm đã mổ chưa nhỉ?
________________________________________
MeBeSuPQ
08/11/2006, 08:41 AM
Các mẹ cho em hỏi ko biết bé Nấm đã mổ chưa nhỉ?
Sáng nay cũng chợt nhớ đến ngày 6/11 - ngày mổ cho Nấm. Qua vài ngày rồi, ko biết có mẹ nào biết thông tin của Nấm ko?
________________________________________
MeBeSuPQ
08/11/2006, 12:46 PM
Chúc mừng mẹ con em. Đọc mà chảy cả nước mắt...
________________________________________
Hai Giot Nuoc
08/11/2006, 12:58 PM
Chúc mừng mẹ con em. Đọc mà chảy cả nước mắt...

Mình cũng thế! Rất mừng khi biết tin của mẹ Nấm! Chúc hai mẹ con luôn vui khoẻ!
________________________________________
Manly
08/11/2006, 02:41 PM
Đọc tin mừng quá, chúc mừng mẹ con nhà Nấm :8: :8: :8:
________________________________________
Susu xinh xinh
08/11/2006, 03:14 PM
Chúc mừng 2 mẹ con nhà Nấm. Em mới gặp mẹ Nấm 1 lần, nhờ mẹ Nấm mua giúp mỹ phẩm Derma, mà đã thấy ngưỡng mộ mẹ Nấm ghê lắm!
________________________________________
tháng tư
14/11/2006, 08:39 AM
Chúc mừng mẹ con Nấm nhé. Cả tuần nay em mới vào WTT được và mới biết tin. Chúc mừng thật nhiều thật nhiều. Em chưa gặp chị lần nào nhưng luôn theo dõi hai mẹ con vì em cũng có cháu gái bị bệnh tim. Thật mừng cho Nấm quá, chị cố chăm cho cháu khoẻ để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật sau nhé. Lỗ thông của cháu nhỏ thì không đáng ngại lắm đâu. Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp. :8: :8:
________________________________________
tháng tư
15/11/2006, 08:44 AM
Các chị ơi cháu bé nhà em sắp đi mổ rồi :2: , đi Malaysia các chị ah. BS Tùng tìm hiểu và tư vấn vậy. Em thì cứ cảm giác là Singapore thì tốt hơn nhưng k biết thế nào. Khoảng qua ngày 20 tháng 11 này có thể sẽ bay, hiện tại thì bên kia ngưòi ta đã sẵn sàng đón chỉ đợi mình làm thủ tục hộ chiếu và chuẩn bị tài chính xong là đi thôi. Bố cháu là bộ đội và đảng viên nên khả năng làm được hộ chiếu là rất khó nên kế hoạch hiện tại thì chồng em và mẹ cháu sẽ đưa cháu đi. Cả nhà em đang rối tung lên để lo các thủ tục và vay mượn tiền bạc vì vợ chồng anh chị ấy cũng CBVC cũng chẳng có nhiều. Em cũng hỏi thông tin bên hội Châu Á xem có mẹ nào bên Malaysia thì chỉ giúp đường đi nước bước sinh hoạt bên đấy ra sao nhưng chưa có hồi âm gì. Em lo quá, vì sang đấy chỉ có chỗ ở nội trú cho hai mẹ con thôi còn người đi kèm nữa thì k biết thế nào. Nếu thuận lợi suôn sẻ thì khoảng 3 tuần là sẽ về VN được. Các chị ơi có ai biết gì về các thông tin bên đó hay có cách gì làm hộ chiếu nhanh cho bố cháu được k cho em biết với!!!

Cầu trời phù hộ cho cháu gái em tai qua nạn khỏi. Mong sao để Tết này cháu lại được chơi đùa vui vẻ với các bạn.

Từ hôm có kế hoạch đi đến giờ đêm nào em cũng mất ngủ, cứ thao thức nghĩ đến cảnh cháu mình bé bỏng cô đơn nằm trên bàn mổ là em k ngăn nổi nước mắt. Cháu còn nhỏ thế đã phải chịu đựng cả một ca phẫu thuật lớn rồi. Thương lắm tim bẩm sinh ơi, căn bệnh hiểm nghèo quái ác. Cầu mong cho k có em bé nào mắc phải bệnh đó.
________________________________________
Fishbongbinh
18/11/2006, 08:48 AM
Em mới nhận được thông tin trẻ em dưới 6 tuổi có thẻ bảo hiểm y tế được mổ tim có hỗ trợ của nhà nước. Ngoài chi phí mổ, tùy từng trường hợp sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại là 3triệu đồng (Cụ thể như thế nào thì không rõ, được miễn phí hoàn tàn hay phần nào thì chưa tìm hiểu được chính xác do mới nhận được thông tin từ chiều muộn thứ 5, nhưng chắc chắn là có hỗ trợ). Danh sách gửi theo phường, phường gửi lên Quận, Quận gửi lên Thành phố. Em post tin này lên đây để các bé trong diện cần mổ tim thì ra phường hỏi thêm.
(Phường Ngô Thì Nhậm (HN) nhà chồng em đã bắt đầu lấy danh sách)

To Goldfish15: có khó khăn gì trong việc liên lạc với gia đình chị Điệp thì bảo tớ! Nếu có đi Sài Gòn kiểm tra trước khi đi Malaysia thì nhắn tớ nhé!
________________________________________
bo-me-be-Bin
20/11/2006, 12:28 AM
Được tin bé Nấm em mừng quá. Thế là an tâm rồi. Mẹ Nấm chịu khó chăm con nhé. Mẹ Nấm ơi, chị nhắn tin cho em xin số điện thoại với, em muốn hỏi kinh nghiệm chăm sóc Nấm của chị. :1:
________________________________________
Me MinhHa
20/11/2006, 08:08 AM
Chúc mừng mẹ con nhà Nấm!
@Goldfish: Chúc bé & gia đình vượt qua thứ thách này! Mọi điều chắc chắn sẽ tốt đẹp, bạn ạ!
________________________________________
mẹ bé Nhân
27/06/2007, 02:13 PM
Các mẹ ơi, con của 1 người bạn thân của mình cũng mới phát hiện ra bị cơ tim phình đại, bé Bống được 5 tháng 13 ngày mà chỉ được 5,4kg thôi. Do bé bị ho nên bố mẹ đưa vào viện Nhi khám nên mới phát hiện bị bệnh. Bố mẹ bé đều là công chức, gia đình nội ngoại lại không có nhiều điều kiện để đưa bé ra nước ngoài phẫu thuật lắm vì ở VN chưa chữa được bệnh này.
Vậy mình muốn nhờ mọi người nếu biết hoặc có kinh nghiệm trong việc xin tài trợ phẫu thuật miễn phí của các tổ chức y tế quốc tế nhé.
Cám ơn cả nhà!
________________________________________
hangmoon
23/11/2008, 06:03 PM
Em bé nhà em cũng bị thông liên thất phần màng 2mm, cháu mới được 20 ngày, con em được phát hiện khi mới sinh được 4 ngày do được bs nhi ở viện c khám trước khi cho xuất viện( vì em sinh mổ). Thương con quá mà không làm gì được chỉ mong con đầy tháng để đi khám thôi. Đọc topic này xong em cũng thấy an tâm hơn phần nào, em cũng được môt bs quen giới thiệu đến bs lân Hiếu nhưng được biết anh ấy đi công tác, các mẹ ơi muốn khám bác sỹ Lân Hiếu thì phải làm những thủ tục gì ạ, con em một tháng đã đi khám đựoc chưa?. Hiện tại cháu bú rất tốt, không bị trớ( trộm vía con), da de hồng hào, chỉ thi thoảng thâys có tiếng thở dốc. Thanks các mẹ nhiều
________________________________________
ALnML
24/11/2008, 09:10 AM
Em bé nhà em cũng bị thông liên thất phần màng 2mm, cháu mới được 20 ngày, con em được phát hiện khi mới sinh được 4 ngày do được bs nhi ở viện c khám trước khi cho xuất viện( vì em sinh mổ). Thương con quá mà không làm gì được chỉ mong con đầy tháng để đi khám thôi. Đọc topic này xong em cũng thấy an tâm hơn phần nào, em cũng được môt bs quen giới thiệu đến bs lân Hiếu nhưng được biết anh ấy đi công tác, các mẹ ơi muốn khám bác sỹ Lân Hiếu thì phải làm những thủ tục gì ạ, con em một tháng đã đi khám đựoc chưa?. Hiện tại cháu bú rất tốt, không bị trớ( trộm vía con), da de hồng hào, chỉ thi thoảng thâys có tiếng thở dốc. Thanks các mẹ nhiều
Thật lòng chia sẻ cùng em. Em hãy gọi chị , chị sẽ giúp em ...rất đơn giản, em yên tâm:LoveStruc:
________________________________________
mẹ kim ngân
05/12/2008, 04:09 PM
Bé nhà mình cũng bị tim bẩm sinh, khám ở bệnh viện nhi tỉnh cho kết quả: X-quang bình thường, siêu âm bị thông liên thất. Hiện tại, môi và đầu ngón tay hơi tím, nhưng cân năng bình thường 5 tháng 7,3kg (khi sinh 3kg). Mình cũng rất muốn đưa bé đi khám tổng thể ở HN nhưng hiện tại thì chưa đi được. Khi nào đi khám mình muốn các bạn giúp mình thông tin nên bắt đầu khám ở đâu vì mình ở xa quá.
________________________________________
Fishbongbinh
06/12/2008, 09:49 PM
Mình yên tâm nhất là khám bác sỹ Lân Hiếu. Bác sỹ trẻ chuyên môn giỏi lại nhiệt tình, yêu trẻ em. Mình cũng mới cho con mình đi khám tại bệnh viện đại học y hà nội ở Tôn Thất Tùng. Bệnh viện mới trang thiết bị hiện đại, lại ko phải chờ đợi quá lâu. Bác sỹ Hiếu khám tại viện vào sáng thứ 5 hàng tuần. Bạn gọi điện trước khi cho bé đến khám 04 62913575. Con bạn vẫn lên cân đều, do máu đen trộn lẫn máu đỏ nên bé hơi tím thôi. Nhiều trường hợp thông liên thất lỗ nhỏ lớn lên bé sẽ tự liền, ko phải mổ hay can thiệp gì cả. Như bé Đốm nhà chị lekima cũng thông liên thất giờ sức khỏe tốt rồi, ko hề gì nữa, lỗ thông tự liền. Hy vọng trường hợp của bé nhà bạn sẽ như vậy.
________________________________________
mẹ kim ngân
07/12/2008, 09:03 PM
Mình cũng mới tìm đến topic này nên biết đến bạn, thực sự là mình khâm phục bạn đấy. Không biết sức khoẻ bé Ph Bình
thế nào rồi, có còn phải mổ nữa không? Chúc bé ngoan, chóng lớn nhé!
________________________________________
Fishbongbinh
08/12/2008, 04:02 PM
Lâu lắm rồi mình mới quay lại diễn đàn này. Thật nhiều cảm xúc.
Nơi đây mình đã nhận được nhiều sự chia sẻ, có những người bạn luôn động viên mình.
Bé Phương Bình nhà mình sau cuộc phẫu thuật lần 3 vào tháng 7 vừa rồi, hiện nay sức khỏe cháu đã ổn, mặc dù có hơi còi (gần 3 tuổi rưỡi mà nặng có 12kg thôi). Mình luôn hy vọng đó sẽ là cuộc phẫu thuật cuối cùng của con gái mình.
Bạn nên sắp xếp thời gian cho bé khám bác sỹ Lân Hiếu, bác sỹ nhiệt tình lắm đó.
Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn, lỗ thông sẽ liền, không phải phẫu thuật. Hẹn gặp lại!
________________________________________
ALnML
08/12/2008, 05:11 PM
Chị cũng thế ....H ạ.
Mong điều tốt đẹp luôn đến với con gái bé bỏng :Kiss::Kiss:Chị rất nhớ mấy em :LoveStruc:
@kim ngan: Trc khi lên bạn hãy hẹn cùng Hiếu nhé. Cần giúp gì hãy gọi cho mình.
Các bé đều sẽ gặp may mắn và nhiều điều tốt đẹp nhất sẽ che chở các con:LoveStruc:
________________________________________
BrianThien
09/12/2008, 12:50 AM
Bé nhà mình cũng bị tim bẩm sinh, khám ở bệnh viện nhi tỉnh cho kết quả: X-quang bình thường, siêu âm bị thông liên thất. Hiện tại, môi và đầu ngón tay hơi tím, nhưng cân năng bình thường 5 tháng 7,3kg (khi sinh 3kg). Mình cũng rất muốn đưa bé đi khám tổng thể ở HN nhưng hiện tại thì chưa đi được. Khi nào đi khám mình muốn các bạn giúp mình thông tin nên bắt đầu khám ở đâu vì mình ở xa quá.

Con em cũng bị thông liên thất.. phát hiện khi sinh ra... nhưng bây giờ con em ok rồi không phải mỗ cũng chưa liền hẳn hy vọng sẽ liền từ từ... lúc mới sinh bác sỹ khuyên cho bú sữa mẹ sẽ giúp bé liền nhanh... nhưng con em 1 tháng là không bú sữa mẹ nữa... bác sỹ có cho 1 loại sữa thành phần sữa nhiều chất như sữa mẹ nên bé uống cũng tốt... cứ 1 tháng em khám 1 lần bây giờ thì con em ok rồi... nhưng vẫn chưa hoàn toàn khép...vẫn theo dõi đến lớn... con em dạng nhẹ nên không bị tím người chỉ thở nặng nề và khi con ngủ thơ kinh lắm.... Không biết có phải sữa giúp con không... cái này em thật sự không biết vì hỏi bac sỹ.. bác sỹ cũng nói có thể..:((
________________________________________
Manly
09/12/2008, 07:52 AM
Lâu lắm rồi mình mới quay lại diễn đàn này. Thật nhiều cảm xúc.
Nơi đây mình đã nhận được nhiều sự chia sẻ, có những người bạn luôn động viên mình.
Bé Phương Bình nhà mình sau cuộc phẫu thuật lần 3 vào tháng 7 vừa rồi, hiện nay sức khỏe cháu đã ổn, mặc dù có hơi còi (gần 3 tuổi rưỡi mà nặng có 12kg thôi). Mình luôn hy vọng đó sẽ là cuộc phẫu thuật cuối cùng của con gái mình.
Bạn nên sắp xếp thời gian cho bé khám bác sỹ Lân Hiếu, bác sỹ nhiệt tình lắm đó.
Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn, lỗ thông sẽ liền, không phải phẫu thuật. Hẹn gặp lại!

Lâu quá rồi mới gặp bạn, mừng bé đã phẫu thuật lần 3, chúc bé ăn nhiều, chóng lớn, mau khoẻ bình thường, lâu lâu update tình hình con gái nhé :Smiling:

@BrianThien: chị cũng biết một bé hồi trước ở gần nhà chị, về sau lớn đến hình như 3,4 tuổi gì đó tự liền lại
________________________________________
hangmoon
10/12/2008, 03:17 PM
Em cũng cho bé nhà em đi khám ở chỗ bs Hiếu rồi, bs cũng nói lỗ hở của con em nhỏ nên tỷ lệ tự liền rất lớn và hẹn 6 tháng 6 khám lại. Con em cũng k bị tím tái người chỉ thi thoảng thở lớn thôi còn bú mẹ thì rất ok. chỉ mong trời thương cho vết hở đó tự liền lại
________________________________________
BrianThien
10/12/2008, 10:58 PM
Em cũng cho bé nhà em đi khám ở chỗ bs Hiếu rồi, bs cũng nói lỗ hở của con em nhỏ nên tỷ lệ tự liền rất lớn và hẹn 6 tháng 6 khám lại. Con em cũng k bị tím tái người chỉ thi thoảng thở lớn thôi còn bú mẹ thì rất ok. chỉ mong trời thương cho vết hở đó tự liền lại

Nếu con chịu bú mẹ thì 99% là liền lại tốt vì lỗ hở nhỏ mà.. con mình cũng liền lại bây giờ rất tốt dù chưa lành hẳn ... Brian chỉ bú sữa ngoài thôi.. nhưng cũng may bên này có sữa đặc biệt dành riêng cho con...:Rose::Rose::Rose:
Chị chịu khó cho con bú mẹ đến hơn 1tuổi là tốt nhất... chúc con manh khoẻ:Kiss:
________________________________________
puppy252
16/12/2008, 08:36 PM
Hôm nay mới biết topic này, đọc mới 11 trang mà không cầm lòng nổi. Thương con bé bỏng đã phải mang trọng bệnh. Cảm động đến rơi nước mắt trước những tấm lòng của những người mẹ WTT. Đọc trang cuối thấy bé Phương Bình đã khỏe, mừng quá, mong cho con luôn may mắn nhé con yêu:Angel:. Sao có nhiều bất công cho trẻ thơ quá:Sad:. Mình biết có vợ chồng nhà anh chị này, lấy nhau hơn 10 năm không có con, xin được 1 bé trai mới 7 ngày tuổi về nuôi. Không may sao bé bị tim bẩm sinh, từ lúc mới sinh mẹ bé đã biết và thấy không có điều kiện lo cho bé nên mới cho con đi mong bé được gia đình khác có điều kiện hơn chăm sóc. Nhưng số bé trai này thật sự không may mắn tí nào. Vào gia đình mà bố mẹ thường xuyên đánh nhau, chửi nhau, dí nhau chạy lòng vòng trong xóm ai cũng biết. Bố chạy ba gác nuôi gia đình, mẹ thất nghiệp (bà mẹ này phải nói là không biết làm gì chứ chẳng phải thất nghiệp). Bà con 2 bên thì cũng có nhưng không ai khá giả gì để có thể giúp đỡ gì. Bé giờ được 6 tuổi rồi, vài tháng lại vào bệnh viện 1 lần vì viêm phổi nặng. Mỗi lần mẹ cho bé ăn cháo thì bé ăn kèm vài chục cái tát vào mặt, tát thẳng tay nhé. Hàng xóm có bé xin được mổ tim miễn phí, em bảo mẹ bé tìm hiểu rồi xin cho bé thử xem( vì gia đình không thể nào có đủ điều kiện để tự cho bé đi mổ). Bố bé nói, nó không chết được đâu mà lo:Sick:. Lúc đó tự dưng em nghĩ, đúng là con họ có sinh ra đâu mà họ biết thương....:Sad:
________________________________________
ALnML
17/12/2008, 04:37 PM
Lâu lắm rồi mình mới quay lại diễn đàn này. Thật nhiều cảm xúc.
Nơi đây mình đã nhận được nhiều sự chia sẻ, có những người bạn luôn động viên mình.
Bé Phương Bình nhà mình sau cuộc phẫu thuật lần 3 vào tháng 7 vừa rồi, hiện nay sức khỏe cháu đã ổn, mặc dù có hơi còi (gần 3 tuổi rưỡi mà nặng có 12kg thôi). Mình luôn hy vọng đó sẽ là cuộc phẫu thuật cuối cùng của con gái mình.
Bạn nên sắp xếp thời gian cho bé khám bác sỹ Lân Hiếu, bác sỹ nhiệt tình lắm đó.
Chúc bé nhà bạn hay ăn chóng lớn, lỗ thông sẽ liền, không phải phẫu thuật. Hẹn gặp lại!
Huyền ơi , mẹ Keanu gửi con gái chút quà...chị ko biết sao liên lạc với em. ĐT chị mất nên đi theo số rồi, chị sẽ sang bên nội ở Trân Xuân Soạn để gửi nhé
________________________________________
mẹ kim ngân
28/12/2008, 10:36 AM
Chị Loan ơi! Em xin lỗi vì đã gọi cho chị đường đột quá. Em đã đưa bé đến gặp Bs Hiếu rồi, Bs rất nhiệt tình, Bs hẹn vợ chồng em 6/1 sẽ đưa cháu nhập viện Bv Bạch Mai để chụp mạch và có hướng điều trị. Em mừng quá chị ạ, vì các Bs ở BV Nhi hội chẩn trường hợp bé em rất bi quan, vợ chồng em đã khóc hết nước mắt. Mấy hôm nay em luôn cầu mong Bs Hiếu sẽ giúp được bé. Nhờ chị cảm ơn Bs hộ em nhé, chị cứ nói trường hợp Bé Kim Ngân ở Vinh - Nghệ An đấy ạ!
Trước khi đưa cháu đi, em đã nhắn tin cho chị nhưng ko thấy chị trả lời. Em vẫn đoán chị ko phải là Bs nhưng lúc đó quả thực là em chẳng biết làm gì để gặp Bs Hiếu. một lần nữa em xin lỗi chị nhé!
________________________________________
Fishbongbinh
18/01/2009, 10:57 PM
Chị Loan ơi em đây, giờ em mới online nên mới biết tin. Các mẹ nhiệt tình quá, đã hỏi thăm là động viên em nhiều lắm rồi lại còn dành chút quà cho con gái em. Em cảm ơn chị Loan, chị Hương, mẹ Keanu....nhiều
To mẹ Kim Ngân: tình hình bé đã kiểm tra đợt 6/1 như thế nào hả bạn. Bác sỹ Hiếu thì luôn tuyệt vời
Năm mới mong các mẹ có sức khỏe để chăm con tốt, thời tiết thuận hòa cho hơi thở của các con dễ dàng hơn. Mong các con luôn khỏe và có đề kháng tốt.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top