(MS21/CN) 24.12.2005 - Xin hãy giúp ông cháu bé Tài...

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
(Copy lại từ trang web nơi trước đây CSTT hoạt động online).
********************
________________________________________
Me Dau Xanh
24/12/2005, 05:36 AM
Do mẹ Hà Kin hôm nay có việc phải về sớm nên mẹ Đậu Xanh post thông tin này lên mong các mẹ cùng quan tâm.
Chiều nay, trên đường Lê Duẩn, Hà Kin có gặp hai ông cháu, ông thì đang ngồi xe lăn, còn cháu bé thì hình như đang bị ốm, ngủ li bì. Mẹ Hà đã hỏi han hai ông cháu, lấy được số điện thoại ở quê của hai ông cháu. Sâm, mẹ yêu Nhiu đã điện thoại về quê cháu bé, tình hình như thế này các mẹ ạ.

Ông là Phạm Hồng Liêm, cháu là Phạm Anh Tài. Cô Xuyến nhà có điện thoại là hàng xóm, cũng là họ hàng của ông Liêm có nói: đúng là tình cảnh gia đình như thế, cháu Anh Tài mới bị phát bệnh mấy tháng nay, cứ chiều là sốt, đau đầu, ho, nôn, người lúc nào cũng choáng váng, nôn nao (hình như là u não). Cháu Tài học lớp 1, rất ngoan, mẹ cháu là con bác Liêm sinh năm 72, bỏ cháu từ hồi 1 tháng, đi lang thang suốt, không ngó ngàng đến con cái gì cả. Nhà ông Liêm có 3 người con, 1 chị đã lấy chồng, 1 con đang đi học, gia cảnh khó khăn lắm. Ông Liêm bị viêm tắc động mạch, bệnh binh, đã ngồi xe lăn mười mấy năm rồi. Cô Xuyến có nói: gia đình cũng bảo là bệnh cháu như thế chắc chẳng khỏi đựoc, để ở nhà thôi, nhưng ông ngoại thương cháu nên thỉnh thoảng lại đưa ra HN chạy chữa. Hiện nay, hai ông cháu đang thuê trọ tại phố Kim Đồng. Mẹ Hà Kin đã mua cho hai ông cháu bánh ngọt để hai ông cháu ăn lúc đó, cháu bé và ông đều có vè rất mệt. Ông thì ngồi xe lăn, cháu nằm trong lòng nên đi rất chậm, thỉnh thoảng lại phải nghỉ.
Các mẹ ơi, mình có thể giúp gì được cho hai ông cháu họ không. Mong các mẹ ủng hộ lắm. Tối nay, mẹ Hà Kin sẽ cố gắng thu xếp đến thăm hai ông cháu tại nhà trọ vì ngày mai hai ông cháu sẽ về quê.
Đây là ảnh hai ông cháu mà mẹ Hà Kin chụp được
________________________________________
Mẹ thỏ con
24/12/2005, 05:59 AM
To Me Dau Xanh: Nếu có thông tin gì thêm, bạn cho mọi người biết nhé. Mình cũng muốn góp phần nho nhỏ giúp đỡ ông cháu bé Tài.
Sắp tết rồi mà đọc những dòng này thấy buồn quá!
________________________________________
Bong&Bambee
24/12/2005, 08:59 AM
Chiều là sốt thì đã kiểm tra lao chưa?
________________________________________
Me's Bong
24/12/2005, 10:24 AM
Em xin gửi 200K vào quỹ giúp đỡ ông cháu bé Tài + thêm 1 chân chạy lon ton. Có việc gì cần giúp thì mẹ đậu xanh hay mẹ Hà Kin gọi cho em nhé.
me's Bong: 049138487
________________________________________
bố mẹ cò vịt
24/12/2005, 08:22 PM
Cho em đóng 100K giúp 2 ông cháu với
Và a.Cường (cùng công ty em) gởi 100K
Em có thể chuyển bằng cách nào?
________________________________________
Hà Kin
24/12/2005, 08:24 PM
Cám ơn mẹ ĐX và mẹ Nhiu đã nhanh chóng tìm hiểu thông tin, thông báo và post lên để mọi người cùng chia sẻ.

Địa chỉ của 2 ông cháu là Xóm 4, Xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An. ĐT nhà bên cạnh: 038880872. Ông Liên nói cũng rất mong được kêu gọi hỗ trợ. Nếu cần thêm thông tin, giấy tờ gì thì ông cũng sẽ cung cấp.

Ảnh mẹ Kin chụp là ngay góc ngã 4 Cửa Nam. Mẹ Kin sờ trán thấy thằng bé đang sốt. Ông già thì cụt chân, ngón tay cái phải cũgn cụt. Ông nói từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả. Thằng bé cũng vậy. Lúc đó mẹ Kin đã kịp mua cho ông 2 cái bánh chưng với ít chả và sữa tươi Vinamilk cho thằng bé vì ông nói nó không ăn được gì cả, chỉ uống sữa được thôi. Mẹ Nhiu cũng có nhờ mẹ Kin đưa cho ông cụ 200K vì ông cụ cũng chẳng còn tiền.

Ông già có chỉ lối vào nhà trọ cho mẹ Kin chứ không nhớ chính xác số nhà. Tối qua đi về muộn, k rẽ qua chỗ nhà trọ được. Sáng nay mẹ Kin qua nhưng không tìm thấy. Chắc hai ông cháu về rồi vì ông nói nếu đêm qua còn xe thì về luôn Nghệ An. Đi Tàu hoả k về được đến tận nhà.

Biết rằng những trường hợp như thế này nhiều nhưng chẳng thể vô tâm. Cám ơn các mẹ đã quan tâm và ủng hộ. Tạm thời có lẽ mẹ Kin ghi nhận ủng hộ của các mẹ đã rồi chúng mình cùng nghĩ xem bước tiếp theo là làm gì nhé.

Chị Hiền à, e sẽ gọi điện về quê ông già thử nhắc việc kiểm tra Lao xem. Nhưng ông nói là đi viện K rồi sang viện Nhi nữa. Đã uống 1 đợt thuốc hết 460K rồi, đợt này là lên kiểm tra lại.
________________________________________
Lucky4u
24/12/2005, 08:31 PM
Cho em đóng 100K giúp 2 ông cháu với
Và a.Cường (cùng công ty em) gởi 100K
Em có thể chuyển bằng cách nào?
Em cũng xin đóng góp 100K, nhưng chuyển bằng cách nào thế ạ?
________________________________________
bố mẹ cò vịt
24/12/2005, 08:35 PM
Cám ơn mẹ ĐX và mẹ Nhiu đã nhanh chóng tìm hiểu thông tin, thông báo và post lên để mọi người cùng chia sẻ.

Địa chỉ của 2 ông cháu là Xóm 4, Xã Nghĩa Thuận, Nghĩa Đàn, Nghệ An. ĐT nhà bên cạnh: 038880872. Ông Liên nói cũng rất mong được kêu gọi hỗ trợ. Nếu cần thêm thông tin, giấy tờ gì thì ông cũng sẽ cung cấp.

Ảnh mẹ Kin chụp là ngay góc ngã 4 Cửa Nam. Ông nói từ sáng tới giờ chưa ăn gì cả. Thằng bé cũng vậy. Lúc đó mẹ Kin đã kịp mua cho ông 2 cái bánh chưng với ít chả và sữa tươi Vinamilk cho thằng bé vì ông nói nó không ăn được gì cả, chỉ uống sữa được thôi. Mẹ Nhiu cũng có nhờ mẹ Kin đưa cho ông cụ 200K vì ông cụ cũng chẳng còn tiền.

Ông già có chỉ lối vào nhà trọ cho mẹ Kin chứ không nhớ chính xác số nhà. Tối qua đi về muộn, k rẽ qua chỗ nhà trọ được. Sáng nay mẹ Kin qua nhưng không tìm thấy. Chắc hai ông cháu về rồi vì ông nói nếu đêm qua còn xe thì về luôn Nghệ An. Đi Tàu hoả k về được đến tận nhà.

Biết rằng những trường hợp như thế này nhiều nhưng chẳng thể vô tâm. Cám ơn các mẹ đã quan tâm và ủng hộ. Tạm thời có lẽ mẹ Kin ghi nhận ủng hộ của các mẹ đã rồi chúng mình cùng nghĩ xem bước tiếp theo là làm gì nhé.

Chị Hiền à, e sẽ gọi điện về quê ông già thử nhắc việc kiểm tra Lao xem.
Chị ơi, có lẽ chị nên hỏi bác Liêm về tình hình bệnh của bé Tài, có khả năng chữa chạy hay kg và chữa như thế nào thì khi đó chúng ta mới có thể kêu gọi được?Chị post bài lên nhé
Noel đến rồi,xung quanh chúng ta vẫn còn những con người đau khổ cơ cực
Nhìn hình 2 ông cháu mà đau lòng quá
________________________________________
hoang an vu
24/12/2005, 09:18 PM
Em cũng muốn gửi giúp ông cháu bé Tài 200K, cách chuyển như thế nào các chị bảo em với nhé.
Thương bé quá.
________________________________________
Hân Hân
24/12/2005, 09:50 PM
Thấy thương hai ông cháu wá. Cho mình gởi 200k. Chuyển vào đâu đây mẹ Hà Kín.
________________________________________
dieulinh
24/12/2005, 10:02 PM
Chị Hà ơi, cho em chuyển 200k nhé, em sẽ gửi lại chị sau.. khổ thân 2 ông cháu quá.
________________________________________
Chomchom
24/12/2005, 10:09 PM
Em xin gửi 200K vào quỹ giúp đỡ ông cháu bé Tài + thêm 1 chân chạy lon ton. Có việc gì cần giúp thì mẹ đậu xanh hay mẹ Hà Kin gọi cho em nhé.
me's Bong: 049138487
Các mẹ ơi úp sọt me's Bong nhe bà này có vẻ tỉ phú thời gian đấy ạ.
Bác làm thủ quỹ nhé, để mọi người còn liên hệ gửi tiền.
Tôi đang hô hào các mẹ CLB Dịch thuật hi vọng sẽ được 1 món giúp 2 ông cháu! :6:
________________________________________
Mẹ Tít đen
24/12/2005, 10:48 PM
Híc, hôm qua 2 mẹ con em lang thang ở Viện Nhi mà không gặp 2 ông cháu tội nghiệp.
Sáng nay đi làm mới nhận đuoc offline-mes của mẹ Nhiu để vào đây, chậm mất rồi. Nhưng chắc vẫn chưa muộn lắm. Bác Hà, bác Sâm liên hệ nhé, nếu giúp được gì mẹ cháu xin hết sức. Chuyện ủng hộ về vật chất mẹ cháu sẵn lòng đóng góp, chỉ mong bé Tài vượt qua được căn bệnh hiểm nghèo.
Một lần nữa ngưỡng mộ tấm lòng của người ông ngoại! Thương quá!
________________________________________
phuongbe
24/12/2005, 11:01 PM
Cho mình tham gia với, tội nghiệp 2 ông cháu quá. Mình sẽ đóng góp 100K, nhưng chiều nay mình đi nghỉ đến 01/01 mới về. Ai đó làm thủ quỹ làm ơn ứng trước rồi báo cho mình với nhé. Thanks.
________________________________________
Bong&Bambee
25/12/2005, 01:09 AM
Nếu ai biết thì hướng dẫn ông già cho cháu đi khám đc thì tốt. Chứ nói thật là ở quê lên, ít tiền nhiều khi khám lọan lên mà vẫn ko đúng bệnh, thuốc thì cũng ất ơ, nhìn mặt kê đơn... Đầu tiên phải xác định bệnh đúng đã, rồi mới biết là làm gì tiếp. Trước mắt các mẹ giúp cho hai ông cháu vượt qua khó khăn về vật chất là tốt quá rồi,nhưng làmgì tiếp theo, lâu dài, thì phải tínhcho kỹ để cho hiệu quả.
________________________________________
Me's Bong
25/12/2005, 01:32 AM
Các mẹ ơi úp sọt me's Bong nhe bà này có vẻ tỉ phú thời gian đấy ạ.
Bác làm thủ quỹ nhé, để mọi người còn liên hệ gửi tiền.
Tôi đang hô hào các mẹ CLB Dịch thuật hi vọng sẽ được 1 món giúp 2 ông cháu! :6:
Nếu các mẹ tin tưởng giao phó, em xin hết lòng. (dạ, các mẹ cho em xin biểu quyết ạ)

Nếu ai biết thì hướng dẫn ông già cho cháu đi khám đc thì tốt. Chứ nói thật là ở quê lên, ít tiền nhiều khi khám lọan lên mà vẫn ko đúng bệnh, thuốc thì cũng ất ơ, nhìn mặt kê đơn... Đầu tiên phải xác định bệnh đúng đã, rồi mới biết là làm gì tiếp. Trước mắt các mẹ giúp cho hai ông cháu vượt qua khó khăn về vật chất là tốt quá rồi,nhưng làmgì tiếp theo, lâu dài, thì phải tínhcho kỹ để cho hiệu quả.
Em xin có ý kiến thế này ạ, em có 1 anh bác sỹ quen, em sẽ liên hệ với anh ý xem thế nào rồi thông báo lại với các mẹ, sau đó mình lên kế hoạch cụ thể được không ạ. Xin các mẹ cho em biết ý kiến ngay ạ.

Nếu em giúp sức được gì, em xin tham gia vào nhóm giúp đỡ ông cháu.
________________________________________
Em bé ngoan
25/12/2005, 02:12 AM
@ chị Ha Kin: Kết quả khám ở bệnh viện đợt vừa rồi như thế nào hả mẹ Hà Kin ơi?
@ me's Bong: Chị ơi, nếu có thể thì chị cho mọi người thông tin để chuyển tiền được không ạ?
________________________________________
minh xuan
25/12/2005, 02:29 AM
Em cũng xin đóng góp với nhưng chị hãy cho biết bằng hình thức nào nhé. Tội nghiệp cho ông cháu quá.
________________________________________
Me's Bong
25/12/2005, 02:43 AM
@ chị Ha Kin: Kết quả khám ở bệnh viện đợt vừa rồi như thế nào hả mẹ Hà Kin ơi?
@ me's Bong: Chị ơi, nếu có thể thì chị cho mọi người thông tin để chuyển tiền được không ạ?
Bác ơi, hiện tại em đang làm chân dập dòm thôi ạ, vẫn chưa mẹ nào biểu quyết bầu em cả, ngoài bác chomchom ạ.

Nếu thêm chị bầu em nữa thì em xin mạn phép gửi địa chỉ để chuyển tiền ạ. Đây là TK của nhà em, chị có thể chuyển tiền vào TK này ạ.
Phạm Tú Cường
TK: 0021000566111 Tại Ngân hàng Vietcombank

Nếu mẹ nào chuyển tiền qua tài khoản, khi chuyển xong, xin báo lại cho em biết để em kiểm tra và tiện theo dõi ạ. Hàng ngày em sẽ post danh sách các mẹ đóng góp lên topic.

Nếu mẹ nào ở ngay gần nhà em hoặc không dùng TK, đây là địa chỉ của nhà em ạ:
Em là Nga, mẹ của bé Bống:
Nhà 67, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Khương Mai.
Tel: 049138487

Mong các mẹ ủng hộ và theo dõi ạ.

@ chị Ha Kin, mẹ đậu xanh: các chị cho em số phone để em contact với các chị ạ.
________________________________________
Linh mèo
25/12/2005, 02:53 AM
Bác ơi, hiện tại em đang làm chân dập dòm thôi ạ, vẫn chưa mẹ nào biểu quyết bầu em cả, ngoài bác chomchom ạ.

Nếu thêm chị bầu em nữa thì em xin mạn phép gửi địa chỉ để chuyển tiền ạ. Đây là TK của nhà em, chị có thể chuyển tiền vào TK này ạ.
Phạm Tú Cường
TK: 0021000566111 Tại Ngân hàng Vietcombank

Em ơi có chị bầu cho em nữa đấy, cố gắng lên nhé
________________________________________
Nini78
25/12/2005, 02:56 AM
Cho em gửi 50K giúp 2 ông cháu. Em có TK ở VCB, em có thể chuyển tiền vào TK nào được ạ. Em cung có rất nhiều thời gian, nếu có việc gì làm cho em giúp với. Em cũng quê Nghệ An đây ạ
________________________________________
Bé Chíp
25/12/2005, 03:06 AM
Tội qúa, cho mình đóng góp 200K. Mình sẽ chuyển tiền vào tài khoản của Me Bong.
________________________________________
Me's Bong
25/12/2005, 06:17 AM
Cho em gửi 50K giúp 2 ông cháu. Em có TK ở VCB, em có thể chuyển tiền vào TK nào được ạ. Em cung có rất nhiều thời gian, nếu có việc gì làm cho em giúp với. Em cũng quê Nghệ An đây ạ
Nếu bạn cũng có TK ở VCB bạn có thể chuyển qua TK của mình mà ko mất tiền phí đâu :)
Cám ơn bạn đã tham gia và share
Me's Bong
________________________________________
beTit
25/12/2005, 11:39 AM
Mình ko có tài khoản của VCB.. chỉ có mỗi một TK ở Indovina thôi.. cũng lâu rồi ko dùng. Vậy làm thế nào nhỉ.. Mình cũng muốn tham gia.. gọi là của ít lòng nhiều
________________________________________
hvan
25/12/2005, 11:41 AM
Gui me Bong

Mình đã nhận được thư của mẹ Bống va đã liên hệ với ông xã của mình rồi. Ông xã minh sẽ có nhiệm vụ đưa tiền đến chỗ Nga nhé. Vì hiện mình không o Vn. Ông xã mình sẽ liên lạc với cậu của bọn mình để khám cho cháu bé vì cậu của ông xã mình làm bác sĩ ở viện 103.

thế nhé
________________________________________
Bố Cò
25/12/2005, 02:07 PM
Xạ trị u não hiệu quả cao, chi phí thấp

Cháu Võ Khánh Đang bị xuất huyết não do bị u não có dị dạng mạch máu. Không thể mổ vì u nằm quá sâu, gia đình đành chờ ngày thần chết mang cháu đi. Nhưng sau một năm xạ trị, khối u đã hoàn toàn biến mất.

Cháu Đang (12 tuổi, quê Đồng Tháp) bị dị dạng mạch máu bẩm sinh. Mỗi lần bị xuất huyết não, cháu lại được gia đình đưa vào bệnh viện tỉnh cho qua cơn nguy kịch rồi về. Căn bệnh khiến Đang hay bị động kinh và yếu nửa người. Thế nhưng số phận đã mỉm cười với cháu vào năm 2003 khi gia đình được biết về một phương pháp mới: xạ trị. Sau một năm áp dụng phương pháp này, hình ảnh khối u não biến mất; các dấu hiệu sinh học đều phục hồi rất tốt. Hiện cháu đã khỏe gần như bình thường, đi học trở lại.
Bệnh nhân đang được xạ trị bướu não
Bệnh nhân đang được xạ trị u não tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Ảnh: Mỹ Lan

Võ Khánh Đang là một trong gần 800 bệnh nhân u não đã được cứu chữa bằng phương pháp xạ trị tại bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM. Phó giáo sư Trương Văn Việt, Giám đốc bệnh viện, cho biết, phương pháp này ưu việt hơn hóa trị hay phẫu thuật vì tia xạ. Với hệ thống máy gia tốc tuyến tính trang bị thêm máy chiếu X-Knife chuyên dùng trong xạ trị u não, bác sĩ có thể chiếu chính xác chùm năng lượng phóng xạ vào khối u để tiêu hủy nó một cách an toàn, kể cả khi u nằm ở những nơi mà dao mổ không "đụng" đến được. Với những bệnh nhân có u não nằm quá sâu hoặc thuộc loại dị dạng mạch máu nên không thể phẫu thuật, phương pháp xạ trị trở thành vị cứu tinh.

Trước đây, phương pháp hữu hiệu nhất để chữa u não là phẫu thuật, nhưng rất khó cắt bỏ hoàn toàn khối u ở não. Nếu loại bỏ hết khối u, bác sĩ sẽ phải cắt bỏ các mô thần kinh trên diện rộng, ảnh hưởng đến hoạt động thần kinh của nhiều cơ quan khác. Tỷ lệ thành công chỉ khoảng 50%. Một số ca mổ thành công nhưng do không có biện pháp điều trị hỗ trợ hậu phẫu nên không mang lại kết quả như mong muốn. Chính vì vậy, nếu một bệnh nhân u não có thể chữa bằng một trong 2 cách, xạ trị và phẫu thuật thì các chuyên gia khuyên nên chọn xạ trị vì phương pháp này an toàn hơn, ít biến chứng, không xâm lấn mà hiệu quả cao hơn.

Bác sĩ Lê Tuấn Anh, Phó khoa Ung bướu Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM, cho biết, với các thiết bị hiện tại, phương pháp xạ trị chắc chắn sẽ chữa khỏi các loại bướu não lành tính như u tuyến yên, u tuyến tùng, u màng não. Một số loại u ướu ác tính cũng có thể điều trị khỏi như: u sao bào, u thần kinh đệm, u nguyên tủy bào. Thực tế cho thấy, u lành tính nhất định sẽ khỏi hẳn; còn u ác tính có tỷ lệ khỏi hẳn thấp hơn. Nhưng ngay cả với các trường hợp quá nặng, việc xạ trị cũng giúp kéo dài và nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp bệnh nhân thoát khỏi những triệu chứng như động kinh, liệt nữa người, đau đầu... triền miên.

Xạ trị chữa u não được áp dụng ở bệnh viện Chợ Rẫy từ cuối năm 2002 và đến nay chưa phát hiện trường hợp nào có biến chứng. Chi phí điều trị ở đây chỉ bằng 1/10 so với Singapore: mỗi lượt xạ trị khoảng 700.000 đồng; mỗi bệnh nhân phải trải qua khoảng 27-30 lượt, chi phí tổng cộng khoảng 24 triệu đồng. Bệnh nhân có bảo hiểm y tế sẽ chỉ phải trả 40%. Với những người chưa có điều kiện thanh toán, bệnh viện Chợ Rẫy cho phép ký nợ.

Bác sĩ Tuấn Anh cũng cho biết, bệnh viện Chợ Rẫy hiện là đơn vị duy nhất trong nước có máy chiếu X-Knife kết hợp cùng hệ thống máy gia tốc tuyến tính chuyên trị bệnh u não. Đây cũng là phương pháp hiện đại nhất hiện nay và chỉ mới được áp dụng ở một số quốc gia.

Theo thống kê của Hội ung thư Việt Nam, mỗi năm cả nước có thêm 1.000-1.500 bệnh nhân ung thư não mới được phát hiện. Trong đó, bệnh dị dạng mạch máu não luôn đông nhất. Do đó nhu cầu xạ trị u não trong nước là rất lớn.

Người bệnh u não thường bị liệt, tử vong đột ngột hoặc mắc chứng động kinh triền miên. Nếu là u lành, sự lớn lên của nó sẽ chèn ép dây thần kinh trung ương các cơ quan khác, chẳng hạn nếu ép thần kinh cơ quan hô hấp sẽ làm bệnh nhân ngừng thở, ép thần kinh tủy sống sẽ gây liệt người... Còn u não ác tính có tốc độ phát triển và mức độ xâm lấn nhanh, dễ cướp đi tính mạng người bệnh.

Nguy hiểm như vậy nhưng u não thường có triệu chứng không rõ ràng như: đau đầu, thân thể yếu đi, mờ mắt bình thường. Bệnh chỉ có thể phát hiện qua khám lâm sàng và chẩn đoán hình ảnh. Do đó, u não được xếp vào loại bệnh nguy hiểm nhất đối với tính mạng con người.

Mỹ La
________________________________________
Tom_210
25/12/2005, 09:47 PM
thương 2 ông cháu quá. Me's Bong cho mình ủng hộ 2 ông cháu 100k nhé. Nếu cần đóng góp gấp cho 2 ông cháu về quê, bạn có thể ứng trước hộ mình được không. Mình có TK VCB. Mình sẽ chuyển vào tài khoản của bạn.
________________________________________
Me's Bong
25/12/2005, 09:50 PM
thương 2 ông cháu quá. Me's Bong cho mình ủng hộ 2 ông cháu 100k nhé. Nếu cần đóng góp gấp cho 2 ông cháu về quê, bạn có thể ứng trước hộ mình được không. Mình có TK VCB. Mình sẽ chuyển vào tài khoản của bạn.
Thanks bạn đã đọc tin và quan tâm nhé.
________________________________________
Me Tom Tep
25/12/2005, 09:53 PM
thương 2 ông cháu quá. Me's Bong cho mình ủng hộ 2 ông cháu 100k nhé. Nếu cần đóng góp gấp cho 2 ông cháu về quê, bạn có thể ứng trước hộ mình được không. Mình có TK VCB. Mình sẽ chuyển vào tài khoản của bạn.
Mình cũng ủng hộ 100K. Mai mình sẽ liên lạc lại sau nhé.
________________________________________
Me's Bong
25/12/2005, 10:17 PM
Các mẹ ơi, mẹ nào sau khi chuyển tiền vào TK, các mẹ nhớ thông báo để em tiện theo dõi và tiện post danh sách ạ.

Em cám ơn các mẹ nhiều.

@Chị Hakin, và me dau xanh ơi: em khong contact duoc voi cac chi.
________________________________________
mesaurom
25/12/2005, 11:47 PM
Mình nhận được tin nhắn của mẹ Bong mới biết được hoàn cảnh đáng thương này, mình đóng góp 100k nhé, mình sẽ chuyển tiền vào tk ax của mẹ Bong, khi nào chuyển tiền mình sẽ nhắn tin cho mẹ Bong biết.

Các mẹ ngoài đấy thử liên hệ BV xem có điều trị được cho bé Tài không vì đọc bài của Bố Cò ở trên thì trường hợp này có khả năng chữa được nên các mẹ , các bố WTT cùng nhau góp công, góp sức thì hy vọng sẽ mang lại sự sống cho bé Tài
________________________________________
Manly
26/12/2005, 12:28 AM
Mẹ Bống ơi, bạn làm cái file excel ở chữ ký giông như chị Loan (Al&ML) đó.
Mình ủng hộ mẹ Bống làm thủ quỹ vì thấy mẹ Bống rảnh quá hay nghĩ đến pha trà uống nước với chồng :3:
________________________________________
BAODUY
26/12/2005, 01:21 AM
Mẹ Bống ơi hôm nay mình mới nhận được SMS.Hoanf cảnh thật đáng thương quá,mình sẽ chuyển khoản cho Nga 100K,ngoài ra mình muốn gửi Nga vài bộ quần áo và ít sữa cho hai ông cháu nữa. Của ít lòng nhiều mà
Khi cơn mưa qua,bầu trời sẽ sáng trở lại
Tiền thì mình CK,tuy nhiên ít đò kia nhà mình khá xa nên ko bít gửi Nga cách nào nhỉ
________________________________________
Cún & Hin
26/12/2005, 02:13 AM
Mình nhận được YM của mẹ Nhíu muộn quá nên hôm nay mới biết được tin này. Sáng mai mình sẽ chuyển 100k vào tài khoản của mẹ Bong nhé. Theo minh được biết thì từ 27/9, một bệnh viện nào đó trong Huế đã thử nghiệm mổ u não bằng tia Gama. Nhưng chính xác như thế nào thì phải nhờ các mẹ khác check lại, nhất là các mẹ làm bác sỹ hoặc có chồng làm bác sỹ, vì thông tin này mình đã đọc trên báo cách đây mấy tháng rồi. Nếu mổ u não mà không phải làm phẫu thuật thì cháu bé sẽ không bị mất sức nhiều, hồi phục nhanh sau mổ, và hơn nữa chi phí hình như chỉ bằng 1/10 so với phẫu thuật.
________________________________________
Me's Bong
26/12/2005, 02:40 AM
Mình ủng hộ mẹ Bống làm thủ quỹ vì thấy mẹ Bống rảnh quá hay nghĩ đến pha trà uống nước với chồng :3:
hi hi hi, bác lại spam em rồi, em chưa đến nỗi tỷ phú thời gian, nhưng em biết cách bố trí thời gian của em thôi bác ạ.
Từ khi lên forum đàm dạo và diện kiến các bác đến nay, dạo này nhà em cũng đỡ phải học cách pha trà giống nhà bác kiki rồi bác ạ, em đội ơn các bác nhiều lắm, nên giờ có bao nhiêu chân tay, em xin giơ làm hết sức để giúp đỡ mọi người ạ.
Cuối cùng em xin chia vui với bác về chiến thắng tại giải Avatar ấn tượng nhất năm 2005!. Hy vọng em sẽ có thằng con rể này, hi hi hi.
Mẹ Bống ơi, bạn làm cái file excel ở chữ ký giông như chị Loan (Al&ML) đó.
Vâng, e sẽ làm thế ạ. Em sẽ contact với bác Loan để lãnh giáo ạ.
________________________________________
Me's Bong
26/12/2005, 02:45 AM
Mẹ Bống ơi hôm nay mình mới nhận được SMS.Hoanf cảnh thật đáng thương quá,mình sẽ chuyển khoản cho Nga 100K,ngoài ra mình muốn gửi Nga vài bộ quần áo và ít sữa cho hai ông cháu nữa. Của ít lòng nhiều mà
Khi cơn mưa qua,bầu trời sẽ sáng trở lại
Tiền thì mình CK,tuy nhiên ít đò kia nhà mình khá xa nên ko bít gửi Nga cách nào nhỉ
Chị ơi, chị có thể gửi cho em, em sẽ contact với Chị Hakin và me dau xanh để gửi cho hai ông cháu.

Chị ơi, chị ở SG phải không? em sẽ contact với một số đồng nghiệp của em là ở chi nhánh trong đó xem thế nào, nếu có ai ra thì em sẽ cho chị địa chỉ rồi chi gửi qua mấy người đó nhé.
________________________________________
lilytran
26/12/2005, 03:51 PM
Me's Bong nói:
Nếu thêm chị bầu em nữa thì em xin mạn phép gửi địa chỉ để chuyển tiền ạ. Đây là TK của nhà em, chị có thể chuyển tiền vào TK này ạ.
Phạm Tú Cường
TK: 0021000566111 Tại Ngân hàng Vietcombank

Nếu mẹ nào chuyển tiền qua tài khoản, khi chuyển xong, xin báo lại cho em biết để em kiểm tra và tiện theo dõi ạ. Hàng ngày em sẽ post danh sách các mẹ đóng góp lên topic.
---------------------------------------------------------------
Mẹ Bông ơi, mình nhận được tin nhắn rồi. Những gì mẹ Bông làm là tốt lắm. Cho mình gửi ủng hộ 200K nhé. Mình sẽ nhờ người bạn thân là Trần Thị Phương Hiền công tác vietcombank dongnai chuyển vào tài khoản ở trên nhé.
________________________________________
lenka
26/12/2005, 07:55 PM
Em cũng đang rất nóng lòng muốn biết tình hình bệnh của bé như thế nào đây. Các mẹ ngoài ấy ơi, cố gắng nhé!
________________________________________
Memun
26/12/2005, 08:30 PM
Mình đọc được topic này từ hôm thứ 7 cơ và cũng đang mong tin mẹ Hà Kin đi tìm hiểu được đến đâu. May quá có mẹ Bong đứng ra làm thủ quỹ cho rồi, chiều nay mình sẽ chuyển tiền (100K) vào TK của mẹ Bống nhé. Mình là Thu.
________________________________________
Tita
26/12/2005, 08:41 PM
Em cũng đang rất nóng lòng muốn biết tình hình bệnh của bé như thế nào đây. Các mẹ ngoài ấy ơi, cố gắng nhé!

lenka ơi, bọn mình trong này chắc là cứ kêu gọi mọi người đóng góp cho bé Tài (gửi ở cửa hàng WTT cho tiện nhé) rồi khi nào được nhiều nhiều thì gửi một lần ra ngoài HN luôn, em thấy có được ko?
________________________________________
JackDaniel
26/12/2005, 08:47 PM
Chiều nay mình sẽ chuyển 100k vào tài khoản của Me's Bong. Me's Bong nhớ update tình hình hai ông cháu thường xuyên cho mọi người biết tin với nhé :8: .
________________________________________
Hà Kin
26/12/2005, 08:51 PM
Các mẹ ơi, rất cảm ơn tấm lòng của các mẹ. Mẹ Kin một lần nữa xin ghi nhận tấm lòng của các mẹ.

Sáng nay em vừa điện thoại về Nghệ An, nhưng họ nói là 2 ông cháu chưa có về đến nhà. Không biết có chuyện gì không nữa. Lạy trời là không có vấn đề gì. Trưa nay mẹ Kin và mẹ ĐX sẽ ra nhà trọ chỗ Kim Đồng tìm lại xem sao rồi thông báo với các mẹ nhé.

Em cũgn đã để lại số điện thoại di động nhờ cô Xuyến (nhà có đt nhắn giúp). Cô ấy nói sẽ khi nào hai ông cháu về sẽ nhắn ngay.
________________________________________
muihech
26/12/2005, 08:51 PM
Xin lỗi mọi người, hôm nay em mới biết tin này :2:
Lâu lâu rồi, ít ghé Hội quán, bởi mỗi lần vào đây lại không nén nổi tiếng thở dài, lại không tránh khỏi ám ảnh :2:
Xin góp một chút sức để giành lại sự sống cho bé Tài!
Để em gửi đường link này đến các bạn của em xem có kết quả khả quan hơn không nhé! Rồi sẽ confirm lại sự đóng góp sau nhé!
Nhờ các mẹ, có khi phải có người đứng ra hỗ trợ, lo cho ông cháu họ, chứ để họ lơ ngơ như thế, có khi tiền thì mất mà khám chữa cũng chẳng đâu vào đâu :2:
________________________________________
JackDaniel
26/12/2005, 08:52 PM
lenka ơi, bọn mình trong này chắc là cứ kêu gọi mọi người đóng góp cho bé Tài (gửi ở cửa hàng WTT cho tiện nhé) rồi khi nào được nhiều nhiều thì gửi một lần ra ngoài HN luôn, em thấy có được ko?


Tita ơi, hay là 28/12 này họp mặt tại nhà Tita, tụi mình đóng góp luôn rồi chuyển ra Hà nội có được không?
________________________________________
scoobidoo
26/12/2005, 08:53 PM
Các mẹ ơi úp sọt me's Bong nhe bà này có vẻ tỉ phú thời gian đấy ạ.
Bác làm thủ quỹ nhé, để mọi người còn liên hệ gửi tiền.
Tôi đang hô hào các mẹ CLB Dịch thuật hi vọng sẽ được 1 món giúp 2 ông cháu! :6:

Chúng ta sẽ cùng hành động chứ? Tạm thời phải xem xét tình hình bệnh của cháu như thế nào? Khả năng chữa trị ra sao? Nguyện vọng của ông Ngoại.

Các mẹ cho cái tài khoản luôn nhé.
________________________________________
lenka
26/12/2005, 08:57 PM
lenka ơi, bọn mình trong này chắc là cứ kêu gọi mọi người đóng góp cho bé Tài (gửi ở cửa hàng WTT cho tiện nhé) rồi khi nào được nhiều nhiều thì gửi một lần ra ngoài HN luôn, em thấy có được ko?
Em chờ có tin cụ thể rồi "hành động" ngay. Còn CN này off ở nhà chị nếu tiện thì chị làm thủ quỹ mối ấy luôn i, :11:
________________________________________
Manly
26/12/2005, 08:57 PM
Xin lỗi mọi người, hôm nay em mới biết tin này :2:
Lâu lâu rồi, ít ghé Hội quán, bởi mỗi lần vào đây lại không nén nổi tiếng thở dài, lại không tránh khỏi ám ảnh :2:
Xin góp một chút sức để giành lại sự sống cho bé Tài!
Để em gửi đường link này đến các bạn của em xem có kết quả khả quan hơn không nhé! Rồi sẽ confirm lại sự đóng góp sau nhé!
Nhờ các mẹ, có khi phải có người đứng ra hỗ trợ, lo cho ông cháu họ, chứ để họ lơ ngơ như thế, có khi tiền thì mất mà khám chữa cũng chẳng đâu vào đâu :2:
Em cũng nghĩ vậy, nếu mình lo cho trường hợp này thì phải có người đứng ra lo như trường hợp bé Minh trong SG.
Mong rằng năm mới sắp đến mọi việc sẽ suôn sẻ hơn :8:

@Tita: chị Tita ơi, ý chị là mình gom quần áo, hay gom tiền ah?
Em Lenka nghĩ sao?
________________________________________
Thảo Gấu
26/12/2005, 08:59 PM
Bác ơi, hiện tại em đang làm chân dập dòm thôi ạ, vẫn chưa mẹ nào biểu quyết bầu em cả, ngoài bác chomchom ạ.

Nếu thêm chị bầu em nữa thì em xin mạn phép gửi địa chỉ để chuyển tiền ạ. Đây là TK của nhà em, chị có thể chuyển tiền vào TK này ạ.
Phạm Tú Cường
TK: 0021000566111 Tại Ngân hàng Vietcombank

Nếu mẹ nào chuyển tiền qua tài khoản, khi chuyển xong, xin báo lại cho em biết để em kiểm tra và tiện theo dõi ạ. Hàng ngày em sẽ post danh sách các mẹ đóng góp lên topic.

Nếu mẹ nào ở ngay gần nhà em hoặc không dùng TK, đây là địa chỉ của nhà em ạ:
Em là Nga, mẹ của bé Bống:
Nhà 67, Ngõ 80, Lê Trọng Tấn, Khương Mai.
Tel: 049138487

Mong các mẹ ủng hộ và theo dõi ạ.

@ chị Ha Kin, mẹ đậu xanh: các chị cho em số phone để em contact với các chị ạ.
Phục vụ bác Scobido này
________________________________________
Tita
26/12/2005, 09:00 PM
Tita ơi, hay là 28/12 này họp mặt tại nhà Tita, tụi mình đóng góp luôn rồi chuyển ra Hà nội có được không?

ừ, được thế thì tốt quá! Các bác cứ tuỳ ý, cái nào gửi giúp bé Tài thì nói rõ, cái nào các bác ủng hộ quỹ từ thiện nói chung thì cũng nói rõ để mình dễ tính. Thế nhé!
Mình cũng muốn góp ý một chút: các bác đầu tàu nhớ xem xét kỹ tình trạng của các bé cần được giúp đỡ, vì tấm lòng của các mẹ là vô biên, nhưng tiền bạc thì có hạn, nên những trường hợp nào biết chắc là khả quan thì bọn mình sẽ cố giúp, còn những trường hợp nào mà kết quả ko đi đến đâu thì có lẽ chúng ta nên xác định ngay từ đầu là giúp một số tiền ban đầu rồi sau đó ngừng, để "lực" giúp các trường hợp khác.
Việc giúp bé Phạm Quốc Minh là một trường hợp mà bọn mình phải rút kinh nghiệm (mặc dù theo các BS điều trị thì bé có tới 80% là chữa khỏi, nhưng đến giai đoạn duy trì thì lại bị kháng thuốc và ko qua khỏi). Số tiền các mẹ WTT (và những người quen biết của các mẹ cũng như các nhà hảo tâm khác) đóng góp là rất nhiều, nhưng kết quả thì như các mẹ đều đã biết đấy: rất buồn là đã ko giữ bé lại được. Có nhiều mẹ đã cho ý kiến ngay từ đầu là một số tiền lớn như thế, có thể giúp hàng chục bé khác với những căn bệnh ít "tuyệt vọng hơn", nhưng bọn mình đã ko đành lòng "buông" bé... Chỉ biết rút kinh nghiệm cho những trường hợp khác mà thôi.
________________________________________
NHIM-MA
26/12/2005, 09:10 PM
3 hôm nay Mẹ cháu phải về quê lo phục vụ đám cưới em chồng, không lướt lên WTT được, thấy bứt rút quá. Sáng nay đến thì mới nhận được thông tin này của các bác, chạnh long quá khi năm hết Tết sắp đến rồi, vẫn còn nhiều mảnh đời thật bất hạnh quá.
Đúng là khó có thể làm ngơ trước những chuyện đau lòng thế này.
Mẹ Nhím xin được gửi cho 2 ông cháu 200K.
Nhưng chiều nay mới đi chuyển được
Lúc nào tiện Me's Bống check giùm nhé.
:2: :2: :2: :2:
________________________________________
Bảo Duyên
26/12/2005, 09:10 PM
Đây là TK của nhà em, chị có thể chuyển tiền vào TK này ạ.
Phạm Tú Cường
TK: 0021000566111 Tại Ngân hàng Vietcombank

Nếu mẹ nào chuyển tiền qua tài khoản, khi chuyển xong, xin báo lại cho em biết để em kiểm tra và tiện theo dõi ạ. Hàng ngày em sẽ post danh sách các mẹ đóng góp lên topic.


Em đã nhận được tin nhắn rồi, em sẽ đóng góp 100.000 chị nhé. Nhưng TK của em là TK thẻ (VCB) thì không biết sẽ chuyển cho Me's Bong như thế nào ạ. Em không rành mấy vụ này lắm, vì TK đó là của chồng em, em chỉ xài ké thôi :4:
________________________________________
Bim & Phomai
26/12/2005, 09:11 PM
Hà Kin ơi, em kiểm tra kỹ xem khả năng điều trị của bé đến đâu em nhé, rồi bọn mình cùng nhau mỗi người một tay giúp 2 ông cháu nhé.

Sao không tìm cách nào "lôi" mẹ nó về mà chăm nó nhỉ, chứ để ông cụ đã thương tật lại còn chăm cháu sẽ không thể nào tốt nổi !
________________________________________
hoang an vu
26/12/2005, 09:15 PM
Nga ơi, mình đã chuyển vào TK cua anh Cường 200K, Nga ktra giúp mình nhé. Có thông tin gì mới của bé thì post lên ngay để mọi người cùng biết với nhé.
________________________________________
Tita
26/12/2005, 09:16 PM
Em chờ có tin cụ thể rồi "hành động" ngay. Còn CN này off ở nhà chị nếu tiện thì chị làm thủ quỹ mối ấy luôn i, :11:

Em ơi, off vao ngay thứ Tư chứ ko phải CN em ạ!!!
Với lại chị đang sắp tới ngày "đập chum" rồi, lại ko có sẵn tài khoản của VCB, làm thủ quỹ ko tiện đâu!!!

@huongdx: có lẽ bọn mình góp tiền thì tiện hơn, còn quần áo thì cho simaica phải ko? Nhà chị thì tha hồ rộng để trữ những đồ đấy, nhưng vấn đề là sẽ gửi ra HN ntn đây, vì chị ít quen ai đi công tác HN lắm.
________________________________________
Manly
26/12/2005, 09:18 PM
Việc giúp bé Phạm Quốc Minh là một trường hợp mà bọn mình phải rút kinh nghiệm (mặc dù theo các BS điều trị thì bé có tới 80% là chữa khỏi, nhưng đến giai đoạn duy trì thì lại bị kháng thuốc và ko qua khỏi). Số tiền các mẹ WTT (và những người quen biết của các mẹ cũng như các nhà hảo tâm khác) đóng góp là rất nhiều, nhưng kết quả thì như các mẹ đều đã biết đấy: rất buồn là đã ko giữ bé lại được. Có nhiều mẹ đã cho ý kiến ngay từ đầu là một số tiền lớn như thế, có thể giúp hàng chục bé khác với những căn bệnh ít "tuyệt vọng hơn", nhưng bọn mình đã ko đành lòng "buông" bé... Chỉ biết rút kinh nghiệm cho những trường hợp khác mà thôi.
Em cũng muốn nói giống mẹ Tita đó, nhưng mà sợ nói xui, nhưng đúng là mình nên xem xét kỹ đó mẹ Bống và mẹ Hà Kin, chứ như trường hợp bé Minh thương lắm, nói thực giờ em vẫn còn bị ám ảnh và nhiều mẹ cũng thế, đã theo trường hợp nào là thấy thương lắm :2:
________________________________________
AnhLinh
26/12/2005, 09:21 PM
Hà Kin ơi, em kiểm tra kỹ xem khả năng điều trị của bé đến đâu em nhé, rồi bọn mình cùng nhau mỗi người một tay giúp 2 ông cháu nhé.

Sao không tìm cách nào "lôi" mẹ nó về mà chăm nó nhỉ, chứ để ông cụ đã thương tật lại còn chăm cháu sẽ không thể nào tốt nổi !
Mẹ cháu cũng muốn có thêm thông tin về khả năng điều trị của bé để góp thêm chút xíu chữa bệnh cho bé. Cảm ơn các mẹ đã thu thập thông tin.
________________________________________
Manly
26/12/2005, 09:22 PM
Em ơi, off vao ngay thứ Tư chứ ko phải CN em ạ!!!
Với lại chị đang sắp tới ngày "đập chum" rồi, lại ko có sẵn tài khoản của VCB, làm thủ quỹ ko tiện đâu!!!

@huongdx: có lẽ bọn mình góp tiền thì tiện hơn, còn quần áo thì cho simaica phải ko? Nhà chị thì tha hồ rộng để trữ những đồ đấy, nhưng vấn đề là sẽ gửi ra HN ntn đây, vì chị ít quen ai đi công tác HN lắm.

Chị ơi cứ gom về nhà chị nhé, em sửa nhà xong sẽ sang phân loai và gửi ra HN, chị cho địa chỉ nhà chị lên DD bên gom quần áo Simaica nhé :1:
Thứ 4 mọi người cứ gom tiền, em sẽ gửi VCB ah :1:
________________________________________
Tita
26/12/2005, 09:23 PM
Chị ơi cứ gom về nhà chị nhé, em sửa nhà xong sẽ sang phân loai và gửi ra HN, chị cho địa chỉ nhà chị lên DD bên gom quần áo Simaica nhé :1:
Thứ 4 mọi người cứ gom tiền, em sẽ gửi VCB ah :1:

Ok, merci em!
________________________________________
Mẹ Minh “mèo”
26/12/2005, 09:24 PM
Em cũng nghĩ giống các mẹ đó, việc mình cần làm là giúp họ kiểm tra xác định lại bệnh tình một cách chính xác nhất, rồi nghĩ phương cách chữa trị thế nào để sự giúp đỡ của mọi người có hiệu quả nhất.
________________________________________
Nini78
26/12/2005, 09:27 PM
To Me's Bong: Chị ơi, em đã chuyển tiền vào TK của ax chị rồi đấy, chị kiểm tra giúp em.
________________________________________
janine
26/12/2005, 09:41 PM
Hôm qua tớ nghỉ không đi làm. Sáng nay mới nhận được YM của Me's Bống. Thương 2 ông cháu quá. Cho tớ gửi 100k tới 2 ông cháu nhé. Tớ sẽ chuyển vào TK của ax Me's Bống. Có lẽ là chiều nay tớ mới chuyển.
Nhờ Me's Bống check giùm nhé.
________________________________________
Me Dau Xanh
26/12/2005, 09:45 PM
Hà Kin ơi, em kiểm tra kỹ xem khả năng điều trị của bé đến đâu em nhé, rồi bọn mình cùng nhau mỗi người một tay giúp 2 ông cháu nhé. !

Xin lỗi phải để các mẹ chờ tin tức lâu. Mẹ ĐX và Hà Kin đã cố gắng liên lạc với hai ông cháu nhưng hiện nay hai ông cháu vẫn chưa về đến nhà. Hy vọng là không có chuyện gì xấu. Hy vọng lắm :2:. Trưa hôm nay mẹ ĐX và Hà Kin sẽ đến phố Kim Đồng, nơi hai ông cháu ở trọ xem tình hình thế nào. Chiều nay sẽ thông tin với các mẹ sớm.
Cảm ơn các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ, cảm ơn mẹ Bống đã nhiệt tình nhắn tin kêu gọi, đã nhận giữ quỹ giúp. Nhưng băn khoăn lớn nhất lúc này là làm thế nào để hiệu quả, để lâu dài. Về mặt vật chất thì tại thời điểm này xin được ghi nhận tấm lòng của các mẹ, trước mắt có lẽ chúng ta cần sức người các mẹ nhỉ. Các mẹ ráng chờ mẹ Hà Kin và mẹ ĐX thông tin nhé!


Nếu ai biết thì hướng dẫn ông già cho cháu đi khám đc thì tốt. Chứ nói thật là ở quê lên, ít tiền nhiều khi khám lọan lên mà vẫn ko đúng bệnh, thuốc thì cũng ất ơ, nhìn mặt kê đơn... Đầu tiên phải xác định bệnh đúng đã, rồi mới biết là làm gì tiếp. Trước mắt các mẹ giúp cho hai ông cháu vượt qua khó khăn về vật chất là tốt quá rồi,nhưng làmgì tiếp theo, lâu dài, thì phải tínhcho kỹ để cho hiệu quả.
________________________________________
Mẹ Tít đen
26/12/2005, 09:59 PM
Cảm ơn mẹ Đậu Xanh và mẹ Kin. Mong tin từ các mẹ lắm.
Nhà mẹ Bống (hì, em toàn gọi là mẹ Boong thôi có chít ko) gần nhà em quá nhỉ, em ở ngõ 106 LTT. Qua nhà mẹ Bống buổi tối có được không ạ?
________________________________________
BAODUY
26/12/2005, 10:08 PM
Chị ơi, chị có thể gửi cho em, em sẽ contact với Chị Hakin và me dau xanh để gửi cho hai ông cháu.

Chị ơi, chị ở SG phải không? em sẽ contact với một số đồng nghiệp của em là ở chi nhánh trong đó xem thế nào, nếu có ai ra thì em sẽ cho chị địa chỉ rồi chi gửi qua mấy người đó nhé..
Không ko,ko phải ở SG đâu,em ỏ HN nhưng làm ở THĐ,nhà bên GL nếu tới nhà chị ở LTT thì khá xa,thôi dể em contact với chị Hakin nhé,lát nữa em sẽ chuyển tiền vào Tk cho chị,em tên Quyên
________________________________________
Binlemon
26/12/2005, 10:23 PM
Hai hôm cuối tuần nghỉ ko vào WTT, thông tin bị lạc hậu quá. Hôm nay nhận được tin nhắn của me's Bông, mình lại thấy buồn quá. Mình sẽ đóng góp một phần nhỏ, hy vọng giúp được phần nào cho 2 ông cháu Tài. Có lẽ mình sẽ chuyển tiền cho Hà Kin.
Mong tin của 2 ông cháu từ các mẹ. Không biết giờ này 2 ông cháu ở đâu?
________________________________________
me linh
26/12/2005, 10:36 PM
Cám ơn me's Bong đã gửi tin nhắn, chiều mình sẽ gửi tiền vào TK của me's Bong nhé.
________________________________________
Hà Kin
26/12/2005, 11:00 PM
Cám ơn tấm lòng của các mẹ nhiều lắm, các mẹ ơi Quả thực bây giờ chưa dám nhận tiền của các mẹ đâu vì chưa liên hệ được với 2 ông cháu. K hiểu tại sao 2 ông cháu chưa về đến quê nữa. Trưa nay đi về xong mẹ Kin và mẹ DX sẽ thông báo với các mẹ nhé.
________________________________________
ALnML
26/12/2005, 11:05 PM
Chỉ trong có một thời gian ngắn đã nhiều tấm lòng của các mẹ gửi đến cho ông cháu bé Tài thật khiến người ta cảm động vô cùng.

Các mẹ ơi các mẹ cũng biết từ xưa WTT chúng mình làm từ thiện như thế nào rồi nhỉ.
Các mẹ cũng đã đóng góp cho quỹ từ thiện , và gây dựng quỹ bằng nhiều hình thức . Gây dựng và đóng góp cho quỹ ngày một dồi dào để đến khi bất cứ trường hợp nào khó khăn mà nhìn thấy ngay trước mắt chúng ta có thể chia sẻ được ngay.
Vậy nên với trường hợp này sau khi bàn bạc kỹ với Hakin, ĐX thì thấy rằng trước tiên chúng mình phải có hướng đi đúng đắn. Phải đưa bé đến cơ sỏ khám bệnh , xét nghiệm và chẩn đoán. Khi rõ ràng nguốn gốc bệnh tình khả năng chữa trị cần như thế nào hết bao nhiêu lúc đó mới đưa ra một thông tin chính xác và rõ ràng .
Chính lúc đó sự hỗ trợ của các mẹ mới là hiệu quả và cần thiết. Và chính lúc đó nhiều khi sự hỗ trợ còn quá khả năng các mẹ. Các mẹ lại phải giúp chúng mình kêu gọi và hô hào đồng nghiệp , đưa lên báo chí........ như các trường hợp chúng mình đã từng làm.
Nên theo ý kiến của riêng mình tạm thời các mẹ hãy đợi... nhé. Nếu thật sự có cần các phí chữa bệnh, xét nghiệm xin hãy để chúng mình trích quỹ.
Xin hết và xin cảm ơn các mẹ nhiều nhiều !
 
510
0
0

CSTT_VTNA

New Member
Ðề: 24.12.2005 - Xin hãy giúp ông cháu bé Tài...

Me Tin Tin
26/12/2005, 11:17 PM
Chưa đọc hết 5 trang nhưng cũng đủ để thấy lòng tốt của các mẹ trên WTT ntn. Em xin góp phần nhỏ bé của mình 100K vào quỹ của bé Tài.
To mẹ Bống: Em sẽ gửi vào TK của mẹ Bống nhé. Khi nào gửi xong em sẽ nhắn tin, vì vừa mới biết tin nên chưa kịp chuyển khoản. Cảm ơn mẹ Bống.
________________________________________
muihech
26/12/2005, 11:27 PM
Chỉ trong có một thời gian ngắn đã nhiều tấm lòng của các mẹ gửi đến cho ông cháu bé Tài thật khiến người ta cảm động vô cùng.

Các mẹ ơi các mẹ cũng biết từ xưa WTT chúng mình làm từ thiện như thế nào rồi nhỉ.
Các mẹ cũng đã đóng góp cho quỹ từ thiện , và gây dựng quỹ bằng nhiều hình thức . Gây dựng và đóng góp cho quỹ ngày một dồi dào để đến khi bất cứ trường hợp nào khó khăn mà nhìn thấy ngay trước mắt chúng ta có thể chia sẻ được ngay.
Vậy nên với trường hợp này sau khi bàn bạc kỹ với Hakin, ĐX thì thấy rằng trước tiên chúng mình phải có hướng đi đúng đắn. Phải đưa bé đến cơ sỏ khám bệnh , xét nghiệm và chẩn đoán. Khi rõ ràng nguốn gốc bệnh tình khả năng chữa trị cần như thế nào hết bao nhiêu lúc đó mới đưa ra một thông tin chính xác và rõ ràng .
Chính lúc đó sự hỗ trợ của các mẹ mới là hiệu quả và cần thiết. Và chính lúc đó nhiều khi sự hỗ trợ còn quá khả năng các mẹ. Các mẹ lại phải giúp chúng mình kêu gọi và hô hào đồng nghiệp , đưa lên báo chí........ như các trường hợp chúng mình đã từng làm.
Nên theo ý kiến của riêng mình tạm thời các mẹ hãy đợi... nhé. Nếu thật sự có cần các phí chữa bệnh, xét nghiệm xin hãy để chúng mình trích quỹ.
Xin hết và xin cảm ơn các mẹ nhiều nhiều !
Em hoan hô bác, cho bác 9,5 :4: vì rất chuyên nghiệp!
Em cũng nghĩ thế, trước mắt phải xem bệnh tình của bé thế nào đã, rồi mới tính tiếp.
________________________________________
thu an
26/12/2005, 11:32 PM
Cho em g¬¬ui cho hai ông cháu 100K em sẽ gửi vào tài khoản của mẹ Bống. Khi nào chuyển em sẽ nhắn tin cho chị
________________________________________
Me's Bong
27/12/2005, 12:11 AM
Nga ơi, mình đã chuyển vào TK cua anh Cường 200K, Nga ktra giúp mình nhé. Có thông tin gì mới của bé thì post lên ngay để mọi người cùng biết với nhé.
Mình vừa kiểm tra, vẫn chưa nhận được Hoang an vu ạ, mới có 50k của Nini78.
Thanks bạn đã chia sẻ. Mình sẽ update thường xuyên danh sách các mẹ. Thông tin về bé, Mẹ Hakin đang contact với ông cháu, có tin gì mới nhất định sẽ post nhanh để các mẹ biết.
________________________________________
Me's Bong
27/12/2005, 12:42 AM
Hi các mẹ, các mẹ click vào link mà mình gửi cho các mẹ trong message box để biết cách thức chuyển tiền nhé.
Xin lỗi các mẹ vì mình không reply message dài và trả lời đầy đủ được vì hi hi hi, chiều nay mình bận thi.
Một lần nữa thank các mẹ nhiều nhiều lắm vì đã nhiệt tình tham gia chia sẻ và ủng hộ ông cháu bé Tài.
________________________________________
Me's Bong
27/12/2005, 12:47 AM
Xin lỗi phải để các mẹ chờ tin tức lâu. Mẹ ĐX và Hà Kin đã cố gắng liên lạc với hai ông cháu nhưng hiện nay hai ông cháu vẫn chưa về đến nhà. Hy vọng là không có chuyện gì xấu. Hy vọng lắm :2:. Trưa hôm nay mẹ ĐX và Hà Kin sẽ đến phố Kim Đồng, nơi hai ông cháu ở trọ xem tình hình thế nào. Chiều nay sẽ thông tin với các mẹ sớm.
Cảm ơn các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ, cảm ơn mẹ Bống đã nhiệt tình nhắn tin kêu gọi, đã nhận giữ quỹ giúp. Nhưng băn khoăn lớn nhất lúc này là làm thế nào để hiệu quả, để lâu dài. Về mặt vật chất thì tại thời điểm này xin được ghi nhận tấm lòng của các mẹ, trước mắt có lẽ chúng ta cần sức người các mẹ nhỉ. Các mẹ ráng chờ mẹ Hà Kin và mẹ ĐX thông tin nhé!
Hi chị, theo ý kiến em, một mặt mình cứ kêu gọi các mẹ ủng hộ, mặt khác mình contact với hai ông cháu. Khi contact được rồi mình có tiền giúp đỡ luôn mà không phải chờ đợi. Như vậy sẽ thiết thực và kịp thời hơn.

Và khi contact được rồi mình sẽ có plans cụ thể và thực hiện từng công việc 1. Plans và danh sách của các mẹ ủng hộ mình sẽ post lên topic để các mẹ tiện theo dõi. Mong các chị cho biết ý kiến ạ.

TK của em là TK thẻ (VCB) thì không biết sẽ chuyển cho Me's Bong như thế nào ạ. Em không rành mấy vụ này lắm, vì TK đó là của chồng em, em chỉ xài ké thôi :4:
Bạn có thể chuyển thẳng sang TK của mình (vào phần chuyển khoản, sau đó bạn gõ số TK của mình/OK. Cám ơn bạn đã chia sẻ và ủng hộ

Các mẹ cho cái tài khoản luôn nhé.
Chị ơi, em đã post TK lên topic rồi, chị xem nhé.
Plans thì em đã nêu ở trên, đấy là ý kiến của em ạ. Nếu chị có ý kiến gì, chị tham gia nhé. Hy vọng mọi công sức của các mẹ giúp hai ông cháu sẽ được đền đáp.
________________________________________
Bống Bông
27/12/2005, 01:46 AM
Em cũng nghĩ giống các mẹ đó, việc mình cần làm là giúp họ kiểm tra xác định lại bệnh tình một cách chính xác nhất, rồi nghĩ phương cách chữa trị thế nào để sự giúp đỡ của mọi người có hiệu quả nhất.

Oanh cho chị gửi 100K cho ông cháu bé Tài nhé, quỹ đạo của chị (nhà - cơ quan - nhà...) chỉ qua chỗ em là tiện nhất. Lúc nào tiện chị qua văn phòng em nhé.
________________________________________
Bảo Duyên
27/12/2005, 01:54 AM
Bạn có thể chuyển thẳng sang TK của mình (vào phần chuyển khoản, sau đó bạn gõ số TK của mình/OK. Cám ơn bạn đã chia sẻ và ủng hộ

OK, chuyển xong em sẽ nhắn tin cho chị
________________________________________
Mít
27/12/2005, 03:00 AM
Em hoan hô bác, cho bác 9,5 :4: vì rất chuyên nghiệp!
Em cũng nghĩ thế, trước mắt phải xem bệnh tình của bé thế nào đã, rồi mới tính tiếp.
:6: :6: :6:
________________________________________
Hà Kin
27/12/2005, 03:25 AM
Các mẹ ơi, trưa nay mẹ Kin và mẹ ĐX đã qua tìm nhà trọ rồi. Tình hình là không gặp được 2 ông cháu. mẹ Kin và ĐX có tìm dãy nhà trọ đó nhưng không thấy. Để tối nay đi tìm một lần nữa xem sao. Mẹ Kin có nhờ mẹ Linh Mía hỏi ở khoa Ung bướu và khoa Thần Kinh của Viện Nhi cũng k có tên. DS bệnh nhi có khám ở viện K thì ở cơ sở 2 ở Tam Hiệp, chưa có ai quen ở đó nên chưa hỏi được (đang nhờ Bảo Duy).

Sâm vừa gọi điện thoại về quê thì vẫn chưa thấy về. Không biết có chuyện gì k, trời thì mưa gió thế này.

Các mẹ cứ thư thư nhé. Tìm thấy 2 ông cháu rồi sẽ thông báo tiếp với các mẹ.

Cám ơn các mẹ nhiều!

@mẹ Bống: Cám ơn mẹ Bống, mẹ Bống tạm thời list danh sách các mẹ đã ủng hộ và giữ giúp số tiền đó nhé. Các mẹ cũng cho xin lại địa chỉ email và đt để tiện liên lạc
________________________________________
hnm
27/12/2005, 04:01 AM
Các mẹ cũng đã đóng góp cho quỹ từ thiện , và gây dựng quỹ bằng nhiều hình thức . Gây dựng và đóng góp cho quỹ ngày một dồi dào để đến khi bất cứ trường hợp nào khó khăn mà nhìn thấy ngay trước mắt chúng ta có thể chia sẻ được ngay.
Vậy nên với trường hợp này sau khi bàn bạc kỹ với Hakin, ĐX thì thấy rằng trước tiên chúng mình phải có hướng đi đúng đắn. Phải đưa bé đến cơ sỏ khám bệnh , xét nghiệm và chẩn đoán. Khi rõ ràng nguốn gốc bệnh tình khả năng chữa trị cần như thế nào hết bao nhiêu lúc đó mới đưa ra một thông tin chính xác và rõ ràng .
Chính lúc đó sự hỗ trợ của các mẹ mới là hiệu quả và cần thiết. Và chính lúc đó nhiều khi sự hỗ trợ còn quá khả năng các mẹ. Các mẹ lại phải giúp chúng mình kêu gọi và hô hào đồng nghiệp , đưa lên báo chí........ như các trường hợp chúng mình đã từng làm.
Nên theo ý kiến của riêng mình tạm thời các mẹ hãy đợi... nhé. Nếu thật sự có cần các phí chữa bệnh, xét nghiệm xin hãy để chúng mình trích quỹ.
Xin hết và xin cảm ơn các mẹ nhiều nhiều !

Các mẹ ạ, em ủng hộ ý kiến này, có lẽ nên quy về một mối để quỹ CSTT đứng ra lo liệu, trước tiên cứ hãy chờ đợi thông tin chính xác đã, rồi đưa ra phương hướng quyết định, có như vậy việc giúp đỡ mới thật sự hiệu quả.

@Me's Bong: Cảm ơn đã gửi tin nhắn.
________________________________________
NHIM-MA
27/12/2005, 04:11 AM
Đọc câu này, thấy hay và post :

Vẫn biết rằng mỗi chúng ta chỉ là một hạt cát nhỏ trong biển đời mênh mông. Một bước chân lún xuống, lập tức cát xung quanh đã lấp đầy và bờ cát lại phẳng lỳ không một dấu vết nhưng cuộc đời này cần lắm những vòng tay xẻ chia, những tầm lòng thơm thảo bởi ai ai trong chúng ta cũng đã từng một lần ê a “Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn”.
________________________________________
hoang an vu
27/12/2005, 04:15 AM
Đc email của em: thienhatravel@fpt.vn
Đt: 7324124 / 0983231455 (Trang)
Có vấn đề gì các mẹ cứ gọi cho em nhé.
________________________________________
BAODUY
27/12/2005, 04:17 AM
Chỉ trong có một thời gian ngắn đã nhiều tấm lòng của các mẹ gửi đến cho ông cháu bé Tài thật khiến người ta cảm động vô cùng.

Các mẹ ơi các mẹ cũng biết từ xưa WTT chúng mình làm từ thiện như thế nào rồi nhỉ.
Các mẹ cũng đã đóng góp cho quỹ từ thiện , và gây dựng quỹ bằng nhiều hình thức . Gây dựng và đóng góp cho quỹ ngày một dồi dào để đến khi bất cứ trường hợp nào khó khăn mà nhìn thấy ngay trước mắt chúng ta có thể chia sẻ được ngay.
Vậy nên với trường hợp này sau khi bàn bạc kỹ với Hakin, ĐX thì thấy rằng trước tiên chúng mình phải có hướng đi đúng đắn. Phải đưa bé đến cơ sỏ khám bệnh , xét nghiệm và chẩn đoán. Khi rõ ràng nguốn gốc bệnh tình khả năng chữa trị cần như thế nào hết bao nhiêu lúc đó mới đưa ra một thông tin chính xác và rõ ràng .
Chính lúc đó sự hỗ trợ của các mẹ mới là hiệu quả và cần thiết. Và chính lúc đó nhiều khi sự hỗ trợ còn quá khả năng các mẹ. Các mẹ lại phải giúp chúng mình kêu gọi và hô hào đồng nghiệp , đưa lên báo chí........ như các trường hợp chúng mình đã từng làm.
Nên theo ý kiến của riêng mình tạm thời các mẹ hãy đợi... nhé. Nếu thật sự có cần các phí chữa bệnh, xét nghiệm xin hãy để chúng mình trích quỹ.
Xin hết và xin cảm ơn các mẹ nhiều nhiều !
Em hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác Loan,hẫy để CSTT ra tay,khi nào có hướig đi rõ ràng,lúc đó các bác chỉ cần thông báo 1 tiếng là bà con có thể bắt tay ngay vào được
________________________________________
Tanhia
27/12/2005, 05:41 AM
Các mẹ Hà nội à,
Mình cũng xin giúp bé Tài 100 K, mình sẽ chuyển vào TK của ai thế các mẹ?

Mong rằng 1 chút xíu tấm lòng của mình & các mẹ, ông cháu bé Tài sẽ ấm áp hơn.
________________________________________
Cool Kids
27/12/2005, 07:31 AM
Cảm ơn sự nhiệt tình của mẹ Bống ( và cả tin nhắn :1: )

Mình đã đọc bài này ngay từ hôm đầu tiên, mình vẫn theo dõi và chờ thông tin cụ thể về việc xác định rõ bệnh tình của bé, hướng điều trị, kế hoạch giúp đỡ... ( cái này cũng lại chủ yếu dựa vào các chị ở CSTT, tụi mình chỉ ủng hộ chứ không làm được, vì ở xa ) Khi có thông tin cụ thể, mình cũng xin tham gia một tay như các mẹ :1:
________________________________________
LPNK
27/12/2005, 08:29 AM
Cool Kids nói:
Cảm ơn sự nhiệt tình của mẹ Bống ( và cả tin nhắn :1: )

Mình sẽ ủng hộ 100.000 VND, sẽ chuyển khoản hoặc tiền mặt đều ok, Mẹ Bống cho biết phương thức nào tiện cho người nhận thì nt lại cho mình nhé.
________________________________________
Đông Vy
27/12/2005, 10:46 AM
Chỉ trong có một thời gian ngắn đã nhiều tấm lòng của các mẹ gửi đến cho ông cháu bé Tài thật khiến người ta cảm động vô cùng.

Các mẹ ơi các mẹ cũng biết từ xưa WTT chúng mình làm từ thiện như thế nào rồi nhỉ.
Các mẹ cũng đã đóng góp cho quỹ từ thiện , và gây dựng quỹ bằng nhiều hình thức . Gây dựng và đóng góp cho quỹ ngày một dồi dào để đến khi bất cứ trường hợp nào khó khăn mà nhìn thấy ngay trước mắt chúng ta có thể chia sẻ được ngay.
Vậy nên với trường hợp này sau khi bàn bạc kỹ với Hakin, ĐX thì thấy rằng trước tiên chúng mình phải có hướng đi đúng đắn. Phải đưa bé đến cơ sỏ khám bệnh , xét nghiệm và chẩn đoán. Khi rõ ràng nguốn gốc bệnh tình khả năng chữa trị cần như thế nào hết bao nhiêu lúc đó mới đưa ra một thông tin chính xác và rõ ràng .
Chính lúc đó sự hỗ trợ của các mẹ mới là hiệu quả và cần thiết. Và chính lúc đó nhiều khi sự hỗ trợ còn quá khả năng các mẹ. Các mẹ lại phải giúp chúng mình kêu gọi và hô hào đồng nghiệp , đưa lên báo chí........ như các trường hợp chúng mình đã từng làm.
Nên theo ý kiến của riêng mình tạm thời các mẹ hãy đợi... nhé. Nếu thật sự có cần các phí chữa bệnh, xét nghiệm xin hãy để chúng mình trích quỹ.
Xin hết và xin cảm ơn các mẹ nhiều nhiều !

Cám ơn mẹ Bống đã nhắn tin! :1: Em ủng hộ ý kiến của chị Loan và sẽ theo dõi để kịp góp một tay ngay khi cần. Mong là ngày mai sẽ nhận được những tin tốt lành!
________________________________________
MomMi
27/12/2005, 08:41 PM
cảm ơn mẹ Bống đã gửi tin nhắn.
Khổ thân hai ông cháu quá, em cũng muốn ủng hộ nhưng gửi cho mẹ Bống hay ai ạ, cho chị Loan có được không?
________________________________________
NHIM-MA
27/12/2005, 08:45 PM
Kin ơi, đã tìm thấy 2 ông cháu chưa?
Tình hình thế nào, lại update đi chứ?
Nếu gửi cả tiền và Quỹ CSTT thì gửi theo tài khoản nào, hay vẫn dùng tài khoản của Me's Bong?
________________________________________
Hà Châu
27/12/2005, 08:46 PM
Rất mong tin của ông cháu bé, thương bé quá, trời thì rét, năm hết tết đến rùi mà hai ông cháu cứ lang thang vậy, buồn quá!
________________________________________
Hà Kin
27/12/2005, 09:14 PM
Các mẹ ơi, mình có thể giúp gì được cho hai ông cháu họ không. Mong các mẹ ủng hộ lắm. Tối nay, mẹ Hà Kin sẽ cố gắng thu xếp đến thăm hai ông cháu tại nhà trọ vì ngày mai hai ông cháu sẽ về quê.

Tạm thời có lẽ mẹ Kin ghi nhận ủng hộ của các mẹ đã rồi chúng mình cùng nghĩ xem bước tiếp theo là làm gì nhé
...
Quả thực bây giờ chưa dám nhận tiền của các mẹ đâu vì chưa liên hệ được với 2 ông cháu.

Chị ơi, có lẽ chị nên hỏi bác Liêm về tình hình bệnh của bé Tài, có khả năng chữa chạy hay kg và chữa như thế nào thì khi đó chúng ta mới có thể kêu gọi được?Chị post bài lên nhé.

Nếu ai biết thì hướng dẫn ông già cho cháu đi khám đc thì tốt. Chứ nói thật là ở quê lên, ít tiền nhiều khi khám lọan lên mà vẫn ko đúng bệnh, thuốc thì cũng ất ơ, nhìn mặt kê đơn... Đầu tiên phải xác định bệnh đúng đã, rồi mới biết là làm gì tiếp. Trước mắt các mẹ giúp cho hai ông cháu vượt qua khó khăn về vật chất là tốt quá rồi,nhưng làmgì tiếp theo, lâu dài, thì phải tínhcho kỹ để cho hiệu quả.


Cảm ơn các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ, cảm ơn mẹ Bống đã nhiệt tình nhắn tin kêu gọi, đã nhận giữ quỹ giúp. Nhưng băn khoăn lớn nhất lúc này là làm thế nào để hiệu quả, để lâu dài. Về mặt vật chất thì tại thời điểm này xin được ghi nhận tấm lòng của các mẹ, trước mắt có lẽ chúng ta cần sức người các mẹ nhỉ..


Vậy nên với trường hợp này sau khi bàn bạc kỹ với Hakin, ĐX thì thấy rằng trước tiên chúng mình phải có hướng đi đúng đắn. Phải đưa bé đến cơ sỏ khám bệnh , xét nghiệm và chẩn đoán. Khi rõ ràng nguốn gốc bệnh tình khả năng chữa trị cần như thế nào hết bao nhiêu lúc đó mới đưa ra một thông tin chính xác và rõ ràng . .


Em cũng nghĩ giống các mẹ đó, việc mình cần làm là giúp họ kiểm tra xác định lại bệnh tình một cách chính xác nhất, rồi nghĩ phương cách chữa trị thế nào để sự giúp đỡ của mọi người có hiệu quả nhất.

Các mẹ ơi, tối hôm qua mẹ Kin cùng mẹ Nhiu và ax mẹ Nhiu cuối cùng đã tìm được nhà trọ đó. Tìm gặp được hai ông cháu luôn. Cái phòng trọ thật là nhỏ, đủ kê 1 chiếc giường và ghế nhựa. mẹ Nhiu và Kin nói chuyện với hai ông cháu rất lâu, gần 1 tiếng đồng hồ (khổ thân ax đứng ngoài đợi).

Ông già nói: bác sỹ bảo bệnh thằng bé chữa được. Bọn mình cũng thuyết phục ông già rằng chúng mình có rất nhiều quan hệ với bệnh viện, biết rõ đường đi nước bước, có thể lo được cho thằng bé. Bọn mình thuyết phục đưa thằng bé đi khám thì ông già không đồng ý và không chịu đưa ra một lý do nào xác đáng cả (???). Ông già đòi về nhà mới gửi bệnh án ra chứ nhất định không chịu cho thằng bé đi khám ngay. Hôm qua cháu bé không bị sốt, trông bình thường.

Bọn mình cảm thấy có điều gì đó ko rõ ràng lôgic trong câu chuyện của ông. Chính vì vậy bọn mình buộc phải nói với các mẹ rằng chúng ta Stop trường hợp này tại đây. Xin lỗi vì đã làm phụ lòng mong mỏi của các mẹ.
Cám ơn các mẹ đã quan tâm ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Cám ơn các mẹ đã chỉ ra hướng đi đúng đắn nhất.

Các mẹ hãy cho lại điện thoại, email và số tài khoản để mẹ Bống dễ dàng chuyển trả lại tiền cho các mẹ đã ủng hộ.

@mẹ Bống: nhờ mẹ chuyển lại giúp cho các mẹ nhé. Cám ơn mẹ B nhiều!
________________________________________
B&J
27/12/2005, 09:17 PM
Mình cũng đồng ý với Loan. Thực ra đọc topic này từ hôm qua, nhưng chưa thấy hướng giải quyết cụ thể nên cũng chưa tham gia được. Rất mong mẹ Bông tiếp tục tìm hiểu, giúp đỡ nhé! Tìm hiểu thông tin, hướng dẫn và trực tiếp mang đóng góp đến cho người cần, việc đó vừa khó khăn, vất vả, vừa tốn vô vàn thời gian của các mẹ đều đang bận bịu kiếm sống, chăm sóc con nhỏ... Thực lòng mình phục các mẹ lắm lắm! Cám ơn các mẹ rất nhiều! Cũng nhờ có những người "đứng mũi chịu sào" như vậy mà mình mới có cơ hội góp một chút giúp đỡ trực tiếp cho các trường hợp khó khăn.

Vừa post bài thì thấy bài của các mẹ. Tình hình có vẻ không khả quan nhỉ? Hay là ông không tin thiện ý của các mẹ, sợ bị lừa, lợi dụng? Ông có yêu cầu cho xem giấy tờ tùy thân, hỏi các mẹ ở đâu? Tại sao biết và muốn giúp bé? Mục đích gì... không? Nhưng cũng không loại trừ khả năng những người vô lương tâm đem trẻ em cho uống thuốc ngủ... giả bệnh tật để đi xin, lợi dụng lòng thương của mọi người. :2: Khó nghĩ quá!
________________________________________
Tita
27/12/2005, 09:21 PM
Các mẹ ơi, tối hôm qua mẹ Kin cùng mẹ Nhiu và ax mẹ Nhiu cuối cùng đã tìm được nhà trọ đó. Tìm gặp được hai ông cháu luôn. Cái phòng trọ thật là nhỏ, đủ kê 1 chiếc giường và ghế nhựa. mẹ Nhiu và Kin nói chuyện với hai ông cháu rất lâu, gần 1 tiếng đồng hồ (khổ thân ax đứng ngoài đợi).

Ông già nói: bác sỹ bảo bệnh thằng bé chữa được. Bọn mình cũng thuyết phục ông già rằng chúng mình có rất nhiều quan hệ với bệnh viện, biết rõ đường đi nước bước, có thể lo được cho thằng bé. Bọn mình thuyết phục đưa thằng bé đi khám thì ông già không đồng ý và không chịu đưa ra một lý do nào xác đáng cả (???). Ông già đòi về nhà mới gửi bệnh án ra chứ nhất định không chịu cho thằng bé đi khám ngay. Hôm qua cháu bé không bị sốt, trông bình thường.

Bọn mình cảm thấy có điều gì đó ko rõ ràng lôgic trong câu chuyện của ông. Chính vì vậy, mẹ Kin, mẹ ĐX và mẹ Nhiu buộc phải nói với các mẹ rằng chúng ta Stop trường hợp này tại đây. Xin lỗi vì đã làm phụ lòng mong mỏi của các mẹ.
Cám ơn các mẹ đã quan tâm ủng hộ bằng cả vật chất lẫn tinh thần. Cám ơn các mẹ đã chỉ ra hướng đi đúng đắn nhất.

Các mẹ hãy cho lại điện thoại, email và số tài khoản để mẹ Bống dễ dàng chuyển trả lại tiền cho các mẹ đã ủng hộ.

@mẹ Bống: nhờ mẹ chuyển lại giúp cho các mẹ nhé. Cám ơn mẹ B nhiều!

Mình nghĩ thế này: chuyện stop vụ này thì OK ngay, vì nếu ko rõ ràng thì mình ko giúp. Nhưng số tiền các mẹ đã ủng hộ thì các bạn cứ giữ lại, chuyển vào quỹ từ thiện chứ đừng gửi trả lại. Mình thấy thế nào ấy... Các mẹ ở đây đều muốn đóng góp một chút tình cảm, một chút may mắn của mình vào việc giúp đỡ những hoàn cảnh kém may mắn, nếu ko giúp trường hợp này, thì để dành giúp những trường hợp khác... ko ai lại muốn nhận lại tiền đâu Hà Kin ơi!!!
________________________________________
Chia sẻ tình thương
27/12/2005, 09:32 PM
Cảm ơn các mẹ đã dày công theo dõi , giúp đỡ và thúc giục chúng mình.
Cảm ơn mẹ Hakin, mẹ Nhiu , mẹ Đậu Xanh đã mất rất nhiều công sức theo sát bước chân của hai ông cháu.
Cảm ơn mẹ Bong đã kịp thời giúp đỡ nhận tình cảm của các mẹ trên WTT. Nhưng mẹ Bong ơi mong rằng lần sau mẹ đừng nhắn tin thế mất công mẹ lắm. Chỉ cần topic nào dc đưa lên Hội quán , quân dân WTT đã ầm ầm kéo đến rồi. Mẹ nhắn tin thế khiến cho CSTT chúng mình ngại lắm, vì ngày nghỉ còn chiếm dụng thời gian của 2 bố con bé Bong :8: Cảm ơn mẹ Bong lắm lắm. :8: :8: Lần sau lại xin tiếp tục nhờ vả mẹ bé Bong nữa nhé :8:
Một lần nữa cảm ơn tất cả các mẹ WTT đã ủng hộ công việc từ thiện của chúng mình :8: CSTT cũng mong rằng các mẹ vẫn mãi mãi giơ tay ra với tất cả các trường hợp khó khăn như lần này các mẹ nhé !
Và cuối cùng các mẹ hãy thông cảm , chúng mình thật sự đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không làm được gì. Các mẹ hãy thông cảm và xin phép được dừng trường hợp này tại đây nhé !
Yêu các mẹ lắm lắm !
________________________________________
Chou Chou 2005
27/12/2005, 09:39 PM
Xin phép được dừng tại đây nhé !

Ối, Mod ơi, khoan khóa cái topic này, để các mẹ bình loạn ý kiến của em xíu ! Uổng công em sáng giờ thậm thụt chuyện cơ quan, post 1 bài dài dài ý kiến ý cò. Huhu .... tội nghiệp em .... ù oe ! ù oe ! ù oe ! ....
________________________________________
BAODUY
27/12/2005, 09:43 PM
Em thấy tiếc wá nhưng biết làm sao vì còn rất nhiều em bé khác hoàn cảnh đáng thương hơn, họ cần phải giúp đỡ hơn.
Mà ko hỉu sao hai ông cháu Tài lại thế ,ko bít có vấn đề gì ko nữa
________________________________________
Mẹ Thỏ trắng
27/12/2005, 09:45 PM
Vừa đọc được tin nhắn, vào đây thì thấy tình hình đã khác rồi. Thôi vậy, chắc từ giờ tới tết còn nhiều trường hợp cần giúp đỡ. Có gì các mẹ cứ ới mình qua PM nhé, đợt này mình đi học suốt ít thời gian vào mạng
________________________________________
Creamcheese
27/12/2005, 10:47 PM
Sáng nay mình cũng mới đọc được tin nhắn của mẹ Bong... bây giờ mình mới biết đề tài này, thôi thì không giúp người này thì giúp người khác vậy (đây cũng là tinh thần chung của các mẹ trong DĐ này. Có gì thì các mẹ cứ gọi nhé...
________________________________________
Creamcheese
27/12/2005, 10:49 PM
Đọc tin nhắn của mẹ Bong mình mới biết Topic này. Thôi, trong Xh còn rất nhiều người cần giúp đỡ, có gì các mẹ cứ gọi nhé
________________________________________
Me's Bong
27/12/2005, 11:43 PM
Hi all,

Bây giờ mình mới online được, và mình mới biết tin, đọc được reply, thật không biết nói sao...


Nhưng mẹ Bong ơi mong rằng lần sau mẹ đừng nhắn tin thế mất công mẹ lắm. Chỉ cần topic nào dc đưa lên Hội quán, quân dân WTT đã ầm ầm kéo đến rồi. Mẹ nhắn tin thế khiến cho CSTT chúng mình ngại lắm, vì ngày nghỉ còn chiếm dụng thời gian của 2 bố con bé Bong :8: Cảm ơn mẹ Bong lắm lắm. :8: :8: Lần sau lại xin tiếp tục nhờ vả mẹ bé Bong nữa nhé :8:


Chia sẻ tình thương ơi, không nên trầm trọng chuyện này quá được không? Mình luôn nghĩ trước nghĩ sau mỗi khi làm, mình cũng chỉ làm với cái mình nghĩ là nên làm và cái gì mình có thể làm được mình luôn làm hết mình thôi.

Chuyện nhắn tin tới các mẹ, mình chỉ nghĩ đơn giản là các mẹ có thể không quan tâm được hết, mình chỉ muốn gửi tới tất cả các mẹ thông điệp giúp đỡ đó. Mình cũng ngại, nếu mẹ nào nghĩ việc đó của mình là không nên, làm phiền, hay gì gì khác. Thật tệ nếu nghĩ như thế. Mình không có ý gì cả.

Sorry với mẹ nào thấy cách làm của mình là not okie.

Sorry chia se tinh thuong, neu viec mình làm gây not okie cho hội. Mình sẽ rút kinh nghiệm.
________________________________________
Tita
28/12/2005, 12:30 AM
Hi all,

Bây giờ mình mới online được, và mình mới biết tin, đọc được reply, thật không biết nói sao...



Chia sẻ tình thương ơi, không nên trầm trọng chuyện này quá được không? Mình luôn nghĩ trước nghĩ sau mỗi khi làm, mình cũng chỉ làm với cái mình nghĩ là nên làm và cái gì mình có thể làm được mình luôn làm hết mình thôi.

Chuyện nhắn tin tới các mẹ, mình chỉ nghĩ đơn giản là các mẹ có thể không quan tâm được hết, mình chỉ muốn gửi tới tất cả các mẹ thông điệp giúp đỡ đó. Mình cũng ngại, nếu mẹ nào nghĩ việc đó của mình là không nên, làm phiền, hay gì gì khác. Thật tệ nếu nghĩ như thế. Mình không có ý gì cả.

Sorry với mẹ nào thấy cách làm của mình là not okie.

Sorry chia se tinh thuong, neu viec mình làm gây not okie cho hội. Mình sẽ rút kinh nghiệm.

Mẹ nó ơi, mọi người ngại là mất thời gian của bạn thôi chứ đâu có ai phiền gì về tin nhắn của bạn đâu??? Đừng hiểu sai như thế! Có người đứng ra làm đầu mối là quý lắm rồi. Bọn mình đây cũng đều đã từng làm đầu mối của vụ này vụ khác rồi nên rất hiểu những vất vả mà các mẹ sẽ trải qua khi theo đuổi một vụ nào đấy. CSTT lo là lo cho bạn thôi mà, đừng hiểu sai ý của CSTT nữa nhé bạn nhé!
________________________________________
Tita
28/12/2005, 12:33 AM
Hi all,

Bây giờ mình mới online được, và mình mới biết tin, đọc được reply, thật không biết nói sao...



Chia sẻ tình thương ơi, không nên trầm trọng chuyện này quá được không? Mình luôn nghĩ trước nghĩ sau mỗi khi làm, mình cũng chỉ làm với cái mình nghĩ là nên làm và cái gì mình có thể làm được mình luôn làm hết mình thôi.

Chuyện nhắn tin tới các mẹ, mình chỉ nghĩ đơn giản là các mẹ có thể không quan tâm được hết, mình chỉ muốn gửi tới tất cả các mẹ thông điệp giúp đỡ đó. Mình cũng ngại, nếu mẹ nào nghĩ việc đó của mình là không nên, làm phiền, hay gì gì khác. Thật tệ nếu nghĩ như thế. Mình không có ý gì cả.

Sorry với mẹ nào thấy cách làm của mình là not okie.

Sorry chia se tinh thuong, neu viec mình làm gây not okie cho hội. Mình sẽ rút kinh nghiệm.

Mẹ nó ơi, bạn hiểu sai ý của CSTT rồi! ko ai phiền về những tin nhắn với ý định tốt đẹp của bạn đâu! CSTT ngại là mất thời gian ngày nghỉ của gia đình bạn thôi mà. Ai cũng bận cả, nên có người đứng ra làm đầu mối lo một vụ từ thiện nào đấy là quý lắm. Các mẹ ở đây có người cũng đã từng là đầu mối của vụ này vụ kia rồi nên rất hiểu những vất vả mà mẹ nó sẽ phải trải qua. Đừng hiểu nhầm sự lo lắng của CSTT bạn nhé!
Chúc mẹ nó tiếp tục nhiệt tình trong những vụ khác nữa!
________________________________________
Lily
28/12/2005, 12:33 AM
Thôi mà Mẹ Bống ơi, chúng mình càng tham gia đông đảo thì càng có nhiều người chung tay chung sức để làm việc tốt chứ. Rất hoan nghênh sự nhiệt tình của mẹ Bống đấy. Có điều dù trường hợp nào thì chúng mình cùng phải tìm hiểu thông tin và bàn bạc kỹ về cách thức trước bắt đầu hỗ trợ và kêu gọi đóng góp của mọi người, phải không các mẹ. Trường hợp này không giúp được thì cũng đừng vì thế mà buồn, rất mong các trường hợp sau này mẹ Bống có thời gian thì tiếp tục hỗ trợ nhé :8: :8: :8:

Việc cần làm bây giờ là Mẹ Bống tổng kết lại xem các mẹ nào đã chuyển tiền rồi thì thông báo danh sách lên đây, và xin ý kiến các mẹ ấy hoặc là để lại cho các bé khác, hoặc là trả lại các mẹ, để khi nào có trường hợp nào mà CSTT cưu mang thì lại đóng góp sau :6: :6:

Chúc cả nhà một năm mới hạnh phúc và nhiều niềm vui!
________________________________________
Tita
28/12/2005, 12:34 AM
Hôm nay WTT bị sao đó... báo lỗi linh tinh, cuối cùng mình toàn post bài 2,3 lần cùng 1 nội dung!!! làm mất thì giờ của các mẹ vào đây đọc!!! Sorry nhé!
________________________________________
Me's Bong
28/12/2005, 12:54 AM
Tổng số tiền quỹ tính đến thời điểm này có 400K (đều chuyển khoản)

Trong đó có 2 mẹ đã thông báo với mình:
1. Mẹ Hoang an vũ (Trang - 098.3.231.455) = 200K
2. Nini78 = 50K

Còn 150K của mẹ nào mình chưa nhận được thông báo, mong nhận được message của các mẹ.

Tất cả số tiền ủng hộ trên, mình xin gửi lại các mẹ. Mình sẽ contact với các mẹ để chuyển gửi lại. Mong các mẹ thông cảm về sự trục trặc đáng tiếc này, và vẫn nhiệt tình ủng hộ các hoàn cảnh khác.

Một lần nữa Me's Bống xin cám ơn các mẹ đã ủng hộ và share. Cám ơn các mẹ rất rất nhiều.
________________________________________
ME KEM MUT
28/12/2005, 01:27 AM
Dạo này mình ít lượn Web, chưa kịp nhận việc gì thì đã thấy bị stop, Hà Kin, Đậu Xanh, Mẹ Bống và các mẹ chẳng phải lo ngại đâu, tấm lòng của các mẹ ai cũng hiểu mà... còn nhiều trường hợp phải lo lắm, sáng nay mình đưa ông xã đi khám vì O X mình bị đau đầu nặng... khám ở khoa thần kinh... Có một bà già nông dân tầm gần 70 đưa một đứa con trai 21 tuổi đi khám đau đầu, đau tay gần 10 năm nay... bà ấy mang một đống hồ sơ rách nát chắc cất giữ 10 năm rồi... B sỹ thần kinh khám nói cậu bé đó không sao cả... nhưng cậu bé thì nhất quyết o chấp nhận mà cứ đòi đi chụp cắt lớp để tìm bệnh, bà mẹ già thì cũng yêu cầu: "B sỹ cứ cho chụp đi cắt lớp cho nó yên tâm, nhà tôi vay mượn được ít tiền rồi... tôi o biết chữ, B sỹ xem hộ tôi thuốc này có chữa được bệnh không? "

Mà các mẹ cũng biết B sỹ nhà nước khám bệnh kiểu gì rồi đấy... cứ ỡm ờ, giái thích vắn tắt, đến mình nghe còn chẳng hiểu nữa là người nông dân o biết chữ... đến lúc hai bà cháu đi mất rồi mới nghe B sỹ kể chuyện rằng thằng bé đó bị Hội chứng hoang tưởng bệnh... lúc nào cũng thấy mình đau, ốm, bệnh tật, đòi người nhà đưa đi khám bệnh... nhiều gia đình bán cả nhà đi để khám mà thực chất chẳng có bệnh gì cả... Lúc đó mới hiểu mà thấy cái kiểu trả lời của bà bác sỹ thì chắc chắn mẹ con nhà kia chẳng hiểu nổi, lại lo đi khám chỗ khác... mình thương họ quá... đi lang thang ra ngoài tìm mà chẳng thấy cứ áy náy mãi đến tận bây giờ. Mặc dù lúc nói chuyện, bà bác sỹ nói đã giải thích nhiều lần với họ rồi.... họ cứ cố tình không hiểu... Trường hợp đó thì o nằm trong diện giúp đỡ của chúng mình nhưng cũng vô cùng đáng thương. Xã hội này còn nhiều trường hợp đáng thương lắm... chỉ mong thành viên WTT chúng mình ai cũng có ý thức như Hà Kin, như Đậu Xanh, Mẹ Bống và các mẹ đáng yêu khác, luôn dạt dào xúc cảm trước những hoàn cảnh đáng thương.
________________________________________
anh_mcm
28/12/2005, 01:48 AM
Mẹ Bống ơi khi mình nhận được tin này thì tình hình đã thay đổi rui.
Thôi để lần sau vậy còn nhiều người đang cần các mẹ giúp đỡ lắm.
Sắp tới tết nguyên đán rồi, chắc lúc ấy sẽ cần tới chúng ta đấy các mẹ ah.
________________________________________
Creamcheese
28/12/2005, 02:52 AM
Đọc tin nhắn của mẹ Bong mình mới biết Topic này. Thôi, trong Xh còn rất nhiều người cần giúp đỡ, có gì các mẹ cứ gọi nhé
________________________________________
Nini78
28/12/2005, 03:12 AM
Chị ơi em đã nhận được tin nhắn của chị, không có sao đâu chị ạ. Em nhờ chị chuyển số tiền đóng góp của em vào quỹ CSTT để giúp đỡ các hoàn cảnh không may khác.
________________________________________
Me Tin Tin
28/12/2005, 03:30 AM
Mẹ Bống ơi, hôm qua bận quá nên chưa chuyển khoản cho mẹ được, đinh chiều nay đi làm về chuyến nhưng đọc ở đây lại thấy tin này nên lại thôi. Để lần sau vậy nhé. Chắc mấy hôm vừa rồi mẹ Bống vất vả lắm.
________________________________________
janine
28/12/2005, 04:53 AM
Me's Bống ơi, hôm qua và ngày hôm nay bận quá không đi chuyển khoản được. Bấy giờ vào DD WTT thì tình hình đã thay đổi rồi. Để lần khác Me's Bống nhé. Có gì khác cứ nhắn tin nhé
________________________________________
Bé Chíp
28/12/2005, 08:31 PM
Mẹ Bông ơi, mình định đi chuyển khoản cho bạn nhưng hai hôm vừa rồi cả nhà bị cảm mệt quá, hôm nay vào thấy tình hình đã khác rồi. Bạn ơi những gì bạn làm là rất quý giá, mong rằng những lần sau bạn vẫn nhiệt tình như thế nhé.
________________________________________
Bống Bông
28/12/2005, 11:39 PM
Chưa kịp qua mẹ Minh Mèo để góp tiền thì vào đây đã thấy tình hình thay đổi. Thật tiếc. Dù sao vẫn mong những đồng tiền nhỏ nhoi của mình khi đem giúp ai đó phải thật hiệu quả. Có lẽ tất cả nên qua Quỹ Chia sẻ tình thương để đạt hiệu quả cao nhất.
________________________________________
nguyenxchips
29/12/2005, 09:08 PM
Tổng số tiền quỹ tính đến thời điểm này có 400K (đều chuyển khoản)

Trong đó có 2 mẹ đã thông báo với mình:
1. Mẹ Hoang an vũ (Trang - 098.3.231.455) = 200K
2. Nini78 = 50K

Còn 150K của mẹ nào mình chưa nhận được thông báo, mong nhận được message của các mẹ.

Tất cả số tiền ủng hộ trên, mình xin gửi lại các mẹ. Mình sẽ contact với các mẹ để chuyển gửi lại. Mong các mẹ thông cảm về sự trục trặc đáng tiếc này, và vẫn nhiệt tình ủng hộ các hoàn cảnh khác.

Một lần nữa Me's Bống xin cám ơn các mẹ đã ủng hộ và share. Cám ơn các mẹ rất rất nhiều.


Hôm nay tôi mới kịp đọc nhắn tin của Me's Bong, nhưng thấy tình hình đã khác rồi...
Đợt này chắc ko có dịp online nhiều, có gì Me's Bong và mọi người cứ gửi tin nhắn, sẵn sàng ủng hộ...
Theo tôi nên gửi tin nhắn, vì ko mấy khi đọc hết được các Topic, nhiều quá...
Bố Chíp
________________________________________
Me's Bong
30/12/2005, 05:32 AM
Hi all,

Sorry vì hôm nay mình mới vào được, mình muốn thông báo lại xem mẹ nào gửi cho 150K thì contact với mình nhé (có thể điện thoại or gửi message vào message box cho mình, or qua Y.M or skype: okavrus nhé), để mình gửi lại.

Thanks a lot

Me's Bong
________________________________________
morning sunlight
31/12/2005, 01:59 AM
Hi all,

Sorry vì hôm nay mình mới vào được, mình muốn thông báo lại xem mẹ nào gửi cho 150K thì contact với mình nhé (có thể điện thoại or gửi message vào message box cho mình, or qua Y.M or skype: okavrus nhé), để mình gửi lại.

Thanks a lot

Me's Bong
hom nay em mới vào đây để đọc tin nhắn của mẹ bống đấy.Ban quá,với lại chỗ em chỉ vào dược trang này co 1 tiếng buổi trưa thôi.Neu có gì mẹ bống cứ mail cho em theo đại chỉ này nhé,vì địa chỉ mail em dùng cả ngày: hanhph@dugarco-hn.com.Em rất nhiệt tình ủng hộ.
________________________________________
Pham Hai Anh
31/12/2005, 10:28 AM
Hôm trước lúc đi trên phố Nguyễn Thượng Hiền, mình vừa thấy bé Tài đi trước kéo xe cho ông. Lúc đó trời hơi mưa và rét nữa. Nhưng ông của bé có vẻ không quan tâm lắm đến việc đó và cũng chẳng có vẻ gì là bé đang ốm đau cả, thằng bé cứ cắm cúi đi còn ông già thì ngồi trên xe lim dim. Thằng bé cũng không mặc áo mưa. Nhìn cảnh đó mình cứ thấy thế nào ý. Không hiểu sự thật là gì đây???
________________________________________
Tanhia
03/01/2006, 10:11 AM
Chẳng lẽ họ (thằng bé) lại thực sự ko cần giúp đỡ hả các mẹ Hà nội ơi?
GIá có thể hiểu rõ họ đang làm gì thằng bé :2:
________________________________________
jasmin
03/01/2006, 02:43 PM
Hi all,

Sorry vì hôm nay mình mới vào được, mình muốn thông báo lại xem mẹ nào gửi cho 150K thì contact với mình nhé (có thể điện thoại or gửi message vào message box cho mình, or qua Y.M or skype: okavrus nhé), để mình gửi lại.

Thanks a lot

Me's Bong

Hai tuần nay mình mới vào WTT nên ko cập nhật được thông tin của các mẹ.
Cảm ơn mẹ bống đã nhắn tin nhé. Nhưng vừa đọc một lượt từ đầu đến cuối thì đã thấy tình hình thay đổi rồi. Thôi, sẽ còn nhiều trường hợp khác cần đến sự giúp đỡ nhỏ nhoi của các thành viên WTT phải ko các mẹ.
________________________________________
Lucky4u
03/01/2006, 03:52 PM
Em cũng lâu rồi mới vào WTT, phần vì công việc cuối năm bận rộn, phần vì không vào được mạng, nên cũng mới biết tình hình đã thay đổi. Vậy nếu muốn chia sẻ và tham gia HQ tình thương của các mẹ thì như thế nào vậy? em cũng muốn tham gia hoạt động như các mẹ!
________________________________________
Me's Bong
03/01/2006, 08:53 PM
Mình xin thông báo lại 1 lần nữa:

Mẹ nào đã gửi tiền vào tài khoản của mình 150K mà mình chưa nhận được report, contact với mình nhé, để mình gửi lại.
Cho phép mình sẽ đợi từ tới gần cuối tháng, nếu không mẹ nào contact với mình, ngoài 200K mình gửi lại Hoang an vu, mình xin gửi số còn là là:
1. Nini78: 50k
2. Một số mẹ mình chưa biết 200k

vào quỹ CSTT

Thanks a lot
Me's Bong
________________________________________
Hà Kin
04/01/2006, 12:35 PM
có chuyện này muốn kể với các mẹ, vì mấy hôm nay em cứ bị ám ảnh.
Chẳng là tối hôm trước, anh xã rủ đi ra bảo khánh mua đĩa về xem. Trong lúc chờ ông ý chọn đĩa, em thấy có một ông già địu một thằng bé khá là lớn trên lưng. Ông già này cứ nhìn thấy Tây là lại chìa mũ cối ra ăn xin. Mình thấy cũng tội, cho rất nhiều lần tiền rùi.
Hôm đó mới đánh bạo hỏi cô chủ đĩa là sao ông già này ngày nào cũng thấy ở đây, mà thằng bé đó lúc nào cũng ngủ trên lưng ông già, không thấy thức lúc nào, tội quá. Nhà ông y gần đây ah?. Thế mà bà chủ nói tỉnh rụi rằng thằng bé đó là ông ý thuê, vừa cho nó uống thuốc để nó ngủ rồi cho nó vào địu giả vờ đi ăn xin. Thằng bé đó lúc nào cũng bị ép uống thuốc để nó chỉ có ngủ thôi.
Mình nghe xong cảm thấy trong lòng rất ức chế, và căm phẫn.
Tại sao lại còn có hình thức kinh doanh kiểu như thế nhỉ, và điều đó cứ ám ảnh em mãi đến mấy hôm. Bà chủ còn nói thằng bé đó là con rơi, có một bọn nhặt được nuôi nấng rồi đem cho thuê kiểu đó từ hồi còn bé tí cho đến bây h được 6 tuổi rồi, nhưng chắc nó cũng bị dở hơi thôi vì suốt ngày bị cho uống thuốc.
Mẹ nào có dịp qua phố Bảo khánh buổi tối chắc chắn sẽ gặp ông già đấy.
Tại sao họ không bắt những người kinh doanh vô nhân đạo thế nhỉ

Mình biết ông này rồi. Cứ lang thang đoạn Hàng Gai, Hàng Đào suốt thôi. Từ hồi cái thằng bé con ấy còn bé tí ấy, thương lắm. Mình k bao giờ cho ông ấy tiền, chỉ thỉnh thoảng cho thằng bé hộp sữa, cái bánh, ôi nó vồ lấy ăn uống ngấu nghiến, nhìn mà chảy nước mắt. Có lần mình còn hỏi ông già: ông cho nó uống thuốc ngủ à, đừng làm thế không thì mọi người báo công an bắt ông đấy! Ông ấy gườm gườm nhìn mình rồi mặc kệ. Thấy anh mình bảo sắp có đợt "quét sạch ăn xin" rồi, không hiểu thằng bé có được giải thoát không hay lại lõng thõng trên lưng ông già đi nơi khác.


trời ơi , các mẹ còn ai nhìn thấy thằng bé trên lưng lão ăn xin ấy không? hiện nó đang ở đâu?, con người chứ có phải vật thí nghiệm đâu???

Hôm trước lúc đi trên phố Nguyễn Thượng Hiền, mình vừa thấy bé Tài đi trước kéo xe cho ông. Lúc đó trời hơi mưa và rét nữa. Nhưng ông của bé có vẻ không quan tâm lắm đến việc đó và cũng chẳng có vẻ gì là bé đang ốm đau cả, thằng bé cứ cắm cúi đi còn ông già thì ngồi trên xe lim dim. Thằng bé cũng không mặc áo mưa. Nhìn cảnh đó mình cứ thấy thế nào ý. Không hiểu sự thật là gì đây???


Chẳng lẽ họ (thằng bé) lại thực sự ko cần giúp đỡ hả các mẹ Hà nội ơi?
GIá có thể hiểu rõ họ đang làm gì thằng bé

Trong khi nói chuyện với 2 ông cháu bé Tài, bọn mình cảm nhận rằng thằng bé là cháu ông già thật vì thấy nó khá tình cảm với ông.

Các mẹ à, bọn mình băn khoăn nhiều lắm, nhưng không biết có thể làm được gì trong những trường hợp như thế này. Khó quá các mẹ nhỉ. Nhiều khi thấy mà không làm gì được, thật là buồn.
________________________________________
Me's Bong
06/01/2006, 05:56 PM
Trong 150K mà trước mình chưa nhận được report, có mẹ GiangLam đã contact với mình, còn 50K nữa, của mẹ nào, contact với mình để mình biết nhé

100K của mẹ GiangLam, theo ý kiến của mẹ, mình sẽ chuyển số tiền đó vào quỹ CSTT. Thank GiangLam đã ủng hộ và chia sẻ
________________________________________
Trần Hữu Tư
06/02/2006, 09:21 AM
Mình cũng xin đóng góp để giúp đỡ cho ông cháu bé tài thì gửi cho ai và gửi như thế nào.mong các Bạn chỉ giáo.
________________________________________
trucmai
06/02/2006, 12:39 PM
Hôm trước Tết, khoảng ngày 25 (không nhớ rõ nữa), mình cũng thấy ông cháu bé Tài ở trên đường đi ra Phạm Ngọc Thạch (khu Nam Đồng đi ra). Thằng bé nằm trên xe, phủ sơ một cái mền mỏng, ông già chậm rãi đẩy xe lăn. Mình sống xa HN, chỉ nghe các mẹ kể lại và nhìn hình các mẹ post lên mà nhận ra. Mình cũng cảm thấy có vấn đề gì đó lợn cợn trong chuyện ông cháu bé Tài, nên quay đi quay lại rồi thôi, ko muốn giúp đỡ gì họ cả, vì chưa chắc đã đúng người đúng việc.
Xã hội còn rất nhiều những hoàn cảnh khác đang thực sự cần sự giúp đỡ để vượt lên.
________________________________________
bimbo
01/03/2006, 06:04 AM
híc , nhìn vào cái ảnh ở bài đầu tiên em giật mình tí thì té ngửa... Hà Nội bé thật !
Trước Tết , khi em và con bạn đang phóng ầm ầm đến trường để thi thì thấy 2 ông cháu Tài đi trên đường Giảng Võ , Tài thì được cuộn trong chăn và ngủ li bì - còn ông thì đi xe lăn , được khoảng 10m lại dừng lại hình như là quá mệt.
Hỏi thăm ông thì ông bảo là mới đưa cháu lên chữa bệnh ở bệnh viện về , và bây giờ thì 2 ông cháu đang ra bến xe Giáp Bát để về quê.
Hai đứa quyết định 1 đứa bỏ thi ( chúa tha tội cho con ) để đẩy xe giúp ông ra bến - vì cứ với cách ông đi chắc đến đêm cũng không tới nơi - tuy nhiên không thể nào thuyết phục ông đồng ý được , ông cụ nhất quyết từ chối ...
Hai đứa làm bài thi mà đầu óc cứ để đâu đâu - vì cứ mang trong mình áy náy là liệu người ta có cần mình giúp không , việc mình làm có đúng không...
Đến giờ đọc được topic này không bít em có nên kể lại cho bạn em nghe không...
Dù sao thì vẫn còn rất nhiều người cần sự giúp đỡ ! :D Mọi người ơi cố lên nhé .
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top